1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Ucraina, là mắt xích quan trọng thứ 2 sau Nga về mọi mặt. Mèo quyết tâm tận diệt các ngành công nghệ cao nước này. Antonov coi như đã bị bóp cổ chết. Gần đây thấy Putin cưỡi AN-72 đi Băc Cực chơi, không hiểu là vẫn đóng ở Ucraina hay đóng ở Tupolev== Tactarstan, Cadan. Chiếc AN-225 chắc chết kỹ rồi. Đóng tầu thì chính nó ngày xưa đã đóng các Kiev với Varyag. Nó còn có vai trò quan trọng trong các chuỗi kỹ thuật về vũ trụ, nhưng cũng chết rồi. Viện hàn điện lớn nhất thế giới Paton thì tung toé, phần lớn các kỹ sư lớp dưới chạy sang Âu-Nhật, phần các nhà bác học lý thuyết lớp chóp bu thì chạy sang Gấu. Cho dân nó làm cửu vạn một thời, để biết tiếc giá trị tri thức.
    Nhà máy turbine Kharcov, nơi chôn rau cắt rốn T-34, coi như là phá sản chỉ vài năm sau 1991. Cái hài là mấy bác Vịt chán buôn lậu ở Barabasova, thuê hay mua lại khu đất này làm mì tôm Mivina. Turbine là một mắt xích quan trọng để các lò hạt nhân Gấu bành trướng, vì vậy, nên về mặt an ninh, Gấu chung tay với Mèo bóp u rất sớm. Cái đặc trưng của các lò hạt nhân Gấu là chỉ dùng thiết kế turbine Gấu, do một yêu cầu đặt ra từ 197x là chúng phải đủ quán tính phát điện cho bơm, trước khi máy phát điện dự phòng diesel khởi động xong, khắc phục sự cố lưới mất điện bơm (đã làm xì sạch hơi lõi TMI). Mất làm mát là sự cố nghiêm trọng nhất của lò hạt nhân, và đặc điểm này của turbine là một trong những mấu chốt khắc phục, vậy nên lò hạt nhân Gấu không sống chung với turbine Tây bao giờ. CŨng như đóng tầu, ngành này di tản từ U về Peterburg khá nhiều.
    http://www.nti.org/db/heu/civilian.html
    http://www.nti.org/b_aboutnti/b1_board.html
    Cũng như Vịt thôi. Thực dân nó quăng ra vài cắc lẻ là cả đàn chó dại nhao nhao , thi nhau bán nước bán dân, thi nhau bồi mõm bồi lưỡi . Chú Gruzia đứng thứ 2 trong danh sách đó. Cái hài kịch Iran là Gấu cùng mafia năng lượng Mèo, vốn thân Bush, đẩy giá năng lượng lên. Than dầu uran pluton, cái gì cũng lên 2-3 lần, dầu lên 5 lần.
    Bác học đánh nhau với đĩ bợm thì có cách của nó. Như Areva ấy, từ 2005-cuối 2009, nó tung hoành gào thét toàn cầu, cũng chỉ bán được 4 lò . Có khả năng thêm 4 lò Ý nữa là 8. Thật ra, cho dù bán được lò, thì cái ruột là Skoda và Rosatom, Areva ở Quảng Đông phải bỏ tiền mua lò bán điện.
    Suốt trong tiến trình đó, là Areva tung hoành ác chiến ở Ninh Thuận. Cuối cùng, cuối 2009, Siemens bỏ Areva về Rosatom, tự nhiên Ninh Thuận gật cái rụp sau 3 tháng. Phí cả công mấy năm nuôi bồi mõm bồi lưỡi, thuê chó dại toàn cầu chõ mõm vào Ninh Thuận sủa.
    Trước khi có sự kiện bị Siemens đá đít, bọn bán nước bán nòi còn định la liếm cái CPR Tầu cơ. cái này Areva vẫn nắm nhiều lợi ích. Đóc các link trước thấy đủ cả viện sỹ, nghị sỹ, thi nhau hầu hạ thực dân.
    Cái việc làm tay sai rẻ tiền thì các chính phủ kiểu này luôn ba sẵn sàng, TT Gruzia trong thời nước sôi lửa bỏng 2008 cũng không quên ném bom ống dầu, giúp Gấu thổi giá lên được dăm phân. Còn cự TT U thì mỗi khi muà đông đến, cắt ống khí rất đúng lệnh Putin. Nước U phá sản ngày hôm nay cũng vì thế, các quan chức thi nhau bán nước bán dân cho bất cứ ai, Gấu Mèo không quan trọng và luôn luôn rẻ mạt. Viktor Yushchenko chỉ lùi xuống cuối 2009, đầu 2010, mà thay vào đó là TT Belarussia bất đắc dĩ đóng thế, đây là thời điểm bầu cử, còn cả sự nghiệp của ông này từ cách mạng mầu đền rắp rắp tuyên lệnh, trong khi ngoài mặt vẫn chửu nhau đều.
    Ảnh này cũng đẹp
    [​IMG]
    Mike Tyson cắn tai
    [​IMG]
    anh em ơi, xung phong nèo
    [​IMG]
    Giữ vững trận địa.
    [​IMG]
    Hai em , cho thằng kia phát giúp chị
    [​IMG]
    Cái duy nhất te tua: nền độc lập, tự do, dân chủ.
    [​IMG]
    Hê, cái tính chó dại rất đặc trưng cuối cùng cũng bán được sang đến U. Thô kệ. Ở thư viện ảnh ấy có một số cái hay
    Mình đã post cảnh cẩu VVER
    http://www.youtube.com/watch?v=YXlQj2oKESE
    Trên nét có đoạn EPR giả làm vver
    http://www.youtube.com/watch?v=a2DYS-dWyYw
    Đây là anh Kalinin IV
    http://englishrussia.com/index.php/2010/03/21/inserting-a-reactor/#more-11838
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 02/05/2010
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Lại nói tiếp về tình trạng cạn kiệt nhiên liệu hạt nhân đang đến gần. Đúng là khối Mỹ-Pháp-Nhật đã quá lạm dụng lò nước nhẹ, tiêu thụ U kinh khủng và lạm cả sang P. Mỹ hiện nhập khẩu đến hơn 90% U nhiên liệu. Hiện tại, Nga đã tiến đến một bước mới, dần dần bán nhiên liệu đã làm giàu theo yêu cầu cho Mỹ chứ không bán U tự nhiên nữa.
    Trong cơn vật vã tìm kiếm nguồn U mới và giải pháp khắc phục, Pháp dù sao cũng có một số bước tiến. Còn Mỹ thì sao? Giới khoa học Mỹ và thế giới không phải không có giải pháp, nhưng họ không thể thắng nổi sức ỳ quá lớn cùng đám độc tài hạt nhân đã ngự trên nước Mỹ bao nhiêu năm qua.
    Trước tiên là chúng ta rõ, lò nước nhẹ Mỹ công suất 1 GW, cần tiêu thụ 170 tấn U tự nhiên chứa trung bình 0,71% U235 phóng xạ có giá trị, số U này cần làm giàu mức độ thấp (3,5-5%) và thải ra 150 tấn DU hay U238 vẫn còn 0,25% U235 cất kho. Việc làm giàu đến mức kiệt rất khó khăn và không kinh tế. Qui trình làm giàu này tiêu thụ 50 000 MW ngày/tấn U nhiên liệu. Cứ thế nhân với số lò đang hoạt động, ra gần đúng nhu cầu U hàng năm.
    20 tấn nhiên liệu được làm giàu 3,5-5% từ 170 tấn U tự nhiên dùng chạy lò sau 1 năm sẽ phải thay toàn bộ.
    Chất thải-nhiên liệu qua sử dụng là ~18,73 tấn U-238;
    1 tấn sản phẩm phân rã đồng vị nặng nhẹ;
    250 kg P do U238 hấp thụ neutron mà thành;
    Như đã biết hiện tại, Mỹ có tách một lượng trong số P này dùng cho nhu cầu quân sự. Một số là thuê Nga, sắp tới là thuê Ấn Độ. Còn lại hầu hết là đem cất kho/chôn lấp để đời sau giải quyết.

    Giới khoa học đã sớm biết tình trạng cạn kiệt nhiên liệu và đề xuất một số phương pháp. Ở đây nêu 2 ví dụ.
    Một là ông David MacKay, giáo sư Cambridge. Ông đề xuất sử dụng Thorium. Chuyển đổi từ thorium tự nhiên thành U233 phóng xạ và dùng U233 làm nhiên liệu. Qui trình này tương tự như của Ấn Độ đã hoạt động hàng chục năm nay.
    http://nucleargreen.blogspot.com/2010/02/evidence-for-david-mackay-of-one-ton-of.html
    [​IMG]
    Hai là ông giáo sư Chang. Ông đề xuất tái chế nhiên liệu qua sử dụng. Theo 2 phương pháp.
    * Tái chế tách P dùng để trộn thành nhiên liệu MOX, cái này nhiều nước đang dùng, còn Mỹ tách P để làm MOX như thế nào không rõ, ngoài việc tách để dùng cho mục đích quân sự.
    Đây là sơ đồ ông Chang đề nghị, nhánh bên phải là biện pháp chôn lấp hiện nay của Mỹ, nhánh bên trái là tái chế tách P như đề nghị và châu Âu, Pháp đang làm.
    [​IMG]
    Dễ thấy là qui trình này chỉ tách P, không tách các đồng vị cực độc hại khác lẫn trong nhiên liệu và đương nhiên lượng chất thải hạt nhân chôn lấp là nhiều (nhiều hơn chôn lấp thẳng như Mỹ nói). Vì vậy cái 18,73 tấn còn lại mà hầu hết là U238, ông Chang có cái đúng đắn không gọi nó là DU mà gọi là U qua sử dụng.
    * Tái chế theo phương pháp gọi là Integral Fast Reactor Facts tức là dùng lò neutron nhanh, làm khó làm khổ Mỹ đây.
    [​IMG]
    Trước hết để khởi động, cần phân tách 700 tấn nhiên liệu qua sử dụng của lò nước nhẹ để tách 10+80 tấn nhiên liệu cho lò tái chế IFR. Quá trình này thải ra 35 tấn chất thải đem chôn lấp. Còn lại 575 tấn U qua sử dụng được dùng để chạy lò theo chu trình tuần hoàn: phân tách-> chạy tái sinh->phân tách. Mỗi năm lấy ra 13,5 tấn trong số 575 tấn U qua sử dụng, đủ để chạy lò neutron nhanh, không cần bổ xung nhiên liệu cho đến khi hết tuổi thọ lò neutron nhanh (hơn 40 năm).
    Tuy nhiên, không có thông tin gì thêm về việc Mỹ có thử nghiệm phương pháp này hay không.
    http://bravenewclimate.com/2010/02/16/ifr-fad-3a/
    Tái chế nhiên liệu: người Pháp làm, tại sao chúng ta không làm: http://www.foxnews.com/story/0,2933,318688,00.html
    À, câu trả lời đơn giản: Tất nhiên chúng ta có nhà máy tách P, đó cũng là tái chế. Còn tái chế như Pháp ư? Trình người Pháp lởm lắm, tái chế còn nhiều chất thải hơn là không tái chế, chôn thẳng như chúng ta.
    Còn đằng sau nó là vấn đề đang bí cái lò neutron nhanh. Bí lắm! thử nghiệm hàng chục năm nay mà không thành. Điều đó thì tất cả những ai đọc cái topic này đều biết, trừ các chiên da hạt nhân xứ cạp cạp.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 02/05/2010
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Vậy là với 2 lò Ninh Thuận 1GW, chúng ta có mỗi năm 500 kg P. Đủ làm cỡ 5 chục quả bom A. Nếu biết cách điều chế và cô nước lõi, sẽ lấy được một ít nước nặng D2, Li6 dù hơi khó vì lẫn nhiều thứ rất độc hại. Tích tiểu thành đại vài năm cũng đủ để làm bom H. Vấn đề còn lại là có trình và có gan hay không.
    Vấn đề nữa là chịu khó nuôi đám IAEA ăn nhậu chơi bời, rượu ngon gái đẹp. Đám này vô dụng đã lâu rồi. Như vậy khẳng định, vật liệu làm bom rất sẵn. Các siêu cường còn làm mất cả đống mà: http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-4.ttvn#15793794
    Suy cho cùng, việc cấm đoán hạt nhân hiện nay cũng giống như cấm dao hay cấm cung tên ngày xưa. Vô dụng và không thể cấm được. Ở đây có cái thế cân bằng, cân bằng là thằng nào cũng sợ chết. Nhưng cái cân bàng này mong manh và thỉnh thoảng cũng mất cân bằng. Ví như nước Mỹ nhà nhà có súng, nhưng không phải bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng lôi ra bắn nhau. Chỉ thỉnh thoảng có vài anh làm vài vụ.
    Cũng như nghi án Mỹ xài nuke chiến thuật ở Iraq vẫn còn kia.
  4. 0anh89

    0anh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    anh SSX999 có bài viết bên topic thiên văn hay thế chua kịp vote cho anh đã thấy sang đây rồi tân tâm qua :
  5. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72

    Mình chú ý đến cái link của SSX vì ảnh đẹp quá, cứ nghĩ là hòn bon sai nhỏ, không ngờ là cây cổ thụ thật cao mấy chục mét.
    [​IMG]
    Ảnh đẹp như mơ, bi h ta nói đến mơ.
    AQ nghèo quá, không chạm được vào vú Ngò, về làm động các gì nhể, mơ, cụ thể hơn, có nhiều loại giấc mơ, giấc mơ này gọi là tự sướng hay có tên xấu xa hơn chút nhưng đồng nghĩa là thủ dâm.
    Nước Pháp nghiên cứu 2 kiểu lò EL (nhái phôi thai Candu, Canada) và UNGG (nhái Magnox Anh), đã phát triển ồ ạt loại lò này. Nước Tầu sau 40 năm độc lập tự do không có lấy nổi một mẫu lò, cũng nhái lại lò này. Tất cả đều do nước Mèo ăn cắp tiền nghiên cứu của bác học, thay vào đó là mafia độc quyền các dịch vụ khoa học , mà dịch vụ khoa học này có gì đâu, chỉ là sản xuất nhiên liệu và vận chuyển chất phóng xạ, tái chế-mặt quan trọng nhất, thì còi cọc, làm giầu thì giá cao.
    Ước mơ đẹp đầu tiên là HT-9, nó giống y như các lò bismuth-chì đã đẩy Alpha (Lira) chạy cuối 196x. Bạn nèo bên Mèo mở ngoặc cho cách mơ mộng cái. Lira dùng SVBR (lò chì-bismuth), không phải để tái sinh, mà là để hai mục tiêu chính, là an toàn và thời gian thay đảo lâu, tăng thời gian hoạt động thực tế của tầu. Chì tự nhiên và bismut là những chất hấp thụ khá mạnh neutron, nên làm giảm số neutron và hệ số tái sinh của lò này khi không dùng pluton dưới 1, khi dùng hơn hợp 50-50 P-U235, thì được 1,04 (không phải là MOX vì chúng dùng carbide-trên Lira hoặc nitride-từ sang năm). SVBR cũng vậy, người ta dùng cho tầu tấn công, là loại tầu bắn nhau đối kháng, dễ bị trúng ngư lôi nổ tan nhất, khi đó các mảnh lò chì tự đông lại ngăn phóng xạ. Thế mới có chiện, khi lò này chìm ở Karra, Bò dĩ vội la toáng vác máy ra đo, mà chả có tẹo phóng xạ nèo. Cũng như vậy, khi vận chuyển SVBR dân sự đến vùng xa xôi, nếu tầu đổ vỡ lò, thì cũng có hại nhưng ít. Lò lúc đó là một cục chì đông rất khó vỡ và nếu vỡ cũng chẳng có gì thoát được.
    Người ta không làm tỷ số tái sinh lõi CBR cao cho lò này vì giữ thời gian thay đảo lâu, khi tỷ số tái sinh khác 1 nhiều , thì thành phần nhiên liệu biến đổi nhanh hơn. Cả hai lý do đều dùng cho tầu chiến hay vùng xa xôi. Tỷ số tái sinh cao đạt được ở BREST, khi dùng chì nguyên chất và là chì làm giầu Pb208, còn gần 50% đồng vị chì khác vẫn hấp thụ neutron mạnh.
    Cái nhược điểm của Mèo là nó ngại tái sinh, SVBR lại tái sinh đắt, do đó mà Gấu một hời gian dài không dùng rộng ngoài vài cái lò theo dõi tuổi thọ vật liệu. Do thời gian thay đảo lâu, lượng bã phân rã lớn, nên ủ gần 15 năm mới tái chế, giá cao. Cả làm giầu và tái chế đều là mặt quá yếu của Mèo, nên HT-9 chỉ là chuyện AQ với vú Ngò.
    Ước mơ số 2 là chu trình thorium. Th có thành phần tự nhiên 100% Th232, nó không tham gia phản ứng dây chuyền mà vai trò của nó như U238, với khả năng kém hơn. Tại sao người Mèo không tính chuyện xài nửa triệu tấn DU của họ đi. Mơ mà.
    Người Ấn Độ có cái mỏ Th lớn, mà lại ít Uran, nên họ mới phát triển điều này và đi trước người Mèo xa vời. Phải trộn nó với nhiên liệu để biến Th232 thành U233, giống như chuyển U238 thành P239. Nhưng U233 có hiệu quả kém hơn nhiều P239, cả khả năng sinh nhiệt và tỷ số phân rã, cũng như tỷ số tái sinh lõi CBR. U238 thì Mèo đã qua tinh chế, đang ở dạng kim loại, không mất công khai thác, thừa mứa đủ đốt ngàn năm, lại hiệu quả cao . Mơ hoang mà.
    Thật ra, U233 có một đặc tính quý, là làm giảm nhệt độ cân bằng lò fast neutron, do neutron của U233 phóng ra rất mạnh (4,7 MeV), so với 2 MeV của pluton và U235. Điều này thuật lợi cho các bài toán thiết kế lò. Nhưng do người Mèo không thích thiết kế lò, vẫn nén mãi cái TMI, nên điều này là vô ích. Thêm nữa, lượng neutron do U233 phát ra ít hơn, làm giảm hệ số tái sinh CBR. Đương nhiên là về mọi mặt, người Ấn Độ cho thorium đi nương theo uran và pluton, để tận thu cái mỏ lớn. CHứ việc người Mèo có 400 ngàn tấn DU (cho đến 2003), mà đi dùng thorium thì ??? chỉ chứng tỏ trình độ học vấn chung của cử ti Mèo quá tệ, đa phần chưa hết cấp III để nhổ vào cái ý định này.
    Nước Mèo đã khai thác cạn kiệt ngồn uran không nhỏ của họ, đốt sạch bách U235 trong đó và dư ra nửa triệu tấn U238. Bi h có bán cũng mạt, vì Gấu chưa khai thác hết uran thiên nhiên, trong cái mỏ SSX đã dẫn đó, cho robot vào mót chắc cũng đủ dùng vài niên, làm gì mà không được vài trăm tấn UO2 trong đó.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-41.ttvn#16376951
    Bác học chạy Đức sang Mèo WW2 dạy người Mèo đốt U239 chứ có dạy người Mèo đốt U235 đâu, U235 chỉ là mồi thôi chứ. Gấu bi h cũng thiếu gì DU, bán cho nó chắc giá rẻ bằng giá sắt vụn, thậm chí là rẻ hơn, bằng một loại khoáng rẻ tiền như đá vôi.
    Tiếp theo lại là tình trạng nghiện pluton. Chỉ vì tiết kiệm tiền xây lò, đúng hơn là không có khả năng tính toán một cái lò khác sau 30 năm ngừng phát tiển, họ nén lò lại bằng làm giầu cao, và làm giầu cao thì pha pluton rẻ hơn nhiều, vì kỹ thuật làm giầu kém. Mỗi chu trình chỉ lỗ một chút pluton, vì thật ra vẫn còn tỷ lệ tái sinh, cao hơn 0 một chút. Nhưng mà, đó vẫn là mất cân bằng pluton và phải xưng thần làm thuộc địa.
    Tất cả các lò Gấu đều xài được không pluton, cả BN, BREST, VVER, RBMK, ADE, thậm chí cả SVBR chuyên cho tầu chiến. Vậy nên, nó dư ra hàng trăm tấn pluton, mỗi ngày mỗi dư. Khi nó mới khai thác phần nhỏ uran của nó như ngày nay, thì VVER vẫn chiếm tỷ lệ cao.
    Còn các RBMK cũng như Candu Canada, AGR Anh, thì tỷ lệ tái sinh khá cao và hoàn toàn dùng đầu vào không pluton + với khả năng tái chế được xây dựng đầu tư lâu đời, chứ không chôn bỏ như Mèo == đảm bảo rằng nó còn nhiều uran thiên nhiên lẫn pluton nhân tạo. Khi uran thiên nhiên cạn đi, thì cho BN, BREST ăn nhiều pluton lên, khi đó tỷ lệ tái sinh nâng lên 1,2-1,4. Mỗi BN và mỗi BREST không tốn nhiên liệu mà còn dư ra cõng các VVER-thứ chuyên cấp cho mọi thuộc địa.
    Chúng ta biết, gi làm giầu kém, tái chế số không, Mèo chỉ dùng được cỡ 0,1% uran tự nhiên, Pháp gần đến 1. Đó là nguyên nhân chúng cạn kiệt tài nguyên do ăn cắp tiền nghiên cứu, cạnh tranh chó má và mafia, dùng toàn nước nhẹ bớt xén.
    Ngày nay, thì Gấu vẫn dư cõng toàn bộ pluton mất cân bằng của khối tây, mà vẫn tích luỹ số lượng lớn. Nên Mỹ Chinh là tất yếu. 20-30 năm tới, ối chà, Gấu phải nai lưng ra xây 110GW và hơn nữa cho Mèo. Có nhiều nguyên nhân để điều đó là tất yếu. Gấu ngay lập tức tung hô cái + của Siemens, nhờ nó mà người ta biết có lò rò mỗi phút 20 gallon nước lõi vẫn chạy đều, người Mèo mới rút phép thông công toàn bộ lò nhà họ xuống 23 tháng. Anh Nhật Bản xưng Gen III những tránh xa cái + này. Anh Tầu cẩn thận hơn thì chỉ dám Gen II chay, không +.
    Nhưng lý do an toàn chỉ là phụ. Mèo, Pháp, NHật không có bất cứ thiết kế nào chạy nổi. Thật ra, mafia hạt nhân Mèo ăn cắp tiền nghiên cứu, hiện cả 3 nước này chỉ có thứ lò nước nhẹ nghiện pluton.
    http://www.tin247.com/the_ky_21_thoi_ky_phuc_hung_dien_hat_nhan-12-20878.html
    http://vietnamnet.vn/khoahoc/2008/05/783613/
    Thế kỷ 21 là thời kỳ phục hưng của điện hạt nhân, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Vương Hữu Tấn nói về tình hình phát triển điện hạt nhân ở VN. Con đốt đít này đang phát biểu những điều này vào chiến dịch chó dại dữ dội nhất của Areva. Areva có 2 thứ, một là EPR chính nó, và một là cái CPR-1000 kinh tởm ngang thế của Tầu mà Areva vẫn năm khá nhiều lợi lộc. Chính cái lão này đã ám chỉ CPR sẽ về Ninh Thuận năm 2008.
    CHúng ta nhìn lại, trừ CPR bùng phát ở Tầu để giết nước Tầu theo kịch bản Mỹ Pháp trước đây, thì Mèo mua 4 AP-1000 , châu ÂU mua 2 EPR và có khả năng thêm 4 Ý. Thế là bùng phát ?? À, Gấu mới công bố trữ lượng uran mới, thế là chúng bùng phát. Nhưng nghe đâu Gấu dùng hài kịch Iran xích cổ chúng khá đạt, nên ..... thôi không bùng phát, chán chả hồi sinh. Cái hồi sinh duy nhất là hàng chục VVER ở Đông Âu, nhiều hơn thế trong Nga, Tầu, Ấn. CÒn vài lò mua thêm của Phần Lan, Normandie Pháp, Ý, Mỹ, không đáng bao nhiêu so với số bị rút giấy phép. Hàng chục GW đã dừng từ 2008 đến nay ở Mèo, tuyên bố chính thức là hết hạn, thiếu an toàn.... nhưng ai cũng biết là do Gấu .
    Giấc mơ 3 là tái chế.
    Ôi, nếu nước Mèo biết lo xa thì làm sao mà kiệt quặng như hôm nay. Để có tái chế cần đầu tư lâu đời, vì hàng chục năm sau mới có kết quả, mà những máy móc đó lại là tự động hoàn toàn, lại có hàng tỷ phản ứng hoá lý để cho ra thuỷ tinh. Mà để có lò tái sinh mạnh cho tái chế, lại cần làm giầu Boron, Litthi, Cd, và hàng vạn tấn Pb208 nếu đi đường BREST. Làm sao 60 năm chôn sống nhiên liệu đốt rồi, lại thành siêu cường tái chế ngay được nhể. À, sang đây, Vịt dạy cho cách hoá rồng.
    Cái khổ nhất, bạn SSX nói đấy, để tái chế, lại dùng thanh nhiên liệu kiểu Nga như Pháp, vì có mỗi máy Nga, máy Nga chỉ ăn theo kiểu Nga, thế thì phải thay đổi cấu tạo lò, dùng VVER cho rồi. CHứ giả dối như EPR thuê VVER làm ruột đem bán cho Areva, thì hình thức son phấn quá.
    To SSX, bạn nói đúng. Nếu như VVER về Ninh Thuận, nó dùng uran làm giầu 3,5% (hoặc 4,5% trong NPP2006), mỗi năm dưa ra một đống pluton, đút lót Gấu một cái là mút ra được dăm quả bom, ném đá giấu tay qua Iran, BTT nhể. Thật ra, điều đó là không cần thiết, vì với tình trạng tái chế đang công khai hoá này, hoàn toàn đủ số liệu để chứng minh Mèo chỉ còn 20-30kg T3, đủ cho chục đầu đạn.
    Hiện nay, mua P của Gấu là nai lưng ra nuôi công nghiệp làm bom của Gấu , hay ho gì. Thật ra cái ông O đang cố gắng bìn thường hoá quan hệ với Cu Ba, rồi cõng VVER vào Mèo hưởng xiền lại quả. Ít nhất món này là 600 tỷ, bằng hơn nửa kế hoạch mà Rosatom-Siemens JV đã tuyên. Mèo không có thiết kế, và đang đóng cửa hàng loạt, thì điều đó là tất yếu. Ta không làm bom thì đi bước BN trước tí, cỡ 2020 khởi công làn muộn, bán pluton cho Mèo kiếm ăn, trả cho Gấu Ấn công tái chế, ngu thì ăn ít chút chả seo.
    Các bạn Mèo đừng mơ nữa, mở mắt ra đê, siêu cường gì không có tầu chở người lên ISS, thì không có thiết kế lò hạt nhân cũng dễ hiểu. Tầu chở người ra trước lò hạt nhân kinh tế nhiều mà.
    Tóm lại. Mèo chả cần nghiên cứu j`, cứ quay về 1958 với ADE, khi dùng Pluton, thì CBR cao hơn, mà ADE dùng u tự nhiên được 1. Hay sang Ấn Độ học cách tái chế. Làm thế cho lành, chứ lại như Enrico Fermi I, Sup Phenix..... thì thảm lắm. Mà, nói thật, 600 B $ Gấu thèm lắm, nên đi đường cũ dễ gặp dấu phẩy in nhầm nữa lắm.
    Các bạn đã thấy quy mô ăn cắp chưa: thất bại lò than chì, lò nước nặng, lò natri.... rồi ôm nước nhẹ. Đã thế lại là nước nhẹ vuông thô, ăn cắp lục giác mịn, ăn cắp nồi hơi dầy, rồi ăn cắp tái chế. Ăn cắp của ai, chả phải đến nay, mà 1979 khối đứa đã hiểu.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 03/05/2010
  6. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Ảnh hỏng rồi SSX ơi
    Sự thật ? Trước đây, nhóm " các bạn mõm dài của dân tộc Mèo " tự hào về tái chế thế nào. Đây là chià khoá quan trọng nhất để mafia ăn cắp tương lai điện hạt nhân nước Mèo, rút tuổi đốt nhiên liệu từ 1500 năm xuống còn 20 năm.
    [​IMG]
    Cái sơ đồ này giải thích sự cạn kiệt nhiên liệu Âu Mỹ đây
    20 tấn làm giầu 4,5%-6%, tức là trong đó có 1 tấn U235, khi giảm đi 1% thì bỏ, khi làm giầu thì DU còn lại 0,25% trong tổng số 0,72%. Tức là người Mèo chỉ dùng (0,47/0,72) x 1/5 = 2/15 tổng số U235, xấp xỉ con số 0,1% uran tự nhiên. Nếu tận dụng hiệu suất biến đổi nhiệt - công nhỏ ở mức độ làm giầu thấp, thì cùng lắm là sử dụng được 0,47% uran tự nhiên, nhưng điều này người Mèo rất ghét, vì lò to, cắt gọt lâu la mất thì giờ.
    Cái hình ở dưới nói tận dụng hết U235 trong nhiên liệu như trên là điêu. Thật ra, nếu không tái chế, thì ở nước tiết kiệm như Gấu cũng là quá điêu, người ta không thể dùng hết một tấn U235 trong đó được. Công thức này (20 tấn nhiên liệu làm giầu, còn 18,73 tấn uran các loại, dư ra 0,25 tấn P , hao 1,27 tấn uran các loại) là điêu. Để sinh ra 0,25 tấn P cần cỡ gần như thế U238 và neutron, cũng từ U235 và P mới sinh từ U238, neutron không đáng kể, vậy là cần 0,25 tấn U238. Tức là làm giầu mức 4-6% thì nguười Mèo ăn sạch U235 (5%+1 tấn), trình này hiện cáo phi thường trên thế giới, chỉ có như HT-9 trong đầu liệt não.
    Thêm nữa, cái công thức lý tưởng trên bớt đầu thêm đuôi. Ví dụ, không trừ hao đi 0,25% mà người Mèo bỏ lại trong DU. 170 tấn uran tự nhiên có 1,22 tấn (0,72%) U235, chỉ lấy được 0,8 tấn trong 20 tấn làm giầu 4%, còn lại bỏ trong 150 tấn chứa 0,25% DU. 0,8 tấn này cùng lắm chỉ cháy được 3/4 vì mật độ riêng của U235 dưới 1% phải bỏ, tức 0,6 tấn, cháy 0,6 tấn này mà hao 1,27 tấn uran các loại, thì tỷ lệ tái sinh cực cao, đến hơn 2, siêu nhể. Còn lại 0,25 tấn P, tức 0,42 tấn P đã cháy hết.
    Giáo dục dân Mèo thì đặc sắc nên những phép tính này cũng nhá được.
    SSX nói đúng, cháy nhà ra mặt chuột, cạn uran mới biết trình tái chế bằng 0 chẵn, dịch vụ khoa học chỉ là chuyển chất phóng xạ ra Idaho đem chôn.
    Đây là lượng tối đa người Mèo sử dụng, khi họ chấp nhận dùng các lò to, đắt tiền, đốt u rran làm giầu cho tái khi xuống dưới 1,5,3% (kể cả pluton). Họ chỉ đốt được 1 tấn uran trong tổng số 250 tấn (35 tấn - 35 tấn - 33,4 tấn - 0,3 tấn - 0,3 tấn = 1 tấn ), tức 0,4%. Không đến nỗi ăn sạch U235 như thiên thần. Lượng nhiên liệu còn dư (cộng cả P và U235) là (0,3+0,3)/39 = 15,3 %.
    15 % là đầu vào của làm giầu RBMK nhá, mà RBMK cũng không có diễm phúc ăn MOX 50 = 0,3/0,3 P/U235 đâu nhá. Tức là, nhiên liệu người Mèo thải ra cao hơn đầu vào RBMK.
    Họ đề nghị dùng thorium, thế sao lại không dùng số DU dư ra kia ?
    [​IMG]
    Mới năm 2000, mà 500 ngàn tấn DU, khéo nay có 700 ngàn tấn
    http://web.ead.anl.gov/uranium/pdf/duwm01genlpaper07100r3.pdf
    Gấu hiện nay mua Du của Pháp theo chương trình xuất khẩu pluton, tất nhiên là giá rất rẻ mạt. Việc thu hồi số DU các bạn nhè ra này, chỉ trong vài chục năm nữa có lẽ xong, chỉ vài năm thì vào trăm ngàn tấn Pháp sang Gấu. Mỗi chú lính xe tăng vác cả chục vạn tấn dầu đi không tiếc nhể.
    Lúc còn mới. Du Mèo thường chưa trong các thung UF 6 hoặc dạng kim loại
    [​IMG]
    Màu thời gian, các bạn nhận ra cái khúc tươi màu ở giữa chứ
    [​IMG]
    Lại gần
    [​IMG]
    Không bán ngay thì thùng này là đi cả.
    [​IMG]
    Cũng như HT-9, chu trình thorium, hay đại nhày vọt 60 năm kỹ thuật tái chế, cái này chế ra để lừa liệt não. Nó chưa bắn thủng con T-72 nèo trong đời, mà ôi thôi, bi h, các liệt não mới biết nó có giá trị đốt bằng 10 vạn tấn than. Chả bao H T-72 cần đỡ nó cả. Mấy tk nữa nếu đánh nhau, khi đã khan DU, thì Gấu sản xuất T-72 đất sét cho nó bắn cũng nên. Hay là linh Mèo dỡ xe tăng đem bán lậu.
    http://en.wikipedia.org/wiki/M829_%28munition%29
    [​IMG]
    Âu đốt đi 20-18,72 =1,28 tấn uran 235, tạo ra 0,25 tấn pluton, tỷ lệ tái sinh lõi CBR thực tế chỉ là 15%-25%.
    Họ mơ gì, người ta xây dựng kỹ nghệ tái chế, làm giầu 50 năm mới được như ngày nay. Họ một phát được như người ta ư, thế sao không dùng, đơn giản nhất, là lò nước nhẹ nén lục giác đi, để neutron không bám vào cả núi thép không rỉ trong lò, giảm tỷ lệ tái sinh, tăng khả năng vỡ lò.
    Mình chỉ ví dụ, đến cuối thập niên 196x, người Mèo vẫn dùng uran kim loại (hợp kim với Zr), trong khi đó, các ADE phát điện 1958 đã dùng thanh gốm có lỗ thoát sản phẩm phân rã (fission producs), rồi tích về khoang đầu ống, có chốt hàn chân không, để tương thích với máy mở ra khi tái chế. Rồi các lò như VVER, BN, RBMK đều có các khoang chưá nhiên liệu dùng rồi để ủ giảm xạ thời kỳ phóng xạ mạnh nhất ngay trong lò trong 1-2 năm. Rồi các thành điều khiển không dùng Bo tự nhiên là dùng Boron làm giầu mà kỹ thuật làm giầu bên khối mafia không kham nổi giá do trình còi.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-41.ttvn#16369377
    CHưa nói làm giầu có thể thuê ngoài, để tái chế cần thay đổi toàn bộ cấu tạo lò, chi tiết đên thành điều khiển, thanh nhiên liệu. Mở ngoặc, thanh điều khiển và nước lõi lò nước nhẹ, lò than chì chứa boron sinh ra T3, cứ trừ tỷ lệ tái sinh (than chì, nước nặng dùng dưới 1 tăng hiệu suất nhiệt-công), với khả năng phát sinh neutron của U235 với Pluton là 2-3, thì đủ biết Gấu có hàng tấn T3, đủ duy trì 6 ngàn đầu đạn, chứ đâu phải đạn giả, được duy trì bởi 25kg T3. Chỉ riêng cụm Tomsk-7, nó đẻ ra 65 tấn pluton trong đời với tỷ lệ tái sinh 1:1, thì là có 1 tấn T3, đã đủ nuôi bom rồi, chưa kể các lò chuyên dụng như BOR, BN. Đạn giả thì tiền nuôi đạn đi đâu ?? đó là câu trả lời cho tính chó má chõ mõm vào mọi lò hạt nhân mà chửi, chó dại bảo vệ tiền nuôi bom bị ăn cắp.
    Với chó dại ấy, bao h người Mèo được phép bắt đầu nghiên cứu tái chế, đừng nói 50 năm đuổi theo kỹ thuật và thay toàn bộ lò. Và đương nhiên, chó dại đó chỉ mất đi khi 110GWW phát điện hấp hối.
    Hay là thế này, người Mèo lại quay về 194x, có thể lừa đảo, hay mặc cả với tử tù như Gấu, để không cần robot vẫn tái chế được. Ờ, nhưng ngày đó xả thẳng 100% hơi lõi ra không khí không sao, ngày nay thà ngắc ngoải phát điện vài năm nữa còn hơn bị biểu tình giết tươi tức khắc.
    Giấc mơ hoang. Người Mèo có thay đổi được toàn bộ cấu tạo lò ko, có thiết kế nào khả thi không, liệu có đuổi được 60 năm phát triển tái chế nhà Gấu không ? Có phanh phui ra mafia hạt nhân ăn cắp tiền nuôi bom không ? Còn nếu lệ thuộc ? thì câu trả lời không còn gì khác: tái chế có thể thuê Ấn Độ làm, nhưng VVER sẽ tràn ngập nước Mèo trong 20 năm tới, trị giá món này ít nhất 600 tỷ USD. Không riêng gì Rosatom, mà một tỷ thằng bám theo tranh cướp làm đệ Rosatom dây máu ăn phần.
    CHúng ta biết nước Tầu ngu si thế nào khi lặp lại bước đi tự sát trước TMI-1979 của Mỹ, Pháp. Không chỉ giết tươi chính nó trong chu kỳ 10 năm tới, mà nó cũng tự cắt cơ hội hồi sinh , khi nó là thằng xuất khẩu lao động rất tốt, nếu như người Mèo còn tin nó xây lò. Chúng ta cũng biết một tỷ con đốt đít đã định nhồi cái TMI nén gấp rưỡi là CPR vào Ninh Thuận.
    Tái chế nhiên liệu: người Pháp làm, tại sao chúng ta không làm: http://www.foxnews.com/story/0,2933,318688,00.html
    Câu trả lời thì ai chả biết, chỉ khó nói ra, 60 năm qua chúng ta không nghiên cứu tái chế như Gấu, chúng ta không thể thay đổi toàn bộ lò đến từng thanh nhiên liệu. Rằng Pháp gần đây dùng MOX kiểu Gấu và thuê Gấu tái chế. Rằng hiệu quả tái chế kiểu Pháp cũng không cứu nổi chúng ta, chúng ta đã bước 1 chân xuống vực rồi.
    [​IMG]
    Cái chu trình này người Anh đã làm, họ tận dụng các Magnox cũ trong thập niên 199x để có thêm pluton cho cả bom và AGR phát điên. Người Nga thì làm khoang chứa nhiên liệu dùng rồi ngay trong VVER và BN như trên. Câu trả lời vẫn thế: chúng ta cần kiểu lò Gấu và kỹ thuật Gấu. Nếu không dùng thì chúng ta chia tay điện hạt nhân. Nếu không dùng ngay thì chúng ta đã đóng cửa lò ồ ạt được 2 năm rồi.
    Thật ra, người Anh không dùng fast neutron, Magnox là than chì. Fast neutron là kiểu gia tăng pluton mà không cần tháo thanh nhiên liệu ra, người Nga đã có giải pháp khác nhưng thay thế điều đó là SVBR có thời gian thay đảo lâu. Người Mèo thật đúng là con số không về hạt nhân, mơ hoang. SVBR chỉ đảm bảo kéo dài thời gian phục vụ của tầu chiến, còn sau khi thay, nhiên liệu phải được ủ rất lâu so với bình thường, do sản phẩm phân rã nhiều (15 năm), tăng giá tái chế. Kiểu này được người Nga dùng trở lại từ sang năm khi đồng thời tái chế quy mô lớn nho nitride kiểu mới của BN, quy mô lớn làm giảm giá ủ, lưu giữ, tăng thời gian làm việc thực tế của máy móc.....
    Khi duy trì hạt động của thanh nhiên liệu mức lớn, cả tái sinh và phát nhiệt, thì cấu tạo của nó bị phá huỷ, ấy mấy cần tái chế. Mơ hoang định trốn tái chế vì trình độ tái chế của chúng ta bằng không.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 03/05/2010
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 04/05/2010
  7. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Tái chế quan trọng thế nào ? chưa nói đến cấu tạo lò cho tỷ lệ tái sinh lới CBR đủ, thì tái chế là một chìa khoá để Rosatom chấp nhận đầu hàng vô điều kiện của các vương quốc mafia.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-11.ttvn#16097224
    Hồ đó, HP bảo là , ưu thế khi tái chế của người Nga là thuỷ tinh hoá giá rẻ, nhờ đó an toàn. Các bạn Mèo nhao nhao lên Mèo cũng thế, kém gì đâu. Bi h SSX mới lột mẹt ra, trình độ tái chế là con số không.
    Tại sao người ta phải thuỷ tinh hoá, đó là khi tái chế, người ta tách ra các thành phần khác nhau, muốn thế phải mở thanh nhiên liệu dùng rồi, nhiên liệu tận thu là U238, P239, U235 là những chất bền phóng xạ, được tái chế thành nhiên liệu mới. Còn lại bã là các chất vừa kém bền vật lý thường (dạng rắn dạng lỏng), vừa kém bền hoá học thường, vừa kém bền vật lý phóng xạ, mới phải thuỷ tinh hoá. Sau nhiều chu trình ủ giảm xạ, vừa ủ 1-2 năm trong lò, rồi ủ ngoài 8-15 năm như SVBR, hay ít hơn như VVER hay ít hơn nữa là RBMK và VVER đời đầu (VVER-440), thì người ta mới mở thanh nhiên liệu trong thiết bị đặc biệt.
    Còn thanh nhiên liệu đóng kín là thép không rỉ, gốm chịu lực, việc gì phải mở ra nếu không tận thu trong đó, cứ nhét nó vào ống thép hàn kín, đúc kẽm đúc chì chống rỉ, bọc trong nhựa đường chống ngấm nước, đổ kín trong bê tông, chon ở sa mạc. Đúng là như thế, thực tế người Mèo làm vậy. Hay bên Mèo gọi bê tông là thuỷ tinh ? Thấy Gấu ốp ngọc 5 Mèo cũng mơ hoang chăng.
    Để tái chế, thì từ thanh nhiên liệu đến cấu tạo lò đều phải chuẩn bị. Dù cấu tạo lo ăn cắp, thì Đầm Già muốn tái chế phải dùng kiểu nhiên liệu Gấu, và điều đó dẫn đến tốt nhất là mua nhiên liệu Gấu rồi thuê Gấu tái chế. Đã như thế thì thôi, thuê Gấu làm lõi lò, Gấu lại gọi bạn cũ là Skoda làm cái giá lõi ( core support grid and shroud).
    http://www.skoda-js.cz/en/products-and-services/equipment-for-the-type-pwr-and-bwr-nuclear-power-plants/pwr-and-bwr-reactor-internal-parts.shtml
    Thế là các nhà máy VVER làm lõi cho Areva EPR, và vì thế, chị đầm Areva ấy chỉ là người đứng ra mua lò phát điện. Điều này lại dẫn đến, chị ấy duy trì thiết kế vỏ lò kiểu EPR của riêng chị (vì Siemens đã đi cuối 2009), chỉ là lừa đảo sống qua ngày đoạn tháng, cái gì đến nó phải đến. Nhìn link trên, thấy sự thật như thế từ lâu rồi. Các lò nước sôi ghê tởm mà GE và Westinghowse bán cho Thuỵ ĐIển đã được bán lại lợi lộc duy trì cho Areva, và Area từ lâu đã đi thuê làm.... lõi. Areva thuê các nhà máy Rosatom và Skoda của VVER làm lõi làm nhiên liệu, bán cho Thuỵ Điển, nên Thuỵ Điển mới mua ông chuyên gia VVER là Đinh Trúc Nam, để làm gì trong tương lai thì Đầm Già quá biết, chả phải nói.
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&client=firefox-a&hs=uvo&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=%22%C4%90inh+Tr%C3%BAc+Nam%22&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
    http://tuoitre.vn/The-gioi/Nguoi-Viet-xa-que/165416/Gap-giao-su-nguoi-Viet---co-van-hat-nhan-cho-Chinh-phu-Thuy-Dien.html
    http://vietbao.vn/Nguoi-Viet-bon-phuong/Gap-giao-su-nguoi-Viet-co-van-hat-nhan-cho-Chinh-phu-Thuy-Dien/70064045/283/
    Gấu thừa nguyên liệu làm thanh nhiên liệu, lại là nhiên liệu trộn pluton rất cạnh tranh, Gấu thừa khả năng tái chế, nhưng muốn tái chế phải làm lò kiểu Gấu. Trước mắt, chỉ cần làm cái giá nhiên liệu trong lõi kiểu Gấu cho lò nước nhẹ kiểu Tây cũng lừa đảo được. Trong tương lai, khi muốn CBR cao, thì Tây hoàn toàn không có chút thiết kế nào. Mà tương lai đó đã rất gần, lò Mèo đã đóng cửa hàng loạt được 2 năm rồi. Đi tầu vũ trụ của Gấu được, sao không dùng lò phản ứng hạt nhân dân sự Gấu được, tầu vũ trụ chẳng đơn giản hơn sao, bằng chứng là nó ra trước lò hạt nhân phát điện dân sự quy mô lớn. Hoá ra, Gấu cho đi xe ôm đâu chỉ thu tiền, xe ôm chở khách, xe ôm chở hàng, chở luôn cả não liệt đem chôn, nhở. Trước khi người Mèo thuê tầu vũ trụ Gấu chở cái đống bã phóng xạ trên lên mặt Trăng gửi chú Cuội, thì họ thuê tầu vũ trụ Gấu chở đám liệt não chó dại mở đường.
    Tái chế là gì mà kinh thế ? À, đầm già khi bị thằng chồng phát xít hung tàn nó đá đít, buộc phải thuê Gấu tái chế, và liệt não tung hô Nga là bãi rác hạt nhân Pháp. Điều đó là đúng, chỉ bớt xén một điều là ngành điện hạt nhân ăn rác, tức ngành lương thực và ngành dọn toa lét là một. Bãi rác là kho lương, bớt xén điều đó có nguyên nhân. Thông cảm, ở rìa Đông Âu hung tàn, lại nhiễm tính bạc bẽo của trời Tây, Đầm Già suốt mấy tk bị Đông Âu các loại thay nhay giày xéo , thường có những triệu chứng tâm sinh lý phức tạp của một quý bà vị mấy thằng mất dậy nó cưỡng bức tập thể, kín đáo thì thấy thinh thích, nói ra lại thấy nhục nhã, thèm khát chúng ấy, nhưng lại tự khinh bỉ cái nhục nhã của chính mình.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-25.ttvn#16232675
    Tái chế có sự phát triển của nó. Thời kỳ đầu, là thời kỳ đua nhau làm bom mà Gấu kết thúc bởi lò phát điện quy mô lớn ADE, thì tái chế đơn giản chỉ là mặc cả với tử tù, để họ có thời gian dài hơn ăn chơi nhảy múa. Sau đó, đến thời phát điện dân sự quy mô lớn, tức ít nhất khi các ADE thay đảo lần đầu, thì đã phải hoàn toàn robot. Ngày đó, robot rất đắt, các bạn Mèo đã bớt xén mất. Ngày nay vẫn thấy nhiều tủ thí nghiệm phóng xạ đơn giản, như ***g trẻ con thiếu tháng, tức là nhà khoa học luồn tay vào trong găng mềm để tự tay họ làm thí nghiệm trong tủ kính.
    Thế nhưng, những video khoa học còn lại của 195x, bên Gấu đã có cánh tay mô phỏng cái kìm trong tay kỹ thuật viên, hoàn toàn nằm ngài ***g kính, đó là những robot đầu tiên, chỉ là trợ lực , không não. Những nhà máy tái chế và thiết bị thay đảo đầu tiên cũng chỉ thế, là những nhà kính lớn có cần cẩu điển khiển từ xa như cần cẩu cổng chạy trong xưởng máy ngày nay. Tuy não các robot ấy bé, nhưng nó đã xây dựng nên môn khoa học hạt nhân khổng lồ. Thật ra, não robot càng bé thì người càng phải vắt não, ngay cả việc thu hồi, khử xạ, sửa chữa bọn robot không não khi chúng ốm, đã là cả một ngành tự động hoá lớn.
    Ngay cả ngày nay, khi não robot đã to, thì người ta vẫn phải tính toán gán ghép chúng rất khéo mới chạy tin cậy. Ví dụ, các VVER lần đầu nạp đều dùng nhiên liệu nguồn gốc tự nhiên (uran làm giầu), và dùng người vừa lắp vừa hiệu chỉnh lò, cũng như sau đó còn lắp nhiều thiết bị lò, như chính là con robbot (head của lò), rau đó con robot này mới kéo các thanh khoá lên, lò mới tăng phóng xạ, điều này giúp người ta không phải chăm bẵm phóng xạ với các máy móc dùng lắp ráp lò. Còn MOX hay Uran làm giầu từ tái chế, dù sạch đến mấy vẫn nhiễm xạ khá nặng.
    Ngoài khó khăn lớn nhất là tự động hoá và phản ứng hạt nhân, thì ngành tái chế cần nguồn đầu tư cũng chuối mắn. Từ nguyên liệu, ít nhất vài năm sau và nhiều là 20 năm sau mới có sản phẩm, trong khi đó lại phải trông nom hàng trăm năm sau. Ấy nên mới nảy sinh ý tường ăn cắp toàn bộ ngành này, và điều đó đã xảy ra, đã bộc lộ ác tính.
    Niềm tự hào tự động hoá nhà Mèo đây
    Cho lên mặt trăng nèo, á, chít, lại mơ hoang rồi, Pờ rông tông bán khí đắt. Gửi cho chú Cuội, các bạn hiểu câu này thế nèo ?
    http://www.friendsofbruce.ca/Energy%20Tales/Send_It_To_The_Moon.html
    Các bể giảm xạ chạy robot ở Gấu được đóng kín ? ko cần, ở Mèo thế này, unwanted nuclear waste
    [​IMG]
    Ở đây chôn lấp thứ nhiên liệu mật độ cao hơn đầu vào RBMK (lò này ăn uran làm giầu 1,5%)
    [​IMG]
    Tự động hoá đây, đằng sau là cái máy đo phóng xạ
    [​IMG]
    Thế mafia thế nào
    Chúng ta biết rằng, một thời gian dài, người ta phải cần pluton để nuôi bom. Các ADE chỉ riêng cụm Tomsk-7 đã từng chế ít nhất 64 tấn pluton và hiện nay vẫn còng lưng phát điện quy mô lớn. Tiền bán điện, chúng nuôi sống được chúng, và vì vậy, pluton được đổi lấy giá cung cấp dịch vụ khoa học.
    Trừ Canada, thì Pháp Nga Anh Mỹ đều đi lên với đậm nét quân sự. Vào thập niên 195x, 196x, khoa học hạt nhân nằm trọn vẹn trong tay giới quân sự xài tiền nhà nước. Từ đấy, bên Nga, những thành phố bác học hạt nhân được thành lập, tổ chức như những nhà nước XHCN nhỏ, ví như Tomsk-7 trên. Những nhà nước này đã phát triển ngành kinh tế hạt nhân từ lõi quân sự, và phát triển lành mạnh, rồi tự nhiên trở thành cạnh tranh như ngày nay, chúng lụt việc trên khắp thế giới rồi đang chuẩn bị Mỹ Chinh, sau khi đã Âu Chinh. Người ta không dồn lợi lộc vào nhóm nhỏ bác học hạt nhân, mà như viện nghiên cứu lò đang chạy cái BOR (cò gọi là BN-60), chuẩn bị cho đợt cách mạng mới về nhiên liệu, thì chỉ 600 bác học nhưng có 6 ngàn nhân viên viện và gia đình họ là một thành phố trung bình, phần đông nhất cư dân thành phố vẫn là cựu nhân viên và gia đình, con cháu họ, vẫn đang hưởng lợi. Vì vậy, mấy thằng anti-nuke không dám dẫn xác đến, chưa kể Tomsk-7 cấm cửa người nước ngoài. Vì sao, vì đâu phải 600 phiếu bầu, mà toàn bộ lãnh thổ, dân số của thành phố, cũng như kinh tế dồn vào một tổ chức duy nhất, là một nhà nước thống nhất.
    Còn ở Mèo. Từ giữa 196x, thay cho điều đó là hình thành mafia. Hạt nhân Mèo cũng coi là một món hàng buôn vua, như Colt mua AR-15 đẻ non của Armalite, dựng lên ngai M16, trị vì đến nay, bất chấp hàng loạt các phiên bản đủ ngày như AR-18 hay G36, bất chấp ngoài Mèo và những nước Mèo cho không súng, không nước nào văn minh dùng M16, kể cả Anh-NHật-Pháp, chứ đừng nói Đức hay BỈ, Thuỵ Sỹ. CHuyện buôn vua thì nhiều, còn cả chiếm đoạt vua, giết mẹ đẻ vua mà cướp vua, AO là cty chế tạo ra Thompson SMG, cả người lẫn cty chết tức tưởi, khẩu súng bị người ta chiếm đoạt, vì thế giết chết những người đẻ ra nó, khi không ai tranh ngôi SMG và nó biến thành vàng. Còn có cả ăn cắp vua, đó là M1Ax, người Mỹ thuê Đức thiết kế MBT-70 theo chương trình Leopard II, xe tăng này đắt nhưng có giáp hộp chống lại đạn B41, nhưng các cty Mỹ đã dựa vào đó mà cho ra kiểu thiết kế bớt xén M1Ax, để đến hôm nay các liệt não ngỡ ngàng nhìn nó bị bắn thủng bởi đạn 25mm. Lại tử tế hơn, có mua vua, là AT-4 Thuỵ Điển. Một khối tiêu tiền nhà nước sẽ bị mua bán, ăn cắp, ăn cướp, và thay cho những thành phố khoa học có tiềm năng chính trị-tài chính hùng mạnh, chúng trở thành các băng đảng mafia buôn vua hạt nhân và chết chóc.
    Người ta co lợi lộc về một nhóm nhỏ tài chính-khoa học-quân sự-chính trị và đương nhiên bị tính tham lam, dối trá, biển lận ăn cắp đi mặt khoa học như thế. Điện hạt nhân bùng phát, thành món lợi khổng lồ, nôi sống cái lõi "khoa học hạt nhân". Vì khoa học và tương lai bị ăn cắp, nên cái lõi ấy mới thực hiện trách nhiệm "cung cấp dịch vụ khoa học" bị ăn cắp phần lớn như thế. Thất bại trong mọi loại lò tái sinh mạnh than chì, nước nặng, natri, người ta dồn sang toàn bộ là nước nhẹ các loại, ăn cắp tương lai. Một chút pluton ít ỏi trong nhiên liệu dùng rồi, đáng nhẽ ngành tái chế phải tận thu, thì dịch vụ khoa học duy nhất được cung cấp ở đây là các chuyến xe chở phóng xạ đem chôn, toàn bộ ngành tái chế bị ăn cắp.
    Ăn cắp bom: những vụ ăn cắp lớn nhất lịch sử không bao giờ được khui ra.
    Ở Mèo có chuyện này, do đích thân tổng thống Mỹ làm. Người ta không hề làm gì để khắc phục đám mây toàn bộ hơi nước lõi bay qua thủ phủ bang, ngược lại, họ ngăn cản hàng triệu người rút tiền sơ tán tự phát và 20 năm sau bịt mồm những người kêu gào là tỷ số ung thư tăng hàng ngàn lần ở vệt gió chết ấy. Nước lõi lò nào cũng độc, nước lõi lò nước nhẹ nén còn độc nhiều hơn nhiều vì một lượng lớn T3 và các chất phóng xạ mạnh khác sinh ra trong lò khi pha chế chúng, điều mà nước sôi không có.
    Nước Mèo cũng có chuyện này. Ở cái TMI-II 1979 đó, cty sở hữu lò huỷ tài liệu, và nhờ thế chỉ bị xử tội huỷ tài liệu. Nó còn có thể gào lên là lò không hề chảy trong 5 năm, cho đến khi robot chụp ảnh.
    Nước Mèo cũng có chuyện này. CŨng ở TMI, cái TMI-I còn lại thay nồi hơi để hiện đại hoá, nồi hơi cũ được chở sống đi dọc đường, không đợi giảm xạ trong nhà lò.
    Nước Mèo cũng có chuyện này. Bất chấp đại khủng hoảng được HP báo trước 2005, TT Mỹ Bush con làm tay sai cho Nga, Iran để tâng giá dầu lên, hòng chở được đi và bán đắt ít nhất 40-60 tỷ dầu lậu Iraq.
    Không hề có tái chế dân sự, thế pluton cho bom đâu ra. À, thế là dân đóng thuế lại còng lưng nuôi các lò quân sự chuyên dùng không phát điện . Vậy, bom đó là sản phẩm của gì: ăn cắp kỹ thuật tái chế. CHúng ta biết các lò quân sự có công suất phát nhiệt nhỏ hơn nhiều, giá cũng cao hơn nhiều. Giá tái chế đắt đỏ chỉ dồn cho chúng.
    Và đến nay, khi SSX khui ra ngành tái chế Mèo, thì hoá ra, toàn bộ lượng T3 trong các lò nước nhẹ (Từ boron), đã được đem chôn bỏ hay là xì hơi vào thủ phủ bang.
    Đây mới là con số khủng khiếp, cả nước Mèo bằng các lò chuyên dùng, chỉ đã từng chế vài tạ T3 và hiện chỉ còn 20-30 kg. T3 có chu kỳ bán rã nhanh, 12 năm, phải thường xuyên thay thế cho bom H. Thế thì, nước Mèo ngày nay chỉ có vài chục đầu đạn và lúc cao nhất chỉ có vài trăm quả, là tối đa so với T3, cũng tương đương lượng tinh chế pluton từ lò quân sự vốn chỉ nhỏ bằng phân chục dân sự.
    Thế, hàng ngàn đầu đạn trực chiến đã đi đâu rồi ? đó là vụ án đã bị huỷ tài liệu từ lâu mà chưa xử, do đó, án tối đa là huỷ tài liệu như TMI-II 1979. Nước Mèo cũng có chuyện này.
    Siêu dịch mafia hạt nhân có sức lây nhiễm cao. À, nó đã lây quan Pháp, rồi qua Tầu đây, Tầu gần chúng ta. Úi xời, nó xì nước lõi qua nhà ta. À ko, đốt đít nhà ta đã từng và sẽ cõng CPR-1000 về tận nhà ta cơ.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 04/05/2010
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    người Nga có bao nhiêu đầu đạn
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1100497/trang-82.ttvn#16381822
    Người Nga cũng không công khai số lượng đầu đạn, nhưng hầu hết các lò hạt nhân đều sinh ra pluton mà không ăn đi, được tái chế thu hồi đủ pluton. Chúng ta biết, tuy đảm bảo an toàn thì đắt, nhưng việc thu hồi pluton bằng tái chế là biện pháp dễ hơn về khoa học, đã được tất cả các con đường quân sự chọn. Vì chúng được tách bằng hoá học, dễ dàng đạt tỷ lệ 100% , cũng dễ làm quy mô nhỏ , chứ không tốn kém, lộ liễu như làm giầu. Sau giai đoạn đầu, thì pluton và tritti T3 là chìa khoá của đầu đạn, chứ không dùng uran nữa.
    Không chỉ thế, phần lớn công suất phát trong thời gian dài là lò tái sinh khá RBMK, một phần không nhỏ là ADE tỷ lệ 1:1 (mà riêng cụm Tomsk-7 trong đời cho ra 64 tấn P), một phần cũng không nhỏ là các lò có tỷ lệ tái sinh cao natri, chì, bismuth, trước 1991 thì phần lớn số pluton ấy hầu như không mất đi vì ngành điện không xài.
    Một chìa khoá nữa của đầu đạn là T3, được tạo thành từ phản ứng B10+N=T3+2He4, L6+N=He4+T3 được dùng phổ biến trong lò. Các lò than chì, nước nặng nén thì hầu như neutron thừa ra được hấp thụ bởi boron, như vậy, ít nhất 64 tấn pluton Tomsk-7 có phụ phẩm là tối đa 1-2 tấn T3, đủ để duy trì đầu đạn, tất nhiên, với điều kiện là thu hồi tốt, việc thu hồi từ các lò RBMK và VVER tương tự, nên con số tổng cộng có thể lớn hơn từ hàng chục đến 100 lần và duy trì đều đặn. Việc thu hồi T3 từ thanh boron cũng thực hiện như nhiên liệu, người ta đã chế sẵn các kênh thu hồi, ngăn tích luỹ sản phẩm phản ứng, rồi bọc kín thanh boron bằng thép không gỉ chịu áp cao, đậy ngăn tích luỹ bằng chốt hàn mở trong máy chuyên dụng. Nhiên liệu đã lỡ đổ bê tông chôn thì nay đập ra cho Ấn Độ, Nga La Tư xơi, còn T3 có tuổi thọ thấp, còn đáng bao, mà, chả lẽ Mèo giao ngòi bom cho .... địch. Kiếm ăn thì địch nó xời uran với pluton, chứ nó cầm T3 về nhà tái chế rồi giao lại cho Mèo ? hài nhể.
    Số lượng đầu đạn: bí mật vĩnh viễn được chôn vùi
    Không tái chế dân sự ?? Nước Mèo có bao nhiêu hai thứ chìa khoá đó để làm bom ? Dễ hiểu, các nhà bác học ăn cắp là người thổi nhiệt thành nhất số lượng đầu đạn Mèo, gấp rưỡi chính phủ. Theo mình, còn lại 1/6 so với tối đa, các đầu đạn ảo đã được xoá dấu vết gần hết, có thể đó là những đầu đạn "không trực chiến", chỉ lắp HMX với lithium, không có pluton và T3, cũng có thể chúng chỉ trên giấy. Trong chiến tranh VN, ông McNamara tố có những chuyến tầu ma chỉ chạy trên giấy, ngày nay báo chí phanh ra có những căn cứ ma ở Iraq. Ôi xời, những thứ đó lộ hàng lắm, dễ tiêu lắm, tội gì mafia quân sự không chế bom trên giấy.
    Người Mỹ chỉ tái chế các lò quân sự chuyên dụng, số tiền đó là bao, dân đóng thuế Mèo cố chịu. Ở đây, mình chỉ nói về tổng pluton họ có. Các lò tái sinh: EBR-I không đáng kể, EBR-2 bằng một cái Magnox Anh Quốc, Enrico Fermi chạy với công suất nhỏ một thời gian ngắn, còn lại là vài lò muối lỏng molten salt reactor (MSR), khí, thử nghiệm. Hầu hết các lò động lực quân sự cũng là nước nhẹ nén và tái chế chả khác gì dân sự. Tổng công suất các lò tái sinh nhanh ở Mèo không bằng một cái ADE. Có lẽ, số lượng pluton lớn nhất của Mèo là lò nước nhẹ có thời gian thay đảo lâu dùng cho quân sự, cho ra vài chục tấn pluton, vậy, nếu có 3 vạn đầu đạn thì chắc là không dùng pluton vào việc gì khác và là đầu đạn mini.
    Đương nhiên, không tái chế dân sự có số lượng lớn, thì tái chế động cơ quân sự cũng được đánh dấu ?.
    Đương nhiên, cái ngòi T3 mới khẳng định được. Không tái chế boron, mị dân là lấy He3 từ.... than củi. Chuyện không thể có ấy là sự thật ở Mèo. Nguồn T3 lớn nhất là nhập từ Canada với giá đầu tư máy phân tách thường xuyên trong lò, mỗi năm một cụm Ontario cho nước Mèo 2,5kg T3, 12 năm là 30kg, đủ duy trì thường xuyên 60kg T3 (chu kỳ bán phân rã 12 năm), ngồn nữa cũng không đáng lể là các lò chế tạo đồng vị như lò y tế. Ôi chà, nước Mèo chỉ duy trì được cỡ tấn T3, có đủ cho 100 đầu đạn ko, hay nước Mèo toàn bom m A đời đầu ? với độ 50-100 quả đầu đạn thật sự, tức bom H.
    Hô biến đầu đạn ảo: được sự sống còn thật của điện dân sự đảm bảo bắt buộc
    Hết nhiên liệu và dân chúng cấm xây lò mới, thì chỉ có cách là nén lò cũ, dùng nhiên liệu giầu hơn rồi pha chất hấp thụ đất hiếm vào. Sau 1991, điều này bùng phát. Đây là căn nguyên của bệnh nghiện pluton. Làm giầu lởm, giá cao, thì pha thêm pluton điều chế hoá học cho rẻ. Pluton có bẩn chút, thì cũng cũ rồi, giảm xạ rồi.
    Nay đã cạn kiệt uran tự nhiên, thì lại càng không có cách nào khác là dỡ bom ra.
    Chúng ta biết điện hạt nhân chỉ là bề ngoài để mafia thu lợi từ "dịch vụ khoa học". Hay nhể. Chúng thu tiền thuế chế ra hàng vạn quả bom rồi ..... hô biến. Số tiền ấy to lớn thế nào chắc các bạn đã hiểu, thừa chi cho hàng tỷ con tiến sỹ đốt đít trên IAEA và trong các thể loại như :
    "một số tổ chức phi lợi nhuận. Theo như đánh giá của bản tin những nhà khoa học hạt nhân của Mỹ công bố năm 2009, Mỹ có khoảng 9.400 vũ khí hạt nhân vừa được triển khai và lưu giữ trong kho"
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/05/3BA1B765/
    U.S. says nuclear arsenal includes 5,113 warheads
    http://www.reuters.com/article/idUSTRE64251X20100503
    Xong, từ đây bà con tính từ con số này nhé, hất về trước , Obama tôi đây không liên quan. Lão Gate có thể xơ múi, thì có con số 9400 kia, tuỳ các bạn hiểu, Obama tôi không phản đối khi người ta gọi quả bom không thuốc không ngòi là quả bom, không ai phản đối điều đó cả, cái động cơ không đỏ xăng có ai bảo không phải là cái động cơ đâu.
    oи.аи́л ~лла?ио́нови? "олени́?ев sf,f́зов = Mikhain Inlarionovich Galenhisev Kutuzov
    Đọc tiếng Việt là Cu tu zô vơ chứ không tiếng anh Ngọng là kiu tiu. Minh nhắc đến ông này là vì chiến lược của ông ấy năm 1912. Lão Công tước-Nguyên soái già cốc đế bị triệu làm tổng chỉ huy quân Nga. Ông ta tổ chức đánh xong Borodino là chuồn chuồn, từ hoàng đế đến lính trơn phản đối. Kết quả là chỉ vài ngày sau, toàn bộ sức già của ông ta được huy động chỉ để ngăn hoàng đế, tướng lĩnh, sỹ quan, từng tên quân chính quy và từng tên du kích, là không tấn công quân Pháp nữa, cứ để chúng chết rồi ta ra nhặt súng.
    Năm 1991 là ai thắng ai ? Người Nga trả giá cao để cải tổ chính trị, Mèo khoe mẽ, dây gì được vào đây. Cũng như vậy, đến nay phương Tây vẫn cứ cãi nhằng là Borodino quân Pháp thắng. Ừ, sau đó có đánh trận nèo nữa đâu mà quân Pháp co cẳng chạy. Cũng như vậy, các kỹ thuật luyện kim, bang giao, hạt nhân của Gấu bung ra làm điêu đứng phương Tây mấy lần rồi sau 1991, và vẫn chưa đến những chấn động lớn nhất.
    Cũng như VVER dừng lại trên toàn bộ các thị trường sau 1991. Borodino so sánh 2 quân thì quân Gấu thua, chết nhiều hơn, mất trận địa. Borodino chỉ làm được nhiệm vụ mà Kutuzov mong, là cung cấp cho Nã Phá Luân tốc độ vừa đi vừa đánh của quân Pháp, chứng minh rằng, dù có vắt chân lên cổ, Đầm Non không ra khỏi nước Nga kịp nữa.
    Borodino sau đó Đầm Non thời Nã Phá Luân co cẳng chạy, vì Gấu bịt hết các đường, nhốt Đầm vào Maxcơva, xung quanh tuyết trắng âm 18 độ, mà quân Pháp chưa từng có người nèo tuyên bố đã trải qua trong đời. Cỏ ngựa cũng không kiếm nổi. Người Pháp chết quá nhiều vì họ không tin ngay là họ cần điều đình, giao nộp hết đại bác súng trường, nhờ thế có lẽ họ ở trọ được một mùa đông rồi về.
    Sau 1991 cũng vậy. Đương nhiên, hạt nhân Tây không hàng , vì như Borodino, đang thắng. Việc đầu tiên là Gấu làm là liên minh với Mèo bóp chết ngành hạt nhân liên quan bên U. Turbine Kharcov phá sản và phần nhân sự của nó lặn vào Gấu, Tây được lợi thị trường xuất khẩu từ nhà máy này. Việc thứ hai là Gấu a dua a tòng với Tây huy động liệt não toàn cầu biểu tình chống RBMK. Tây đang hy vọng xuất khẩu lò lởm vào tận Maxcơva, nên điên cuồng hưởng ứng. Thế là, ôi thôi, những nguồn cung pluton khá cuối cùng của Tây đã tắt lửa. Điều này thì sau 2005 người Tây ngấm, nhưng không kịp nữa rồi, RBMK cuối cùng cũng thoả mãn chó dại, dừng 9/2002 ở Lithuania là Ignalina dừng, chính người tây không thể nào chống lại được đàn chó dại mà họ tạo ra. Còn lại khâu tái sinh dặt dẹo của Pháp cõng 200GW Pháp-Nhật-Mỹ, với tỷ lệ ăn vào 0,8 U235 cho ra 0,25 P như trên .
    Ignalina còn lâu mới dùng, nhưng sau hiệp ước mega to mega, Gấu và Mèo cũng dỡ đầu đạn , bao nhiêu P, Gấu bán cho Mèo hết. Cả Âu và Mỹ đều không được xây thêm lò, khi dân chúng biểu tình đợi Gấu hồi sinh, thì chỉ còn một cách duy nhất là zip rẻ tiền bằng M2M.
    Bi h, lại cái Cu Tu nào đó dồn hết sức già ra mà ngăn cản việc chiếm Nam Tầu. , mặt trận cuối cùng của hệ thống lò nước nhẹ nén TMI, tức CPR-1000, nó còn tởn đời hơn, giết điện hạt nhân Nam Tầu nhanh hơn, vì nó bùng phát nhanh hơn và nén khoẻ hơn, cũng như Tầu lởm hơn. Để nó lớn chậm chạp thì còn khổ, cứ để nó bùng phát dấn vào mùa đông là nhìn thấy tốc độ hành quân để đi ra khỏi mùa đông. Đặc trưng của các lò nhái từ TMI được những kẻ thất bại liên tiếp trong một thời gian dài chế lò nhái lại. Đặc trưng thứ 2 là nó rất rẻ nhưng đi kèm mafia, đơn giản nhất là bịt mõm thiên hạ, tuyệt chủng không chết tươi không đền. Lĩnh Áo-Đại Á 1 năm đầu dừng khẩn cấp hơn 10 lần, nhưng sau lại chạy đều, chứng minh công đoạn mafia cũng đã được giao hàng đầy đủ. Đặc trưng 3 quan trọng nhất là nó tiêu diệt Mỹ Pháp và đến lượt Nam Tầu.
    Cũng có một đặc trưng, là nước Nhật không còn đường nào khác xoay xở với các thiết kế này, và có một số biện pháp khắc phục, nhưng ????
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 04/05/2010
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    Hàn đứng thứ 5 trong số các nhà xuất khẩu nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới.
    Kể ra cũng đáng tự hào, sau khi bán 4 lò giá cao cho UAE, Hàn đứng thứ 5. Điều đó ai cũng thấy. Tuy nhiên nó không phản ánh tiềm lực hạt nhân.
    Người Hàn không tự bầu cho mình, có tổ chức bầu bán đo đếm hẳn hoi: World Nuclear Association- WNA, Hiệp hội hạt nhân thế giới. Tuy nhiên việc này chẳng phải bầu bán thì ai cũng biết. Cũng như xứ ta: một trong năm nhà đóng tàu xuất khẩu hàng đầu thế giới!
    Không rõ bảng xếp hạng WNA thế nào, nhưng người Hàn đưa tin thế này:
    The biggest exporters are the U.S., Canada, France, and Russia. With the UAE order, Korea has turned from an importer into an exporter of nuclear power technology.
    http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/05/06/2010050600988.html
    Không có tên Nhật Bản trong này, Nhật là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hàn. Đáng lẽ Nhật phải thế chỗ Mỹ. Người Mỹ là nhà xuất khẩu nhà máy hạt nhân? Không những thế lại đứng đầu! Thật đáng ngờ.
    Cuối cùng thì thứ tự đảo lộn, ai bán nhiều bán ít, tính số nhà máy, số lò, số tiền đều không trúng.
    Còn thật sự ai nhiều ai ít, đọc ở topic này chúng ta đã biết. Một hình thức ăn cắp vặt kiểu wiki chăng?
    Còn tổ chức hạt nhân thì vô khối, có hàng chục, đứng đầu là IAEA vì khoác áo Liên Hiệp Quốc, đứng cuối là các hiệp hội nghiệp đoàn kiểu Hoà Bình Xanh, môi trường, an toàn, sức khoẻ... kể không hết.
  10. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    À, cái tổ chức ấy nói VVER được phát triển từ RBMK mà
    http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/nuc_reactors/china/vver.html
    Cả cái IEA này với cái http://www.world-nuclear.org/ đười được nghiên cứu phát triển trong phong trào đội mồ sống lại với 3 đại diện là OPR-1000, EPR và AP-1000, tức đám Gen III lừa đảo.
    Thì ngành hạt nhân là ngành chó dại sủa khiếp nhất mà, không sủa khiếp như thế thì cái anh Mèo chết kỹ 30 năm qua làm siêu cường thế nào được. Nước Mỹ là cường quốc xuất khẩu hạt nhân, đâu, đâu nèo, ngoài 4 AP-1000 nhập khẩu từ Toshiba, ngoài ra, còn hàng loạt dự kiến nhập khẩu Nhật (US-ABWR) và Âu (US-EPR).
    Xuất khẩu khoa học ư, ối xời, khoa học của Westinghowse đây này:
    http://www.skoda-js.cz/en/products-and-services/equipment-for-the-type-pwr-and-bwr-nuclear-power-plants/pwr-and-bwr-reactor-internal-parts.shtml
    A, có, đúng rồi, nhớ lại SSX nói, có, có xuất khẩu rác. "Xuất khẩu nhiên liệu dùng rồi" là từ ngụy trang cho liệt não đỡ chó dại của từ "nhập khẩu kỹ thuật tái chế", buộc phải làm khi cạn nhiên liệu.
    Thật ra, Mèo từ lâu đã là nước nhập khẩu trong phần điện hạt nhân, từ dịch vụ khoa học, nhiên liệu, máy móc, chuyên gia... Chỉ còn mỗi một thứ chuyên gia mà Mèo xuất được là tuyển được rất nhiều chú làm những công việc nhiễm xạ cao, robot ăn bánh mỳ thay thế robot ăn điện. Các quảng cáo đẳng cấp này thì đúng là nên để trên wiki rồi, chỉ có những đẳng người thích chén thức ăn này mới rúc vào đấy.
    Mà dù có ký được 4 OPR dùng để nấu tiền ăn cắp, thì Cao Ly đã thu tiền gì ngoài tiền đặt cọc đâu ?
    Đúng là trò ăn cắp kiểu wiki mà, bản thân các OPR Hàn cũng là loại lò khếch đại tính ăn cắp từ TMI, chỉ có thể bán cho các thị trường rửa tiền, tham nhũng, ăn cắp. Ngoài ra, để hầu hạ 4 cái lò Saudi, thì Nam Hàn vẫn phải nhập khẩu 100% phần dịch vụ khoa học hạt nhân. Việc nam Hàn vào đây được cũng ăn may, do Areva cạn vốn tự lùi. Mới 4 lò OPR-1000 mà nó nhảy luôn lên thứ 5. Hài nhể.
    Sức cạnh tranh của OPR Nam Hàn và CPR Tầu rất lớn, đây là sức cạnh tranh chó dại của các lò ăn cắp hệ TMI, chúng đã bùng phát ở Mỹ-Pháp trước đây, chỉ trong 10 năm, tăng lên 20-30 lần điện hạt nhân dân sự. Đương nhiên, một thuộc tính nữa của chúng là tự sát, sao 10 năm đó là nghẻo lần 1. CPR và OPR còn ăn cắp trắng trợn hơn TMI nhiều lần. Một trong những thuộc tính của chó dại là sủa và thuê sủa khủng khiếp, cứ gọi là đinh tai nhức óc toàn cầu.
    Hiện, OPR đang nhòm ngó Indonexia, cứ chỗ nào ăn cắp là chó dại kéo quân đến.
    Mình rất hy vọng, Ninh Thuận, với cái tên bình yên và thuận hòa, sẽ khởi động một liên doanh tương tự Rosatom-Siemens JV giữa Nga và Nhật, ngăn chặn xuất khẩu hai thứ ghê tởm trên, đồng thời mở cửa thị trường Mèo.
    Nói chung, tin Vịt nhập khẩu lò hạt nhân là tin chấn động hoàn cầu. Ban đầu, cả khối Gen III lừa đảo ào ạt tấn công vô, sau đó Areva cũng tự lùi, 3 tháng sau khi Areva bị Siemens đá đít, thì VVER mới vươn lên dẫn đầu - vẫn chưa ngã ngũ Ninh Thuận. Ban đầu, Vịt chó dại cả thế giới ngỡ ngàng, im lặng vì Areva đang oanh tạc ở Ninh Thuận, sau đó là đàn chó dại này sửa dữ dội suốt 2 năm 2008-2009 thế nào thì chúng ta đã quan sát. Đông Nam Á là điểm nhấn thứ 3 của VVER, sau Tầu, Ấn. Tiếp sau Vịt, Banglades đi nhẹ nhàng như lông hồng vì VVER không còn chó cản đường.
    Nga Pháp Canada Mỹ, vậy là Hàn chỉ dưới bọn này ? thế còn Nhật. Seczh, Skoda đã từng chế tạo 30 cái lõi lò, phần cơ khí, chủ yếu là VVER 440, sau đó là các lò nước sôi (gia công cho Areva) Còn Đức nữa.
    Nhật chủ yếu là xuất khẩu kỹ thuật khoa học, thông qua gia công thuê (ví dụ liên doanh Nhật Pháp ở Tầu), hay xử lý.... Nhật không xuất khẩu lò hoàn chỉnh vì người Nhật hết sức đặc biệt trong khối Nhật Pháp Mỹ, trong 3 nước này, chỉ Nhật đánh giá được những nhược điểm của kiểu lò ăn cắp mà họ buộc phải dùng.
    Xuất khẩu lò hạt nhân thì đứng đầu quá khứ là Gấu, chỉ cần điểm số lò Đông Âu từ Ucraina đi là hiểu, tổng công suất điện hạt nhân dân sự thì Gấu thua Mèo, nhưng cộng cả quân sự thì số lượng lò Gấu vượt xa vời. Hiện tại về xây mới, xuất khẩu và nội địa (riêng từng mặt chứ không cộng) dân sự Gấu cũng đứng đầu. Về xuất, với 16 Ấn, 10 Tầu thôi đã vượt xa, chưa kể 4 Thổ, ít nhất 2 Vịt, 2 Banglades, 2 Iran..... và tái khởi công một đống Đông Âu. Hiện các hợp đồng đã ký chi tiết , riêng xuất khẩu, Rosatom đã vượt 100 tỷ, tương lai gần (đã có kế hoạch đợi ký chi tiết), cũng càng vẫn dẫn đầu. Tương lai miến bàn, 30 năm tới, thì do chỉ Gấu sở hữu kỹ thuật trong thời đại cạn uran tự nhiên, Areva không vay được tiền vì thế giới nhiều người không ngu si như các bà mẹ trẻ nghiện quảng cáo mua sữa đắt gấp đôi ở Vịt. Lục địa Á Âu thì Areva tiên đoan Rosatom-Siemens JV cỡ 1000 tỷ (một ngàn), cộng thêm, nếu nước Mèo còn tiền, thì 600 tỷ ở đó.
    Sau đó là Canada, một thời chỉ mỗi Candu và VVER cạnh tranh nhau trong thị trường xuất khẩu. Thật ra, chỉ 3 dòng kỹ thuật điện hạt nhân "tử tế" là Gấu, Canada, Anh, thì Anh xuất khẩu rất ít. Anh sớm có tai nạn lớn Windscale Pile, nên các phụ huynh ngại cho con đi học hạt nhân. Ngay cả các phần việc nhiều phóng xạ như chế tạo thanh nhiên liệu MOX (pluton bắt buộc phải là nhiên liệu dùng rồi, nhiễm xạ dù có lọc tốt đến mấy), cũng thuê Westinghowse.
    Mỹ thua Pháp xa, đây là điểm ăn cắp của wiki, chính xác là như thế. Lò Mèo tởm bỏ miẹ. Hiện tại Mỹ đang mua 4 AP-1000, nhưng thực chất là nhập khẩu từ Nhật, chứ phần Mèo còn mấy. Mỹ không chỉ thua Pháp mà còn đang số âm, kể cả nhập khẩu lò lẫn nhập khẩu dịch vụ khoa học (từ Ấn-Nga-Nhật). Quá khứ thì Mèo cũng xuất khẩu được không nhiều gì vào châu Âu.
    Pháp thì tính từ khi đội mồ sống lại, bán được 2 lò Đại Á, tham gia 2 lò Lĩnh Áo, bán 2 lò Đài Sơn, dự kiến 4 lò Ấn nhưng đình trệ do thiếu vốn (tin vẫn chưa công bố, nhưng nhiều khả năng đã xóa dự án thay bằng VVER). Bên Âu có Phần Lan 1 lò , Pháp 1, dự kiến 4 lò Ý. 4 lò Ý chắc là thành công, vì Đầm Khô đại hạ giá bằng các cách như EU cho vay, giảm giá, thuê chính Ý làm...... đại hạ giá vì khô rồi, Rosatom-Siemens JV không thể tận diệt ngay lập tức Areva, mà sấy khô dần để nó mút máu của chính nó mà sống cho đến khô kiệt, cụ thể hơn, sau khi đánh bật Areva hết sức tàn nhẫn ở Ấn-Thổ, thì cần để lại một góc hết sức tai tiếng cho Areva lãnh đủ, buộc phải lãnh đủ.
    Pháp cũng xuất khẩu dịch vụ khoa học, như 10 lò CPR-1000 Tầu đang xây trong dự kiến 26 lò. Nhưng lại nhập khẩu rất lớn. Toàn bộ lõi các lò mới EPR và phần cơ khí lò cũ (mua lại thị trường duy trì lò đang chạy cho Âu từ Mỹ), được gia công ở Rosatom và Skoda (Sezch). Hiện tại, nhiên liệu hiện đại MOX của Pháp nhập từ Nga, sau đó Pháp tái xuất, cùng với dịch vụ khoa học hạt nhân, thông qua Areva-Rosatom JV.
    http://www.skoda-js.cz/en/products-and-services/equipment-for-the-type-pwr-and-bwr-nuclear-power-plants/pwr-and-bwr-reactor-internal-parts.shtml
    Lại bằng cớ ăn cắp
    Ở đây có thêm một bằng cớ nữa của ăn cắp. Swedish Forsmark được tuyên là có tuổi thọ lò bao nhiêu, sao lại có cái lõi mới cứu ở Skoda , lò lâu nhất mới dược 30 năm, lò mới nhất 25 năm. . Sao lại chê lò Gấu chỉ có 50-60 năm thôi . Thế ai trả tiền thay lõi, thế lõi cũ không ủ giảm xạ ngay trong lò theo như hợp đồng, mà chở sống đi à, nhiều chiện lém. . Thảo nào, người Thụy Điển tậu ông Đinh Trúc Nam của VVER về. Cứ nhìn Phần Lan móc túi 5B là biết ai trả xiền, bẫy cò ke mà.
    ===============
    ===============
    Cũng đội mồ sống lại
    Nhà máy ?oTurbatom? Kharkov lãi ròng gấp bảy lần kế hoạch trong quý I-2010
    http://www.nguoivietkharkov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9214:nhamyturrboatomdatlaironggap7lan&catid=83:tinkharkovkat&Itemid=497
    Turbatom là Turbine-Atom== Tuốc bin hạt nhân. Gấu dùng chính sách đặc biệt với nước này và riêng nhà máy này, không hoàn toàn thông qua công ty chuyên xuất khẩu hạt nhân Rosatom. Turbatom đã từng là nhà máy tuốc bin nhiệt điện lớn nhất thế giới.
    Gần đây có tin Gấu sát nhập công ty hạt nhân Ucraina, chắc là không hoặc nếu có thì có hình thức riêng. Gấu đã co phần lõi khoa học hạt nhân vào sâu nội địa sau biến cố 1991. Thêm nữa, Gấu cũng cần nhường một phần thị trường tuốc bin cho anh em quan trọng hơn là Siemens, vì vậy, Rosatom không thuê Turbatom làm turbine, điều này đổi lấy sức mạnh bán hàng kỹ thuật đậm chất Đức. Turbatom sẽ tham gia vào các thị trường Nga-Ucraina do các công ty nội địa Nga thuê, điều này cũng chỉ là gánh thêm cho sự bùng phát trở lại, chư Turbatom không bao giờ trở lại như cũ, hay chỉ một phần đáng kể cũ.
    Tin mới nữa là Monju tái khởi động hôm qua. Quá muộn, chỉ sang nam là Ấn Độ đã có lò natri kinh tế BN-600, còn toàn bộ Nhật Pháp Mỹ vẫn đang thử nghiệm. Theo tiến trình này, Gấu đóng kín chu trình nhiên liệu close fuel cycle cùng với Ấn trước, sau đó là Tầu. close fuel cycle là chuyển sang đốt U239. Gấu với Tầu không vội vì chúng còn trữ lượng uran tự nhiên nhiều. Nhưng cái vạ CPR treo lủng lẳng trên đầu Tầu Khựa, cứ như Pháp Mỹ, chục năm nữa là giết chết điện hạt nhân Nam Tầu, và không tương tích phần tái chế với Gấu , do đó, lại bị làm khô như Areva ngày nay. OPR Cao Ly cũng như thế.
    Lừa đảo ở đây là tất yếu
    Dầu cạn, lên giá, nên việc phát triển điện hạt nhân là tất yếu. Thế nhưng, cái dở người là sự tất yếu không phải U238, mà là U239. U238 chỉ chiếm 0,72% U tự nhiên, trữ lượng tính về mặt năng lượng kém xa dầu và than, chính vì thế, nước Mèo mới chạy bùng phát được 40 năm mà đã cạn sạch, họ đã từng có trữ lượng đứng hàng đầu thế giới, chỉ sau Canada và Úc, thế mà nay nhập khẩu 90% nhiên liệu trong khi khốn khổ với nửa triệu tấn DU nhè ra.
    Vì vậy, sự tất yếu không phải các lò ăn cắp kiểu TMI, mà là đóng kín chu trình nhiên liệu close fuel cycle. Còn các lò ăn cắp kiểu TMI là tự sát, chính vì thế, AP-1000 và EPR nhanh chóng bị làm khô, trong giới đội mồ TMI sống lại, chỉ còn CPR Tầu và OPR Cao Ly là chó dại bùng phát thật sự. Như cũ, chỉ trong 10 năm, chúng sẽ giết điện hạt nhân Cao Ly và Nam Tầu, như kết thúc thời kỳ bùng phát Pháp Mỹ bởi TMI.
    Pháp dùng dưới 1% và Mỹ dùng dưới 0,5%:
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-42.ttvn#16377789
    Lừa đảo ở đây, là tất yếu. Bên các nước này quá nhiều ngu dân và liệt não, nên mới lừa đảo được đâu là tất yếu. Sau ww2, các nhà bác học bảo Mèo dùng EBR chứ có bảo dùng đồ bớt xén đâu, nhưng kinh phí nghiên cứu và bác học bị mafia hạt nhân ăn cắp, mới thế.
    Mấu chốt để phát triển hạt nhân quy mô lớn, tức là điều kiện bùng phát, là thanh nhiên liệu gốm, mình đã nói rồi, nó có độ bền cơ, hóa, nhiệt rất cao để giảm khả năng sứt mẻ, điều kiện buộc phải chấp nhận trong quân sự trước đó. Thanh nhiên liệu Gấu ngoài điều đó còn thuận lợi cho tái chế, với đường kênh trích sản phẩn phân rã và khoang tích lũy. Còn Mèo thì không cần tái chế. Pháp khi buộc phải tái chế hiệu quả thì thuê Nga , vậy nên, EPR chóng được người ta chứng minh là lừa đảo ở Phần Lan năm 2007, và tái bùng phát là nhảm nhí, bị làm khô mới là tất yếu. Chỉ còn Tầu Hàn vẫn còn dự trữ uran tự nhiên là bùng phát.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 08/05/2010

Chia sẻ trang này