1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ lăng xê!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác cancer nói sai quả là sai. Vì cái chết hay nỗi đau cũng chẳng phải là vĩnh viễn vì nói túm lại trên đời này chẳng có cái quái gì vĩnh viễn cả. Kể cả tâm hồn mong manh yếu đuối của Tràng Nót Bét bị rơi xuống cát ở Hải Phòng vỡ choang một phát tan nát thành trăm mảnh tơi bời thế mà lại lành lặn ngay sau được. Và những cơn sóng ngầm từ dưới đáy đại dương thèm khát mọi thứ trên đời liếm trọn những mảnh vỡ nham nhở bê bết những giọt máu long tong nhoè nhoẹt trong nước.Ngày xưa biển không có cát như bây giờ, ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ... Biển khát...Mối tình nào đến bất ngờ cũng giống như một đứa bé khát sữa mắt nhắm tịt ngoạc cái mồm ra khóc nhưng người ta dí vào một bình sữa là mút chùn chụt.
    Và chuyện anh Tràng Notbad nhặt được vợ cũng trong một cái ngày nói chung rằng thì là mà rất chi là đói....
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Được tin ban chuyên án xã hội của 7X có chương trình ăn uống hát hò chào mừng ngày chị em phụ nữ đi ra đi vào, 6h tối sad_movie có mặt ở Nhân với cái bụng đói meo và tấm lòng áo hức được hò hát. Với lại nghe quảng cáo là miễn phí, của chùa, tội gì mà không đi.
    Mèng ơi, ra đến nơi đã thầy mấy chú ****, PM, Q_C Man vật vờ ngồi đó. Mấy chú nói chuyện gì chuyện gì chả hỉu, buồn ngủ chết đi được. Toàn cứ hồ sơ với chả hồ siếc.Chú PM bảo là có một hồ sơ mới, muốn chuyển nhượng lại cho chú Notbad. Mọi người thì đói meo, ngồi ngáp dài cả cổ mà cái hồ sơ đỏng đảnh kia chả thấy đến giề.Làm mấy ông anh già nua như là Banhem với cả Basic không chờ được đi ra tìm quán rịu trước.
    Thế rồi mãi cái hồ sơ áo hoa hồng ấy đã đến. Cười tươi rói rói như hoa ngày 8-3.
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện sinh nghề tử nghiệp hả. Nhưng sao cứ từng cục từng cục một thế, dài dài một chút đi
  4. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    7XHN: TRỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP :D
    THỰC TRẠNG:
    Hoang tàn, vắng vẻ, lộn nhộn... đó là tất cả những gì mà 7XHN đang phơi bày ra trước mắt của tất cả 7Xers.
    Gặp nhau và hợp nhau, tất lẽ dĩ ngẫu nhiên sẽ tạo thành những nhóm hợp gu nhau. Và mỗi nhóm đang cố kiếm cho mình một mảnh đất bé nhỏ để lập ra cái mà người ta gọi là topic với một lời biện minh rằng để tiện việc liên lạc và đỡ làm loãng topic Nhắn tin vốn đang dần đi vào sự đơn điệu và kém chất lượng. Rồi thì "Tôi đã không chat chit ở các topic khác rồi, giờ đến cái topic của riêng chíng tôi cũng không được tự do sao" . Và thế là, người người chát chít, nhà nhà chát chít. Tất nhiên, nội dung không phải là không mang hơi hướng của chủ đề topic đó. Nhưng điều đáng nói là: khác với trước kia, các nhóm có mối liên hệ và gắn kết và mọi người có thể tham gia thoải mái, thì hôm nay, nhóm trong 7XHN đang đi những bước thụt lùi về phía gọi là sự độc quyền và biệt lập . Giờ đây, những buổi offline có lẽ rất ít khi được mang danh 7XHN mà thay vào đó sẽ là Hội này, hội kia... 7XHN dần mất đi tính tập thể . Và không chỉ nhóm, hội liên doanh mà các hộ cá nhân cũng đã có trụ sở riêng của mình
    Trước kia, quan chức là một cái gì đó khiến cho người năm giữ nó cũng thấy một chút hào hứng, thì ngày nay, người ta đang cố mong chờ một cuộc họp, một cuộc họp để người ta có thể giũ bỏ cái chức danh không mang chút trách nhiệm đang đeo bám. Thế nhưng, lại có một chỗ đứng mà kẻ trong cuộc thì đang cố giữ, người bên ngoài khối kẻ muốn chen chân. Một chỗ đứng của các vị cầm cân nảy mực: MODs
    Và đương nhiên, MODs là một trong số những người thích làm gì thì làm. Bắt trước nick của ông nhé, ông khoá cho mày biết tay. Uh thì mày chẳng viết gì, chẳng làm gì sai với quy định đấy, nhưng ông thấy mày nhại nick ông, ông không thích thì không khoá, ai bảo mày không nhại nick thằng khác .
    "Bớ làng nước, thằng kia chửi bậy", "nó chửi bậy cái gì thế", "nó dám viết lên 2 chữ "MK", thế là chửi bậy rồi còn gì. Khoá".
    "Thành viên này bị xoá đến ngày..., vì xúc phạm thành viên nữ". Công bằng quá, đứng về phía chị em quá, đáng hoan nghênh quá , thế dưng cơ mà, sao cái bài viết đả kích đấy, nó vẫn nằm chình ình thế kia nhỉ ?
    Ấu trĩ, bảo thủ, quan liêu... hê hê... lăng xê đấy, lần này lăng xê cả 7XHN
    GIẢI PHÁP:
    Viết lên THỰC TRẠNG xong thì không buồn tính đến GIẢI PHÁP, hay noi đúng hơn thì người viết cũng đã từng là một trong những người đấy, dù với tư cách là thành viên hay MODs (cái này là tự lăng xê )
    P/S: Kỳ sau: Chitto
    Được arch_girls sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 11/08/2004
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Trong mọi vấn đề ... thực trạng yếu kém là cái mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy ... nhưng giải pháp mới là cái đáng bàn ... vậy mà cái đáng quan tâm đấy arch_girl lại bỏ qua.
    Nếu bây giờ tôi tiếp tục gào lên những cái tôi cho là bất cập là không tốt mà không đưa ra được một giải pháp nào ... hoá ra tôi cũng chỉ nói xuông như bao đứa khác thôi đúng không. Nên tốt nhất tôi không nói những cái xấu nữa.
    Mà thực ra bản thân cái nick này ( chứ không phải bản thân tôi ) cũng là một cái xấu ở trong món hổ lốn những thứ xấu ở 7X, chắc số người cảm thấy khó chịu với cái nick này cũng không ít ... thật đấy, tôi còn nhớ 1 câu người ta bảo tôi như thế này : " từ khi có chị, 7X không còn như xưa nữa" ... mặc dù câu nói đó đã được xoá đi rồi ... nhưng tôi không quên, tôi chả giận dỗi người viết ( vì đó là một người vẫn đang thân với tôi ) mà chỉ tự hỏi mình : họ nói thế có đúng không???
    ................
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Thấy 7X đi xuống ... người thì đi đổ trách nhiệm cho kẻ khác, cho Mods, người thực sự tâm huyết thì thấy đơn độc ... chán chả thèm vào nữa ... dù sao mạng cũng là ảo mà ... những kẻ khác thì đục nước béo cò ... khuấy cho nước càng đục hơn ... thế là cái đi xuống ngày càng đi xuống ...
    Một thành viên mới vừa bảo tôi sáng nay: " mình đọc bài thấy 7X thật đông vui, offline nhiều, các hoạt động TDTT ... mọi người viết hay lắm ... thế mà ra cafe, ra sân bóng mình thấy không như suy nghĩ của mình ..." tôi chả biết nói sao ???
    Tôi vote* cho bài của arch_girl vì thấy chị ấy nói đúng thực trạng 7X hiện nay ... nhưng tôi chả phục chị ấy chút nào ... tôi mong chờ những giải pháp của chị hơn ... thấy mọi người rậm rịch bảo 15/8 họp 7X ... nhưng nói thật ... xem ra cuộc họp khó mà diễn ra được chứ đừng nói đến có thành công hay không.
    ... bây giờ tôi phải về ăn cơm ... mai rảnh tôi viết tiếp ... chúc bữa tối ngon miệng
  7. lastbet

    lastbet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp cho thực trạng ảo:
    Nguyên nhân?!:
    1. Thời thế thế thời phải thế, 7x không còn một nhóm nhỏ như trước nữa, một nhóm nhỏ so với bây giờ nhưng là một nhóm thật lớn so với các hội bây giờ.
    vì sao các vị lão thành 7x khi khai hoang mảnh đất cằn 7x này, họ lại có nhiệt huyết, có quyết tâm. Bởi vì mảnh đất đó đang hoang hoá và rộng lớn, cứ mỗi khi khai hoang xong, tạo ra một mảnh đất màu mỡ, họ thấy rõ thành quả của mình. Tự hào quá chứ, đáng để nhớ quá chứ. Và họ càng quyết tâm hơn, nâng niu hơn. Nhưng khi mà số dân đi khai hoang lũ lượt đổ về 7x thì mảnh đất đó oằn mình với đủ thứ: mọi thứ tiện nghi hơn, đẹp đẽ hơn nhưng rác đó là những gì mà cuộc sống đô thị mang lại. Trước người ta có thể vứt rác vào một chỗ nào hoang dại mà chẳng có vấn đề gì. Nhưng giờ thì không. Nơi nơi là nhà (topic riêng, chung). Nhà nọ chỉ có thể vứt sang nhà khác, rồi nhà khác vứt sang nhà khác nữa. Cái vòng luẩn quẩn nó vẫn thế. Bởi vì rằng thì là mà : Đất chật người đông. Những cư dân mới, những người cũng tạo ra đáng kể những thành tích mới nhưng nó ngập chìm trong hàng núi thành tích, và ở trong núi thành tích ấy người ta rất khó còn nâng niu trân trọng nó như buổi đầu khai hoang nữa. Bởi ai mà chẳng giỏi như ai.
    Ở thời kỳ khai hoang ấy, người ta ít phải nhờ đến công ty môi trường đô thị (viết tắt là MOD; MO = Môi trường, D = Đô thị) dọn dẹp, bởi ít người thì ít rác. Vào hồi ấy, thường thì cả nhóm bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty MOD (Viết tắt cho nhanh). Dân chủ phết. Nhưng mà thời đó qua rồi, sang thời của đô thị hoá. Kiểu quản lý cũ được coi là lỗi thời. Người ta chuyển sang chỉ định các Cán bộ môi trường đô thị, những người mà ngoài đời chúng ta vẫn hay gọi là công nhân môi trường đô thị, những người giúp chúng ta làm sạch đẹp đường phố. Còn trên mạng này thì chúng ta không thể gọi những cán bộ MOD (môi trường đô thị) là công nhân MOD được, bởi họ làm việc bằng trí óc là chính.
    Vâng những cán bộ môi trường đô thị mẫn cán (MOD) những người lẽ ra được coi trọng vì công việc của mình thì thường xuyên bị chỉ trích bởi sự chậm chễ trong việc điều hành và đôi khi lạm quyền sai trái.
    Bỏ qua việc rải đinh Các cán bộ Môi trường đô thị, chúng ta nhìn rõ vào thực trạng ảo để tìm giải pháp.
    Em át gơn nêu thực trạng rất tiêu biểu và điển hình nhưng chỉ là nêu cái bề nổi của tảng băng chìm. Những cái ai cũng thấy, nhưng không nêu rõ được cái chìm bên dưới, tức là những nguyên nhân. Tôi thì cũng chỉ nói được thế thôi, nguyên nhân thì chủ yếu tôi đổ lỗi cho thời thế. Thời thế thế thời phải thế. Nếu không muốn thế thì thời thường mong về hưu cho sớm.
    2. Các nhân tài kiệt xuất của một thời đã ra đi tìm kế sinh nhai trong cuộc sống. Tên của họ vẫn được lưu danh trong sử thế 7x, những cái tên đã một thời vang bóng.
    Thời nay nhân tài, tuấn kiệt như sao buổi sớm, sớm nổi rồi cũng sớm rụng. Chỉ bởi lẽ nhiều nhân tài quá, nhiều tuấn kiệt quá. Họ gặp gỡ nhau nhiều quá, nhẵn mặt nhau, khi tắt đèn (offlight) thì họ nói tràng giang đại hải, nói đủ chuyện trên giời dưới bể. Chính bởi vậy khi bật đèn (onlight) họ chẳng còn mấy chuyện để mà nói ngoài việc rải đinh nhau, spam, mật khẩu loạn xạ.
    Cuộc sống vẫn cần có bầy đàn, vì vậy hình thành nên nhiều nhóm nhỏ có thời gian, sở thích, tính cách khá hợp nhau. Chẳng có điều gì là sai trái cả. Bởi lẽ các cụ nói: buôn (dưa lê)có bạn, bán có phường. Giống như 36 phố phường ấy: hàng bạc, hàng hòm, hàng quạt, hàng nón... vân vân vân.
    Trên đây mới chỉ là hai trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng mà em át gơn nêu.
    Vậy thì đâu là giải pháp:
    1. Rõ ràng thời thế là thế cần thích nghi, không thể bắt mọi người có các bài viết chất lượng, khi mà spam nên ngôi. Những cá nhân nhiệt tình, quyết tâm , có năng lực hãy khêu gợi những hướng phát triển topic, những ý tưởng hay, khêu gợi cảm hứng sáng tác của các nhân tài, tuấn kiệt. Tôi thấy rõ topic chia sẽ những quyển sách hay: có rất nhiều điều hay và bổ ích(dù chỉ là về mặt thư giãn tinh thần). Hãy viết để người khác có thể viết tiếp, thay vì viết chỉ để mình mình viết.
    2. Giảm tải việc offline, điều này gần như không thể là giải pháp khả thi bởi offline là điều tất yếu của cuộc sống ...mạng. Nhắn tin 7x không còn mang tính giảm tải spam bởi không thể cạnh tranh nổi với nhắn tin SMS của các mạng điện thoại di động. Dù dĩ nhiên giảm tải spam chỉ là một trong rất nhiều điều thú vị mà Nhắn tin trong nước và quốc tế mang lại.
    Và người viết bài này xin phép không tiếp tục viết nhiều như thế này nữa bởi cũng đến lúc phải tìm kế sinh nhai, yêu đủ 50 cô, chọn ra mười cô, rồi lấy một cô cho ...xong chuyện. (đoạn này bốc phét thế thôi, kiếm được một cô để yêu cũng khó khó là).

Chia sẻ trang này