1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Cuối năm bận quá bây giờ mới có điều kiện vào theo dõi tiếp. . Buồn cười đến chết vì anh HP phát biểu "dũng cảm là đặc trưng của liệt não". http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-10.ttvn.
    Thông thường người ta chỉ nhớ những gì đầu tiên thôi. VD như người đầu tiên bay vào vũ trụ là ai, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là ai, nước nào phóng vệ tinh đầu tiên trên thế giới, quả bom nguyên tử đầu tiên do ai làm, bom kinh khí đầu tiên do ai nổ. Thế mà bây giờ "liệt não" bị nhồi sọ là nhà máy điện nguyên tử đầu tiên do Mỹ làm hay là chúng ta cũng bị liệt não nhồi sọ từ lâu mà ko biết. Chả biết tin ai bây giờ. Có khi mình cũng thuộc loại liệt não rồi mà ko biết. Tiến sỹ viết mà. Chả nhẽ bây giờ phải đi điều tra lại các nguồn. Mệt quá.
    http://www.tuanvietnam.net/rui-ro-dang-sau-nhung-nha-may-dien-hat-nhan
    Chúc mừng năm mới 2010. Chúc tất cả anh em trên này dù cho là ai đi chăng nữa quân đỏ, bạch vệ, communist và anti-, pro Nga, pro-Mỹ, pro Tàu, nationalist và internationalist, dân kỹ thuật và ko kỹ thuật một năm mới với mọi sự tốt đẹp.
  2. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hế hế! Bạn mà theo các tiến sĩ PHÌ NÃO trên ttvnol nầy thì não bạn cũng phì dư họ chứ không liệt. Những con bệnh Phì não nguy hiểm cho xã hội nhiều hơn liệt não bạn à. Vì sâu? vì liệt thì nằm tại chỗ chứ Phì não thì nhảy lung tung chọc chỗ nầy đâm chỗ khá, rất là nguy hiểm.
    Bài trên tuanvietnam là của ông tiến sĩ xịn Quốc Anh chứ không phải ts Phì não kiểu ****ov hay Sxx nên bạn đừng lo về độ tin cậy.
    Với các ts Phì não thì đất mẹ Ngố là nhất trên quả đất.
    bọn tư bẩn thúi tha Mẽo mới là nước xây dựng nhà máy điện hột nhân đầu tiên trên TG phát điện cho một khu vực.
    Còn Nga là nước đầu tiên trên TG có nhà máy điện hột nhân hoà vào mạng lưới điện quốc gia.
    Tại sâu Mẽo không cho nhà máy của nó hoà luôn vào mạng lưới điện quốc gia. Về nguyên tắc phát được điện là đưa lên mạng lưới được, không khó. Câu trả lời bạn thử tìm hiểu nhé! Đừng theo TS phì não mà hỏng người đó.

  3. cnhatnhan

    cnhatnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    xin thưa với các bác là tay này nói láo ! em đích thị đang học CNHN (vào trưòng năm trước đây) ! nhưng trong danh sách lớp em khi nhập học chỉ có 3 bạn nữ mà cả 3 bạn đều đang học đến bây h nwên ko thể có ngưòi mà bác kia gọi là " vợ" đưọc !
    thứ 2 là ko vận hành ngay thì tưong lai cungx phải chuyển giao công nghệ cho mình chứ cứ để nó vận hành hộ mãi à ! hơn nữa xây nhà máy thì có phải chí cần mỗi người vận hành đâu ? còn cần cả chuyên gia , công nhân kỹ thuật( trình độ phải tương đương kỹ sư ) !
  4. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Cái vụ xây nhà máy hột nhân này chắc cũng chung 1 vỡ tuồng VN bị bọn ngoại quốc nó xõ lỗ mũi như cái vụ xây tàu điện cao tốc ấy,...những dự án VN bỏ tiền khủng ra xây mà bọn ngoại quốc nó khỏi phải cần bị ép chuyển giao công nghệ để sản xuất lại
    Trong khi đó Trung Quốc, Nam Hàn, Brazil đã và đang xây nhà máy điện hạt nhân và tàu điện cao tốc . Bọn tư bản ngoại đánh chém nhau phải đưa ra đủ điều kiện chuyển giao công nghệ bí quyết sản xuất lại thì chủ thầu mới cho thắng thầu xây dựng ....trong khi đó ở VN, chúng thắng thầu 1 cách hết sức dễ dàng, chỉ cần xây dựng cho VN là xong, không cần bị ép phải chuyển giao công nghệ sản xuất lại
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chúng nó xây thì Vịt phải xây à.
    Nói chuyện này mình lại nhớ ra cảnh những con đốt đít. Ở HN, có những "công ty" chuyên làm nghề đốt đít, từ những chuyện như thuyết phục vợ chồng con cái người ta đồng thuận bán nhà, cho đến những chuyện như hột nhơn này, thuế chúng làm tuốt. NHững nhưng công ty quá prồ ấy thường để lại những ấn tượng không tốt, nên những con đốt đít chính trị thường đóng vai khác với vai cò đất.
    Định nghĩa đốt đít !!! bạn cầm que hương cháy, rình thằng nào mặc quần coton rộng, châm cái, rồi nhớ chuồn. Hay rõ hơn là buộc giẻ tẩm dầu vào đuôi chuột mà đố, và nhớ quan sát tâm lý nạn nhân. Đốt đít là một hình thức phân phối tinh thần đến người được đốt.
    Đốt đít, đó là kiểu chính trị bán hàng đa cấp, nó độc địa gian lận, nhưng không thể thiếu hồi bao cấp, khi buôn bán công khai bị cấm. Siêu thị chợ búa bán công khai thì người ta nhìn thấy, kiểm soát. Khi ngăn sông cấm chợ, thì người ta phải bán đa cấp, phải dùng đốt đít. Và đương nhiên, hậu quả của phân phối chính trị theo kiểu bán hàng đa cấp là gian dối, lừa đảo, vì không có kiểm soát, vì mục tiêu của bán hàng đa cấp là luồn lách tránh né ánh sáng, đi rỉ tai nhau mọi nơi, mọi chỗ, mọi người.
    Chớ để cháy quần.
    Thông thường nhất, có thể thấy đông đảo "dân công nghệ thông tin", ai ti, lại còn ai ti ơ. Đây là kinh nghiệm làm đĩ , đa phần đĩ đực học từ Mỹ.
    Số là, dân máy tính từ 199x về trước là dân thiết kế máy và lập trình, thường đặc biệt thông minh, mạnh mẽ, xấu xí, mắt lồi, đế nở, tính nết lập dị, thường là đích ngắm của các nàng. Nhiều chàng, nàng mải mê cả đời với khoa học, cầm một đồng cũng không biết tiêu, thế mà đều chuột sa chĩnh gạo. Những tinh tuý của nhân loại đó dù có xác xơ vì code, vì line, thì vẫn sở hữu nguồn gen quý hiếm cần bảo tồn mà.
    Người Mỹ đã đi tiên phong trong việc buôn bán món hàng nhái thứ này. Người ta mở hàng loại các trại tẩy não trẻ em, cấp bằng ai ti khống cho liệt não. Thật ra, ngành công nghệ thông tin mở rộng, ngày nay lõi vẫn như xưa, là hàng quý hiếm. Nhưng vỏ nó bây giờ rất nhiều việc dánh cho liệt não và bán liệt não. Ví dụ làm ma nơ canh tiếp thị, có não thì vẽ 3D, kịch bản games, ít não hơn thì game master, những nghề tầm gửi cổ xưa ấy khoác áo ai ti là lên đời hẳn một bậc. Thiên hạ lại đa phần cũng liệt não, đâu có phân biệt được code và data, người và ma nơ canh, thợ hàn và thằng nửa năm không cắt tóc vì lo chuyển cỡ dây cho bản vẽ. Các liệt não có bằng ai ti lại có nhiều thời gian, không lập dị vì lúc nào cũng nghĩ đến code, ngày nào cũng nhớ đến tắm vì không vướng line nào trong đầu, tuy là ai ti nhưng thơm bóng chứ không... các chân dài cứ là giơ đến nách, đương nhiên là chân dài liệt não mới thế, nhưng liệt não lại tìm liệt não, thế giới liệt não thì cần đĩ đực khoác áo ai ti.
    Các con đốt đít HN thường khoác áo IT như thế. Mấy năm trước, cười bò ra ở các quán nhậu, nào là pháp trị, nào là đức trị.... Trong khi chúng không hiểu chúng đi đốt đít cho chủ, mà chủ chúng cũng chỉ là những con tốt thí.
    Gần đây thì có vụ đường sắt. Người ta chia nhà máy thuỷ điện Tạ Bú ra làm 3, làm Tây Bắc vĩnh viến cô lập, bị băm nhỏ trong đói nghèo. Đi đường thuỷ phải leo 4 bậc âu thuyền, đi đường bộ thì ai dám cầu phà qua hồ thuỷ điện. Thế nhưng, không một ai nghĩ đến giao thông Tây Bắc, Bắc Lào, định bán nước cho lưỡi bò mà.
    Cái ngành đường sắt Vịt là đường sắt khổ tk19, chạy tối đa 60km/h. Tại sao ? vì không chỉ tiền lãi, mà bao đời vốn đầu tư đã bị các ông gặm hết cả để nuôi sự ngu si. Thế nhưng, lại chào mời tá điền mua loại đường sắt đắt nhất quả đất, mua để làm gì, để hàng ngàn tỷ đầu tư cho những kẻ đã xây dựng nên ngành đường sắt khổ tk19 trong tk21 sao ?
    Sao giống đốt đít của bọn cho vay nặng lãi nhỉ ? chú cứ lấy tiền của bác hai mà đầu tư, cháu đảm bảo 1 lãi mười lời, chú trả hai lời vẫn giầu to. Số tiền đó đủ để đập 3 bậc thang thuỷ điện đi, xây lại Tạ Bú đấy các bạn à. Cũng đủ để làm mấy lần 10 làn khổ 1,5 mét Bắc Nam.
    Những người có não, từ nghị gật đến bình dân, đều đã biết những kẻ đang lạch cạch bàn phím đây, không phải 20 năm nữa, mà chỉ 5 năm nữa, là đứng trên bờ vực phá sản vì vay. Bạn cứ tính, trong dự án ODA Nhật, đến cái bàn cái ghế, thằng thợ bóp đầu dây (và không biết thử dây), cũng được đem từ Nhật sang. Nó làm sập cầu chết người, thì chỉ biết ôm nhau mà khóc. Nó cho vay 10 đồng để nó có cửa tham ô 4 đồng, lấy lãi 2 đồng, nhà Vịt cắn đầu bẻ đuôi, ai chịu ? Thằng Nhật nó tham ô dân Vịt đấy.
    Độc địa nhất là nó lại định nhồi hàng chục ngàn tỷ cho chính cái bọn đường sắt ngu si khổ 1 mét tk21, nó làm đảo lộn luân thường đạo lý nhà Vịt. Thằng đáng bị đào thải thì vênh vang làm chủ. Cái này thì mình nói bác Béo, dân đường sắt chủ yếu là từ Béo, nên ngành đường sắt mới thê thảm đến như vậy. Mình nói bán nước từng mẩu ?? không, bây giờ là bán nước lâu đời từng vùng.
    Để kết luận, mình kể lại câu chuyện hôm nọ. Đang nhậu xỉn, mình cười như nắc nẻ. Hai con liệt não, một con đi tẩy não từ Cao Lý, con kia từ Béo. Con Cao Ly Thối ngồi thao thao bất tuyệt với thiên hạ là: Việt nam cần làm cảng công, cảng sâu. Con Béo Liệt: Vịt Nam cần làm đường sắt, cảng làm gì, kéo công từ abc về. Hai con đụng hàng, nện nhau vỡ mũi. Xỉn quá mờ mắt, chúng lại đi đốt đít nhau, làm thằng thầy dùi cười ngã cả vào cái bàn đằng sau có em mặc .... thôi, mình không định nói màu gì.
    Ở các công sở nhan nhản các con đốt đít như thế. Từ xưa xã hội đã đầy tràn những con như trên trong các làng, xã. Người ta gọi Chí đến uống rượu cồn rẻ tiền, in vào đầu nó vài câu slogan, luyện như luyện chó xiếc: "đúng rồi, hay lắm, thưởng cho chí chén nữa". Thế rồi, cứ mỗi lúc lên cơn thèm rượu là anh Chí vác chai không đi khắp làng sủa slogan. Anh Chí ngày nay là Chí IT, Chí Quản trị kinh doanh, Chí MBA.... Anh Chí ngày xưa mặc cái áo Tây vàng (áo vét), đi giầy săng đá (giầy da), về làng rút tranh uống rượu chịu. Anh Chí ngày nay kính trắng không số, nhưng vẫn là vậy, MBA, IT, Tây, Đông... đã khác, nhưng rượu thì vẫn thế.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 02/01/2010
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chúc các bạn một năm mới viu vẻ, khẻo mạnh, cãi nhau to, click thật nhiều vào các quảng cáo.
    Mong ban tổ chức góc chợ quân sự ngày càng mắt kém nặng tai, ít đọc ít đen.
    Mong sao chợ buôn dưa của chúng ta ngày càng ồn ào, có nhiều quảng cáo xinh tươi nhiệt độ thấp nhiệt độ cao thêm phần vui mắt.

    http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/bee.net.vn/Nhung-nha-may-dien-hat-nhan-dau-tien/3523899.epi

    Thế giới lần đầu tiên biết tới cái tên ?ođiện hạt nhân? kể từ ngày 27/6/1954, khi Đài Tiếng nói nước Nga khiến các thính giả không chỉ trong nước mà khắp thế giới bất ngờ trước thông tin: ?oỞ Liên Xô, nhờ những nỗ lực chung của các nhà khoa học và các kỹ sư, nhà máy năng lượng nguyên tử đầu tiên trên thế giới đã được xây dựng xong, với sản lượng điện 5.000 kw?.
    Nhà máy này được xây dựng ở Obininsk một cách bí mật tới nỗi ngay cả những người công nhân xây dựng cũng không biết mình đang xây cái gì. Khi khánh thành, nó được mang tên chính thức là ?oNhà máy Năng lượng Nguyên tử Đầu tiên?. Nó đã hoạt động từ đó cho tới tận năm 2002 mới ngừng do đã quá xuống cấp.
    Tuy nhiên, trước đó, chính nước Mỹ mới là quốc gia thử nghiệm sản xuất thành công điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Ngày 20/12/1951, 4 chiếc bóng điện đầu tiên được thắp sáng bằng điện sản xuất tại lò phản ứng hạt nhân thực nghiệm EBR-I tại thành phố Arco (Idaho, Mỹ), với công suất ban đầu đạt khoảng 100 kw .
    Sau chiến tranh, chính quyền Mỹ khuyến khích phát triển năng lượng hạt nhân cho các mục đích hoà bình. Quốc hội Mỹ đã thành lập Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử (AEC) vào năm 1946 và AEC đã được uỷ quyền xây dựng Lò Tái sinh Thực nghiệm I (EBR-I). Nhưng tới tận năm 1957, nhà máy điện hạt nhân ở Shippingport, Pennsylvania mới đi vào hoạt động với công suất thiết kế trọn vẹn.

    CHú thích thêm của HP:
    Obininsk dùng lò than chì AM-1 "А,ом oи?н
    Cuối năm bận quá bây giờ mới có điều kiện vào theo dõi tiếp. . Buồn cười đến chết vì anh HP phát biểu "dũng cảm là đặc trưng của liệt não". http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-10.ttvn.
    Thông thường người ta chỉ nhớ những gì đầu tiên thôi. VD như người đầu tiên bay vào vũ trụ là ai, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là ai, nước nào phóng vệ tinh đầu tiên trên thế giới, quả bom nguyên tử đầu tiên do ai làm, bom kinh khí đầu tiên do ai nổ. Thế mà bây giờ "liệt não" bị nhồi sọ là nhà máy điện nguyên tử đầu tiên do Mỹ làm hay là chúng ta cũng bị liệt não nhồi sọ từ lâu mà ko biết. Chả biết tin ai bây giờ. Có khi mình cũng thuộc loại liệt não rồi mà ko biết. Tiến sỹ viết mà. Chả nhẽ bây giờ phải đi điều tra lại các nguồn. Mệt quá.
    http://www.tuanvietnam.net/rui-ro-dang-sau-nhung-nha-may-dien-hat-nhan
    Chúc mừng năm mới 2010. Chúc tất cả anh em trên này dù cho là ai đi chăng nữa quân đỏ, bạch vệ, communist và anti-, pro Nga, pro-Mỹ, pro Tàu, nationalist và internationalist, dân kỹ thuật và ko kỹ thuật một năm mới với mọi sự tốt đẹp.
    [/QUOTE]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 03/01/2010
  7. ventureMPI

    ventureMPI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải thuê TQ giám sát hả bác?
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    vấn đề điện hạt nhân rất phức tạp, hoá ra, đa phần tiến sỹ nói văng mạng trên đài báo vừa rồi đều là bồi bút bồi lưỡi, vậy, chúng ta xem trí thức là gì đã. Ở đây, mình đã định nghĩa "tiến sỹ toàn dân làm gang thép ".
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-12.ttvn#16100770
    Thế hủ nho là gì
    Về văn hoá. CHúng ta đã biết Aramis trong Les Trois Mousquetaires (thường được dịch sai là "ba chàng ngự lâm pháo thủ", thật ra là ba xạ thủ hoả mai, nên mình để nguyên dạng), chàng nghiên cứu học thuật về.... vai trò của ngón tay cái trong ..... đạo lý.
    Cũng may, tình yêu rượu và gái... già trong lòng Aramis chưa dứt đến mức chàng trở thành hủ nho.
    Phương Đông cũng vậy, hủ nho bắt đầu từ phong trào "cương bạch"= cứng trắng thời chiến quốc, chuyên nói đen thành trắng, cứng thành mềm.... . Trước khi khoa học kỹ thuật ngự trị, thì trí thức là lũ hủ nho "học văn làm quan, học toán làm lại", cụ thể hơn là bồi bút, bồi lưỡi, bồi... ngón cái. Người ta cần nói kim cương là mềm, có ngay các áng văn hùng tráng như sóng Bạch Đằng, đẹp như tiên trong động. Cũng nhà lý luận ấy, hôm sau có người thuê diễn tả sự đen đúa xấu xí của kim cương, à, lại sản xuất ra bài nói hay như vậy, lại còn tài đến mức kim cương vừa cứng lại vừa mềm.
    Ý mình nói là, lịch sử đêm trường trung cổ Đông cũng như Tây, hủ nho ngự trị. Hủ nho là gì, là bồi bút, bồi lưỡi, bồi ngón cái. Chúng là công cụ của các tôn giáo, triều đình, mà công việc chủ yếu là lừa mỵ dối trá. Có lẽ bồi các kiểu thì giống hoạn quan nên hủ nho có nhiều tính chất giống hoạn quan lắm. CHúng tài đến mức, không có cái ấy mà có thể tả việc ấy như thật, thật hơn cả tiếng rên rỉ phì phò của các bạn.
    Trong suốt thời gian tồn tại của mình, hủ nho phương Tây đóng góp lớn cho khoa học khi tạo dựng các học viện. Điều hài hước là nhiều nhà khoa học tiến bộ đã lợi dụng các học viện này để phát triển những học thuyết chôn sống hủ nho. Hài hước nhất có lẽ là ngành hoá học, các nhà hoá học Tây đã nghiên cứu cách chế... vàng dưới sự tài trợ của giáo hội, trong các học viện tôn giáo. Nicolas Copernic là một giáo sỹ nòi, ông không được lấy vợ nên phải sống với bạn đời trong tư cách... người giúp việc, và sự dối trá .... văn minh nhất của ông là thuyết nhật tâm, học thuyết đúng đến đương nhiên và vì thế đương nhiên giáo lý hủ nho đổ sụp. Nhưng trước khi đổ, toà án dị giáo đã hoả thiêu Giordano Bruno vì theo Copernic. Ngoài ra, các học viện này cũng là nơi phát triển các môn khoa học tự nhiên "hợp pháp" nữa là giải phẫu, nghệ thuật. Loại triết học nhảm nhí của hủ nho là ô che cho "triết học tự nhiên", tức là vật lý.
    Ở ta không được may mắn như vậy. Nguyên tắc của các sử gia là không được bình luận, vì họ không đủ văn chữ như những người viết văn đoạt thành, không đủ sức như các anh hùng lập quốc. Vì vậy, người chép sử bình luận về sử là ngu, hèn, đê tiện.
    Nguyên tắc đó được các sử gia cổ gìn giữ đến Tư Mã Thiên. Nhưng từ thời Lê, nho lâm đã hủ lắm rồi. Lê Anh Tông dùng lễ do hoạn quan chế. Sử gia thì mở đầu, kết thúc và chèn giữa linh tinh các bình luận. Đến đoạn nhà Nguyễn sang xin Minh Sử nhà Thanh về viết sử ta thì thật ươn thối, rồi lại dèm pha nữa thì đúng là triều đình hủ lậu ngu hèn. Từ những tính chất đó, hủ nho dần biến thành những kẻ ăn cắp vặt ngôn từ.
    Thế trí thức là gì
    Khoan nói chuyên các trí thức nho y lý số thời cổ ở đây, ở đây, mình trình bầy kỹ sư là gì. Kỹ sư là sản phẩm của cách mạng công nghiệp, cách mạng công nghiệp là đây
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1214734/trang-40.ttvn#16114423
    Dân nói tiếng Anh thường ăn cắp não, đặc trưng của mọi rợ về trí thức. Một hành động ăn cắp não là cắt đầu đuôi chuyện kể để làm trẻ em tin rằng, James Watt phát minh ra máy hơi nước. Đó là ngu si. Watt học sáng kiến của một trẻ em trông máy hơi nước mỏ than, lúc đó, mỗi chu kỳ piston, em phải đóng mở các van hơi. Sáng kiến của nhà phát minh bị ăn cắp này là nối các đoạn dây để cần piston tự động kéo các van. Watt theo đó mà chế ra kiểu ngăn kéo phân phối hơi cho các máy hơi nước cylinder đứng, vẫn đươc dùng đến tk20 (cái tầu hơi nước mới trục được ở Hưng Yên). Kiểu ăn cắp não này cũng như toàn bộ thiết kế khẩu AK được đăng ký phát minh ở... Mỹ và Mỹ sở hữu nhiều bằng phát minh nhất quả đất !!!!
    Thật ra, máy hơi nước là phát minh chung của thợ thuyền, được người Otoman dùng như một trò xiếc. Tk17, đã có một Sultan Maroco chết vì nổ nồi hơi chiếc thuyền của ông.
    Thời Trần ở ta cũng như Otoman hồi đó, nhiều nhà phát minh không được ghi lại tên tuổi đã được các gia đình quý phái nuôi như con khỉ con tườu. Vì phận con khỉ con tườu, nên họ bị hủ nho ăn cắp mất tên tuổi, cho đến nay, chúng ta không còn biết ai đã phát minh ra máy hơi nước đầu tiên. Đó là tiền thân của các kỹ sư.
    Một đặc điểm đáng tiếc là phận khỉ phận tườu, họ không công bố rộng kiến thức của mình, mà chỉ bí truyền, để giữ cơm áo cho con cháu, phường thợ.
    Khi cách mạng công nghiệp đã chớm nở, thì vai trò của các thợ khéo này quan trọng hơn. Lúc đầu, chưa có máy móc, thì các tổ thợ không đông, vì đông cũng chả tác dụng gì. Thông thường, họ gồm một thợ cả, tiếng Pháp là Ouvrier , ô vơ ri ơ, tây bồi là ô vơ rơ, tiếng Anh là Blue-collar worker, tiếng Việt còn có "cánh áo xanh". Tiếng Việt cổ là thợ cả, bác phó cả. Đây không phải đã hẳn là những người khéo nhất, giỏi nhất, mà là người có tiền vốn tổ chức, mối buôn bán. Nhưng người có kỹ thuật trong tổ được gọi là thợ bạn trong tiếng Việt cổ, ở Nghệ An Hà Tĩnh vẫn từ đi bạn để chỉ các thuỷ thủ lành nghề trên thuyền. Dưới họ là những người không có nhề, bỏ sức suông, là lao động phổ thông, thợ giúp việc, cu li, coolie, tiếng Việt còn có từ phu.
    Khi xưởng đã lớn, nhiều công trình, nhiều dầy chuyền, thì từ thợ cả dùng đần để chỉ các chỉ huy, như công trình sư hay đốc công, và những người giúp việc họ cũng áo xanh là thợ lành nghề, chứ không còn làm chủ một tổ nhỏ nữa. Họ chỉ huy các phu-culi không được diện "hàm sỹ quan" là áo xanh. Dần dần, phường thợ lớn, có những bác thợ già chuyên về mặt nào đấy, như là chuyên gia. Những bác thờ lành nghề già đời này có đông học trò, học trò phân ra các đẳng lành nghề khác nhau...
    Dễ hiểu nhất, sau này các ông chủ tiến lên từ thợ cả, còn các thợ bạn trở thành các kỹ sư. Ban đầu, một xưởng thợ bao gồm cả chức năng sản xuất và đào tạo. XƯởng nào danh tiếng thì kỹ sư ở đó danh tiếng. Bằng "thợ cả" của xưởng danh tiếng thì dễ xin việc, đơn giản như ngày nay. Phu cu li thì lương thấp, cũng như ngày nay vậy.
    Khi kỹ thuật phát triển, thì học thuật lớn dần và kỹ sư tách khỏi lớp thợ, được đào tạo đàng hoàng. Sự tách biệt về học thuật xuất hiện từ thời phục hưng. Khi đó, các thợ danh tiếng như Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni có rất đông học trò, họ làm ăn phát đạt nhưng thường đã tránh xa công việc làm ăn, chuyên về nghiê cứu, phát triển. Mình dùng ví dụ một nghệ sỹ để rõ hơn, vì thời này lịch sử kỹ thuật cũng không rõ ràng. Do tập trung nghiên cứu, nên học thuật dần cuất hiện.
    Thêm nữa, ví như Leonardo da Vinci, ông xuất thân trong môi trường hủ nho (giáo sỹ), nhưng từ lâu, môi trường hủ nho đã mục rỗng, nhiều giáo sỹ lợi dụng môi trường học thuật đó để nghiên cứu khoa học.
    Những người nổi tiếng đó và các học trò đã tạo nên học thuật mới, học thuật cách mạng. Kiến thức thợ thuyền không còn bí truyền, mà được ghi chép, nghiên cứu, thảo luận, đúc kết thành sách. Các phường thợ như của Michelangelo trở thành các học viện. Một phần lớn kiến thức của các "giả vờ hủ nho để làm bác học" như Leonardo được sát nhập vào các học viện này và thành hệ thống tri thức mới,
    Những người mắm được tri thức mới đó là trí thức, đối lập với hủ nho.
    Hủ nho và tiến bộ
    Đã là hủ nho thì có tính hoạn quan, bản chất là bồi bút, bồi lưỡi, bồi ngón cái, nói đen thành trắng, trắng thành đen. Mà tri thức thì đúng đắn là quan trọng nhất, vậy nên, đương nhiên hủ nho ghét tri thức.
    Để hiểu tại sao hủ nho lại căm ghét tri thức, thì xem cái ví dụ Giordano Bruno.Ông bị nhà thờ hoả thiêu năm 1600 vì tội chứng minh Copernic là đúng.
    Ở khối chữ vuông thì cũng thế. Các vụ hủ nho làm hại tiến bộ nổi tiếng là Thương Ưởng, Vươn An Thạch, nhà Hồ bên ta. Hủ nho hoạn quan làm bồi bút bảo vệ nhật tâm, bảo vệ các thế lực bảo thủ. Đương nhiên, vũ khí của chúng là dối trá dèm pha xiên xỏ điên đảo, điển hình cho dối trá là nhật tâm của Copernic, một công cụ được dùng để chứng minh sự linh thiêng của những cái chúng bảo vệ. Trước sự xâm lăng của nhà Minh, nhà Hồ phải đứng ra cải cách đất nước đã hủ lậu lắm rồi, bỏ Thăng Long chạy mấy lần trước một dúm quân khỏi nghĩa, quân Chiêm, thế mà hủ nho điên cuồng chống lại cải cách đó trước cuộc xâm lăng lớn chưa từng có. Hồ Quý Ly cũng như các nhà nho tiến bộ trước, viết sách hạch tội ngu nho. Sau này, triều đại của ông bị hủ nho căm thù bôi bẩn. Sau này, hủ nho nhà Nguyễn làm cái việc ngu hèn là đi xin sử người viết bôi sử ta là vì vậy. Nhưng rõ ràng, chưa cần đến thời hiện đại thì người ta đã đánh giá được Thương Ưởng, Vương An Thạch, Hồ Quý Ly. Đê tiện nhất là trong các bước đường cùng, hủ nho đã cõng rắn cắn gà nhà ở các đời Hồ, Lê CHiêu Thống và Nguyễn. Cái hài hước đau khổ là gia đình Hồ Quý Ly sau đó lại được đối xử tử tế bên Minh, được trọng dụng và trở thành thế lực lớn bên đó, trong khi quân Minh triệt hạ đám hủ nho cùng với tàn phá nước ta.
    Gần đây, bọn bồi bút, bồi lưỡi hay la liếm quen mặt có vẻ thấy cơ bán nước hay sao, lại tụ tập nhau lại ca ngợi cái sự đê hèn cõng rắn cắn gà nhà, xin sử người bôi sử ta nhà Nguyễn.
    Hủ nho và hột nhơn
    Tiến sỹ có nhiều loại như vậy, nên dễ thấy quả hài kịch này khá vui. Các loại hủ dối trá bôi bác nhau như thế nào để.... hồi sau xem rõ.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nào, chúng ta cùng phân biệt đâu là hủ nho , liệt não, hoạn quan.
    Như mình đã nói, trong HV của mình ngày xưa, rất đông tiến sỹ toàn dân làm gang thép. Tiến sỹ làm gang thép thì mình xin tả lại chút. Đó là lũ thừa kế vị trí của hủ nho ngày xưa, tức chuyên chứng minh thuyết nhật tâm vô cùng hợp lý, tức bọ lừa mỵ dối trá, bồi bút bồi lưỡi, nói cứng mềm đen trắng cho chủ. Ngày nay thì chúng không bán buôn, mà bán lẻ, chỉ cần vài đồng là chúng ị ra một đống.
    Nào, Ts. Nguyễn Quốc Anh
    http://www.tuanvietnam.net/rui-ro-dang-sau-nhung-nha-may-dien-hat-nhan
    Mình không đọc cả loạt bào dài dằng dặc của con liệt não này, mà chỉ ví dụ cái bài mà bạn SSX đã đưa. Bạn nào quen thân với nó thì hỏi nó các câu này.
    Các nước xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình là Hoa Kỳ năm 1954, sau đó ở Liên xô cũ (1954), Anh (1956), Pháp (1956), Đức ( 1961), Canada (1962), Bỉ (1962)
    Năm 1954 Hoa Kỳ xây nhà máy nào ?
    Obininsk xây sau nhà máy nào ?
    năm 1956 Anh xây nhà máy nào
    năm 1956 Pháp xây nhà máy nào
    Năm 1962 Ca xây nhà máy nào
    năm 1962 Bỉ xây nhà máy nào
    Năm 1961, thiên tài, thằng Đức đang trong phận tù binh cũng xây một nhà máy, cái nào thế?
    Bạn nào chơi với con liệt não này thì hỏi lại nhé. Nếu nó không trả lời được thì vả vào mõm nó là bịa đặt sống sượng.
    Sự cố lớn đầu tiên xảy ra ngày 28/3/1979 ở lò Three Mile Island (Hoa Kỳ), tim lò (công nghệ PWR - 900 MW) bị thiệt hại, nhiệt độ lên quá 1800oC làm phát tán phóng xạ, nguyên nhân chủ yếu do lỗi của thiết bị.
    Thiết bị nào hỏng ?
    Cả hai đoạn đầu đều bịa đặt 100%, không có điều nào là sự thật.
    Thảm họa hạt nhân lớn nhất xảy ra tại lò Chernobyl số 4 (công nghệ RBMK ?" 1000 MW) ở Ucraina (Liên xô cũ) ngày 26/4/1986, bị nổ hơi, bay mất nóc và nhà máy bị cháy lớn làm phát tán phóng xạ ra ngoài, lan ra nhiều vùng ở Nga, các nước Bắc Âu, miền nam nước Pháp và một số nước khác làm hàng trăm nghìn người bị chết, mang bệnh, tàn tật.
    Ai đưa ra co số hàng trăm ngàn người chết
    Mỗi năm, 1 lò PWR-1000 MW (với nhiên liệu 238U + 3,5% 235U) có thể sản xuất 6-7 tỷ kWh và sinh ra khoảng 21 tấn nhiên liệu phóng xạ, gồm có 20 tấn U (0,9% 235U), 330 kg Pu (là chất dùng trong quân đội để sản xuất bom nguyên tử), 21 kg Actinides nhỏ và 1183 kg sản phẩm phân rã (có 80 kg hoạt tính cao với đời sống dài).
    Khác với việc xử lý đa số các chất thải công nghiệp khác, chất thải phóng xạ có ảnh hưởng rất nguy hiểm đến an toàn của con người, nhưng cho đến nay, khoa học vẫn chưa tìm ra lối thoát cho việc xử lý chất thải phóng xạ. Quản lý an toàn chất thải phóng xạ phải được tiến hành liên tục từ khâu phát sinh ra chất phóng xạ đến xử lý, cất giữ tạm thời và chôn thải.

    Láo quá, lượng rác này phát sinh ở đâu ? Ở Vịt chăng.
    Thôi, mệt rồi. trong số 8 tràng giang đại hải mình chỉ đọc đoạn bạn SSX đưa là mệt rồi.
    Kết luận: đây là thằng điên nhảy múa giữa chợ. Bạn nào có thể tìm hiểu thằng điên này ở đâu ko nhỉ ?
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Thế Obininsk là thế hệ gì ?
    Thế BN-350, BN-600 là thế hệ gì
    Cách mạng gì ở thế hệ Gen III+
    +kiểu lò nước nhẹ nén ?
    +áp suất nước biến đổi cách mạng
    +nhiệt độ làm việc biến đổi cách mạng ?
    +có đối lưu tự nhiên ?
    +có thêm kênh nước
    +có thêm vỏ
    +có khả năng tái sinh tỷ lệ trên 1 ?
    bức hình Gen III, Advanced LWRs
    LWR có phải là Light water reactor
    CANDU 6
    http://www.aecl.ca/Reactors/CANDU6.htm
    http://www.aecl.ca/Assets/Publications/C6-Technical-Summary.pdf?method=1
    trong trang quảng cáo của nó có phải là nước nặng không nhỉ ? mà CANDU nước nhẹ hồi nào nhỉ ?
    Vậy, buwccs hình quảng cáo ngu ngốc rẻ tiền cho loiaj liệt não kỹ nhất, liệt não mười đời. Mình không rõ bạn SSX lấy đâu bức hình này. Sao lại có những hình quảng cáo ngu si thế ?? nó do ai làm ra và dùng để ai chiêm ngưỡng, có mục đích gì.
    Còn đây.
    Tập đoàn Westinghouse có phải là thằng mới bị Tóshiba mua không, làm ăn được nhỉ
    AP1000 của nó
    Thế nó có phải là nhiệt độ thấp không (300 độ C), nó đăng ký năm nào, 2005, sau VVER bao nhiêu năm ? Thôi, không tính các VVER đã nai lưng ra phát điện từ 1964 (phát thật không phải thử nghiệm) thì chỉ tính đời mới 1988, 1991, 1992.
    AP1000 đã có vỏ hai lớp chưa, khi quá áp thì xả đi đâu, có phải lại xì ra nhà tá điền như Three Mile Island không.
    Đã có cột nước đứng tự đối lưu khi hỏng bơm chưa
    Đương nhiên, sau VVER thì AP1000 là đáng tin nhất. Nhưng nó mạnh hơn đứt AP1000 vì nó là thằng cầm ODA (không phải thằng Mỹ đâu, mà quốc tich Toshiba). Mà cái bọn cầm ODA này đang kiện nhau vì dây mượn ODA tham nhũng vỡ.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 03/01/2010

Chia sẻ trang này