1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ lăng xê!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Loveless hỏi thăm arch_girls từ hồi nảo hồi nào mà giờ arch_girls mới thấy. Sorry đã không kịp thời xăm xoi Loveless.
    Ngày hôm qua arch_girls cứ hắt hơi liên tục, miệng tự nhủ không hiểu ai nhắc nhở mình mà nhắc ghê thế. Hôm nay chui vào đây mới thấy ku Phuchan nhắc đến cụm từ "lăng xê" và quá nhiều nhân vật đang rất nổi tiểng ở 7x và TTVN này, nhỉ?
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy 7x ngày càng tiến bộ, thành viên 7x ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của toàn xã hội. Thôi thì arch_girls có cái nick có dấu chổng xuống nên cũng chỉ mạn phép bàn tới những nhân thành viên cũng có dấu chổng xuống trong xã hội 7x này.
    Nhớ những ngày đầu, thành viên 7x là những cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng, hiền lành, nhu mì như Choc, Gaby, Mitlo, Xuongrong... Họ cuốn hút mọi người với những bài viết nhẹ nhàng như chính con người của họ. Họ chẳng biết chửi bậy, chẳng biết gõ hai chữ MK trên bàn phím, họ chẳng biết "đong" anh này, "đếm" anh kia... Nhưng nói nhiều, nhắc đến họ nhiều thì cũng vẫn vậy, họ là những con người của quá khứ, của cái thời ngày xửa ngày xưa mất rồi.
    Thế hệ tiếp theo là những Tudinhhuong, mấy cô nàng thuộc bè lũ bốn tên rồi đến Hantungphongthao, Lazier, Hoaquynh, Gungcayvn, ... Thực tế đám người này phải chia thành 2-3 thế hệ nhưng cái kiểu tham gia nhập nhằng nên xét hết thành một thế hệ cho dễ nói và nói ngắn gọn. Nói chung, thế hệ này đã có một bước phát triển tương đối so với thế hệ ban đầu. Họ vẫn có những bài viết mượt mà, vẫn có những topic để lại ấn tượng khó quên cho người đọc nhưng họ cũng "đanh đá" hơn, "đành hanh" hơn. Cái cách nói chuyện của họ không còn cái chất dịu dàng, nhẹ nhàng như thế hệ ban đầu, người ta cảm nhận một cái gì đó ngang bướng, hơi bất cần trong họ. Khi cần mềm, họ cũng sẽ rất mềm, khi cần chiến họ cũng sẵn sàng tham gia chiến. Để họ yên, họ sẽ là những cô gái vui vẻ, lếu láo, thỉnh thoảng đong đưa các anh yêu một chút. Nhưng động đến họ, người ta cũng sẽ thấy cảnh tượng mèo cái xù lông thế nào.
    Thế hệ hiện tại với những đại diện tiêu biểu là Loveless và Vu_Tieu_Oa (VTO). Nói gì thì nói, cũng phải công nhận một điều là những nhân vật này đã thổi một luồng gió mới vào 7xHN. Lâu lâu mới thấy lại không khí vui tươi, hồ hởi, người ra người vào tấp nập ở cái box này. Con trai ở đâu chẳng thế, thấy mấy em xinh tươi như hoa, hơi ngang bướng một chút là các anh xúm đông xúm đỏ lại. Con trai yêu cái đẹp, thích chinh phục, thích chứng tỏ mình...
    Một đặc điểm nổi bật và đáng tuyên dương nhất của thế hệ có mũi tên chổng xuống của 7x hiện nay là nói thật, nói thẳng. Họ nghĩ gì nói đó, ý nghĩ vừa vụt đến trong đầu là chạy thẳng xuống bàn phím, thể hiện bằng những câu chữ trên màn hình máy tính. Nghĩ và nói gần như cùng thời gian nên họ chẳng có thời gian để "suy".
    Họ chê thế hệ đi trước là lạc hậu, cổ hủ, không dám làm, không dám thể hiện mình. Họ phải khác, họ phải thể hiện hết mình. Họ cũng phải lên tiếng ngoa ngoắt ở những nơi đông người, thậm chí thêm thắt vài từ chợ búa để người ta thấy họ cũng chẳng thua kém cạnh ai, để mọi người thấy và tin đó mới là con người thật của họ. Họ là những con người dũng cảm. Có thể ưu điểm của họ là sự thẳng thắn, trung thực và họ có xu hướng bộc lộ ưu điểm của mình quá rõ. Nói gì thì nói, nghĩ đi nghĩ lại, cách này của họ cũng thật hay, chẳng biết thế nào chứ giờ họ nổi phình lên ở cái 7x này rồi. Hình như trong mắt mọi người họ đã khẳng định được mình .
    P/S: nghe ku PhuChan muốn lăng xê, chờ nhé. Khi nào có thời gian, arch_girls vào làm một bài nữa. Wait and see!
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    mượn đất của các anh chị 7x làm vụ lăng xê cái nick bằng cách cho thằng bạn mượn nick để "trò chuyện" cùng em vu-tieu-oa
    cô bé này đúng là gai góc mới nói tí xíu chưa đụng chạm gì mà đã xù lông lên nói xếch mé mình rùi
    làm vụ cãi nhau cho xôm nhà-câu bài cho thích
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  3. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ku ấy, ra mắt 7X vào một ngày đẹp giời, tại một nơi gần Văn Điển. Ngay từ lúc bước vào, ku ấy đã lừa phỉnh thiên hạ bằng cái vẻ e ấp đến cái đứa rụt rè yểu điệu nhất cũng phải gọi bằng: cháu nội . Ban đầu, ai cũng tưởng ku ấy hiền lành, dịu dàng, gọi dạ bảo vâng, nói gì nghe nấy, thậm chí xui tự tát 1 cái vào mặt có khi cũng ngoan ngoãn vâng lời. Ấy thế mà, con người ta luôn mắc phải những sai lầm bởi quá tin vào cái gọi là cảm giác!
    Nhìn mặt ku, bói không ra tí nham hiểm đanh đá nào. Nếu là một nhà văn, thì sẽ nói ku có nhan sắc của một loài bồ câu hay thỏ, nghĩa là hiền, hiền lắm. Đọc văn ku, nếu là một đứa có đầu óc ngẩn ngơ, sẽ chẳng thèm phán xét làm gì, nhưng phàm đã là 1 member 7X, sẽ giãy đành đạch lên vì không thể ngờ nổi trên đời này lại có một ku kinh dị đến thế. Cứ htủe vào YM, mà xem, ku thường đặt những cái status là "Tiên sư bọn khách hàng mất nết", "cô giáo mặc váy ngắn, lại gác chân lên bàn"... Đúng là ku đanh đá từ cái váy của cô giáo trở đi. Đọc các bài tranh luận dài điên cả tiết của ku, không có bố con nào hiểu được, trừ những tay có năng khiếu suy luận từ cái nọ ra cái kia, để lĩnh hội được những cái thâm nho, rặt thứ của nợ của ku.
    Cơ mà ku cũng có lắm biệt tài. Tài thứ nhất là tài nói ngoa. Tài thứ hai là tài nói ngoắt . Tài thứ ba là tài đẻ ít dù chưa có vợ (trưởng ban sinh đẻ kế hoạch cơ mà), tài thứ tư là tài ăn tạp (thùng nước gạo cơ mà), tài thứ năm là có khả năng tự sản tự tiêu (Ku biết nấu những món tạp để tự thưởng thức và sẻ chia niềm hạnh phúc hay nỗi kinh hoàng đó với các nạn nhân). Tài thứ sáu là tài điêu toa đến mức cả xã hội 7X này đều phải kinh ngạc về ku, tài thứ 7 là tài dọa trẻ con khóc. Vì một khi ku buồn bã thì không sao, khi ku mà sung sướng, ku tít mắt khoe răng nanh, đến cô quyen_my cũng phải ghen tị!
    À, suýt ăn quỵt của ku 1 cái tài nữa, là tài rống. Ku mà rống (chỉ là một cách thậm xưng năng khiếu hát hò của ku thôi), thì cả 7X này ***g lộn lên mà reo hò cổ vũ, tay chân cứ gọi là khua khoắng ầm ĩ trên không trung. Hành động đó, cũng là để động viên ku. nhắc nhở ku rằng nếu ku mà hát thêm vài bài nữa ở giữa đám đông, thì 7X sẵn sàng nổi loạn!
    Nhìn chung, ku là một thằng ku sẽ có vợ!
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, trước tiên phải nói rằng ems arch-girls có cái nick thật ấn tượng và thêm nữa có những bài viết thực sự gây ''''sock hàng''''. Nói gì thì nói, loveless cũng có nhời cảm ơn vì ems đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để vào lăng xê, tung hứng tôi(?) mà không đòi hỏi bất cứ một chi phí giè, dù là nhỏ nhất (như đòi tôi phải hun ems một cái chẳng hạn, hí hí). Tiếp nữa, tôi xin cảm ơn cái lòng tốt không gài chút ý đồ riêng tư (dù là nhỏ bé) của ems, và hoàn toàn không có sự thắc mắc cũng như có nẩy sinh chút đố kị gì về màn lăng xê cho người khác của ems, hoặc coi thường về sự nhiệt tình hết mình của ems vì cái 7x này...
    ems arch-girls dễ thương! ems đúng là một(?) người con gái dễ thương dịu dàng đoan trang và hiền thục. híc híc híc. em khác hẳn những con người vớ vỉn, dỗi hơi, vô công rồi nghề đang có mặt ở đây, ems thật dễ thương , đáng yêu và đáng........ a còn nữa, ems không chỉ đẹp rực rỡ, kiêu sa như một(?) đoá hồng mà còn đẹp dịu dàng trong sáng như ánh trăng và hiền từ nhân hậu như Đức mẹ Maríà.... hì hì hì
    Cầu chúa phù hộ cho ems, cho tui, cho cả...mấy đứa chúng mình
    [/green]
    <FONT color=mediumblue face="Comic Sans MS">
    <P>something stupid...but i just don´t care...... </P>
    <P>[hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]</P>
    <P> </P></FONT></FONT>
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 13/03/2004
    u?c chitto s?a vo 12:18 ngy 13/03/2004
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Em arch dạo này hiền nhỉ, viết về chú Phuchan cú như "Anh hùng hào kiệt" ý. Thiếu cái khoản dạo này chú ấy hay dùng những từ bóng bẩy, lịch lãm như "đíu...", cứ như không dùng những từ như thế thì sợ người ta bảo chú ý không "sành điệu" ý
    Landai
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hắn có một đôi tai to. Chưa chắc đã phải là tai to, có lẽ là do mặt hắn nhỏ. Nhỏ thó như mặt chuột.Mũi của hắn dài và nhọn như mũi tây. Trông cả mặt của hắn nổi bật nhất cái mũi. Chả hiểu sao mỗi lần nhìn hắn tôi lại liên tưởng tới một nhân vật cổ điển nào đó trong phim nước ngoài. Cái mặt hắn lúc nào cũng thiểu não. Mắt thì nhỏ và dài. Tóc cũng dài trông giống avata của chị gungcay.Hắn luôn luôn cười nửa miệng. Một nụ cười buồn buồn và hiền hiền.
    Hắn vừa đi vừa chửi. Ban đầu hắn chửi admin. Nhưng admin nào cũng bảo chắc nó chừa mình ra, nên mặc kệ.Rồi hắn chửi mod. Mod nào cũng bảo, thằng điên, mặc xác nó. Thế là hắn bắt đầu spam. Hắn spam liên tục có hệ thống khiến những người khác cũng phải spam theo hắn. Nhiều khi hắn post những câu cực kỳ củ chuối, như kiểu nói lảm nhảm của một kẻ chán đời, vô công rồi nghề.Có một hôm thứ 7, ngồi ở cơ quan đọc bài của hắn còn biết được là chương trình gặp nhau cuối tuần phát những gì và diễn biến ra sao.Có hôm thấy toàn post những câu hát yêu đương vớ vỉn nhăng nhít chẳng có nội dung gì. Hắn cãi cũng rất giỏi và cùn. Admin Big bảo :"dạo này anh online toàn thấy chú câu bài. Hắn bảo: "thế lúc nào anh không online anh sẽ thấy em ko câu bài". Bực mình admin treo hắn một vài bận. Thế là hắn càng spam dữ. Nhất là vụ kiện cáo chuyện anh thợ lặn từ trên trời rơi xuống. Như kiểu rạch mặt ăn vạ. Thực ra hắn chán đời và đang muốn "bộc lộ mình để sống khác". Nhưng admin không hiểu cứ bịt mồm hắn lại thế thì đúng kiểu "Ai cho tao làm người lương thiện".
    Ấy thế mà hắn đã trờ thành người lương thiện. Nguyên do chắc cũng từ "bát cháo hành"...Nhưng từ từ hãy khoan đến đoạn "bát cháo hành" vì đã đến giờ đi làm nên người viết bài này chưa thể viết tiếp được. Hẹn hồi sau sẽ rõ.
  7. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này vui thế, viết tiếp đi AG ơi Thật ra tựu chung lại thấy mng cũng có vẻ khá gần nhau về tính cách đấy chứ, ai lên mạng mà chẳng muốn mình nổi tiếng, bằng cách này hay cách khác mà thôi Nếu ko thì cứ ru rú ở một xó cho nó rồi đời! Nhỉ?
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Vợ nhặt​
    Trước kia mỗi chiều thứ 6, cứ vào lúc chạng vạng người thì Tràng Nát Bét (không phải viết sai lỗi chính tả đâu nhé) đi làm về. Hắn ngật ngưỡng phi trên con đường khẳng khiu Đê La Thành, luồn qua Láng Hạ rẽ vào cà fê Nhân.
    Hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười, hai con mắt nhỏ xíu đắm vào bóng chiều.Mái tóc dài xoè ra,rung rung khiến cái mặt nhỏ xíu của hắn lúc nào cũng nhấp nhính những ý nghĩ thú vị. Không biết hôm nay có ra đong hàng được em nào không. Chuyện, trưởng ban ôm hôn đón tiếp kiêm trưởng ban phe vé MFC chứ có phải chuyện đùa.
    Bọn nào máu xem phim,cứ thấy cái bóng người nhỏ con gày gò đến khổ sở của hắn phi lên trên vỉa hè là đã nhao nhao lên:
    -A, Anh Tràng Nót bét đến, Anh Tràng Nót bét đến chúng mày ơi.
    -Anh Tràng ơi có vé chưa?
    -Anh Tràng ơi, thành viên mới này, ôm hôn đón tiếp đê.
    Đứa túm đằng trước, đứa túm đằng sau, đứa cù, đứa kéo,đứa lôi chân...Anh Tràng Nót Bét chỉ lặng lẽ ngồi rút ra một cái bảng bán vé đặt lên bàn, một cái hộp vé, tay lăm lăm cầm bút và giấy để ghi (Không biết có tranh thủ ghi số đề kiếm chác chút đỉnh hay không)
    Nhưng vào độ 14-2, sắp tới dịp Valentin, chẳng có đứa nào vồ vập đón Tràng Nót Bét nữa. Mấy Ku Phương Mập, IG_****, QC_man,Dê diếc đang buồn thỉu buồn thiu. Không phải vì vụ đóói như trong chuyện của Kim Lân, mà vì bức xúc chuyện tình cảm, cái mà người ta gọi là cô đơn.Cả bọn ngồi rũ rượi ở cả fê Nhân, mắt nhìn đăm đắm ra đường không buồn nhúc nhích. Thế này thì không chịu nổi,không chịu nổi nữa rồi, bức xúc quá đi thôi.Phải làm cái gì đó. "Phải bộc lộ mình để sống khác". Thế là ban chuyên án công tác xã hội 7X ra đời từ đó.
    (Lúc khác viết tiếp nhá, về ăn cơm phát đã.)
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Này em gái, ăn cơm lâu quá rồi đấy.
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vào độ 14-2, sắp tới dịp Valentin, chẳng có đứa nào vồ vập đón Tràng Nót Bét nữa. Mấy Ku Phương Mập, IG_****, QC_man,Dê diếc đang buồn thỉu buồn thiu. Không phải vì vụ đóói như trong chuyện của Kim Lân, mà vì bức xúc chuyện tình cảm, cái mà người ta gọi là cô đơn.Cả bọn ngồi rũ rượi ở cả fê Nhân, mắt nhìn đăm đắm ra đường không buồn nhúc nhích. Thế này thì không chịu nổi,không chịu nổi nữa rồi, bức xúc quá đi thôi.Phải làm cái gì đó. "Phải bộc lộ mình để sống khác". Thế là ban chuyên án công tác xã hội 7X ra đời từ đó.
    Tràng nót bét ngẫm nghĩ hồi lâu: hay là gọi cho Nguoicuoicung đi, bức xúc quá rồi. Lão đã hứa khi nào cần đi tìm thương nhớ, cứ gọi cho lão.
    Phương mập vỗ đùi đánh đét một cái khiến chiếc đùi nung núc thịt của hắn sóng sánh như biển hồ rồi hét lên: Tốt, thế tốt rồi.
    **** thì trầm ngâm, phun ra một hơi khói trắng: Dê, chú ở đâu, vui nơi nào.anh đang vướng bận chuyện gì chưa thể nói với ai. Đi tìm thương nhớ ư, nhưng mà biết ở đâu, ai cho tôi thương nhớ. Đến Chí phèo còn có thị nở vậy mà..., hỡi ôi. **** không thể có ...Dê.
    Nhìn **** thật tội nghiệp, nghiêm nghị mà thểu não, Notbét lướt qua hình ảnh nhìn thấy trên đường: Dê với bông hoa hồng đỏ thắm trên tay, hắn lướt đi trong khói xe đông đúc. Đi bằng một tay ga, tay kia hắn để bó hoa chúc xuống, lúc uốn lúc lượn như tránh gió. Phanh bằng một chân, chân kia ép số, rồi ! qua bên kia ngã tư rồi. Bóng hắn xa khuất.
    Mật Khẩu, mình mà nói ra chuyện này chắc **** nó điên mất. Ai thủa nhỏ tuổi 7x chẳng biết tới chuyện tình Lan_điệp, ai sống cùng 7x mà chẳng biết tới Chuyện buồn Dê_ ****.. Lan có thể ngậm ngùi cắt tóc đi tu, nhưng **** thì chỉ có Cái chết mới là vĩnh hằng.(copyright by Cancer)
    Dẹp qua chuyện buồn Dê-**** chúng ta quay lại với vợ nhặt của Hết_phim (sad-film).
    Vâng thú thực thì Ban chuyên án công tác xã hội chưa ra đời vào tối ngày mười bốn tháng hai năm ấy. Nhưng ý tưởng manh nha đã xuất hiện sau ngày ấy, tháng ấy.
    Hãy nói tới những tâm hồn mong manh yếu đuối, dễ vỡ nhưng cũng dễ ..lành.
    Cô đơn, cô đơn nỗi đau, cõi đời là thế như vô tình. ấy cái lúc đấy chính là thế.
    ==================================================
    Có lẽ đang viết sai chủ đề. Thôi để khi khác.

Chia sẻ trang này