1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công khai tán tỉnh em BuiCamVan

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi autumn_brother, 04/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hô hô, em này đúng là vui tính. Chị đây dù có xấu thật nhưng cũng có nhờ em quảng cáo hộ cái xấu của chị đâu nhỉ. Mà xấu thế chứ xâu nữa cũng có đến lượt em đâu mà phát biểu nhiều lời. Em cứ về mà vui vầy với cái box ĐHQG chuối cả nải của em đi. Lẽo đẽo theo chị sang đây làm gì, người ta nhìn vào người ta lại hiểu nhầm em ạ. Em để yên cho chị tâm tình với các anh XD vứt đi của chị nhé. Quán triệt được chưa cưng?
    goodbye!
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Êu cái ku này ở đâu nhảy vào đây vô zuyên wá trời wá đất lun á. Trời ơi con trai con hến gì mà ... ko iu được thì đạp đổ hử
    Xê ra cho các anh vào tán em Vân nào.
    Em Vân đâu ...
    Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió Có xa nhau xin đừng là tàn tro
  3. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nhẩy vào rồi, nhưng hổng thấy avatar đâu cả
    thế vào đây làm gì nhỉ !

    Be strong,Children,of the Fated day
  4. autumn_brother

    autumn_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em xin
    ( có nhanh quá không nhỉ )
    [/QUOTE]
    Em ah, hay chúng mình hẹn gặp nhau ở bờ rào nào đấy nhỉ? Cạnh nhà em có cái luỹ tre nào không? đê anh em mình ngồi ngắm trăng, uống nước, nói chuyện tìm hiểu nhau cho thêm phần sâu đậm.
    Em lại nhầm anh với ai thế. Ức đập đầu vào gối tự tử không ai yêu em nữa bây giờ
    Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    8 = B
    3 = E
    3 = E
    2 = 2
    4 = A
    ==> BEE2A
    Autumn = Thu
    Brother = Anh
    ==> Thu Anh
    Mà Thu Anh = bee2a
    Kết luận: thôi nhá em gái nhá. Nghịch lắm cơ!
    Bài này là bài chốt hạ nhá. Đừng có ai post vào topic này nữa nhá. Vì mấy cái topic kiểu này mà mình cãi nhau bét nhè bên box ĐHQG rồi.
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    định nói vài câu nhưng thôi cứ để cho một số người tận hưởng hết sự sung sướng của họ đi
    chúc em Vân sớm lừa được vài con gà
  7. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    8 = B
    3 = E
    3 = E
    2 = 2
    4 = A
    ==> BEE2A[/size=3][/red]
    [/QUOTE]
    Cái cách giải mã của bạn chắc mình không phải người trong cuộc nên khôn gbiết được, nhưng mình trịnh trọng đề nghị bạn bỏ cái hình quần đùi đánh chắn bên box những người thích đùa đi, không hiểu có được không. Rất cảm ơn bạn
    I've had every promise broken, there's anger in my heart!You don't know what it's like, you don't have a clueIf you did you'd find yourselves doing the same thing tooDamn it, just breaking the law
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện cách giải mã thì đấy là cách viết chữ bằng số, dựa trên hình dạng tương tự của chúng. Cách này rất phổ biến trong giới học sinh sinh viên.
    Còn chuyện cái ảnh của anh thì trước tiên em có lời xin lỗi. Tuy nhiên sau khi post ảnh em đã thông báo cho anh ngay trong topic Ảnh của box này. Chắc là anh ít vào nên bi giờ mới biết. Rất tiếc vì đã làm phiền anh! Em đã PM cho mod của box NNTĐ, chắc là nó sẽ sớm được xoá thôi. Một lần nữa xin lỗi anh nhé!
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  9. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là hết. Hết thật rồi.
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.231
    Đã được thích:
    2.687
    Em Vân là em nào? Ảnh đấy hả?
    Gặp trai XD tắt điện là cái chắc. Cổ vũ cho chú em XD nào đấy cua em Vân!
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.

Chia sẻ trang này