1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công khai cưa cẩm Sói Đồng Hoang!!!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi khanhdung_pooh, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    merde! có những kẻ nói không thủng được!
  2. hoaloakenmuaxuan

    hoaloakenmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác Sói nói nghe văn vẻ, mệt quá!
    Tại bác bình tĩnh quá nên nhà bác mới vác chuyện gia đình lên cái xó này và làm nó nhộn nhịp hẳn lên.
    Vậy ra, bình tĩnh là một một điều tốt. Nhưng bình tĩnh kiểu không nghe, không biết, không thấy thì...bi giờ tui mới biết, nó là 2 trang mới bị admin xoá và cái topic "nhắn tin" cũng bị admin ghi chú "tin nhắn đã được đọc"
  3. hoaloakenmuaxuan

    hoaloakenmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tại 1 người nghe không thủng nên làm cho nhiều người bắt chước không thủng theo đó. :) Chịu khó chút nhe!
  4. uandme

    uandme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thiện tai, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, người ta đã nói nhẹ nhàng nhu hòa vậy rồi, mà cứ ko hiểu, lại còn ...
    thử hỏi so sánh với số đông đồng bào, ngày ngày đầu tấp mặt tối, ko biết đến Máy Vi Tính là gì, Internet là quá xa xỉ, các bác đã thuộc loại may mắn, phúc đức tiền kiếp ko ít, sao lại u mê lầm đường, hận thù lắm sao mà cứ phí công phí của lại tích thêm khổ nghiệp như vậy.
    vì cái tâm long đong của mình, các bác nên dẹp cái chí hăng say ấy thì hơn.
  5. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật! Ừ mà cũng không nên than thở làm gì cho nó chán đời. Đang có kẻ đoì quyến rũ mình vào cái chết bằng tất cả sự cám dỗ...
    có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
    những nỗi buồn của muà mưa khác
    những buồn vui anh không có bao giờ...
    PQ
    hix, sao đột nhiên lại type lyric vào đây thế này... thật, đầu óc lại chạy rông. Mà nếu một ngày mình để mặc cho nó chạy, không có những hix, chậc, chẹp rồi lấy caí lưới to thật to mà cột chân cột cẳng nó lại thì nó sẽ chạy được đến đâu nhỉ? Nó có vưà chạy vưà la lên Haliluda hay Hosanna không? Đâý cũng không phải là la hét! Đấy là bài hát thánh đấy chứ! Nếu mà nó ra đi, khi ấy mình thành caí đầu rỗng à? chẳng sao
    đường em cứ đi, tình ta cứ xây
    chờ em thoát thai quay đường về
    đừơng quanh khúc co nhịp chân troí vo...
    hìhì, mày cứ thế mà yên lòng ra đi, tao ngồi tao đợi. thể nào mà mày không về, mày thì chỉ có cái skull của tao fit mày thôi, sao lại không về được, ehhehe, ông Phạm Duy dùng chữ troí vo nghe cứ... dễ thương thế nào ấy, làm mình liên tưởng tròn vo.héhé
    làm chi mà ngồi nghe nhạc cả buổi thế này hả trời. Bà già ngựa hoang đâu, thơ thẳn than thở chi đấy đâu mà không post lên hử? Chủ nhật lại ra cây xăng ngồi à? Buồn thế? Hồi nãy em lang thang vào blog bé Ngân, thấy nó bảo nó đi cafe Vô Thường với con bé Cẩm Anh. Merde, tự dưng thèm cafe wá. Ngồi co ro một mình trong phòng uống rượu mãi, chết mất, haha, nhắn cho tên nào đấy, khỏi cần cám dỗ thì ta cũng muốn chết lâu rồi bởi caí chết, chính caí chết chứ không phải con cưù hay là ai đó mơí là sự quyến rũ và cám dỗ đối vơí ta. Hay là chính ngươi là caí chết? Thế thì khoỉ nhọc lòng làm gì nữa, hiển nhiên ngươi đã có ta, nhưng chắc chắn ngươi chẳng phải là caí chết. Chậc, nhắc đến ngươi ta lại nhớ đến mấy câu trong Romance1 của Phú Quang
    đôi lần em nhìn ta''n cây mà ưá nước mắt vì màu xanh, vì sự trong trẻo
    rồi em khóc rồi em khóc vì đốm nắng loang trên vạt cỏ
    rồi em khóc vì giọt mưa trắng như giọt lệ
    vì phiến đá dần tan trong ly nước muà hè
    Ừ, ta thấy người trong trẻo quá nên ta khóc, ta thâý cuộc đời trong trẻo quá nên ta khóc và ta thấy cả mi trong trẻo nữa, con cưù đến gặm vòng hoa trên đầu ta và goị đấy là quyến rũ rồi tự goị lần nưã là cám dỗ. Ta thấy sự lãng quên và sự bị lãng quên đều trong trẻo như nhau. Ta thấy sự dối lừa hay chân thật đều trong trẻo. Ta thấy tất cả mọi thứ được mang đến rồi bị đem đi hay là ngược lại nhỉ hay tất cả đều là bị, đều là được đều trong trẻo như nhau. Ta thấy cả tình yêu của ta và cả caí đau buồn thất tình ngớ ngẩn của ta cũng trong treỏ. Bài ca khắc khoải của ngươi hiển nhiên cũng quá trong trẻo. Bởi ta đã không còn khả năng phân định. Ngươi đúng, chẳng cần gì một giọt nước cho một chiếc bình đã rỗng. Thế nên cả cơn mưa cũng rơi rớt bên ngoài ta, cả nước mắt cũng ướt đôi mắt nào chắc chắn không phải của ta. Đợi nhé, ta sẽ gửi cho mi xem xương cây và lũ quạ. Nếu nhìn kĩ, thật kĩ, thật kĩ nữa, ngươi sẽ thấy ta cằn khô trong bất kì góc nào của tấm hình ấy. Ừ, ta lại nhại lời người khác đây, sá gì lời người, vì ngươi đã biết chi đâu và cái chính là vì ta có biết chi đâu
    giật mình
    hoang vắng
    tôi đã gieo tôi cằn kiệt đến không ngờ...
    (Lâm Thị Mỹ Dạ)
    hehe, lỗi tại con, thưa Chúa, con gieo còn vào mảnh đất cằn quá, trái với ý Chúa, Chúa bảo ta có mảnh đất hứa đấy mà con cứ loanh quanh, nên giờ con luẩn quẩn. anyway, Sing to our Lord a new song!!!
  6. uandme

    uandme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    vì mục đích từ thiện, tui, kêu gọi, đóng cửa room này, es sun es posipồ
  7. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ờ hở vui nhở! đóng cửa room này vì mục đích từ thiện là thế nào nhở? em còn nhỏ dại không hiểu mình làm chi mà bác lại nói thế, hờ hờ, nếu bác vui lòng bảo cho em biết quy định của TTVN thế nào để 1 topic bị đóng cửa thì em cám ơn bác rất nhiều ạ, giống như nhà người ta, xông vào rồi bảo với thằng chủ nhà "nhà mày đáng bị đập bỏ". blur blur!!!
    tự dưng từ trước đến giờ em post mỗi mình em, bà con vào thì vào, em hân hạnh, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng đến nó cũng chả sao, em cũng không đau buồn gì. có vài người bạn vào reply cũng vui vui. mãi cho đến khi chị socnau vào phá cho nó tan hoang, bà con chửi nhau nhặng cả lên, mà em cũng tham gia rồi bị xoá bài, thế mới khổ! giờ thì có người đòi đập nhà luôn, hehe, vui thế nhờ. hay là vì cái tội em lỡ tham gia vụ gây hấn làm mất sự bình yên của Zim nhẩy, chẹp, mà dạo này em cũng dễ bị kích động thế nên mới có cái bài post này, nhảm thật là nhảm Pooh à. haha
    Chờ reply của bác đấy ạ, cứ vô lối thế thì khó chịu bỏ mẹ! à, em xin lỗi, em chửi em chứ chẳng chửi bác đâu, em thì chỉ dám thô lỗ thiếu văn hoá với mình thôi ạ! mong bác thông cảm, cái tật em nó thế rồi ạ! em chửi em giùm bác nhá! merde à ,,, Pooh, hehe
  8. uandme

    uandme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ấy dà, nhân sinh răng mà lạ, em là em thí bài của bác viết, cảm xúc căng ứ, ý tứ đậm đà, văn phong nho nhã, chỉ duy có điều là nếp thì loạI thượng phẩm nhưng xem ra ko đúng loạI rượu cần nấu, biết đâu vớI con đường phát triển khác, bác lạI chẳng đạt chút thành tựu, ko thì cũng bớt phần lao xao trong tâm, chứ dở dở ương ương vậy trông tộI tộI, cho nên em mớI nêu cái thiển ý là đóng cửa đi, đặng bác ko có chỗ mà phát tiết, thì phát đằng khác, ông bà ta bảo, bịt chỗ này xịt chỗ kia mà. Chứ em có cái ý đồ đập nhà bác đâu, đóng cửa vớI phá là hoàn toàn khác bác ạ, mong bác hiểu cho cái thiện tâm của em mà ko thêm bớt
    mà này, bác làm em tủI quá, em thì co?T cái tính hay xọc thẳng vào, chẳng đầu đuôi chi cả, nên đôi khi hay làm mất hứng, lạI tạo phản cảm, chứ thật em chắng can hệ vớI socnau sóc đỏ chi mô, cả hoaloakenmuaxuan nữa (nói thật chứ 2 bác ấy cũng máu chẳng kém nhà bác đâu, chỉ là 2 bác ấy có trí mà ko biết dùng nên đâm ra có phần kém thế), em cung hông biêt là đây có lệ, ai lập ra topic thì ko ai được nhảy dzô nói này nọ mà chưa xin phép, có chi ko phảI bác bỏ qua cho. Em xin phép lạI, cho em dzô topic bác lập, hó hé mấy tiếng gọI là, bác nhá. Lần này hi vong em tránh đước cái tiếng vô lối.
    mấy nhờI gọI là, cũng là đáp lạI cái công ?ochờ reply? của bác, chứ cái bọn ranh con, mũi vắt chưa sạch, ti ta ti toe, 1985, 1986, có cạy răng em cũng chẳng nói nữa nhờI đâu, nói bác biết là em trọng bác lắm. Thân chào bác.
  9. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chà, cám ơn bác cả lo cho em. thế thì em biết cái hảo tâm của bác rồi ạ, cảm động đến thế là cùng. nhưng cái việc em lảm nhảm thì là bệnh, bệnh nặng lắm rồi ạ! cũng nhiều lần tự thân muốn sửa, hoặc bị ép phải sửa nhưng rồi đâu cũng hoàn đấy. chịu! thôi thì bác rảnh mời bác ghé xem đọc, coi như có dịp cười lũ trẻ con mà bày đặt buôn chuyện sầu đời, vào chê bai giúp em vài câu cho nó tỉnh người, biết đâu nhờ bác mà em bỏ được cái tật lảm nhảm này thì tuyệt. em mời rồi nên bác khỏi sợ mang tiếng là không xin phép (mà cũng chả cần xin).
    Còn cái chuyện đóng hay không đóng thì em nghĩ admin và mod nếu có định thế thì sẽ gửi thư thông báo giống như khi xoá bài thôi mà. :) Bác khỏi nhọc lòng nữa nhé! Cám ơn bác lần nữa. Mà em thì cũng chỉ muốn nói chuyện này một lần thôi, bác khỏi bận lòng trả lời em, em thì đích thị là bọn 85, 86 rồi đấy ạ. Xin lỗi bác lần trước nói một câu ngớ ngẩn làm bác phải buông tiếng vàng ngọc của mình trả lời em.
    ***chuyển đề tài:
    hì, vui thế, đọc bài thơ From:xXX To: Pooh cười sặc sụa cả buổi. cười nhiều quá, mất năng lượng, lên thư viện học bài mà em ngủ đến chiều luôn này, chị thật là dã man, haha, mới ban nãy thức dậy nhìn ra cửa sổ (thư viện ở đây được cái có cửa sổ to rất to), thấy con quạ bay qua, em liền bảo "he''he'', đúng thật là mày bay nhìn rất ngu!!! giống.... "
    đồng chí vui, giữ rượu đấy cho em nhờ, chờ em về hãy xử. em xử xong chai barcadi rùi. :( nhưng mà cane bảo em cane mua cho em chai calvados đấy, hihí chẳng biết khi nào gửi!!!
    nhắn S., đợi qua thời loạn lạc, tâm khí bình ổn rồi em lại tiếp tục nghiệp cưa cẩm S. Mấy hôm nay người cứ điên điên. Khi điên mà cưa cẩm là không tốt S nhỉ! :P
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bài này "có vẻ" như liên quan đến mấy nhân vật trong topic này
    K.H. Bùi Thư gửi bạn
    From : K.H. Bùi
    To : K.D. Pooh

    Đầu thư, tao sẽ không hỏi thăm sức khoẻ của mày
    Vì mày có khoẻ hay không khoẻ
    Âu cũng là định mệnh!

    Thật đấy, tao không nhớ mình đã nói gì khi bào lão đưa tao mảnh lụa đen
    trong giấc mơ
    Cũng như tao không thể nhớ chính xác là tao với bà lão thằng nào đã nói
    Bà lão nói trong giấc mơ của tao
    thì đứa thực sự nói
    chắc tao

    Mà tao viết cho mày không phải để lảm nhảm điều này
    Tao đương nhớ đến những con tằm
    đẻ trứng trong đống lụa của Thanh Xuân
    lớn lên từ chôm chỉa của mày ở Chiêu chiều Chủ Nhật
    thăng hoa số phận mình trong nhà sách cũ với giá rẻ như bèo
    Cuối cùng vô tay S.
    Âu cũng là định mệnh!

    Mày nói chúng ta chỉ là thứ đồ chơi của định mệnh
    làm tao nhớ đến con mụ tiên nữ, ả đờn bà và cái bánh bao trong Vô Cực
    Mk bộ phim vô duyên cực!

    Mà tao viết cho mày không phải để lảm nhảm điều này
    Hôm đi Lễ Tro tao khóc khi thấy hoa dầu rơi
    (lâu lâu thưởng cho mình tí sến)
    Tao nhớ mày rồi tự hỏi ở Sing mày có khóc khi thấy lũ quạ bay
    rồi thịt quạ mùi vị thế nào
    vân vân...

    Lê bảo chúng ta chỉ là những con bò đáy khuya nhai lại kỷ niệm
    Nếu vậy thì tao là con bò nhai ngấu nghiến mùi hoa dầu
    chuyển hóa nỗi nhớ thành phản lực
    và bay trông rất ngu

    Mà tao viết cho mày không phải để lảm nhảm điều này
    Mặc kệ dịch cúm bò
    Tao muốn nói về giấc mơ
    S. dặn tao đừng cố gắng bám vào dấu hiệu
    Tao đần mặt hỏi ?odấu hiệu nào??
    Âu cũng là định mệnh!

    Ẹc, lại lạc đề
    Về vụ giấc mơ
    Giờ thì tao không chắc tao với bà lão có thằng nào không nói :-(

    Thôi, thư đã dài, tao sẽ không chúc sức ngoẻo cho mày
    Vì mày có ngoẻo hay không ngoẻo
    Âu cũng là định mệnh!

    SG ?" 17.03.06

    P/s:
    Mày ạ, tao nhớ ra rồi
    Khi tao hỏi ?oÂu có phải là định mệnh không??
    bà lão bảo tao ?oKhùng!?
    Vậy chắc khùng mới là định mệnh.
    http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=4541

Chia sẻ trang này