1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công kích chim lửa!Bộ chuyện tranh để ...sọt rác của Osamu Tezuka

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi anh_rk, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    ngó qua ngó lại, đọc đi đọc lại, tôi vẫn thấy nó hay, đâu có diểm nào không hay
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  2. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    THôi , close cái topic này lại đi , hết cái để nói rồi
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  3. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hic
    các bác cứ giữ quan điểm của mình mà lại không chịu giải thích để lôi kéo thêm đồng minh!
    theo tui, bộ này hay dã man luôn. đọc nó có 1 tinh thần triết học lung linh huyền ảo toát ra từ từng câu truyện.

    VeryOldMonkey
  4. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hic! đang gõ tự nhiên không gõ được nữa!
    đọc truyện này cũng như nghe nhạc trịnh vậy. phải để lòng mình trống rỗng thì cảm xúc mới ùa vào được.
    bác nào xem theo kiểu công nghiệp thì không thấy hay là phải rồi. (hy vọng bác ấy đọc lại)

    VeryOldMonkey
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lion dạo này không thấy đâu cả
    Thần tượng của tôi là Taki
    [​IMG]
  6. khongcomat

    khongcomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thái độ vứt vào sọt rác thì không nên, truyện này hơi người lớn, nhiều tính triết lý nên mọi người cảm thấy thế thôi. Nói chung thì vẫn chấp nhận được.
    mozart
  7. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ko fải là hay mà là cực hay.

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  8. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    đúng thế, phải nói là cực hay! tui nghĩ người chê nó là một kẻ không biết thưởng thức.chỉ đọc để giết thời gian thì không nên nói làm gì.đọc truyện mà chỉ thích những cảnh đánh đấm, những câu chuyện tình nhạt nhẽo , nói như Nam cao thì đó là thứ dễ dãi được quấy loãng, thì không ohải là người yêu thich truyện tranh thực sự!
  9. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Lý do tôi thích truyện này thì tôi đã nói rát cổ ở mấy trang đầu rồi , bác muốn xem thì cứ xem lại , để cái topic này nó chìm đi là vừa rôi
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  10. thanchetnhaynhot

    thanchetnhaynhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko thích truyện này. Nó quá nặng về triết lý. Nhưng quan trọng nhất là nói quá nhiều. Những suy nghĩ của nhân vật cứ như cố tình vẽ ra cho nguời dọc thấy. Kiểu truyện nhân văn như vậy nên để cho người đọc tự nghiền ngẫm thì sẽ hay hơn.
    Với lại truyện vẽ xấu ko chịu được.

Chia sẻ trang này