1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công khai cưa cẩm duong_chieu_la_rung@!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boysaigon, 24/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Công khai cưa cẩm duong_chieu_la_rung@!!!

    Em là fan trung thành của box Thi Ca và của một số tay viết trẻ, khỏe của box, nhưng không có dịp trình làng vì tự thấy mình non kém.
    Hôm nay, nhân dịp có sự thách thức và cổ vũ nhiệt tình của duong_chieu_la_rung@, em xin được ra mắt bằng 1 bài thơ be bé tặng em DCLR, và công khai cưa cẩm (trên box Thi Ca thôi ạ). Mong các bác lão thành tiền bối chỉ dạy thêm và góp sức ạ.

    Bài thơ nó thế này: E hèm...

    Lá rụng một bên em một bên
    Ở trên đắp chiếu dưới trải mền
    Đường chiều em ơi giờ lá rụng!
    Anh nằm xếp lá, dẫm... bẹp lên...​

    Thế lào ạ? Ló thế có được xem nà thơ không ạ?
  2. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Có câu thơ gửi cho boysaigon:
    Mong cho boysaigon tiêu
    diệt được đối thủ đường chiều lá rung
  3. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nè tên Boy saigon
    R.....ám tán người yêu của Tranghaykhoc ta sao ? cẩn thận tiu
    ra quyền bây giờ
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đường chiều lá rụng
    Một mình anh đi
    Em về bên ấy
    Có nhớ về đây
    Một chiều mùa thu
    Lá vàng rơi đầy
    Trên lối anh đi
    Đường chiều lá rụng
    Hoàn hôn về đây
    Thơm nồng hoa sứ
    Mơ về về nơi xa
    Có cơn mưa lạ
    Vừa mới đi qua.
  5. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bó ta với bac boy boy
    Có 3 người vô 3 người đọc
    Hữu duyên nhân sự là tại trời
    Ở đời khuấy động có ngày tiêu
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đường chiều ơi hỡi đường chiều
    làm chi để lá rụng nhiều vậy em
    Boysaigon thích lá em
    Đang đòi cưa cẩm, vác em về nhà..
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đường chiều lá rụng như mưa
    Ngô ngê có kẻ vác cưa nhầm rừng!!!!
    Ha ha...rồi cũng...mọc sừng....
    Ha ha...thử đợi Boy@ mừng hay đau...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy bên nhau LÁ RỤNG đầy
    ĐƯỜNG CHIỀU giọt nắng rớt đầy tay
    Tha thướt gió qua lay tóc ngắn
    Cuốn lòng đôi ta theo ngàn mây...
  9. ke_ma_khong_ai_biet_la_ai_het

    ke_ma_khong_ai_biet_la_ai_het Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đường về Gia Kiệm có còn xa?
    Chiều nay ...ôi nhớ quá Khương Hà!
    Lá vẫn vàng màu thu...kĩ niệm?
    Rụng đầy cho úa cả tình ta !!!!!!!!!!!!!!
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Hế hế, đông zui quá.... các bác chờ em mấy
    Đường xưa níu bóng anh về
    Chiều buồn nắng rải lê thê
    Lá khô buông mình khe khẽ
    Rụng ngang một tiếng đê mê ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này