1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công lý nào cho sinh viên Việt Nam???

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ceme86, 17/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Công lý nào cho sinh viên Việt Nam???

    ( Link : http://blog.360.yahoo.com/blog-J15DFU0yfqvxCW4Z8aU-?cq=1 )

    Lười click link thì em paste về :) Đây là một bài viết vui, nhưng về nội dung thì là sự thật, một phần về hải quan Ấn.

    ------------

    Chuyện thường ngày ở huyện
    Chuyện thường ngày ở huyện



    Công lý nào cho sinh viên Vũ Nguyên Hải???


    (India Times / 15.02,2009) - Theo tin mới nhận từ hiệp hội sinh viên Việt Nam tại Bangalore, một sinh viên Việt Nam đã bị hải quan Bangalore, India tóm lại và trấn lột 10 Mỹ kim (10 USD) và 2 Sing kim (2 SGD) vì lý do ...mang thịt lợn dưới hình thức đã chế biến vào Ấn Độ (mà cụ thể, tỉ mỉ ở đây là ...lạp sườn - hay có nhiều vùng miền gọi là lạp xường, lạp xưởng ...v.v)

    Sinh viên Vũ Nguyên Hải sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo, trung tâm quận 1 - tpHCM. Anh hiện đang theo học tại trường Indo Asian Academy, khoa quản trị kinh doanh. Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu vừa rồi, anh có xin phép trường về nước., trước là thăm gia đình sau một năm rưỡi xa cách, sau là mổ mắt lé

    Nhờ quen biết tại sân bay Tân Sơn Nhất nên sinh viên Hải đã dễ dàng lọt qua vòng gửi xe của Tiger Airway với số hành lý ký gửi là 18kg có lẻ, tuy nhiên khi sang đến Changi Airport, người yếu, sức thiếu nên anh đành ngậm ngùi nhè 8 SGD/mỗi kg quá cân.

    Có vẻ như trời không thương anh, bởi sự thối nát của hải quan Ấn Độ nói chung và hải quan Bangalore nói riêng. Sau hành trình vượt biển mệt mỏi kéo dài 4 tiếng 20 phút trên chiếc A320 xập xệ của Tiger, hạ cánh xuống phi trường Bengaluru, anh đã ngay lập tức bị kéo vào phòng tạm giam để kiểm tra hành chính đột xuất ... Kết quả là ngoài cơ số thức ăn linh tinh, anh bị tóm lại với 1kg lạp sườn và nửa kg ...miến

    Sau khi biết được tin sinh viên Vũ Nguyên Hải bị tạm giữ vì ..."hành vi" nhập cảnh trái phép 1kg thịt lợn chế biến, các sinh viên Việt Nam đã tổ chức biểu tình có tổ chức tại ngay sảnh chờ của sân bay. Và tiếp theo đây là một số hình ảnh mà các phóng viên của India Times đã ghi lại được đêm 15.2, rạng sáng ngày 16.2.2009.

    [​IMG]

    Thậm chí, ngay đến người dân Ấn bình thường cũng cảm thấy rất phẫn nộ và bất bình vì hành vi ăn chặn trắng trợn của hải quan... Anh đã nâng cao biểu tượng mang tính nhân quyền cho sinh viên Hải.

    [​IMG]

    Một hành khách ngồi cùng ....máy bay với sinh viên Hải, đang dõi mắt vào phòng cách ly tìm kiếm trong hy vọng đợi chờ...

    [​IMG]

    Sinh viên Phạm Tiến Thăng, chủ tịch hiệp hội sinh viên ICCR Việt Nam (Mở ngoặc. Chẳng liên quan gì đến hiệp hội của sinh viên Hải . Đóng ngoặc) trình bày quan điểm : "Bằng mọi giá phải cứu được sinh viên Hải ra khỏi phòng cách ly, chúng ta phải vùng lên..."

    Ủng hộ lời hiệu triệu của sinh viên Thăng, hàng loạt điện thoại đã được móc ra để liên lạc với các cấp có chức năng, thẩm quyền giải quyết vụ việc của sinh viên Hải... (một số điện thoại do hết tiền, không gọi được nên đành dùng tạm chức năng ....chơi game để giải tỏa căng thẳng tạm thời, làm dịu bầu không khí hừng hực tại sân bay xuống).

    [​IMG]

    Sau nỗ lực và cố gắng tột cùng, sinh viên Hải đã được giải thoát. Mọi ánh mắt đều hướng về cửa ra...

    [​IMG]

    Em ơi, ở đây này ...

    [​IMG]

    Hội sinh viên đoàn tụ với sinh viên Hải sau 2 tiếng bị nhốt vào phòng cách ly để ..mặc cả.

    Sau khi sinh viên Hải được giải thoát, chúng tôi đã biết thêm thông tin, ngoài việc bị trấn lột 10$, sinh viên Hải còn bị hải quan bắt mua hộ một chai rượu miễn thuế (chó cắn áo rách đến thế là cùng). Đi kèm với việc quyết tâm ăn giầy, cán bộ hải quan Ấn còn nỗ lực ăn tất, ăn cả đất xung quanh bằng cánh nhón nốt 2$ Sing của sinh viên Hải dấu trong túi quần ở mông... Cũng may mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.

    Theo một nguồn tin khá nhậy cảm, vào tối ngày 5.2, rạng sáng ngày 6.2.2009, cũng có một sinh viên Việt Nam đã bị hải quan sân bay tóm lại làm tiền. Đó là sinh viên Bùi Hoài Nam. Anh mang theo trong mình hành lý xách tay khá gọn nhẹ, bao gồm 01 laptop, 01 máy ảnh, 02 lens + tá lả dây dợ sạc, cable ... Anh đã bị Hải quan tóm lại và trình bày quan điểm "anh đã mang máy ảnh có giá trị quá lớn, hơn 2500$ vào Ấn, anh phải nộp phạt 8000Rs hoặc ngồi tạm giam 01 ngày. Mặc cho sinh viên Bùi Hoài Nam ngoác mồm ra trình bày "sao các chú ngu thế, đây là 10D, không phải 1D, cướp đâu ra giá 2500$" .... nhưng lực bất tòng tâm.

    Cuối cùng, sau một cuộc ngã giá đầy tính ...nhân văn, sinh viên Bùi Hoài Nam đã ...mặc cả được với Hải quan từ 8000Rs xuống còn 600Rs. Tuy nhiên, sẵn với bản tính tham lam và mong muốn lột cho bằng sạch ví tiền các cháu, các chú hải quan nhìn thấy trong ví của sinh viên Hoài Nam 40 Thái Bath và đã tiện tay nhón luôn.

    Tóm lại, qua hai sự việc trên, hy vọng sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho sinh viên Việt Nam, cũng như sinh viên quốc tế trước hiện tượng làm tiền một cách trắng trợn của hải quan Ấn Độ.

    Asnam Kharit Busarịt - India Times.
  2. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ----------
    Thề có cái bóng đèn cao áp ngoài ngã tư, đối diện cửa sổ phòng em. Những ảnh là chuyện đùa vui, nhưng chuyện em + Hải bị hải quan giữ lại mè nheo đòi tiền + mặc cả là sự thật 100%
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: Thông tin có ý xuyên tạc, có thf gây ảnh hưYng không t't, 'ề ngh< không nên lặp lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này