1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trong tiếng Anh, lò kim loại nóng chảy là liquid metal cooled reactor (LMR), liquid metal fast reactor or LMFR = lò N nhanh truyền nhiệt kim loại nóng chảy. Trong đó có lò Natri nóng chảy Sodium-Cooled Fast Reactor (SFR). Chì nóng chảy Lead cooled fast reactor (LFR). Không phân ra chì BREST và chì-bismuth SVBR như bên tiếng Nga, vì thực ra, bên Tây, các lò này vẫn trong mơ.
    Các lò phản ứng hạt nhân N nhanh quy mô lớn có vai trò như vậy, đặc biệt là những lò có môi trường là hạt nhân nặng như chì nóng chảy. Nhiều phản ứng hạt nhân cần N năng lượng cao, khi môi trường làm nguội là hạt nhân nặng như BREST, thì nhiều N đạt năng lượng cao vọt nhờ các hiệu ứng va chạm có thể hình dung như bóng bàn va vào vật nặng. Trong khi đó, khi thiếu N năng lượng cao, nhiều phản ứng hạt nhân không xảy ra. Nếu như không thực hiện được các lò này quy mô lớn, thì khoa học hạt nhân không thể lớn được, vì nhiều phản ứng hạt nhân quan trọng không thể thực hiện được quy mô lớn, cụ thể, cả mặt vũ khí cũng còi cọc đắt đỏ.
    Để thực hiện các lò này quy mô lớn, cần phải giảm giá nó xuống ở mức chấp nhận được, thu hồi tiền từ bán điện. Loại lò làm mát chất khí hay còn gọi là lò có nhiệt độ rất cao cũng có tính năng tương tự. Tuy nhiên, cũng như tất cả các lò N nhanh khác của phương Tây, không một lò N nhanh nào vượt qua thử nghiệm, hiện toàn các lò nghiên cứu bé tẹo. Dự án Phoenix của Đầm tưởng như thành công với công suất 1400MW, nhưng sau khi bị tố là copy BN, thì tự nhiên người ta dừng. Nó không xấu hổ vì bị tố là copy, mà dừng vì không nghiên cứu vật liệu, lò hỏng, để lại món lỗ khủng cỡ gấp đôi cái EPR Phần Lan. Sau đó, Phoenix co lại 220MW và nay là 140MW, trở lại mức nghiên cứu thử nghiệm bé tẹo.
    Mỹ cũng đã có lò kim loại nóng chảy, EBR-I là dùng hỗn hợp K, Na. EBR-II dùng Na, vào cuối 195x, đầu 196x, e là thử nghiệm và không bao giờ qua bước đó. Hyperion Power Module dùng chì-bismuth, cũng như SVBR, cũng hoàng tráng, chỉ có mỗi điểm yếu nho nhỏ là đang trong mơ, với dự kiến 100 đơn đặt hàng bắt đầu từ 2013, điểm yếu nho nhỏ chỉ có thế thôi, ước mơ thì kém quá, nếu mình, mình mơ luôn là 1000 lò cho đã.
    Chì nóng chảy có ưu thế hơn về an toàn. Một là là nhiệt độ sôi rất cao 1749 độ C ở áp suất thường, vậy nên, lò có thể nóng lên đến khả năng tối đa của vật liệu là cỡ 1000 độ, nhờ thế, khả năng đối lưu tự nhiên tăng vọt, chống đỡ tự nhiên trường hợp khẩn cấp hỏng bơm mà hiện nay tất cả các lò phát điện tây đều chưa đỡ được. Có thể thấy trên, BREST được đặt trên các đường thông khí, sẽ tự tăng đối lưu khi nhiệt độ tăng. Vì kim loại nóng chảy dẫn nhiệt rất tốt, nên khi hỏng bơm, việc truyền nhiệt qua vỏ lò dễ dàng giữ nhiệt độ trong lõi ở mức dưới giới hạn. Mật độ của chì cao, do đó lò ổ định hơn trong trường hợp khẩn cấp dừng bơm và hạn chế các nguy cơ rò rỉ. Áp suất trong lò thấp, hạn chế khả năng xảy ra rò, nổ.
    Điểm nhiệt độ sôi của vật liệu là nguội thì chì hơn hẳn Na, Na chỉ 883 độ C ở áp suất thường, vì người ta dự kiến lò sẽ lên đến điểm nhiệt độ đó, nên vẫn phải nén Na lại một chút. Các lò BR thử nghiệm đầu tiên dùng thuỷ ngân. EBR-II Mỹ dùng hợp chất đặc biệt NaK có dạng lỏng ở nhiệt độ thường. Các lò nghiên cứu cần làm việc ở dải nhiệt độ rộng nên lỏng ở nhiệt độ thường là điều quan trọng. Khi chạy thật, chì nóng chảy BREST đương nhiên khởi động hết sức thận trọng, khó khăn, vì nhiệt độ nóng chảy trên 300 độ, chu trình khởi động ẩn chưa tiềm năng nguy hiểm và đòi chuyên gia lớn. Lò chì -bismuth SVBR có nhiệt độ chảy hợp kim truyền nhiệt 140 độ, khá thuận tiện.
    Về khả năng an toàn khi có sự cố ngoài lò đem đến, thì cả hai loại lò chì và chì-bismuth đều ngon lành, cùng tự đông lại, đóng kín vật liệu phóng xạ trong các hợp kim rắn, va đập thoả thích, chính vì thế, chúng được thiết kế cho các phương tiện di động như tầu chiến, hay vùng có nguy cơ động đất cao, an toàn hạt nhân rất tốt, kể cả khi chấn động làm vỡ lò thì môi trường cũng chỉ có thêm vài cục phóng xạ bị đúc kín, mức độ ảnh hưởng có lẽ chỉ ngang việc vận chuyển định kỳ turbine nhiễm xạ nặng của lò nước sôi. Trong khi đó, cũng là kim loại nóng chảy nhưng Na không có khả năng đó.
    Về cân bằng phản ứng, sự cân bằng đạt được bởi hấp thụ N vào U238, khi nhiệt độ tăng, thì khả năng hấp thụ tăng, làm phản phản ứng. Tuỳ vào bố trí nhiên liệu mà nhiệt độ cân bằng của lò sẽ duy trì ở mức nào đó. Do không phải nén nhiều, lò có khả năng tăng nhiệt tối đa lên rất cao, đến mức giới hạn vật liệu 1000 độ C, nên tăng được khả năng hấp thụ lên nhiều, đảm bảo phản ứng cân bằng. Tuy nhiên, xác suất mất cân bằng của các lò N nhanh thường vẫn thấp hơn nước nhẹ nén, đòi hỏi trình độ thiết kế lò đỉnh hơn nhiều, cũng như các kỹ thuật kiểm soát an toàn khác.
    Tuy khó điều khiển hơn, nhưng sự bùng nổ hiện các loại lò đã hoàn toàn kiểm soát, vì dụ, hệ thống "thanh điều khiển có khối lượng liên quan" xuất hiện trong VVER và cả các lò N nhanh, chúng thụ động khoá lò trong các trường hợp có động đất hay nhiệt độ tăng, không cho phép việc điều khiển sai như rút toàn bộ các thanh điều khiển. CŨng như VVER, trong trường hợp các thanh điều khiển hỏng, nhiệt độ cao làm nóng chảy chất hấp thụ, hoà tan vào chất tải nhiệt, dập phản ứng kể cả khi lò vỡ. Cuối cùng là hệ thống điện tử tự đánh giá và báo cáo mà các lò Nga hiện nay đều có, bất kể có xưng Gen III+ hay không.
    Lò được thiết kế để chống lại các điều khiển chủ động sai, như cấm rút hết các thanh điều khiển, kháng cự được hỏng các loại bơm, thụ động dập và nguôi đi khi thủng vỡ (ví dụ do động đất)
    http://www.nikiet.ru/eng/structure/mr-innovative/brest.html
    Để sử dụng trên tầu chiến, cần có hời gian thay nhiên liệu rất cao, 3 năm tối thiểu, SVBR là 8 năm, 15 năm. Khi đó, người ta bố trí nhiên liệu U235 làm giầu cao 20%, U238 hấp thụ song song với một lượng N hấp thụ vào chất khác, nhưng thanh điều khiển, làm tỷ lệ tái sinh khoảng 1. Khi đó, mật độ nhiên liệu trong thanh nhiên liệu không thay đổi sau nhiều năm, và ở chỗ nào U235 hao đi nhiều thì chính chỗ đó lại bù P, nên cả phân bố vẫn đều.
    Có thể thấy, sơ đồ trang 23, thì SVBR chỉ tốn nhiên liệu lần đầu, còn trong suốt thời gian khi các SVBR nối nhau chạy, chúng gần đóng kín chu trình nhiên liệu, close fuel cycle, với mức tiêu thụ nhiên liệu không đáng kể, trong khi VVER cứ ăn đều.
    http://www-pub.iaea.org/mtcd/meetings/PDFplus/2009/cn176/cn176_Presentations/parallel_session_1.2/01-09.Toshinsky.pdf
    BREST có vai trò khác, nó là lò quy mô lớn, được thiết kế để làm lò đa năng chuyên dụng. Nó có hệ thống nhiên liệu và điều khiển độc đáo xiên ngang, chứ không treo đứng, nhờ đó, người ta nhồi nhét, lắp tháo... được nhiều vật liệu khác trong ngay cả khi lò đang vận hành, nhờ đó, nó thực hiện được phản ứng hạt nhân không dây chuyền quy mô lớn cho mục đích nào đó. Khi dùng tái sinh, BREST là lò có tỷ lệ tái sinh cao nhất hiện nay. Tỷ lệ tối đa đạt được khi dùng U235 làm giầu mức cao đặt trong thanh nitride, bên cạnh là các thanh DU rời có dạng từng đoạn hình trụ. DU đẩy nhau tháo khỏi lò đem tách tái sinh với nhịp độ mau, làm giảm lượng P tự cháy trong lò. Tỷ lệ kinh tế đạt được mức 1 khi dùng trộn lẫn P và U.
    Những khó khăn chung của lò kim loại nóng chảy là các thứ này có khả năng hoà tan lớn vật liệu làm lò. Natri dễ chiều hơn, còn đến chì và bismuth thì thảm. Nhiệt độ làm việc của chúng cũng cao hơn nhiều lò nước, nên ngay cả nhiên liệu cũng là hệ khác. Ở lò nước, MOX là hỗn hợp ôxít P-U ở dạng bột, nén thành dạng viên nén với chất kết dính kim loại. CÒn lò kim loại nóng chảy ưa dùng nhiên liệu dưới dạng gốm nitride hay carbide.
    Từ bơm, đến vỏ, máy sinh hơi.... phần lớn lò làm bằng gốm hay bọc gốm (nitride hay carbide hoá). Vận tốc cuyển động của chất tải nhiệt thấp, 1-2 m/s, chứ không sùng sục như lò nước, vì khả năng phá hoại của kim loại nóng chảy cao. Những điều này làm việc nghiên cứu vật liệu hết sức khó khăn, tất cả các nước khác đã bại còn mỗi Nga, lại đơn hành đại đạo, nhưng giá không thể so với VVER.
    http://www.springerlink.com/content/tk226073n1v82475/
    http://www.nikiet.ru/eng/structure/mr-innovative/brest.html
    Về trang bị nhiên liệu lần đầu và hiệu suất đổi nhiệt-công thì lò chì nóng chảy ưu thế hơn. Nhiệt độ cao làm hiệu suất sinh công tăng lên 1,2 lần. Áp suất và nhiệt độ hơi ra là 24,5/520, so với con số từ 7-13 áp suất, 230 nhiệt độ của VVER. Về điểm này BREST chỉ nhỉnh hơn Natri tí tẹo.
    BREST-1200 là lò phát triển cho kinh tế, nó được khởi công sau BREST-300 hoàn thành. Vì lý do kinh tế, người ta làm cỡ lò 1200, vẫn khá bé khi cạnh tranh ở thời điểm nó xuất hiện, nhất là ở các nước giầu. Tỷ lệ tái sinh giữ ở mức 1, hoà vốn. Thời gian thay đảo 1 năm. Giá của nó thì đắt so với VVER, hiện cỡ trên $ 3 tỷ/1GW, nhưng hài hước là vễn cứ rẻ hơn các thể loại AP với EPR. Giá duy trì hoạt động lò giảm đi khi thanh nhiên liệu làm khá giống bọn natri nóng chảy, tận dụng chung nhà máy xử lý.
    Một khó khăn cho lò chì Nga là dùng Pb-208 tinh chế, khá đắt khi tách từ Pb tự nhiên (cũng là làm giầu, nhưng bằng chưng cất), có thể đây là một bí mật để lò Nga ổn định và thành công, trong khi mọi nơi thất bại. Các tính chất hạt nhân Pb-208 hiện nay mình không rõ.
    Ban đầu, các lò chì nóng chảy được quan tâm vì khả năng an toàn cực cao trên các phương triện di chuyển, chiến đấu, nên được dùng trên tầu chiến, có tên OK-550 hay BM-40A, 150MW. Một số lượng lớn lò được chế tạo cho các tầu lớp Alpha, chuyên săn tầu địch, khả năng mất an toàn cao nhất trong số các tầu ngầm hạt nhân. Đước nhiên, mọi mặt từ vật liệu đến điều khiển đã được chuẩn bị từ lâu, trong khi tất cả các chương trình tương tự trên thế giới thất bại. Khả năng đông lại khi sự cố, đồng thời khả năng dập tắt lò trong bất cứ tình huống nào.... đảm bảo khi nó có bị trúng đạn thì hậu quả chỉ bằng một chuyến vận chuyển turbine nhiễm xạ nặng của lò nước sôi.
    Thời cuối liên xô, cái ĐCS suy đồi, nhân sự náo loạn, bọn ngu si nhơn nhơn, thì lò chì nóng chảy đã được một tử thách. Do lỗi chế tạo, vỏ lò của K-64 vỡ ngày 8-8-1982. Đúng như kịch bản, lò mất điều khiển hoàn toàn, tự dừng và đông lại. Vật liệu phóng xạ tự bị đúc kín trong chì-là chất ngăn phóng xạ tốt nhất, rồi được giam trong khoang tầu.
    Nhìn chung, thời gian dài 40 năm, người ta đã đủ kiểm chứng tuổi thọ hoạt động của vật liệu, điều đáng ngại nhất với lò kim loại nóng chảy, vì chưa từng có máy móc gì hoạt động trong điều kiện như vậy. Đến nay, thì mọi sự đã quá đảm bảo tin cậy, đây là cái đạt được sau 40 năm chi tiền cho BN, BREST, SVBR . Với giá như hiện nay, thì lò phát điện ở một số điểm là không lỗ, nhưng Pháp-Nhật-Đức. Ở các nước mua điện rẻ hơn như Tầu Ấn thì kém cạnh tranh với VVER.
    Tuy nhiên, với việc cần lò tái sinh nhanh, và BREST an toàn cao nhát trong tất cả các loại lò, thì việc nó thay BN là chuyện có thể nhìn thấy. Sau một thời gian thắng lợi trong cạnh tranh, thì người ta thấy nhiều tiền hơn và cần an toàn hơn. CÒn lò tái sinh nhanh là không thể thiếu, như vậy, BREST chỉ cạnh tranh với BN mà thôi.
    Ở đây, các ông to đầu đang chứng minh rằng, cần có đến 300GW BREST. DDieuf này lại dược dân Pháp rất quan tâm.
    Radiation balance in nuclear power growth with BREST-1200 and VVÉR-1000 reactors
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13646460
    Kế hoạch bành trướng ??
    Với giá hiện nay, thì BREST cạnh tranh chỉ riêng về mặt phát điện so với các lò Tây. Việc xây nó chỉ để phát điện thôi đã là cạnh tranh ở các nước điện đắt Pháp-Nhật-Mỹ.
    Hiện nay, bên Nhật đang có trào lưu chính trị mới, nhưng nhìn chung vẫn sợ bị các lò Nga cướp trắng công ăn việc làm, lò ngu si độc địa tự vệ bằng ngu dân liệt não, gắn bó với Mỹ. Thế nhưng ở Pháp, thì mọi chuyện ngược lại. Thất bại trong chương trinh Phoenix đã làm Đầm biết thân biết phận, ngược lại với Nhật Mỹ vẫn duy trì một số lò nghiên cứu bé tẹo, không thất bại nhưng không lớn được.
    Close Fuel Cycle là điều tất yếu, mà lại không có Phoenix , thì BN và BREST là tất yếu. Bước đầu, sau quá trinh ngu dân, quá đông liệt não, thì lò Nga vẫn mang tiếng của liệt não là mất an toàn, vậy thì BN nhường chỗ cho BREST. CHỉ cần một lần BREST kỹ được ở EU, thì sau đó nó đi Nhật đi Mỹ dễ dàng.
    Có điều, hình như BREST không thích xuất ngoại, dù dân Pháp đã thèm từ lâu. Hình như người Nga giữ chũng làm của riêng.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đây là văn bản của IAEA, chỉ có BREST-300, nhưng nó là lò an toàn nhất thế giới. Principal shutdown systems 10.2= CIRS - completely independent reactor shut-down systems, hệt thống tắt lò hoàn chỉnh chạy độc lâp.
    SVBR-75/100 (Russian Federation) safety and regulating CR
    http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1531_web.pdf
    Đến lò tái sinh nhanh thì hiện nay Nga là nước duy nhất có kỹ thuật, lại an toàn nhất thế giới, thế mà còn có loại liệt não thở ra những gì ?
    To SSX, trữ lượng uran hơi rắc rối.
    Trước đây, người ta tính rằng trên thế giới có khoảng 3 triệu tấn, trong đó, riêng Úc 750 ngàn tấn, chiếm 24%, Cânada đứng thứ 2 450 ngàn tấn, nhưng với quặng chất lượng rất cao, giá khai thác rẻ. Thế nhưng, nước Nga có Đông Siberia mỗi làng cách nhau 1000km trong băng giá, hiện chỉ Gấu Trắng với Hổ Vằn đi khảo sát địa chất. Nước Mông Cổ cũng chỉ có Chó Sói với Cừu Non làm nghề này.
    Hiện nay, người ta đánh giá trữ lượng Uran cả thế giới khoảng 10 triệu tấn, trong đó phần khai thác được 5,5 triệu tấn. Con số tăng lên đúng như dự đoán, chủ yếu là Đông Siberia và Mông Cổ, cả hai đều rơi vào tay Nga. Như vậy, riêng trữ lượng nội địa Nga đã đứng thứ 2, còn cả Mông Cổ nữa là lên đỉnh, và đi mua thêm ở châu Phi, Kazacstan nữa thì thành đế quốc.
    Nước Mỹ đã cạn kiệt hoàn toàn với 400 ngàn tấn DU thòi ra. Họ dùng cực kỳ hoang, loại DU thải còn chứ 0,25%, tức chỉ móc 2/3, bỏ lại 1/3.
    Mỗi năm Mỹ nhập từ Úc 12-14 ngàn tấn UO, Canada có sản lượng đứng thứ 2, xấp xỉ, chủ yếu cũng để xuất khẩu, với tốc độ đó thì thời gian chúng khai thách hết sạch là 40-60 năm. Như vậy, sau 30 năm khai thác xuất khẩu quy mô, trữ lượng 750+450=1,2 triệu tấn của hai ông này cùng lắm là còn lại một nửa, sợ là sắp hết rồi.
    Châu Phi thì quặng rất nghèo, giá cao, nhưng cũng bị Đầm móc kỹ rồi, hiện phải khai thách quặng cỡ 0,01%.
    Thực tế, lượng U235 hiện ở Mỹ chưa thiếu, nhưng đã vơi đi rất nhiều và nguy hiểm hơn là mất cân bằng P-U. Tất cả đều do lạm dụng kỹ thuật kinh tởm. Như linh trên bạn thấy, người ga đã đanh giá về BN và BREST, ở Nga khác ở châu Tây, người ta nhìn xa hơn, còn do cạnh tranh, Tây Nhật chỉ nhìn thấy cái mũi mình.
    Đông Siberia còn nhiều thứ, Uran dễ tìm vì chỉ cần cử UAV mang máy dò phóng xạ bay lượn, còn dầu lửa thì khoan tốn kém lắm, còn rất nhiều thứ ở phần lục địa cổ nhất này. Việc khoan chọc tìm dầu sắt vàng lại nảy thêm loại uran khác nằm sâu hơn.
    Với quá trình khai thác và tiêu thụ như hiện nay, thì các lò tái sinh nhanh là buộc phải dùng, thằng nào Close Fuel Cycle trước thằng ấy làm đế quốc, thằng khác làm mọi thuộc đại. Phát triển mỗi lò mất 3-4 chục năm, mà uran bên Mỹ cạn rồi, bạn Úc Ca đào 30 năm rồi, chắc còn 30 năm nữa. Sau 2020 Mỹ Nhật không dùng BN mới là kỳ lạ. Vì vậy, yên tâm đi, BN với VVER cõng nhau đi Tây là điều tất yếu, BREST là hàng hiệu để nhà.
    Mỏ mới sắp được triển khai là Sakha-Yakutia, Đông Siberia. Mỏ Aldansky có 340 ngàn tấn, xấp xỉ bằng 3/4 trữ lượng Canada, nhưng quặng nghèo như châu Phi. Krasnokamensk có 128 ngàn tấn, quặng tốt hơn chút, như vậy là trữ lượng mới phát hiện đã ngang Canada. Việc khai thác ở một số mỏ lại tự nhiên thành rẻ, mặc dù quặng rất nghèo, vì chỉ là phụ phẩm của vàng hay kim cương, hay một số quặng khác. Ví dụ, Lunnoye mỗi năm dự tính đào 400 ngàn tấn quặng, lấy ra 1,5 tấn vàng và 120 tấn uran. Yuzhnaya là mỏ lớn nhất thế giới, cộng cả vùng Baikal và Sakha, Yakutia là hơn gấp đôi trữ lượng Canađa. Lớn hơn trữ lượng 750 ngàn tấn mà trước đây Úc xưng là đứng đầu thế giới. Tổng trữ lượng đã khai mỏ (tức là ở các mỏ đã và đang khai thác, chứ không phải đã đào lên), là 575000 tấn, tổng số có thể khai thác nhưng chưa mở mỏ là 875000 (người dịch kia hơi sai). Chỉ riêng số chưa khai thác nhưng đã xác định được trữ lượng đã hơn con số xưng là đứng đầu thế giới 750 ngàn tấn của Úc.
    http://www.tin247.com/nga_tham_vong_thanh_nuoc_san_xuat_uranium_lon_nhat_the_gioi-2-21430851.html
    http://www.andrearichichi.com/travel/yakutia/index.htm
    http://www.wise-uranium.org/upru.html#OLOVSKOYE
    Ôi, thằng này mơ hoang, một công ty mà nó đòi sau 14 năm có sản lượng gấp đôi cả nước Úc hiện nay .
    http://en.rian.ru/business/20090420/121208105.html
    Trữ lượng của Nga còn tăng lên nhiều, Đông Siberia là loại lục địa cổ như Trung Tâm nước Mỹ, Nam Phi, Úc, thường có nhiều khoáng sản, và hiện nay mới chỉ khảo sát được rất ít. Nhật Pháp đều đầu tư vốn vào đây, lo mà, chúng nướng tiền trả giá ngất ngưởng. Nhưng dẫu sao thì nhiên liệu Pháp Nhật đã đa phần và càng ngày càng tăng mua thành phẩn (bộ MOX ) từ Nga. Đương nhiên Nhật Pháp đầu tư vào đây theo luật pháo rất chặt của Nga, đúng nghĩa là góp vốn, chứ không thể coi người Nga như mọi châu Phi được.
    Ngoài ra, vùng này còn có nhưng liên doanh dạng như Nga-Tầu-Nhật bán nhiên liệu thành phẩm.
    http://www.jstor.org/pss/2755603
    Gấu nó săn được 100 tỷ này, ôi trời ô, sao nước Mỹ lại không biết làm lò đem bán nhỉ, để Gấu nó múa nó diễn nó tuồng một mình thế này. Một ông phá sản bán mình cho Toshiba giá bèo. Một ông thì buồn thiu buồn thối vì đơn hành đại đạo vơ vét, không có ai bạn cùng.
    Cái VVER-1200 cho Thổ vừa ký xong.
    http://en.rian.ru/russia/20090527/155104928.html
    Người Nga cung cấp rất nhiều kỹ thuật hậu trường. Về làm gầu, nó đã độc tài với 40% thị trường, về P, sản lượng của nó cũng cao nhất thế giới với hơn 10 GW tái sinh mạnh và đang tăng vọt, VVER tuy không tái sinh lãi nhưng lại ăn ít P, thậm chí toàn U và chỉ lãi ra P chứ không hao đi, tuy lãi ít nhưng là có đóng góp, như vậy, ở mức nhiên liệu, thì từ lâu nó đã bá chủ về tiềm lực cơ sở.
    Thêm việc gia công phần lớn số bộ MOX cho Pháp nữa, thì toàn bộ kỹ thuật lớp 1, lớp nhiên liệu, Gấu đã đặt ách thống trị lên 2/3 số lò trên thế giới. Từ cái lưỡi câu này mà giật lấy hợp đồng xây lò cũng đã đời.
    cho Mỹ đây, nốc cho lắm vào rồi cử liệt não õng ẹo ra chê bai. Mỹ đã cạn kiệt tài nguyên cả P và U, lại mất cân bằng dự trữ P nặng nề. Ở đây có một vấn đề, trong các đầu đạn rất ít U, người ta viết-dịch nhầm, mà nhiên liệu ở đây là P. Nước Mỹ là nước nhập khẩu uran, lại không biết chế nhiên liệu, vậy nên hiện nay đương nhiên ủng hộ anh Gấu buôn bán chiếm đoạt các mỏ, kha kha kha kha, bạn thân ghê.
    http://en.rian.ru/world/20090526/155096416.html
    lại cho Nhật
    http://en.rian.ru/business/20090512/121549712.html
    Trời đất ơi, nó làm giầu cho 40% nhu cầu thế giới, mà làm giầu được hiểu là công nghiệp chế tạo hàng loạt bom !!! Hay là thế này đi, cứ làm giầu đến 95% dự trữ, thằng nào mua thì pha ra, còn nếu lộn xộn thì đen bắn, một công đôi việc.
    He he he he he he , bác Mèo lại ủng hộ bác Gấu !!! liệt não đã vỡ mộng chửa, não đã nẩy mầm lại chưa ??
    Ngoài ra, xử lý hậu trường cho lò cũng có khối thứ, T3 làm bom, P tái sinh để đốt.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 26/02/2010
  3. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Minh xin Vn có bom H thì thằng Thái cũng sẽ âm mưu có với sự giúp đỡ của anh Hồ Cẩm Đào.Sinh và Mã sẽ có dưới sự giúp đõ của Mỹ+Pháp->Thằng Indo cũng sẽ thủ đồ nóng để dề phòng ->Philipin cũng sẽ nhảy vào cuộc chơi thế là loạn cả lên.Cuộc chạy đua vũ trang bắt đầu béo mấy thằng bán hàng còn toàn dân Việt lại quay về ăn bo bo.Có phát triển nhưng hãy theo gương thằng Nhật để có kỹ thuâtj hạt nhân dân sự tiên tiến cái đã,có thể chế tên lửa có tầm bắn 4k trở lên.Tự lực chế tạo được các vũ khí chính rồi hãy mơ cái này.Thế nhé chúc các đồng chí một buổi chiều tốt lành
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Ăn bo bo một thời là đỉnh cao thời đại, thiên đường loài người. Sao lại bảo là quay lại hả Mèo?
    Tiết Vịt trong người vẫn còn Hăng thì trăm năm sau đừng mơ theo đít Nhật nhế.
    Tránh ra chỗ khác cho Phì Đại Não ***** Bố thể hiện trình hoang tưởng nầu.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Không ngành nào mà ngu dân thành công như điện hạt nhân, con ma là siêu cường. Và cũng không ở đâu liệt não lại chó dại như ngành này, vì như thế con ma mới là siêu cường.
    CHiến tranh đã bắt đầu như thế nào ??
    Nhìn lại thời điểm Siêmens bỏ liên doanh với Ảreva nhà Đầm sang Nga.
    Bối cảnh ban đầu là dự án Phần Lan, Tuy liên doanh với Siemens, nhưng Areva lại giành phần lớn số vốn, chia chác với một vài công ty Pháp. Như vậy, Siemens ban đầu tham gia với tư cách làm thuê về khoa học cho ông chủ Areva. Sự cố xảy ra ngay khi thử áp lực vỏ lò 2005, mỗi hàn hỏng, hoá ra, chế tạo máy nhà Đầm chứa rất nhiều hiểm ác. Đến sau khủng hoảng, vào thời điểm đầu 2009, dự án lỗ trên 2 tỷ $, chiếm từ nửa đến 2/3 số vốn. Đến đây thì chả nước tràn thì cũng nước chảy bèo đi, Siemens chịu hết nổi.
    Vào cuối 2008, giá cổ phiếu của Đầm Areva không cần tính, đã lâu không làm được lò nào, vừa đội mồ sống lại hỏng cái đầu. Vấn đề là Siemens lại cầm 34% cổ phiếu Areva, nó mà đi thì nó mất tiền ?? vợ chồng chung đụng, bỏ đâu có dễ. Nhưng chính thời điểm thấp nhất này, thì giá lại hơi nhỉnh lên vì có tin tốt mà sau là 4 lò EPR của Ấn và Tầu.
    http://uk.reuters.com/article/idUKLI28740220080818
    Trước khi Siemens ra đi, Nga lại sang hỏi mua liên doanh này Gen III+, vốn được thiết kế ở Đức, điện tử Phần Lan và xẩu cơ khi nhà Đầm, cũng như Điền Loan, nhưng lần này Rosatom mua cả thương hiệu Gen III+. Cũng lên ít giá cổ phiếu.
    http://en.rian.ru/world/20080801/115446987.html
    Sau đó, đương nhiên là Rosatom không phải đấu thầu với ai, thế là nó ném miẹ nó son phấn Gen III với cả Gen IV đi. Sau sự việc này, tháng 2-2009, Siemens ly dị Areva về Rosatom .
    http://en.rian.ru/russia/20090121/119738551.html
    Không may là lúc này đã khởi động gần đến đích các chương trình EPR ở Tầu và Nhật. Thế là ở Tầu, Areva phải bỏ tiền ra đầu tư, tự bán điện, tự chịu lỗ, chính phủ Pháp thông qua món tiền đầu tư lớn cứu CEO mang biệt danh "đầm khô, madam non" của Areva. Còn ở Ấn thì Areva lại mua lại Gen III + từ Siemens.
    Rosatom lúc đó còn chưa có quân tướng, độc chiến, nhưng đánh đâu thắng đó. Siemens làm sao mà không ngưỡng mộ. Siemens làm sao mà không thèo nhỏ dãi ra cái chức danh cầm điếu cầm đóm.
    http://uk.reuters.com/article/idUKL1534952820080415
    Bà Đầm Già buồn thiu buồn thối.
    Oẹ, đây là thời điểm 1 tháng sau sự kiện siemens sang rosatom, nó liền nổ tung châu Âu. Nó rút chuyện dan díu với đầm. Ối trời ôi, tớ mà còn trẻ tớ xung phong đi du học ngành hạt nhân, nó có bốc phét không thế, nó định ký được 1 ngàn tỷ. Cái đó không biết, nhưng mục tiêu là lấp đầy châu Âu bằng VVER.
    http://www.france24.com/en/20090304-siemens-rosatom-joint-venture-areva-nuclear-energy
    Thế là Siemens thông qua công ty xây dựng chế tạo mới thành lập ở Phần Lan, đã lấy cháu gái, xung phong làm con rể ông bạn già và tham chả kém mình. Đầm già điên cuồng chống lại cuộc duyên.
    http://www.nuclearpowerdaily.com/reports/Areva_seeks_to_block_Siemens-Rosatom_nuclear_deal_999.html
    Cuộc nhân duyên này có nhiều điểm cần bàn, thằng bố vợ - bạn cũ đang hỏi: thế vẫn đề là mày có con vợ già cơ mà ? Thời điểm này là ngày 4 tháng 3 2009, đúng một tháng sau khi Siemens đánh tiếng hỏi con gái nuôi Gấu.
    http://www.business-standard.com/india/news/areva-objects-to-siemens-rosatom-nuclear-deal/56125/on
    Areva object == vẫn đề con vợi gìa của mày
    Siemens recently ended a cooperation agreement with French state-controlled Areva and their joint company Areva NP is to come to an end by January 30, 2012 == tao dứt khoát với nó rồi, tao còn cầm thòng lọng cổ nó (34% vốn), nó không theo về làm em con gái mày thì thôi, cho nó lên chùa.
    Đến tháng 5, người Nga đã chính thức mộ quân bình định toàn thế giới. Ngay lập tức Toshiba bị triệu đến: mày muốn sống hay không ? chuyện này hoá ra còn dài, Tô do dự mãi rồi không hàng, kể cũng xứng danh anh hùng. Có thể là Tô mới cưu mang oét hao, không nỡ nhìn oét hao chết thêm lần nữa, thật đại dũng, đại nghĩa.
    http://uk.reuters.com/article/idUKLQ93538920090526
    Russia will seek global alliances to build a dominant position on the nuclear market
    Tạm dịch: người Nga mộ quân hùng tướng mạnh để xưng bá chủ hoàn cầu.
    Nhưng vào cuối 2009, thì chuyện EPR bán được ở tầu Ấn thành hiện thực, giá cổ phiếu của Đầm Areva lên vùn vụt. Thiên tài, cái thằng Siemens tuy thải vợ nhưng lại không vứt sọt rác, mà tìm cách bán giá cao cho... chính nơi sản xuất. Cũng hay, tậu con vợ về vò 5 năm cho nẫu rồi lại bán lại cho bố nó giá cao, hay.
    Bà đầm ngủ một mình, bà bơ vơ. Đây là thời điểm cuối 2009, bà đầu tư vốn cho Siemens, mua lại cái thòng lọng 34% giá 2 tỷ eu, ôi trời, đâu còn bèo bọt như cuối 2008 bị chồng bỏ nữa, EPR vừa ký được 2 hợp đồng to sù. Kha kha kha, thế là, người Pháp đã thể hiện quá rõ quan điểm sau có 8 tháng cô đơn: theo chồng sang Nga. Sau thời điểm này, là thời điểm ký các hợp đồng EPR ở Tầu, Ấn.
    http://uk.reuters.com/article/idUKGEE5B81V820091209
    Về bản chất, đây là Areva đầu tư vốn cho Siemens và EPR hạ súng đầu hàng. Tức đầm già bán con, còn mình đi làm lẽ.
    Siemens thật là một nhà kinh doan tài ba. Khi nó bỏ đi, thì EPR coi như chết hoặc chỉ còn son phấn vỏ. Sau khi liên doanh với Rosatom, thì đương nhiên nó , chứ không phải là con vợ già như 20 năm qua, mới là chìa khoá hạt nhân tây Âu. Kết quả thật rõ ràng, một là chết, hai là Areva phải đầu quân cho VVER theo Siemens, bất chấp lỗ vốn hoặc con đẻ EPR chết tức tưởi. Siêu tài, chỉ sau vài bước nhảy ngắn, sau khi hồi sính 2005, từ chỗ không có gì, Siemens đã trở thành chìa khoá tây Âu, lột luôn con vợ già 34% vốn, và có lẽ thế là khai tử công ty hạt nhân Pháp được rồi. Pháp là chị Nhật, cái gì thế ?? à, ngay lập tức, cái gia đình mới lắm thê nhiều thiếp cãi nhau suốt ngày này liền mộ quân lo viễn chinh.
    Siemen đã chế được cái khoá thiên tài là Gen III+, mở của Tây Âu. VVER vào tây Âu là tất yếu, nhưng không phải Areva ngu si, mà Siemens thức thời đã đoạt được cái chìa khoá, và chỉ trong 8 tháng sau khi về Roastom, nó nuốt chửng Areva về mặt thực chất, quyền điều hành, ảnh hưởng, hoạt động, thị trường..... Bây giờ, là lúc Siemen đem cái khoá thiên tài ấy xuất khẩu.
    Thế mới hài, một thằng tìm mọi cách mở của dâng Tâu Âu cho VVER, một thằng tìm mọi cách từ chối chuyến hàng vô cùng lãi đó. Siêu !!!
    Rosatom chưa vừa lòng tham. Mấy lị, sức mấy mà nó xơi hết một ngàn tỷ mà anh phát xít hung tàn, anh đem đến thông qua việc lấy con gái nuôi Phần Lan, làm rể bạn Gấu.
    Siemens thể hiện rõ quan điểm, mang son phấn Gen III+ sang VVER, chống lại Areva và bỏ EPR, như vậy, thị trường EPR đã sang VVER hoặc có một hình thức khác là EPR thuê ruột Rosatom
    Cuối cùng, bầu đoàn thê tử lằng nhằng này vừa chống lại nhau, vừa phải hợp tác với nhau trước sự cai trị tàn độc của thằng + sản Rosatom và thằng phát xít hung tàn bạo ngược tham không đáy, chúng quyết định tuyên chiến với "which is also competing with Westinghouse Electric, a unit of Japan''''''''s Toshiba". Thật đang thương cho người đại nghĩa, bác Tô bị bọn khốn nạn nó tẩn.
    Thế là, bất chấp liệt não có oẹ đầy thế giới, thì châu Âu đã được VVER bình định, bi h chỉ còn viễn chinh đánh Mỹ-Nhật với tham vọng ngàn tỷ, ngay sau khi binh đoàn ngàn tỷ thành lập, nó đã tuyên chiến với oét hao nhà tô. Tô đã bỏ mất cơ hội trước đó 4 tháng, khi Rosatom chiêu hàng.
    http://uk.reuters.com/article/idUKGEE5B81V820091209?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
    Ngay lập tức, đầu 2010, Toshiba tụt giá 20%. Ôi trời, chưa đánh đã quỵ gối thế này, oét hao ơi là oét hao, phá sản lần này nữa là lần 2. Đi làm nô lệ lần này nữa là lô lệ của nô lệ.
    Sự sụt giá được khẳng định sau Hầm Dễ
    http://uk.reuters.com/business/quotes/quote?symbol=6502.T
    Mịe 300 năm nay có ai chống lại được quân Nga Phổ đâu, trừ khi chúng tẩn nhau. Nay chúng lại bắt tay nhau thì chúng nó lột da thế giới này, nhét hết vào lò, ôi trời, một thằng + sản, một thằng phát xít, chúng nó cùng nhau chúng nó nướng người ta trong lò thì oét hao với tô ơi.
    Trong khi binh đoàn 1 ngàn tỷ đang chuẩn bị viễn chinh thì hậu phương giương cao cờ 3 sẵn sàng: làm giầu, khai thác và tái sinh, 3 mặt dẫn đầu thế giới (nếu chưa nói là độc tài).
    http://www.rosatom.ru/en/about/press_centre/interviews/index.php?id4=16598
    Chúng nó chia chác
    http://www.atomstroyexport.com/press/news/2010/02/item531.html
    Chuyện Siemens tham gia chế tạo máy cho VVER thế là lại tiến thêm một bước mới.
    Đương nhiên, đội quân tiền tiêu của binh đoàn một ngàn tỷ đã đến Hầm Dễ. Nhưng trận đầu không phải là Hầm Dễ, mà là Berlarusia, điểm dẫn đến quyết định của Đại Tướng Gen III+ Siemens, kéo đại gia đình đầu quân cho VVER. Bất chấp vợ già lăng loàn làm loạn phản đối ầm ỹ, ông nói: mày không đi thì mày ở lại . Đại tướng Gen III+ Siemens liền đi lại với con gái Roastom là Phần Lan xinh trẻ. 8 tháng sau, tuy khóc lóc than thiệt than thòi, nhưng bà phu nhân già nhăn suýt bị chồng bỏ Areva đành theo về nhà mới, chấp nhận con đẻ EPR chết tức tưởi (à chưa chết, lại được cứu sau khi bán ruột cho EPR cho Roastom, xưng thần, tự nguyên xin làm trâu ngựa cho VVER).
    Liền sau Hầm Dễ, là VVER-1200 đến Thổ, thật ra chuyện ở Thổ đã được quyết định lâu rồi, chưa ký vùi hiện đang lụt việc thôi.
    Như vậy, thực chất, Siemens đã khôn khéo sống dậy rất thông minh bằng Gen III+, nó bán đứng Tây Âu và EPR cho Nga bằng chính cái Gen III+ mà liệt não nhà Vịt đốt đít bán nước trên đình. Việc EPR thắng thầu ở Tầu Ấn là phục vụ Siêmens bán lại cho Areva 34% cổ phiếu của Areva với giá cao, trong khi đổi lại, EPR này chuyển sang ăn dịch vụ khoa học Nga. Ngu si cả về kỹ thuật lẫn kinh doanh đã làm Areva bỏ mất cơ hội kiếm ăn bằng cõng VVER vào Tây Âu và phải đầu tư vốn bằng bán con đẻ, mua lấy chỗ hẩm, đang từ vợ cả thành lẽ trong một gia đình đông đảo.
    Nói cách khác, việc Areva mua lại 34% cổ phiếu của mình từ Siemens với giá cao là .... buôn ngược, từ đây chế tạo máy thuê cho Roastom và Siemens. Dưng cơ mừ Rosatom nó hàn giỏi lắm, ngày xưa có viện hàn điện lớn nhất thế giới mà, vậy là, còn hơn cả làm lẽ, cõ lẽ Areva chỉ còn những đoạn việc xẩu nhất mà cả Tầu Ấn cũng chê.
    Song song với điều đó, chúng gọi hàng Toshiba.
    Gia đình này chưa thành lập xong đã một quân chinh phục hoàn cầu, xưng danh bá chủ. Ngay khi Areva bãn đứng con đẻ, đầu hàng, thì gia đình này liền tuyên chiến với đối thủ lớn nhất hoàn cầu, chính là bác Tô cứng đầu.
    Cuộc đại chiến thế giới đã điểm trong lĩnh vựt điện hạt nhân. Thắng thua không cần nghĩ nhiều, Tô anh hùng, đại nghĩa , nhưng yếu đuối, lại cưu mang oét hao liệt não. Bọn kia nó dã mãn, bạo ngược, tham tàn, nhưng nó.... mạnh. Có lẽ là Hitachi nắm được điều này, đang chuẩn bị đầu hàng VVER. Các bạn Nhật chú ý, tớ nghi lắm, cẩn thận nhé. Nếu Hitachi đầu hàng VVER hoành tráng như Siêmens, thì Toshiba nghĩa dũng lại có số phận y như Areava, phải bán con đẻ AP hoặc tự tay giết đi, đầu tư vốn để xin một chân lẽ mọn trâu ngựa hầu hạ bọn hung tàn.
    Ôi trời ôi, thế giới đảo điên, sao lại bất công thế thượng đến chí tôn.
    Xem lại nhé, kế hoạch 300GW, hoàn toàn khả thi, và đương nhiên là không có thiết kế nào khả thi, ngoài nhóm các thiết kế này. Tất cả các nhóm thiết kế khác đang chỉ là mơ, dù có chấp nhận nguy hiểm kinh tởm, thì vẫn bất khả về mặt nhiên liệu.
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13646460
    1 ngàn tỷ ? à, đã được 10%
    http://en.rian.ru/russia/20090527/155104928.html
    Vấn đề bi h, mình đố các bạn biết, vai trò của Toshiba và con nuôi oét hao thế nào đây ??
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 26/02/2010
  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Nầu cho Phì Não ăn quả vả chữa bệnh tiếp nhế. Sẽ từ từ cho con bệnh ăn.
    Không có nhà máy điện hột nhân mới nào tại Mẽo được xây dựng trong vòng 30 năm trở lại đây. Điều đó không có nghĩa là công nghệ điện hạt nhân của Mẽo đã chết dư con bệnh hoang tưởng. Vì sâu?
    Không có nhà máy điện mới không có nghĩa là không có lò điện mới.
    Các lò điện hạt nhân vẫn tiếp tục được sản xuất để mở rộng cho các nhà máy tại Mỹ. Đồng thời các cty Mỹ vẫn tiếp tục chế tậu lò bán ra thị trường thế giới.
    Ví dụ ở đây kiểu lò BWR của GE tiếp tục được chế tậu sau năm 1979 (năm xảy ra sự cố TMI)
    Clinton Nuclear Generating Station 1 US năm 1987
    Columbia Nuclear Generating Station 2 US năm 1984
    Enrico Fermi Nuclear Generating Station 2 US năm 1985
    Grand Gulf Nuclear Generating Station 1 US năm 1984
    BWR được bán sang Nhật
    Hamaoka Nuclear Power Plant 4 JP Omaezaki Shizuoka năm 1993
    vv..
    link tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_BWRs
    Kiểu lò BWR đang hoạt động trên toàn thế giới là 92 thì tại Mỹ chỉ có 35 lò. Số lò BWR mà Mẽo bán được ra thế giới đã bằng tổng số lò VVER trên toàn thế giới của Nga.
    Với con Phì Não thì không có nhà máy điện hột nhân nào mới tương đương với việc khôg chế tạo lò mới.

  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42

    Nầu cho con bệnh hoang tưởng ăn quả vả tiếp nhế!
    Con bệnh ăn quả vả nhiều dưng bệnh hoang tưởng, bịa đặt của Phì Não không thuyên giảm. Thỉnh thoảng được vài cong à tung hứng nên bệnh càng nặng.
    Một điểm mà con Phì Não hay ngoác mồm kêu đó là sự cố hột nhân TMI năm 1979 đã làm cho Mẽo sợ vì độ an toàn hột nhân và dừng việc xây nhà máy điện hột nhân mới. Dựa vầu đâu con bệnh nói thế? Dĩ nhiên dựa vầu cái sọ hoang tưởng.
    Giản đồ bên dưới thống kê việc số lượng order xây mới các nhà máy điện hột nhân ở Mẽo theo thời gian từ 1966 tới 1978 (trước sự kiện Three Mile Island năm 79)
    Nhìn giản đồ thấy số lượng order xây mới nhà máy điện hạt nhân xây từ năm 1966- 1971 giảm, sau đó tăng vọt và đạt đỉnh vào năm 1973 Tại sao lại thế? Vì thời gian này xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Giá dầu mỏ tăng phi mã. Mỹ và các nước tư bản khác trên thế giới chọn giải pháp xây nhà máy điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng.
    [​IMG]
    Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ, giá dầu mỏ giảm kéo theo đó là nhu cầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân giảm xuống mức gần bằng không năm 1978. Các nhà máy điện dùng dầu và khí được ưu tiên.
    Khi nầu tiếp tục cho Phì Não ăn quả vả chữa bệnh nhế.

  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Quote đã del, Maseo e***!
    Bạn khảo sát hai việc.
    Một là, cả thế giới biết AR-15 là phiên bản đẻ non của AR-18, dù AR-18 có là khẩu súng không ra gì do format đường đạn sai ngay từ đầu, thì việc AR-15 đẻ non làm vua 50 năm, bất chấp các đời AR-18 liên tiếp khởi nghĩa chống lại, là điều phi lý. Tại sao lại có sự phi lý như thế ? lực lượng nào bảo vệ sự phi lý ? đương nhiên, đó là đoàn quân liệt não đông đảo được chế tạo bởi công nghiệp ngu dân khổng lồ. Công nghiệp ngu dân được nuôi bằng chính tiền lãi bán hàng lởm giá cao nhất thế giới.
    Hai là, tại sao GM được cứu ? thậm chí cứu bằng sự phi lý đến mức đánh thuế lốp ô tô Tầu ? nước Mỹ siêu cường phải bán hàng công nghệ cao chứ, tranh ăn với lốp xe làm gì ? nước Mỹ tự nguyện làm thuộc địa sản xuất lốp xe hay sao ? À, đó là những công đoàn quý tộc, chuyên buôn vua, chúng buôn ra Obama, thì Obama phải thực hiện nghĩa vụ. Vậy là, giới buôn vua có mục tiêu bảo vệ công nghiệp lạc hậu.
    Bản chất của chính trị Mỹ như thế. Từ nhỏ, trẻ em đã được tách khỏi gia đình, nuôi trong nhưng trường lớp "dân chủ", cấp bằng khống, dìm ngập trong các ma tuý tinh thần, bạo lực, ***, và cả ma tuý hoá học, liệt não toàn phần. Lớn lên, những zoombie thối không còn tí não này ra nhập đội quân thất nghiệp, lực lượng hoạt động chính trị lớn nhất ở nước Mỹ kỳ quặc, được điều khiển bởi các công ty buôn vua. Phần còn lại, bán liệt não, ra nhập những công đoàn như GM, không ai trong đám này dám thể hiện quan điểm chính trị vì chúng là thành viên của bộ máy buôn vua, phiếu bầu của chúng không xuất phát từ quan điểm chính trị riêng, mà bán mình cho buôn vua.
    Riêng về vong quốc nô. Lớp người này có đẳng cấp chính trị thấp nhất nước Mỹ, thấp hơn cả những lớp người được coi là hèn nhất như dân Mỹ La Tinh nhập cư, ví dụ, đại diện chính trị-tức ông chủ của chính thủ đô vong quốc nô Cam lại là Sanchez, một bà béo La Tinh. Tỷ lệ tham gia chính quyền của vong quốc nô chỉ bằng phần ngàn trung bình. Vong quốc nô vốn đã liệt não, sang đấy lại bị tống sang sa mạc, chính nơi Mỹ nhốt kiều dân Nhật hồi WW2, thì không nô lệ như thế mới lạ. Làm chó nó khổ thế, khi chủ nó không cần nữa, nó tống ra sa mạc mà cuồng dại với nhau.
    Ngoài nguồn nô lệ hạ đẳng nhất này, còn nhiều nguồn nô lệ khác nhập cư, tuy không đến nỗi hạ đẳng như vong quốc nô, nhưng cũng là những lực lượng quan trọng bảo vệ ngu dân, buôn vua.
    CHính vì thế, các trường học ở Mỹ mới có những đặc sản phi lý, như không ở đâu trường học lại nhiều giết người hàng loạt, hiếp dâm tập thể như vậy.
    Cỗ máy ngu dân này không chỉ Mỹ có, còn nhiều nơi có, nó đã có từ ngàn năm. Nhưng riêng ở đây, công nghiệp này có những cơ sở hạ tầng hùng mạnh nhất, phương tiện hiện đại nhất, quy mô lớn nhất. Quan trọng hơn cả, xuất phát từ văn hoá ngu si, điên rồ, vô vương pháp của những kẻ trốn chúa lộn chồng di cư, đây là mảnh đất quý giá cho ngu dân và liệt não mọc như cỏ.
    Quy luật chung hình thành như vậy. Một chế độ bầu cử phi lý qua "đại cử tri", các phổ thông đầu phiếu không tiếp cận trực tiếp phiếu của mình, tạo ra giới buôn vua. Giới buôn vua mới là vua nước Mỹ, cấm các bán liệt não như các thành viên công đoàn GM hoạt động chính trị theo ý riêng mỗi đầu phiếu, mà tịch thu phiếu của họ để lấy sức buôn vua. Cỗ máy này cộng sinh với vua được buôn, chi tiền cho công nghiệp ngu dân khổng lồ, chế tạo và huy động đoàn quân liệt não bảo vệ kỹ thuật lạc hậu kinh tởm. Văn hoá nước Mỹ tràn ngập chó dại liệt não, những thành phần thất nghiệp, nội trợ, lực lượng hoạt động chính trị tích cực nhất, thối não sạch sẽ, vị trí là làm zoombie.
    Riêng trong ngành điện hạt nhân thì chó dại điên cuồng hơn bất cứ ngành nào, vì thật ra, để chứng minh một cái thây ma đã chết 30 năm, đã thối rữa, là siêu cường, thì cần một nỗ lực khủng khiếp, một sự đầu tư khổng lồ của ngu dân, được thể hiện qua sự cuồng dại chưa từng thấy của liệt não.
    Đó là nội bộ Mỹ. Còn ngoại bộ ?
    Từ tk15, đã hình thành dòng chảy kỹ thuật, Đông Âu làm kỹ thuật bán cho Tây Âu, Tây Âu mua kỹ thuật làm hàng bán thuộc địa. Khi Tây Âu tham lam, nó không mua kỹ thuật mà nhồi thuộc phiện rượu cồn cho thuộc địa, Đông Âu bực mình tẩn, lại đâu vào đấy. Những lúc Đông Âu lên cơn bực mình là thời đại suy thoái, khủng hoảng, chiến tranh, liệt não ngu si phát triển cao nhất.
    Cái ví dụ AR-15 trên cũng chứng minh luôn ngoại bộ bên cạnh nội bộ. Đức chẳng hạn, là nước cùng Nga đứng đầu về vũ khí, đời nào chịu dùng hàng lởm đó. G36 chẳng hạn, tuy chưa được chấp nhận ở Mỹ (XM8), nhưng chẳng bao giờ hàng lởm đến Đức. Thật ra, từ M16A2 thì đường đạn M16 là kỹ thuật Đức. Xe tăng thì M1A1, M1A2 là những phiên bản bớt xén của Leopard II đời cổ nhất, không thể lớn được. F-15 là phiên bản thu nhỏ cả MiG-25.
    Riêng ngành kỹ thuật hạt nhân, do các nước Đức Ý Nhật kỹ thuật cao bị bắt làm tù binh sau WW2, nên chậm phát triển, Pháp Mỹ tha hồ tung tác kỹ thuật kinh tởm nhất. Nhưng chính sự phát triển kinh tởm này đã giết chết ngành công nghiệp tối quan trọng này mấy lần.
    Lần thứ nhất, là Mỹ sau 1979, nước Mỹ dừng toàn bộ việc ký các hợp đồng mới, thậm chí rất nhiều lò đang xây dở sau đó cũng dừng lại không hoàn thành, lần này tiêu diệt khả năng dây dựng, nghiên cứu của Mỹ và cái chết này đã 30 năm, đảm bảo không thể bao giờ phục hổi được nữa.
    Lần thứ 2 là sau 1990, trong thập niên 1980, do nước Iran mới xuất hiện, làm tăng vọt giá dầu ($1x -> $7x), nên điện hạt nhân châu Âu ngắc ngoải thêm 10 năm,. Sau đó, khi Liên Xô đổ, hy vọng nhập kỹ thuật Nga mất, người Âu biểu tình dỡ lò, đợi VVER hồi sinh, ngăn cản kỹ thuật nước sôi kinh tởm Pháp-Mỹ đang bán. Sự kiện này kết thúc 2005, khi giá dầu lại lên, đặc trưng bằng cú hồi sinh tuyệt vời của Siemens, đè bẹp Areva, dâng Tây Âu cho Rosatom.
    Lần thứ 3 là 2009, Obama lên, thu hồi giấy phép và tắt hàng loạt lò kinh tởm đang chạy, chỉ sau chưa đầy 2 năm, công suất phát điện ở Mỹ chỉ còn 40% và đang bị doạ đóng cửa toàn bộ. Đây là sự sụp dổ toàn diện. Hiện nay, các lò đang đấu tranh để tồn tại, ví như Beaver Valley 2 hiện đang vận hành trong điều kiện hết hạn giấy phép và thất thoát hơn gallon nước mỗi phút
    http://www.reuters.com/article/idUKN3044118920091130
    Theo luật pháp, cái lò kinh tởm này đáng ra đã phải đóng cửa.
    http://nuclearstreet.com/nuclear-plants/
    Như vậy, chuyện dòng chảy ngược phi lý đã diễn ra từ buổi bình minh của điện hạt nhân, và nó đã thật sự chết. Sau 2009, dù cho có chấp nhận sự kinh tởm, thì sự cạn kiệt uran tự nhiên và mất cân bằng plutonium tái sinh, trong khi lại sở hữu toàn lò nghiện nặng P, đã ngăn cản bất cứ nỗ lực cứu chữa nào, sự sụp đổ là không thể kháng cự.
    Bản chất của cái chết này là những nỗ lực nghiên cứu bất thành trước 1979. Sự nghiên cứu ngay từ lúc lên kế hoạch đã thể hiện sự rối loạn, và sau đó được duy trì bởi khoa học ngu si. Người ta không thể có những kỹ thuật an toàn, giá cạnh tranh, phải duy trì các lò kinh tởm và vì quá kinh tởm, nên công nghiệp tối quan trọng này chết. Sự kinh tởm lại quá đắt, ngăn cả những ý tưởng cứu chúng. Sự ngu si diễn ra đã lâu, làm cạn kiệt hoàn toàn những ngồn lực để tồn tại.
    Và như vậy, việc dòng chảy thuận từ Đông Âu ra suôn sẻ là điều tất yếu. Chính vì thế, Siemens mới cướp ngay chìa khoá điện hạt nhân Tây Âu từ Areva, đem dâng thị trường Tây Âu cho Rosatom. Đức và Nga trở thành đồng minh trong một kế hoạch khổng lồ 1 ngàn tỷ, chính thức tuyên chiến xâm lược Nhật, Mỹ.
    Và phải chăng, ông Obama bóp chết điện hạt nhân Mỹ là Gen III+ Siemens, cướp chìa khoá, dâng thị trường cho Rosatom ? Bản thân cái còi điện tử Gen III+ Siemens cũng đã trở thành một chìa khoá để bóp điện hạt nhân Mỹ, khi người ta có thể xé mặt nạ ngu dân, đo được từng gallon nước phóng xạ đang đầu độc nước Mỹ.
    Ồ, thế vai trò của Toshiba là gì ?? Ở đây, mình đã hỏi các bạn này ?
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-24.ttvn#16230889
    http://www.reuters.com/finance/stocks/chart?symbol=CEPFi.PA
    Ở đây, có thể quan sát được diễn biến tài chính của Areva, các bạn có thể chọn những view 1 tháng và 5 năm.
    Vào thời điểm trước 2005, tức là trước khi dự án EPR Phần Lan đi vào giai đoạn hoạt động mạnh, giá cổ phiếu Areva rất thấp, cỡ dưới 300. Đương nhiên, chết mấy lần sau mấy chục năm, sở hữu kỹ thuật kinh tởm, châu Âu không xây thêm lò, và dừng dần, có nơi dừng hàng loạt như Ý, thì làm sao mà ngỏng đầu lên được.
    Trong giai đoạn sạu 2000, Siemens liên doanh với Areva bằng cách mua 34% cổ phiếu Areva, Rosatom liên doanh với Areva, nhưng không mua cổ phiếu mà thông qua các hợp đồng cung cấp kỹ thuật gốc. Dự án Phần Lan khởi công, món hàng mới của Siemens mang tên Gen III+ được quảng cáo rầm rỹ khắp hoàn cầu. Đương nhiên cộng thêm là trước khủng hoảng. Cuối năm 2007, giá cổ phiếu Areva lên gần 815 vào tháng 6-2008. Bước tiến khủng khiếp.
    Vào giữa giai đoạn lên, đầu 2008, giá giảm từ 800 (giữa 2007) xuống 650 đầu 2008. Đây là thời điểm tin tức hỏng mối hàn, lỗ 2 tỷ tung ra.
    Trong đầu năm 2009, khi tin lỗ được khẳng định, Siemens hết chịu nổi, quay sang Rosatom, giá sụp thê thảm. Sự lỗ vốn này là kết quả kết hợp của kỹ thuật hỏng từ Areva và khủng hoảng vốn. Tháng 3, tức sau thời điểm tháng 2, thời điểm Siemens tuyên là về Rosatom, giá còn xấp xỉ 300, ngang mức trước Phần Lan.
    Để bán 34% duyên nợ, Siemens đã thực hiện cú đảo như mình đã nói, bán được giá 450. Bản chất của cú đảo này là không giết chết kiểu lò liên doanh EPR một cách công khai, mà bán ruột khoa học lõi cho Nga thông qua liên doanh Areva-Rosatom, đổi lại, ở Điền Loan và Ấn Độ, Siemens ghép được son phấn + kèm VVER. Như vậy, phần công việc bị tước mất từ EPR thì Siemens không mất gì. Đồng thời, tin EPR bán được cho Ấn và Tầu lúc VVER lụt việc kéo vọt giá cổ phiếu Areva lên, làm Siemens bán 34% này trả về Areva rất được giá, 440-450 với tổng giá trị 2 tỷ EU = 2,9 tỷ $.
    Sau đó, Đầm lại tụt xuống 310 như cũ !!! mất 1/3 của số 2,9 đó ngay lập tức. Để Siemens bán được giá, chính phủ Pháp phải lo số tiền đầu tư mới, điều kiện để bán được EPR ở Tầu, Ấn. Cụ thể hơn, Tầu không mua lò, mà Areva phải đầu tư tự xây lò rồi tự bán điện, tự chịu trường hợp rủi ro giá dầu xuống, hoặc giá điện bên Tầu xuống khi VVER tổng công kích. Như vậy, Pháp phải chi khoản đầu tư khổng lồ để cứu một nhân vật chính trị, là bà đầm khô CEO của Areva. Toàn bộ số lỗ từ Phần Lan và số tiền đầu tư tâng cổ phiếu bên Pháp phải chịu, sau khi Siemens thu hồi vốn , hớt sạch bọt lãi lờ, thì Areva lại trở về 100% vốn nhà nước Pháp và..... ngỏm giá 300 như trước Phần Lan. Máng lợn lại trở về máng lợn, toàn bộ số tiền đầu tư và công cày kéo 8 năm trở về số âm.
    Công ty hạt nhân nhà nước Pháp Framatome đổi tên là Areva do Siemens nắm 34% cổ phiếu năm 2001. Từ đây, kỹ thuật Đức nhồi vào chế tạo máy và thị trường Pháp với kiểu lò EPR-1600 và chiến dịch quảng cáo Gen III+ nhồi sọ toàn cầu. Sau dự án Phần Lan, hiện EPR sắp khởi công 2x2=4 ở Tầu Nhật, rất có thể là tăng gấp đôi. Liên doanh với Siemens hiện tồn tại đến 2012 dưới dạng các hợp đồng liên quan.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-24.ttvn#16230889
    Chiến dịch bỏ vợ già lấy cháu, làm con rể Nga của Siemens diễn ra dồn dập bằng các bước đi gối đầu nhau. Ban đầu, họ từ con số 0, chế ra sản phẩm Gen III+ để lấy vốn đi buôn. Từ dự án Phần Lan, trong khi nhường hết cho Đầm Già lỗ vagf đầu tư thêm, thì Siemens xây dựng năng lực chế tạo-xây dựng mới, làm của hồi môn, làm giá trị riêng khi đi ở rể.
    Điều quan trọng nhất mà Rosatom cần là nguồn vốn và năng lực chế tạo máy, cả hai thứ Rosatom đang ngập lụt trong khát khô, chúng xây dựng lên kế hoạch 1 ngàn tỷ kinh khủng, bằng cách tuyên chiến ngay lập tức với Nhật Mỹ.
    Thật ra, giá trị lớn nhất mà Siemens hy vọng từ Areva là thị trường truyền thống, do Framatome hoạt động liên tục đã lâu và có quan hệ tốt với Nhật, Mỹ. Về khoa học hạt nhân, thì mọi công ty trên thế giới đều lệ thuộc Nga, đừng nói là buôn son bán phấn dạng Areva, nên không hy vọng gì. Một hy vọng lớn của Siemens là chế tạo máy thì Areva đã tự chứng minh thông qua việc hàn hỏng Phần Lan. EPR và các lò Tây có cấu tạo đơn giản hơn VVER nhiều, phần vỏ không bằng nửa, thế mà đã thất bại, gia công không nổi.
    Sau những thắng lợi tuyệt đối của VVER ở nước ngoài, đặc biệt là Tầu Nhật, thì giá trị duy nhất của Areva là thị trường đã sụp đổ. Việc Pháp bơm vốn cho Siemen bán 34% giá cao là biểu hiện điển hình của các gói kích cầu: công nghệ cao của khối tây, vốn bị đè bẹp của công nghệ cao thật sự từ Nhật và Đông Âu, cần cứu hộ bằng độc tài chính trị, đúng hơn, chúng cần hy sinh để cứu chính trị, cứu hình thức, hy sinh ruột. Cái được cứu duy nhất là ghế CEO của Areva.
    Chính vì thế, Đức đã từ chối gói kích cầu mới chung với EU, ngay sau khi thu hồi 2,9 tỷ $, và cũng không riêng gì nganh điện hạt nhân, các ngành công nghệ cao khác cũng vậy. Về bản chất, nó cần các chú chết để thôn tính tiếp. Phần kỹ thuật cao Đông Âu tự tách khỏi phần cần thôn tính.
    Đương nhiên, phần thị trường lớn nhất thì liên doanh Rosatom với Siemens mới chớm, đó là Nhật-Mỹ. Việc ông Obama làm, tắt nghéo điện hạt nhân Mỹ với tốc độ kinh hồn tán đởm, 110GW trong 3 năm, nghe như là đầu hàng không điều kiện, nếu đúng như thế, thì VVER sẽ đổ bộ lên nước Mỹ vào nhiệm kỳ 2. Nếu không, thì một vài hài kịch nhỏ nữa sẽ được diễn và cũng dẫn đến thế. Cái câu hỏi, là công ty nào sẽ đứng ra chiếm chìa khoá VVER vào Nhật Mỹ, như vai trò của Siemens với châu Âu.
    Chiến tranh thế giới thứ 3 đã bắt đầu từ đầu năm 2009 như vậy đấy. Sau 2 lần tổ chức chiến tranh quân sự quy mô lớn, người ta thấy cần tôn trọng luật chơi hơn, bằng cách tổ chức chiến tranh kinh tế. Không riêng gì hạt nhân, mà liên tiếp nhiều đòn tổng tấn công, nhiều binh đoàn ngàn tỷ được thành lập trên nhiều lĩnh vực. Các gói kích cầu liên tiếp đưa ra chống đỡ, nhưng bản chất, hoà bình chỉ đạt được bằng liên tiếp đầu hàng.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 27/02/2010
     

    được maseo sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 27/02/2010
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Về số lượng, kiểu lò, nhà sãn xuất có thể tìm trong này. Qua đây mọi người tự đọc để có số liệu chính xác hơn là tin vào loại học trò Goebel như ****ov.
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_reactors
    Nói thêm, Wiki tuy là từ điển mở nhưng cũng có danh sách các tài liệu tham khảo nghiêm túc ở dưới. Wiki thuộc loại chống chỉ định với các bệnh nhân tâm thần thể hoang tưởng giai đoạn cuối.
    Về dự án Super Phénix đã đạt 90% công suất dự kiến, không phải 10% như ****ov nói. Dự án bị đóng cửa vì lý do chính trị và môi trường.
    Về nhiên liệu Mox, chỉ 1/3 số lò phản ứng của Pháp có sử dụng Mox chứ không phải Pháp phụ thuộc vào Nga, là "thuộc địa hạt nhân" của Nga như ****ov viết. Thực tế ngược lại, Pháp sử dụng Nga làm nơi tái chế và tồn trữ chất thải hạt nhân, một vai trò các nước nghèo hèn phải chấp nhận làm nơi chứa rác thải của các nước giàu có văn minh hơn.
    http://www.vedura.fr/actualite/5948-russie-poubelle-nucleaire-france
    Tựa đề bài điều tra: Nước Nga, thùng rác hạt nhân của Pháp
    trích đoạn:
    "108 tonnes sont envoyées tous les ans depuis les années 70 dans une ville "secrète" baptisée Tomsk 7 fermée aux journalistes et aux étrangers. Les russes enrichissent cet uranium pour qu''il redevienne combustible.
    L''enquête nous apprend que seuls 10 % de cet uranium peut être enrichi : les 90 % restant d''uranium appauvri restent en Russie, stockés sur un parking à ciel ouvert, sans aucune protection"

    Tạm dịch:
    "108 tấn (chất thải hạt nhân) được gửi trong tất cả các năm từ thập niên 70 đến 1 thành phố bí mật tên là Tomsk 7 nơi đóng cửa với các nhà báo và người nước ngoài. Người Nga làm giàu số Uranium này để chúng có thể lại trở thành nhiên liệu hạt nhân.
    Cuộc điều tra cho chúng tôi biết chỉ 10% số Uranium này có thể được làm giàu (tái sử dụng); 90% số còn lại (Uranium nghèo) sẽ ở lại nước Nga, được trữ trong 1 bãi đỗ ngoài trời, không có bất cứ sự bảo vệ nào."

    Sự thật khác hoàn toàn với những gì bệnh nhân tâm thần xổng chuồng (à quên, trốn trại) ****ov viết. Qua đây chúng ta thấy nước Nga không những chấp nhận hút dầu khí lên bán kiếm ăn mà còn hy sinh cả môi trường sống của cư dân để làm chỗ cho bọn tư bẩn đổ rác thải hạt nhân nữa. Đúng là mạt vận.

  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ôi, bò ho vỏ giấy liệt não lại đến, ngoài chó dại phun giấy điên cuồng, thì làm sao vỏ giấy lại được vỏ đồng. ha ha ha, súng bắn đạn vỏ giấy vạn tuế.
    Siêu đại bàng 1400 MW vẫn chạy à ?? Giỏi nhỉ ??, đại bàng hiện nay là đại bàng tí hon, có 140MW thôi, hay là nhầm 1400 với 140 ?. Lấy ngay tin từ máy trộm não này. Ôi trời ôi, ăn trộm của cả máy trộm não, ha ha ha, máy trộm não bị ăn trộm não, liệt não lấy trộm não của máy trộm não, toàn dân ăn cắp não
    http://en.wikipedia.org/wiki/Superph%C3%A9nix
    đây là phê nít không siêu, cũng ngỏm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nix
    Oái, máy ăn cắp não mà cũng bị ăn cắp não ??
    Ôi trời ôi, chũng nó ăn cắp não lẫn nhau để móc cái xác siêu đại bàng thối đã sang cát mấy lần lên. Thật ra, dù bạn bò ho có lừa đảo, thì số liệt não đi mua cổ phiếu Areva ngày nay cũng chỉ còn bố mẹ anh chị em nhà bạn mà thô, tức những loại cùng nãoi. Trước tháng 10-2009, thời điểm Siemens tâng giá bán tháo, thì còn được gấp rưỡi hiện nay, chỉ 3 tháng, mất 30%.
    Siêu đại bàng , à, cái xác của siêu đại bảng.
    http://generationsfutures.chez-alice.fr/energie/superphenix.htm
    Thật ra, nó là bản copy của BN-350 nhưng tăng chiều cao lõi để tăng công suất mà không lường hết hậu quả. CHiều cao lõi và chiều cao phần chất tải nhiệt bên trên lõi trong các lò Nga và một phần của hệ thống an toàn thụ động, đảm bảo truyền nhiệt và dự trữ nhiệt khi sự cố, cũng như điều hoà mật độ N. Siêu đại bàng bớt chiều cao cột nhiệt đi mà thay vào chiều cao lõi.
    Thất bại lớn nhất của đại bàng là vật liệu, và các phụ gia pha trong natri. Tuổi thọ lò BN đạt yêu cầu chỉ vì chỗ đó. Siêu đại bàng có tỷ lệ tái sinh không cao, thật ra, mới chỉ nhỉnh hơn EPR một chút, tức là về năng lượng vẫn lỗ, chỉ chuyển U tự nhiên thành P (0,7). Mới chạy hơn chục năm, siêu đại bàng đã ung thư, sau khi được gia đình liệt não và các bác sỹ hết lòng cứu chữa, bệnh ung thư phát triển. Năm 1998, sự rò rỉ đã ở mức báo động, siêu đại bàng yên nghỉ với vòng hoá trắng trinh nguyên hơn 10 tuổi, để lại cho phờ răng tô mát Framatome mốn lỗ cao gấp đôi Phần Lan tính cả trượt giá.
    Quỵ gối vì sieu đại bàng, 3 năm sau klhi chôn cất siêu đại bàng, Phờ răng tô mát bị băm ra làm mấy mảnh, trong đó, phần chết tạo máy và xây dựng Areva bán mình đi làm vợ thằng phát xít hung tàn 34%. 8 năm sau, Siemens không hề thực hiện lời hứa sẽ mua phần khoa học hạt nhân, mà ngược lại, dưới sức ép của nó, Rosatom đặt một liên doanh làm việc này ngay trong lòng Areva.
    10 năm sau khi chôn cất siêu đại bàng, Areva lại quỵ gối ở Phần Lan 2,3 tỷ $. 1 năm sau vụ lỗ Phần Lan, Siemens bán lại cho Areva 34% cổ phiếu nó nắm với giá 2,9 tỷ $. 3 tháng sau thương vụ, giá cổ phiếu giảm từ 450 xuống 305.
    http://uk.reuters.com/article/idUKGEE5B81V820091209
    bọn mất dậy, chúng nó đi rồi, chúng nó mới xây lò 1 ngàn tỷ. ối trời, 400 lò và 1 ngàn tỷ. Siêmens cõng VVER xâm lược thế giới.
    http://www.france24.com/en/20090304-siemens-rosatom-joint-venture-areva-nuclear-energy
    Người năm nào vẫn là người đẹp:
    http://www.areva.com/
    DU còn đến 0,25% được Mỹ dùng làm đạn, làm thiết bị, được chất đống ngoài trời 400 ngàn tấn, không phải 108 tân đâu. Người Mỹ chỉ tách được đến đấy. Riêng só cảnh sát VN móc đường từ các băng buôn lậu xác máy bay là nửa tấn.
    Sau này, một số DU Mỹ không thể tách thêm được chuyển sang Nga kỹ thuật cao để mót thêm. Người Mỹ cho mỗi chũ pháo thủ xe tăng vài tấn cần tay, thì người Nga cho mỗi công dân vài trăm gram đặt trong đài nguyên chả có làm seo hết. Họ để đấy để đốt trong BREST, ngu lâu ạ.
    ha ha ha
    lợn ơi xem đi
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/39-chien-si-nghi-nhiem-phong-xa-thu-pham-duoc-minh-oan/20732238/157/
    trhêm nữa, mỗi cái tuốc bin của lò nước sôi nhiễm xạ nặng cũng đã mấy ngàn tấn rồi nhỉ, chúng nhiễm xạ rất nặng chứ không như DU đâu. Mức độ nhiễm xạ của chúng ngang với thứ nước lõi, vỏ trong lò, thanh điều khiển.... tức là mức cao nhất. Khác với lò, thường thọ hết 60 năm, sau đó được ủ giảm xạ tại chỗ, trong hầm lò, thì tủbine định kỳ phải thay và phải chở đi. May quá, Nga không tham gia xử lý vụ này, vì không có gì váng vất trong đó như 0,25% U235 trong DU Mỹ, hay là T3 trong nước lõi lò.
    Loại lò rò 25 gallon = 90kg nước lõi mỗi phút vẫn chạỵ thì mỗi tiếng có được bao nhiêu tấn phóng xạ thổi vào môi trường. Ở xứ ngu si, toàn bộ mấy trăm tấn nước lõi của Thre Mile Island tung ra vẫn là chả sao, thì 25 gallon là đinh gỉ.
    Còn cái nước Tây Phú, thử bom trên mặt đất rồi nhồi chính quân minh vào thử xem có chết không, thì cũng sợ gì phóng xạ. Ôi trời, làm nô lệ cho Tây đã khổ, làm cai làm đội cũng chết, nhẩy.
    http://www.baomoi.com/Info/Bao-cao-giai-mat-cua-Phap-tiet-lo-Quan-doi-co-tinh-cu-quan-toi-vung-nhiem-xa/119/3880669.epi
    Người Nga mở một chiến dịch thu hồi thứ DU Mỹ không ăn hết này hồi 199x mang tên "thuỷ triều thuỷ ngân đỏ". Lúc đó, chuyện Nga mua công khai Mỹ còn khó tin, nên mới phải thế. DU được người Mỹ dùng rộng rái trên các thiết bị được thu hồi về Nga để lấy 0,25% U235 bằng con đường buôn lậu./ Dân buôn lậy đồn rằng những cục ấy về tính chế lấy một thứ hoang đường là thuỷ ngân đỏ.
    Tomsk.
    À, thành phố này đang đòi một lò nữa, nhưng vật vã mãi vẫn chưa được duyệt. VVER đang lút lùn lụt việc, hiện nay tình trạng chậm diễn ra khắp thế giới, đâu đâu VVER cũng phải đi thoả thuận lại thời điểm phát điện.
    TT Nga đã chọn thành phố này để tuyên bố chiến lược mới một cách hài hước trong băng giá, sau khi chiêu hàng được đại tướng Gen III+ mang tên Siemens. Trong số 1 ngàn tỷ, thì trong nước Nga chỉ 60, nên Tômsk hãy đợi đấy, đương nhiên là đi kèm lời hứa nhất ngôn cử đến cả ngàn đỉnh "chắc chắn chính phủ sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đó".
    http://www.baomoi.com/Info/TT-Medvedev-Nga-uu-tien-nang-luong-hat-nhan/119/3864255.epi
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73072/default.htm
    http://doanhnghiep.od.ua/modules.php?name=News&file=print&sid=17293
    Thì đã bảo, không có lĩnh vực nào liệt não chó dại như điện hạt nhân, và càng chó dại bao nhiêu, thì tin tức về ngu si càng tung ra bấy nhiêu. Việc thò ra 400 ngàn tấn DU, minh chứng rõ nhất về sự sụp đổ do cạn tài nguyên, cũng là do ngu mà ra, cũng do chó dại điên quá phun ra.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 27/02/2010

Chia sẻ trang này