1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Ôi , lại bị chó cắn rồi. Mấy năm nay các giống chó dại chĩa về Ninh Thuận sủa dữ lém. Thế sao vắc xin nhà Đầm Khô tồi thế nhể . Lò Nga nội địa nào dùng điều khiển Pháp đấy, đó là IC Siemens đấy chứ, à, chơi trò độn tiền âm phủ giữa tập tiền thật à. .
    Về đấm lưng cho Đĩ đi bò ơi, mới mấy ngày đầu tháng 5 mà sụt đến gần nửa giá kía. Hệ diện tử Siemen chính là cái + của Gen III+ đấy, vẫn đề này lại cũ rích rồi, HP mô tả năm 2009 Siemens đá đít Đầm Già từ trang 8 kìa. Ngay cả Rosatom cũng mua cái đó cho VVER, nó sang thì có sang, nhưng nhỏ quá. Bạn bảo đó là hệ thống điều khiển thì láo rồi, nó là cán thanh điều khiển, tức là phần cơ bắp của + Siemens, được Rosatom mua để vực Siemens dậy, phần điện tử được Siemens thiết kế và lắp ráp tại Phần Lan, còn cái phần cơ khí thì nhường nhà Đầm trong liên doanh.
    Areva cũng chỉ có mấy mẩu cơ khí ấy thôi, còn tất cả các lò nó bán, thì cơ khí to ở đây này
    http://www.skoda-js.cz/en/products-and-services/equipment-for-the-type-pwr-and-bwr-nuclear-power-plants/pwr-and-bwr-reactor-internal-parts.shtml
    Mà thua lò rồi, lại tự hào bán dược cái cán thanh điều khiển, nhục thế bò. Thanh điều khiển thì đương nhiên vẫn là Gấu rồi, cái cán thanh là phần cơ bắp cho não điện tử Siemen, đề tài này nói từ trang 8 đấy bò nhai lại à. Ối xời, mất não đi khoe bắp, thịt bà Đầm Khô thì ngon lành giề hả bạn bò.
    http://uk.reuters.com/business/quotes/chart?symbol=CEPFi.PA
    Mà bạn biết VVER mua cái son phấn đó làm giề không bạn bò, để lấn sân Tây Âu, để ăn khống cái công nhồi sọ liệt não của ngu dân đấy.
    Areva đội mồ sống lại có hai cái mất đầu tiên, cái nhỏ nhưng quan trọng là dấu cộng, thành ra ở Phần Lan, dấu + này do Phần Lan làm theo thiết kế Siemens. Tiếp theo, là phần gia công cơ khí, bên tầu mất vào tay Tầu, bên Âu mất vào Skoda==nhà máy cũ của VVER.
    http://www.skoda-js.cz/en/products-and-services/equipment-for-the-type-pwr-and-bwr-nuclear-power-plants/pwr-and-bwr-reactor-internal-parts.shtml
    Đến cả các lò nước sôi Thụy Điển cũng làm ở đây, vừa bàn chưa ráo mực trên kìa bò.
    Ối xời, mất não đi tự hào cơ bắp. Tiếp theo hai cái mất lớn đó, là lõi hạt nhân mất về tay Gấu, và đau nhất là Siemens đá đít. Hiện nay Rosatom - Siemens chưa chính thức hoạt động, nhưng VVER đã lắp cái này cho Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Đau hơn hoạn, bò ơi, ở Thổ Areva biểu tình chó dại lắm nhé.
    Bạn Bò ơi, có thằng nèo Anti-VVER đâu, mà tại seo chúng lại Anti-EPR ?? ối trời ơi, ăn cắp cả nickel này, lò nhà ai cũng dùng thép không gỉ , đến thằng Tầu Khựa bủn xỉn cũng cố mua thêm ít kền cơ mừ.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-38.ttvn#16352223
    [​IMG]
    hệ thống điều khiển "vị trí và khối lượng liên quan của" Ấn Độ
    Đây là điểm mà AES-92 khác với AES-91. Bên Âu, sau khi các nỗ lực của Areva bị vạch mặt là lừa đảo, thì Rosatom lại lấn sân thị trường ngay trong Âu. Chính vì vậy, ở thị trường này, để cướp trắng công nhồi sọ liệt não, VVER dán tem Gen III+, điều này giống như là ABWR của Nhật hay AGR của Anh Quốc, Candu của Canada, sau 2005, chúng đều lần lượt dán cái tem hão này. Tất nhiên, kết quả của phong trào nhồi sọ 15 năm không nhỏ, áp lực đòi Gen III lừa đảo không nhỏ.
    Hệ thống điều khiển của liên doanh Areva-Siemens JV cũ được chia ra làm nhiều phần, phần điện tử , IC và thiết kế, soft... được Siemens AG thiết kế, mạch điện được sản xuất ở Phần Lan, còn mỗi cơ khí là của Đầm Già. .
    Câu chuyện dẫn dắt đến nước Tầu. Trước VVER, Tầu là thị trường độc quyền của liên doanh Pháp Nhật do bị cả Nga và Mỹ cấm vận. Phía Nam, Hồng Công mua Đại Á nhưng đặt trên đất Tầu chúng ta biết rồi. Do yếu kém, nân ngay khi VVER xuất hiện, VVER cùng Candu cướp trắng phần nhập khẩu lớn nhất.
    Nhưng thị phần lớn nhất Tầu vẫn là CPR nó nhái và nén lại từ TMI, qua PWR của Framaton (tức là cái nhục thể hôi thối của Areva trước khi chết lần 1), và Areva vẫn hưởng lợi từ nhiều dịch vụ ở đây. Chính vì vậy, sức ép từ liệt não và ngu dân Tầu đã làm ra cái lò quái thai VVER AES-91 lắp các thanh điều khiển này. Tất nhiên, sau đó Ấn Độ vứt quách. Giai đoạn 2 của Điền Loan VVER-1200 cũng vứt quách.
    Mặt khác, IC Siemens thì Gấu cũng thích và Gấu muốn vực Siemens dậy, để làm tiếp thị thay chân Đầm Già, liên doanh chưa hoạt động đầy đủ, nhưng chúng đã thắng trận ở Thổ. Thế là, cái phần IC đó Gấu nhập khẩu cho cả lò nội địa, đương nhiên không kèm với phần bắp Đầm Già, vì .. Có ai thích thịt da đĩ già đâu. Bạn bò lừa đảo là Gấu lắp thiết bị đó, chỉ phần não thôi bạn bò à, não thì lại hổng phải của Đầm. Lừa đảo bằng cách kẹp tiền giả, độn miến vụn....kiểu này thì đầy, mới ra con số Areva làm 11 cái lò bên Tầu ấy (à, thé bạn bò vẫn nợ danh sách này, nói chả có chứng cứ giề).
    Cái + này rất hay, nó vừa ra đời đã chỉ rõ bên Mèo có những lò rò đến 20 gallon nước mỗi phút vẫn chạy . Còn bên Nhật, vì không có nên có lò rò 50 tấn nước mà hổng bít . Nó cho phép đưa toàn bộ thông tin lên mạng diện rộng, bà con dễ dàng vắt chân lên cổ chạy khi có báo động, nhưng chưa thể thụ động. Dĩ nhiên là có nhiều con đốt đít nói điều khiển điện tử là thụ động, ngay trên đình nhà Vịt.
    Gấu đặt yêu cầu cao hơn nhiều, đó là an toàn thụ động. IC tốt nhưng thằng nèo nó cài soft lởm thì seo. Nó cắm soft trong computer cho anh chạy thời bình, giở mặt đánh nhau nó cho nổ lò thì seo ? Vì vậy, VVER AES-92 thừa kế nguyên lý này từ các thiết kế tiên tiến hơn, đó là hệ thống khối lượng và kích thước (vị trí) liên quan. Tức là, cái máy điều khiển không thể rút quá mức các thanh điều khiển, do không còn chỗ.
    Dĩ nhiên, điều này không thể liên quan với các cán thanh điều khiển nhà Đầm và Ấn Độ vồ ngay lấy. Đây là điểm Ấn khác Tầu mà các bạn đã đề cập.
    Ở Thổ lại khác, Thổ phải theo EU, thế là Gấu tậu luôn cả bộ Gen III lừa đảo dán vào VVER-1200 mang tên NPP-2006. Đầm cú lắm, nhưng văng, biết sao ?
    Vấn đề là thế, Areva còn mỗi mấy cái cán thanh điều khiển trong lò . Để dùng được của nợ ấy thì phải bỏ đi phần an toàn thụ động trong cơ cấu điều chỉnh công suất, là hệ thống khối lượng liên quan, dẫn đến việc các nhân viên và phầm mềm có thể rút ra quá mức các thanh điều khiển, ví dụ, khi xuất hiện hiệu ứng xenon, và làm nổ lò sau đó.
    Để tiếp thị cái độc địa đó, Đầm Đĩ đã cử đến một lão chuyên làm nghề tán dóc == đốt đít thuê, bồi mõm bồi lưỡi, làm cho một ty tỷ công ty == triệu chứng điển hình của một gã thất nghiệp: Tiến sỹ Trần Đại Phúc .
    http://www.tchdkh.org.vn/tchitiet.asp?code=3496
    hệ thu gom vùng hoạt khi nóng chảy (Core Catcher)
    Đây là điểm tự hào của đám Gen III lừa đảo, khi Gen III này đi xuống theo cái đồ thị thảm thê trên, thì nhiều lò hạt nhân cũng thích dám tem Gen III để xời khống cái công ngu dân nhồi sọ liệt não. Ở đây, MM nói đến hai khía cạnh hài hước.
    Cái hài hước đầu tiên là Core Catcher, chúng ta đã biết TMI-II mất 10 năm mới lấy được cái lõi ra, cũng là hài hước . Nhưng lò nước nhẹ mà đã chảy lõi, thì tức là không còn tí nước nào, cái hài hước là nước ấy đi đâu ?? Đi đâu nào ?? Dĩ nhiên là bay qua thủ phủ bang theo chiều gió, để 20 năm sau nổi lên vệt ung thư. Nước lõi lò nước nhẹ nén là loiaj phóng xạ tệ nhất trong các loại nước lõi. Nước lõi của lò RBMK, Candu cũng là nước nhẹ, nhưng chúng là nước trong, không tham gia phản ứng hạt nhân, mà chỉ bị ảnh hưởng của các neutron và tia gâm, những thứ vượt được qua bức tường bọc clad Zircon của thanh nhiên liệu, không loại trừ trường hợp thanh nhiên liệu hỏng, nhưng có lẽ điều đó ít xảy ra hơn. Lò nước sôi BWR thì nước cũng phóng xạ, cũng tham gia phản ứng hạt nhân, nhưng mà, nó ít bị pha phách nhiều thứ , do nó bị chưng cất thường xuyên.
    Còn lò nước nhẹ nén chúng ta đều biết, ngoài các phụ gia, thì Boron tham gia hấp thụ neutron, thêm nữa là lithi. Neutron gặp hai chú này sinh ra T3 có chu kỳ bán phân rã 12 năm, thêm nữa, phản ứng trên phát ra anpha ngay trong nước, phát sinh các phản ứng hạt nhân phụ. Lượng chất phóng xạ này hòa tan trong nước và bay đi cùng đám mây chết chóc của TMI-II.
    A, hóa ra, Gen III cải tiến theo các vẫn đề gặp phải sau khi TMI hết sạch nước lõi.
    Cái hệ thu gom vùng hoạt khi nóng chảy (Core Catcher) còn có vẻ howepj lý, còn cái này mới là hài hước.
    hệ tái hợp khí hydro (Hydrogen recombiner của AREVA)
    Thật ra, đây là NPP 2006 có, chứ không phải thứ lò ở Ấn Độ, Trung Quốc, nó được thiết kế để lấn sân sang Tây Âu, nên có thứ hàng mã này.
    Chúng ta đã biết kịch bản TMI-II. Sôi cạn nước xong thì lõi lò chảy, người ta 5 năm sau đó tuyên bố lõi lò không chảy, cho đến khi robot chụp ảnh được cái lõi chảy. Mục tiêu của người ta là khí hơi lõi không độc, để không phải đền. Chúng mày cứ ở đấy, không chết tươi đâu. Sau đó là không chết tươi mà tuyệt chủng không đền.
    Thế lõi không chảy và hơi nước lõi không độc thì làm sao mà không có hành động vào lò cấp cứu, như bơm thêm nước ngâm lõi để làm mát rồi về sau chở đi ? À, bọt khí hydro ngăn cản việc cứu cái lò. Điều này chúng ta cũng đã biết. Bọt khí này từ đâu ra, à, do nóng quá, nên Zr phản ứng với nước sinh ra hydro.
    Hydrogen recombiner của AREVA là như thế, nó là sản phẩm của sự dối trá man rợ nhất trong lịch sử điện hạt nhân.

    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 08/05/2010
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 08/05/2010
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Nào bạn Pò bình tĩnh nào, cưỡi AC-130 vác lựu pháo hoài giờ tụt được xuống dưới vác đất là tốt rồi đấy. Gì mà cay cú thế.
    Nào 3400 tên khoác áo AREVA has participated = xây 11/17 cái lò ấy à? Trình tiếng eng lần làm sao thế.
    Thử kể tên xem nào? Không khéo lại ra 3400 ông đang làm cửu vạn vác đất ở 11 cái lò thì bỏ mịa!!!
    Nhìn cái lò lõi vuông nhồi chặt MOX là em phục sát đất trình mẹ đầm rồi đấy!!!

    Uất quá mà tìm chưa ra xây 11 cái lò chỗ nào, lại tìm thấy mấy ngàn ông AREVA đang làm cửu vác đất ở 11 cái lò nhỉ?
    Về Mẽo thì thấy tuyền đeo Baretta, mặt sưng như cái mẹt, mai mốt lại tuyền Baretta Made in RF thì sưng bằng cái đýt voi.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 08/05/2010
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    VN đã chọn công nghệ Nga rồi mà các bác còn cãi nhau cái gì. Mà theo tôi, Vn cũng sẽ phải xây dựng nhiều nhà máy khác chứ không chỉ một chiếc đâu, các công nghệ khác đều có cơ hội cả!
  4. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Đấy là vấn đề cần đang quan tâm.
    Chúng ta đã biết trên thế giới có 4 dòng kỹ thuật hạt nhân. Đó là Nga với các loại lò RBMK, VVER, BN, BREST (và các biến thể SVBR, BN-40 của Lira class). Canada có Candu các loại, thật ra, một thời gian dài, chỉ Nga và Canada cạnh tranh nhau trong thị trường xuất khẩu ở ngoài Tây Âu và Bắc Mỹ, những nước "không thân Nga" trong đó có Ấn Độ (đứng bên Nam Hàn trong ct), thì mua Ca. Anh Quốc có AGR, rất ít xuất khẩu, do sớm xảy ra tai nạn Windscale Pile, ít nhân sự.
    Còn lại dòng thứ tư là dòng bớt xén bẩn thỉu khủng khiếp Mỹ Pháp, đã từng chết vài lân sau bùng phát. CHúng bùng phát vì đặc trưng cạnh tranh của chúng là mafia, bớt xén rẻ tiền mà bán giá cao. Ở trong nhày đã chỉ rõ, cùng một công suất, chúng có giá trị khoa học và gia công rất thấp, chỉ bằng một phần mấy lần các lò khác, nhưng lại bán giá rất cao, và đã chấp nhận những ghê tởm khủng khiếp trong khi chạy nên.... tẻo vài lần.
    Nhưng, chúng lại tái bùng phát với các đại diện CPR Tầu và OPR Cao Ly, đó là cái ghê tởm mà chúng ta sẽ phải đương đầu, cùng với sự nghiệp lâu dài đánh đổ bọn ngu dân đốt đít, mà mục tiêu là duy trì chế độ chăn liệt não để bán nước, bán dân. CPR và OPR bùng phát cũng như Pháp Mỹ bùng phát trong thập niên 197x, và lại sớm chết sau đúng một thập niên, thậm chí là nhanh hơn, với những tai nạn ghê sợ nhất, ghê sợ hơn là những tai nạn đó lại bị ỉm đi không đền như TMI. Ỉm thô thiển đên mức người ta ngăn hàng triệu ngươi rút tiền tự sơ tán, không chết tươi không đền, và dám tuyên bố dối trá cấp nhà nước Mỹ là lõi lò không chảy trong 5 năm, cho đến khi có ảnh chụp xác thực bởi các thế lực dân chủ ép phải chụp. Duy nhất một tội được xử là huỷ tài liệu
    Bây giờ, hề, bạn Bò vẫn nợ:
    11 lò Tầu do Pháp (Areva) xây là lò nèo thế, mình đã lên list tất cả các lò kinh tế dự kiến trong 10 năm tới bên đó, chỉ có đùng hai cái Đài Sơn ( Taishan), thực chất là Areva tự bỏ tiền ra mua lò bán điện cho Hồng Công, cũng không hẳn là cho Tầu, loại lò EPR.
    Bạn bò tự hào EPR, bảo nó sống mạnh. Vậy, từ 1989 đến nay, và sau 10 năm chiến đấu dữ dội với những áp lực mạnh nhất về chính trị (kể cả doạ không cho Thổ vào EU), tài chính (tự bỏ tiền ra mua lò bán điện). Thuê chó dại biểu tình (Thổ, khi gần thua). Vậy được bao nhiêu: 2 Đài Sơn, 4 Ấn Độ (dự kiến, đang văng vì cả áp lực dân chủ bên Ấn và thiếu vốn tự mua lò phía EU), 4 Ý (mới ký ghi nhớ tháng 3-2010, nhưng cổ phiếu tháng 5 Areva đã trả lời, giá cổ phiếu tụt giảm cho thấy nhiều tin tức về vốn tự bỏ tiền mua lò bán điện), 1 thảm hại ở Phần Lan và 1 đang xây ở Normandie Pháp. Cộng cả số sẽ văng là 12 trên toàn thế giới, kể cả nội địa Pháp.
    So sánh: VVER + BN có 16 riêng Ấn Độ
    http://www.google.com.vn/search?q=%22Nga+x%C3%A2y+16+l%C3%B2+ph%E1%BA%A3n+%E1%BB%A9ng+h%E1%BA%A1t+nh%C3%A2n+cho+%E1%BA%A4n+%C4%90%E1%BB%99%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
    http://dantri.com.vn/c36/s36-383988/nga-se-xay-12-lo-phan-ung-hat-nhan-cho-an-do.htm
    4 Thổ Nhĩ Kỳ
    http://en.rian.ru/world/20100510/158959052.html
    Cộng riêng xuất khẩu sang châu Á
    16 Ấn, 2 Iran, 4 Thổ, 2 Banglades, 2 Malayssia, 2 VN (nếu suôn sẻ, cho chấp là bỏ đi), 10 Điền Loan Tầu +=30
    Vinh quang nhể, đó là chưa kể con số lớn hơn xuất sang Âu (nội bộ EU), ĐÔng Âu và Liên Xô Cũ ngoài Nga, cũng đương nhiên chưa kể trong Nga.
    Ý thứ 3, bạn bò tự hào cái cán thanh điều khiển. Lại nhai lại rồi, đó là phần xẩu cơ khí của Gen III+ mà nói mãi, khổ lắm. Cái này do Siemens thiết kế và lẳng phần xẩu cơ khí sang Areva, và cũng chỉ bán được ở những nơi mà Areva lợi dụng vị thế độc quyền trước kia, ví dụ Tầu và EU. Đến cả ven EU và các công trình kỹ sau của Điều Loan cũng ném. Và sau đó, khổ Areva, dù cói cái cán đó thì Siemens cũng về Rosatom rồi, nó thuê luôn Rosatom làm ạ, cướp trắng công nhồi sọ liệt não trong thị trường EU.
  5. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Đấy là vấn đề cần đang quan tâm.
    Chúng ta đã biết trên thế giới có 4 dòng kỹ thuật hạt nhân. Đó là Nga với các loại lò RBMK, VVER, BN, BREST (và các biến thể SVBR, BN-40 của Lira class). Canada có Candu các loại, thật ra, một thời gian dài, chỉ Nga và Canada cạnh tranh nhau trong thị trường xuất khẩu ở ngoài Tây Âu và Bắc Mỹ, những nước "không thân Nga" trong đó có Ấn Độ (đứng bên Nam Hàn trong ct), thì mua Ca. Anh Quốc có AGR, rất ít xuất khẩu, do sớm xảy ra tai nạn Windscale Pile, ít nhân sự.
    Còn lại dòng thứ tư là dòng bớt xén bẩn thỉu khủng khiếp Mỹ Pháp, đã từng chết vài lân sau bùng phát. CHúng bùng phát vì đặc trưng cạnh tranh của chúng là mafia, bớt xén rẻ tiền mà bán giá cao. Ở trong nhày đã chỉ rõ, cùng một công suất, chúng có giá trị khoa học và gia công rất thấp, chỉ bằng một phần mấy lần các lò khác, nhưng lại bán giá rất cao, và đã chấp nhận những ghê tởm khủng khiếp trong khi chạy nên.... tẻo vài lần.
    Nhưng, chúng lại tái bùng phát với các đại diện CPR Tầu và OPR Cao Ly, đó là cái ghê tởm mà chúng ta sẽ phải đương đầu, cùng với sự nghiệp lâu dài đánh đổ bọn ngu dân đốt đít, mà mục tiêu là duy trì chế độ chăn liệt não để bán nước, bán dân. CPR và OPR bùng phát cũng như Pháp Mỹ bùng phát trong thập niên 197x, và lại sớm chết sau đúng một thập niên, thậm chí là nhanh hơn, với những tai nạn ghê sợ nhất, ghê sợ hơn là những tai nạn đó lại bị ỉm đi không đền như TMI. Ỉm thô thiển đên mức người ta ngăn hàng triệu ngươi rút tiền tự sơ tán, không chết tươi không đền, và dám tuyên bố dối trá cấp nhà nước Mỹ là lõi lò không chảy trong 5 năm, cho đến khi có ảnh chụp xác thực bởi các thế lực dân chủ ép phải chụp. Duy nhất một tội được xử là huỷ tài liệu
    Bây giờ, hề, bạn Bò vẫn nợ:
    11 lò Tầu do Pháp (Areva) xây là lò nèo thế, mình đã lên list tất cả các lò kinh tế dự kiến trong 10 năm tới bên đó, chỉ có đùng hai cái Đài Sơn ( Taishan), thực chất là Areva tự bỏ tiền ra mua lò bán điện cho Hồng Công, cũng không hẳn là cho Tầu, loại lò EPR.
    Bạn bò tự hào EPR, bảo nó sống mạnh. Vậy, từ 1989 đến nay, và sau 10 năm chiến đấu dữ dội với những áp lực mạnh nhất về chính trị (kể cả doạ không cho Thổ vào EU), tài chính (tự bỏ tiền ra mua lò bán điện). Thuê chó dại biểu tình (Thổ, khi gần thua). Vậy được bao nhiêu: 2 Đài Sơn, 4 Ấn Độ (dự kiến, đang văng vì cả áp lực dân chủ bên Ấn và thiếu vốn tự mua lò phía EU), 4 Ý (mới ký ghi nhớ tháng 3-2010, nhưng cổ phiếu tháng 5 Areva đã trả lời, giá cổ phiếu tụt giảm cho thấy nhiều tin tức về vốn tự bỏ tiền mua lò bán điện), 1 thảm hại ở Phần Lan và 1 đang xây ở Normandie Pháp. Cộng cả số sẽ văng là 12 trên toàn thế giới, kể cả nội địa Pháp.
    So sánh: VVER + BN có 16 riêng Ấn Độ
    http://www.google.com.vn/search?q=%22Nga+x%C3%A2y+16+l%C3%B2+ph%E1%BA%A3n+%E1%BB%A9ng+h%E1%BA%A1t+nh%C3%A2n+cho+%E1%BA%A4n+%C4%90%E1%BB%99%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
    http://dantri.com.vn/c36/s36-383988/nga-se-xay-12-lo-phan-ung-hat-nhan-cho-an-do.htm
    4 Thổ Nhĩ Kỳ
    http://en.rian.ru/world/20100510/158959052.html
    Cộng riêng xuất khẩu sang châu Á
    16 Ấn, 2 Iran, 4 Thổ, 2 Banglades, 2 Malayssia, 2 VN (nếu suôn sẻ, cho chấp là bỏ đi), 10 Điền Loan Tầu +=30
    Vinh quang nhể, đó là chưa kể con số lớn hơn xuất sang Âu (nội bộ EU), ĐÔng Âu và Liên Xô Cũ ngoài Nga, cũng đương nhiên chưa kể trong Nga.
    Ý thứ 3, bạn bò tự hào cái cán thanh điều khiển. Lại nhai lại rồi, đó là phần xẩu cơ khí của Gen III+ mà nói mãi, khổ lắm. Cái này do Siemens thiết kế và lẳng phần xẩu cơ khí sang Areva, và cũng chỉ bán được ở những nơi mà Areva lợi dụng vị thế độc quyền trước kia, ví dụ Tầu và EU. Đến cả ven EU và các công trình kỹ sau của Điều Loan cũng ném. Và sau đó, khổ Areva, dù cói cái cán đó thì Siemens cũng về Rosatom rồi, nó thuê luôn Rosatom làm ạ, cướp trắng công nhồi sọ liệt não trong thị trường EU.
  6. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    cải nhau mãi ; ù lò của nga là ngon , an toàn . vô đối => Việt Nam dùng lò của nga : ok Viẹt Nam đã cọn lò Nga ; hết phim , tắt đài đi
  7. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    cải nhau mãi ; ù lò của nga là ngon , an toàn . vô đối => Việt Nam dùng lò của nga : ok Viẹt Nam đã cọn lò Nga ; hết phim , tắt đài đi
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    À, bạn trơ trẽn nhai lại đây.
    Trong số các căn bệnh tâm thần mà bạn bò thường nhắc, có căn bệnh thích bị phắc não liên tục, phắc thi, phắc tu triền miên. Thường đó là những người đàn bà mắc một căn bệnh tâm thần, gọi là bệnh đê hèn. Đê hèn là sự khinh bỉ với những thú vui cá nhân của chính mình, ví dụ, vẻ mặt của người sang thì nốt ruồi là duyên, của đê hèn là tởm. Người sang ăn nhiều thì là "ăn như rồng cuốn", đê hèn là tham lam nhục nhã. Người sang nói nhiều, nói to là sang sảng, đê hèn như thế bị tát vỡ mõm chó dại.
    Đến cái sướng giữa hai chân cũng thế, người sang hoành tráng được các hoạ sỹ ghi vào tranh để đời. Người không sang lắm cũng sưỡng cỡn lên la hét rần rỹ, khoái chí tự hào kể vung. Còn đê hèn dấu diếm liếm láp, rồi tự nhục nhã với chính cái cảm giác của mình, không sướng mà nhục.
    Đấy, do đó , lâu dần, thành bệnh tâm thần thèm cảm giác mạnh, thèm mà không bao giờ có, không bao giờ thoả mãn, bất kể bị bao nhiêu kẻ ấy tập thể. Khi có cảm giác mạnh thì lại không thấy sướng, mà thấy xấu hổ, nhục nhã như đàn bà bị cưỡng bức. Nhưng không có cảm giác nhục nhã ấy thì nhịn không nổi, lại thích cởi truồng diễu phố cho bà con cưỡng bức tập thể.
    Càng thèm càng không thoả mãn, càng điên cuồng tìm thoả mãn càng không thoả nãm, càng thèm.
    Căn bệnh ấy đầy. Xóm nào chả có một đống mụ sồn sồn đến thất thập, tin xí không bồ đến mụ béo ăn tham làm thằng chồng mòn xương bất lực. Suốt ngày tốc váy đầu ngõ, giả điên chửi ba cái làng vũ đại để cầu mong thiên hạ chửi mình, đánh mình thật nhiều nhiều nhiều mà không bao giờ thoả. Đinh tai nhức óc.
    Hai nhánh biến thể hết sức khó chữa, đó là các bà sồn sồn chán chồng và một quý bà danh giá bị bọn phát xít +sản dã man nó cưỡng bức tập thể. Bà sồn sồn chán chồng, càng ấy, càng tủi nhục đau đoán, chất chứa căm hờn, những quá lứa rùi, bỏ đi seo đong đứa khác. Ối xời, mỗi khi chất chứa bung ra..... điên rồ khủng khiếp. Còn âm trầm chất chứa thì phải là quý bà danh giá bị cưỡng bức tập thể, ấy là Areva ấy. Chết đói, cặp với thằng phát xít Siemens, bị nó hành hạ tơi bời rồi đá đít, rồi lại sa vào tay thằng + sản Rosatom, nó lại vầy vò cho nẫu nhừ ra, tủi nhục lắm, đau đớn lắm, nhưng hỡi ôi..... đói.
    Hai loại ấy thèm cảm giác mạnh khủng khiếp, càng chửi bới càng tủi nhục khủng khiếp, càng thèm chửi khủng khiếp, ôi trời cao đất dày ơi..... hỡi ơi.
    Cái căn bệnh này được các nhà tâm lý mô tả mãi rồi. Hiện nay, Areva nó như thế đấy.
    Ngày còn là Franaton, Areva đã từng xây dựng công suất lò lớn nhất thế giới, lớn nhất châu Âu, với tổng công suất tính theo giá hiện tại là cỡ 400 tỷ USD. Thế mà nay. Cái ngày Siemens nó đá đít 34% cổ phiếu là 2,95 B EUR, rồi lại sụt nữa, tức giá trị hiện tại chưa bằng 10 tỷ EUR. Hết cặp Siemens rồi lại quay ra điếu đóm liên doanh Rosatom Siemens JV, Hết cầu tiền Đan Mạch xây Ninh Thuận không được lại quay ra vuốt túi quần anh Béc Lú Cô Ni hám gái, õng ẹo với Sarkozy háo sắc không xong -> thiếu tiền văng cả ở Saudi và Thổ.
    http://www.climatesceptics.org/company/areva/madame-non-in-fight-to-keep-areva-post
    Cái anh Rosatom đang ôm số hợp đồng xuất khẩu đã vượt 120 tỷ, thế mà Rosatom-Siemens JV nó đòi 1 ngàn tỷ nó mới giả tán.
    Cái Areva nó thế. Tái cơ cấu sau phá sản bởi Super Phenix, đổi tên thành Areva, liên doanh với Siemens (tức là thu được số đầu tư thêm 34%), rồi bị Siemens nó cưỡng bức test kỹ và lỗ chỏng vó ở Phần Lan. Sang Tầu bán thì chính Tầu cướp trắng thị trường Nam Tầu. Nay đi điếu đóm Siêmens-Areva thì nhục nhã lắm, nhưng phải đi, phải xịt sơn lại cái mẹt già mà õng ẹo rửa tiền cho chúng ở Thổ và Đông Âu, nơi đáng ra Areva độc quyền bán lò, mà nay chỉ còn là mụ giặt tiền. Kiếm được tiền sống thì nhục, nhưng nhục cũng phải làm, giống con giang há bán hàng ven đường.
    Thế là cứ thế, cắm đầu xuống hầu chúng kiếm ăn, đủ no lại ngẩng mẹt già lên la làng, đói rồi lại cắm mẹt xuống......
    Giống bạn Oanh cơ nhể.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 15/05/2010
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 15/05/2010
  9. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    À, bạn trơ trẽn nhai lại đây.
    Trong số các căn bệnh tâm thần mà bạn bò thường nhắc, có căn bệnh thích bị phắc não liên tục, phắc thi, phắc tu triền miên. Thường đó là những người đàn bà mắc một căn bệnh tâm thần, gọi là bệnh đê hèn. Đê hèn là sự khinh bỉ với những thú vui cá nhân của chính mình, ví dụ, vẻ mặt của người sang thì nốt ruồi là duyên, của đê hèn là tởm. Người sang ăn nhiều thì là "ăn như rồng cuốn", đê hèn là tham lam nhục nhã. Người sang nói nhiều, nói to là sang sảng, đê hèn như thế bị tát vỡ mõm chó dại.
    Đến cái sướng giữa hai chân cũng thế, người sang hoành tráng được các hoạ sỹ ghi vào tranh để đời. Người không sang lắm cũng sưỡng cỡn lên la hét rần rỹ, khoái chí tự hào kể vung. Còn đê hèn dấu diếm liếm láp, rồi tự nhục nhã với chính cái cảm giác của mình, không sướng mà nhục.
    Đấy, do đó , lâu dần, thành bệnh tâm thần thèm cảm giác mạnh, thèm mà không bao giờ có, không bao giờ thoả mãn, bất kể bị bao nhiêu kẻ ấy tập thể. Khi có cảm giác mạnh thì lại không thấy sướng, mà thấy xấu hổ, nhục nhã như đàn bà bị cưỡng bức. Nhưng không có cảm giác nhục nhã ấy thì nhịn không nổi, lại thích cởi truồng diễu phố cho bà con cưỡng bức tập thể.
    Càng thèm càng không thoả mãn, càng điên cuồng tìm thoả mãn càng không thoả nãm, càng thèm.
    Căn bệnh ấy đầy. Xóm nào chả có một đống mụ sồn sồn đến thất thập, tin xí không bồ đến mụ béo ăn tham làm thằng chồng mòn xương bất lực. Suốt ngày tốc váy đầu ngõ, giả điên chửi ba cái làng vũ đại để cầu mong thiên hạ chửi mình, đánh mình thật nhiều nhiều nhiều mà không bao giờ thoả. Đinh tai nhức óc.
    Hai nhánh biến thể hết sức khó chữa, đó là các bà sồn sồn chán chồng và một quý bà danh giá bị bọn phát xít +sản dã man nó cưỡng bức tập thể. Bà sồn sồn chán chồng, càng ấy, càng tủi nhục đau đoán, chất chứa căm hờn, những quá lứa rùi, bỏ đi seo đong đứa khác. Ối xời, mỗi khi chất chứa bung ra..... điên rồ khủng khiếp. Còn âm trầm chất chứa thì phải là quý bà danh giá bị cưỡng bức tập thể, ấy là Areva ấy. Chết đói, cặp với thằng phát xít Siemens, bị nó hành hạ tơi bời rồi đá đít, rồi lại sa vào tay thằng + sản Rosatom, nó lại vầy vò cho nẫu nhừ ra, tủi nhục lắm, đau đớn lắm, nhưng hỡi ôi..... đói.
    Hai loại ấy thèm cảm giác mạnh khủng khiếp, càng chửi bới càng tủi nhục khủng khiếp, càng thèm chửi khủng khiếp, ôi trời cao đất dày ơi..... hỡi ơi.
    Cái căn bệnh này được các nhà tâm lý mô tả mãi rồi. Hiện nay, Areva nó như thế đấy.
    Ngày còn là Franaton, Areva đã từng xây dựng công suất lò lớn nhất thế giới, lớn nhất châu Âu, với tổng công suất tính theo giá hiện tại là cỡ 400 tỷ USD. Thế mà nay. Cái ngày Siemens nó đá đít 34% cổ phiếu là 2,95 B EUR, rồi lại sụt nữa, tức giá trị hiện tại chưa bằng 10 tỷ EUR. Hết cặp Siemens rồi lại quay ra điếu đóm liên doanh Rosatom Siemens JV, Hết cầu tiền Đan Mạch xây Ninh Thuận không được lại quay ra vuốt túi quần anh Béc Lú Cô Ni hám gái, õng ẹo với Sarkozy háo sắc không xong -> thiếu tiền văng cả ở Saudi và Thổ.
    http://www.climatesceptics.org/company/areva/madame-non-in-fight-to-keep-areva-post
    Cái anh Rosatom đang ôm số hợp đồng xuất khẩu đã vượt 120 tỷ, thế mà Rosatom-Siemens JV nó đòi 1 ngàn tỷ nó mới giả tán.
    Cái Areva nó thế. Tái cơ cấu sau phá sản bởi Super Phenix, đổi tên thành Areva, liên doanh với Siemens (tức là thu được số đầu tư thêm 34%), rồi bị Siemens nó cưỡng bức test kỹ và lỗ chỏng vó ở Phần Lan. Sang Tầu bán thì chính Tầu cướp trắng thị trường Nam Tầu. Nay đi điếu đóm Siêmens-Areva thì nhục nhã lắm, nhưng phải đi, phải xịt sơn lại cái mẹt già mà õng ẹo rửa tiền cho chúng ở Thổ và Đông Âu, nơi đáng ra Areva độc quyền bán lò, mà nay chỉ còn là mụ giặt tiền. Kiếm được tiền sống thì nhục, nhưng nhục cũng phải làm, giống con giang há bán hàng ven đường.
    Thế là cứ thế, cắm đầu xuống hầu chúng kiếm ăn, đủ no lại ngẩng mẹt già lên la làng, đói rồi lại cắm mẹt xuống......
    Giống bạn Oanh cơ nhể.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 15/05/2010
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 15/05/2010
  10. tientt82

    tientt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cải nhau mãi ; ù lò của nga là ngon , an toàn . vô đối => Việt Nam dùng lò của nga : ok Viẹt Nam đã cọn lò Nga ; hết phim , tắt đài đi
    ---------------------------------------------------
    Không hiểu reply của bạn này có ý gì ?
    Nói thật mất lòng ; thế này là cùn đấy .Nếu bạn thấy đúng ; sai gì bạn viết ; có ai bắt bạn phải đọc đâu

Chia sẻ trang này