1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Vẫn là vở bi hài kịch lâu lâu diễn lại thôi.
    Cái tít đậm: Iran sẽ có bom hạt nhân trong vòng 6 tháng nữa! người ta thấy đăng trên LA Times tháng 8/2003, thậm chí còn trước đó nữa.
    Tờ Ha?Taretz-Israel nhai lại năm ngoái: Người Đức (người Đức nào?) tin tưởng Iran có bom trong vòng 6 tháng tới.
    http://alethonews.wordpress.com/2010/02/28/iran-has-been-capable-of-having-a-%E2%80%98nuclear-weapon-within-six-months%E2%80%99-for-years-now-%E2%80%93-but-like-%E2%80%98tomorrow%E2%80%99-it-never-comes/
    Nhưng xem ra rất nhiều cái thời hạn 6 tháng đã trôi qua rồi, bom vẫn chưa thấy đâu. Diễn viên nhiệt tình nhất vẫn là Răng râu. Ông ta vừa tuyên: cắt năng lượng (dầu) bán cho châu Âu. Đánh một số kẻ thù!
    http://uk.news.yahoo.com/22/20100228/tpl-uk-iran-nuclear-threat-02bfc7e.html
    Iran muốn có bom hẳn đi mua lậu P tinh chế cho nó nhanh, bởi có cố gắng thì cũng cô Urani được đến 20% chưa đủ để làm bom.
    Xem ra dầu, vàng, hạt nhân còn lên ác. Dàn kèn đồng phèng la này sẽ còn có nhiều trò vui nữa để xem.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Phì cười SSX, đúng thế, mấy thằng viết kịch bản này chán quá, nẫu hơn cả bọn diễn viên VVT3 nhà mình. Mình đặt lại các link này cho dễ kiếm, cái thằng vịt phò này dịch kinh hồn người, những được cái là nó còn để lại link gốc.
    Lần này thì cũng như mọi lần khác thôi. Lâu lâu lâu chũng nó vẫn duy trì thế sẵn sàng, rồi nâng dần hơi ấm, rồi đẩy đến cao trào, rồi cãi vã loạn xạ. Rồi lại như bẫy cò ke của lưu manh, chúng nó nói với nhau: toàn các quý ông lịch sự, thoả thuận được mà. Rồi thì xẹp, dưng để lại thế cho lần sau, tức là ủ vài hòn than cháy chậm.
    Bắt đầu nâng dần hơi ấm, Răng Râu phô mấy cái đồ nhặt thùng rác, lần này là mấy cái F-5 của Mỹ copy mãi chưa xong vì thiếu động cơ.
    Chuẩn bị nâng sức nóng nhanh dần
    TT Ahmadinejad: Chúng tôi không sợ ai
    VIT - Hôm 10/2, Tổng thống Iran Mahmud Ahmadinejad ngay lập tức đưa ra nhiều tuyên bố ?ođao to búa lớn?.
    Cao trào được điểm bằng phát nổ đầu tiên.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73071/default.htm
    Iran ra lò mẻ uranium làm giàu 20% đầu tiên
    VIT - Iran đã sản xuất thành công mẻ uranium làm giàu đến 20% đầu tiên, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad phát biểu với hãng tin Fars của Iran hôm nay (11/2).
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73165/default.htm
    Để làm bom thì phải cần nhiều hơn thế nhiều, cần ít nhất hàng tạ U-235 95% mới được quả bom xâu xấu. 20% chỉ lừa được liệt não thôi. Lâu nay ông Bush về vườn, liệt não cũng lờ đờ. Vậy nên phát nổ có vẻ không vang, nhai lại vậy.
    ran cân nhắc đề xuất hạt nhân mới của Nga, Pháp, Mỹ
    VIT - Quan chức hạt nhân cấp cao của Iran hôm 15/02 cho biết, Tehran đang cân nhắc một đề xuất hạt nhân mới từ Nga, Mỹ và Pháp về quá trình làm giàu nhiên liệu hạt nhân, thông tấn xã ILNA đưa tin.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73187/default.htm
    Bực quá đi thôi, liệt não trên cái thế giới này hết tiệt cả rồi hay sao thế này !!! CHúng mày nghe rõ chửa, bố chúng mày 20%, nói mãi khản cổ.
    Iran tiếp tục làm giàu uranium 20%
    VIT - Ngày 16 tháng 2, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho hay nước này sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch làm giàu uranium ở mức cao cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu của họ, nhưng vẫn sẵn sàng trao đổi uranium ở mức thấp để lấy nhiên liệu uranium được làm giàu ở mức 20%.
    http://www.rfi.fr/actuvi/articles/122/article_6961.asp
    Vẫn chưa có ai nghe, nài nỉ tiếp: này, chúng mày ơi, nghe tao nói này.
    Iran không từ bỏ hạt nhân bằng bất cứ giá nào
    VIT - Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium và phương Tây phải quen với việc một Iran ?okiểm soát hoạt động làm giàu này,? đặc phái viên của Tehran tại cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc hôm 17/02 tuyên bố.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73243/default.htm
    Cáu rồi đấy: bố không nói nữa, khản tiếng, in sẵn đây, lúc nào hết rồ thì cầm mà đọc
    Iran ra điều kiện ngừng làm giàu uranium ở mức cao
    VIT - Ngày 18/2, Phó chủ tịch Quốc hội Iran cho hay nước ông sẽ tạm dừng hoạt động làm giàu uranium ở cấp độ cao nếu các cường quốc cung cấp nhiên liệu hạt nhân được làm giàu ở mức 20% cho Tehran theo điều kiện của Iran, Hãng thông tấn Lao động của Iran (ILNA) đưa tin.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73249/default.htm
    Kinh kinh kinh, đã có thằng kinh, IAEA lên tiếng. Lần này có vẻ to tát nhỉ, lần đầu tiên IAEA dám nói thẳng Iran làm tên lửa chiến lược. IAEA này người Nhật, à, thế ra là Pháp Nhật lên tiếng trước.
    IAEA ?osợ? Iran sản xuất tên lửa hạt nhân
    VIT - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 18/02 cho biết họ lo ngại Iran có thể đang phát triển một tên lửa trang bị hạt nhân. Trong khi đó, Washington cảnh báo Tehran nhiều ?ohậu quả? sẽ xảy ra nếu nước này phớt lờ yêu cầu ngừng chương trình nguyên tử của cộng đồng tế.
    http://www.rfi.fr/actuvi/articles/122/article_6961.asp
    À, cuối cùng cũng có đứa nghe. Bài này Đầm Già xiên vào một cái tát gió sang Tầu. Mụ nghe Râu nói lâu rồi, nhưng thấp cổ bé họng, lại nhát, không dám ra mặt trước. Thằng Nhật vừa gật gù cái là mụ làm một tràng.
    Đầm: bà con ơi, lần này thì tầu không thể lươn lẹo được nữa, tôi là tôi tốc váy ngay đây.
    AIEA nghi ngờ Iran làm giàu uranium để chuẩn bị chế tạo vũ khí hạt nhân. Bài đăng ngày 19/02/2010 Cập nhật lần cuối ngày 19/02/2010 14:30 TU. Yukiya Amano, tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế .
    Trong bản báo cáo đầu tiên, hôm qua tân tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA, Yukiya Amano đã có những lời lẽ cứng rắn như trên. Đây là lần đầu tiên cơ quan AIEA bày tỏ lo ngại Iran đang gia tăng mức độ làm giàu chất uranium để chế tạo vũ khí nguyên tử.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73264/default.htm
    Râu rút ngay dế: Anh Mèo ơi, chúng phê rồi. Mèo cáu: im, miẹ mày, gọi cho Gấu đê, tao không liên quan nhớ chưa. Gấu tỉnh ngay ngủ đông, e, hèm, khèn khèn, xem nào, aa a a a a, kinh.
    Nga ?ophát hoảng? về quan điểm hạt nhân của Iran
    VIT - Hôm 19/02, Nga khẳng định rằng họ ?orất lo ngại? trước việc Iran không hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), sau khi cơ quan này bày tỏ quan ngại việc Tehran có thể đang phát triển tên lửa hạt nhân.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73291/default.htm
    Mèo lừ mắt sang Gấu. Gấu nháy mắt (hiểu ý: thằng em Răng lần này lớn nhanh quá, thiếu vải).
    Thứ bảy, 20/02/2010, 22:53(GMT+7) Ngoại trươ?ng Nga Sergei Lavrov: Nga phu? nhận có chung quan điê?m với Myf. VIT - Ngoại trươ?ng Nga Sergei Lavrov phát biê?u: "Tôi không thê? nói Nga va? Myf la? đối địch nhau nhưng cufng không thê? khă?ng định la? bạn be?".
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Phần 2, cao trào.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73303/default.htm
    Đầm tự nhiên như uống thuốc liều. Miẹ thằng Gấu , nó vuốt má không nể nốt ruồi bà già này à, để đấy. nói nhỏ với Gấu : "ông anh để em ra tay vụ này cho". Nói to, e , hèm.... hèm.... cả làng nghe tôi nói đi.
    TTg Pháp lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
    VIT - Ngày 20 tháng 2, Thủ tướng Pháp Francois Fillon đang ở thăm Syria cho hay cộng đồng quốc tế sẽ tìm kiếm các biện pháp mới để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran trong những tuần tới "nếu tình hình không thay đổi."
    "chúng tôi đã đọc bản báo cáo mới (về Iran) của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và bản báo cáo cho thấy tình hình rất đáng quan ngại."

    Nhưng không phê mấy. Đầm Già tưởng bở, tưởng Tầu ăn tát, không ngờ là chả ai phê Đầm. Cũng bài trên.
    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem hôm 20/2 đã bày tỏ quan ngại về các lệnh cấm vận đối với Iran trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Áo Michael Spindelegger, ông cho rằng cấm vận không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73321/default.htm
    Đầm không làm ai phê, oái, gay go to, khẩn cấp, khẩn cấp không nhạt hết cả rượu. Đầm cứ tưởng Tầu bị tát, ai ngờ, chính Đầm bị hắt nước đá.
    Tin thế giới
    Chủ nhật, 21/02/2010, 21:20(GMT+7)
    Bộ trưởng Nội vụ Chiến lược Israel Moshe (ảnh AP).
    Phái đoàn Israel ?okhẩn cấp? công du Trung Quốc vì Iran
    VIT - Một phái đoàn gồm các quan chức cấp cao Israel sẽ tới thăm Trung Quốc vào cuối tháng này để thuyết phục các quan chức Bắc Kinh thay đổi quan điểm và ủng hộ vòng đàm phán về lệnh trừng phạt mới đối với Iran.
    Trung Quốc, một trong 5 quốc gia thành viên có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã không đồng tình với chính quyền Washington khiến quá trình thực hiện lệnh trừng phạt đối với Iran bị ?otê liệt?.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73314/default.htm
    Tình hình chung: khẩn cấp, khẩn cấp. Răng lại cầm dế nhưng không rút ra, lần này cho vào trong áo khoác nhắn tin: "anh Mèo ơi, chúng nó phê lòi mắt ra rồi, hén hén". CHả thấy Mèo làm gì, Răng làm bộ nhìn quanh tranh thủ xem Mèo thế nào, thấy ngón tay trỏ Mèo vô tình ngỏng lên trên. A ha, thêm cho đã. Lần này không nổ đanh, mà phát âm thì thầm.
    Iran công bố thời hạn sản xuất các tấm nhiên liệu hạt nhân dẹt
    VIT - Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ có đủ khả năng để sản xuất các tấm nhiên liệu hạt nhân phân tán trong vài tháng tới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết.
    ?oNhững người luôn cáo buộc rằng Tehran thiếu phương tiện để sản xuất các tấm nhiên liệu hạt nhân phân tán nên chờ đợi kết quả cuối cùng công việc của chúng tôi trong bốn tháng nữa?, phát ngôn Ramin Mehmanparast tuyên bố với hãng tin IRNA hôm thứ Bảy (20/2).
    Chú thích, nhiên liệu dạng tấm là nhiên liệu cổ nhất mà Enrico Fecmi đã dùng. Nó là những kiểu nhiên liệu đơn giản nhất dùng cho lò than chì hoặc lò nước nặng nhưng không cách ly nhiên liệu với chất moderator, nay vẫn được những nước bước đi hạt nhân đầu tiên dùng cho nghiên cứu. Đại khái, có khoảng vài tấn như thế thì có thể bắt đầu tái sinh hoặc xây lò nghiên cứu vài chục MW, sau khoảng chục năm là có bom hay có điện nếu như không có 2 tỷ đô của Mỹ WW2, bằng tầm 2 trăm tỷ đô bi h.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73344/default.htm
    Liệt não thật sự ngấm
    Tướng Mỹ đe dọa Iran
    VIT - Một chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ đe dọa Iran bằng các biện pháp gây áp lực mới do chính quyền Washington thực hiện sau khi cơ quan IAEA đưa ra báo cáo mới nhất về chương trình hạt nhân của Iran.
    ?oTôi nghĩ rằng, rốt cuộc rồi sẽ không ai có thể nói rằng Mỹ và các nước khác trên thế giới đã không tạo cơ hội cho Iran để giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua các biện pháp ngoại giao?, Tướng David Petraeus, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, khẳng định hôm Chủ Nhật (21/2)
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73365/default.htm
    Anh Gấu ơi, hình như nó lên đồng rồi. Gấu : còn ít, cho thêm thuốc đi, chưa nhiều đâu đâu.
    Một mẫu uranium làm giàu tại Mashhad. Iran muốn xây thêm 2 nhà máy làm giàu uranium
    VIT - AFP dẫn lời người đứng đầu tổ chức năng lượng hạt nhân Iran Ali Akbara Salekhi cho biết, Tehran vẫn đang tiếp tục cân nhắc kế hoạch xây dựng thêm 2 nhà máy làm giàu uranium vào mùa xuân năm nay.
    Trong buổi phỏng vấn của hãng thông tấn ISNA của Iran hôm 22/2, ông Salekhi tuyên bố, lãnh đạo Iran đang cân nhắc khả năng bắt đầu xây dựng 2 nhà máy làm giàu uranium vào dịp năm mới. Theo ông, công suất của nhà máy có thể so sánh với nhà máy ở Natanz.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73383/default.htm
    Mèo gật ngù nghĩ, thằng em này được !!! sau vụ này cứ là con chuột 3 kg. Nói to: E, hèm..... bà con nghe này, tôi thấy có một số thứ không được dễ chịu. (im lặng, ngón tay Mèo chỉ ngang rất kín đáo)
    Mỹ cảnh báo kế hoạch xây cơ sở làm giàu uranium của Iran
    VIT - Kế hoạch xây dựng thêm hai nhà máy làm giàu uranium của Iran là bằng chứng nữa cho thấy họ đã từ chối hợp tác với cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22/2 cho hay.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73334/default.htm
    Răng xị mặt, ra điệu sợ hãi oan ức, nói: các anh các chị xem xét kỹ cho.
    Iran kêu gọi IAEA xem xét lại báo cáo hạt nhân
    VIT - Ngày 21 tháng 2, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi đã kêu gọi giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Yukiya Amano, xem xét lại báo cáo của ông về các hoạt động hạt nhân của Iran.
    Ông Boroujerdi nói với các phóng viên rằng: "đến ngày 22/2 ông Amano mới trình bày báo cáo với Ban Giám đốc IAEA, tốt hơn hết là ông ấy sử dụng cơ hội này và thay đổi báo cáo," hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73412/default.htm
    Ít da en nghĩa thầm , chết, thằng Răng này hình như có vẫn đề, sớm thế chứ. Nói to: Bác Tầu ơi, tôi khẩn khoản bác, lần này không thể như trước nữa.
    Israel tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc
    VIT - Đại sứ quán Israel tại Bắc Kinh hôm qua đã xác nhận với China Daily rằng Israel sẽ cử một đoàn đại biểu cấp cao tới Trung Quốc, động thái mà truyền thông nước này cho hay nhằm thuyết phục Trung Quốc ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với Iran.
    Tầu thì thuộc vai rồi, làm cứ như là Bao Công mặt đen, thiết diện vô tình. Đóng vai này nhàn thật, cứ dán giấy vào đánh bự phấn đen lên mặt là tha hồ buồn ngủ, chả ai biết.
    Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc nhận định, chuyến thăm trên sẽ không thể lay chuyển được quan điểm hiện tại của Bắc Kinh về vấn đề Iran.
    Nhưng vợ con nhà Tầu cũng thèm tiền, ra làm giá, gì chứ, dân tầu nó thế, rẻ thì thôi, đắt chơi liền.
    Ye Hailin, giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định, phái đoàn Israel khó có thể có bất kỳ ảnh hưởng nào lên lập trường của Trung Quốc.
    Và trong trường hợp của Iran, ông Ye nói tiếp, một giải pháp trừng phạt một bên bằng việc bắt bên đó chịu đựng những tổn thất về kinh tế không có nghĩa lý gì bởi ?ophát triển sức mạnh hạt nhân là nguyện vọng của Iran, và nó không đo được bằng tiền?.
    Mèo nghĩ thầm: bực quá cơ, cái con Ít này, lâu lâu chả làm được việc gì, đốt đít liệt não đi chứ. À, đây rồi, làm gì cũng lề mề, miẹ cứ nhìn thằng Răng nhanh nhẹn là thấy muốn bóp cổ con già này chết luôn.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73424/default.htm
    Ít hô vang: Anh em liệt não ơi, sẵn sàng đi, đã đến giờ ra sa trường.
    Thứ ba, 23/02/2010, 21:42(GMT+7)
    Bộ trưởng Quốc phòng Israel thăm Mỹ vì Iran
    VIT - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak sẽ tới thăm Mỹ trong tuần này. Vấn đề hạt nhân Iran sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự đàm phán với các quan chức của chính quyền Washington và Liên Hợp Quốc tại New York.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73410/default.htm
    Liệt não nóng đít, nhấp nhổm ầm ầm
    Tin thế giới Thứ ba, 23/02/2010, 16:30(GMT+7) Ảnh minh họa .Mỹ cân nhắc khả năng tấn công Iran
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73432/default.htm
    Mèo, nói to: Hừm..... hừm..... hừm..... khả năng kiên trì của Mèo tôi có hạn.
    Thời gian dành cho Iran đã hết
    VIT - Ngày 23/02, phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs cho hay, thời gian và sự kiên nhẫn dành cho Iran đã hết, và cảnh báo rằng nước này sẽ phải chịu "những hậu quả" nếu họ tiếp tục hoạt động làm giàu uranium.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73523/default.htm
    Gấu: từ từ, bà con bình tĩnh. Quay sang Răng: chú Răng ăn ở cho một vừa hai phải chứ.
    TT Medvedev kêu gọi Iran hợp tác
    VIT - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã hối thúc Tehran hợp tác với các tổ chức quốc tế xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm nay (25/2).
    Mèo ngó quanh: ờ hờ, liệt não nóng đít rồi, sợ là khí quá, chúng mà nhảy lên bi h lại tốn. Nghĩ xong Mèo lại kín đáo trỏ ngón tay cái xuống
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73430/default.htm
    Răng dõng dạc rất chân chính: Các bác chứng nhận cho, đây, em tình thật, câc anh các chị không tin thì em đề nghị ta cùng làm thế này nhé.
    TT Iran kêu gọi trao đổi nhiên liệu uranium vô điều kiện
    VIT - Ngày 23/2, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad kêu gọi trao đổi nhiên liệu uranium dùng cho lò phản ứng nghiên cứu y tế ở Tehran vô điều kiện, đồng thời bác bỏ những cáo buộc rằng Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73576/default.htm
    Gấu không vừa. Dễ thế sao.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73576/default.htm
    Gấu nói to: đâu có mỗi Mèo hết kiên trì, Gấu tôi cũng có quyền hết kiên trì.
    Mèo: ục, phì. Nghĩ thầm: thằng này định phá vở à.
    Nga buộc phải nghĩ tới lựa chọn trừng phạt Iran
    VIT - Hôm 25/2, đại sứ thường trực Nga tại EU Vladimir Chizhov tuyên bố, các cuộc hội đàm với Tehran về chương trình hạt nhân Iran đang tiếp diễn, nhưng hiện vẫn chưa đạt được kết quả nào, và điều này buộc Moscow phải suy nghĩ về các phương án trừng phạt Iran.
    Mèo: nghĩ thầm: ừ, cũng được, chắc Gấu nó cú mình hôm nọ làm nó cứ phải duyệt binh bằng mắt cá sưng. Sao thằng Tầu lâu thế nhỉ, hay nó ngủ gật sau cái mặt nạ đen rồi, nó mà làm hỏng vở lần này thì mình ăn cám mất thôi. Mèo ném Tầu một cái nắp bút.
    Thầm: miẹ, có mỗi thằng đóng vai cò ke già thì lại ngủ gật có chết không.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73395/default.htm
    Tầu: giật mình tỉnh ngủ, ơ, hơ, à, đây. Dõng dạc: bà con bình tĩnh, chúng ta là những người lịch sự, mọi thứ có thể thương lượng được mà.
    Trung Quốc kêu gọi giải pháp ngoại giao về Iran
    VIT - Một lần nữa Trung Quốc kêu gọi các nỗ lực ngoại giao tích cực hơn để giải quyết những bất đồng về chương trình năng lượng hạt nhân của Iran, với lời kêu gọi tất cả các bên hãy ?othể hiện tính linh hoạt mềm dẻo?.
    Theo đó, ngày 23/2, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Tần Cương, lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên quan nên thúc đẩy đối thoại và thương lượng, đồng thời phải thể hiện sự linh hoạt mềm dẻo.
    Gấu, Mèo mặt vẫn hầm hầm, Đầm quan sát xung quanh, Răng cam đảm đứng giữa nhà chờ đợi. Thời điểm tĩnh lặng kéo dài 1 ngày.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73565/default.htm
    Ít phá tan phút tĩnh lặng:
    Trước em không nghĩ thế này, nhưng nay bác Tầu nói làm em lại thấy cần nghĩ lại.
    Thưa các anh các chị, em cũng phận dưới, nhưng xin được đề nghị. Chúng ta ai cũng khoẻ cả, ai cũng lịch sự cả. Bác Tầu nói không phải không có chỗ nên nghe.
    Quan chức Israel - Trung Quốc thảo luận về Iran
    VIT - Một Bộ trưởng cấp cao của Israel hôm nay (26/2) đã có cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc nhằm giành ủng hộ của Bắc Kinh đối với các lệnh trừng phạt mạnh mẽ vào Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
    Mèo: phào, nói thầm: tí teo, có hai thằng đóng vai cò ke, nó mà ngủ quên thì Gấu nó lột da mình.
    Cả nhà tươi cười, nhưng không ai dám nói trước.
    Gấu: này đầm, mày thấy thế nèo.
    Đầm, úi bác dẹp giai, lâu không được mời bác qua nhà em chơi, tưởng bác khinh con già này.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73631/default.htm
    Nga tới Pháp vì vũ khí và năng lượng
    VIT - Các cuộc đàm phán về kế hoạch mua một chiếc tàu chở máy bay trực thăng của Pháp, hợp tác năng lượng và Iran sẽ là những ưu tiên chính trong chuyến thăm Pháp của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong 3 ngày bắt đầu từ ngày hôm nay (01/3), một quan chức Điện Kremlin cho hay.
    Ồn ào từ ngoài, động đất động đất
    đèn tắt, màn hạ, khán giả la ó chuồn sạch
    Răng chơ lơ một mình giữa sân khấu, rút dế gọi không ai nghe. Hắn định về, nhưng nghĩ thầm, mới lấy nửa tiền.
    Ngủ khì.
  4. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Ng... thế, có cái não gà bé tí cũng bị ph... nó ăn ruỗng rồi hả gà? Ở đây chưa ai nói về cái nhiễm độc biển Kara vì đại dương mênh mông thế nó pha loãng hết cả mà nói về sự ngu dốt, vô trách nhiệm và kém cỏi về công nghệ xử lý của mẹ Nga của gà đới.
    Hơn nữa cái nhận xét về an toàn hạt nhân Gà què bới được cũng chỉ nêu hiện tại và trong tương lai gần. Xa hơn ô nhiễm có nghiêm trọng hay không còn phụ thuộc vào các lớp vỏ bọc bị ăn mòn như thế nào nữa. 50-100 năm sau chẳng ai biết trước được. Ờ quên, mà Nga thì cần gì nhể? Có vodka uống say hiện tại là đủ rồi. Tương lai kệ mama nó nhở?
    "the items dumped in the Arctic Seas included six nuclear submarine reactors containing spent fuel; a shielding assembly from an icebreaker reactor containing spent fuel; ten nuclear reactors without fuel; and solid and liquid low-level waste"
    đây là những thứ Hợi ném xuống biển nhá, tài liệu Nga đấy. Nó cho thấy Nga chẳng có công nghệ xử lý ghê gớm gì sất. Bằng chứng là ngoài việc kể trên thì chỉ 10% rác thải hạt nhân từ Phú mang qua được tái chế. 90% còn lại vứt chỏng chơ.
    Thằng Phú phải quỳ xin Nga á há há??? Mang cái tư duy của loài gà suốt ngày ngập đầu trong c... ra mà phán à? Hoá ra một đống lò của nó phải phụ thuộc vào số 10% rác thải hạt nhân tái chế à? Sao ngu quá vậy? Phú nó biết thừa khả năng tái chế của Nga đến đâu nhưng nó cứ lờ đi. Vì nó cần chỗ đổ rác nên dưới chiêu bài tái chế nó sẵn sàng thí mấy đồng Euro lẻ để Nga ngoan ngoãn cho nó mang rác sang vứt thôi hiểu chưa còn Uranium thì nó đi mua chỗ khác. Loại gà trình fò đầu đất đến lập luận logic cũng chẳng biết đòi nói chuyện hột nhưn cao siêu.
    Thôi các bệnh nhân tâm thần gào rú tiếp đi nhá. Lúc nào thấy triệu chứng hoá dại đây sẽ vào đeo rọ mõm cho và chích cho vài mũi chống co giật hế hế hế
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Quỳ lâu rồi, trong tổng số 1500 bộ MOX mà nước Pháp tiêu thụ (cả Pháp và Nhật), thì năm 2005, một nhà máy Nga kỷ niệm gia công bộ thứ 1000 mà họ làm chỉ cho Pháp.
    Còn chỉ có dân bị phắc nhầm vào não mới tin được là người ta vứt lò dùng rồi đi. Giá U235 nếu tính theo U tự nhiên hiện nay là $20.000 / kg, đương nhiên đấy chưa kể công làm giầu và rẻ hơn P mấy lần. Lò tầu chiến được làm giầu đến 20% hoặc hơn nữa, đến 50%, vì phải đảm bảo nhiều năm mới thay. Alpha thì không giảm, vì tỷ lệ tái sinh xấp xỉ 1. Các lò phải thay thì khi chúng thải, nhiên liệu vẫn còn đặc và phải pha mấy lần mới chạy điện được. Chỉ riêng nhiên liệu đã vài chục triệu. Nếu người Nga vứt lò dùng rồi đi, thì xin lỗi, Đầm Đĩ liếm luôn, liếm choèn choẹt, mút chùn chụt, nuốt ừng ực.
    Chuyện này đã xảy ra rồi, có một chiếc tầu ngầm Nga chìm mà người Nga không rõ vị trí, bên kia tìmđược. Cái kinh tởm ở đây, khi trên đường được cẩu lên, tầu gẫy đôi, lò và đầy đạn vỡ.
    Còn nhiều thứ quan trọng hơn nhiên liệu nữa, ví dụ như T3 mà vũ khí định kỳ hao đi, đây là hàng chiến lược, số lượng không nhiều, nhưng cần duy trì khả năng sản xuất rất đắt đỏ, nó là vô giá vì đó là chìa khoá của vũ khí, T3 Nga có tỷ lệ lớn là từ các thanh điều khiển, nước điều hoà, chủ yếu là từ phản ứng điều khiển Bo(5,10) + N (0,1) =2He(2,4)+T(1,3) . Rồi đến các thanh dập khẩn cấp Li(3,6)+ N(0,1)=He(2,4)+T(1,3). Rồi đến D(1,2)+N(0,1)=T(1,3). Trong lò phản ứng dây chuyền các loại tích luỹ dần T3, khi thiết kế, người ta đã dự phòng sao cho lấy lại được chúng. Khả năng này đảm bảo ưu thế tuyệt đối về vũ khí hạt nhân của Nga. Các đồng vị trên được làm giầu rất rẻ từ tự nhiên bằng chưng cất sôi hoặc điện hoá (điện phân bằng xung, khi đó, những ion nhẹ có tốc độ cao hơn).
    Vậy nên, nói chuyện người ta vứt lò đi thì chỉ liệt não như thế nào mới tin được ? Tại sao lại cay cú thế, vì dân chây Âu biểu tình trong thập niên 199x và đầu 200x . Người ta tá hoả ra khi thanh tra quay phim trong các háng đá, các thùng chứ gỉ nước. Hoá ra, do cả bớt xén tiền và kỹ thuật ngu, giá cao, họ không thuỷ tinh hoá số đó, mà địnhu để luôn, cũ quá thùng chứa rỉ. Dân chúng biểu tình đến mức chất thải từ Đức không thể chuyển sang Pháp được, họ nằm bò ra chặnn tầu hoả, gây tắc đường trục Đông Tây. Tiếp theo, chuyến tầu chở 4 tấn P từ Pháp sang Nhật bị chặn khắp các đại dương, cuối cùng phải nghi binh rồi đi vòng qua mép Nam Cực mới về được Nhật. Cái quá khứ kinh tởm của chính trị đĩ thoã đấy, vì cái quá khứ tởm lợm đó nên mới cáy cú thế.
    Chính cái sự tởm lợm đó mới giết chết công nghiệp hạt nhân phương Tây chứ đâu. Thử hỏi, Areva sau bao nhiêu lần đầu tư thêm, hiện nay còn bao nhiều giá trị ? chưa đầy 10 tỷ $. Nhục nhã, bán 4 EPR của Đài Sơn phải lấy tiền ngân sách Pháp ra mua lò, rồi tự bán điện, hoá ra, lò Đài Sơn là lò Pháp, chứ Tầu không mua. Phần lan cũng vậy, vốn Pháp. Như vậy là Phần và Tầu chũng cho thuê đất, bán công xây dựng, riêng Phần Lan bán cả kỹ thuật cao là phần điện tử cho lò. Bi h ai là thuộc địa của ai ?.
    Bò não bị phắc nhai lại cái chuyện ném lò chạy cho tầu biển mấy lần thế, Bò vốn nhai lại, nhưng thường nhai lại cỏ, còn nhai lại thức ăn của bọ hung thì đúng là Bò bị phắc não rồi. Chó dại phắc nhầm lỗ thế nào phắc phải Não Bò. À, vì bò phun cái thứ phải đi ra lỗ đầu kia đường tiêu hoá, cái thứ đó Bò lại phun ra miệng, nên chúng tưởng lỗ để phắc nằm gần miệng theo quy luật tự nhiên.
    Các trường hợp tầu chìm không thể trực được thì bất khả kháng. Nga Mỹ đều có nhiều tầu như thế, cái đó thì chịu, nhưng như mình nói, lò bị hỏng trong biển dù có hoà tan hoàn toàn phóng xạ thì cũng lan chậm và hẹp. Vì nước biển nhiều gấp hàng ngàn lần không khí. Không khí di chuyển với tốc độ hàng chục km/h, phủ lên con người. Còn nước những chỗ không thể trục tầu được sâu hàng ngàn mét, trong khi không khí chỉ bằng đúng 10 mét nước.
    Thêm nữa, chỉ người Nga có lò chì cho tầu chạy, tuy họ không vung vãi lò chì lên mọi tầu, nhưng dù có thử nghiệm thì các nước khác cũng còn vài trăm năm nữa. Lò chì dù có trúng ngư lôi vỡ thành từng mảnh thì cũng được cô lập ngay lập tức.
    Bò Ho vỏ giấy ạ, Bò bị phắc nhầm não nếu không oẹ cái thứ đấng nhẽ đi ra đầu kia của đường tiêu hoá ra miệng, thì không thở tra được cái gì. Vì nếu cái gì đi ra lỗ đấy thì làm sao mà vỏ đạn giấy tốt hơn vỏ đạn đồng được. Cái chỗ phắc làm sao mà lại phắc vào não Bò ? à, nếu không phắc vào não Bò thì làm sao mà có siêu cường đã chết 30 năm được.
    Đầm nhà bò còn gì nữa, ngoài ba thứ ngôn từ đĩ thoã lừa liệt não của chính nhà Đầm. Nó có như mụ già bả ma tít dầy 1 phân vào ra đứng đường không. Nó có giống như một mụ hàng tôm háng cá tốc váy khoe hàng không ? Và tỷ lệ liệt não ở nước đó bao nhiêu đẻ phải dùng thứ chính trị như thế ?
    Hiện nay, nạn cưỡng hiếp chính trị lan tràn ở Tây Âu. Vì bỏ biên giới, nên hàng hoá và nhân lực tự do đi lại. Thằng Đức nó hút sạch công nghiệp kỹ thuật cao và nhân lực có tri thức, liệt não dồn hết sang Pháp, nên cái văn hoá đó mới bị gọi là "bà già bị hiếp". Bà gìa là cái thứ bà nhăn nheo đói tình, bị chúng nó cưỡng bức tuy tục tĩu bẩn thỉu, nhưng cũng thinh thích, nên rất thích bẩn thỉu tục tĩu. Chính vì đất nước tràn ngập liệt não một cách bắt buộc như thế, nên mới phải dùng thứ chính trị hàng tôm hàng cá như vậy. DÙng thứ chính trị đó ở nước khác thì đi đời ngay lập tức.
    Nghe thứ văn hoá đó này.
    Đồng bóng nhảy choi choi lên tát hẳn nước Tầu một cái. Tưởng bở mà, ngay sau khi IAEA nổ.
    http://www.rfi.fr/actuvi/articles/122/article_6961.asp
    Ngoài ra, báo cáo được ông Amano trình bày còn là một cú tát tai đối với Trung Quốc. Từ nay trở đi, Bắc Kinh sẽ càng khó có thể thuyết phục cộng đồng quốc tế hướng về giải pháp đối thoại và Trung Quốc cũng khó có thể tiếp tục chống đối những biện pháp trừng phạt của phương Tây.
    Mấy hôm sau, thì sự tưởng bở bị hắt gáo nước lạnh, nhục nhã !!!!. Trong chính trị, người ta tôn trọng nhau. Chỉ có cái chính trị show hàng trước liệt não mới cởi truồng ngu ngốc như vậy.
    http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-02/23/content_9486108.htm
    Đại sứ quán Israel tại Bắc Kinh hôm qua đã xác nhận với China Daily rằng Israel sẽ cử một đoàn đại biểu cấp cao tới Trung Quốc, động thái mà truyền thông nước này cho hay nhằm thuyết phục Trung Quốc ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc nhận định, chuyến thăm trên sẽ không thể lay chuyển được quan điểm hiện tại của Bắc Kinh về vấn đề Iran.
    Tại sao lại có thứ người thích há mồm ra cho người ta gạt tàn như thế, há ra trong tình thế buộc người ta phải tè vào mõm như thế ?. Ngoài đường phố, trong văn phòng chúng ta thấy đầy mà. Như trên, đó là những bà già thích tục tĩu bẩn thỉu. Kiểu chính trị dành cho một thứ liệt não đặc biệt, những con bò già bị phắc nhầm vào não, gây ảo giác mình vẫn đôi tám
    ==================
    Nhìn đến Areva ngày nay, chúng ta dễ dàng nhìn thấy đâu là những nguyên nhân dẫn đến sự nghiệp của nó, ngày nay nó là cái gì. Đặc trưng nhất là sự phát triển son phấn bề ngoài, sự đồng bóng nhẹ dạ thiếu khoa học, và ngày nay chỉ còn vị trí chuyên nghiệp là son phấn ưỡn ẹo giải quyết tiền đút lót, rửa tiền bẩn luôn đi kèm trong các kế hoạch tiêu tiền nhà nước.
    Framaton là công ty nhà nước, xuất phát từ quân sự, sống trên thị trường điện đắt bậc nhất quả đất và tiêu thụ rất nhiều điện. Thập niên 196x, nước Pháp nhập kỹ thuật Mỹ, từ đó không phát triển kỹ thuật lõi, mà dựa vào kỹ thuật lõi để phát triển những kỹ thuật son phấn bề ngoài. Sau 1979, việc phát triển ký thuật bên Mỹ sụp đổ, thì nó chỉ còn là cái túi da hôi thối, như các nhà hiền triết đã nói.
    Tiếp theo, nó nhẹ dạ đầu tư Super Phoenix, sự thất bại năm 1996 làm phá sản đúng nghĩa và chuyển thành Areva, rồi nhận được hợp tác đầu tư từ Siemens.
    Tiếp nữa, lỗ vốn trong dự án đầu tiên Phần Lan làm Siemens hết chịu nổi bỏ sang Nga. Trong khi đó, phần nhiên liệu lõi của chính Areva lại dựa vào Nga. Areva còn gì trong dây chuyền: chế tạo máy + son phấn rửa tiền. Phần chế tạo máy ở Tầu cũng phải nhường cho Tầu gần hết, Areva chỉ còn cái lõi lò.
    Sức sống của Areva là gì ? Sau Phoenix, thì sức sống duy nhất của Areva là tiền cứu trợ của nhà nước, liên tiếp đầu tư thêm. Vậy, tại sao có tiền đó, tiền đó đúng nghĩa là tiền tham nhũng được rửa thông qua khái niệm thường thấy ngày nay là "gói kích cầu", cụm từ dùng chỉ số tiền tiêu không cần luật mà các độc tài chính trị dùng cứu các "công nghệ cao", bị các công nghệ cao thật sự đánh quỵ. Làm sao mà có số tiền đó, thì đấy, chuyên môn của Areva là ưỡn ẹo giải quyết tiền bẩn. Đương nhiên, điều này liên minh tự nhiên với chính trị thối nát, và đoàn quân liệt não.
    Cụm 3 nhà máy Đài Sơn, Đại Á Loan (Vịnh Đại Á=Daya Bay) và Lĩnh Áo trước đây xuất phát từ một nhà máy do Hồng Công mua. Thời trước 1997, thì cả Nga và Mỹ cấm vận , nước Pháp lại chuột sa chĩnh gạo, đáng ra phải độc quyền ở Tầu chứ ? Nhưng ngay cả các dự án này, cũng phải nhường cho Tầu rất nhiều việc. Ở hệ lò PWR-1000 dùng ở đây, Tầu làm đến cả phần phóng xạ mạnh là máy sinh hơi. Ôi trời, lò Tầu có máy sinh hơi Tầu. Lõi Areva thì cũng chả vinh quang gì hơn lõi Tầu, thử áp lực cho Phần Lan hỏng mỗi hàn.
    Với cả lõi lò và máy sinh hơi như vậy, thì còn ai dám mua Areva trong điều kiện thông thường nữa đây ? Vậy, sức sống của Areva là gì, là chính trị đĩ điếm, chuyên môn rửa tiền, liên minh với ngu dân và liệt não.
    ============
    Thêm khỉ gió cho cái chính trị hàng tôm hàng cá, tốc váy nói bậy, chỉ có thể có liệt não nuốt được đây này
    http://www.rfi.fr/actuvi/articles/123/article_7094.asp
    Tân tổng thống Ukraina công du Bruxelles nhằm xóa bớt hình ảnh một chính trị gia thân Nga
    Ôi trời, thật ra, chuyên them châu Âu diễn ra trước vì lễ nghi. Mem không sang U trong lễ nhận chức, trong khi EU cử một đống sang. Lý do thứ 2 là Men đang bận sang Pháp, sang Nga không ai tiếp à.
    Mục đích của U là nược với những lời đơm đặt đĩ thoã trên. Ông ta đến Brussels mà không rẽ qua NATO, đồng thời, trước khi đi tuyên không vào NATO, thế mới nhục. Ít ra không vào thì cũng phải rẽ qua chào chứ, mất công đi từ Kiev đến Brussels, mà lại không đi thêm vài km nữa đến NATO là điều sỉ nhục cho cả phái Cam lẫn NATO.
    Nhục như thế nhưng vẫn tốc váy được, cái chính trị hàng tôm hàng cá đó chỉ có thể dùng cho thối não thôi.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73644/default.htm
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73656/default.htm
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 02/03/2010
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    tiếp cái http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-27.ttvn#16237128
    IAEA lại nổ này, nhưng bác Răng ngủ khì
    IAEA đã "bật đèn xanh" để Mỹ tấn công Iran?
    VIT - Iran không hợp tác đầy đủ với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc trong cuộc thanh sát của họ đối với các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này, Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano hôm 01/3 cho hay
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73657/default.htm
    Gấu nói: tao cho chúng mày tẩn, nhưng cẩn thận. Răng: ngáy to.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA73665/default.htm
    TT Medvedev: Các lệnh trừng phạt Iran không nên nhằm vào dân thường
    VIT - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 01/3 cho biết, ông không bác bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran nhưng nhấn mạnh nếu được sử dụng, các lệnh trừng phạt này nên cân bằng, khôn ngoan và không nhằm vào dân thường.
    Thế là màn kịch sẽ tiếp diễn, dù có hay không có lệnh trừng phạt mới thì nó vẫn như cũ, chỉ làm liệt não sướng điên, bố bảo 10 thằng Mèo con Đầm dám cấm vận nó.
    Mọi chuyện như mọi lần, cứ mỗi lần giá dầu biến chứng là chúng nó cần họp, cần hò. CHả có gì tốt hơn là điện thoại cho Răng nổ một phát , thế là cả hội có cớ kéo nhau đến cãi vã. Sau đó thì liệt não lại phải nhường vài phân siêu cường đổi lấy miếng ăn.
    Lần này có mấy vấn đề:
    Liệt não đang phản đối Pháp bán tầu cho Nga. OK, có thể Nga đổi cái gật lệnh trừng phạt lấy cái hợp đồng tầu đó. Nga từ lâu phát triển quân sự theo hướng đánh siêu cường, chuyên làm đồ đánh nhau với hổ báo, gần đây thấy hay bắt chước Mèo, cũng hay đi bắt chuột nhắt, nên cần đồ chuyên dùng cho chuột nhắt. Hài, chúng nó lươn lẹo thế, tống cho liệt não cái siêu cường ảo, đổi lấy bom đạn thật. Liệt não tha hồ nóng đít: oai chưa, chúng mày thấy Nga cũng phải nhường chưa, trong khi Nga kéo tầu đổ bộ về.
    Tuy nhiên, có thể Men cũng chưa cần trả giá đến thế, vì chủ đề chính Nga-Pháp vẫn là nhiên liệu dầu lửa và hạt nhân. Mặt này thì Pháp đứng ở thế cầu xin toàn diện, nên Nga khéo mặc cả thì tầu vẫn về, không cần gật, chờ cái gật lên giá như bất động sản. Gật quanh nhăm như Pháp Anh thì bi h gật rẻ hơn bèo, rao bán mãi chả ai ngó.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA73664/default.htm
    Bên Tầu Ít: chủ đề là hợp tác vũ khí. Ít định lui vài hợp đồng xe cộ điện tử với mấy con Vịt Gà, Ấn Độ, cũng đồng thời gạ bán dăm ba thứ đó cho Tầu. Thật ra, Ít cũng rỗng ruột rồi nên hướng này chả đâu vào đâu. Một thứ liên quan đến Hạt Nhân là một ngân hàng Ít muoons đầu tư ở Tầu, mang theo lò Tây-Mỹ, cũng chả đâu vào đâu. It da em hồi này thất sủng trong mắt Mèo, vì Răng được việc quá, đói.
    Nhật cấy được thằng IAEA mang tên Yukiya Amano, đang nổ tưng bừng. Nó định nhân cơ hội này cải thiện vị trí em ún trong làng hạt nhân. Ôi trời, Răng ơi, chú xem này, anh Ô Qua nhà chú nổ to chưa này, em xem đã thằng nào cho em cái loa to như thế này chưa này. NHật đang thèm dỏ dãi VVER, nhưng chưa có kế nào vả mõm liệt não nhà nó, đồng thời tháo bỏ các xiềng xích do kinh doanh tạo ra, cụ thể là lợi ích của các nhà máy và các hợp đồng kế hoạc đã ký.
    Nga Mỹ: cũ rích, lại chuyện dỡ đạn ra đốt.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA73660/default.htm
    Cả thế giới hội nghị tưng bừng, chả biết mỗi lần Răng được trả bao nhiêu, nhưng xem chừng nghề này cũng không lâu nữa đâu, nhiều người chán rồi.

    tiếp cái http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-27.ttvn#16237128 ông bên dưới ợ
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 02/03/2010
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Ồ, dư là bác Phúc múa nhầm chợ à
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Do chính trị thối, người ta hiểu sai nhiều về các tai nạn hạt nhân. Ví dụ, tai nạn Chec (Chéc Nô Bưn, Chernobyl , tiếng Nga là Че?ноб<лO, đọc là Che rờ nô bưn, tiếng Anh ngọng không phiên âm được), thường được hiểu là bùng nổ, tức tai nạn khiếp nhất, để phóng đại nó. Lúc đó, Liên Xô sắp vỡ, chính chị đấu đá lộn xộn, người ta phóng đại để đánh nhau, về sau, khối Tây lò thối mượn gió bẻ măng.
    Ban đầu, người ta đổ cho những người vận hành lồ đã chết, đúng là lỗi ở họ, nhưng họ lại chỉ là nạn nhân cả trước và sau khi chết. Năm 1991, Valeri Legasov đưa ra một giả thuyết khác, đổ tai nạn cho thiết kế thanh điều khiển. Cả hai điều đều không đúng vì ngày nay, thiết kế lò đã công bố rộng, và thực tế, cả hai đều chứng minh đây là loại lò an toàn nhất thời ấy. Cả hai giả thuyết đều để chính trị thối đánh nhau, khi suy đồi, chính trị thối của ĐCS không nể bất cứ cái gì, từ thượng đế đến khoa học, mà không ị vào. Thực chất, tai nạn do con người mà con người đó lại là các Bí Thư của cái ĐCS thối. Theo lịch, tối hôm trước lò không phát điện, người ta dừng dần lò để thực hiện một thí nghiệm điện, thế nhưng, khi lò đang ở chế độ dừng dần, thì người ta yêu cầu phát điện , thí nghiệm lùi lại và phát điện trong trạng thái thiếu điều kiện an toàn. Người ta đưa lò vào chế độ rung, tức theo dõi công suất phát nhiệt và điều khiển theo lệnh người, lò chạy lúc nóng lúc lạnh, đây là chế độ nguy hiểm chỉ dùng với công suất phát nhiệt nhỏ. Lò quá nóng tạo áp suất cao và nổ. CŨng may là người ta đã chuẩn bị cho những tình huống như thế, nên có ngay bom Bo ném xuyên vào đống đổ nát, giúp dừng phản ứng.
    Không thể nói là lò phát nhiệt quá được, vào thời điểm lò nổ, chỉ 25%-40%. Thật ra, sự cố này cũng chỉ gây hại nhỏ hơn nhiều Three Mile Island về số người bị ảnh hưởng, do Tree Mile Island ở vùng đông người và nó phun hết sạch hơi nuwowcsloix. Hơi nước nhiếm xạ nặng là thứ phân tán phóng xạ kinh khủng nhất, trong khi chất rắn chỉ bắn ra xung quanh lò và được thu gom.
    Ví dụ, không biết bọn ngợm ế chồng này lục ở đâu ra bài tiếng Anh, nói
    http://www.vietnamsingle.com/f_view.asp?CID=1034&QID=14977
    Thăng bồi buits nào viết bài này không biết gì về hạt nhân, chỉ cóp nhặt lăng nhăng. Lỗi bọt là lỗi của lò nước sôi, còn nước làm mát của lò RBMK là nước nén như lò nước nhẹ nén, so với lò nước nhẹ nén, RBMK có thêm than chì để làm chậm, tăng khả năng tái sinh, chứ còn chu trình nước giống nhau. Lò nước sông sinh bọt liên tục, là điều cực kỳ nguy hiểm.
    " Theo cách hiểu thông thường, điều này có nghĩa là nếu các bong bóng hơi nước hình thành trong nước làm mát của lò phản ứng, phản ứng hạt nhân sẽ tăng tốc, dẫn tới việc phản ứng xảy ra dễ dàng hơn nếu không có một cơ chế kiểm soát khác"
    Một chỗ yếu kém đáng lưu ý khác của lò phản ứng là thiết kế các thanh điều khiển. Trong một lò phản ứng hạt nhân, các thanh điều khiển được đưa vào trong lò để làm chậm quá trình phản ứng. Tuy nhiên, trong thiết kế lò RBMK, đầu mút của thanh điều khiển được làm bằng graphite, những phần kéo dài ra (phần thuộc thanh điều khiển ở bên trên các đầu mút, dài khoảng 1 mét) là rỗng và chứa đầy nước, trong khi sự cân bằng của thanh điều khiển - phần thực sự hoạt động, hấp thụ các neutron và do đó ngăn chặn phản ứng - được làm bằng bo các bua. Trong vài khoảnh khắc đầu tiên khi các thanh điều khiển kiểu này được đưa vào trong lò, nước làm mát bị những đầu mút bằng graphite chiếm chỗ. Vì thế, (nước) làm mát, một chất hấp thụ neutron, bị graphite chiếm chỗ, một cơ cấu điều tiết neutron ?" là một vật chất có tác dụng làm tăng phản ứng hạt nhân chứ không phải làm chậm nó lại. Trong vài giây đầu tiên khi vận hành, các thanh điều khiển ?olàm tăng? tốc độ phản ứng, chứ không phải làm giảm như mong muốn. Những người điều hành nhà máy điện không hề biết tới điều đó
    Trên đây cũng là điều ngu si nữa, thanh điều khiển làm như vậy để khi rút lên, Bo mất, còn nước và than, thì nó hoà đồng môi trường N với nước và than đang được làm chậm trong lò, tăng phản ứng. Khi cắm xuống qua đầu mút nước than, thì Bo mới vào vùng phản ứng và có tác dụng làm giảm. Như vậy, khoảng điều khiển của thanh rộng ra và như thế là tốt hơn.
    Khi khởi động lò, thì các thanh khoa dùng chung với chức năng khẩn cấp vẫn cắm sâu, không cho phản ứng chạy vì chúng hấp thụ ngay cả N chậm (ngày nay dùng Li6), ngay cả khi không có thanh điều khiển, cái này là thuận lợi ở lò than chì có kích tước lõi lớn, nhồi nhét được nhiều thiết bị. Khi cắm hết các thanh điều khiển (Bo10) ở mức hãm mạnh nhất, các thanh hãm khẩn cấp (dùng cho việc dừng lò), mới được kéo lên cho lò chạy.
    Những điểm ngu si đó thường bắt đầu từ những con liệt não đeo biển tiễn sỹ. Tất cả các thế lực chính trị trên thế giới, nhưng nhìu nhất là ngu dân liệt não, chế tạo ra hàng núi tiến sỹ bồi bút như thế.
    Trong số những nước xưng là siêu cường hạt nhân, hai nước dấu diếm kinh tởm nhất là Nhật và Pháp. Xuất phát từ khoa học lõi quá kém, chỉ làm vỏ ngoài, lại tham, hai nước này thực hiện những điểm ngu si đến mức khó có thể giải thích, dạng như lò phản ứng hoá học biến thành lò phản ứng dây chuyền bất đắc dĩ, sau khi phản ứng xảy ra, không hề có thiết kế cấp cứu, mặc dù điều đó hết sức đơn giản (chỉ là chia nhỏ nước ra các ống tự chảy), thể hiện những ngu ngốc đến khó tả.
    Người Pháp lại thêm bệnh dối trá, một trong những phụ phẩm của tính lăng loàn đĩ thoã. Cái tởm nhất là họ dấu diếm những tai nạn của mình, kiến người ta không nghiến cứu được nguyên nhân, không những thế, để lại hậu quả phóng xạ rất xấu. Thật ra, người Pháp và người Nhật hoàn toàn có thể hưởng hạt nhân an toàn, vì khi họ vận hành cái gì, thì những cái dod đã được các nước khác test kỹ lắm rồi. Chính những cái đồng bóng này đã giết nghéo điện hạt nhân Pháp, Framaton và nay là Areva.
    Ví dụ, các bãi biển La Hague tá hoả khi phóng xạ cao gấp 3900 lần bình thường, được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1997, sau này mới biết do người Pháp đánh rơi nhiên liệu xuống biển hoặc nguồn nước. Trong khi Bò Ho bị phắc nhầm não vu không ngu si người Nga vứt vàng đi, thì chính người Pháp làm điều này.
    Bản thân chương trình đã giết chết Framaton, siêu đại bàng SuperPhoenix cũng thể hiện cái tính hết sức đồng bóng, son phấn, đĩ điếm và chết vì thế.Sau khi có được những kiến thức nào đó qua con đường mà ngày nay cho là tin tình báo, chưa vận hành lò nhỏ thử nghiệm, họ đã khởi công lò không lồ lúc đó 1400MW. Ngay cả những phương tiện cần thiết như đo tính, phát hiện rò.... cũng chưa có, lò liên tiếp rò và chết.
    Chỉ trong một giai đoạn ngắn:
    29 Apr 1990 rò natri, không rõ số lượng (lò thậm chí còn chưa có máy đo lượng natri)
    21 May 1990, không đầy 1 tháng sau, cố chạy (quá tởm), rò 30 kg natri
    Tháng sau, 6-1990, Phoenix bé rò argon
    16 Sep 1990 siêu đại bàng lại lỗi, dừng
    Rất nhiều thông tin bị huỷ (quá tởm), dẫn đến việc ngày nay người ta không biết thực hư thế nào về Pháp. Chỉ biết rằng, các lỗi mất làm mát diễn ra thường xuyên. Đương nhiên, phát triển không có kỹ thuật lõi, lại dối trá đĩ điếm, người Pháp đã phải trả giá.
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Há há chuyển sang xã luận hả bệnh nhân tâm thần. Nói rồi, chỉ có loại ng... mới tin xã luận của ****ov thôi. Chỉ 1/3 số lò của Phú có xài Mox thôi chứ không phải tất cả đâu mà bảo nó phụ thuộc. Đừng có bịp bợm.
    Hơn nữa biển Kara sâu chỉ có hơn 100m thôi. Mai kia đống lò đấy hỏng hết bao bì thì là thảm hoạ đấy. Đấy là chưa kể số lò vứt chỏng chơ trên cảng và đống tàu cũ chưa tháo dỡ cứ nằm đấy.
    Còn vụ ai lạy ai thì bật TV lên xem thằng nào đang sang quỳ xin mua 4 cái Mistral thì biết ngay ấy mà. Nghe đồn còn định mua cả VBL cũ nữa cơ. Èo, cường cuốc toán ní, cường cuốc KHCB, cường cuốc VK ếch gì lại thế, ục quá.
    Mà thấy ****ov giỏi ***. Hết chê bai tư bẩn liệt não, wiki; chê bai các nhà KH trong nước liệt não; chê IAEA liệt não nốt. Có mỗi mẹ Ngố nhà ****ov là nhất quả đất. Thế mà ****ov vừa nhổ ra xong thì thằng tà lọt lại liếm ngay bằng cách lấy nguồn của IAEA để lấp liếm tội ném lò xuống biển của Nga ha ha ha
  10. SSX999

    SSX999 Guest

Chia sẻ trang này