1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Việc sử dụng P làm nhiên liệu có nhiều mặt tốt. Về mặt nhiên liệu, nó có thể khai thác cạn kiệt thanh nhiên liệu hơn mới cần thay, tỷ lệ U 235 nhỏ để nó hết trước-độn cho rẻ, U238 để.... cõng U235 cho rẻ, không làm giầu đến mức như lò ngâm kíu hay bom tốn kém. Lượng P dư được tách ra dễ dàng bằng các phản ứng hoá học do robot làm trong máy kín, chứ không phải chuyển đến khâu làm giầu như phiên bản VVER dùng toàn U nghèo hiện nay.
    Việc sử dụng P cũng nâng cao một chút tính ổn dịnh thụ động, do P nhậy hơn với các điều chỉnh cả thụ động lẫn chủ động. Nhưng điều đó chỉ có một tí téo mà thôi, nên EU mới đuổi Gen III+ Cao Ly mà gọi Candu, nhắc lại là, Candu là U tự nhiên nhé, chả làm giầu, chả Pê Pẹo gì.
    Ở trên, có bạn hỏi chơi mình, Vịt Ngan sắp khai mỏ U, sắp có máy làm giầu, mình giả nhời thêm nhé, sắp có cả robot tách P. Sắp thành siêu nhân rùi. Nhìn gương Iran đấy, chính trị nhà Ngan có đoàn kết chính thống như nó không mà chơi đi đêm, mà nó có mỏ vàng nó mới đi đêm, lỗ vốn chút nó chọc thêm cái lỗ. Nhìn gương Bắc Kim đấy, tách P sướng ghê. Lại nhìn bạn Chim Bốn đấy, cứ nước nhẹ U nghèo ai dám nói, người ta nói bạn Bốn nhà ta này nọ, ai dám động vào cái nồi bánh chưng của bạn ấy bao h đâu.
    Để phát điện thì có thằng Candu, công nhận là nó có cái mỏ than 20% quý nhất quả đất, dưng cơ mừ nếu như dùng Gen III+ thì thà làm như nó còn hơn. Cái mỏ 4 ngàn tấn cũng đủ 10 tấn U235, đốt được khối lò trước khi ta thành..... siêu nhân. U của ta nghèo, U của ta ít, nhưng nghèo thì cũng không cần làm giầu bằng máy ly tâm, ít cũng đủ cho 10 năm chạy 4 lò. Sau 10 năm, ta thành siêu cường rồi, sang đánh Béo cướp U về dùng, sợ gì ai đâu.
    Hài nhưng mà thật, thà đánh đu với thằng vườn có mỏ vàng như Candu còn hơn là Gen III, vì chìa khoá của Gen III là plutonium. Mình đánh đu với nó mình không sống lâu, mỏ mình bằng phần vạn mỏ nó, nhưng ít nhất, theo các ngu dân, thì mình sống được đến lúc mình là..... siêu nhân.
    Còn theo những người có não, thì loại U 4% mua ở đâu chả được, lúc bí mua P 4% chả seo, miễn là biết dùng. Loại lò chạy được U1% đương nhiên chạy được P4%. Còn loại lò chạy P50%, U5% thì đương nhiên không thể chạy được P40%, U4%.
    plutonium ? Nó dùng để làm gì ? Ai cũng trả lời được điều này, để các đại ca nuôi bom, thế nhưng nuôi thế nèo ? Xăng là nhiên liệu tốt, nhưng tại seo các nhà máy nhiệt điện không dùng xăng ?
    Câu trả lời có vẻ dễ kiếm nhỉ: xăng đắt chứ seo, dầu cặn rẻ chứ seo, than đá rẻ chứ seo. Sao xăng lại đắt ? ừ, xăng là dầu tinh chế, là than tinh luyện. Thế P cũng là đồ tinh chế !!!! ờ, đến đây mới khó giả nhời ??
    Xăng được dùng cho mục đích phát điện có tính sang trọng quý phái, như ở giữa biển, trên máy bay... Ờ, thế ra các đại ca cho em ún xơi đồ sang trọng quý phái !!! tình nghĩa hươu rùa thật là nồng ấm, thế giới đại đồng, ở, thật đáng mừng !!! Nhưng thế seo Candu lại không chạy xăng mà chạy than thô ??
    Ờ, sao nó không dùng tình đại tình đồng ??
    Để đến nỗi khổ thân nó, Candu bị bôi gio trát trấu là 00+. Đương nhiên, mình không nói gio trấu là độc, EU thè lưỡi ra liếm gio liếm trấu thì gio trấu không tồi lắm, nhưng mà là gio trấu, tức là 00+, là xấu, là không phải Gen III+ đẹp giai.
    Thật tởm lợn cho cái chính trị lắt léo. Ừ đúng, nếu không tởm như thế lấy đâu ra thằng ăn cắp não, thằng ngu dân, thằng bán nước, thằng liệt não. Bán nước là tởm ư, thường thôi nhé, vì thường nên đương nhiên là được tồn tại. Người châu Âu như vậy, họ chuẩn bị cho trẻ em đề kháng khá tốt với các thứ chính trị Đầm Đĩ, chính trị Son Phấn.
    thật quá đơn giản
    Lò nước nhẹ không cho ra P (hoặc có nhưng ít), vì seo, vì H1 xơi hết N nhanh của U238.
    EPR dùng tuyền P.
    ???????
    Thế thì P ở đâu ra ??
    Các bạn còn não thì đến đây đã quá hiểu. Không một nguyên tố, một hạt nhân nhân tạo nào được người ta làm ra đến hàng cân chứ đừng nói hàng tấn, riêng plutonium thì nhiều chục, nhiều trăm tấn hạt nhân nhân tạo.
    Tại sao phải làm nhân tạo nhiều đến thế ?
    vì nó là chìa khoá của vũ khí hạt nhân
    Vậy, thế cái lò nào cấp plutonium cho EPR, OPR ?
    Candu phải không ? ồ, không, Candu dùng U nghèo, có cho ra P nhưng không đáng kể.
    Vậy nguồn cung P cho EPR là gì ?
    Là các lò nước nặng nén, có thanh nhiên liệu 2 lớp, U235 làm giầu trên 36% hay P lõi, ngoài là U238, ngoài nữa là titan. Chúng tên là "lò nước nặng nén N nhanh". Chúng ở đâu, thì ở trên tầu ngầm, tầu sân bay, nhà máy hạt nhân quân sự (à, dân sự N nhanh mới đúng, chúng phát điện lên lưới nhưng ngân sách chảy vào chúng 10 lần tiền điện chúng xuất ra)
    Vậy, các bạn đã hiểu ý bọn ngu dân nói lò nước nhẹ không quân sự chưa ? Chec nổ do quân sự chưa ? EPR mới là lành mạnh không quân sự chưa ? Quá hiểu, ngày nay thằng ngu si liệt não nhất là những thằng ngu dân tay sai thực dân. Chúng ngu đến mức chúng tưởng chúng nói ngu ngu thế là thiên hạ khâm phục lắm. Tá điền HP nay khác xưa rùi, tá điền Cửu An cũng không như xưa.
    EPR tiêu thụ bớt P của bom, là tốt chứ seo ?
    Thế seo không Candu chả pê pẹo gì cho tốt đi.
    Vâng, con bài chính trị nguy hiểm nhất của "liên minh các đại ca" là thị trường plutonium để nuôi bom, để bảo vệ ngai vàng ăn trên ngồi trốc. EPR là thuộc phiện, rượu cồn thực dân nhồi thuộc địa, nghiện P không thể nào dừng phá sản, dừng nuôi bom. Và đương nhiên, sau này VVER cũng có thể cải theo hướng đó. Về Gấu, nó cũng tham gia liên minh các đại ca, và vì vậy, để có vàng, nó cũng sẵn sàng làm thuộc phiện rượu cồn. Có điều truyền thống 600 năm nay là Đông Âu làm hàng bán cho Tây Âu, Tây Âu làm lởm nhồi thuộc địa. Đông Âu cũng tham gia vào làm thuốc phiện rượu cồn, dưng cơ mừ chúng xuất kỹ thuật cho Tây Âu. Thế cho nên Nga Mỹ vỗ tay tán thưởng cho EPR.
    Ở đây, chũng ta xem lại thị trường plutonium.
    Hiện nay, lượng pluton do các lò cũ sản ra ở Tây Phú, Anh, Đức.... cũng như lò than chì Nga đều nhiều. Nhật Bẩn sống chủ yếu bằng nguồn này. Vậy, đương nhiên, chúng không ủng hộ EPR lâu dài, vậy, đương nhiên, EPR đã được lập trình để có thời chinh chiến dữ dội oanh liệt nhưng ngắn tũn.
    Đây cũng là lý do Ấn và Tầu đồng ý xây lò EPR, tất nhiên với cái hậu hĩnh là Tây Phú đầu tư tài chính. Chúng cũng cần nuôi bom, bom của chúng bé ?, bé cũng phải ăn.
    Khi các lò cổ đã hết tuổi thọ thì seo ?
    THì nNh-Pháp có mấy tầu ngầm, mấy tầu sân bay ?
    Các bạn hiểu tại seo hậu trường khoa học về Nga rồi chứ ? Kỹ thuật là đó, tương lai, Nga sẽ xuất P thay cho Tây Âu nhưng qua đường Tây Âu. Đương nhiên, Yankee còn xuất nhiều hơn. Chúng nó nuôi bom, nên chúng ủng hộ EPR, nhưng cũng vì thế mà Siemens lợi dụng EPR để hồi sinh nhưng lập trình cho EPR nhanh tàn.
    Cái lắt léo chính trị nó như vậy, người ta uốn éo nhường nhau từng khúc để có một thoả thuận chung EPR, để cùng nhau gào thét Gen III, để cùng nhau khai thác mỏ ngu dân rộng lớn.
    Đương nhiên, hợp đồng Romania đã cho thấy, tương lai EU dùng VVER, dùng U nghèo, trong khi đó chúng vẫn cho Đầm uốn éo bán P. Nhưng chúng để cho áp lực chính trị uốn dần những cái uốn éo chính trị. Chúng cần trị chính trị của chúng, thằng mọi nào ngu thì nhảy vô.
    Tương lai xa hơn thì HP chưa đoán được, nhưng việc tái sinh P là tất yếu, việc dùng lò nước nhẹ nén chỉ là giải pháp tạm thời khi thế giới này còn lừa nhau từng khúc. Và kiểu gì thì kiểu, những thằng Gấu lừ đừ nó cũng ăn lãi hậu trường, P: có ngay. U: có liền. Thế giới lừa nhau: ừ, tớ có tham gia nhưng mà không trực tiếp, Đầm nó không mua men rượu cồn của tớ thì nó mua thằng khác, tớ là tớ không.... tự tay nhồi thuộc địa, tiền thì Các Mác nhà tớ bảo chê là thất..... đức. Thế giới tin nhau: đây, lò nước nặng nén N nhanh đây, em thử 50 năm rùi, các bác cứ xơi, đây mới là lò thế hệ II. À quên, các bác tham quan cái lò thế hệ III natri nóng chảy, em cũng thử 20 năm rùi, bác dùng thử đi.
    Cái bài toán nó như thế, Gấu nó cần đầu đạn Bulava, nó có. Đầm đói cần tiền buôn nước bọt: có nước bọt. Yankee cần tầu sân bay, có thị trường P được nuôi bởi Gen III. Siemens cần thời gian hồi sức: có EPR. Nước nhẹ biến thành nước nặng trong lò nước nhẹ nén: kha kha kha, đem làm đầu đạn Bulava. Lò nước nhẹ nén muôn năm.
    Vậy nên, làm thằng mọi thuộc địa bi h tốn tri thức lắm. Nên tá điền Cửu, tá điền H.... cần phải lắng nghe bạn SSX dịch sách Hột Nhơn, nghe và đọc để phân biệt ngu dân tay sai xực dân.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 25/12/2009
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Post lại cái hình lò VVER.
    [​IMG]
    Mối nguy hiểm nhất của lò phản ứng là nhiệt độ tăng cao mất kiểm soát. Lý do là dòng hạt neutron sinh ra ào ạt hay mất chất tải nhiệt. Khi nhiệt tăng quá cao thì các thanh U và cả vỏ lò chảy ra là đã đến lúc vô phương cứu chữa bởi lúc ấy, vỏ thanh nhiên liệu/nhiên liệu chảy ra dính vào nhau thành cục hay đọng xuống đáy lò thành cục thành tảng vượt quá khối lượng tới hạn.

    Với chất phóng xạ, cứ vượt quá khối lượng tới hạn là toi. Khỏi phải nghĩ. Vậy phải làm sao để nhiệt không tăng quá cao làm chảy các thanh nhiên liệu.

    Ngay từ thời VVER ra đời những năm 195x người ta đã thiết kế phòng ngừa vấn đề này bằng lò 2 vỏ, nén sẵn nước ở trong giữa 2 lớp vỏ. Vỏ trong mỏng thôi để chảy cùng hay trước khi thanh nhiên liệu chảy để xông nước làm nguội vào và giảm nhiệt xuống trước khi nhiên liệu chảy vón thành một cục. Đoán rằng nước này sẽ nhồi đầy chất hấp phụ neutron. An toàn thụ động tuyệt đối rồi nhưng có thể nhồi sọ nào đó bảo thế vẫn chưa an toàn tuyệt đối! Không sao, thế cũng đủ làm chậm cái quả bom ấy lại và các liệt não mới có đủ thời gian vắt chân lên cổ mà chạy. Và cái còi GEN III+ mới có giá trị.

    Cái mức an toàn cuối cùng này tại sao các lò khác không có thì không biết được, có thể VVER vẫn giữ bản quyền, có thể nó làm lò quá đắt hay phức tạp bán không có lãi... Còn cái mức an toàn đầu tiên, làm sao để neutron không sinh quá nhiều làm nhiệt tăng cao và hạ khẩn cấp các thanh hấp thụ neutron xuống vừa là thu bớt N vừa để cách ly các khối nhiên liệu với nhau để chúng không dính thành cục.

    Vậy chung qui lại vẫn là cái lõi lò, phải thiết kế ngon, trong mọi tình huống không bị mất kiểm soát. Thứ này thì lò RBMK thời Chernobyl chưa có được, hay chính xác là nó không tự động mà phải bấm nút. Mà để bấm nút thì... phải xin ý kiến chỉ đạo của sếp. Sếp lúc đó có khi lại đang bù khú trong hộp đêm ở tận Kiev thì hơi phiền. Đến lúc bấm được nút thì đã muộn, lõi đã bắt đầu chảy ra rồi nên các cơ cấu không làm việc. Thực tế vụ Chernobyl người ta biết không cứu được trước khi lò nổ nhiều chục phút, thậm chí nhiều giờ. Các vận hành gia đã có đủ thời gian để chạy. Chỉ có 2 ông chắc say vốt-ka quá hay sao đó không chạy được nên chết tại chỗ.
    Thời 91, Mỹ đã mặc cả Nga công nghệ cái lõi lò VVER này. Dưới danh nghĩa tài trợ chương trình nâng cao an toàn hạt nhân hay gì đó. Nga đau lắm nhưng đang ở thế kẹt đành nhắm mắt nhận 2 tỷ. Mỹ bảo Nga này bạn hiền, thôi cái lõi VVER giờ là của chung. Chương trình Liên Hiệp Quốc hoà bình xanh toàn thế giới nhé. Bạn hiền có tiền đút túi và chúng ta có của dùng chung. Còn không thì... đơn giản lắm, cái lò Chernobyl vừa nổ kìa. Tớ mà khích hàng tỉ bại não lu loa lò bạn hiền tởm lắm "làm chết hàng trăm ngàn" thường dân vô tội thì bạn hiền còn bán lò cho ai, bí kíp công nghệ mà làm gì!
    Vậy là từ cái lõi VVER và cơ chế an toàn lõi VVER, lò nước nhẹ GEN III+ ra đời và có cơ phổ biến toàn thế giới. Nhược tiểu có cơ làm "Cường quốc hạt nhân". Ờ hay lắm! Các đại ca đã liên minh, đã thoả hiệp để các nhược tiểu được làm cường quốc. Này nhé, nhiên liệu các đại ca cấp, rác thải đại ca thu dọn, nhược tiểu cứ việc làm cường quốc, bưng bô đổ rác đã có đại ca! Sướng đến thế còn gì.
    Chỉ hơi lăn tăn tẹo là lò nước nhẹ của "cường quốc" chạy ngày nào là các đại ca có tiền ngày ấy, tiền dịch vụ kỹ thuật, tiền đổ rác, tiền bán nhiên liệu. Nhiên liệu Gen III+ rất tốn, gấp 2-3 lần lò N nhanh mà giá thành chế biến của đại ca lại rất rẻ mạt. Cứ nộp đủ tiền và nộp đủ số thanh nhiên liệu cũ và không có "vấn đề" là các đại ca bán cho. Tha hồ mà làm cường quốc. "Vấn đề" là đừng làm mất thanh nhiên liệu cũ kẻo đại ca nghi mang đi chế XYZ. XYZ là của các đại ca. Cũng đừng làm mất dấu niêm phỏng kẻo đại ca nghi là lẹo tẹo. Cũng đừng nhơn quèn rưn chủ này nọ đại ca phật lòng. Đại ca không bán nhiên liệu là lò đắp chiếu. Đắp chiếu mà khởi động lại còn tốn gấp bội tiền nhiên liệu.
    GEN III+ là phương án rẻ mạt được thiết kế kỹ để các đại ca luôn luôn thống trị hạt nhân, đảm bảo kho hạt nhân các đại ca luôn luôn đầy. Các nhược tiểu cứ việc nộp tiền là được làm cường quốc. Sướng nhé! nhưng hãy ngoan ngoãn, rời đại ca ra là chết, là chẳng còn gì ngoài thứ cám nước nhẹ GEN III+ được các đại ca nhồi kỹ trong sọ từ tám kiếp.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 25/12/2009
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Đường hướng hạt nhân khác thường Ấn Độ
    http://www.atomworld.ru/candu_vver.htm
    Ấn Độ đã trải qua quá trình dài tự mình phát triển năng lượng hạt nhân. Quốc gia phương Đông kỳ lạ này đã đạt được những tiến bộ căn bản trong các chương trình hạt nhân và trong việc phát triển các công nghệ độc đáo cho phép họ có chính sách độc lập trong vấn đề hạt nhân. Bất chấp bị thế giới cô lập và cấm vận từ lâu sau khi thử bom hạt nhân năm 1974 và họ đã không thể tiếp cận toàn bộ kỹ thuật, trang thiết bị cho lò phản ứng hạt nhân cũng như hàng hoá lưỡng dụng theo NPT mà Ấn không phải thành viên và các nguyên tắc giám sát gắt gao từ các nước sở hữu hạt nhân.
    Nhưng mặt khác, lệnh cấm vận cũng đóng vai trò tích cực, nó như tác nhân kích thích để Ấn hiện thực hoá tiềm năng khoa học kỹ thuật của mình trong lĩnh vực hạt nhân. Và như Hội đồng năng lượng nguyên tử Ấn Độ cho biết, mức độ phụ thuộc vào trang thiết bị và kỹ thuật nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân của họ không quá 10-15%.
    Trong những năm 50, Ấn đã vạch ra chương trình năng lượng hạt nhân gồm 3 bước.
    Bước 1: Xây dựng nhà máy điện hạt nhân lò nước nặng, sử dụng uranium độ giàu tự nhiên và được cho là đồng thời cũng tích luỹ plutonium để chế tạo nhiên liệu cho bước tiếp theo.
    Bước 2: Xây dựng lò phản ứng neutron nhanh (FBR) thorium-plutonium chiết tách đồng vị để từ thorium chế tạo plutonium và U-233.
    Bước 3: Dựa trên nền tảng lò phản ứng nước nặng chu trình uranium-thorium. Phát triển và ứng dụng các tổ hợp máy ly tâm. Một vài ước lượng cho biết thorium có trữ lượng gấp 3 uranium trong vỏ trái đất, còn trữ lượng thorium của Ấn lớn hàng thứ 3 thế giới.
    Chuyển đổi các lò phản ứng sang neutron nhiệt để khép kín chu trình nhiên liệu là một giải pháp đơn giản và cần thiết cho vấn đề cấp thiết, như kiểm soát nguồn vật liệu phân rã và công nghệ hạt nhân, cho phép bỏ qua nhà máy plutonium trong giai đoạn cuối, hạn chế bức xạ alpha của nhiên liệu thải phóng xạ và giảm lượng chất thải phóng xạ, tăng cường chất lượng nguồn nhiên liệu cho lò neutron nhiệt và tăng mức độ an toàn hạt nhân.
    Việc đưa vào hoạt động chu trình thorium cho phép tổ chức các nhà máy nhiên liệu thực sự không làm tổn hại môi trường bởi không có rác thải đồng vị U233 từ thorium. Nó được đốt cháy hoàn toàn trong lò phản ứng, còn các chất thải phóng xạ tuổi đời cao sinh ra từ việc hấp thụ neutron trong chu trình thorium chỉ có số lượng ít so với plutonium. Một phần của dòng neutron tiêu phí vào việc sinh các chất phóng xạ tuổi đời cao được chuyển thành các dạng ổn định hay các đồng vị nhanh phân rã.
    Do vậy, việc phải tìm kiếm các địa điểm có địa chất cần thiết để chôn lấp rác thải phóng xạ nhà máy điện không còn cần thiết. Lập luận này là ưu điểm cơ bản của chu trình nhiên liệu thorium.
    Hiện tại Ấn Độ đang vận hành 15 lò nước nặng và đang xây dựng 3 lò phản ứng PHWR (CANDU), 2 VVER và 1 FBR (lò neutron nhanh tái chế). Tổng cộng đến 2020 Ấn có kế hoạch xây 8 lò phản ứng nước nặng, 4 lò tái sinh, 6 lò nước nhẹ và hoàn thành nâng công suất điện hạt nhân từ 3,36 GW ngày nay đến 20GW vào năm 2020.

    Ấn Độ là một quốc gia độc đáo trên thế giới, và đó là chương trình phát triển hạt nhân độc đáo mang những nét riêng công nghệ.
    Ý tưởng tiêu thụ kho plutonium dĩ nhiên đã có từ lâu ở nhiều quốc gia kể cả Ấn Độ. Nay với CANDU, VVER, EPR, AP? các đại gia đụng hàng. Thì ra ông nào cũng pha plutonuim. Nhưng hài nhất là CANDU dù quảng cáo vẫn giấu nhẹm đã trộn Pu239 vào nhiên liệu. Cũng trong nguồn trên này nói CANDU đang dùng nhiên liệu có độ giàu đến 1,2%.
    Rõ ràng là Ấn Độ đã mang chiếc bánh hạt nhân quá lớn ra dử để phá vỡ thế cấm vận. Ở đây có chuyện hài, bánh to quá đại gia nào cũng phải nhểu nước miếng thèm thuồng. Cấm vận ư, nghị quyết cấm vận chả là cái đinh gì, Mỹ ký ngay hiệp định. Không ký nhanh chúng nó vơ mất bánh. Hiệp định này là hạt nhân hoà bình nhé. Cơ mà 2 thứ Nghị quyết cấm vận và Hiệp định hạt nhân này đá nhau chan chát. Đểu quá! Chỉ có tiền là không bao giờ đểu, bất kể tiền sạch tiền bẩn.
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Siêu cường hạt nhân nhược tiểu
    Tại sao siêu cường hạt nhân mà lại nhược tiểu thì đã giải thích ở bài trên. Nhưng cụ tỉ thế nào thì chúng ta cùng xem. Chỉ cần trả lời mấy câu hỏi cụ thể: con người thế nào, tại sao lại GEN III+, tại sao ở Ninh Thuận, hay tại sao lại điện hạt nhân.
    Con người
    http://www.tuanvietnam.net/nhan-luc-cho-dien-hat-nhan-chua-san-sang
    Như nguồn này có lẽ nói đúng, chúng ta mới có một đội ngũ khoảng 600 kỹ sư, nhân viên kỹ thuật. Con số có vẻ lớn nhưng không đủ. Hơn nữa số lượng chẳng thể bằng chất lượng. Các giáo sư tiến sĩ hạt nhân chúng ta sau bao năm cạo giấy đói mốc, cũng nên thông cảm giờ họ đang hào hứng thái quá với tương lai được làm chân điếu đóm nào đó. Đang sung sướng vì được bôi tí mỡ vào mép. Này nhé tiền tài trợ, tiền đề tài nghiên cứu này nọ. Nhưng nghiên cứu không ra phát minh sáng chế nước nhẹ tuổi 1/2 thế kỷ. Không ra xu hướng thế giới tất phải tiến đến Pu, lại càng không ra Ấn Độ sẽ vẫn độc lập hạt nhân. Họ chia bánh phá thế cấm vận,cứ xây lò đi rồi mời quí vị biến, lò là của chúng tôi, nhiên liệu là của chúng tôi. Pu chúng tôi giữ. Ta thì sẽ không được thế. Nhưng các nhà hạt nhân học của ta rất đáng tự hào, này nhé: tiếp xúc với tây hàng ngày, thỉnh thoảng lại được chiên da tây sang nhồi sọ cho ít loại cám (quảng cáo) mới toanh. GEN III+ vì là nó có cái còi....
    Chúng ta phải chọn cái còi vì nó là hiện đại nhất. Xít té ngửa bởi hiện đại phải là lò nước nặng muốn lấy gì làm nhiên liệu thì lấy, muốn cô muốn chế gì thì chế cơ. Nhiều bác sẽ bảo thứ đó cấm!!! Cứ giở NPT ra mà xem điều nào cấm? Trong khi chất thải thế nào chưa biết. Nhiên liệu thì sắp tự chủ rồi vì? khai thác thô bán cho Trung Quốc như bao thứ khoáng sản khác? đổi lại cam kết TQ hay ai đó bán nhiên liệu cho ta. Chúng ta sắp tự chủ nhiên liệu rồi. Nẫu cả ruột! Bao nhiêu thế hệ không ngửa mặt lên được với đời chỉ mỗi lý do con người. Nghe kể chúng ta có đội ngũ tri thức do Liên Xô đào tạo. Cũng nghe kể nhiều bác khi bảo vệ luận án này nọ treo cờ đảng rồi hô muôn năm, giáo sư Nga lắc đầu ngao ngán thôi cho nó tốt nghiệp để còn về chiến đấu. Xưa đã vậy nay cái sự Tây học chắc còn tệ hơn bởi cái Lò nấu cám xứ ấy to quá, cám thừa thãi xuất khẩu khắp nơi, chẳng tây học cũng bị cám nhồi chặt mất rồi. Không có chuyển biến gì thì mãi làm thân thuộc địa là điều không tránh khỏi.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 26/12/2009
  5. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    đọc xong đống tài liệu hai giáo sư ném lên, cháu muốn liệt não chết luôn
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chơi với hàng nóng thì cần tránh bỏng, chơi với lửa phải lo lẹm râu. Làm tá điền đóng thuế cho mõ đi chơi phố thì phải có trách nhiệm.... dùng ****. Bạn không biết chơi, liệt não, ôm phải HIV là hại giống hại nòi, là phản nhà phản nước. Phải như tá điền Cửu An, tá điền HP, chăm đọc chăm học. Mặc áo nâu ra phố mà chị em phải kính nể, mới là ...... hai lúa vào hàng chát. Mà cái bạn Cửu ???? say sưa ở đâu mãi ko thấy ra.
    http://www.baomoi.com/Home/KHCN/www.tienphong.vn/Phai-chon-cong-nghe-hat-nhan-hien-dai-nhat/3457456.epi
    Tởm lợm, hiện đại nhất là Gen III+. Gen III+ hiện nay là EPR châu Âu, OP1000 Mỹ bán cho Toshiba và OPR Cao Ly. Gen III+ là châu Âu đưa ra và nó đuổi khỏi EU, đuổi luôn khỏi biên giới EU. Nga thì muốn Gen III+ vào liệt não Ucraina lắm, nhưng EU nó bảo, gần nó quá, mà mõ nhà U lại tham, không EPR, định dùng hàng nhái OPR, nên EU nó lại, lại đuổi GEN III+ của nó mà gọi Candu
    http://www.atomworld.ru/candu_vver.htm
    Đây là bước tiếp theo khi EU đuổi OPR khỏi Romania, cũng là giải pháp sống chung của ăn cắp và EU, thôi, EU tôi xin nhường các cường quốc đồ hiện đại nhất thế giới Gen III+, EU tôi nhược tiểu. Nhắc lại là, Candu chả chơi gì với Gen III, nó bị Gen III bôi gio trát trấu là 00+. OPR là cái mà nghị gật xứ mọi thuộc địa Vịt Ngan đã dành sẵn sau khi đặt các lò hiện đại nhiệt độ thấp ra ngoài vòng pháp luật.
    Thằng thực dân thì nhồi thuộc địa bằng ngu dân thuộc địa, ngu dân thuộc địa là những tay sai chuyên ăn cắp não của mọi thuộc địa. Những kẻ bán giống bán nòi, bán nước bán non từng mẩu một.
    Gen III+ hiện đại nhất thế giới là ai phong, là cái tổ chức hạt nhân toàn cầu không ai công nhận, là cái thứ mà trang web chính của nó nói VVER được cải tiến từ CHéc. Gen III+ là cái gì các bạn ? hiện đại nhất thế giới là cái gì các bạn ? là ăn cắp ngôn từ của ngu dân tay sai thực dân. Mấy hôm trước còn cướp đường trắng trọn não của mọi, nay bị bạn Cửu An nhà tớ tế nhiều quá nên ngu dân ăn cắp ngôn từ của.... thực dân.
    http://www.baomoi.com/Home/KHCN/www.tienphong.vn/Phai-chon-cong-nghe-hat-nhan-hien-dai-nhat/3457456.epi
    Vâng, mọi thuộc địa làm siêu cường đi, làm hiện đại nhất đi. EU tôi xin làm.... nhược tiểu. EU tôi cứ Candu nước nặng, EU tôi cứ tránh xa ..... Gen III+ hàng nhái. Ờ, Gen III+ hàng EU để cứu Siemens chút cũng chả.... seo, miễn là đừng..... nhất thế giới.
    Đây, cái link của bạn SSX đây, đọc đi mà mở mắt, Gen III pluton để cho ai ? Cái hiệp định hạt nhân Mỹ Ấn để cho ai. Chưa hiểu à ? để nuôi béo bom của Nga và Mỹ, để hợp thức hoá EPR cho Ấn, cần hợp thức hoá vì Tầu và Ấn đều mua chịu giá rẻ, mua chịu gia rẻ như đèn compac tháo chạy trước LED trắng, như TV flasma tháo chạy trước LCD, nhưng khác là nuôi bom của chúng, để cứu Siemens và để bà Đầm chăm chỉ làm .... cơ khí.
    http://www.atomworld.ru/bez_plutoniya_chernobylya.htm
    Thế mới ngộ nghĩnh, vì điều kiện khá ngoắt nghéo mà siêu cường hậu trường còn mỗi Nga và Mỹ, có 200 tấn P và sản lượng mỗi năm thăng lên con số 1 tấn, đây là sản lượng năm sau tăng hơn năm trước chứ không phải trữ lượng tồn kho nhé. Thật ra, EPR có lợi cho Gấu hơn vì tiêu chuẩn Gen III + là cái liên doanh Nga-Pháp, tức bác Yankee cũng phải đến đấy dọn rác. CÒn AP10000 thì.... tuỳ tâm, để hai bác du di biên giới..... thuộc địa, theo các.... mặc cả.
    Tất nhiên, chúng không thể đánh nhau bằng 200 tấn đó, vì mồ mả tổ tiên của chúng với 200 tấn đó thì đi bụi cả, nhưng là những thằng cẩn thận, chứng cứ dự trữ càng nhiều càng..... ít.
    Cái Gen III nuôi chúng ở chỗ đó, + là Siemens bám vào để hồi sức.
    Cái thằng ngợm nào nói lò hiện đại nhất nhẩy ?? bạn nào quen thằng ấy thì xin mấy cái răng về anh em ttvn trưng bầy ? lò tổng hợp Tokamak ư, hau là lò phân rã tải nhiệt natri nóng chảy thế hệ III BN-600, hay là nước nặng nén U nhanh thế hệ II để làm siêu cường sinh ra P, hay là nước nhẹ nén thế hệ 1 dành cho thuộc địa được tấn phong Gen III+.
    Ngu dân đang nhồi liệt não rằng: chúng mày, hỡi các mọi liệt não, Chúng mày đang là siêu cường. CHúng mày có cái mỏ U rất to, bằng phần vạn của Candu, hàm lượng thì .... chưa làm người Mèo biến dị thành người Mỹ, mấy đời nay chưa ai nghĩ đến khai thác. Thằng nào cấm chúng mày làm giầu ?, thằng nào cấm chúng mày tái sinh P ?
    Đương nhiên thầy ngu dân cũng không dám dùng Tokamak hay là nattri, nên đương nhiên lò hiện đại nhất thế giới là Gen III+. Đã bảo, trên đời chỉ ngu dân là ngu nhất mà. Thỉnh thoảng vi trùng liệt não sổng mà. Bị Cửu An của TTVN vạch rõ Gen III+, nhưng đã nhận xiền bo rùi, giật gấu, cắt cái chữ ấy đi, thành ra Tokamak.
    VVER được thiết kế cho một số khách hàng đặc trưng, trong đơn yêu cầu đầu tiên, thì lớp khách không 1 thì cũng 2 là Vịt Ngan. Tức lò dành cho ngu si. Ờ, ngu không làm nổ được lò hai lớp, ờ, em ún thì nước nhẹ không tia sinh P. Không tái sinh P cũng được, nhưng không nuôi béo bom là được. Dưng cơ mừ lò nhệt độ thấp đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
    VVER là cái lò lành mạnh hoàn hảo, đương nhiên là lò duy nhất có an toàn hạt nhân thụ động hiện nay, đương nhiên không là thuốc phiện rượu cồn nuôi bom, nuôi Bulava, nuôi tầu sân bay. Nó là hoa hậu, nên người ta ghét. Hài ở chỗ, người ta ghét mà không bôi gio trát trấu được vì tương lai cũng.... gần hoa hậu. À, đây, Candu, mày ra đây cho bà thoả cơn ghen tỵ, mày, mày..., mày là 00+.
    Ai bảo mày U nghèo, mày U nghèo thì bom bố ****** sống bằng.... cám à.
    Anh hai chị ba thông cảm, nhà em vườn có mỏ vàng, đi mua P của anh dân đóng thuế nó ị vào mẹt, em lấy chỗ nào mà cào cấu.
    (nói nhỏ "này, cho chú cái Romania này, tí nữa có cái Ucraina"), nói to: mày là đồ 00+
    em phục các anh các chị rùi, em ngu, em lạc hậu, em sao xứng 00+, em là âm âm trừ.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 26/12/2009
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng xảy ra hiện tượng thể chế nhân sự suy đồi, tức hão danh, tham quyền, đấu tranh chính trị.... Đấy không phải là suy đồi, đấu tranh không phải suy đồi, mà suy đồi xảy ra khi kẻ thắng là kẻ làm ngu xã hội, bóp chết đói xã hội, và nó vững vàng trên ngai ngu dân của nó như vua đẻ non.
    Tại sao chúng ta có Thành Phố Thái Nguyên với hàng đống lò cao đắp chiếu bên cạnh mỏ than Quảng Ninh, tại sao chúng ta băm nhỏ Tạ Bú ra làm 3 để Tây Bắc vĩnh viễn chia cắt thành từng mẩu nhỏ , tại sao chúng ta bán rẻ đất Kim Liên rồi mua lại với giá đắt nhất hành tinh ? Dễ hiểu, đó là thiếu chính thống, là ngu cãi khôn, là trẻ con hỗn bịt mõm bác học. Vậy không cho trẻ con nói nữa, chỉ cho tiến sỹ nói là được ?? ồ không, trẻ con, người ngu si, mọi liệt não.... lại đeo biển tiến sỹ. Mà đeo biển tiến sỹ mới đông liệt não, tại sao vậy, là vì phục vụ "toàn dân làm gang thép".
    Thế này.
    Trong thập niên 195x, nước tầu sâu quảng đại tiến vọt klhoa học kỹ thuật. Lúc hành quân sang Triều Tiên vẫn là Tầu sâu quảng kéo khẩu sơn pháo Nhật đời 18xx. Thế nhưng 1956 đã có AK, sau đó có MiG-19, T-54 và sắp có MiG-21. Lần đầu tiên người Tầu biết lò cao quy mô lớn, biết làm ô tô vận tải, đóng máy bay, thiết kế tên lửa....
    Thế nhưng, điều này tạo nên một đội ngũ lớn công nhân lành nghề, trí thức, kỹ sư, bác sỹ.... Họ làm xã hội đại tiến vọt, tốt chứ seo ? mặt không tốt là địa chủ đặc như Mao có tay chân toàn Binh Chức, Chí Phèo, Lý Cường, hàng xóm không thân lắm thì có ông Giáo là nhiều chữ nhất, bò vắt sữa thì đến đoạn thị Nở, lão Hạc. Hàng xóm, bò, tay chân đều thất nghiệp thì Bá Kiến Mao Chổi Xuể không thọ được, xã hội Tầu nó thế, đã làm chính trị là không có về hưu, chỉ làm, làm đến miệng quan tài, về sớm chỉ mỗi nước.... ấy. Chổi sợ chết lắm, cả đời tằn tiện trong hang trong rừng, nay mới được nằm ườn rít xì gà, nốc mao đài, cho đàn bò dẫm đạp..... đi nhanh sao đành.
    Thế là phải cách mẹ mạng cái văn hoá đi. Bản chất của đại cách mạng văn hoá vô sản nó như vậy. Những thằng nông dân đặc chưa từng nhìn thấy thành thị, nhà máy, chưa từng ngửi mùi công nhân, chưa từng động vào lông chân tư bản, thì làm sao biết làm cách mạng vô sản ??? à, có ngay một đội ngũ trí thức mới, chính là đội hoạn quan, mất cái để sướng rồi nhưng sáng tác hàng núi văn thơ thao thao bất tuyệt về........ sung sướng, y như văn thơ thật, không khác gì hơi thở của các đại gia trong lầu xanh, hay tiếng rên của các cô đào .
    Những con trí thức hoạn quan liệt não đó dẫn đầu đoàn nông dân, vốn là bò sữa và tay chân Chổi, ào ạt xông lên, tiến về thành phố, dẫm đạp lên xác trí thức. Nông dân học thuộc lòng văn của hoạn quan, và đương nhiên, xã hội có giai cấp trí thức mới rất đáng kính trọng, giai cấp trí thức của vô sản. Bạn đừng cười, lúc đó vì một nụ cười, bạn phải lấy mạng ra mà đền đấy.
    ít nhất 10 triệu người chết đói, công nghiệp sụp đổ, đội ngũ trí thức mới thành lập chưa lâu tan tành. Ờ, một thằng bác học có tác dụng gì ? đi chăn bò, đồ ăn bám. Các trường đại học bị biến thành các lò đấu thầy, đấu cô đến chết, các viện nghiên cứu bị biến thành các chuồng cọp đầy các hồng vệ binh đi tuần.
    Chưa hết. Bọn trí thức đại đa số đều học ở Liên Xô, mà còn mấy thằng rất khéo, không đánh nó được. A lê, tấn công Liên Xô. Lại mấy trăm ngàn thanh niên liệt não nướng chả. Cái giá đạt được lớn hơn nhiều: tất cả bọn đã từng ở Liên Xô, kể cả những thằng trí thức khó đánh nhất, công nhân lành nghề khó nhắn nhất, đã là kẻ thù, tẩn, tẩn hợp pháp, tẩn trên toàn quốc.
    Các lò cao đắp chiếu ??? không, cần gì lò cao. Thế là tầng lớp trí thức của giai cấp vô sản lại thực hiện một chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ vô cùng vĩ đại mang tên "toàn dân làm gang thép". Cụ thể hơn, bọn da trắng ngu si kia, lò cao của chúng mày đã lạc hậu rồi, xem đây, tao có công nghệ mang tên Chổi. Đương nhiên, công nghệ Chổi không cần trí thức, không cần lò cao, không cần công nhân lành nghề, vì nó dùng nông dân làm gang thép trong các công xã của vô sản. Toàn dân làm gang thép là nông dân từng xóm ai ai cũng xây lò, mỗi xóm một lò gang thép, gang biến thành thép bằng công nghệ thép rèn như 2 ngàn năm trước.
    Hàng núi tiến sỹ viện sỹ được cấp bằng, đội ngũ trí thức của giai cấp vô sản phát triển theo cấp số mũ về số lượng và chất lượng, hàng núi chương trình nghiên cứu thử nghiệm được đầu tư, đương nhiên, những tiến sỹ này biết chữ hay không thì không cần thiết, phải là nông dân. Cũng có những trào lưu khoa học, giải thưởng khích lệ, cũng có đội ngũ kế cận vô cùng nhiệt tình nghiên cứu, cũng có những trường phái khoa học, diễn đàn treo đầy cờ đỏ, cãi nhau chí tử, và đương nhiên rất nhiều người hy sinh cuộc đời trong các tháp ngà xóm, tôn thờ bà chúa khoa học, những cô công chuá xóm hy sinh cuộc đời tận tình phục vụ anh tài, cũng có, có rất nhiều những liệt sỹ gục ngã khi thử nghiệm ......................... như ai.
    Đương nhiên, ngay từ thời sinh viên, các trí thức này chất chứa tinh thần ba sẵn sàng đấm chết thầy cô, đốt sạch thư viện, biến trường thành doanh trại.
    Minh cũng đã thử đọc một luận văn tiến sỹ kiểu này, đọc chưa đến 1/5 thì thấy trình độ tiếng tầu của mình còi quá, không hấp thu được văn hoá cách mạng, thôi.
    Lớp trí thức này được gọi là tiến sỹ toàn dân làm gang thép.
    Sản lượng tiến sỹ này của Tầu rất cao nên xuất khẩu sang nhiều nơi, ở ta khá đông, đa phần dân đi tầu về như vậy, mà tập trung rất đông trong HVKTQS nhà ta. Vậy nên ta mới có Tạ Bú, Kim Liên, Thái Nguyên vô cùng đặc sắc.
    Mình không phê phán nước Tầu đâu nhé, nước nào cũng có công nghiệp sản xuất tiến sỹ liệt não. Ví dụ, Mỹ có việc trông trẻ cấp bằng khống như cái trường cổng chợ rau nhà ta. Những hồng vệ binh có năng khiếu nhất được phát hiện từ mẫu giáo như vậy, chúng học rất giỏi, ai dám chê chúng, nhìn điểm kia kìa, nhìn giải thưởng kìa. Ở xứ đó, các hồng vệ binh không não này 50 năm qua bảo vệ vua đẻ non, các đợt tấn công lật đổ của AR18, LWRC, XM8, G36 đều thất bại trước thành trì của zoombie não liệt. Mỹ cũng xuất khẩu nhiều thứ hàng này, như TT Gruzia chẳng hạn. Có điều món hàng này xấu giai quá, biểu hiện của bệnh thiểu năng tuần hoàn não mãn tính lâu đời hiện quá rõ, vì lúc đi ra chiến trường bác hoảng quá, rơi hết cả son phấn, cái vết dã lõm đến xương giữa hai lông mày có kích thước đảm bảo rằng ông dùng não lần cuối chắc phải 30 năm rồi.
    Trong một xã hội lành mạnh, thì kiểu tiến sỹ toàn dân làm gang thép này đương nhiên bị lọc khẩn trương, đại cách mạng văn hoá vô sản không thể lan ra quá một cái quán rượu đầy những thằng khướt. Thế nhưng ở ta cũng có biểu hiện khá rõ của cách mạng văn hoá. Bề ngoài là tệ sùng bái chí phèo thị nở được phong tước hiệu cao quý nhất thời đó là "Bần Cố". Không đáng ngại, cái tệ đó sinh ra để Bá Kiến kiếm tay kiếm chân, nếu không lấy đâu ra Binh Chức, Chí Phèo.
    Cái quan trọng nhất là các bác trung kiên có tước "Bần Cố" lại quản lý nhân sự các tiến sỹ thật. Điều này làm suy đồi khoa học, văn hoá thê thảm. Bá Kiến còn phải nể ông Giáo, dân làng cúi chào ông Giáo, thế là thuộc địa của Đầm cũng khá văn minh. Còn thời suy đồi thì tiến sỹ ??? vứt. Cuộc họp quan trọng nhất của viện là cuộc họp nội bộ các Chí và Nở, quyết định nhân sự là ở đó.
    Đương nhiên, vì thế mà giai cấp trí thức của vô sản rất chi là đông đảo, chiếm đại đa số các tiến sỹ. Bây giờ, khi vô sản đã về hưu rồi, thì chúng làm gì ??
    Thì chúng bán nước từng mẩu một chứ seo, quá dễ hiểu. Mình biết có con liệt não định sang Đức rao bán não trẻ em, người Đức nói: đó là một tài sản được kế toán như thế này này này, làm như thế là lậu thuế nước tôi, tôi không chứa anh. Thế là hắn sang Mỹ.
    Đặc trưng của tiến sỹ vô sản dù ở Mỹ, Tầu, hay Vịt đều ghét đặc Nga, Đức, nơi những nhà thiết kế máy bay và phi công thử nghiệm-phụ việc của họ, được cả xã hội thờ phụng, nơi người ta sản sinh ra tiến sỹ thật trước khi vị tiến sỹ đó được tẩy sạch trí thức, bởi mòn hết gan trước các quý tộc mang tước Bần Cố, không mòn gan sao được, mấy chục năm xếp hàng mua gạo cho con, nghe vợ chửi bới, còn gì là công thức với phương trình.
    Nào, giờ chũng ta xem giai cấp vô sản phát biểu những gì về vụ này nèo. Mình lại không phải dòng quý tộc mang tước Bần Cố, nên về nhân sự mù tịt, vậy thì chúng ta tập hợp phát biểu của các tiến sỹ lên đây bình luận nghị luận, rồi tự rút ra đâu là bán nước từng mẩu của Bần Cố.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 26/12/2009
  8. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Cao siêu quá, cháu đọc ứ hiểu
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình định nghiên cứu một chút "kỹ nghệ gia công liệt não thực dân" trong dự án mang tên Tula VB, nhưng nó sớm ngỏm củ tỏi như Cơ khí Trần Hưng Đạo.
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    Hay nhỉ? Tài nhỉ? thậm chí còn không có tên VVER trong này! Nhắc đến VVER chạy nửa thế kỷ nay là ngượng chăng? là còn gì gen 3 gen 4 nữa chăng. Công nghệ chế cám nhồi sọ liệt não tinh vi quá. Cái lò nấu cám phải GEN 1000.
    Xơi phải cái máng đầy ự cám to vật rồi bác adamantan ơi! Nếu có ai hỏi đến thì lấp liếm ừ à nó nằm trong PWR.
    Dân ta có tiếng ba phải, không có lập trường, hay thay đổi, và không biết phản biện. Nay được hấp thụ thêm món cám này nữa thì tuyệt. Báo chí nhà ta vốn hay chiện người đẹp, chiện phim Hàn, sao xiếc này nọ thấy đang ca ngợi GEN 3+ trên giời, chắc lại hiện đại nhất đông nam á.
    Gen 4 tận 2030 mới có cơ à, mỗi đấu cái còi vào cái van xả phóng xạ trứ danh thôi mà. Chắc đợi nhồi cám, ăn đủ gen 3 cái đã.

    Vậy có thơ rằng:
    Gen 3 cộng có có cái còi
    Gen 4 là có cái vòi trút ra
    Bây giờ dựng ở quê ta
    Hột nhơn nên điện gấp ba bình thường
    Nhưng mà nuôi đủ một phường
    .....

    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 28/12/2009

Chia sẻ trang này