1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ lăng xê!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người nói topic này nên gộp chung với "Anh hùng hào kiệt". Nhưng quả thực theo ý người lập topic, topic này có những điểm hoàn toàn khác với topic trên của QuyenMy. Nếu trong "Anh hùng hào kiệt ... " người ta nhìn các nhân vật với những điểm tốt, điểm mạnh... thì ở nơi đây mọi người sẽ vui vẻ với những con người đó nhưng ở góc độ châm biến một chút. Chỉ là đùa vui. Bất cứ nhân vật nào được nhắc trong các bài viết cảm thấy không hài lòng, cảm thấy bị đả kích với hình ảnh của mình có thể PM cho người viết, bài viết về người đó sẽ được xoá ngay lập tức.
    Tham gia vào 7x đã lâu, Arch_girls chỉ muốn viết về những người đã từng gây ấn tượng với mình cả trên online lẫn offline ở một góc độ nào đó. Mong mọi người cùng ủng hộ. Cảm ơn.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hầu như ai muốn tự lăng xê mình đều phải ít nhiều mở cho mình một cái topic trong 7x. Cô nàng cũng chẳng phải là trường hợp ngoại lệ. Với topic "Urgent!!! Thanks" tồn tại trong vòng 3 ngày, cái nick của cô nàng đã được hai ba người biết đến. Bước tiếp theo là offline. Xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc họp tháng 4, rồi tiếp tục là cuộc họp tháng 5, rồi hội làng, rồi ... rồi ... Cô nàng bước chân vào 7 như bao nhiêu người khác.
    Thời gian đầu, dân offline nhắc tới cô nàng với những tính cách ở trên trời rơi xuống. Nhưng quả thực, càng ngày cô nàng càng bộc lộ bản chất. Người ta bảo "sống trong chăn mới biết chăn có rận", còn cô nàng "Chơi lâu mới biết tính người" - cũng đanh đá, cũng chầy cối, cũng chuối, cũng cua, và cũng chua cay.
    Dân online hầu như chẳng biết đến cô nàng. Cô nàng không thể như QuyenMy với những bài viết mang nhiều sắc thái, cô nàng không thể như Choc nhẹ nhàng, dịu dàng, cô nàng không thể như Tudinhhuong sắc bén... cô nàng thấy mình là một con số 0 to đùng trong thế giới online 7x. Cô nàng quyết định thay đổi. Với cái cớ, treo nick để tập trung làm vài công việc riêng, cô nàng cho Storekeeper treo lủng lẳng trên TTVN và một chiến dịch bắt đầu. Cùng với hành động treo nick là hàng loạt nick cũ được đem ra dùng lại, và một tiểu đội nick mới đi mượn, tự lập ra được đem vào sử dụng. Lăng xê bắt đầu. Cô nàng thay đổi phong cách viết. Người ta tưởng cô nàng là người nghiêm chỉnh, nghiêm túc thì giờ cô nàng bắt đầu lên tiếng "à ơi", ngọt ngào với các anh chàng 7x. Cô nàng thay đổi giọng điệu một cách nhanh chóng. Và quả thực, cái nick mới cô nàng hay dùng bắt đầu được công chúng để mắt đến. Chiepchiep là ai? Bắt đầu có tiếng thì thào to nhỏ hỏi nhau trong những lần offlline. Chiepchiep đã làm được những điều mà Storekeeper không thể làm được. Sau khi cho nick Chiepchiep tung hoành, cô nàng tuyên bố trước bàn dân thiên hạ "Chiepchiep là Storekeeper ". Lắm trò. Cô nàng đương nhiên cho quên đi Storekeeper trên online mà thay vào đó là một chiepchiep với cái title rất điêu toa "bé bé ... nhỏ xinh". Cô nàng than vãn busy bận rộn nhưng người ta vẫn thấy cô nàng post bài đều đều trong 7x thậm chí có người con đưa cô nàng vào danh sách những người đang định hướng post bài trong box này. Với tất cả những gì đã làm được với nick chiepchiep , cô nàng bắt đầu trở thành một thành viên online thực sự. Cô nàng tự mãn về điều đó? Quên đi cô nàng nhé, nói đúng ra là cô nàng sinh ra đúng thời, cái nick chiepchiep của cô nàng được sử dụng đúng thời điểm, cái thời điểm mà các cao thủ 7x đang dần dần quy ẩn vào chốn rừng sâu, dành chỗ cho những người nhàn hạ như cô nàng thôi.Đừng mơ.
    Mấy hôm trước thấy cô nàng viết bài về việc cai thế giới này? Cô nàng đã cai được chưa hay chỉ nói mà không làm. Xem chừng người như cô nàng chỉ nói được vậy thôi.
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng nhiều trò hay trong cái thế giới online này. Cô nàng Storekeeper những tưởng đã được nằm im trong hang cùng ngõ hẻm nào thế mà lại hoá thân thành ả chiepchiep à ơi. Khó tin thế mà lại là sự thật.
    Mà cô arch_girls là ai thế, sao biết rõ mọi người thế. Có lẽ nên đổi tên topic thành "Góc nhìn châm biếm những anh hùng hào kiệt" cho nó hợp thời nhể.
    Mà cô cẩn thận đấy, với những gì cô nói thì tôi nghĩ chiepchiep cũng vào dạng đanh đá chẳng kém gì những kẻ đanh đá trên kia đâu.
    Winter_Sonata
  3. Pheu

    Pheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có chú QOR là vẫn còn tí trí khôn, sau đó là nhóc Nobad và bé TĐH,
    Thực ra Speaker này muốn thể hiện hiện mình chút xíu thôi mà, cạnh tranh với cây bút nổi tiếng của 7x là Quyen my, Quyen my là thành viên gạo cội, có chỗ đứng trong lòng mọi người còn Arch girl là thành viên mới, nên muốn tranh thủ chút tiếng tăm thôi mà. Nhưng thực tế cho thấy là từ đầu topic tới giờ chả thấy ai viết cả, một mình Arch girl độc diễn.
    Con gà tức nhau tiếng gáy thôi mà, gáy khản cổ đỏ mỏ thì lại thôi, chỉ lo bài Spam kiểu 1, 2 câu thôi, còn Spam cả chủ đề thì cũng tôn trọng Arch girl một chút. Nói chung là tốt, tiếp tục phát huy.
  4. Pheu

    Pheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì lăng xê cái nỗi gì ? Đả kích Longname là chính. Đọc lại Seri bài trong anh hùng hào kiệt xem nào, nhất là bài của Chóc ý, thực sự nó có sự hiểu biết gần gũi sâu sắc tới từng thành viên, cách thể hiện nhẹ nhàng dí dỏm, gọn gàng, mỗi nhân vật có vài nét chấm phá mà đủ thể hiện hết cả con người lăng xê mà không khoa trương qua đó càng thấy cái khéo léo duyên dáng của Choc, ngày ấy mỗi lần Offline mọi người đều vui vẻ bình phẩm rất sôi nổi về các nhân vật trong bài của Choc.. Nhớ Choc quá Choc ơi . Hãy đọc lại bài Quyen my viết về Sprite xem nào, gặp nhau Sprite chỉ biết cười trừ, còn bài này thì chắc Longname đi đầu xuống đất.
    Bài này tôi viết thực ra là lăng xê Choc và Quyen my (Tôi thích văn phong Quyen my hơn nhưng vì Choc lớn tuổi hơn nên để Choc đứng trước).
  5. Pheu

    Pheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng một người dùng nhiều nick hay nhiều người dùng một nick là lẽ bình thường. Vấn đề được đặt ra là ai là tác giả của bài viết. Nick thì ảo, người thì thật, cái thật điều khiển cái ảo, nhưng khi chịu trách nhiệm thì đương nhiên cái ảo phải chịu trách nhiệm, xem ra có chiep chiep và Arch girl hiểu được điều này (đang bàn về phạm vi bài viết của Arch girl ) nhưng thực tế diễn ra là những cong người thực sẽ cố gắng tóm cổ những con người thực đứng sau các nick ảo.
  6. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nói arch_girls tự lăng xê mình cũng chẳng sao, nói arch_girls cạnh tranh với nàng Quyen_my tài giỏi nào đấy cũng chẳng sao, vì suy cho cùng, đây là "Công nghệ lăng xê"...
    Ả bước vào 7X cũng chẳng có gì ấn tượng ngoài việc ả đùng đùng giận dỗi khi mời mọi người uống cà phê mà không thành. Ả không hiểu rằng, lúc đó, ả chẳng là cái gì cả để người ta có thể chú ý đến lời mời của ả.
    Ả ít nói, đó là điều mà người ta nhận biết rõ nhất về ả từ những buổi mới offline. Nhưng đấy chỉ là buổi mới đầu thôi, còn bây giờ ả cũng mồm năm miệng mười, người ta không còn thấy ở ả sự trầm lặng như xưa nữa. Con người, thật chẳng ai ngờ.
    Người ta tự hỏi, một người như ả làm sao lại có thể leo lên chức Hội trưởng. Hãy để ý từ khi ả làm HT xem, box thì vắng tanh, bài viết lèo tèo không chút sinh động. thành viên cãi nhau ỏm tỏi. Ả chẳng làm được điều gì để cho tình hình sáng sủa hơn. Thế là ả dỗi, ả đòi treo nick và treo những 2 tuần liền. Lại một kiểu làm bộ làm tịch, sao ả không từ chức chức HT và cái ghế Mods béo bở ngay từ bây giờ đi. Ả ơi, về hưu sớm đi nếu thấy mình không làm được gì, để những người tài giỏi khác lên lãnh đạo.
    Ả là ai??? Chẳng cần nói, chẳng cần xướng danh thì người ta cũng biết

  7. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lại có những kẻ sinh ra với tâm hồn quá náo nhiệt, đâm ra không chịu nổi cuộc sống yên bình. Phải chăng khi cuộc sống yên bình quá thì họ không có cơ hội để thể hiện mình? Hay là ở trong cuộc sống thực họ đã không thể hiện được mình nên đành thể hiện mình trên thế giới ảo để đạt được một giá trị nào đó? "ai đâu ngờ, có ngày đàn đứt dây tơ", nhưng trong thời loạn lạc thì họ cũng xuất hiện nổi lắm, cố gắng đứng ra làm kẻ bênh vực cho lẽ phải và sự công bằng, cuối cùng khi họ đạt được những cái họ muốn thì họ lại cảm thấy sự yên ắng thật là buồn tẻ. Thế rồi họ lại phải tổn hao trí tuệ để nghĩ cách làm hỏng một lần nữa, có thế thì họ mới có cơ hội để ... xây dựng một ttvnol tốt đẹp hơn Thảm thương thay cho những con người ấy, trong khi những người khác tìm thấy ở mạng một phút giải trí và thư giãn, họ lại tốn bao nhiệt huyết để xây dựng rồi đạp đổ, rồi lại xây dựng và đạp đổ, họ đại diện cho một tư tưởng không bền vững và chẳng rõ ràng, chiến đấu để mà chiến đấu, cần gì biết đến mục đích cuối cùng. Mạng chỉ là ảo, nhưng lại gắn với cuộc sống, cuối cùng trong con mắt của mọi người họ trở thành những người thực sự như thế mà không còn là ảo nữa, làm cho cuộc sống của họ lại càng buồn tẻ hơn, rồi họ lại quay lại một cuộc chiến ảo do chính họ tạo nên ... khượt khượt, thật đúng là một cái vòng luẩn quẩn. Đang yên đang lành tự nhiên rú lên "tôi làm topic này không được khoá của tôi đâu nhé", khượt khượt, thật đúng là hội c.....am Đấy là cách để họ đưa mình vào thế giới ảo mộng, để họ giành cho mình chiến thắng trên mạng mà thất bại trong đời thường. Khượt!!!
  8. Pheu

    Pheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chỉ có Choc là có thể thay đổi được mọi thứ !
    Tôi tin vào bạn ! Choc ơi !
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    MK, em QuynhDao viết cứ như ... chửi mình vậy. Cú vãi ... nước thừa ra, giá như em mà có từ ngữ nào ám chỉ chút ít tới mình chắc em ... tiêu. MK.
    Đ/c Pheu này làm mình liên tưởng đến mấy ... ông thầy cúng, gọi hồn. Khổ thân bé Choc chắc là ... hắt xì hơi liên tục, học trò nó lại tưởng bị ... SARS mà ... đến thất nghiệp mất thì đến bao giờ ... mới lấy được chồng chứ (mà không biết đã lấy chồng chưa, lâu lắm không gặp). Choc ơi, có linh thiêng thì ... ứng nghiệm cho đ/c này được ... thanh thản tí xem nào.
    Em bé Arch-girls là chú nào thế ??? Chú cứ nói nhiều lại bị xem có hơi hướng ... đả kich cá nhân đấy, VD như chuyện chú nói rằng anh chanh chua, anh là anh cứ kiện chú đả kích anh là lại to chuyện. Chú cố tình mượn từ, lăng xê cái nỗi gì chứ, chỉ khen không chê thì mới gọi là lăng xê chứ. Đấy là ... ảnh tự làm tỉnh mình sau giấc ngủ trưa, chú cứ việc chú chứ làm.

    p/s: MK là ... Mật khẩu (gnhĩ mãi mới ra), chú thích không các mods lại nghĩ bậy mà kiểm duyệt thì ... phí mấy từ hay. Cái này TTVNOL cho phép, thể hiện ở phần đăng nhập ngay trang chủ.
    http://38.114.3.164/forum/
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 16/05/2003
  10. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng số phận của cái topic này lênh đênh, lận đận quá. Khoá, mở, xoá bài, lời ra tiếng vào đều có đủ. Thôi, thì một lần nữa xin nhắc lại - topic này lập ra với tính chất vui vẻ. Thích chiến nhau, mời mọi người lập topic mới. Ai góp vui cùng arch_girls cũng được, không thì vào đọc rồi đi, đừng làm vài câu đâm bị thóc, chọc bị gạo về các bài viết. Lại phải cảm ơn nhiều nhiều.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Xoá theo yêu cầu của nhân vật chính!
    Được arch_girls sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 17/05/2003

Chia sẻ trang này