1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công khai cưa cẩm Sói Đồng Hoang!!!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi khanhdung_pooh, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
    Được maicathu sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 28/06/2005
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

    Em hơi bon chen một tẹo ạ, làm sao lại cưa cả Sói lẫn Đường chiều lá rụng nhỉ ?? Vậy là sao ?? Hình như hai nhân vật này trái dấu mà ?? He he he... Vậy chắc phải hiểu từ cưa cẩm của bác theo một nghĩa của riêng bác hỉ ?? Em còn non dại chưa hiểu gì, nên thấy bác chỉ tập trung cưa cẩm Sói thôi, hay để em xin phần cưa cẩm Đường Chiều Lá Rụng vậy nhé ?? Bác đồng ý thì cười một phát, không cần post bài lên, em nhìn thấy được mà... à... thấy rồi... cười rồi... coi như xong nhé, thoả thuận rồi đấy.. mai em sẽ bắt đầu... giờ xin lui !
  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại là nhàn cư rỗi rãi, nghĩ ngợi viễn vông, sinh ra phiền muộn.
    Ngôn ngữ thì tràn lan huyền hoặc
    Sống chưa có bao năm mà mở mồm ra bàn đến 2 chữ Nhân gian
    Nói rất phải xin các vị đại xá cho kẻ đáng yêu này
    Còn nhiều ân ái chan chan,
    Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi ?

  4. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại, của người, của người khác nữa, của tôi... tự dưng đâm buồn. SĐH , ĐCLR, sao không thức chong đêm cùng ta???
    TRIẾT LÝ NHẢM
    Chúa là đứa trẻ
    với đứa trẻ, Chúa là que kem
    với que kem, Chúa lại chẳng là gì

    em tập triết lý quẩn quanh
    tình yêu thành cuộn len nhỏ tròn xoe
    em giấu trong những chiều triết học
    em tập cuộc sống không đèn
    những kẻ mù thường không lạc vào bóng tối
    ánh sáng vi vu qua đời
    như nỗi nhớ về anh
    bao nhiêu năm cho vừa?
    trời chưa từ giã Ta từ độ hồi sinh
    trời chưa hồi sinh Ta từ ngày từ giã

    04/05
    LÃM DU
  5. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tự dưng hôm qua, tìm được cái này trong đống đĩa A cũ xì... ngày xưa...

  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chó Sói chăn Ngựa Hoang , Ngựa Hoang chăn Chó Sói, giờ Pooh mặc quần lại định thành Dũng Sĩ thảo nguyên hử ?
    Thôi . Ngủ ngoan đi em gái . Cạo trọc đầu rồi đi tu giống Cane đi , mang 1 chút yên bình cho cuộc đời đi .
    Yêu em !
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    khanhdung_pooh - nick nghe quen quen nhỉ?Pooh vẫn chat với mình mà? Pooh ở Hà Nội mà, sao bây giờ vào Sài gòn rồi? Mà đích thì rùi, nhỏ cũng tên Dung mà.
    Pooh cũng chơi game nữa sao? loại game mà mình cũng ghiền? Lạ thật, có bao giờ nghe nó nói chơi game đâu?
    Mà Pooh cưa cẩm SĐH làm gì nhỉ? Nhiều thắc mắc quá, phải đi hỏi mới được.
    Buổi đầu thấy topic, tưởng bạn mình lại nổi cơn quậy TTVN. Ngẫm bụng cười rồi im lặng theo dõi topic. Àh, cũng là những triết lý như những triết lý bao lâu nay nó vẫn thường thế? Àh, Cua đã vô rồi - chẳng phải Cua rất thích bài viết của Sói sao?
    Óai, sao Pooh bây giờ ở Sing nhỉ? lạ thật, nó đi mà chẳng báo gì sất. Nhắn tin msg, vừa nhắn câu đầu câu sau nó đã nhe răng cười. Hỏi thì nó nói ở HN, có bao giờ đi đâu đâu. Hỏi nó có chơi game không? nó bảo nó ghét game!??? Hic, khó hiểu quá!
    Hôm qua nói chuyện với Pooh, Pooh khoe là mới đổi avarta dễ thương lắm. Vào coi, thì ra là con Pooh không mặc quần. Nói Pooh không mặc quần, nó không chịu (hị hị, mà nó không mặc quần thật mà). Nói qua nói lại rồi phán một câu Pooh mặc quần lủng đít . Chắc vậy, vì Pooh là con nít nên mới mặc quần thủng đít.
    Bây giờ thì mình hiểu, khanhdung_pooh không phải là Pooh. Vì Khanhdung_pooh thì có mặc quần (có nghĩa là người lớn rùi) còn Pooh vẫn là con nít (con nít mới mặc quần thủng đít).
    Ấy thế mà giống nhau, cũng chỉ vì con Pooh.
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 01/08/2005
  8. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hic, có vẻ hơi phức tạp và rắc rối hen, kd_p đọc cũng không ngờ trùng hợp dzị, hihi, vui, pooh dễ thương mà, mặc quần hay không, thậm chí quần lủng đít cũng vẫn dễ thương, có thì có tự mảy may rùi, há há. ừm, vài lời cho bạn pika hen,
    S hay H, tên nào dám nhắn cho ta cái bài firefly thế hả? nhắn đúng cái đọan nhạy cảm nhất, buồn cả 1 đêm qua, sáng nay, bị thêm 1 cú khác từ 1 người khác, trưa nay trầy trật sống bằng ánh sáng và những phi thể huyễn tượng. Thấy thảm không?
    Có còn gì đâu, đúng, ta vẫn cứ biết thế vậy mà không thể ép buộc mình khác đi. Ở một nơi hòan tòan không có ai, mỗi nỗi buồn đều trở thành một con dao bén nhọn và khôn ngoan hơn giờ hết.
    Phải, ta bằng lòng khuyến dụ mình bằng những ca từ. Và ta bằng lòng với mỗi lần trái tim nhói lên đến mức không thể chịu nổi mỗi khi có điều gì nhắc nhớ về con người ấy. Ta bằng lòng bỏ ngang mọi việc đang làm, mọi họat động đang tham gia như một đứa V N ương bướng và gàn dở nhất chỉ để chạy về phòng khóc khi bất thần ta thấy Người, một kí ức về Người trong vạn vạn huyền hoặc ta vẫn thấy.
    Nhưng có lẽ mọi sức mạnh đã bỏ rơi ta rồi, Người không thấy sao? Ta kính nể và ta sợ hãi sức mạnh dửng dưng của Người. Trái tim ta là một tên phản trắc.Trí óc ta là một tên bội bạc. Chúng nó bỏ mặc ta trong những dối trá chúng ta gầy dựng nên lẫn những dối trá chúng ta bất hạnh gánh chịu vào mình. Nếu ta muốn tin vào vở kịch người đóng, trái tim lại bảo ta chính người cũng đang quá đau khổ đến mức vai diễn của người trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết, nhưng trí óc ta lại khẳng định những dấu hiệu của sự lạnh lùng có thật sau một kết thúc. Khi ta không còn tin vào kí ức từng có, trái tim ta trốn chạy thừa nhận một lần yêu và được yêu, trí óc ta phanh phui những con đường xưa cũ nhất dẫn tới bình yên của ta thuộc về người. Rồi chúng nó bỏ ta đi, như Người từng bỏ ta đi, thế thôi. ... có cùng nhau, rồi cũng chỉ là 1 cơn mưa từng ướt mắt
    Không bao giờ và không bao giờ nữa... có lẽ là quá đủ vì những cơn đau vẫn hành hạ mỗi đêm, cả mỗi ngày ta sống...
  9. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ...và cả gió cũng buồn đến thế?
    mùa nối mùa trôi trên bàn tay...
  10. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Say nỗi buồn của chính mình và của quá nhiều người ngày hôm nay, ta nói bằng tíêng của nỗi buồn người khác vậy, không phải lời của ta nữa, chẳng tìm thấy ta nữa...
    Nỗi buồn đến từ sự cô độc, và cả những cơn đau đến từ đích xác một người là những vận hội cay đắng không lựa chọn cho tất cả, từng người trong tất cả. Một người đau một lần bao nhiêu nỗi đau? Đau nỗi đau của mình và nỗi đau của người làm mình đau? Đau nỗi đau của mình và của những người tình cờ hội ngộ trên dòng thẳm sâu sầu? Hay tất cả? Chia ly hay gặp gỡ là cơn mơ tang thương của tình yêu trải nghiệm? Hiện sinh bằng sự gắng gượng định nghĩa "sống" là cơn ác mộng bao trùm từng sátna chuyển sinh mà ta chỉ như lũ bò đang nhai lại nỗi cô đơn truyền kiếp ấy.
    Ta biết trong khoảng lặng này, cả em, không chỉ ta cũng đang lặn ngụp trong cơn cuồng nộ của nỗi đau định mệnh xô vào hai đứa. Ta mãi mãi là kẻ trọ ơn cụôc sống, ta mãi mãi là kẻ quẩn quanh những nấm mồ kí ức và ăn từng cọng cỏ hút nhựa sống trong những lời hẹn định giờ hóa vết xước tâm linh em, và ta nữa. Ta mãi mãi là kẻ không hạn định và không chủ kiến. Ta cảm thông tất cả và vì vậy ta đã thật sự không thể cảm thông gì cho em. Ta không cho phép mình ấn định bất cứ điều gì đến từ bên ngoài, vì vậy, em à, bi kịch riêng ta là cô độc trọn kiếp, tôi vất vưởng trong dòng chảy hiện sinh như một cô thể, lặng nhìn và lắng nghe, bị cuốn đi và không thấu hiểu cho cả hai chiều.
    "...thì tôi vẫn xin, yêu dấu, hãy nhận nơi đây, tình tôi, kiếp khác..." (Du Tử Lê)

Chia sẻ trang này