1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Với VN một nước mới tập toẹ làm quen với điện hạt nhân thì đâu cần phải cường quốc làm gì, chỉ cần thằng nào đã làm được là ổn, cái nữa là VN ít tiền nên cần thằng nào sẵn tiền cho vay vì thế mới nhắm đến Nhật. Với bọn Nhật thì VN có cái nó cần là đất còn nó có cái VN cần là HN và tiền vậy là xong. Về đất thì có nhiều thằng cần mua nhưng Nhật cần nhiều nhất, với thằng cần nhiều thì có thể làm giá dễ hơn thằng cần ít. Bán đất cho Đức thì vịt được lợi gì hơn so với Nhật ??
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    nước mình còn nghèo nhân lực yếu kém ngành công nghiệp công nghệ cao cũng kém phát triển phải thông cảm thôi
  3. huyphuc1981_nb_aaam

    huyphuc1981_nb_aaam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Có thể so sánh Việt Nam với Ấn Độ thế này.
    Ấn Độ có 60 năm phát triển nguyên tử, đã mua các lò bé về học, đã có bom, đã vận hành 15 lò bé và trung bình, đã tự chế được các lò không giống ai để phục vụ chương trình thori không giống ai, đã tự chế được 2 lò PHWR 550 ngang CANDU 6, đã tự xây dựng chương trình lò natri cũng 500, hiện nay là chỉ có kém Nga về kích cỡ. Đến khi đó họ mới lần đầu tiên nhập khẩu lò kinh tế, lần đầu tiên đó là chương trình VVER dài hạn Kudankulam, rẻ và an toàn nhất thế giới, lại dựa lưng vào cường nhất thế giới cả về kỹ thuật, nhân lực và dự trữ tài nguyên, cũng như đường lối mai sau.
    Bạn thấy cái sức cạnh tranh của Kudankulam.
    Cùng với chương trình Kudankulam, loại lò cạnh tranh thứ 2 trên thế giới về giá và tốc độ xây dựng là EPR Pháp cũng đến chào hàng ở Ấn Độ, nhưng Ấn vẫn gập gù, gật 2 năm rùi chưa khởi công.

    Tầu khựa không thể biến lò bom thành lò điện, không thể có lò tái sinh nhanh tự làm, thì kém Ấn Độ, mới gật chút EPR đã xây kèm hàng đống OPR, AP... nhưng cơ mừ VVER Điền Loan vẫn là xương sống.



    Vịt chưa hề làm được cái đinh ốc nào của lò hạt nhân, thế nhưng lại vác tất tay ra phố mua 14 nhà máy hạt nhân.

    Còn mảnh xác mang về là còn may.

    Cái thời đại nó bán khẩn cấp mọi thứ cho ngoại bang nó như thế. Đắt rẻ si đa thì về sau cứ nã con cháu. Anh đây ký phát đút túi xong chuyện.






    =))=))=))=))=))=))=))=))=))




    Các bạn thấy, ngành hạt nhân không đơn giản. Các bá chủ một hồi là ai. Bá chủ thế giới Tây, đại bá Westinghouse. Bá chủ châu Âu, trung bá Framatome ANP. Phương Đông có lãnh chúa Hitachi, lãnh chú Toshiba. Chỉ có vài năm đội mồ sống lại mà Trung Bá Đại Bá bán mình đi ở đợ sạch. Câc Tiểu Bá còn sống với các tai nạn bằng cách nào nhỉ, bằng cách gì đây ngoài lừa đảo.

    Đứng trước các bá chủ ấy, tốt đen chúng ta có cần như Ấn Độ không, hay là bán đất mua ô tô, bán đất đi nhà hàng.

    :)):)):)):)):)):)):))

    Trời đất ơi Vịt Mọi ơi, nhìn các anh hùng bá chủ hoàn cầu đang kéo cày trả nợ kia, đang sống kiếp nô lệ bán thân kia, vài anh hùng nhỏ hơn tí, chỉ nhỏ hơn chút thôi nhưng vẫn một thời sáng như mặt trời, cũng đang đặt đơn cửa tòa xin đi tù nợ kia kìa. Con Vịt có sức mấy để đùa với số phận ? đuà với Hột Nhơn Hạch Tâm ? Hay là Vịt Mọi bán lúa rồi cho TEPCO vay tiền đền nha. Hay là Vịt Mọi cử Vịt Ông, Vịt Anh chuộc thân quý bà Areva về làm nô tỳ cưỡi cho sướng nha, hay là chuộc nô lệ trai Westinghouse về cho nó ném dao nuốt lửa.

    Mình thấy, có nhiều bạn rất chi giỏi mơ. Đê rmình viết thư cho các xếp Areva và Westinghouse nha, ở Phương Đông, xa lắc nơi chân trời, có đàn Vịt anh hùng đến cứu nhân độ thế các vị.






    Từ khi bùng phát gian đoạn 1, các nước nhẹ đã mang tính chất lừa đảo. Đến bùng phát đợt hai với tên mới Gen III, cách lừa đảo vẫn là nước nhẹ. Mình hỏi các bạn nhé, ai cũng biết nước sôi là ăn cắp cái vòng 1 của nước nén, thế sao thằng ăn cắp trắng trợn ấy nó sống sờ sờ. Nước sôi chỉ có thể sống ở đâu thế các bạn ? Fukushima có nguồn gốc Mỹ di cư sang bên Thụy Điển, thế nhưng Mỹ và Âu 30 năm qua có xây thêm cái nước sôi nào đâu. Vậy thằng ăn cắp trắng trợn ấy sống được duy nhất ở đâu ?

    Ở Nhật Bản chứ ở đâu.




    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)


    Mình lại hỏi các bạn nhá. Từ 2020-2030 thế giới bắt đầu đại nạn cạn nhiên liệu hạt nhân. Hầu hết các lò của đợt bùng phát 2 đang xây đều sẽ phải chết vì đánh nhau tranh ăn. Vậy thì muốn ba'n nước nhẹ ồ ạt như hiện nay phải làm gì ? không lừa đảo những chính quyền thối nát trăm hoa đua nở thì còn cách nào nữa. "Tuồng Tầu" là từ SSX dịch cụm từ Nga mô tả hạt nhân Tầu, cơ nghĩa là phong trào ăn đút lót ồ ạt của tất cả các loại thực dân, tậu một rừng lò chết đói, để làm được điều đó phải có nước nhẹ sống 3 ngàn năm và thổi 30 ngàn tấn, 1,5 lần sản lượng hàng năm của Canada, thổi 30 ngàn tấn ấy là khổng lồ.

    Mình hỏi các bạn nhá, nhồi sọ nước nhẹ sống 3 ngàn năm để làm gì, có phải để bán lò natri không ?
    Lại hỏi nhá, 18 tháng đào quặng của Canada hơn chục GW là khổng lồ với nước khựa định 5-7 chục GW ? Thế thì nhồi được vào tai những ai và ai nhồi thứ đó ?

    Đấy, là phong trào đớp mọi tiền đút, ôm chân mọi thực dân, bán mọi tương lai và coi mọi công dân đều là lợn. Phong trào mang tên "tuồng tầu 14 nhà máy điện hạt nhân".





    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
    Khi đã biết về kỹ thuật hạt nhân thì các bạn thấy, chỉ cạnh tranh như Điền Loan, như Kudankulam thôi chưa đủ. Các lò đó cũng là nước nhẹ, cũng phải tham ra tử chiến tranh ăn, dù có dựa vào quê hương Siberia còn 500 ngàn tấn và Đông Bắc Siberia chưa công bố, cũng phải tranh ăn. Giá điện ở Kudankulam và Điền Loan liệu đã hơn ở Paris, Tokyo và NY trong 20-30 năm nữa ?

    Thế sao Ấn ĐỘ lại có FBR các bạn biết rồi chứ. Bây giờ đã là quá muộn để con đường VVER-BN-BREST khởi động. VVER thay RBMK là để lấy pluton giầu 239-Pu khởi động chương trình BN, BN đợi BREST, hay là VVER bán phân gio cho tái chế ma đói để cùng chết đói ?


    Nếu như hay là VVER bán phân gio cho tái chế ma đói để cùng chết đói ? Thế sao không mua RBMK, không mua CANDU ? chúng ị ra thứ pluton mà Mèo Hoang bảo là không làm được bom, không lo Mèo dọa. Không cần tái chế ma đói, không bổ ống zicron mà chôn SNF vĩnh viễn, chúng cũng ăn tài nguyên ít nhất gấp đôi Pháp và gấp 4 Mỹ. CANDU lại không cần làm giầu, không lo bố con thằng nào vu oan giá họa tội làm cách mạng chống Lý Mèo tự phong của làng Vũ Thế.

    Ấn Độ chạy CANDU cùng VVER đấy, Tầu khựa không chạy vì không có. Gấu và Canada vẫn còn một rừng RBMK với CANDU.... mua đi ?


    Mình hỏi các bạn nhé, tại sao lại không mua ? Tức là mua CANDU với RBMK ấy ?
  4. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Các bạn không hiểu à? HP đã nói rõ Why VVER rồi đấy, con đường VVER-BN-BREST là con đường để có năng lượng vĩnh cửu, thay vì dùng lò EPR, hay tệ hơn là BWR như Fukushima, khi nguồn uranium cạn thì lò EPR hay BWR là các lò chết. Thế vì sao VVER-BN-BREST lại là con đường vĩnh cửu? Rất đơn giản, vì SNF - Spent Nuclear Fuel của thằng truớc lại là NF - Nuclear Fuel của thằng sau, và như vậy chúng ta có chu trình đốt lò khép kín. Có vậy mà các bạn cứ lải nhải mãi về chuyện nước Vịt nghèo với nước Vit giàu phải bán mọi thứ để đổi lấy điện HN, vấn đề là phải đổi lấy điện HN sống chứ không phải đổi điện HN chết ở tưởng lai rất gần. Và như thế hành động mua lò EPR hay BWR là hành động ngu dốt, chỉ vì hám lợi trước mắt mà quên mai sau, và như thế chính phủ phải mua lò rất đắt chứ không rẻ, vì đơn giản là nó không có tương lai.
  5. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thật dễ thương quá, hoá ra lựa chọn lò HN đơn giản vậy, vấn đề rõ như ban ngày thế mà sao thiên hạ tốn nhiều giấy mực thế để làm gì nhỉ, hay bây giờ thiên hạ nhiều người rỗi việc quá. Hỡi ôi nào có được vậy để chọn lò nào thì phải tính đến hang bao nhiêu thứ chứ đâu có đơn giản mỗi một cái vậy. Mà cái chuyện chất thải lò này làm nhiên liệu của lò kia tuy hay ho nhưng nó chỉ mới trên lý thuyết chứ còn làm thật thì còn cả quãng đường dài mà chưa cường quốc nào đi hết còn như VN thì đã khẳng định ngay là không thèm đi ( không thể làm được) thì còn nói đến làm gì. Vậy mà bạn lại định lấy làm tiêu chuẩn duy nhất để chọn đấy. Các bạn có mang về một thứ rồi cầu chúa cho một ai đó sẽ giúp nó chạy được không nhỉ. Về vấn đề “đầu tiên” thì làm cái gì thời buổi KT thị trường này cũng đều phải tính đến nó cả, không có nó thì mọi cái hay ho đều là đồ bỏ hết, liệu có nên mang tiền tươi thóc thật để mua lấy một thứ đắt đỏ rồi hy vọng ai đó sẽ làm cho nó hay hơn không hay là làm ngay một quả chắc ăn. Nếu là một anh nhà giàu thì cũng phải lăn tăn tý chứ thiết nghĩ đã nghèo mà cứ mơ tưởng thì chỉ có sạt nghiệp sớm. Nói về cạn nhiên liệu, cứ cho là cạn đi thì lúc đó cái lò cũng đi rồi lo gì hết hay còn nhiên liệu
  6. nuocNgamehien

    nuocNgamehien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    dạ em ko hỉu ạ, em thấy nó giống cái mô hình động cơ vĩnh cửu quá ạ, cái mô hình mà các nhà khoa học từ TK 19 đã chứng minh là phản khoa học đấy ạ, còn tất nhiên các bác thì Phuk nói gì chả đội lên đầu phỏng ạ vì em cá rằng bác đọc cũng chả hỉu lấy 1/10 cái đống hổ lốn cám lợn GS phuk viết ạ
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Lò gì thì gì mà để tai nạn thì cũng đứt hết, tốt nhất là không nên xây lò gì hết, để đất Ninh thuận, Bình thuận mà phát triển du lịch biển cho nó hiền hòa
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    ông HP muốn nói đến việc tái sử dụng nhiên liệu Plutoni chứ có phải lò vĩnh cửu đâu.
    nếu có thể tái chế nhiên liệu hạt nhân thời gian sử dụng sẽ được kéo dài
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Bản tin NHK Nhật về mức nước lò 1 Fukushima

    http://english.pravda.ru/hotspots/disasters/12-05-2011/117884-fukushima_meltdown-0/
    http://www3.nhk.or.jp/daily/english/12_23.html

    Từ khi xảy ra vụ nổ thì TEPCO vẫn phải bơm nước để hạ nhiệt nhiên liệu, vừa qua các công nhân đã vào lò 1 lần đầu tiên sau vụ nổ, lắp đặt ống thông khí và một số thiết bị, trong đó có bộ đo mức nước cho lò 1.

    Ban đầu TEPCO nghi ngờ bộ đo mức nước bị hỏng vì không thấy có nước, bất chấp vẫn bơm đều đặn cỡ 150 tấn nước/ngày để làm nguội, tổng cộng 9900 tấn nước nhiễm xạ qua lõi lò từ trước đến nay đã rò mất ra ngoài riêng ở lò 1.

    Giờ thì nguyên nhân đã rõ, theo TEPCO là cái vỏ lò đã không còn kín nên không giữ được mức nước. Với lượng bơm như vậy nhưng mức nước chỉ cỡ 1 mét ở đáy lò và chưa chạm vào thanh nhiên liệu trong trạng thái bình thường.

    Nhờ đo được nhiệt độ lò cỡ 100 đến 120 độ C, TEPCO cho rằng các thanh nhiên liệu đã rơi xuống đáy lò và được làm nguội nhờ nước ở đáy lò. Điều này phù hợp với ảnh chụp gần đây, thấy hơi nước vẫn bốc lên nghi ngút. Số nước thất thoát cũng không thấy chứa trong khoang đáy lò, nên rõ ràng là nó đã chảy ra các khoang khác hoặc chảy đi đâu đó.


    Nhớ lại các phát biểu trước đây, TEPCO từ chối các thanh nhiên liệu bị lộ ra khỏi mức nước, rồi sau đó lại thú nhận đã bị lộ, rồi thừa nhận chảy 1 phần… Nếu như trong trạng thái hiện tại mức nước còn thấp hơn đáy thanh nhiên liệu, nghĩa là nó bị phơi ra ngoài khí/hơi hoàn toàn. Như vậy dễ hiểu là thanh nhiên liệu đã bị chảy hoàn toàn và rơi xuống đáy lò. Chưa rõ, chỗ rò nước có phải là lỗ do nhiên liệu chảy đục thủng vỏ lò hay không, hay là lỗ cắm bộ điều khiển, hay vết nứt, ống gãy… Còn xa hơn? Nhiên liệu chảy gây ra vụ nổ hidro?


    Mức phóng xạ quanh khu lò 1 vẫn rất cao cỡ 600-700 millisieverts/h, so với mức phơi nhiễm con người chịu đựng được trong tình trạng khẩn cấp 250 millisieverts/đời người.



  10. huyphuc1981_nb_aaam

    huyphuc1981_nb_aaam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Hình như SSX mô tả hơi lịch sự, thê thảm hơn thế. Số nước ấy đã cuốn theo toàn bộ bã có trong lõi vì đã chảy toàn bộ. Nguyên văn là, dưới sâu 5 mét cũng không có nước, trong khi thanh nhiên liệu chỉ dài có 4 mét.
    http://en.rian.ru/world/20110512/163985787.html


    Đức đã đưa vấn đề dừng toàn điện hạt nhân trong 10 năm tới ra bàn. Trước mắt, những lò dừng đợt vừa rồi có thể là nạn nhân đầu tiên. Đức thì nhiều tiền, Merken nói thay thế là điện gió và khí đốt, nhưng mụ béo này nói thế nèo chẳng được, xung quanh Đức 10 năm tới là các VVER của Nga, Hung, Czech và số điện mua từ các lò hạt nhân bên Pháp. Ngoài các nhà máy cũ ở Nga, Ucraina thì sắp xây thêm Kaliningrad, 2 Hungaria và 2 Czech (nhưng 2 VVER mới của Temalin Czech có thể đình lại sau đợt này) . Mấy lỵ gió có mấy nả ngoài bốc phét, khí đốt thì cũng trả tiền Gấu lại còn mang tiếng CO2.

    Như thế, những nước nhái cả súng Nga kể cả khi không chơi với Nga là Ý, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Phần Lan, Đức... lại bắt đầu đợt đông cứng hạt nhân mới như đợt sau Chernobyl đợi Gấu ngủ đông 1991. Chúng vẫn phát triển tiêu thụ điện hạt nhân nhưng ra rả chửi. Lần trước giơ ảnh Chernobyl lên biê?u tình để đông băng điện hạt nhân mà thực chất là ngăn cản bước đông tiến không đối thủ của Pháp Mỹ. Lần này cũng phản đối hạt nhân nhưng không giơ ảnh thằng nèo, mà đóng cửa ồ ạt các lò gốc Tây =))=))=)) trong khi xui Gấu bao vây thị trường điện Đức bằng VVER.

    Thế nhưng, những đoạn lắt léo này còn lằng nhằng, vì lệ thuộc vào Ba Lan và vài thằng nổi tiếng lên đồng. Dầu khí thì đã bắt đầu khai thác luồng bắc, không dây với con hủi nào, nhưng điện thì còn dài.

    Cái đáng nhớ là hôm qua, Merken đã chính thức gọi Fukushima là tai nạn lớn chưa từng thấy.





    Thêm tin nữa là sau khi Bin Đen teo, TT Pak đã đến Nga, tuyến đường ống khí đốt Trung Á-Afganistan-Pakistan-Ấn Độ đã được format mới ngày hôm nay. Như vậy, việc Anh Quốc làm Tây Bắc Ấn chia thành các Afghan, Pak và Ấn đánh nhau triền miên đã có xương giải quyết, đi kèm cái ung nhọt thuốc phiện Afghan. Gấu mạnh tay mạnh mồm với Mèo về thuốc phiện Afghan từ lâu. Mèo bảo là chưa thịt được ô đen. Nay thì Obama đang hỗ quân Mỹ là : "về thôi, kẻ thù chết rồi"

    Đây là vấn đề cách mạng trong quan hệ bang giao của Pak. Thật ra, do Ấn Độ hoạt động ngoại giao rất khéo, rất cao minh, nên Pak bị biến thành cái cặn bã trong quan hệ bang giao. Như vậy, cái đường ống này có vai trò quyết định hoà bình Nam Á và đá bay veo các dân chuyên thầy dùi anh em nhà người ta chém nhau là Anh Mỹ Khựa cùng một lúc.

    Xem ra với đường ống này thì Gấu cũng kéo lại một chút thiệt hại đến hơn 10b trong 10 năm do Fukushima gây ra.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------










    =))=))=))=))=))=))=))=))=))


    Người ta tốn giấy mực và tốn tiền nuôi những con lợn vì lò nước nhẹ là lò lừa đảo, nó rất đơn sơ, đáng ra rất rẻ, nhưng ăn vã tương lai và chính sức cạnh tranh của chúng đã làm các chương trình lò lành mạnh còi cọc. Vì lừa đảo, nên mới nhồi sọ, muốn nhồi sọ, phải cvó nhiều lợn ăn cám và nhiều chó nhồi cám. Khi chó nhồi cám cho lợn thì tốn rất nhiều giấy mực.

    Vì cái lò nước nhẹ lừa đảo ấy giá trị thực rất rẻ mà lại lưà đảo bán đắt được, nên mới thừa ra nhiều tiền để mua cám, mua chó, mua lợn và giấy mực cho loài bồi lưỡi bồi mõm.

    Vì chỉ còn mỗi Gấu đã thử nghiệm quy mô thực tế đầy đủ bước chuyển tiếp VVER-BN-BREST, nên các lò khác tự nhiên trở thành lừa đảo thuần chủng, và như thế, thừa tiền mua giấy mực.=))=))=))=))=))

    Thưa bạn, cái lò đầu tiên phát điện trên đời này là lò tái sinh natri EBR-I. :))





    Đến giờ này thì còn nhiều mơ hoang lắm, vì trên thế giới còn có 200 GW điện của 3 hdòng hạt nhân Mỹ Pháp Nhật không còn cách gì sống ngoài lừa đảo. Không có giấy mực thì người ta lừa đảo nhồi cám bằng gì ? vì thế nên mới tốn giấy mực.

    Thằng Ấn Độ nó dễ thương như thế, thằng Iran nó dễ thương như vậy. Không dễ thương thì khựa có mớ cám 30 ngàn tấn khổng lồ.=))=))=))

    Còn chó điên thì nhiều. Người ta đổ cho Liên Xô ăn hết quặng của Việt Nam, trong khi Vịt chưa hề đào cân quặng nào ngoài vài mét hào khảo sát, để làm gì, để đổ đi sạch hai mỏ uran lớn nhất của ta là Núi Hồng Nông Sơn. Ai đổ, giun có giấy phép trên bộ và sán thổ phỉ a la xô cùng đào đổ đi.

    Để có những lợn xực được cám đó mà không oẹ thì phải làm gì đây ? Những con bồi lưới bồi mõm mang tiếng là viện trưởng hạt nhân nhưng cả đời không biết đến cái đinh ốc lò hạt nhân phát điện thì còn có việc gì ngoài sủa với ăn giấy uống mực, mà chẳng tốn giấy mực.




    Bây giờ mình thể hiện cho bạn giấy mực nhé. Bạn thử trả lời cho mình vài điều này xem hết bao nhiêu giấy mực.
    Khựa có 60 ngàn tấn, trong đó có một mỏ mới phát hiện 30 ngàn tấn là khổng lồ. Vậy trữ lượng khổng lồ 30 ngàn tấn và gấp đôi khổng lồ 60 ngàn tấn toàn nước khựa đủ cho 1 lò nước nhẹ nén hệ tây công suất 1 GW ăn bao nhiêu năm. Quy đổi ra 10 GW ăn bao nhiêu năm, ước lượng công suất 2020 của khựa là 50-70 GW ăn bao nhiêu năm.
    Khựa bảo khựa biết tái chế, ừ thì tin thế, vậy tái chế cho khựa bao nhiêu năm.
    Khựa bảo tái chế của khự đủ sống 3 ngàn năm (http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-211#post19034081) , vậy khựa tái chế như thế nào ?

    và thế nào là khổng lồ ? =))=))
    Bây giờ sakura thử viết ra định nghĩa siêu cường hạt nhân nó như thế nèo nha, tốn bao nhiêu giấy mực nha.





    Chuyện đó đau đầu quá thì sakura thử xem bao nhiêu giấy mực cho chuyện này.
    Lò nước nhẹ rất đơn giản, như vậy, nó có giá trị thực và đội giá lên thì móc túi được tất cả những thằng mua điện mà chia nhau. Như vậy, nó bùng phát mạnh và len được vào mọi ngóc ngách thị trường
    Lòi nước nhẹ rất tốn nhiên liệu và phải trả con trung tâm bạch tuộc mafia hạt nhân là khâu làm giầu
    Sau 2000, chỉ vài năm, Gấu lột sạch khách làm giầu của Mèo, xơi 40% toàn cầu

    Vậy ra M<èo gom nhặt ra được một gói tên là mafia hạt nhân hoàn cầu, gói gọn lại rồi dâng Gấu xơi ? có phải không. =))=))

Chia sẻ trang này