1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ôi, chưa rút ra đã ném, thằng Gấu nó bi h giầu đến thế sao hả Bò Ho, ôi trời ơi là não bị phắc nhầm.
    Bạn Bò Ho ơi, thế số turbine nhiễm xạ nó đi đâu rồi, cả cái Chec có bằng 1/10 khối lượng số đó không, đây là nói tung toàn bộ Chec lên trời đấy, có được hàng vạn tấn turbine nhiếm xạ mức cao nhất không. . Ối trời, Chec được mấy turbin, còn hàng hàng turbine đã phục vụ hàng trăm lò thì đi đâu rồi. Đấy là chưa kể các vụ xì hàng trăm tấn nước lõi hay chảy lò, hay không công bố là gì lõi nhưng đắp chiếu Lâm Cao. Chec có nhiều nước lõi như Three Mile Island không, toàn bộ số nước lõi bay hơi đó nặng gấp mấy lần số bụi than chì Chec tung ra ??
    Bạn liệt não à, dù cho nó có cố ý vứt xuống Bắc Băng Dương, thì cũng không bằng thằng để lại cái lõi ở Lâm Cao đâu, cũng như bên Mỹ có cái lõi Three Mile Island vẫn còn đấy. Bắc Băng Dương xa lắm, còn Lâm Cao và Three Mile Island ngay cạnh Hồng Kông Thâm Quyến. Mà nó có cố ý vứt lõi xuống Bắc Băng Dương thật, thì cũng chỉ hại ai đó thôi, chứ không hại chính lính của mình.
    Có mấy vụ tầu chìm, nhưng mà mỗi Nga có lò chì thôi, để tầu chìm thì đông lò lại. Cái này thì khối Mỹ Anh Pháp cũng thèm lắm, dưng cơ mừ không qua thử nghiệm. Nói chung là không so tầu chìm, còn loại tầu Nga chìm chưa vỡ lò, chúng nó cẩu lên làm gẫy đôi, tung toé ra nữa cơ. Với lại, người ta không nói đến tầu bên kia chìm thì thế nào, cũng là vì so với lò nước sôi còn nhỏ lắm. Có mấy chục tấn hoà vào biển, thì làm sao bằng hàng ngàn tấn nước lõi và hàng vạn tấn turbine đang thổi vào khí.
    Nhìn chung, cái bọn cho chính lính của mình vào lò thử xem có chết không, nếu chết thì chết ra sao, nếu sống thì sống thế nào.... thì lò nước sôi là chấp nhận được. Thưa bạn Bò bị phắc não, người ta đã có +, chỉ cần nhân chia chút là tính được số rò thôi. hén, chưa cần + đi lại nhiều, đã có thằng sụp rồi, còn có 40% thôi.
    http://home.vnn.vn/bao_cao_giai_mat_cua_phap_tiet_lo__quan_doi_co_tinh_cu_quan_toi_vung_nhiem_xa-33554432-626187412-0
    http://www1.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/103847/Default.aspx
    Để bảo vệ cái bọn nhét chính lính của mình vào lò, thì chỉ có chó dại oẹ cái thứ đường tiêu hoá ra mồm thôi, bạn bò bị phắc não à. Trong điện hạt nhân, thì thời điểm này là thời điểm chó dại cuồng điên nhất, vì binh đoàn ngàn tỷ xuất quân, tế cờ rửa đao đã hết 5 tỷ, còn 995 tỷ nữa. Ngoài ra không ngành nào chó dại như điện hạt nhân, vì chủ của ******** mấy lần, chết kỹ lắm rồi.
    Túm lại là, chó cuồng dại hơn bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
    Cần đến ăn cắp não
    Để nhìn nhận vai trò của Toshiba và Mishubisi sắp tới, thì cần phải nhìn nhận hai mặt chính của thời hội nhập. Mặt cơ sở, là những sức mạnh xương cốt, chân lực, chân khí, chân tâm..... lan tràn. Một mặt, là phấn son chân gỗ cũng tung hoành làm cò hạt nhân. Không chỉ riêng trong lĩnh vực hạt nhân, mà lĩnh vực nào cũng thế, nhưng các lĩnh vực tiêu tiền nhà nước như hạt nhân, quân sự.... thì rất trội.
    Thông thường, một lực lượng cò rất lớn hiện nay là cần thiết cho hạt nhân. Cò, tức là các ngài làm PR, tức là những người có trách nhiệm nhồi sọ khách hàng, họ lừa đảo, và họ cũng nhét kiến thức thật, họ là công cụ, thế thôi. Chính xác ra là những người hiểu biết không nên tin họ, nhưng những người hiểu biết không đông lắm, nên những người hiểu biết cần họ. Chúng ta dẽ dàng thấy trong các dự án, những tổ chức, có thể là cty, tổ chức khoa học, tổ chức tài chinh.... hay hôi hè vỡ vẩn, gồm đầy các tướng về hưu, bác học thối não, giáo sư mất dậy.... đi bán uy tín cũ của mình ( Vịt cạc có cụm từ "ăn mày quá khứ"). Đằng sau chúng là các tổ chức kiếm lợi thật sự, chúng không biết gì về hạt nhân, về máy bay, về xe tăng, nhưng đằng sau chúng đã có hàng núi đĩa cứng, cần thì xoèn xoẹt, nó in ra luôn hàng tấn giấy hồ sơ dự án.
    Cò đây, đây là một băng cò, chuyên ngồi bờ ao 34.
    http://www.vaec.gov.vn/news/baiviet.php?EV=1&iddomain=18&idbv=2447
    Có hai vấn đề với việc VVER bành trướng. Đây là cuộc chiến tranh thế giới thật sự, nó không là chiến tranh quân sự, nhưng không ai nói hạt nhân không có tính quân sự. Tham vọng 1 ngàn tỷ và 400 lò, riêng cánh quân Đại tướng Gen III+ Siemens, thì không nói đó là chiến tranh thế giới sẽ không ổn.
    Một là, nếu VVER nó tiêu diệt ngay lực lượng bán lò Tây Âu, thì giun cũng oằn bật. Đơn giản là VVER ăn một đống B41 (Phoenix từng bị, nhưng dĩ nhiên không sao), sâu sắc hơn là nó lấy 1 tỷ $ thất nghiệp, bắt cóc tất cả bố mẹ vợ con thằng vận hành lò, rồi nói, mày tự sát đi, bố mẹ vợ con mày còn 900 triêu ( trừ đi 100 tiền bắt cóc và mua thuốc liều). Dễ hiểu hơn là nó lấy 1 tỷ đó đi thuê 1 tỷ con liệt não mà ngu dân có nguồn cung vô tận giá rẻ bèo như các bạn nhìn.
    Hai là, không thể ngay một lúc liệt não các xứ hết yêu nước sôi kinh tởm.
    Vậy là, cần thanh lọc lực lượng Tây Âu, rút lấy những lực lượng còn tác dụng đem về, những lực lượng không còn tác dụng thì cần bố trí công ăn việc làm, cho đi đứng đường. Dù đứng đường được, là còn có việc làm, chưa chết ngay và không oằn bật với lực trói không mạnh lắm. Rõ ràng, phần chế tạo máy Siemens về luôn Rosatom. Areva tách làm nhiều mảnh, mảnh tài chính, mảnh cơ khí.... dùng được, phần còn lại Areva thừa ra không xây lò được thì son phấn ra đường, không vứt đi đâu cái gì. Chính xác hơn là không giết ngay cái gì.
    Bao giờ những thế lực dựng phần đút lót của Areva lên đến tuổi về hưu, thì phần son phấn của Areva về hưu cũng chưa muộn. Vua Cổn vua Vũ trị thuỷ cũng chỉ thế, đắp đê đập ngăn nước thì phải khai mương kênh, không thì đập vỡ.
    Bài binh bố trận như thế tập dượt hết sức điển hình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đủ cả các cuộc biểu tình lớn, sức ép chính trị vào EU, bao vây tài chính Rosatom. Đối lại, Siemens cũng bóp cổ Areva, bóp cho lòi nước son nước phấn, làm phê lòi tham nhũng. Rosatom cũng được chính trị ủn đít, cũng doạ cắt hậu cần EPR Tầu Ấn Phần Lan.... rồi mọi thứ thoả thuận được.
    Ăn cắp não tổng lực
    Từ lâu, vì cả những lực tài chính, chính trị, quân sự, chúng ta thấy những tổ chức như IAEA đã bị ngu dân hoá 100% lõi. Những tổ chức như IAEA được chi tiền đều để mưa cho khắp các cò trên thế giới phần kinh phí nuôi ngu dân, hay là, chũng bị biến thành các cỗ máy nuôi ngu dân, để ngu dân đốt đít liệt não. Các cò này có cả cò nội gián và cò ngoại giám, lại có cả cò trung gian đứng đường. Dễ hiểu nhất, phần kinh phí này được mưa cho các cò nội gián bằng những hội nghị hội thảo, giấy mời phong bì, đều khắp thế giới.
    Ví dụ, cái tin động trời Thổ Nhĩ Kỳ lật Nga đượ văng khắp nơi, rất dễ quan sát, bất cứ thằng nào đăng tin này đều là cò nội gián ngoại gián:
    http://www.vaec.gov.vn/news/baiviet.php?EV=1&iddomain=18&idbv=2393
    Tin này sẽ bị các cỗ máy ăn cắp não chuyên nghiệp như wiki, hay cái link trên, lưu đến cả hàng tỷ năm sau khi dự án hết tuổi phát điện, và liệt não lại thống kê: đấy, VVER bật ở đây, mặc dù lúc đó nhà máy đang bị khai quật tìm đồ cổ.
    Trong chiến dịch đội mồ sống lại mang tên Gen III, một núi các tổ chức như vậy được dựng lên.
    Mỗi khi có một dự án được tuyên bố chuẩn bị, hàng núi cò các cánh ầm áp kéo đến, la ó nhặng xị khắp thế giới. Song song với điều đó là các 4r ầm ỹ đầy phân rác liệt não oẹ từ đường tiêu hoá ra đằng miệng. Sau 4r là các cuộc biểu tình của các lực lượng tiến bộ, treo cổ putin, đốt hình nộm ông men, dẫm lên logo Rosatom...., rồi cuối cùng là rượu, ma tuý và.... cởi quần làm việc ngay giữa đường rất hoành tráng nhộn nhịp, nếu không đi biểu tình thì không bao giờ làm được việc đó.
    Ăn cắp não vặt nhưng quy mô lớn, mọi nơi mọi chỗ
    VVER hiện là chương trình quan trọng nhất của Tầu, lớn nhất của Tầu, nhà máy quan trọng nhất Điền Loan (IAEA đánh giá là an toàn nhất thế giới), nhà máy lại là chiến lược lõi, kết hợp BN và VVER để đóng kín chu kỳ nhiên liệu, làm trình độ hạt nhân của Tầu vượt qua Mỹ Pháp Nhật. Trừ VVER và Candu Các lò khác cũng chỉ chèn được vào Tầu Ấn do hai hoa hậu kia lụt việc. Oách như thế, sao liệt não lại bị ăn cắp não đó thế nào, chúng ta bới não thối ra thử xem. Những ai ăn cắp não, ăn cắp thế nào, ăn cắp ở đâu.
    Khác với đường phố. Các quan chức ngu si lớn lên từ liệt não được nhồi sọ bằng các văn bản có đóng dấu, ví dụ (trang 17).
    http://www.vaec.gov.vn/userfiles/file/China_Dynabond_issue21.pdf
    http://www.vaec.gov.vn/news/baiviet.php?EV=1&iddomain=18&idbv=2437
    Việc ăn cắp não ở đây thì đã có sẵn công nghệ wiki. Ví dụ, về Điền Loan, Tianwan, nó ghi nhà máy dừng phát triển với 4 VVER-1000. CHúng ta đều biết nhà máy này có 4 VVER-1000 và 4 VVER-1200 đã ký, còn lại là 2 BN-600 đã ký 1, có thể thêm 2 VVER-1200, tổng cộng là 10-12, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất và quan trọng nhất của Tầu. Trong đó VVER sẽ là lò chủ lực, BN là lò tiên tiến thế hệ 4 chuẩn bị cho đóng kín chu kỳ nhiên liệu, chính lược lõi của Tầu. Sao lại bị ăn cắp não thế ??
    À, do cách ký, VVER thường chia ra làm nhiều lần ký, vì nó không in đô, cần điều chỉnh giá theo đô. Thường là VVER có 2 bước, 1 là hiệp định + hợp đồng chung (như Hầm Dễ vừa rồi)-gồm giá 2 lò đầu+cơ sở chung của nhà máy+các giải pháp sẽ được dùng, tiếp là hợp đồng chi tiết kỹ thuật-gồm thiết kế-sau khi đã thực hiện bản vẽ - khảo sát mới có thiết kế cụ thể, tiếp là hợp đồng cụ thể-có giá-thường ký 2 lò 1 lần.
    Như vậy, 10-12 lò của Điền Loan hiện mới có giá 4, và như vậy là bảng đó tính 4. Tuy nhiên, khi ăn cắp não, ngu dân cũng "buộc phải nhầm", ví dụ, Tianwan Extension = điền loan mở rộng, là phần VVER-1200 và BN-600, chứ không 1000 tí nào. Trong khi đó, Lâm Cao Ling?Tao cũng là EPR 1600, trong này là 1080. Thêm nữa, tuổi của tiến trình ký Lâm Cao giai đoạn mới vẫn bé hơn toàn bộ số ĐIền Loan mở rộng, hiện mới mức hiệp định ghi nhớ cuối 2009.
    Như vậy, nếu so đã ký cụ thể có thiết kế- có giá cuối cùng và thời hạn giao tiền, đã khởi công hoặc hoàn thành, thì VVER là 4000, trong đó đang phát 2 xây 2. Lâm Cao của EPR==0 tròn. Nếu đã ký thiết kế, thì VVER 10800 + 1200 BN = 12000, EPR là 6400.
    Thêm nữa, các dự án mới trong giai đoạn trong mơ, giống như 30 lò Mỹ xây cho Ấn khi Mỹ không có thiết kế nào, ví dụ Jiantiao Hongyanhe Fangchenggang, cũng được tính. Các giấc mơ thì to, đẩy tổng giấc mơ và sự thật lên 60000.
    Cũng như VVER, Candu của Tần Sơn Qinshan cũng bị ăn cắp còn 1300.
    Bằng cách kéo tiến lui các bước ký mỗi hợp đồng một chút, ăn cắp não đã chế tạo VVER còn 4000 trong tổng số 60000 = 1/15. Trong khi thực tế, VVER hiện đang chiếm hơn một nửa tổng công suất đã ký. Tần Sơn của Candu , người đã đánh tung oét hao, Nhật, Pháp khỏi Tầu khi Nga Mỹ cấm vận, lại chỉ còn 1/50.
    Công bằng thế nào:
    Thường, để công bằng nhất, thì người ta tính rằng, sau khi xây 2 lò đầu, thì tất cả các lò trong nhà máy đã khởi công, vì chung nhiều mục.VVER thường ký lại 2 lò một lần vì trượt giá $, như vậy, khởi công và đã ký khác, thường là ký sau khi khởi công, nhưng giai đoạn trước 2 lò đầu, như BN hiện nay hoặc 2 lò đầu tiên của Điền Loan, thì lại khởi công sau khi ký.
    Trong cả hai trường hợp đó, thì nên dùng số đó để so VVER với các Gen III, như thế là VVER nhường nhịn. Còn nếu tính khởi công + hoàn thành, thì EPR 2 (Đài Sơn, Taishan, thật ra là Lâm Cao mở rộng), AP 2 , hết. AP mới chớm khởi công, dự kiến hoàn thành 2015. Thật ra thì EP chưa khởi công, mới đang khảo sát, vừa ký cuối 2009.
    Như vậy, tỷ số đã chạy + đang xây, VVER, AP, EPR là 4:2:0, hoặc nếu coi khoan lỗ khảo sát là khởi công thì 4:2:2.
    Đương nhiên các liệt não à, Mỹ ÂU thua Candu xa, lịch sử đã bị Candu đánh tan, bỏ Tần Sơn chạy toé còi, đây chưa nói Candu vội , không bạn Bò Ho tự tử mất thì mất người nói chuyện.
    CÒn nếu tính đã ký. ĐIền Loan đang định thêm 2 VVER-1200 nhưng chưa khảo sát thiết kế, coi như nhường, chỉ lấy 8 VVER + 2 BN.
    Thế là tỷ số trên VVER + BN, AP, EPR là 10 :4:4 Thực tế đấy các liệt não hiểu chửa, Điền Loan 4 VVER 1200 + 4 VVER 1000 + 2 BN (chưa kể 2 VVER-1200 đang đàm phán). Hải dương 海~ Haiyang 4 AP 1000. Đài Sơn Taishan 4 EPR 1600. Công thêm mấy cái OPR Tầu mua vét lúc VVER lụt việc nữa, là hết, còn đâu là hàng Tầu. Ngu lâu thối não quá kỹ đi, hay là sọ thủng, phắc nhầm chỗ nó thấy cái lỗ nó phắc vào. Từ khi nó phắc vào, não mơ hoang nhiều quá.
    Nhục nhất cho Đầm Nhật là thời tầu bị cả Nga và Mỹ cấm vận, đang ra phải độc quền ở đây chứ nhỉ. Bán lò cho Lâm Cao (giai đoạn đầu của cụm Đài Sơn-Lâm Cao) là liên doanh Pháp Nhật. Đại khái phải thay lõi (hiện nay đang đàm phán, nhưng xu thế là chôn lò). Cuối cùng, các nỗ lực này bị lò nội Tầu CPR đuổi. Đài Sơn-Lâm Cao mới là giá dầu lên, Tầu mua kiểu mua điện, EPR tự chịu lỗ, như Phần Lan. Đây là kế hoạch cứu bà Đầm Khô, CEO của Areva, bằng cách biếu 2,9 tỷ cho... Siemens đi lấy vợ trẻ. Nhà nước chịu lỗ khổng lồ, đó là một hình thức tham nhũng nghĩa hoàn toàn đen.
    Hướng khác là Tần Sơn, thì liên doanh Nhật bị Candu đuổi. Kỹ thuật oét hao định chui qua Nồi Hơi Thượng Hải (lậu qua đường Nhật), kinh quá. Bị Canada đuổi còn dễ thở, bị CPR Tầu đuổi mà không biết nhục, vẫn phắc vào não. Phắc cho đúng lỗ đi.
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&client=firefox&hs=gdc&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=Qinshan+Nuclear+Power+Plant&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta=&aq=f&oq=
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&client=firefox&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=Haiyang+Nuclear+Power+Plant&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta=&aq=f&oq=
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&client=firefox&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=Tianwan+Nuclear+Power+Plant&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta=&aq=f&oq=
    To các bạn phắc não nhau, tớ dịch ra tiếng anh cho các bạn, để tránh ăn cắp não đây này, mục
    Major nuclear power plants under construction
    không có điền loan Tianwan, nhà máy lớn nhất, dự án lớn nhất, đồng thời EPR kỹ cuối 2009, nhưng lại khởi công 2008. Nó ăn cắp vặt, nhưng vặt quy mô lớn, nên số lượng não chúng nó vặt được rất lớn, rất hiệu quả.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_China#Major_nuclear_power_plants_under_construction
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 28/02/2010
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Với những trang tin cấp nhà nước như vậy, ít liệt não mới là chuyện kỳ lạ. Nó còn ăn cắp não hơn cả máy ăn cắp não chuyên nghiệp wiki, cái wiki này ăn cắp vặt chuyên nghiệp, đổi VVER-1200 thành 1000 và giấu đi 2 BN. Nó ăn cắp vặt nhưng quy mô lớn, nên hiệu quả rất cao. Tuy nhiên, xem ra nó ít đê tiện hơn tạp chí Tầu.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Tianwan_Nuclear_Power_Plant
    Đương nhiên, thằng này con nhỉnh hơn bạn nó trên, thằng trên ăn cắp toàn bộ điền loan, làm các liệt não cho VVER về mo.
    Tần Sơn từ ăn cắp não cũng đẹp hơn . Tần sơn là một ví dụ, Tầu bị cả Nga Mỹ cấm vận, đáng lý Nhật Pháp độc quyền, thế mà bị Candu đánh bay. Tần Sơn trở thành hướng phát triển chính của Tầu lúc đó, trước khi được thay thế bởi Điền Loan với bộ VVER-BN. Thật ra, ở các vùng xa, như Quảng Đông, thì Lâm Cao vẫn duy trì và ký thêm lò Tây, khi VVER và Candu lụt việc.
    Lịch sử Tần Sơn rất sớm, nỗ lực chuyển lò quân sự sang phát điện không ổn, Tầu nhập kỹ thuật ngoại. Ban đầu, các oét hao nước sôi xiên qua Nhật thẩm lậu vào, thông qua "nồi hơi thượng hải". Sau lò thử nghiệm 280 MW, thì xây hai lò thật 650, kế hoạch lò 4-5 dừng, nguyên nhân không cần bàn, lò đang xây dở và không bao giờ hoàn thành, đấy là nước sôi oét hao đấy, đến Tầu Khựa còn tởm. Sau đó là Candu, Candu lên hoa hậu Tầu luôn, trở thành chiến lược lõi, sau đó thì Nga nới cấm vận, VVER vào, Candu mới nhường, lui một bước, nhưng chỉ một bước, vẫn là phó hoa hậu.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Qinshan_Nuclear_Power_Plant
    Còn cái này, mới nhìn tổng công suất và số lò đã tí ngất. Mình không có thời gian đếm, nhưng nhìn mấy dòng đầu đã thấy mất một lò 1250 của Brasil Angra III (trong đang xây)
    http://www.vaec.gov.vn/News/baiviet.php?EV=1&iddomain=29&idbv=993
    Mình chú ý đọc vì ngay dòng đầu đã xuất hiện hiện tượng ăn cắp vặt não, Argentia đang chạy / đang xây = 935 / 692
    sự thật:
    Atucha I , 357
    Embalse, 648 Candu +=1005 đang chạy
    đang xây dở Atucha II 750 (cả 3 đều nước nặng nén, Atucha II là Siemens, sau bị giết từ chính Siemens và cũng được hồi sinh từ Siemens gần đây sau 2005, khởi công 1980, dự kiến hoàn thành 2011.
    Dòng 2 có Armenia. Ở đây có chuyện hài. 2 VVER trải qua trận động đất khủng khiếp (cách tâm chấn 75km), vẫn chạy, nhưng sau 1991, Mỹ và Thổ gào thét đòi đóng, 1 lò đóng, 1 lò chạy. Sau này Nga Mỹ thân nhau, Armenia than thiếu điện, nếu không sẽ ản hưởng đến mặt trận Afghan. Thế là Mỹ chi tền mua cho Armenia 1 VVER-1000, tất nhiên là giá VVER này không có tính cạnh tranh, vì nó được vẽ bằng khá nhiều mầu, giá 5 tỷ USD ( = 2 Hầm Dễ). Tiền Mỹ mà, đây là lần hợp tác lớn nhất của VVER với Mỹ đến nay, và cũng là lần mà VVER vẽ tranh to nhất. Nói chung, VVER vẽ son không tồi, không bằng ông Van Gốc, nhưng hơn ông Phúc, chắc chắn là hơn tranh Gen III của Areva vẽ cho VVER ở Thổ Nhĩ Kỳ . Cái này thì không mất não.
    Còn điện Japan. Lại thấy ăn cắp vặt não. Ở đâu cũng có ăn cắp vặt, cái chiêu này của wiki được quá nhiều nơi học, cực kỳ hiệu quả, nếu không cảnh giác thì mất não quy mô lớn
    Hiện nay Nhật bản có 56 tổ máy đang hoạt động với tổng công suất 47.839 MW, với sản lượng điện chiếm 29,33%. Kế họach từ nay đến 2015 sẽ xây thêm 11 tổ máy mới
    Theo đây
    http://www.japannuclear.com/nuclearpower/program/location.html
    Thì hiện có 56 lò hoạt động với tổng công suất 51000
    Sắp tới đến 2015 xây thêm 6x1380
    Việc ăn cắp vặt não này cũng có thể không ảnh hưởng lắm, nhưng nói chỉ 20% lò nước sôi là hết sức bố láo. Ở Nhật trên một nửa là nước sôi (BWR và Gen III ABWR), hơn một nửa của một nửa còn lại là nước nén rút.
    Nhìn chung, nạn ăn cắp não quy mô lớn tràn lan. Mình đang giải thích số lượng liệt não thượng lưu. Liệt não hạ đẳng thì các bạn xem trong này đầy, có cả đứa phắc nhầm lỗ vào não bò, làm bò ho.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lại nói về tai nạn.
    Three Mile Island đã giết chết ngành chế tạo lò Mỹ, làm Đầm Già của bạn Bò Ho bật lên, nhưng rồi lại chết thảm sau Phoenix. Tuy nhiên, người ta giấu diếm nhiều thứ, nên các liệt não không biết rằng, các tai nạn dạng mất làm mát là các tai nạn xảy ra nhiều, mức nổ lò không ít, chúng giết chết không chỉ một loại lò như Three Mile Island đâu, mà các lò khác cũng như thế, và các lò đó có vai trò quan trọng hơn Three Mile Island. Thật ra, lượng phóng xạ tung ra của Chech chỉ ầm ỹ lên thời Liên Xô sắp tan rã, chứ bình thường thì các lò tây coi thế là đinh.
    VVER cũng chưa phải là chưa từng rò, máy phát hiện phóng xạ dễ dàng phát hiện rò trong không gian hẹp, vỏ lò đơn giản, nhưng vì nó không sôi, giảm áp lập tức khi phát hiện rò và ngội dần, nên lượng rò không phát triển bùng nổ, không tung ra môi trường, vì còn nhiều lớp bảo vệ các thiết bị nhiễm xạ. Chỉ có lõi lò và máy sinh hơn chứa phóng xạ, lại nhét trong giếng sâu, có rò ra ngoài lõi lò thì còn giếng, ra ngoài giếng thì còn vỏ hầm lò 2 lớp cách ly, ra được không khí còn khướt.
    Ngoài lò nước sôi kinh tởm khủng lúc nào nước lõi cũng sôi, thì còn nhiều kiểu lò nước nén khác. Loại lò rút nước chấp nhận lõi chảy với tần suất cao cũng kinh sợ chả kém mấy nước sôi. Thật ra, loại lò nước nén hiện nay của EPR, AP, OPR.... cũng được dùng từ lâu, nhưng vì giá nó cao nên không át được trong xã hội ăn cắp tham lam.
    Loại nước nén của Three Mile Island là loại lò như thế, có lõi nước nén hình trụ cao, cũng như VVER và các EPR, AP, OPR. Chỉ có VVER khắc phục được hỏng bơm, chống sôi lõi, khác biệt. CÒn Gen III hay là Gen 10, thì EPR, AP, OPR và Three Mile Island đều như nhau. Sự cố kinh tởm nhất mà chúng không chịu nổi là hỏng bơm, mất làm mát.
    Những sự cố mất làm mát quan trọng.
    Three Mile Island
    http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html
    Đọc lại cái này thấy hài hước, giống như đoạn: "12 ngày đêm 12-1072, quân Mỹ ném bom như mưa, VC sợ quá ngồi vào bàn đàm phán đình chiến, chiến tranh kết thúc". Những tác phẩm này chính là nguồn liệt não quan trọng của ngu dân. "The main feedwater pumps stopped running, caused by either a mechanical or electrical failure" === bơm nước chính dừng, bởi vì lý do chả biết tại sao, vì máy hay vì điện. Dạ thưa, đây là tập tin từ nguồn chính phủ. Chính phủ ở thế giới liệt não nó như thế.
    Thật ra, nhà máy có 2 lò, một lò đang thay nhiên liệu. Máy phát lò còn lại TMI-2 dừng vì lý do ổn định công suất phát chung cả lưới khu vực. Người thiết kế quên, người vận hành quên. Người thiết kế quên ( vô tình chăng ?) , trường hợp này không đủ điện cho bơm. Người vận hành quên ( vô tình ?), vẫn để phát nhiệt công suất lớn, vì khởi động lại lò tốn kém mà, họ tắt nóng máy phát cho rẻ. Ngay khi bơm dừng, lò nóng lên, người ta đã chủ động dừng lò , và về sau, hệ thống tự động cũng tiếp tục phi các thanh hãm vào, nhưng tất cả chỉ còn mỗi việc co giò chạy.
    Trong linh này nói, van không đóng lại được do kỹ thuật là láo. Để dừng lò, cần 3 tiếng tối thiểu bơm nước làm mát. Vì các phản ứng hạt nhân không điều khiển được vẫn tiếp tục , trong khi đó phản ứng dây chuyền cũng không dừng ngay. Một số lò như lò còn cần bơm làm mát lâu hơn nhiều như thế. Không có bơm, thì hơi cứ phun ra van mà thôi.
    Trong 3 tiếng đó, thì đến cả 10 cái lõi Three Mile Island cũng sôi hết, phần phản ứng chảy, nhưng vỏ lõi lò còn một phần, năm 1990 thì phần phản ứng lấy ra được. Chính cái khả năng lấy vùng phản ứng nóng chảy đem chôn về sau là một nốt ruồi trang điểm cho son phấn Gen III.
    Thật ra, sôi hết nước lõi là điểu kinh tởm nhất của lò nước nén, nước lõi có khối lượng lớn, độ nhiễm phóng xạ nặng nhất do N sinh ra tích lâu năm, lại dễ phát tán trong không khí. Hàng trăm tấn nước nhiễm xạ mạnh thất thoát
    Nhưng cái người ta quan tâm nhiều nhất lại là phần cái, không phải phần nước. Tởm lợm ở chỗ đó, vì hơi nước bay vào khí quyển, rải đều cho cả ta và địch mà. Còn do thế duyên, trần ai lắm chuyện, sau đó, thì phần nước đã đi xa, còn lại mỗi phần cái được bàn cãi tính toán quan tâm, vài năm sau cũng tháo được nhiên liệu rồi chôn phần còn lại trong thập niên 199x, sau hơn chục năm tiếp tục phơi nhiễm không khí, nước xung quanh.
    Cái láo nhất của Gen III + là nước lõi. Người ta biểu tình đòi tắt hạt nhân vì cái nước lõi nhân loại cùng hưởng này. Thế nhưng sau này Gen III lại tăng cường nước lõi, chấp nhận sôi hết để cứu phần cái, trong trường hợp hỏng bơm mất làm mát. Sôi thật nhiều, làm mây thật khoẻ. Đây là cái kinh tởm nhất của hệ Gen III. Tức là, do quá trinh bàn cãi lấy cái lõi Three Mile Island mất đến hơn chục năm, lấy ra để lò còn lại chạy đỡ phiền liệt não, nên người ta hơi mắc bệnh tâm thần chút, quen tâm thần liệt não rồi mà. Để bớt ruồi nhặng bâu phần cái, mới thêm nước, thêm mây, chia cho địch nhiều vào.
    Cụ thể hơn, bây giờ, khi có tai nạn mất làm mát như Three Mile Island, thì người ta sẽ làm mây phóng xạ nhiều hơn để nhà máy chóng vận hành trở lại kiếm tiền hơn, đấy là điểm lõi Gen III, sau bài học Three Mile Island.
    Đơn giản là suốt hơn chục năm từ 1979-1991, thì chỉ còn cái để cãi nhau, nên hằn sâu rồi.
    Hình như nhà máy này sinh ra là để giết công nghiệp xâu lò Mỹ, sự cố mới
    http://news.ndthuan.com/the-gioi/14314-my-nha-may-hat-nhan-three-mile-island-ro-ri-phong-xa.html
    http://vovnews.vn/Home/My-Ro-ri-phong-xa-tai-nha-may-dien-hat-nhan-Three-Mile-Island/200911/127385.vov
    Liệt não thì bảo tai nạn này không nghiêm trọng, là SL-1 là tai nạn nghiêm trọng duy nhất. Thằng tiến sỹ Mèo mang tiết canh Vịt thì bảo không chảy lõi.
    Miej, nó chảy lõi với nhiệt độ 3500 độ C, 200 ngàn người nhiễm xạ ngay lập tức. (Incident 325) Thật ra, chúng ta hay gọi cái lõi là cả cái thùng, còn mấy láo tiến sỹ gọi cái vùng phản ứng là vùng hoạt. Nghĩa đen của tai nạn này là chảy toàn bộ lõi, còn một phần thùng. Cái này gọi là tim lò cũng được.
    http://www.chris-winter.com/Digressions/Nuke-Goofs/Refs-70.html
    Chec
    Thật ra, Chec thường bị liệt não gọi sai là phản ứng hạt nhân bùng nổ. Trong khi lúc nó taio nạn, công suất phát nhiệt chỉ còn 25-40%
    Chính xác là Chec mất làm mát, nhiệt độ lên quá cao, Zr phản ứng với nước, làm áp suất tăng gây nổ. Sự cố diễn ra vì CS lúc đó thối rữa. Nhà máy tiến hành một thí nghiệm theo lịch, nhưng mấy bác bí thư thành uỷ yêu cầu phát điện, lúc đó thiếu làm mát, người ta chuyển sang chế độ điều khiển chủ động bằng "chế độ rung", tức lúc nóng lúc lạnh, hết sức nguy hiểm chỉ dùng trong lò thí nghiệm nhỏ.
    Về ảnh hưởng, Chec nhỏ hơn Three Mile Island, nhà máy Mỹ phới nhiễm 2 triệu người, cùng mức đó Chec vào khoảng vài trăm ngàn, mức đó nhỏ, vẫn sống tốt. Tỷ lệ u giáp trẻ em số người bị nhiếm Chec là 0,5%, còn Three không công bố bệnh này nhưng nói tỷ lệ trẻ em chết dưới 1 tuổi tăng lên 28%.
    Có khoảng vài trăm người CHec bị nhiễm nặng, Three là 200 ngàn. Đen đủi này do Three là vùng đông dân. Thêm nữa, Three phân tán hơi phóng xạ . Còn Chec thì chủ yếu là chất rắn tung ra khi nổ do quá áp, không phát tán khoẻ. Hơn nước khì không như khí nhiễm xạ khác, khí khác thì bay lên đi xa, hơi nước nó quí đất, đi được đoạn nó mưa xuống.
    December 12, 1952
    Chalk River, Ottawa
    May là lò thử nghiệm bé, lỗi này mà xảy ra trong lò kinh tế thì VVER khéo cũng khó sống đến nay. Đây là lỗi bùng nổ, lỗi nổ lò vì phản ứng dây chuyền tăng không kiểm soát.
    Do trục trặc, người ta kéo nhầm 4 thanh điều khiển ra, tuy nhiên, chỉ nước lõi chảy vào hầm lò, rồi cách ly được, may quá.
    Windscale, Sellafield, 1957, Ăng Lê
    Lò tái sinh làm bom, nổ tan lò do nóng quá. Do được thiết kế dở hơi, nên than chì làm chậm cháy đùng đùng ngoài không khí suốt mấy ngày.
    Một đám mây bùng lên khủng khiếp. May mà lúc đó nước Ăng Lê chưa chuẩn bị đảo chính như Liên Xô, nên ỉm đi được. Vụ này không kém Chec mấy tí. Lò tái sinh quân sự.
    3 tháng giêng, 1961, Idaho Falls
    Các bạn nhớ cái tên này chứ. Đây là cái vùng đã xưng lần đầu tiên phát điện thắp sáng đường phố đấy. Điều này giải thích việc người Nga là người phát điện đầu tiên.
    Thật ra, cái lò nổ là SL-1, nhỏ hơn cái lò thắp đèn. SL-1 nổ do cũng hài, đây là kịch bản khoa học láo. Nó có gì đó sự cố, dừng lại và thay, vật liệu thay thế lại khác, không hiểu ở Mỹ khoa học đượng tôn trọng kiểu gì. Sau đó lò được khởi động trở lại, nhưng nó bùng nổ, toàn bộ vậy liệu lõi tung lên. Cái được thay là các dây nhôm treo dựng gì đó, nó có khả năng chặn N kém hơn vật liệu cũ.
    Vì nổ tan, nên SL-1 được phong vinh quang là vụ nổ kinh nhất Mỹ, mặc dù nó bé tẹo, còn cái Three Mile Island vì là lò kinh tế to, nên có ném mấy trăm tấn nước phóng xạ nặng lên trời cũng không sao. Ảnh hưởng của SL với không khí chỉ bằng phần trăm phần ngàn Three Mile Island.
    SL-1 vì là nhà bác học, nên bị.... ám sát để bảo vệ tiền, ngu lâu là phải. Và cũng không nhiều người ngu lâu, nên thần tượng của liệt não mới mồ yên mả đẹp 30 năm, để lại liệt não chó dại bơ vơ.
    Thật ra, ngu dân đã đổi từ "đầu tiên", thành từ "lớn nhất",
    http://www.directcinemalimited.com/dcl/title.php?id=397&list=119,468,53,143,493,358,397,580&cat_id=89
    The event is the only fatal reactor accident in the United States
    Lại còn duy nhất, chả cần tìm cũng biết nguồn gốc là máy ăn cắp não
    http://en.wikipedia.org/wiki/SL-1
    Vùng này còn khá nhiều lò vẫn đứng trơ trên mặt đất cùng tuế nguyệt, có ảnh đây, chứ không lấy từ trang tin giấy toa lét nhà Bò Ho bị phắc nhầm não đâu. Sau tai nạn, người ta không nghiên cứu khoa học ở đấy nữa mà dùng đấy làm nghĩa địa chôn khoa học nghiên cứu.
    SL-1 là phiên bản thu nhỏ của BORAX , lò nước sôi vinh quang thắp được đèn. Vụ nổ làm SL-1 mất 80% nước lõi (20% còn lại do đang ở chỗ khác, còn trong thân lò thì đương nhiên đi sạch bách, may mà nó nhỏ). Nhìn các ảnh dưới đây, thì thấy người ta dùng lại Three Mile Island cũng giỏi, công liệt não cả đấy, thảo nào dân chúng biểu tình giết nghéo. Tai nạn này đã giết chết căn cứ nghiên cứu này.
    http://www.animatedsoftware.com/hotwords/spent_fuel/spent_fuel.htm
    http://www.radiationworks.com/photos/sl1reactor10.htm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    29-11-1955
    Experimental Breeder Reactor I (EBR-I)
    Chảy lõi.
    October 5, 1966
    Tiếp theo, EBR, lò Na và NaK nóng chảy, cũng hoành tráng như BN. ERB-1 là NaK, nóng chảy 19 độ, ERB-II là Na, 97 độ.
    Tai nạn xảy ra ở Detroit với ông em, ERB-II, cũng hỏng bơm, nhưng là bơm ngoài, không nổ lò nhưng hỏng. Không phải lấy từ trưng tin giấy toa lét nhé.
    Từ đó, ước mơ tái sinh nhanh bền Mèo kết thúc, cũng như siêu đại bàng, người ta vặn vẹo vò đập nó thêm vài năm rồi bỏ hẳn giấc mơ xanh 1969. Có lẽ là thần Thạch Sanh không hợp với hoang mạc, ông thích miền nhiệt đới gió mùa, rồi thỉnh thoảng sang xứ tuyết tí chăng.
    ERB-1, chả phải đài nguyên, chả phải DU, cứ để đấy cho con chim nào dại dột chui vào mà đẻ con 8 cánh. Xung quanh là nghĩa địa mang tên Idaho , nơi đã từng lần đầu tiên phát điện chiếu sáng đường phố.
    [​IMG]
    [​IMG]
    21 tháng giêng, 1969, Lucens Vad, thuỵ sỹ
    Vì mua lò Mỹ thôi, cũng hỏng bơm, chảy lõi, nước tràn. Nhưng làm trong hầm đào trong hang núi sâu, nên bưng bít được. CŨng là lò thí nghiệm nhỏ.
    February 11, 1981
    Tennessee Valley Authority'' Sequoyah 1 plant in Tennessee
    thoát 100000 gallon nước lõi
    April 25, 1981
    Tsuruga, Japan
    Tưới nước lõi lên 45 công nhân khi đang sửa lò
    1992, Đầm Già
    Forbach , phơi nhiễm người. Sự cố hoàn toàn không đáng kể, nhưng là giọt nước tràn ly.
    Sau các tai nạn liên tiếp từ Three Mile Island qua Chec đến đây, thì hạt nhân Âu chết. Cũng năm này, nhà máy Leningrad ở Pêterburg bị rò VVER (do CS thối rữa hồi đó), điều này chỉ chứng minh sự an toàn tuyệt đối của nó. Cùng với việc cả thế giới kiểm tra Armenia sống quan động đất, điều mà các lò khác không thể, từ đấy, người Âu biểu tình giết lò Mỹ, họ đi sau dân Mỹ 10 năm, nhưng lại có hy vọng nhiều hơn vào VVER, điều mà Siemens vừa làm năm ngoái.
    CŨng thời điểm này, Armenia tách khỏi Liên Xô, nhận được ít tiền để dừng một VVER cho ..... Mỹ đỡ ngượng (có 300 MW), chạy 1 đến nay. Ngày nay thì chuyện này được đền cái lò VVER-1000 giá gấp đôi VVER-1000 thường, hẳn 5 tỷ, chắc là do cái biển tình hữu nghị quốc tế nối nhau đánh Afghan vĩnh cửu làm bằng kim cương gắn trên đó.
    Hoạ vô đơn chí, mấy năm sau siêu đại bàng từ trần, Phăng Tô Mát phá sản hoá thân thành Areva, bán mình cho phát xít.
    November 1995 Japan Monju
    Anh em với Phoenix.
    Lò tái sinh nhanh Na, có 3 vòng bơm, vòng ngaoif hỏng, đổ ra 3 tấn Na.
    Sau đó ít lâu, Siêu phoenix anh em ngủm theo, chương trình tái sinh nhanh bên tây chết hẳn . Phăng tô mát phá sản. Không nỗ lực nào nhiều thất bại như copy BN, riêng các EBR, không hiểu sao giống hệt BN đời đầu. Mà tai hoạ gây ra do copy BN với Areva ngày nay cũng không nghỏ, sự thật là Phăng Tô Mát đã phá sản và tái cơ cấu.
    Tokaimura, Japan, cho cháy !!!! Tokaimura, Japan += nhiễm xạ trăm người và cấm cửa nửa triệu dân ra khỏi nhà.
    Tokaimura được công bố là do cháy, nhưng tai tạn ngày 30-9 là một tai nạn kỳ quặc, nó chứng minh rằng quản lý và khoa học ở đây đều có vẫn đề nặng. Tai nạn này không ở trong lò phản ứng !!!!
    Người ta cân đo đong đếm thế nào đó khi hoà UO vào HNO3 để tạo ra UNO3 nhưng hơi nhiều U làm giầu 235. Vấn đề này cũng xảy ra trong tự nhiên, nước là chất làm chậm tốt, gây phản ứng dây chuyền hạt nhân trong bể phản ứng hoá học. Thậm chí tình huống này cũng chưa hề được tính đến, người ta đem tất cả Bo trong nhà máy đến để dập, trong khi đó các bể tương tự ở nước khác có đường tháo nước phân tán ra nhiều nơi, ngay lập tức dập vụ này. Thậm chí số Bo không đủ dập, mà làm tràn nước ra..... cống, hết sảy. Phản ứng dừng, nhưng nước vừa làm "mod" Má Sẹo trong lò phản ứng bất đắc dĩ tràn rộng khắp các Box.
    Điều đáng nghĩ, là việc này nằm trong hoạt động của lò Natri thử nghiệm Joyo. Thật lắm đen đủi về loại nhái BN này bến khối Tây. Tai nạn này chưng minh dứt khoát rằng, trình độ bọn này hết sức ngớ ngẩn, cả tổ chức, khoa học, quản lý, thiết bị, đầu tư, kế hoạch .... Vậy nên tuy nó nhỏ, nhưng tai tiếng.
    http://www.world-nuclear.org/info/inf37.html
    Ở Nga cũng có trường hợp này. Một ông bác học già mải nghĩ thế nào đó đã đem hai khối P đúc tiến lại gần nhau, ông ra hiểu ngay ra vẫn đề, tách chúng ra, ra khỏi phòng và đóng kín cửa phòng thí nghiệm được thiết kế an toàn sẵn. Ông này thì già rồi, vốn đã đầy ung thư, nên bị chiếu xạ một ít một nhiều miễn không chết là được, nhưng bị bỏng tay và mặt.
    Kết luận.
    Nổ lò không ít đâu. Tất cả các chương trình hay ho đều chết do nổ cả đấy, phần lớn do mất làm mát. Dưng cơ mừ đun sôi mấy trăm tấn nước lõi làm mây được, nên lò nổ là nhỏ, nhé.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 28/02/2010
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Pò thọt chốgn mắt lên đọc báo cáo của IAEA về Kara sea, nơi bỏ các lò hạt nhân của tàu ngầm Nga này:
    http://www-ns.iaea.org/appraisals/west-kara.htm
    "The Project reached a number of conclusions:
    Monitoring has shown that releases from identified dumped objects are small and localized to the immediate vicinity of the dumping sites
    Projected future doses to members of the public in typical local population groups arising from radioactive wastes dumped in the Kara Sea are very small, less than one microSv per year. Projected future doses to a hypothetical group of military personnel patrolling the foreshore of the fjords in which wastes have been dumped are higher, up to 4000 microSv per year but still of the same order as the average annual natural background dose
    Doses to marine fauna are insignificant, orders of magnitude below those at which detrimental effects on fauna populations might be expected to occur
    On radiological grounds remedial actions are not warranted.
    Như vậy IAEA kết luận mức độ phóng xạ hiện tại và trong tương lai tại Kara Sea là không vượt mức phóng xạ do tự nhiên, nhể.
    Nên nhớ trong đó có một số reactor là chôn do hỏng lò , thế mà vẫn xử lý được.
    Thế nên IAEA kiểm tra xong chả bao nhiêu anh đến quỳ xuống xin thầy Nga xử lý hộ, mà phải trả tiền đấy, Pháp của pò cũng thế thôi, đã quỳ dưới chân thầy từ lâu.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    À, Bò Ho nói đến cái vinh đó hả gà béo. Cái vịnh đó là nơi đóng đô của Hạm Đội Thái Bình Dương, bố thằng nào dám làm thằng tư lệnh hạm đội ấy nhiễm xạ, cái hạm đội ấy nó đẻ con 3 mắt, nó nổi khùng, thì Nga Mỹ đi cả, còn ai mà kiện nhau. Đây là nói nơi tích trữ tầu ngầm hết hạn ở Kamchapka
    Các tầu ở đấy là các tầu đang đợi giảm xạ. Lò điện cũng như lò tầu, khi hết hạn thì được để luôn trong hầm chờ giảm xạ. Theo đúng lịch, thì nó sẽ tháo toàn vùng phản ứng, vì vùng ấy đắt như vàng, vỏ lò thì để lại đợi. Còn một tầu, cái Alpha lò chì vỡ , thì không sao, nó cẩu lên bờ thoải mái, lò chì quý chỗ đó, cẩu lên bờ , mở vỏ tầu, lấy cả lò ra vẫn an toàn, vì chì đúc kín lò rồi, nhưng mà cái lò đó ở Sờ Véc chứ. Làm thế rẻ hơn, vì chỉ cần đem cái đống đúc chì ấy đi xử lý, còn tầu thì tháo khoang máy bỏ hang, còn lại vẫn nấu sắt tốt. Lò chì nó quý như thế, khối thằng thèm rỏ dãi ra và không có. Ôi trời, lò trúng ngư lôi nổ tung vẫn thải ít hơn thằng khác nhầm van, thế mới quý.
    Còn ở Kara, có cái tin đồn là vứt nhiên liệu xuống đấy !!! Èo ôi, thế thì Gấu nó giầu thật đấy, mình không nghĩ là nó giầu đến thế. Còn nếu như tầu vỡ đến mức phải bỏ lò cùng các tầu dưới đáy biển thì nước nhiều lắm, vùng tác hại chỉ bằng một phần mấy trăm trên bờ thôi, có nhiều thì cũng chỉ bằng lò người khác.
    ---------
    Mấy bác tiết canh Vịt đã bỏ nước mà đi bộ như gà, hoặc bị nước đuổi lên cạn sống với Mèo, bỏ cá ăn chuột, hồi này thò ra lắm ngu si quá. Tiến sỹ tiến sẹo bên ấy ngu thật. Mình đi tìm cái láo tuyên Chech chạy thori không gia, lại ra một láo tiến đĩ kinh tế
    http://tuanvietnam.net/2009-11-12-dien-hat-nhan-se-dat-gap-ba-
    Cái lão ngợm này là như mua lò bánh mỳ. tiến đĩ bên ấy như vậy à. Vịt Ngan lấy qué gì tiền mà mua, Ô Qua nó chi à, nó tính lỗ tính lãi à, bạn nào chơi với láo bảo láo thế. Ngoài thằng ấy ra thì còn nhiều thằng khác, thằng nào cũng phải thế, tá điền mua hột nhơn làm gì.
    Vấn đề đầu tư nước ngoài là một bài toán hay, về Vịt, thì Vịt không tiền, Ô Qua đánh bạc với giá tương lai là đúng rồi, mấy lỵ Vịt mấy tuổi mà bàn. Nhưng quan trọng hơn, trời Tây có binh đoàn ngàn tỷ do Đại Tướng Gen III+ Siemens chỉ huy, đang vượt An-Pơ, hiện kỳ binh đã đến Thổ, chuẩn bị thọc sườn. Trời Đông cũng cần thành lập binh đoàn nữa vượt cái ao Thái Bình be bé chứ. VVER phong ai làm tướng cánh này đây ??
    Ông Đinh Đức Hữu - Chủ tịch tập đoàn ATI, hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Việt Mỹ. Mua cổ phiếu của thằng Đinh Đức Hữu lừa đảo này có mà bán nhà.
    vào năm 1979 tại Three Miles Island, một số sơ xuất đã làm cháy lò phản ưngnhưng chất phóng xạ không thể thoát ra ngoài ?.
    http://vietbao.vn/Kinh-te/Giai-phap-cho-Viet-Nam-tranh-khat-nang-luong/30185266/87/
    http://www.vietnuclear.com/shwmessage.aspx?forumid=184&messageid=1568
    tiến đĩ này thì bảo Three Mile Island không thoát phóng xạ. À, tiến đĩ bên đó siêu láo, nhảy, cho xem lại cái này http://www.chris-winter.com/Digressions/Nuke-Goofs/Refs-70.html Incident 325
    Túm lại là, dù có cho đầu tư, thì Mèo cũng không có lò bán, nên bắt trước chó, sủa gâu gâu. Bạn nào bản giống mèo tiết canh vịt này kêu meo meo đi cái cho nó tự nhiên. Hay là bố mẹ loại này nhiễm xạ ??? dễ lắm.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 01/03/2010
  6. SSX109

    SSX109 Guest

    Đến với Khan bằng tình yêu nước Nga là câu mang tính hài hước.
    Khan nghĩa là vị hoàng đế Mông cổ, cũng là công ty cổ phần khai thác Urani lớn nhất Mông cổ.
    Canada đã sớm đặt chân vào đây, họ chiến 58% Khan Resources. Nghĩa là nắm quyền kiểm soát. Năm ngoái, Mông cổ đưa ra chính sách tập trung quyền thăm dò khai thác mỏ-tài nguyên vào nhà nước, tự nhiên Canada trở thành độc quyền. Nào ngờ: đến với Khan bằng tình yêu nước Nga. Công ty con của RosAtom mua lại 21% Khan Resources với giá bèo 35,1 triệu đô và chiếm luôn quyền thăm dò và quyền khai thác mỏ Dornod từ tay Canada, Dornod là một mỏ lớn của Mông cổ.
    Trước đó là thoả thuận liên chính phủ về thăm dò khai thác và sản xuất Urani ở Mông cổ. Nhiều vùng đất rộng lớn ở đây vẫn chưa được thăm dò và Mông cổ có thể là nước có trữ lượng rất lớn Urani như các đánh giá sơ bộ.
    Đó chỉ là một bước đi trong chiến lược lớn hơn thống trị thị trường Urani và hạt nhân thế giới. Mặc dù biết trước nhưng Canada đã không thể chống lại cuộc thôn tính. Tác giả của chiến lược này lại là Putin. Nga vốn là con cháu hoàng đế Mông cổ lại muốn làm hoàng đế. Vị Sa hoàng hạt nhân đã xưng danh và chuẩn bị lên ngôi.
    http://www.u3o8.biz/s/MarketCommentary.asp?ReportID=376189&_Title=To-Khan-from-Russia-with-love
    http://uraniuminvestingnews.com/2522/russia-future-uranium-czar.html
    Cái hài hước là chưa lên ngôi đã có đệ tử. Obama hôm rồi quyết định xây 2 lò AP, người quảng cáo rằng hạt nhân ư,,, Ơ! Ơ! nó rất sạch, không thải Các-bon-níc phá hoại môi trường, không làm trái đất nóng lên, chẳng làm biến đổi khí hậu. Tuyên bố như thế có khác nào xưng thần với vị hoàng đế hạt nhân mới. Nhiều khi kể cũng được đội quân ăn cám làm PR mà không phải trả tiền.
    Chương trình Megatons to Megawatts thi hành năm 1993, theo đó 45% nhiên liệu hạt nhân Mỹ sử dụng đến đầu đạn hạt nhân Xô-Viết, (phần lớn là từ việc thay các đầu đạn). 20% nhiên liệu Nga được Mỹ bỏ vào lò để phát điện. Số còn lại tất nhiên là dùng cho đầu đạn Mỹ, dùng cho nghiên cứu...
    Chương trình kể trên sẽ kết thúc vào năm 2013. Nhưng Nga đã có cách khác để làm ăn thu lời giá cao: giờ đây họ ký với các hãng riêng rẽ, bỏ qua trung gian. Rosatom đã ký bán nhiên liệu cho Ameren Corp, Exelon Corp, PG&E Corp, và Luminant.
    Dĩ nhiên là nhiên liệu chạy cái lò nấu cám lớn nhất thế giới thì Nga chẳng cung cấp được. Nhưng liệu các @ có giật mình khi đọc những con số này?
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hùi xời, các @ khác gì Đầm Khô nhỡ tuổi đôi tám. Người ta đã chuẩn bị xưng thần từ lâu rồi.
    Ngày nay U235 không tính công làm giầu, bán trong U tự nhiên giá $20 ngàn. Cứ như Bò Ho bị phắc nhầm não nói, ném xuống biển cả công làm giầu 20%, và quý hơn nữa là P, thì có lẽ Gấu hiện nay cực giầu !!! Mình thì không tin thế. Mỗi cái lò tầu biển chạy dở cũng mót sơ được mấy chục triệu riêng tiền nhiên liệu, lò tầu là loại lò dùng đồ làm giầu mức cao và nhiều năm mới phải thay, cái nó thải ra không chạy được nữa vẫn phải pha loãng chán rồi mới chạy điện được.
    Xưng thần trước Sa Hoàng.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-231316/nga-my-ky-hiep-uoc-hat-nhan-dan-su.htm
    http://varans.gov.vn/default.asp?actType=2&TypeGrp=1&id_news=1801&menuup=107000&menuid=103120&menulink=100000
    http://vietbao.vn/The-gioi/Nga-My-ky-hiep-uoc-hat-nhan-dan-su/11056689/159/
    Đây là thời điểm đang khủng hoảng, vài tháng sau thì Siemens chịu hết nổi bỏ sang Rosatom. Cái hiệp định này lớn hơn mọi hiệp định đình chiến, vì đó là hiệp định đầu hàng về mặt quân sự. Còn gì để mà giữ khi đem tiền đi nuôi công nghiệp làm bom của nó. Ngay sau 1991, Mỹ tháo bom của họ với tốc độ kinh hồn, đến trước 1994 đã giảm mức không giảm nữa, trong khi Nga giảm từ từ, đây là điều phi lý hết sức, vì theo hiệp định, hai bên cùng giảm , giữ cân bằng vũ khí hạt nhân, không dưng mỏi mồm ký xong lại tự chui háng nó. Hà há, vấn đề là cạn nhiên liệu. Đốt hết bom rồi mua bom về đốt tiếp.
    Đây, chưa đến hạn hiệp định, nó vẫn còn đang sản xuất bom, mình đã cúi rạp tháo rồi.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/US_and_USSR_nuclear_stockpiles.svg
    Thật ra, @ cứ lải nhải đâu đâu (mất não rồi), chứ những nhà bình luận thông thường nhất vẫn nói những chuyện sáng như ban ngày.

    Hôm qua giới chức Mỹ và Nga đã ký một thỏa thuận quan trọng về năng lượng hạt nhân dân sự, theo đó Washington có thể tiếp cận với công nghệ của Nga và trao cho Mátxcơva nhiều hợp đồng béo bở tái chế nhiên liệu đã sử dụng.
    Tuy nhiên, thỏa thuận ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Đồi Capitol, nơi cả hạ viện và thượng viện Mỹ cho biết họ sẽ ngăn cản thỏa thuận bởi nó có thể làm hỏng những cố gắng ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
    Một số thượng nghị sỹ đã gửi thư kêu gọi Tổng thống Bush không nên đệ trình thỏa thuận lên Quốc hội. Họ cho rằng việc Nga xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy năng lượng hạt nhân Bushehr của Iran và việc Nga phản đối lệnh cấm vận Iran của LHQ làm cho họ nghi ngờ về thỏa thuận mới.
    bước chuyển trong chính sách hợp tác của Mỹ đối với Nga trong những vấn đề hạt nhân. Sự hợp tác giữa hai nước trong những năm gần đây đã đi xuống, chủ yếu là do bất đồng về việc đối phó với vấn đề hạt nhân của Iran.

    Công dụng của Iran là như vậy từ lúc mới thành lập nước Iran mới, Iran là tay chân khối năng lượng Mỹ, tức khối diều hâu, dùng để đóng hài kịch, vả mõm liệt não. Đại khái liệt não không muốn xưng thần, thì a lô cho ông em nhờ bắn tên lửa. Hài kịch làn này hơi to, mấy hôm nữa mới biết chúng làm gì. Theo mình đoán thì dự trữ P bên Mỹ lại có vấn đề rồi, hoặc là bên Nhật.
    Có thể ví dụ giả tưởng thế này, vừa rồi Bushehr đã chạy thử, liệt não phản đối nó chạy, trong khi Nhật đang cần mua nhiên liệu, thì Obama hay Bush mang độ dăm kg U chính hiệu Mỹ pha với U Úc vẫn thuê Nga làm giầu ra, làm giầu lên đến 20%, rồi quẳng cho Iran, Iran đưa IAEA-bảo là ****** làm giầu đây, xem đi. Thế là cãi nhau ỏn tỏi. Đành phải ngăn Iran làm giầu thôi, Nhật xung phong làm điều đó, OK. Nhưng Nhật có uran đâu, vẫn đi mua, tất nhiên Nga nó chỉ bán làm giầu cho Nhật thôi để nó còn nuôi công nghiệp chế bom, hoặc bán uran thô nhưng bán kèm MOX thì cũng thế. Đại khái thế, những liệt não vẫn đang bán nhiên liệu cho Nhật thu lãi về Mỹ-để nuôi ảo tưởng siêu cường, rồi cũng phải nhường nhịn an ninh chung, cuối cùng Iran có đủ cả điện hạt nhân, máy làm giầu, và nhiều bom hơn cả Mèo.
    Đương nhiên đến đây thì hài kịch này đến bước sôi động, chỉ còn chút nữa là đến 2013, cần phải yêu cầu liệt não kết thúc chương trình mê to mê trong vui vẻ, giải tán vai trò nhà nước của nhà trắng trong việc cung cấp nhiên liệu cho Mỹ theo hiệp định, mà Rosatom bán trực tiếp cho các nhà máy điện. Càng ngày càng thấy biểu hiện ông Obama buôn quyền, rồi lấy quyền đổi lấy tiền lãi từ việc dùng quyền cõng VVER vào Mỹ trong nhiệm kỳ 2, có điều, cái chân chế tạo máy và đứng đường bán hàng cánh này chưa lộ diện.
    Cái hài kịch này có từ lâu rồi, thật ra bi h nhạt bớt, sôi động nhất là 2005-2008. Lúc đó là băng Mỹ bán 40-60 tỷ tiền dầu Iraq cho đến nay vẫn không thể ai khui ra được. Để bán được dầu như thế, cần chuyển nhiều quân lấn ra hoang mạc trông giếng khoan, điều hết sức phi lý khi Iraq đã bình định từ lâu. Rồi tiền hốt từ những căn cứ ma chỉ toàn cát trắng, trong khi đã xơi đủ hết từ khảo sát thiết kế, nuôi quân mua súng Ngần ấy món lợi không có chú đệ Iran thì Bush có mà húp. Lúc nào cần chuyển quân, là lại điện cho đệ râu, nó liền hô xoá sổ Israel, bắn tên lửa còi, thử máy bay lởm, lại còn cho UAV ra quay phim lính hàng không mẫu hạm ị bậy, rồi Bush chuyển quân, rồi tình báo Nga xì xào ngày N tháng T Mỹ đánh Iran, rồi báo chí Anh cam kết kịch bản Mỹ đánh Iran thế này. Lúc ấy các liệt não phập phồng mất ăn mất ngủ đợi từng giây cái thời điểm náo nhiệt, thần tự do tốc váy tè lụt Terheran. Răng Râu sau khi vội phát biểu xoá sổ cả NY xong, thì bò ra lo chở dầu sao cho kín cho nhanh kịp chiến dịch, cũng có khi hở ra đôi chút, không kịp nghĩ, nó đem quân chiếm luôn biên giới Iraq, hai bên náo nhiệt chạy rầm rập, lấp luôn, cực kỳ ngộ biến tòng quyền, đảm đương thao lược, ông chủ Diều cứ là mê tít thò lò cái anh chàng được việc giỏi dang, tin cậy tận đáy lòng (khéo chúng nó còn ngủ với nhau ấy chứ !!!). Bác Răng mới vừa ra đời đã làm Iran-ContraGate, làm ông chủ Diều tròn mắt tâm phục khẩu phục, vô cùng tin cậy, từ đó coi các ưng khuyển khác như Israel là thỏ gà luôn, trong việc lớn nhỏ chỉ dùng mỗi bác Răng. Bác Ít da en bác ấy khó ở lắm, cũng tính kế này nọ bon chen, dưng mừ ngu hơn, thành ra cứ nhỏ dãi nhìn hàng chục tỷ chảy vèo vèo vèo. Dễ đến trăm triệu tấn dầu, đã thế lại còn tăng giá lên từ $2x đến $14x nữa thì bác Ít tí đứt vì truỵ tim do thèm.
    Cái hài là sau dự án Bushehr của Iran thì đến hài kịch Bắc Kim, 1 VVER-1000. Cứ gọi là liên hài kịch bi tráng. Mỗi hài kịch như thế cũng đủ để vặt dần ý chí siêu cường trong dăm năm. Thật ra, thì mọi người đang tính đến người ta chán hài kịch bi tráng sau Bushehr , vì siêu cường bị vặt hết rồi, nếu như thế thì Cuba được ưu tiên trước, ngay trong nhiệm kỳ 2 của ông Obama, chuyển sang thời trang văn hoá mới là hài kịch tình cảm. Mọi thứ đều chỉ là hài kịch mà thôi, vì VVER được thiết kế dành riêng cho thuộc địa, đăc biệt là những VVER nhậy cảm như thế thì tính thuộc địa hết sức kiên cố kỹ càng, đảm bảo các diễn viên an toàn tuyệt đối. Nhìn chung, bác Gấu kém mặt phim kịch văn hoá, chỉ được mỗi việc bán đạo cụ.
    Cái hài là người Nga trong khi săn mỏ khắp chốn, lại bán mỏ... của mình. À, nó làm nhiên liệu mà, khai mỏ xong lại thuê nó làm, cộng thêm ký vài cái luật kiểm soát xuất nhập nữa là xong, tiền kia là tiền cho không kỹ nghệ khai mỏ Nga. Hiện nay Pháp Nhật đang oanh tạc Baikal với trữ lượng ước sơ sơ hơn cả Úc.
    Cái link của SSX cũng ngộ, Sa Hoàng nhiên liệu. Hoá ra nó đã nắm cổ 45% Mỹ từ lâu. Bước tiếp theo, nó đòi bán trực tiếp cho các lò, thế thì giải tán chính phủ Mèo còn gì. Mà mất quân sự rồi thì chính phủ sống thế nào được, giải tán sớm cho .... lành. Bi h mà đánh nhau thì tầu sân bay đứng ở cảng NY mà hò hét dũng cảm, không có than chạy thì đến Baltic bằng nước biển chắc. Dồn mót được mất cân than ra trận, sang được địch, hỏi đến tên lửa, thì hậu phương bảo mất điện cả tháng, chả có quả nèo. Cú quá bắn cho vài phát huỷ diệt, thì Nhà Trắng kêu đốt hết từ mấy chục năm trước còn đâu, ai bảo chúng mày ngu si, không có than thì về làm siêu cường với mấy con vịt kia kìa, vừa nhai than của nó vừa ..... chán chả nói nữa.
    Cái câu hỏi bí ẩn vẫn còn : cánh Đông của VVER sẽ do ai làm tướng ?. Phương diện quân Trung Tâm thì đích thân Rosatom oanh tạc lục địa châu Á rồi. Phương diện quân Tây Đức thì Siemens Gen III+ rồi.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 01/03/2010
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Mới đọc được cái bài báo về hợp đồng điện hạt nhân của Việt Nam, các bác xem trong lúc giải lao giữa hai hiệp
    Nếu bài báo này đúng thì một nửa hợp đồng sẽ do Nga làm, còn nửa kia thì Nhật, Pháp đánh nhau xem thằng nào làm
    Thủ tướng Nhật vận động giành hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam
    Nhật báo Yomiuri Shimbun, số ra ngày hôm qua, dựa trên một số nguồn tin, cho biết là trong tuần, thủ tướng Yukio Hatoyama viết thư riêng cho thủ tướng Việt Nam ***************, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản giành được hợp đồng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.
    Dự án này, theo các giới doanh nhân Nhật Bản, có thể lên tới 1000 tỷ yên, trong đó phần xây dựng lên tới 700 tỷ yên, phần còn lại liên quan đến hoạt động duy trì bảo dưỡng và cung ứng các dịch vụ năng lượng.
    Vẫn theo nguồn tin trên, trong thư, thủ tướng Hatoyama đề nghị thủ tướng *************** sớm cho mở các cuộc đàm phán song phương bàn về việc chuyển giao công nghệ điện hạt nhân. Đồng thời, Nhật Bản có kế hoạch hợp tác với những doanh nghiệp tư nhân để thực hiện dự án.
    Cuối tháng 11 năm ngoái, Quốc Hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại tỉnn Ninh Thuận, mỗi nhà máy có hai lò phản ứng với công suất là 2000 MW.
    Theo tờ Yomiuri, Nhật Bản hy vọng có được những hợp đồng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận và đang phải cạnh tranh với nhiều đối thủ, trong đó có Pháp. Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản nói rằng, dự án thứ hai dường như được giành cho Nga, đổi lại, Matxcơva hứa viện trợ quân sự cho Hà Nội.
    Năm ngoái, một tổ hợp các doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ đã bị thua một tổ hợp Hàn Quốc trong cuộc đấu thầu xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Do vậy, thủ tướng Nhật Bản cho rằng chính phủ cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp để giành được hợp đồng tại Việt Nam.
    Trong những năm vừa qua, cạnh tranh quốc tế diễn ra ác liệt trong việc giành hợp đồng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại những nước mới trỗi dậy. Chính tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đích thân vận động để các doanh nghiệp nước này giành được hợp đồng tại Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
    Từ lâu nay, các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ trong các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại những nước châu Á đang trỗi dậy, bởi vì hầu hết các đối thủ khác đều được chính phủ của họ vận động, ủng hộ.
    Nhiều nước Đông Nam Á và Trung Đông bắt đầu xây dựng các nhà máy điện nguyên tử. Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordani dự tính khai thác điện hạt nhân từ năm 2017. Việt Nam và Thái Lan hy vọng có điện hạt nhân từ năm 2020.
    Từ nay đến 2025, tổng các dự án điện hạt nhân lên tới 24 ngàn tỷ yên. Cuộc cạnh tranh giành quyền thực hiện các dự án này chủ yếu diễn ra giữa các công ty Nhật Bản, Pháp, Nga, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chán quá, hài kịch đang tới cao trào thì động đất. Màn diễn này toi cơm rồi. Cảnh cuối cùng là Ít da em sang Tầu, Nga qua Pháp. Kịch tính dâng cao khi Tầu quay mặt đi, Gấu ỡm ờ, dầu lên vùn vụt. Chưa thấy gì thì động đất, khán giả mất hứng, diễn viên chính Iran chưa bỏ về nhưng mệt quá ngủ khì, đèn đóm tắt tiệt cả.
    Chỉ đoán được là lại xung quanh vấn đề nhiên liệu Nga-Pháp thôi, chúng vấn cung cho Mỹ-Nhật, vẫn là đoán già đoán non. Giá nhiên liệu tăng từng tháng, tính ra đã $20 ngàn / kg U235 dưới dạng tự nhiên chưa làm giầu. Có thể hiểu là FED cạn số vàng dự trữ, không cứu được giá vàng, nên xu thế vàng lên là tất yếu. Vàng lên thì dầu lên, các chú muốn đầu cơ, tăng giá năng lượng !!!
    Bi h mấy con Vịt còn đang lội mới bơ vơ. Liền trước động đất chúng tuyên giá vàng sẽ hạ, kiểu chuẩn bị đầu cơ ăn theo mà, lừa người ta bán ra, Vịt Lội hèn yếu vốn bé, chuyên làm trò này. Nay thì chỏng chơ cả diễn viên với đạo cụ. Kể ra thì quan hệ với các đại gia, Vịt Lội còn khôn bằng vạn thứ Vịt lai Mèo, không cạc, cũng chẳng meo, mà toàn gâu.
  10. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Xen giữa trận chiến bằng màn múa..... lân
    Theo tớ dự ... thì : một nửa do Ngố làm + một số điều kiện thương mại đổi sản phẩm+dầu+ Ngố ưu đãi về vũ khí cho NC và hơn nữa là NC cũng không từ chối nếu có điều kiện để có một số U giầu mà lò của Ngố mới tạo điều kiện cho NC làm việc này. Một nửa vẫn sẽ do Nhật hoặc liên doanh Nhật và một nước nào đó vì lý do ODA.

Chia sẻ trang này