1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ TĨNH Ở TP_HỒ CHÍ MINH ! phần một

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Híc............ Mấy ngày nữa là 30/4 rùi à . Có anh chị nào về quê không thế nhi ? À hay em có ý kiến là họp mặt anh em tại Hà Tĩnh đi à , còn ai ở Vinh nếu rảng thì vào chơi ,có gì thì ta liên hệ với beer cũng được hoặc Phong Cach N , thấy ý kiến của em thế nào à ? Đồng ý cả heng ????????
  2. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hahhahha có người chối tội pà kon ơi.....
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em học của anh đấy anh trai ah. 30-4 ni em không về Vinh được rồi. Hẹn 24 tháng sau nhé. HIhihihihihih
  4. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi dữ quá! Chẳng có ma nào chui vào đây hết! trừ con ma này ! híc híc híc!
  5. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    chi reu ơi ,em mua quà cho chị rùi nè cả chú vithanh nữa,hai gnười không được giàng ăn với nhau nhé,hehéh
  6. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ ăn chia là:
    Saxophone: 50%
    ViThanh: 25%
    Bereu: 25%
    Ai không đồng ý thì lên tiếng... xử lý luôn trong này cho tiện
  7. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tham ăn vừa thôi ku! để giành cho những người thân yêu nhất của chủ nhân của món quà đó đi! ok ?
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hahahhaha...hehehehe......hiihhihiihhi...kha`...kha`..kha`....ac..ac...ac....ac...
    Cứu em.....
    To SL"tao yeu may": Cảm ơn bé Cưng nhé. Chị hồi hộp quá, chẳng biết bé Cưng gởi cho chị và chú Vithanh của bé Cưng cái gì nữa. Nhưng nghe chú Vi thanh đồn là đồ ăn. Hahahaha, Cưng hiểu tâm lý của chị phết đấy. Nhờ Cưng nhắn tin cho chú Vi thanh của Cưng "phân chia" dùm chị với. Chị thân cô, thế cô nên toàn bị mấy chú bắt nạt bé Cưng ah.
    To Sphone: hihihi, cảm ơn ông nhé. Nhưng Năm Cam đi rồi thì Sáu Quýt lên chứ đã tới thời của Bảy Bưởi đâu. Ông cứ việc hạnh phúc với ý tưởng phân chia đó đi. Ra đây mà ông cảm thấy yên thân được thì lấy. Còn không thì hai tay dâng trả cho em nhé. ( Em nổi tiếng là đầu gấu của Nghệ Tỉnh Hà Nội đấy). See U......
    To Vi_Thanh: Grừ..... Anh chỉ giỏi có cái "tranh ăn" với em thôi. Thu An đã nhắn là đừng tranh với chị bé Rêu rồi đấy nhé. Anh có chấp nhận tỉ lệ 3/7 ko? Em hy sinh nhường phần ít cho anh đấy. hihihihi, nếu Ok thì tốt. Còn ko thì vừa khóc vừa nhận 3 phần đấy.
    To Chị Huyền : Chị dạo này thế nào. Rong ruổi với giống "lúa" mới vừa thôi chị nhé. Tụi nhỏ sắp thi nên cũng bận chị nhỉ? Ra HN thì nhắn tin cho em. Em sẽ "cưng" chị nhất. Hihihi, ra nhanh mà phụ em trả thù mấy lão ngoài đây. Em toàn bị mấy lão bằt nạt chị ah. Huhuhuhuh
    To BB: Bà có mua sắm gì được không? Đi nhanh như thế chắc là mệt lắm. Tưởng là HN được dịp đón chào Mod HCM ra thăm chứ. Làm tôi mừng hụt. Tưởng đâu sắp được ăn nhậu . HIhihihi

  9. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    có chút xíu ,anh chia như thế ,ai ăn ,ai nhịn?
    chi reu này ,giành ăn cho cật lực vào nhá ,chúc chị may mắn,hehehe
  10. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Rêu ạ.
    Trưa nay í mà, khi ngồi cùng MC2, Sax, BB trong nhà hàng ăn cơm chị nhớ em ghê . Thật đó, tự dưng mong có Rêu ở đây quá. Lúc em gửi msg chị đang vội nuốt ( sợ hết phần, vốn tham ăn mà lị, thêm nữa "lão" MC2 bị trễ phà Thủ Thiêm nên chị cứ hết đứng lại ngồi vì sợ muộn giờ lên lớp). nên hổng nhắn lại được mô.
    Chị bận lắm, dạo ni đang "cao điểm" mà em. Tối mắt tối mũi. Hy vọng Rêu vô, chị rảnh rỗi ăn chơi rồi. Hè sắp về rồi mà.
    Ra HN ư? Chắc không em ạ. Chị đợi em vào SG thôi. Em mà cũng bị bắt nạt cơ à? Ngạc nhiên ghê nhỉ? Có mà mấy "lão" ngoài í "được" em bắt nạt thì còn nghe được.
    Chị không gửi gì cho em cả vì có nhiều quà của "sếp" em rồi. Hẹn em ở SG nhé. Lúc ấy, em muốn gì chị cũng chiều. Và, lúc đó, em "cưng" chị cũng chưa muộn đâu.
    (Thôi, đến giờ lên lớp rồi, online chút gửi cho em mà. Gặp sau nhé ! Nhớ giữ gìn sức khoẻ và sắc đẹp nghen !)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này