1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công lý cần báo chí lên tiếng

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi tranvuhoang2005, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Công lý cần báo chí lên tiếng

    Sự việc xảy ra ngay giữa Hà Nội. Báo chí hãy lên tiếng vì Công lý, vì công cuộc chống tham nhũng:


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    LĐ số 248 Ngày 09.09.2006 Cập nhật: 11:31:06 - 09.09.2006
    Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:
    Phải giải quyết triệt để các khiếu nại bức xúc của dân
    Chiều qua (8.9), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ, Bộ TNMT... về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua. Phó Thủ tướng đã có kết luận chỉ đạo giải quyết triệt để, kịp thời các vụ khiếu nại bức xúc của dân.

  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Góp 5.000 đồng lập tổ chống tham nhũng
    08:14'' 31/08/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tổ lập hẳn một bộ máy với tổ chức, hoạt động quy củ, ban hành "hương ước chống tham nhũng". Những cuộc họp bàn chống tiêu cực được tổ chức tại nhà văn hóa thôn. Khi đã thu thập được đầy đủ chứng cứ sẽ phát trực tiếp trên loa. Hàng trăm người dân cùng đến nghe thảo luận, phân tích...

    Một buổi thảo luận ở nhà ông Lâm, chiều 23/8/2006. Ảnh: Ngọc Lê

    Trời còn mờ đất, người dân thôn Dương Tiền (xã Trấn Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã bị đánh thức bởi tiếng loa công cộng dõng dạc phát đi những điều khoản trong bộ Luật phòng chống tham nhũng mà nhà nước mới ban hành. Suốt mấy hôm nay, thay vì những bản tin sáng, người dân Dương Tiền đã quen với "công khai, minh bạch" với "phát huy dân chủ".v.v...
    Và cũng thành thông lệ, mấy hôm nay, các cụ trong ban thường trực của "tổ chống tham nhũng thôn" lại tụ họp ở nhà ông giáo Lâm để thảo luận. "Văn phòng thường trực đặt ở nhà ông Bùi Văn Thụy, nhưng chỉ có các thành viên thường trực nên mới đến nhà tôi", ông Lâm cho biết, rồi lần lượt giới thiệu từng người, "quan văn", "quan võ".v.v... đủ cả. Nhà ông sát lề đường, cứ dăm bảy phút, lại có tiếng xe leng keng. Có khi là một người dân ở thôn dưới cầm đến cho các cụ cả xấp văn bản nhờ tư vấn. Hoặc có người chỉ ghé qua góp chuyện. Rồi đi... Cả những cụ già mắt kèm nhèm, chân tay lật bật cũng chống gậy tìm đến. Ấm trà được thay liên tục. Cô con dâu ông Lâm trước khi ra khỏi nhà không quên nhắn lại đã nấu xong đủ sáu phích nước cho bố tiếp khách như mọi ngày.
    Trên tấm phản giữa nhà la liệt những xấp giấy dày dặn là đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân Trấn Dương. Là những văn bản báo cáo kết quả các đợt thanh tra, kiểm tra của công an, UBND huyện, tỉnh, các chứng cứ... Thảo luận đến vụ việc nào, ông Bùi Văn Hiện lại rút ra một tập hồ sơ hoàn chỉnh của vụ việc đó để cả tổ phân tích. Nhiều trang giấy chép tay đã ngả màu "công trình đấu tranh gần 10 năm trời của chúng tôi đây. Chứng cứ sai phạm của quan chức địa phương rành rành đây. Giấy trắng mực đen, dấu son đỏ chót. Tài liệu gốc được bảo quản cẩn mật. Tài liệu photo, ai cũng có một bản", ông Hiện kể.
    "Thời kỳ cao điểm của mấy năm trước, hôm nào họp ở nhà văn hóa, dân cũng kéo đến đông nghẹt. Nhà tôi cứ nườm nượp người ra vào. Dạo này là vãn hẳn đấy", anh Huân, con trai ông Lâm tâm sự. Anh cũng cho biết thêm, gần đây mới thấy các cụ họp hành trở lại. Nghe các cụ bảo nhau, Luật phòng chống tham nhũng đã ra đời...
    Góp 5.000 đồng chống tham nhũng

    Quy ước chống tham nhũng treo ở Nhà văn hóa thôn.

    Người dân ven bờ sông Chanh Dương hẳn ít ai quên giai đoạn cái tên Trấn Dương thành "điểm nóng" của Hải Phòng. Cũng là lúc "tổ chống tham nhũng" gần 30 người do chi bộ thôn Dương Tiền khởi xướng chính thức hoạt động "kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng đến cùng để mang lại sự công bằng xã hội".
    Ông Bùi Văn Thụy, nguyên bí thư chi bộ 2 trầm ngâm kể lại: "chúng tôi phần lớn là Đảng viên, thấy cán bộ cơ sở ngang nhiên lộng hành, lại đúng dịp (1998) Nhà nước ban hành pháp lệnh chống tham nhũng nên chi bộ đề nghị lập tổ chống tham nhũng. Bước đầu, chúng tôi nêu kiến nghị 17 điểm yêu cầu giải quyết".
    Tổ lập hẳn một bộ máy với tổ chức, hoạt động quy củ, do ông Đỗ Văn Quảng làm tổ trường, có thường trực, thư ký... Những cuộc họp bàn chống tiêu cực được tổ chức tại nhà văn hóa thôn. Khi tổ đã thu thập được đầy đủ chứng cứ sẽ phát trực tiếp trên loa. Hàng trăm người dân cùng đến nghe thảo luận, phân tích. Kinh phí hoạt động eo hẹp, các cụ ai nấy đều tự bỏ tiền lương hưu "điện thoại gọi đi các nơi toàn chơi di động. Đơn thư khiếu nại toàn gửi thư bảo đảm. Có tháng vài trăm nghìn", chị Hằng, con dâu ông Lâm tủm tỉm cười nhắc lại.
    Người dân Dương Tiền hồi đó, ai cũng sẵn sàng móc hầu bao gom góp từng đồng "lấy tiền cho các cụ in tài liệu, tàu xe lên HN thưa kiện".
    Ông Trần Đình Lực, suýt soát 80, ốm ròng rã mấy tháng, trước khi chết dăm ba ngày còn rờ tay vào túi, rồi gọi một người con đến, dúi vào tay tờ năm nghìn sót lại với lời nhắn: "đưa hộ tao đội chống tham nhũng, để các cụ tiếp tục". Lại có ông thợ kèn thôn khác, thổi kèn thuê cho đám ma suốt đêm, trước khi về còn tìm đến "ủng hộ các cụ mười nghìn". Bà con lối xóm cũng có. Mà người thôn khác, xã khác, thậm chỉ trên huyện về ủng hộ cũng chỉ nhắn lại "đừng ghi tên vào danh sách nhé".
    Bài học về những vụ xô xát, manh động trong đấu tranh chống tiêu cực ở nhiều địa phương khác còn nhãn tiền. Nên các cụ đã thảo ra một quy ước gồm bảy điều quy định rõ những việc tổ chống tham nhũng được làm và không nên làm. Chẳng hạn, không huyên náo, không quấy rối, tuyệt đối không manh động bất cứ trường hợp nào. Đặc biệt, bà con vẫn phải "giữ vững sản xuất và các mặt công tác". Bản quy ước treo trang trọng nơi nhà văn hóa thôn và photo rộng rãi.
    Sau ĐH Đảng X vừa rồi, có anh bí thư quận ủy trong Đà Nẵng nghe đồn về bản "hương ước chống tham nhũng" thôn Dương Tiền đã gửi thư hỏi xin tham khảo để tiện phát động phong trào cho địa phương

  4. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Trong nhiều trường hợp, báo chí là công cụ tuyên truyền tạo ảnh hưởng dư luận một chiều và phiến diện.
    Tớ không tin các tình tiết trong các vụ việc mà báo chí viết là phản ánh trung thực và khách quan.
    Hết.
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đó là trong một số trường hợp. Công lý còn do người ta đứng về phía nào. Không ai phủ nhận công lao của báo chí. Thêa nào là Tự do ngôn luận? Không phải nhà báo nào cũng viết đúng, cũng như không phải ai cũng hiểu đúng bản chất sự việc.
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà còn đi học, nếu có giáo đưa câu
    Người nách thước, kẻ tay đao
    Đầu trâu, mặt ngựa ào ào như sôi
    Em hãy cho ví dụ minh hoạ thì tớ sẽ giơ tay phát biểu
    - Như vụ phường Quan Hoa
    Trả lời bạn ở topic bên kia
    Tổ quốc ở biệt thự, đi xe hơi, đánh bạc hàng triệu dô, tổ quốc chơi người mẫu chân dài
    Bây giờ mới biết tổ quốc cũng lắm sở thích
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô bạn nói rất hay. Hãy chiến đấu vì tổ quốc và hãy hy sinh vì tổ quốc.
  8. ajisai08

    ajisai08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đóng 5000Đ vào quỹ chống tham nhũng á !!!
    Vứt mẹ nó xuống hồ còn nhìn thấy tăm............[r23)]
  9. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận.
    Bình luận làm cái đếk gì khi các sếp lớn hô hào rồi mặc kệ các sếp nhỏ thích làm gì thì làm.
    Có nằm ra giữa đường giơ hai tay hai chân lên phản đối thì cũng thế mà thôi.
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Nếu có đóng đến tiền tỷ mà không để chống tham nhũng thì đáng vứt xuống hồ lắm.
    Đóng 5.000 đó là sự thật ở thông Dương Tiền, Hải Phòng.
    link bài báo: http://vietnamnet.vn/psks/2006/08/607526/

Chia sẻ trang này