1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ lăng xê!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật tiếp theo: CHOC
    Choc - con người đầy tài năng, người chủ soái đầy quyền uy lỗi lạc, nhà lãnh đạo sáng suốt của 7x, người chị hiền từ, thân ái, tràn đầy tình thương của các em trai, em gái 7x ....
    Đã có biết bao lời ca tụng Choc? Vâng, không thể đếm hết được. Và ngay cả ở đây, ở cái topic khỉ ho cò gáy này, nơi gần như chỉ có mình arch_girls độc diễn, người ta cũng đang kêu gào Choc ơi Choc ơi.
    Choc tài ba lắm, Choc lỗi lạc lắm, nhưng Choc buông tay tất cả rồi, đừng kêu gào Choc nữa. Không nói đến chức hội trưởng mà chỉ nhìn vào vị trí MOD thôi đủ biết. Vẫn thấy nick Choc online nhưng chỉ có user Choc, còn cái gọi là MOD, Choc để người khác làm. Gặp ai đó than phiền, Choc cười - cái nụ cười mê hồn - và một câu trả lời lặp lại "Để đấy, để Choc vào mắng cho cu cậu (con bé) một trận". Nhưng (giá mà ở đời không có từ nhưng) chờ mãi, đợi mãi chẳng thấy Choc đâu. Người ta khen MOD Choc hiền, MOD Choc chẳng bị than phiền bao giờ. Làm sao mà than phiền MOD Choc được khi MOD Choc chỉ được thể hiện ở cái chữ Chocdưới bottom của trang 7x. Cứ keep silent, bỏ lửng đó, không cần tuyên bố nhiều lời Choc cũng có thể từ bỏ trọng trách của mình một cách êm thấm. Giờ ai đó cứ kêu gào Choc đi, có trọng trách Choc còn không làm, giờ làm dân đen, Choc chẳng thèm để tâm đến cái box 7x này ấy chứ.
    Ai cũng nói mình là người busy nhưng người đáng được bình bầu là bận rộn nhất 7x phải nhắc đến Choc. Choc nhận lời đó để rồi đến phút cuối gửi tới ai đó cái message Choc bận mất rùi". Người ta cứ nghĩ Choc sẽ có mặt trong chuyến đi chơi vì Choc đăng ký rồi mà, nhưng phút cuối: Choc BẬN. Người ta nghĩ Choc sẽ cùng mình đi phiên chợ hoa buổi sáng - Choc chẳng hẹn trước cả tuần rồi còn gì - nhưng vâng lại nhưng - Choc BẬN. Tuần tới Choc sẽ đi cafe ... nhưng Choc cứ bận liên tục. Choc bận thật đấy.
    Ngưòi ta vẫn nhắc đến Choc. Choc đâu rồi Choc ơi? Choc đang bận mất rồi
    Được arch_girls sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 16/05/2003
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú này máu nhỉ, anh có thể kiện chú, làm cho cái topic này của chú bung bét lên, nhưng thôi để anh tìm hiểu chú là ai trong những người anh đã gặp, rồi ... thịt chó sẽ có mắm tôm.
    Anh thấy có trò nằm bẹp dí trong ... bụi rậm (dùng từ này cho nó lịch sự) rồi nắm ... bùn (lại phải dùng từ lịch sự) mà ném loạn xạ lên thế thì hay ho gì, dù có nắm ... bùn hay bánh mỳ cũng xưng danh lên cho thiên hạ họ biết thì mới đáng mặt anh hào chứ. Anh không nghĩ chú là ... không phải anh hào nhưng có vẻ chưa đáng mặt lắm.

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 16/05/2003
  3. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khi nàng đến vớI 7X, khi nàng được giới thiệu là thành viên mới thì tất cả mắt chữ O miệng chữ I tự hỏi nàng từ đâu đến trong thế giới ttvn rộng lớn này? Nàng không biết giải thích như thế nào và đành cười trừ. Sau một hồi lần tìm, người ta mới nhớ ra nàng đã từng là công dân của box ?oTâm sự? và có một topíc "tai tiếng": Chuyện của mình nhưng gửi Chitto. Được biết đến qua danh tiếng của người khác, trông nàng tồi tội làm sao
    Thế rồi nàng cũng chính thức là công dân của 7XHN. Nàng vẫn chìm nghỉm, mờ nhạt, nàng nhỏ bé, nhút nhát lẫn giữa cái tập thể anh tài 7XHN này. Nhưng nàng thuộc tuýp người không chịu ngồi yên và thật sự ưa nổi tiếng. Nàng bắt đầu chiến dịch lăng xê mình.
    Đầu tiên là những bài viết. Hầu như ngày nào người ta cũng thấy bài của nàng xuất hiện trên 7XHN. Nhưng số lượng người đọc và nhớ bài của nàng chắc chỉ tính được trên đầu ngón tay. Những bài viết của nàng nhạt nhẽo, những tâm sự buồn chán, những câu đùa vô duyên? Nàng biết rằng nàng khó mà nổi tiếng được bằng cách viết bài, nàng bắt đầu tìm cách tiếp cận khác.
    Nàng chăm chỉ offline với hy vọng là sẽ được nhắc đến nhiều trong các buổI tường thuật. Với offline, nàng cũng phải dựa vào tiếng tăm của người khác. Không tin ư, bạn thử nhìn mà xem, sự xuất hiện của nàng ở Café Nhân bao giờ cũng cùng với Quyen_my. Có vẻ như lần này nàng đã thu nhận được thành công bước đầu. Người ta không cần phải huy động trí nhớ của mình khi nick của nàng được nhắc đến nữa. Chỉ cần nhắc đến nàng sau cái tên Quyen_my là người ta đã lờ mờ nhận ra nàng. Nàng ơi, thật tội nghiệp
    Có vẻ như nàng đã mệt mỏi với chiến dịch lăng xê của mình và nàng quyết định treo nick sau khi mở ra topic ?oTại sao phụ nữ khóc? mà vẫn không cải thiện được vị trí của mình là mấy. Nàng buồn, nàng treo nick đến hai tháng trời. Không biết đây có phải một cách lăng xê mình của nàng hay không nhưng sau đó 7XHN nở rộ phong trào tự treo nick. Nàng nổi tiếng hơn chăng? Không biết được nhưng đến vụ việc một mình nàng đứng lên bênh vực Queen-of-roses, Thundervn2001, Huyennhi79 thì mọi người đã bắt đầu xì xào về nàng. Sự nổi tiếng của nàng cũng vẫn thật đáng thương. Nói cách khác, nàng ?onổi tiếng? nhờ ?otai tiếng?
    Có lẽ nàng đã hiểu được điều đó và thật tốt, bây giờ tình hình có vẻ được cải thiện hơn. Nàng đã biết tự điều chỉnh mình, không quan tâm nhiều đến tiếng tăm. Nàng đã hiểu ra những gì thuộc về tự nhiên vẫn hợp với nàng hơn. Cũng vì thế bài vở gần đây của nàng đã phần nào có chất lượng, đáng để đọc. Nàng vẫn à ơi, vẫn tâm sự, vẫn cười đùa? nhưng sự nhạt nhẽo, buồn chán, vô duyên? đã phai nhạt được ít nhiều. Tuy nhiên thói câu bài không biết học được ở đâu lại có dịp phát huy. Sẽ tốt hơn nếu nàng biêt dừng lại đúng lúc và biết phát huy thế mạnh của mình, đừng quan tâm nhiều đến tiếng tăm. Nhưng tôi vẫn ngờ lắm, phải chăng bây giờ nàng đã được chuyển giao cho loại công nghệ lăng xê thích hợp hơn giữa cái thời đại đua nhau quảng cáo và lăng xê này???
    Các bạn đã nhận ra nàng là ai chưa? Đó là đội trưởng đội cổ vũ của 7X FC :lebinhminh
    Được arch_girls sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 17/05/2003
  4. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Anh se~ treo giải thưởng cho bé 1 phogn chocolate nếu bé nói trong đu'ng 3 câu mà mô tả được Xã hội 7XHN.
    Come on, my girl!
    Anh Đức
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  5. Pheu

    Pheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trường giang cuồn cuộn chảy về đông
    Sóng sâu vùi lấp hết anh hùng...
    Thanks to : ....
    Quỷ thần có mắt, chuyện này trời biết, đất biết, tôi biết, anh biết
    Không có những người như U thì làm sao tôi biết. Đúng, từ những lần đầu U phân tích tôi cũng gật gù, nhưng cho đến giờ phút này thì tôi biết U đã đúng. U xứng đáng được gọi là đại ca
    Công nhận họ "thâm" thật đấy, thôi thì tôi với U biết là đủ rồi..
  6. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    [green]Hắn nhiệt tình. Vâng. Điều đó thì ai cũng biết. Cả online và offline. Từ những buổi cà phê đến những tối tụ tập kem ốc. Và nhờ sự nhiệt tình đó, cộng thêm hằng hà sa số những lý do trời ơi đất hỡi, hắn được lên Người Thứ Tư.
    Và một đặc điểm nổi bật của hắn là hắn nổ hơi to, có lẽ to hơn mức bình thường cần có. Hắn luôn xem mình là trung tâm của mọi người, của mọi vấn đề. Hắn muốn trong mắt mọi người hắn phải là người quan trọng nhất, là người được quý mến nhất, được mong đợi nhiều nhất. Tiếng nói của hắn phải có sức mạnh nhất. Và vì thế hắn dễ thất vọng.
    Hắn galant nhưng hắn cũng điệu đàng. Không hiểu cô gái bé nhỏ của hắn nghĩ sao nhưng quả thật mùi nước hoa của hắn nhiều khi khiến người khác khó chịu. Một đặc điểm nữa là hắn luôn tỏ ra là con người bận rộn mà có thể hắn chẳng bận rộn tý nào. Có ai đó đã nói, thời buổi này mà không bận rộn thì quê lắm. Và hắn đang cố làm cho hắn không trở nên quê trước mặt mọi người.
    Chuyện về hắn còn rất nhiều để nói . Nếu hắn không thích thì hắn cũng không được lợi dụng chức danh Admin mà xoá đâu đấy.[green]
  7. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ lăng xê. Đã có bao nhiêu cách lăng xe và đã có bao nhiều người trong số họ đã thành công với cách lăng xê của mình. Có thể nói là ít, rất ít. Và một trong số những người đã thành công không thể không nhắc đến Longname - Chí phèo
    Nếu như trước kia Longname trực chiến ?/24h chỉ để tham gia các cuộc chiến, "online thật nhiều, thật nhiều trong các cuộc chiến. Phải bằng mọi cách, từ việc lý luận, phân tích một cách chặt chẽ các chính kiến của mình, đến việc cãi cùn, cãi chuối, nói đi nói lại, nhai đi nhai lại một vấn đề..." (trích dẫn ) thì Longname bây giờ, trong cái thời buổi thiên hạ đã chán cãi nhau, lại tự lăng xê mình bằng cách tham gia các hoạt động của 7XHN, dù không thường xuyên lắm. Điển hình là chuyến đi Hải Phòng vừa rồi, dù với tư cách nào, dù với lý do đi vì ai thì cũng không thể phủ nhận Longname đi với 7XHN.
    Với cách lăng xê trước Longname gây ấn tượng với mọi người nhưng lại là ấn tượng xấu, là những ác cảm, là những gì đó xấu xa thì giờ đây Longname đổi chiến thuật bằng cách tổ chức Hội rượu nhằm lôi kéo những người có tiếng nói trong 7X, gây thiện cảm với các thành viên và hình như, cách này khá thành công khi người ta đã nhìn anh bằng con mắt thiệt cảm hơn cho dù vẫn luôn cố tình thể hiện độ chuối của mình.
    Nhưng... chuối thì vẫn cứ là chuối, chẳng thể thay đổi được. Cũng viết bài trong chuyến Đông Tiến nhưng vì lâu không được thể hiện độ chuối, nên lần này anh lại tự lu loa lên rằng Mods đã xoá bài của anh. Và một topic Kiện lại ra đời. Vẫn thế, chẳng thay đổi, khi mà sáng anh lập topic thì đến trưa bắt buộc phải có người vào trả lời, nếu không nhá, anh lại vào làm cho vài bài nữa nhá, cho tha hồ mà nghe nhá. Nhưng khi phát hiện ra rằng, lỗi là của mình thì anh lại chẳng dũng cảm đứng ra nhận lỗi. Hờ, đừng nói là anh không dám mà đơn giản chuối nó phải thế
    Dù bằng cách này hay cách khác, dù ác cảm hay thiện cảm, dù tốt hay xấu, thì cuối cùng mục đích chính của anh vẫn là muốn được tham gia với 7XHN, muốn được mọi người biết đến và muốn là thành viên của 7XHN . Đó mới là cái đích mà anh nhắm đến.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bà này bị hâm nặng roài,chả biết cái gì viết vơ viết vẫn,tốn thời gian, thừa tiền.... chắc lại là một thành viên nào đó của 7x thôi, lại chơi nick ảo.
    Hị hị, chỉ nói sự thật thôi, đừng lôi em vào cuộc
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  9. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em Huyền Trang đừng vội vàng thế, rồi sẽ đến lượt em mà. Đi đâu mà vội, mà phải tranh nhau thế .
    Kỳ cựu. Vâng, là thành viên kỳ cựu của cái ttvn cũng như box 7XHN này. Cũng như không ai có thể phủ nhận rằng hắn yêu 7XHN, yêu tưởng chừng như không thể dứt bỏ được. Một tình yêu điên cuồng và hơi lý tưởng hoá.
    Và cùng với tình yêu đó, hắn muốn 7XHN phải là một cái gì đó hoàn hảo (tất nhiên là theo ý hắn). Hắn làm Mod cũng chỉ vì cái lý do đó.
    Người ta thấy ở hắn là một Mod đạo mạo và cứng nhắc. Cứng nhắc đến không thể chịu nổi. Nào thì topic này phải ghép với topic kia, nào là chủ đề này không phù hợp với 7XHN, nào là nếu mỗi thành viên mới đều có một topic thế này thì loãng hết cả diễn đàn. Và thế là hắn xoá, hắn khoá, hắn treo... mà không biết rằng mọi người bắt đầu khó chịu.
    Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Người ta bắt đầu xì xầm, to nhỏ và bùng phát thành một cuộc chiến đấu. Cuộc đấu tranh giữa Mods (điển hình là hắn) và user (điển hình là X31 và Truongdu). Mà đã cãi nhau thì chẳng bên nào chịu bên nào cả. Khắp các topic 7XHN là người treo, topic khoá . Và tất nhiên, hắn thua (cứ cho là thế).
    Nhân một chuyến du học, hắn xin từ chức Mods, nửa như chán nản, nửa như chạy trốn. Cứ tưởng hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến 7XHN nữa nhưng hắn vẫn ngày ngày quay sát, theo dõi tình hình, diễn biến. Và rồi một ngày không xa, hắn lại xin được làm Mods trở lại. Vì lý do gì nhỉ? Vì lưu luyến quyền lực hay vì một điều gì khác? Chỉ có hắn mới biết.
    Nhưng giờ đây, hắn đang có lại cái cảm giác chán nản. Chán nản thật sự. Hắn ít viết bài, không quan tâm đến 7XHN nữa. Một tin vui hay buồn? Bởi vì, dù sao, các bài viết của hắn cũng ít nhiều thú vị lắm
    P/S: arch_girls đã quay trở lại. Đừng có cáu. Ai bảo tự dưng lại hỏi arch_girls làm gì
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hay để anh nhé, thử một đoạn này
    Hắn là kẻ thu tô , thuế của 7x HN. Trắng trẻo, đôi mắt nhỏ đầy mưu mô và cái cằm nhọn hơi lệch trông hắn rất láu lỉnh. Tuy nhìn bề ngoài đầy chất thư sinh, nhưng hắn là kẻ rất mạnh mồm và can đảm khi bảy tỏ những chính kiến của mình....
    thế thôi đã

Chia sẻ trang này