1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ đặt lời sẽ đưa nhạc Việt đi đến đâu?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi easyboy, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Công nghệ đặt lời sẽ đưa nhạc Việt đi đến đâu?

    Công nghệ đặt lời của Việt Nam xem ra càng ngày càng "phát triển". Học hỏi, tìm hiểu và "biến" nó thành cái của mình. Tất nhiên cũng phải kể đến những bài đặt lời hay như Lạc Mất Mùa Xuân, Khi Xưa Ta Bé .... Trước đây, khoảng 6,7 năm về trước, trào lưu đặt lời cho nhạc Hoa nở rộ, chất lượng lời cũng ok vì đều do những nhạc sĩ có lòng làm. Nhưng 1,2 năm trở lại đây thì sao. Mỗi khi cầm 1 cái CD nào đó lên thì đập ngay vào mặt là 2 chữ Lv :.... vô danh. Các ca sĩ đua nhau đặt lời cạnh tranh vì nhạc trẻ Việt đang đi vào ngõ cụt. Mới đây em còn xem được trong 1 VCD thấy bài hát Anh Cố Quên Em (Sáng tác: Vân Quang Long) ngồi nghe, nhạc đánh 1 phát ngã ngửa người, thì ra là Tập luyện - Lian xi (Nhạc Hoa). Hơn nữa bây giờ mấy ca sĩ nhà ta còn mở rộng địa bàn sang tận Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc.... lời thì chẳng khác nhau chút nào, cứ ngày em ra đi với chả em ở lại, anh ngồi đây với chả ngồi kia. Nghe phát ốm

    Thử ví dụ cái, xin mượn tạm bài dịch của Loveme trên YAN.

    ĐÀN ÔNG KHÓC KHÔNG PHẢI LÀ TỘI
    Andy lau
    dịch : Loveme

    Trong thời niên thiếu của anh,người ta nói đàn ông ko bao giờ rơi nuớc mắt!
    Sau khi anh đã trưởng thành,
    Nhìn vào tấm gương hứa với bản thân ko bao gời hối hận!
    Trong một hoàn cảnh ko có ai bên cạnh đi cùng ,
    Tính mạng đang treo trên một sợi dây tơ,sàng qua sàng lại.
    Người sẽ ngủ vào ban đêm ,đeo lên những cái mặc nạ ngủ .
    Từ từ lòng tan vỡ !
    Khi lúc rơi nước mắt, thì quên để ý đôi mắt rơi lệ ra sao !
    Khi lúc cảm thấy hối hận ,thì quên để ý lòng mình hối hận ra sao!
    Những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của mình,
    Bắt đầu cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn!
    Bắt đầu muốn thả lỏng người mình ra và
    Từ từ hối hận,từ từ rơi lệ!
    Đàn ông khóc đi khóc đi ,ko phải là tội
    Cho dù người kiên cường đi nữa,thì cũng có quyền mà tránh né !
    Những nụ cười truớc mắt sẽ làm trái tim tan vỡ ,
    Làm người sao mà bí ái quá !
    Đàn ông khóc đi khóc đi ,ko phải là tội
    Sẽ từ từ cảm nhận được,rơi lệ sẽ là mùi vị gì !
    Nếu như mưa là một vẻ đẹp,
    Thì hãy nắm lấy cơ hội này ,Khóc một trận cho ..... đã

    KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC
    LV: Lý Hải

    Ngồi một mình lặng nhìn sao rơi
    Mơ ước xa xôi ngày mai nắng lên trong đời
    Ngày chờ ngày bồi hồi qua mau
    Ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khao nồng cháy

    Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng
    Hòa khúc ca trong ta bay cao dệt mộng tuyệt vời
    Để xóa đi bao nhiêu ưu tư buồn phiền ngày nào
    Cuộc đời đẹp như thơ

    Rồi dòng đời còn nhiều bão tố
    Đã cuốn cơn mơ từng đêm ấp ôm xa vời
    Ngồi lặng nhìn bầu trời đêm tối
    Bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu

    Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng
    Mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời
    Giờ trắng tay bên ta còn lại gì,
    Ta còn lại gì, khóc cho sầu vơi

    Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng
    Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng
    Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
    Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai

    Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi chẳng tội tình
    Để mai nhớ đến, nhớ đến đắng cay trong cuộc đời
    Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời
    Còn mãi nhớ đến những dĩ vãng đã một thời:
    Từng sống trong mơ (vẫn nhớ mãi...)

    Coi kỹ lại thì bài này cũng còn khá khẩm trong đống nhạc ngoại bây giờ

    Cứ thế này, khoảng vài năm nữa nhạc VN sẽ bị coi rẻ mất


     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy

Chia sẻ trang này