1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công kích chim lửa!Bộ chuyện tranh để ...sọt rác của Osamu Tezuka

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi anh_rk, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tatsuya

    Tatsuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ủng hộ ý kiến của Dullahan mình đọc chim lửa rùi quả thật nếu nói về hình thức thì không được đẹp lắm nhưng truyện tranh cũng đâu phải chỉ có tranh vẽ! mình nghĩ truyện tranh hay cần phải có cả nôi dung để người đọc có thể nghiền ngẫm suy nghĩ những gì ma` truyện tranh phản ảnh. các bác định nghĩa truyện hay là như thế nào? nhất là đối với truyện tranh nữa!người ta thường nói truyện tranh là dành cho trẻ con tại sao vậy? tại những bộ truyện có nội dung để người ta phải suy nghĩ như chim lửa rất ít. hầu hết những truyện tranh chỉ để đọc một lần rùi quên. nên nếu nói chim lửa là tác phẩm đề đời của OT cũng đúng nếu theo cách nhìn của mình! :) (iêm nói hơi bị nhiều các bác nhỉ tại bức xúc lém năm nay 21t toàn bị trêu là lớn đầu rùi mà còn đọc truyện tranh, hic có mấy ngưòi hiểu truyện tranh cũng có những cái dáng để người lớn đọc lắm chứ)
  2. anh_rk

    anh_rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy là nội dung nó có cái hay có cái dở nhưng hầu hết là dở!
    rurouni kenshin
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    anh_rk: cái này tuỳ thuộc quan điểm của mỗi người
    Nói nhiều về vấn đề này chắc thành nơi cải lộn quá
    Thần tượng của tôi là Taki
    [​IMG]
  4. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    he he he.... chim lửa, có cái hay mà có cái không hay. mỗi người 1 cách nghĩ, bác không nên phê phán truyện như thế, tác phẩm nủi tiếng của người ta, nhưng mà tại nó hơi lâu rồi nên đọc cũng có phàn lạc lõng 1 chút
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  5. anh_rk

    anh_rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi thì khỏi xb lại làm gì,đã xb lại thì phải hợp thời!mà tôi thấy đây là truyện đầu tiên ko hợp thời đấy chứ
    Mặt phải trơ như thớt
    Lưỡi dẻo như trạch lươn
    Tự trọng?Xin lỗi,vứt!
    Danh dự?Ra lề đường!
    rurouni kenshin
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Uh
    Thôi kệ tranh luận cũng được đó chú
    Bà con cho thêm ý kiến đi nào
    anh_rk :chống lại cả thế giới thấy tội quá
    Không ai đồng ý với quan điểm của anh_rk sao ?
    Thần tượng của tôi là Taki
    [​IMG]
  7. haiillee

    haiillee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người
    tui 0 mốn nói nhiều,nhưng mà đọc bài của anh_rk thì quá bất bình.tui nghĩ chắc anh_rk mới đọc tập 1 chim lửa chứ chưa đọc các tập tiếp theo nên mơi có ý kiến quái gở ấy,
    ngay tui lúc mới đọc truyện này cũng 0 thích lắm
    nhưng mà ngay NXB trong lời giới thiệu cũng nói"đọc chim lửa ta cần thời gian để suy ngẫm..."
    và những vấn đề nêu lên trong chim lửa là những vấn đề muôn thủa của con ngừơi chứ 0 bao giờ lỗi thời cả.
    đọc chim lửa n` ta 0 cảm thấy sự thích thú như khi đọc các truyện khác,nhưng nó khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn các truyện khác và có mong muốn được đọc đi đọc lại nhiều hơn hẳn các truyện khác.
    tui 0 cho rằng chim lửa 0 có nội dung,mà chỉ la 0 có nội dung xuyên suốt như cac truyện khác thôi.
    có lẽ tui nói nghe hơi triết lí ,nhưng mà quan điểm khi đọc chim lửa fải có tính triết lí.
    hoan hô các bác nào ủng hộ chim lửa,.
  8. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    chim lửa hả?
    em rất thích truyện này
    tại sao thích thì bác Dull đã nói hết cả rồi
    bác xứng đáng là "chuyên gia" OT đó
    nhưng lần sau nhớ chừa lại vài câu cho em post với nha
    em cứ định nói cái gì là bác nói hết
    cả kehuydietthegioi cũng thế
    anh_rk tương tự
    Yêu_1 từ sáo rỗng

  9. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn linkinhot , nhưng kô kô dám và kô thể nhận mình là chuyên gia Tezuka được bởi đến bộ Bác sĩ quái dị tôi còn chưa lùng được 100% cơ mà , chỉ dám nhận mình là một fan hâm mộ truyện của Tezuka thôi ( ngay từ buổi đầu đọc Thái Không Phi Thử , tôi đã rất thích cái cách dựng chuyện của Tezuka , khiến cho người ta đọc xong kô khỏi kô suy nghĩ ) .

    Tuy nghĩ lại những gì bác anh_rk nói , quả thật cũng có nhưng truyện trong Chim lửa mà đến nay , đã đọc đi đọc lại vài lần rồi , tôi vẫn chưa thật sự hiểu điều tác giả muốn nhắn nhủ.
    Lại lấy VD như trong truyện Vết sử , truyện này khá dài ( hình như là chiếm gần 3 tập ), tôi cũng chưa hiểu rõ lắm ý chính của câu truyện , có thể là làm điều ác sẽ bị nhận quả báo , quay lại con đường lương thiện là kô bao giờ muộn , biết kiên nhẫn quyết tâm thì sẽ thành công và cũng dạy ta cách đối xử giữa con người với con người và giữa xã hội với con người .
    Cám ơn các bác đã đọc bài này , văn chương thô thiển mong các bác bỏ quá cho
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  10. anh_rk

    anh_rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc đến tập 8 rùi nhưng ko có cái gì để đọc lên mới phải đọc tạm chứ nó chán phèo à!
    Mặt phải trơ như thớt
    Lưỡi dẻo như trạch lươn
    Tự trọng?Xin lỗi,vứt!
    Danh dự?Ra lề đường!
    rurouni kenshin
    Được anh_rk sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 12/11/2002

Chia sẻ trang này