1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX109

    SSX109 Guest

    Các lò hạt nhân được thiết kế để chạy 24/7/365 và không bao giờ phải dừng lò để nạp liệu cả. Hay là lò Mỹ nó thế.
    Trong lúc Obama đang lo cuống lên thì cậu vả đánh bốp vào mặt ông ta và fan Mẽo đấy.
  2. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Thị trường xây dựng lò điện hạt nhân quan trọng nhất là tại Ấn Độ và Khửa. Với dân số đông và nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ hai quốc gia nầy rất khát điện năng. Do đó việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân được thúc đẩy mạnh. Trong khi những nước nhỏ như VN có kế hoạch xây 2 nhà máy với 4 lò thì Tàu có kế hoạch xây 37 lò, Ấn 24 lò chính vì vậy việc chiếm lĩnh được hai thị trường nầy đồng nghĩa với việc hái ra tiền.
    Đáng buồn cho con Phì Não lúc nầu cũng phồng mang trợn mắt thổi lò điện VVER của đất bố Ngố. Tại hai thị trường nầy Nga chỉ chen chân xây được vài lò.
    Người Ấn có kế hoạch xây 24 lò thì người Nga chỉ có 4 lò trong kế hoạch. 15 lò mà người Ấn proposed thì Nga được ưu tiên 4 lò.
    http://www.world-nuclear.org/info/inf53.html
    Tại Khửa, Có 57 lò đang xây dựng và có kế hoạch xây thì chỉ có 4 lò VVER còn AP-1000 mà con phì não đang dìm hàng có số lượng 20 lò. Còn lại là lò kiểu khác, nhiều nhất là do Tàu tự thiết kế CPR-1000
    Tham khảo ở đây: http://www.world-nuclear.org/info/inf63.html
    Vậy sự nổi trội của VVER ở đâu ra? Dĩ nhiên từ cái sọ hoang tưởng bệnh hoạn của bọn Phì Não.
    Lò VVER của người Nga không siêu việt đến nỗi dư con bệnh hoang tưởng, khiến các quốc gia khác đổ xô trải thảm đỏ mời Ngố sang xây. Để kiếm được vài cái lò trong hàng mấy chục lò người Nga có bài khổ nhục kế. Nó như thế nầu?
    Tạm dừng phát khi nầu cho con bệnh Phì Não ăn quả vả tiếp.

  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    lò không cần dừng để nạp nhiên liệu là kiểu lò RMBK của Ngố. Kiểu nầy quá nổi tiếng với vụ Chéc nô bưn khiến bọn Ngố hoảng chỉ dám xây có ba chục lò điện hạt nhân. Trong khi Mẽo nó xây 104 lò. Pháp 58 lò, Nhật hơn năm chục.
    Tính ra với tốc độ xây 5 năm xong một là và mỗi năm khởi công 9 lò của bọn Nga bây giờ thì phải khoảng 40 năm nữa Nga ngố mới đạt tới số lượng lò như bọn MẼo có bây giờ.
    Theo đít chúng nó xa quá!
    Tặng chính ủy quả ảnh chéc nô bưn làm kỉ liệm nhế! Vụ nầy thế giới khiếp vía với kĩ thuật và trình độ quản lí của Ngố. Dĩ nhiên có vài con Phì não vẫn tung hô.
    [​IMG]

  4. SSX109

    SSX109 Guest

    Gián có bệnh không biết đọc tiếng Ing-lần chăng, hôm qua dẫn nguồn khựa đang xây 21 cái lò (kinh quá) hôm nay bảo đang xây 57 lò lại càng khiếp hơn, ngày mai chắc lên 100? Hỏi Mỹ đang xây cái lò nào, khởi công bao giờ thì trốn mất dạng. Đúng chất nhà Gián.
    Mà cái nguồn Gián đưa chỗ nào nói AP1000 số lượng 20 cái hả: http://www.world-nuclear.org/info/inf63.html
    Nguồn của Gián đây: AP1000[/size=3]
    The first four Westinghouse AP1000 reactors are being built at Sanmen and Haiyang. At least eight more at four sites are firmly planned after them, involving substantial technology transfer, and about 30 more are proposed to follow. The AP1000 is to be the main basis of China''s move to Generation III technology. These are built from modules fabricated adjacent to each site. The timeline is 50 months from first concrete to fuel loading, then six months to grid connection (see section below on Embarking upon Generation III plants).
    Gián à,cha Viser nói: ngo ngoe khắp nơi, bò lổm ngổm đập chết con này con khác ngóc đầu dậy!
    Đó là nói về loài không có nơ-ron không biết đọc biết viết (dân gian nhà ta còn gọi là "súc vật").
    AP1000 mới chỉ ký với Khựa 4 lò, 1 cái đang xây, 3 cái khác sẽ xây vào 2014-2015 (nghĩa là không phải 4 cái đang xây như cái đoạn trên). 8 cái AP lên kế hoạch chắc chắn! (chưa ký?) 30 cái đề nghị! (còn khuya mới ký?) Gián đếm làm sao ra 20 chiếc hả?
    Mõm vỡ chưa???
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Các cụ bẩu "Mù cũng phải thấy mờ mờ", "CHÓ sủa không phải vô cớ". Súc vật là CON CHÓ đó nó mở lỗ mồm cũng phải có dấu vết Sờ xxx ạ. Chính ủy chưa dò kĩ dấu vết ,chưa đọc kĩ bài mà đã mở lỗ mồm là sâu? Đặc trưng của Phì Não nâng bi Ngố.
    57 lò hột nhân là tổng số cả đang xây và planned của Khửa. Dĩ nhiên lài chinh ủy hoang tưởng Khửa có 57 lò đang xây. Bệnh mà!
    Các chuyên gia của IAEA bẩu Mẽo có một lò đang under construction dưng bọn Phì Não thì cãi lấy cái để. Lò đó là Watts Bar 2. Đặc điểm của Phì Não là hoang tưởng bệnh hoạn.
    ..............................
    Construction of Watts Bar 2 was suspended in 1985 and resumed in 2007. In July 2008, the Nuclear Regulatory Commission issued an order extending the Watts Bar Unit 2 construction permit completion date to 31 March 2013. TVA still requires an operating licence for the reactor.
    ...............................................
    http://www.world-nuclear.org/info/inf41.html#Notes_from_d
    Mẽo đang dự tính xây thêm hơn hai chục lò mới nữa. Với Phì Não thì Mẽo đang giãy chết và sẽ chẳng có cái lò hột nhân mới. Thật điếm mồm.
    Còn cho Phì Não ăn quả vả nữa!

  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nếu không có phắc nhầm lỗ thì người ta cũng không thể biết tại sao, bằng cách nào mà ngu dân tạo ra đông liệt não đến như vậy. Ví dụ
    Beaver Valley mà liệt não nói rằng nó được cấp phép đến 204x ?? thật ra, đó chỉ là một đề nghị quá hạn, đề nghị lần 2. Thế nhưng liệt não vẫn trưng dụng số liệu này. Kết quả của đề nghị này là một giấy phép 23 tháng, giấy phép đạt được do giá dầu lên quá cao mà đang khủng hoảng. Hết giấy phép 23 tháng này, bất chấp hết phép và đang rò 25 ga lông nước lõi mỗi phút, nó vẫn tiếp tục chạy.
    Thật kinh tởm khủng, chỉ có ở xứ liệt não mới có chuyện như thế. Và điều này cũng chưng minh rằng, việc người ta biểu tình giết nó chỉ còn trong nay mai.
    Điều này cho thấy, các lò khác cũng như vậy và rõ ràng, không ai dấm dùng điện hạt nhân ở đấy. Chính điều này giải thích tại sao người ta biểu tình dữ dội nhất đến mức giết chết công nghiệp hạt nhân Âu-Mỹ.
    Nước Mỹ xây thêm 50 lò ở đâu thế ? mới ký 2 AP giá 8,8 tỷ thôi mà, à, đó là mơ ước. Niềm mơ ước này giống như các đây 1 năm, khi ký thoả thuận hạt nhân Vịt-Đầm, liệt não hoan hỉ là lò đầm săp về Hầm Dễ, như hoá ra thoả thận đó là phục vụ phần xẩu của Siemens+ mà VVER mang theo như ỏ ĐIền Loan. Lại dến thoả thuận Ô Qua, làm bác Ăn Hành tây tuyên là lò nước sôi Ô Qua về Hầm Dễ, làm tỉnh Hầm Dễ tí nữa không còn một bóng người, hoá ra để phục vụ tương lai VVER đến Nhật, thông qua bước đầu là tham gia chế tạo máy cho Hầm Dễ.
    Cũng như thế, thoả thuận Mỹ-Ấn được tuyên là mở đường cho AP và OPR vào Ấn-sau chuyến thăm của Cao Ly đến Ấn Sau đó, rất hợp kịch bản, nhưng hoá ra là để Ấn tham gia bán nhiên liệu và chế tạo máy cho VVER vào Mỹ. Cái tưởng này là "Mỹ xây 30 lò cho Ấn", ới trời, đến lò của mình chưa xây xong, phải nhập khẩu, nữa là lò cho người. Giá 4,4 tỷ / 1GW thì về mà cạnh tranh với liệt não phắc nhầm chỗ nhé.
    Vạn tuế, con ma dưới mồ 30 năm sẽ xây 100 lò phản ứng hạt nhân.
    Và lại kết luận lần nữa. Không trong lĩnh vực nào mà liệt não, chó dại.... điên cuồng như lĩnh vực điện hạt nhân. Vì chủ của nó, thằng bợm cầm dao bán cơm tù đã chết 30 năm rồi.
    Sắp tới, riêng số lò ở Tầu là 10 cái Điền Loan, được mệnh danh là an toàn nhất thế giới với xác suất sự cố rò nước lõi 1 tỷ năm một lần, trong đó 6 cái sau là 1200. Sau khi ký lại, Ấn Độ nâng lên 8 VVER, trong đó 4 cái sau là 1200. Thêm nữa, Ấn Độ được đặc biệt ưu tiên có 2 lò BN-600, đây là điểm để tiềm lực nhiên liệu của nước này vượt qua Pháp-Nhật-Mỹ cả ngay lập tức và lâu dài, lò BN thứ nhất đã chuẩn bị chạy thử. Chúng ta biết rằng, mỗi chu trình BN-600 nhả ra một đống bom-nếu như không đốt lấy điện, mà không cần các máy làm giầu tốn kém. Mỗi BN-600 đảm bảo cõng một lô EPR sau nó trong điều kiện tối đa-hiện nay đang dùng: EPR chạy MOX 50 và BN chạy U235 làm giầu 20%-25%, hoặc dùng MOX lấy từ 15 Candu hiện đang chạy (tổng công suất 4GW). Như vậy, ở Ấn cả đang mới chạy và sẽ xây, thì có 4 VVER 1000, 4 VVER 1200, 2 BN 600, 4 EPR 1600. Cộng công suất là 10 GW - 6,4 GW, chưa kể phần nhiên liệu, hậu cần EPR là Nga.
    Đương nhiên, ở Tầu hiện có dự án 21 lò, thì VVER đã chiếm 10 (21 này tính cả 2 Điền Loan đã chạy), chưa tính các OPR, AP trong đó chỉ 1000, VVER 1200 còn chỉ EPR 1600-nhưng lại dùng MOX 50 cũng Nga. Ấn Độ 4 EPR, nhưng ký cuối 2009, sau khi Siemens đã về Nga đầu 2009, tức là EPR đa phần Nga.
    Và đương nhiên, ngoài Pháp Nhật còn ngắc ngoải với việc lệ thuộc Nga, thêm một chút OPR thuộc địa ăn cắp sớm muộn cũng chui đầu vào rọ, thì Mỹ là con số không. Không phải không, mà là âm, vì đang tính nhập EPR với APWR Hitachi (đóng mark Mỹ là US-APWR). Do khả năng nhiên liệu khối Pháp Nhật Mỹ đang là âm, nên việc các lò mới ở Mỹ, kể cả AP, dùng MOX 50 Nga là điều bát khả kháng, điều này đã bắt đầu thành luật sau hiệp định một phần Nga Mỹ 2009. Như bạn SSX nói, âm cả về kỹ thuật và nhân sự, vì đang phải nhập khẩu cả nhân sự, vì bên Mỹ toàn liệt não, sản phẩm của ngu dân. Không có con tiến sỹ nào đốt đít-chỉ là đốt đít thôi, ngu như tiến sí Mỹ, dám tuyên Chec chạy thori. Với loại tiến sỹ đó, không nổ lò mới là kỳ lạ (con tiến sỹ đó, đáng tiếc, lại mang dòng máu tiết canh Vịt).
    Cũng nói thêm về MOX 50 mà Âu Mỹ dùng. Do ngành hạt nhân chiếm quá nhiều vùng tối tự xưng bí mật quân sự, an ninh quốc gia, nên các Âu-Mỹ lừa nhau dùng cái này. Họ định cấm các nước hèn xử lý và làm giầu, nhờ MOX 50 mà độc quyền trong ngu si. Nhưng cuối cùng hoá ra lại làm ngu si lẫn nhau, chính khối Pháp-Nhật-Mỹ mới hết P, và càng ngày càng lệ thuộc vào Nga, rồi Tầu, Ấn.
    Ban đầu chỉ là hạn chế các nước hèn, với điều đó thì vẫn chưa thể hiện gì. Vì mỗi lò đều có thể thiết kế để có nhiều khoang nhiên liệu, dễ bố trí lại hệ thống nhiên liệu để đổi giữa U nghèo hay MOX 50 giầu. Rồi, do ăn cắp tiền, các lò mới đều bớt đi các khoang nhiên liệu, và không thể sắp xếp dùng U tự nhiên hay U làm giầu thấp 100% (không P) được nữa, như EPR, AP.... và chính cái lưới trời này trói buộc ngu dân. Thế mới có hài kịch Iran.
    Theo các link trên, thì Công ty hạt nhân Pháp đã tiêu thụ ở Pháp và Nhật 1500 bộ MOX 50. Và năm 2005, chỉ một công ty xuất khẩu hạt nhân Nga đã điểm bộ MOX 50 thứ 1000 xuất cho công ty hạt nhân Pháp.
    Đương nhiên, với công suất phát điện trước 2000 là 100GW, trong đó đại bộ phận là các lò tái sinh lỗ, thì không cần đến lầu năm góc đọc tin, cũng đủ biết hiện trạng nguy ngập thế nào. Việc chính phủ Mỹ quyết định dừng gần như toàn bộ điện hạt nhân không ngoài lý do này. Nhưng việc dừng một lúc như thế hiện này là điều bất khả, vì khủng hoảng không có vốn. Và như vậy, việc Mỹ bổ bom ra đốt là điều đương nhiên, kể cả hiện nay chỉ còn phát 50% công suất và sắp dừng toàn bộ.
    Việc dừng gần hết điện hạt nhân là một cuộc đại khủng hoảng, đại khủng hoảng đúng nghĩa đen, mà hơn cả khủng hoảng, phải nói đó là sự sụp đổ. Nó là kết quả liên tiếp của việc lạu hậu, lạm dụng kỹ thuật kinh tởm, ngu dân, quá đông liệt não. Những nguyên nhân gần nhất là cạn kiệt nhiên liệu cũng như kỹ thuật xây lò. Sự bế tắc này đúng nghĩa đen là một cuộc đại sụp đổ trong ngành hạt nhân, diễn ra trong 3 năm 2009-2010 và 2011.
    Cũng phải nói công đầu của sụp đổ này là cái + Siemens. Cũng do ngu mà thôi, Siemens là bậc thầy kinh doanh, nó tận dụng đoàn liệt não đông vô kể. À, thằng Gấu Ngố kia, mày muốn bán VVER thì đeo vòng kim cô này. Gấu liều gầm lên, nhưng nhũn nhặn chịu, bán luôn VVER Gen III+ cho Điền Loan trong tiếng biểu tình ầm ầm của liệt não. Đến đây thì không có lý nèo nước Mỹ không đeo vòng kim cô + Siemens, dân chủ ở đấy đã từng biểu tình giết chết công nghiệp hạt nhân, thì việc họ biểu tình đòi đeo Siemens + là điều quá ư đơn giản, nhẹ như lông hồng, nhỏ như lông thỏ. Thực ra thì chưa đến biểu tình, mà các dân biểu muốn giữ ghế đã phải ra án 23 tháng. Đến đây thì mới tung toé ra.
    Các nhà chính trị đã có quá nhiều kinh nghiệm giết hạt nhân Âu-Mỹ, họ chỉ cần lục lại kịch bản cũ 198x, xem internet ngày nay có gì mới. Cái quan trọng hơn, nước Nhật tương lai xem đây, hỡi các nhà anti-nuc, còn thành trì cuối cùng là nước Nhật thôi, đánh tan tành đi, mở đường cho VVER. Riêng Nhật hiện nay Gen III không có Siemens+. CŨng như bài học từ Mỹ, chưa cần biểu tình, thì internet và phong trào chống ngu dân đang trào dâng sẽ bắt các dân biểu Nhật thay đổi não.
    Mỹ cũng như Nhật, có điều kiện chuyên nghiệp hoá cao. Ở Mỹ, thì phần hoạt động chính trị lớn nhất lại là.... các bà nội trợ, đương nhiên là cái mỏ liệt não khổng lồ mà ngu dân khai thác. Người ta đi làm thì bận bò ra, chả hiểu mô tê gì về chính trị, dễ dàng bị nhồi sọ, từ chính.... bếp nhà mình. Đây là giải thích cho kiểu chính trị buôn vua làm nước Mỹ ngu si toàn tập. Thế nhưng khi khủng hoảng, thất nghiệp, người ta ngồi ôm internet thì sự thể chổng ngược. Thêm nữa, bi h, dừng một lò hạt nhân là có mấy ngàn việc làm, ít ra là xây lò than bên Mỹ rất sẵn. Kể ra nếu có tiền dừng ngay 50 lò còn lại thì cũng có đến cả triệu việc làm ấy nhẩy. Vậy nên sức ép cực kỳ khủng khiếp.
    Nhật cũng có điều kiện y như thế. CÒn khiếp hơn bên Mỹ, bên Nhật sống bằng công nghệ cao, không xuất khẩu được lò, thất nghiệp là chết.
    Đứng trước cái chết tức tưởi đó, liệt não điên rồ chó dại hơn bao giờ hết.
    ---------------------------
    Ở đây, nếu bạn nào đi học ở châu Âu thì dễ cảm thấy đặc điểm của ngành chế tạo máy. Các máy lớn, như lò phản ứng hạt nhân là các máy đơn chiếc, thời gian thu hồi vốn lâu. Các máy làm ra các máy đó cũng là các máy được thiết kế và sản xuất đơn chiếc, thời gian thu hồi vốn thường nửa tk. Điều này hoàn toàn khác với đồ gia dụng, bán dẫn, thời gian thu hồi vốn chỉ 3 năm. Đội ngũ nhân sự cho các máy to cũng như vậy, người ta không thể đào tạo ra một lúc cả núi chuyên gia, và cũng không thể ném một lúc cả núi đó ra đường.
    Tóm lại, ý mình là, ngành chế tạo máy thay đổi rất chậm. Siemens có sống lại, có thiết kế dấu +, cũng không thể có ngay hệ thống chế tạo máy, đương nhiên, các nhà máy Đức có thể san sẻ, chèn trộn công việc, nhưng không thể có ngay lò tổng thành. VVER cũng không thể tăng ngay năng lực sản xuất, đành bớt xén mỗi hợp đồng một chút thời gian, hiện nay VVER chậm đang là vấn đề toàn cầu, kể cả BN Ấn Độ, nó quá lụt việc. Trong khi đó, chỉ cần tiền, thì ngành bãn dẫn tăng sức sản xuất chỉ sau 1 năm, 3 năm đã thu vốn. Còn nuôi cá trồng lúa ở nhà tá điền địa thì chu kỳ nửa năm.
    Thế nhưng, trong khi hàng gia dụng được sản xuất ở các nước nghèo hèn, thì các nước kỹ thuật cao chuyên xuất khẩu máy gốc, máy lõi. Ví dụ, Toyota sản xuất ô tô ở Mỹ bằng robot Nhật. Hay là Opel bán các sản phẩn của não cho cơ bắp GM. Nhật Đức không thể cạnh tranh bằng sản xuất ô tô, mà phải sống bằng máy làm ô tô, cũng như không xuất khẩu điện, mà bán máy làm ra điện. Và vì vậy, họ không xuất khẩu được lò phát điện, là điều không thể chấp nhận với chính trị và kinh tế của họ.
    Nhiều bạn chưa có tầm mắt ra ngoài biên giới mọi thuộc địa, nên mình nói rõ thêm chút. Ở Đức Nhật, giá đất, nhân công, điện, nước, thuế.... cũng như các tài nguyên khác rất cao, do từ lâu kinh tế phát triển, quen ăn trên ngồi trốc. Người của họ không thể làm hàng gia dụng một cách cạnh tranh, và nếu như không có kỹ thuật cao xuất khẩu, thì Đức Nhật thất nghiệp. Đứng trên vị trí đế quốc nó khổ như vậy, thà cứ như thuộc địa, không cạnh tranh thì lên rừng làm lâm tặc.
    Chính vì vậy, Siémens phải dựa vào chế tạo máy của Areva nhà Đầm, trong khi phần nạc quẳng về Phần Lan. Cũng như vậy, VVER không thể đáp ứng thị trường khi giá dầu lên. Tuy nhiên, việc liên doanh EPR lỗ đến hơn 2 tỷ ở Phần Lan đã làm sáng mắt nhiều người, Siemens quay ngắt sang Nga.
    Đứng trước tình huống này, việc Nhật gia công cho VVER là một chuyện cực kỳ nên làm. Ban đầu, ngoài cái + rất duyên, thì VVER hoàn toàn có thể dùng vốn Nhật, mua turbine... của Nhật. Nhưng, điều này lại dẫn đến nguy cơ VVER vào Nhật, và đánh đổ luôn các lò nước sôi, làm "khối kỹ thuật cao" thất nghiệp. Hiện tượng này đúng là vua đẻ non M16, và đương nhiên, khối nước sôi ở Nhật Mỹ huy động đoàn quân liệt não của ngu dân, chiến đấu như chó dại đến chết. Các ông nghị đã đổi não thì ra luật cấm chạy. Mấy link của mình ở reuter các bạn thấy, từng lò tắt, bật... luôn đi kèm giá cổ phiếu. Cuộc đấu tranh diễn ra từng gang từng tấc ở Mỹ, tương lai ở Nhật cũng vậy.
    Cơ hội của Nhật lớn hơn nhiều khi Đầm Già thể hiện năng lực quá kém. Tin xấu đầu tiên với dự án Phần Lan là mỗi hàn hỏng 2005, sau đó, tin xấu tổng thành là lỗ 2/3 số vốn.
    Như vậy, một thị trường vô cùng lớn ở Mỹ, Nhật, Âu.... mới là ham hố của các ông lớn, và con dường liên doanh, gia công thuê cho VVER là con đường chính đạo, dù VVER có nhiều khó khăn, nhưng chống lại nó tất chết.
    Ở Mỹ, không cần nhìn nhận nhiều cũng thấy. Hiện nay, không thể dừng toàn bộ số lò còn lại (khoảng 50GW, bằng 40% trước đây). Không thể dừng do giá nhiên liệu tăng. Đây là hậu quả từ quá khứ. Nước Mỹ không thiếu nhiên liệu, nhưng nó tiêu quá hoang nhiên liệu, lượng dầu tiêu thụ bằng các siêu cường khác cộng lại, trong khi kinh tế lại là vị trí trung gian-chuyên gia nhồi thuộc địa, cầm dao bán cơm tù. CHính vì thế, người Mỹ có điều kiện phát triển điện hạt nhân giống như Pháp, Nhật, khi Pháp Nhật không tiêu hoang, nhưng thiếu mỏ nhiên liệu. Với điều kiện thuận lợi, khối quân sự ủng hộ, họ xây dựng ồ ạt lò nước sôi và bị dân chủ biểu tình giết chết.
    Không thể dừng, nhưng với tình hình kiểm soát công khai của dân chủ chống liệt não, số lò bị yêu cầu dừng coi như toàn bộ đến hết 2011. Thế là, tạo thành một cơ hội của tham nhũng, dối trá. Beaver Valley tăng công suất lên trong khi rò phóng xạ. ĐIều này duy trì sức ép lên khối nước sôi quá kinh tởm, đè chết chúng trong mồ.
    Dù nước Mỹ có tiền nhập khẩu, cũng không ai đủ năng lực sản xuất để trong 10 năm tới làm cho Mỹ 50GW cả. Đối phó với điều đó, Ma Đen dùng ngân sách cứu hộ để bảo hộ ngu dân lạc hậu, mua AP giá 4,4 tỷ / 1 GW. Điều này đương nhiên không thể cạnh tranh với EPR hiện đang lõi Nga, và việc lõi Nga tràn ngập nước Mỹ thông qua EPR, hoặc US-APWR, Hitachi, Hitachi mua nhiên liệu Pháp, và lại gốc Nga. Mọi con đường đều dẫn đến kỹ thuật Nga tràn ngập Mỹ, và tất nhiên chúng đưa đích cuối cùng là VVER đến Mỹ, rồi tràn ngập Mỹ.
    Tất nhiên, điều này làm các nhà chế tạo máy Nhật vô cùng thèm thuồng, và họ thoả thuận với ngu dân, liệt não để cùng tiến là điều khó tránh khỏi. Thêm nữa, nếu không làm nhanh, thì Tầu, Ấn và Siemens sẽ đi trước. Khi đã có thoả thuận này, đã có lãi, thì việc khối nước sôi bên Nhật bị cả tiền và dân chủ đánh chết là điều cũng khó tránh khỏi.
    Để vượt trước Đức, Pháp, Tầu, Ấn trong hai thị trường lớn trên, thì Nhật đang được bỏ ngỏ mặt trận Đông Nam Á. Nếu như khéo kéo khôn ngoan, họ sẽ bắt đầu xây dựng lựng lượng liên doanh với VVER ở đây. Bất đầu đơn giản nhất là chia vốn và chế tạo máy. Bắt đầu cụ thể, dễ hiểu, là Nhật chi vốn, làm turbin, có thể cả xây dựng, VVER chỉ chở lõi lò đến lắp. Sau đó là VVER dùng vỏ lò Hitachi, chỉ còn mỗi khối nhiên liệu.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 23/02/2010
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Gen III là gì. Đương nhiên, chúng ta đã hiểu đó chỉ là son phấn đĩ điếm, tân trang cho các lò cổ lỗ, chả là cái gì cả. Đến lò nước sôi cải tiến ABWR của Nhật Bản cũng xưng là Gen III thì người tin Gen III chỉ còn là ngu si liệt não đến không còn chút não nào. Nhưng vì chỉ là son phấn, Đầm xưng gen III cho Già, thì Nhật tội gì không xưng Gen III.
    Gen III để tân trang cho xác chết đội mồ sống lại. Sau 1980, nước Mỹ không ký thêm bất cứ lò nào cho đến khi ông Obama vùa mua 2 AP1000 giá trên trời. Thêm nữa, trong thời gian sau 1980, họ cũng dừng dần các công trình đang dở và không cho hoàn thiện, điều này đã giết chết thật sự ngành chế tạo lò ở Mỹ, nó chỉ còn sống dặt dẹo bằng chút việc duy trì lò cũ.
    Cái + của Siemens là hệ thống điện tử, tức cái còi và báo cáo trên nét, về ý nghĩa an toàn, nó không là con số không, mà một lần nữa, lại giết chết công nghiệp điện hạt nhân Mỹ sau 2008, lần này không phải là chế tạo lò, mà là phát điện. Quá kinh tởm khi các lò rò đến 25 ga lông nước mỗi phút đang chạy. ĐIều đó là đương nhiên, còn rất nhiều lò nước sôi cũ nữa kinh hơn nhiều, đặc tính của các lò nước sôi là như vậy, nhưng chúng vẫn cố chạy và lần này thì chắc chắn chúng chết kỹ. Đương nhiên, + đó không phải là an toàn hạt nhân thụ động của VVER, nhưng lại làm cái duyên để Siemens hồi sinh đến được với VVER.
    Cái giá trị của + khá hay, nó làm các nước không đi đêm với nhau, vì mọi thứ công khai trên nét, cũng như ngăn chặn các nguy cơ như Three Mile Island, nới người ta tiếc của không dừng khẩn cấp trước khi quá muộn. Tất nhiên, ý tưởng này cũng có từ lâu và được áp dụng từ lâu trong các lò than chì Đông Âu, nhưng Siemens đưa ra thành món hàng đàng hoàng, mọi nhẽ, vừa sang vừa tốt, lại được quảng cáo kỹ.... Nó bao gồm thiết kế, điện tử và các phần cơ khí, được bán lần lượt ở Siemens Đức, Phần Lan và Areva Pháp.
    Sau khi giá dầu tăng do nước Iran mới xuất hiện 1980, thì một phần châu Âu duy trì tiếp các lò, nhưng sau 1991, thì chúng lại chết, do xuất hiện nguy cơ VVER không lớn được và không tin cậy, tạo điều kiện cho các lò nước sôi kinh tởm phát triển, người Âu đã biểu tình dừng, đợi VVER hồi sinh.
    Sau 1995, giá dầu lại lên, nhu cầu hồi sinh lại lên. Nhưng hồi sinh thế nào đây, các lò ÂU, Nhật Mỹ đều có lõi kỹ thuật Mỹ, phần lớn là lò nước sôi kinh tởm, còn một chút nước nhẹ nén thì lại mất làm mát như Three Mile Island. Vậy là người ta làm ra son phấn Gen III. Nước nhẹ nén Gen III, nước sôi cũng Gen III.
    Rất đông đảo liệt não và đốt đít tung hô Gen III. vậy Gen III là gì, nó không là gì. Nhưng cũng phải có một install cụ thể chứ, ai lại tin không là gì, à, có, đó là MOX50.
    Về nguyên tắc, muốn đội mồ sống lại thì phải có cái gì đó như là an toàn hạt nhân thụ động mà chỉ VVER có. Chết tức tưởi trước VVER vì thế mà, muốn sống phải bịt chỗ đó. À, MOX nhậy cảm hơn với việc tăng hấp thụ khi nóng lên, người ta liền gọi Gen III đó là an toàn hạt nhân thụ động. Nhưng rõ ràng, điều đó chỉ lừa được những liệt não rất kỹ, vì sự nhậy cảm này mờ nhạt ở mức coi như không có, đương nhiên là thua xa các nhiên liệu U tự nhiên không làm giầu trong nước nặng nén Candu. Thêm nữa, các lò nước sôi lại rất ít tăng nhiệt khi tăng công suất phát nhiệt, lại càng mờ nhạt.
    Như vậy, người ta nhanh chóng quên đi thụ động của Gen III này. Và thế là mức thụ động của an toàn các lò Tây vẫn vậy. Nước sôi vẫn kinh tởm phun đều phóng xạ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn, kể cả mức rò do sự cố-lớn hơn rò đều do máy chạy, cho đến bùng nổ. Nước nén Tây vẫn không khắc phục được sự cố mất làm mát khi hỏng bơm, các thế hệ mới AP và EPR hơn được Three Mile Island chút, là khi sự cố này, thì nó có đủ nước lõi dự trữ dể sôi cho đến khi lò nguội, không chảy lõi. Đương nhiên là hơn được phần cái của lõi, còn nước lõi thì vẫn như thế, van quá áp hoạt động. Đấy là Gen III Tây.
    Và về nguyên tắc, lò nước sôi ABWR cũng được công nhận Gen III, thì Gen III không có giá trị an toàn, mà chỉ có giá trị mặt khác. Mặt này là gì ?.
    Gen III là hệ thanh nhiên liệu MOX 50% P, được làm giầu khá, từ 5-10%. Trong điều kiện này, việc điều hoà công suất bằng U238 hấp thụ không đủ, người ta phải tăng cường điều hoà hấp thụ N bằng nước nhẹ, Bo... để lò chạy được. Điều này làm tỷ lệ tái sinh thấp và trong khi đó, hao P. Nó cũng ăn U có nguồn gốc tự nhiên, điều này tạo ra một chu trình lỗ P. Song song với việc cấm các nước hèn làm giầu U đến mức đó, thì việc độc quyền sản xuất P ở các nước sang sẽ giữ độc quyền kỹ thuật, kể cả khi lạc hậu. Đó sẽ là lý do để các nước sang duy trì các lò có tỷ lệ tái sinh cao nhưng lỗ về kinh tế, đặc trưng của Mỹ, Pháp, tức các lò quân sự, lò tái sinh chuyên dùng, hay lò phản ứng hạt nhân điều chế bom H. Nó cũng làm các nước hèn không mổ trộm lò lấy nhiên liệu đem chạy lò tái sinh quân sự.
    Đương nhiên, theo xu thế này, bên Âu, chính trị liệt não ép các lò than chì vốn tái sinh cao , để người ta duy trì vị trí ăn trên ngồi trốc.
    Cái Gen III là như vậy. Nó chỉ là cái son phấn để tân trang đồ lởm đẫ chết, làm ma quỷ hồi sinh. Thế nhưng, người ta khéo léo nhồi vào một ách thống trị trong install cụ thể.
    Thế nhưng, trong khi dấu diếm các lực lượng dân chủ, chính các lực lượng ngu dân đã tự lừa nhau, và các sức ép kinh tế đã làm sự lừa đảo này tiến triển đến nguy cơ lớn hiện nay mà không có lối thoát. Trừ Nga và Candu có rất nhiều công suất từ các lò tái sinh cao, như nước nặng, than chì, BN.... thì Pháp Nhật Mỹ có tỷ lệ tái sinh rất thấp, mà phát triển phát điện kiểu đó mới quy mô lớn. Trong thập niên 199x, chúng có tổng công suất đến 200 GW. Gần như ở Mỹ, người ta khai thác U tự nhiên và chỉ dùng P cho quân sự, dễn đến việc khai thác cạn kiệt U tự nhiên (dư ra 400 ngàn tấn DU định làm đạn bắn nhau).
    Cứ tưởng năng lượng hạt nhân là vô tận ?? ấy, vô tận với người khôn, còn với người ngu, mỗi thập niên như thế chén hết 400 tấn U 235, đây là nói hiệu quả làm giầu, phát điện.... vô địch. 400 Ngàn tấn Du chỉ cho ra 300 tấn U235 trong điều kiện tuyệt đối về hiệu suất.
    Ôi trời, dầu hoả chưa hết, mà Uran đã hết, thật phi lý, nhưng đó là sự thật. Khi lừa liệt não, chính các ngu dân đã lừa nhau bằng làm tối mắt nhau từ các món hời và bí mật khoác áo "an ninh quốc gia".
    Với tỷ lệ tái sinh chung (cộng chung cả các loại lò bù nhau), thời than chì thường là lãi, người Nga thì đương nhiên không lo điều đó. Thêm nữa, giá thành nhiên liệu hạ đi nhiều vì làm P rẻ hơn làm U, thậm chí là không tốn vì kinh phí được tính từ khâu xử lý chất thải. Candu và Ấn Độ cũng dư rả, đến khi nhu cầu nhiên liệu cao, thì Ấn đã có BN. Không phải Pháp Nhật không lo điều này, dưng cơ mừ lệ thuộc đinh mục Mỹ đã mồ yên mả tốt, copy BN thì không xong. Tình chiến lược ở đâu đây ? có BN, Ấn Độ lập tức oai hơn Pháp Nhật.
    Thông thường, thì lò nước nhẹ nén được hiểu là các lò có thể điều chỉnh tỷ lệ tái sinh. Người ta làm sẵn nhiều khoang chứa, và tuỳ cái oai của khách, mà có thể điều chỉnh nhiên liệu. Điều này làm cho công suất của lò có thể giảm chút so với tối đa, nhưng khi tái sinh quan trọng hơn thì chấp nhận được. Thế nhưng, quá kém trong cạnh tranh giá, các lò mới được thiết kế chặt, và khả năng này chết.
    Tất nhiên, thế giới còn nhiều mỏ U ngoài nước Mỹ. Thế nhưng, trong thời buổi cạnh tranh , việc làm giầu, khai thác mỏ mới, tận dụng mỏ kém.... lại là giá thành. Giá thành phát điện than chì là cạnh tranh rồi, lại đẻ ra P, nên P của nó là không có giá, giá vốn bằng 0, nồi Thạch Sanh vĩnh cửu, ít ra là đủ cho đến khi người ta chán không sống ở Trái Đất nữa. Mỗi BN có thể làm ra điện hơi đắt, nhưng cõng thêm cục VVER thì lại rẻ bèo.
    Sự thật là như vậy, nhiên liệu ở khối Pháp-Mỹ-Nhật đang cạn, cạn trong khi nghiện P, điều này góp phần đẩy giá của các lò của họ vốn đã cao lại càng lên cao. Thêm nữa, điều này dẫn đến lệ thuộc vào Nga, và vì thế, phát triển kỹ thuật lại chết lần nữa.
    Chính vì thế, 2009 nước Mỹ tự giết điện hạt nhân của mình thêm lần nữa. Nguyên nhân trực tiếp ?? Nga đang trì hoãn kế hoạch cắt giảm đầu đạn. Ôi trời ôi, dỡ đầu đạn ra làm bom đi Mèo ơi, siêu gì, cường gì, làm mèo hiền cho ngon. Dỡ hết đầu đạn cũng được chục tấn P, chạy được vài năm số điện dặt dẹo còn lại.
    Thế mới có chuyện, trong số 1500 bộ MOX Gen III mà công ty hạt nhân Pháp đã dùng cho Pháp và Nhật đến 2009, thì năm 2005, một công ty Nga kỷ niệm bộ 1000 bán cho Pháp.
    Đây là một chuyện kinh hoàng mà dân chống liệt não bên Tây mới khui ra vài năm, nó giải thích các hoạt động lằng nhằng rất khó hiểu về chính trị, nó đảm bảo khoa học chế tạo lò bên Tây chắc chắn sắp chết sạch, bất chấp các nỗ lực ngắc ngoải. Thêm chút hài hước nữa, người ta tìm ra con số này khi tra tấn khối quân sự về DU, khối quân sự khai DU rẻ lắm, chống khủng hoảng .... có những 400 ngàn tấn cơ. Ngu nó nhiều chiện thật.
    Nguyên nhân thì ai cũng biết, làm lò quá tởm, nên người ta biểu tình giết đã 30 năm rồi. Lõi chết 30 năm, thì miệng ăn núi lở, lại ăn như thần trùng, thì đến Thái Sơn cũng lở. Núi lở nhưng lừa nhau, thằng nào cũng tưởng thằng kia còn nhiều lắm, ít ra là còn cho đến khi bán hết cổ phiếu. Thằng ngu mới lấy cổ phiếu, lại lừa thằng ngu tiềm năng nào đó, mỏ ngu dân liệt não thì không bao giờ cạn, nhưng dầu lửa và uran thì lại cạn.
    Tại sao Pháp Nhật không dùng Candu, không thân với Liên Xô thì theo Ấn Độ đi. Tại sao không bỏ ngay Mỹ từ lúc đó, lo xa mới tránh được hoạ gần chứ ?? Ôi trời, không có ngu dân liệt não thì không có rất nhiều chuyện.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái con vịt phò này nồi tiếng là dịch láo, các bạn đọc nguyên bản trong nguồn của nó.
    Đây là bản chất của hài kịch Iran. Cứ mỗi lần cần vả mõm liệt não, xếp bên Mỹ lại lên lệnh. Thế là lại diễn ra sự này, Mỹ lại có cớ nhường nhịn Nga Tầu cái gì đó bất chấp mỏ liệt não chổng ngược. Nếu như liệt não không thu mỏ, thì Nga Tầu lại không nhả cái gì đó. Trong nhiều trường hợp, Nga Tầu chào hàng : "cái anh Iran này cũng sống quá đáng quá" chẳng hạn, thế là Mỹ biết có hàng chạy ù đến xem.
    Thành công đầu tiên về mặt hạt nhân là việc ngăn Iran làm giầu, nhưng Iran làm giầu từ Nga đổi lấy việc Nga lo hậu trường nhiên liệu cho Mỹ. Nhập Gen III MOX 50 từ Nga là việc bất khả kháng, nhưng khổ cho ngu dân bên Mỹ, bây giờ thuyết phục liệt não do chính họ tạo ra lại rất chi khoai.
    Tất nhiên mọi thứ chỉ là hình thức thôi, nên Iran cũng chẳng cần làm giầu từ Nga làm gì.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73412/default.htm
    Chiến dịch Iran này cả Iran và Nga có vẻ hơi to còi, bà con thì chả bao h biết các ông lớn thoả thuận gì bên trong cả. Iran nhờ làm tay chân ngầm cho Mỹ mà bi h có cả làm giầu (20%, đủ cho BN hay lò nghiên cứu), có cả điện ( 4 VVER), cũng như chí phí quân sự thấp nhất quả đất nếu so với cảnh và thu nhập quốc dân.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73390/default.htm
    Việc dỡ bom ra chạy điện, hay nói cách khác là điện không đủ duy trì nhiều bom.... đã diễn ra từ lâu. Các bạn có thể thấy đoạn sụt sau 1990. Tất nhiên, điều này giải thích sau là 1991, nhưng người Nga có sụt thế đâu !!!! Đây mới chỉ là 10 năm miệng ăn núi lở. Lúc đó còn có bom mà sụt số lượng bom, giờ thì.... sụp đổ điện.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/US_and_USSR_nuclear_stockpiles.svg
    Vấn đề nhiên liệu hiện nay càng ngày càng rắc rối do những sai lầm chiến lược cũ để lại. Ấn Độ đang phải dừng lò nhỏ Rajasthan vì thiếu nhiên liệu và chỉ chạy lại khi đồng ý mua từ Pháp. Nhưng thật ra, điều này là hài hước, tức là lò có thể dừng vì sửa chữa nhưng cả hai bên làm hài kịch như vậy, vì lò này bé tẹo (200 MW). Khai thác uran và thori ở Ấn Độ giá không cạnh tranh cho lắm, nhưng họ dễ dàng mua từ Canada nếu đủ sức làm thanh nhiên liệu.
    Cần hiểu là, tổng trữ lượng của Úc chỉ 730 ngàn tấn, chiếm 23% trữ lượng đã thấy, tức Mỹ đã xơi tái một lượng hơn nửa trữ lượng Úc và hiện nay, có thể nước Mỹ đã cần cạn đến mức kiệp P, hoặc chỉ còn lượng vài chục tấn, ma mà biết được cụ thể chuyện này, nhưng đó là giới hạn. Trong khi người ta tưởng là nó có hàng ngàn tấn.
    Dầu chưa cạn mà U đã cạn !!! thế mới phi lý, trong khi U được hiểu trước đây là vô hạn.
    Hiệt nay, Úc xuất khẩu 12 ngàn tấn UO vào Mỹ mỗi năm, điều này vừa đủ cho số lò còn lại của Mỹ, nhưng thơi thiếu hoặc ít nhất là không dư ra, và hơn nữa là lượng P vẫn hao đi nhanh, buộc phải nhập khẩu nếu tiếp tục dùng MOX50. Vì không thể tồn tại trong trạng thái này lâu, nên việc Mỹ tranh thủ chống kinh tởm đóng cửa hàng loạt là điều gần như chắc chắn, vì còn duy trì khối quân sự.
    Mà điều này lại lôi dầu lửa lên, lại khủng hoảng.... không lối thoát. Đây là bài toán đau đầu nhất mà chốt vấn đề là phải diệt liệt não.
    Các số liệu ước tính trên là mình cho rằng người ta vắt kiệt U235. Nhưng thực tế, chỉ được 2/3 thôi. Khi làm giầu, loại U235 0,25% được Mỹ nhả. Hiện ở VN thu được nửa tấn phẩm vật này.
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/08/732238/
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 23/02/2010
  9. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Nầu cho con bệnh ăn quả vả sưng mồm nhế.
    Con bệnh hoang tưởng rầng lò điện hạt nhân mà Nga chế tậu trên toàn thế giới có tổng sản lượng là số 1 trên tất cả các kiểu lò hạt nhân khác. Hoang tưởng thế để thổi sự ưu việt của lò điện hột nhân đất bố Ngố.
    Làm chút thông kê để làm món quả vả tống vầu lỗ mồm, chữa cho con bệnh.
    Theo thống kê rất chi tiết mới nhất 2010 của WNA thì tổng sản lượng điện hạt nhân của các nước có lò điện mang mác Nga là 395 ti kWh
    http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html
    Armenia 2.3 tỉ kWh
    Bulgaria 14.7
    Czech Republic 25.0
    Hungary 14.0
    Lithuania 9.1
    Romania 7.1

    Russia 152.1

    Slovakia 15.5
    Slovenia 6.0
    Ukraine 84.3
    Tính cả Khửa cho Phì Não sướng dù chỉ có 2 lò VVER đang hoạt động. China 65.3
    Trong khi đó chỉ riêng ở Pháp tổng sản lượng điện do lò hạt nhân tạo ra đã lớn hơn toàn bộ lò mác Nga trên toàn thế giới
    France 418.3 tỉ kWh
    Vậy cái số 1 về công suất của lò Nga trên toàn thế giới từ đâu ra? Dĩ nhiên từ cái sọ hoang tưởng của Phì Não.

    Được F2communist sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 23/02/2010
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Mặc dù nền kinh tế Nga thiếu vốn để phát triển. Bản thân người Nga muốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân ngay tại nước mình cũng cần phải có vốn. Để giải quyết vấn đề này Nga đang có ý định mở rộng cho các kênh đầu tư khác nhau, kể cả tư nhân và các cty phương tây đầu tư vào việc xây lò điện. Tuy nhiên để chen chân vào thị trường lò điện hạt nhân trên thế giới người Nga có mồi nhử bằng cách cho các nơi xây lò vay tiền.
    Ở Ucraina hai lò Khmelnitski 3 & 4 được Nga cho vay tiền xây.
    Nga chịu 85 % Ucraina 15%
    Tại Bulgari Nga cũng cho vay vốn để xây lò
    ví dụ lò Kozlodui Nga cho Bul vay 400 triệu đô.
    http://www.encyclopedia.com/doc/1P2-18015498.html
    Lò Belene Nga đưa ra đề nghị cho vay 4 tỉ euro, Tuy nhiên Bul chưa quyết định lí do là Nga đòi nắm 35 % cổ phần nhà máy.
    http://www.world-nuclear-news.org/NN-Russia_pressures_Bulgaria_on_Belene_loan-2202105.html.
    Lò Tianwan tại TQ thì lại khác. Nga trực tiếp bỏ tiền ra đầu tư chung cùng với Tàu đây là dự án liên doanh lớn nhất giưa 2 nước.
    ...............
    The cost is reported to be $3.2 billion, with China contributing $1.8 billion of this. Completion was delayed due to corrosion in the steam generators which resulted in some tubes having to be plugged with a net loss of capacity of about 2%
    ....................................
    Khi nầu tiếp về lò Tianwan mà con bệnh hoang tưởng Phì Não tung hô nhế. Bọn Khửa chưởi Nga về vụ nầy đó. người Nga mang tiêu chuẩn xe volga vầu xây lò điện hột nhân. Con Phì Não ạ!

Chia sẻ trang này