1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minhluyenkim

    Minhluyenkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn đang làm nô lệ cho sự sùng bái phương Tây quá mức. Các bài viết của HP và các bạn khác có những luận điểm không thể chối cãi. Và chỉ những người đọc và tư duy nghiêm túc (và ít nhất có một chút não), sẽ nhận ra "vàng thật". Đừng như Tấm, cứ khóc là có Bụt hiện lên giúp đỡ.
    Lại một vụ rò gỉ phóng xạ "không nguy hiểm" mới phát hiện ở Mỹ. Tại sao lại có chuyện này? An toàn mà có sự thoát chất phóng xạ ư? Bạn HP có biết NMĐNH này có phải là cái lò Nước Sôi kinh khủng kia không?
    [http://dantri.com.vn/c36/s36-399053/phat-hien-ro-ri-phong-xa-tai-nha-may-hat-nhan-my.htm ]
  2. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Vụ rò rỉ nầy thật sự quá khủng khiếp khi so với Chernobyl. Hãy google thử xem các vụ tai nạn lò của LX-Nga-khối XHCN cao bao nhiêu đi. Vàng đầy internet đấy. Đáng tiếc là chỉ có những người có não đã cấy chip của tổng cục mới thấy vàng trong bể cát của nhà báo HP-81 . Và chính những não ấy luôn nhìn vàng của giới khoa học là rác. Đó cũng là lý do tại sao Vịt không có vị trí gì trong KHKT thế giới. Thật đáng tiếc.
    Được hoabinh2010 sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 31/05/2010
  3. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Hầu hết bài viết của nhà báo HP-81 là biến dạng, thoái hóa từ Wiki mà ra. HP -81 thù Wiki là vì anh ta từng lên đấy viết bậy và để bảo vệ danh dự Vịt wiki đã quyết định cấm anh ấy vĩnh viễn.
  4. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Thành tích nghành hạt nhân Nga. Nên nhớ số lò dân sự Nga ít hơn Mỹ nhiều.
    7-1-1974: Explosion at Leningrad nuclear power plant (Russia)
    19-1-1992: Radioactive leak, reactor shut-down at Kola nuclear power plant (Russia)
    22-1-1992: Technical failure in shut-down system at Balakovo nuclear power plant (Russia)
    31 -1-1996: Leakage of radiation due to human error and technical failure at Dimitrovgrad nuclear research centre (Russia)
    2-2-1993: Breakdown of cooling system for two hours at Kola nuclear power plant (Russia)
    6-2-1974: Explosion and radiation leak at Leningrad nuclear power plant, three people killed (Russia)
    18-2-1988: Report of core melt in the nuclear reactor of the Soviet Ice-Breaker "Rossiya"
    24-2-1972: Accident on board Soviet nuclear-powered submarine causes vessel to lose all power
    2-3-1994: Breakdown of cooling system at Kola nuclear power plant (Russia)
    3-3-1992: Technical failure at Novovoronezh nuclear power plant (Russia)
    9-3-1992: Fire at Kola nuclear power plant (Russia)
    24-3-1992: Incident with radiation leakage, shut-down of reactor at Leningrad nuclear power plant (Russia)
    25-3-1992: Technical failure at Leningrad nuclear power plant (Russia)
    31-3-1992: Automatic shut-down due to failure of pump system at Kalinin nuclear power plant (Russia)
    6-4-1993: Explosion at the Tomsk-7 nuclear complex (Russia)
    7-4-1992: Failure of automatic shut-down system at Novovoronezh nuclear power plant (Russia)
    16-4-1992: Technical failure of reactor shut-down system at Kola nuclear power plant (Russia)
    18-4-1992: Technical failure during refuelling at Kola nuclear power plant (Russia)
    22-4-1983: Reactor shut-down due to failure of fuel rods at Kursk nuclear power plant (Russia)
    26-4-1986: Explosion of reactor 4 at Chernobyl nuclear power plant; the worst civilian nuclear accident to date.
    30-4-1992: Breakdown of cooling system at Novovoronezh nuclear power plant (Russia)
    7-4-1992: Failure of emergency system at Smolensk nuclear power plant (Russia)
    16-4-1992: Reactor shut-down at Kola nuclear power plant (Russia)
    24-5-1968: Incident on board of Soviet nuclear submarine "K- 27", 5 crew members killed by radiation release
    2-6-1992: Total failure of centralised control system at the Smolensk nuclear power plant (Russia)
    6-6-1994: Fire at Beloyarsk nuclear power plant (Russia)
    8-6-1992: Failure of cooling system at Kola nuclear power plant (Russia)
    19-6-1992: Leak in pipe conducting sea water to cooling system at Leningrad nuclear power plant (Russia)
    24-6-1992: Technical failure of control system at Leningrad nuclear power plant (Russia)
    26-6-1989: Fire and reactor damage in a Soviet submarine
    27-6-1985: Explosion and steam leakage killed 14 workers at Balakovo nuclear power plant (Russia)
    4-7-1961: Incident on board of Soviet nuclear submarine "K- 19", radiation release kills 9 crew members
    9-7-1991: Flaw in cooling system at Wurgassen nuclear power plant (Russia)
    10-7-1991: Leakage of radiation at Bilibino nuclear power plant (Russia)
    14-7-1992: Reactor shut-down due to failure of cooling system at Novovoronezh nuclear power plant (Russia)
    10-8-1985: Explosion on board a Soviet nuclear submarine
    22-8-1992: Failure of shut-down system at Novovoronezh nuclear power plant (Russia)
    1-9-1993: Fire at Balakovo nuclear power plant (Russia)
    12-9-1992: Leakage of radioactive water at Kola nuclear power plant (Russia)
    29-9-1957: Thousands of square miles contaminated by accident at the Chelyabinsk nuclear complex (Russia)
    6-10-1986: Soviet nuclear submarine sinks off the coast of Bermuda
    19-10-1991: Offsite power failure at Smolensk nuclear power plant (Russia)
    25-10-1991: Failure of shut-down system during refuelling at Novovoronezh nuclear power plant (Russia)
    29-10-1991: Technical failure causes automatic shut-down at Kalinin nuclear power plant (Russia)
    11-11-1988: Accident during refueling on board of Soviet nuclear powered ice-breaker "Lenin"
    18-11-1991: Reactor shut-down due to technical failure at Balakovo nuclear power plant (Russia)
    25-11-1991: Failure of cooling system causes automatic reactor shut-down at Kursk nuclear power plant (Russia)
    28-11-1991: Failure of control system causes reactor shut- down at Kursk nuclear power plant (Russia)
    30-11-1975: 1.5 million Curies released from Leningrad nuclear power plant (Russia)
    1-12-1991: Technical failure at Beloyarsk nuclear power plant (Russia)
    6-12-1991: Failure of control system during refuelling causes reactor shut-down at Smolensk nuclear power plant (Russia)
    7-12-1991: Failure of cooling system at Kola nuclear power plant (Russia
    10-12-1991: Failure of turbo-generator causes reactor shut- down at Balakovo nuclear power plant (Russia)
    11-12-1991: Human error causes failure of automatic reactor shut-down equipment at Kola nuclear power plant (Russia)
    14-12-1991: Technical failure causes automatic shut-down at Balakovo nuclear power plant (Russia)
    15-12-1991: Technical failure at Kalinin nuclear power plant (Russia)
    16-12-1991: Technical failure at Kola nuclear power plant (Russia)
    18-121984: Fire at Kalinin nuclear power plant (Russia)
    20-12-1990: Control element discovered damaged at Novovoronezh nuclear power plant (Russia)
    21-12-1991: Radiation leakage at Kolskaya nuclear power plant (Russia)
    24-12-1991: Reactor shut-down due to technical failure at Kalinin nuclear power plant (Russia)
    25-12-1992: Radioactive water leakage at Beloyarsk nuclear power plant (Russia)
    27-12-1991: Automatic shut-down Balakovo nuclear power plant (Russia)
    28-12-1990: Incident and radiation leakage at Leningrad nuclear power plant (Russia)
    31-12-1978: Fire and loss of reactor control, 8 workers irradiated at Beloyarsk nuclear power plant (Russia)
    Chưa kể giai đoạn sau 1992.
    Được hoabinh2010 sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 31/05/2010
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái này thì bạn SSX đã đúng đắn. Nhưng không chỉ thế, liệt não vỡ não nhiều lắm SSX à. Chứ đâu có chỉ là số không về tái chế.
    Siêu cường số 1 về quân sư: chưa từng thắng trong các cuộc chiến tranh sau WW2. À có, bắt nạt chú bé tí hon Grenadar dân số vài ngàn người, hay là Nam Tư do Châu Âu chủ chiến ? Một siêu cường quân sự đánh đâu chạy đấy. MBT thì đạn 25 mm bắn xiên nổ động cơ, súng trường đẻ non, tầu vũ trụ chở người không có, tầu chở hàng đi thuê, tầu ngầm hạt nhân có tốc độ bằng nửa địch. Con số không: tầu ngấm tấn công chạy pin, loại tầu ngầm tấn công chủ lực của các hạm đội, cực kỳ yên tĩnh, mà các nước gương mẫu về tầu ngầm là Nga Đức Nhật, và cả Pháp Anh đều không dám chê, nhưng Mèo, là số không tròn chĩnh.
    Liệt não cũng vậy, toàn bộ các liệt não đều liệt sạch não-đương nhiên rồi, nhưng lại tưởng thiên hạ ngu cả, não phải liệt mới thông thái.
    Căn bệnh liệt não này lan rộng như thế nào, thì chúng ta đã đánh giá. Siêu cường số 1 về hạt nhân, chỉ số điện dân sư cao nhất hoàn cầu với 110GW đã từng xây dựng ở nước Mỹ. ? Nước Nga chỉ có hơn 20GGW ? Các liệt não quên mất , trong khi con số xuất khẩu của nước Mèo chả đáng bao nhiêu, thì Liên Xô cũ và Nga xây dựng tổng công suất khổng lồ, chỉ tính riêng điện dân sự, ở Liên Xô cũ ngoài Nga và Đông Âu, Đông Âu vẫn đang vận hành các lò hạt nhân lớn nhất thế giới đã từng phát cho đến nay, và các nhà máy lớn nhất châu Âu. Đó là chưa nói, điện hạt nhân ở cả Nga và Iran không cạnh tranh được với khí đốt, trước đây phần lớn đốt bỏ, vì không muốn cũng lên cùng dầu, chuyển đi xa thì đắt.
    Và các liệt não lại nhai lại. Thì các bạn vỡ não ơi, số lò quân sự người Nga đã từng làm , tính theo tổng số lò, bằng toàn bộ số lò các nước còn lại đã từng chế tạo và vận hành. Nói đã từng, vì bên Mèo đang đóng cửa hàng loạt. Con số này rất lớn, từ 3-4 trăm lò, chỉ tính riêng quân sự. Tất nhiên, về công suất, lò quân sự nhỏ, nhưng về kỹ thuật, đó mới là đỉnh cao.
    Không lò nào an toàn tuyệt đối cả, những các liệt não đi soi tai nạn người, mà không bao h nhìn lại mình. ĐIều này, mình đã nói ngay trang trước, có đám Vịt sa mạc thay nhau tuyên bố Mèo chưa hề chảy lõi. Nguồn gốc não liệt hàng loạt là ở đâu ? Mới nửa cuối 2009, đã có những vụ động trời như lỗ ăn mòn bằng quả bóng golf bị phạt mấy chục triệu, cái lỗ đó may mà bị phạt, không thì lại 1 thành phố đi đời (vỏ thùng lò nước nhẹ nén , trong là áp lực 130 bar, nhiệt độ 300 độ C, khi nó rò, thì nó xì sạch trước khi cạn khô chảy lõi như TMI, bay qua thành phố). Rồi cũng đợt đó, có cái lò không giấy phép, rò 20 gallon nước mỗi phút, vẫn chạy đều. Bực mình, ông Obama đã ra tối hậu thư cho ngành điện hạt nhân siêu cường của ông: rút toàn bộ giấu phép dài hạn, thay bằng giấy phép 23 tháng, và lò Mèo đóng cửa hàng loạt. Liệt não về thống kế lại tổng sản lượng điện (tính theo KW/h) của nhà Mèo đi để chữa não.
    Các liệt não sao không thống kê, ít nhất 2 bưc ảnh được in nhầm là EBR-I chảy lõi 1955, trong khi đó, cả 2 ảnh là nước sôi, vậy, trong giai đoạn đó, 3 cái chảy lõi. Enrico Fermi dặt dẹo với liên tiếp cháy nổ rò lõi và dừng, tiêu diệt bước 2 nhà Mèo, và xời sạch quặng khoáng dự định dùng trong 1500 năm chỉ sau 40 năm. SL-1 là vụ nổ tung vĩ đại của thế giới, liệt não để trong góc não nào. Người Nga chưa làm vỡ lò tầu ngầm nào, bất chấp 1 chiếc chìm đến 6 ngàn mét, 1 chiếc nổ tung khoang ngư lôi. Còn Mèo, chưa chìm đến đáy đã bóp vụn lò, ăn cắp xác cũng ẩu, lại vỡ cái lò đã chìm đến 6 ngàn mét mà chưa nổ.
    Tổng cộng, nước Mèo đã làm nổ tan bao nhiêu lò trong môi trường ?
    Những bã nhai lại này , cũng lại cấp lại cho các liệt não xời
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thưa các liệt não, cháy nổ chập điện, gẫy turbine.... là muỗi, chúng được thiết kế ở rất xa cái lõi lò, còn cũng là cháy nổ , đây mới là lõi
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 31/05/2010
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Danh sách khá đầy đủ các sự cố/tai nạn hạt nhân ở đây: http://archive.greenpeace.org/comms/nukes/chernob/rep02.html
    Một số nick mượn cớ kim thiền thoát xác cố ý làm một số chuyện. VN xây lò VVER? lò này là lò nào? xem lại cái quảng cáo từ đầu topic xem có cái lò nào tên VVER? Hoá ra tin vào quảng cáo thì ta sắp xây cái lò không hề tồn tại?
    Tuyên truyền quảng cáo quá đáng làm che lấp hết cả sự thật, làm méo đủ mọi thứ nhất là kỹ thuật là cái kiểu không thể chấp nhận được. Gọi nó là ăn cám không sai. Tất nhiên loài tai to mõm dài sủa ăng ẳng như A Chen giả nick ăn cám khen ngon cũng là tự do, nhưng A chen à, ai không thích cám thì kệ họ, đó cũng là tự do đó.
    Thời gian gần đây, cái tin bà đầm khô chủ tịch AREVA bị thay rộ lên trên báo chí Pháp tuy nhiệm kỳ của bà đến 2011 mới hết.
    AREVA dường như lại cần một vật tế thần sau hàng chuỗi những yếu kém và thất vọng. Dù vậy, việc thay thế Anne Lauvergeon lúc này lại giống như một sự giải thoát và chưa chắc đã xảy ra khi nước Pháp đang cần một kẻ để gánh vác trách nhiệm giải quyết hậu quả bê bối Olkiluoto Phần Lan mà để giải quyết xong thì mất hết cả phần lời lãi.
    [​IMG]
    Tuy nhiên công bằng mà nói, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, AREVA không phải là nạn nhân của Rosatom, mà là nạn nhân của chính họ. Không phải vô cớ mà cái hạt nhân kỹ thuật Siemen bỏ sang Rosatom và AREVA đi mua ngược cổ phần của mình từ Siemen với cái giá chát xít 2 tỷ euro, cho dù là Siemen bị lôi kéo nhưng AREVA trước tiên phải tự trách lấy mình. Không những vậy khó khăn về tài chính và kỹ thuật đã khiến ARAVA lại phải bán tiếp các chi nhánh lành mạnh và kẻ mua không ai khác là Rosatom và Schneider-Đức. http://atominfo.ru/en/news/e0435.htm
    Mất thị trường VN, mất nốt HĐ lớn 4 lò ở UAE vào tay OPR Hàn Quốc. Mất thị trường Ấn Độ, Thổ nhĩ kỳ. Nhà máy tái chế xây ở Savannah Mỹ chậm hơn 10 năm với vô số vấn đề trầm trọng. Thị trường nhiên liệu Mỹ lớn nhất thế giới thì bị vô số kẻ tranh cướp. Tương lai thị trường Ý đang lung lay hơn bao giờ hết trước cái tin Rosatom đang nhòm ngó. Giờ AREVA chỉ còn là người vay vốn xây lò bán điện ở TQ.
    Trong khi vì bức bối, bà đầm lại càng dựa hơi Sarkozy tích cực phá hoại quan hệ với EDF (Điện lực Pháp). Chủ tịch tập đoàn năng lượng Pháp Henri Proglio đã công khai vấn đề để AREVA tồn tại có thích đáng hay không và gợi ý chia AREVA theo mô hình cũ thành 2 công ty độc lập là Framatome và Cogema. Như vậy là cái tên AREVA không chắc đã còn tồn tại. Còn lady Lauvergeon thậm chí lại được Forbes bêu tên trong 10 quí bà quyền lực nhất hành tinh cơ đấy.
    Chưa bao giờ tương lai AREVA lại ảm đạm như lúc này.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 31/05/2010
  7. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Ghê nhâ?y. Vậy cái thê? loại clone hết nick na?y đến nick khác chi? đê? đâm thọc thi? có đu? tư cách đê? nói tới 2 chưf "danh dự" không ha? Trongsach90
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cần so sánh tương đối và tuyệt đối một chút. 2,95B /34% cổ phiếu, trước khi giảm giá tiếp vào đầu 2010, giá trị của Areva khi bị Siemens đá đít là 8,7B. Areva đã từng xây số công suất điện tính theo thời giá ngày nay là 350-500 B $. Và cái trị giá còn lại trên chưa bằng 1/3 giá trị dự án Thổ Nhĩ Kỳ.
    Công lao của Anne Lauvergeon !
    Sự thất bại của ngành điện hạt nhân Pháp là kết quả lâu dài của thể chế chính trị bất ổn. Nhìn ngược lại, Super Phenix, có giá trị có lẽ hơn cả Areva ngày nay, ngỏm củ tỏi, là nguyên nhân tái cơ cấu Framaton thành Areva, mà thực chất là Framaton phá sản. Nó liều lĩnh khi chưa phát điện xem thử cái mini Phenix, đã khởi công Super Phenix, Super Phenix gẫy cánh đúng thời đau khổ của điện hạt nhân thế giới. Cấu tạo thì chúng ta bàn rồi, hoàn toàn khác với các cấu tạo phương tây và thực chất, chính xác là BN-1200, trong khi chính BN-1200 vẫn đang bước chậm rãi, chưa khởi công, mới phát điện thử BN-350, BN-600, và vẫn đang thi công BN-800, chưa khởi công BN-1200. Super Phenix tiếp tục bớt xén , thiếu hẳn IVS = ngăn ủ giảm xạ nhiên liệu dùng rồi ngay trong lò, thiếu đồ này và chế độ đảo, người Pháp đem tái chế sống, bị chặn thế nào, sôi nước ra sao.... đã đề cập. Đồng thời, cái vẫn bớt xén truyền thống là hệ dừng khẩn cấp (Gấu Anh Ca bao h cũng 3 hệ rời, trong dó các thanh dừng khẩn có yêu cầu chất lượng khác hẳn điều khiển công suất mà Mỹ Pháp Nhật toàn nhét chung).
    Nhìn xa hơn, người Pháp đã thất bại với bản sao Magnox Anh Quốc, mới chuyển sang làm cơ khí và dùng đồ Mỹ 196x.
    Xa hơn nữa, người Pháp đã thất bại với các tiền thân của Candu, rồi mới chuyển sang Magnox năm 1957, bản sao Magnox bên Pháp là UNGG.
    Đến khi Rosatom vươn mình tỉnh cơn ngủ đông, đáng lẽ ra, Areava là chìa khoá Tây Âu của Rosatom, khi đó, dù cho có cúi đầu điếu đóm Rosatom, thì vẫn hơn phân Siemens. Người ta đã tin như thế khi Areva đứng ra lập 2 liên doanh , mà chính họ đứng làm chủ bộ 3, cứ vẫn là chủ tịch Tây Âu. Thế nhưng, không tự đánh giá được mình, Areva đã để Siemens cướp mất chỗ đứng.
    Tất nhiên là một nhà máy,nay nằm trong EU, trước của VVER-RBMK, là Skoda JS của Sezch ăn bẫm. Tự nhiên qua Areva và Westinghowse, nó vươn mình ra khắp Tâu Âu, Trung Quốc, Đài Loan.... mà chả mất công quảng cáo gì, thậm chí, rất ít người biết có hãng đó trên đời.
    Đây là "không biết mình biết người" của Areva. Không lo làm lăn, đòi sống ăn trên ngồi trốc, nên nó coi rẻ khâu gia công ném đi, trong khi, khâu ăn trên ngòi trốc bọn phát xít + sản hơi khó.
    Trong khi lấn sân, Rosatom hoàn toàn nhường lại cho Areva những nhược điểm của Areva. Ví dụ, thiếu Pluton trong thời đại nén đắt đỏ, phải mua pluton Nga, thì mua luôn gia công nhiên liệu Nga, rồi tái chế Nga cho đủ bộ. (nhiên liệu Candu làm giầu 0,9%-1,2% thay cho tự nhiên 0,72% đã đắt lên 30%, việc làm giầu đắt thêm như cấp số nhân, tức là làm giầu từ 2%-2,1% đắt gấp nhiều lần 1%-1,1%, chúng ta biết giá trị của Gen III 6% nén, và giá trị khi pluton tinh chế hoá học dễ và rẻ cõng 50%, tức 3%, chỉ cần làm giầu 3% để được MOX 50 6%). Nhiên liệu người Nga có cấu tạo tốt hơn, nhưng quan trọng hơn, người Nga đã đóng cửa một số nhà máy nước sôi lớn do nhiên liệu chúng có kiểu riêng, tái chế cần nhà máy riêng, đắt. Như vậy, lẽ dễ hiểu là từ tái chế, người Pháp mua luôn cấu tạo và gia công đầu vào nhiên liệu Nga, tất cả bắt đầu từ nhu cầu mua pluton.
    Chưa cần nói thanh nhiên liệu Nga đặt trong kênh Pháp, bó (set) Pháp ra sao. Ở đây chỉ cần nói, dù tái chế cho Pháp, thì người Nga cũng không ăn loại nhiên liệu sống sít vừa phát nhiệt mạnh xong. Lò nén mạnh thì thanh nhiên liệu dùng rồi phát nhiệt còn tương đương nhiên liệu mới cứng của RBMK hay VVER-440, Pháp phải dùng kỹ thuật cũ chở về La Haye (Normandie) và ủ sống như cũ, rồi mới đem sang Nga bằng tầu thuỷ. Như vậy, người Nga chỉ ăn lãi ròng theo kiểu Nga, nhường lại những cái dở của Pháp cho Pháp. Người Pháp bớt xén khâu ủ giảm xạ đợt đầu ngay trong lõi, thì người Pháp hưởng hậu quả.
    Những lắt léo như thế không khó tính, không phải ngày nay chúng ta nhìn "sự đã rồi" mà nói vuốt đuôi. Rõ ràng là, Areva đã tự mình "chuyên nghiệp hoá" các khâu đi đêm, tự quẳng đi các khâu làm ăn đứng đắn.
    Rồi đây, khi đã thuê nhà máy cũ của VVER làm cùi, làm lõi, thì Areva sẽ đi đến đâu. Dân anti-EPR nó tế cái vỏ thùng-phần còn lại của Areva-gỉ, Siemens nó tế hàn tồi, chính nước Pháp (EDF) tế không an toàn.... Dù có đứng ra vay tiền làm lò, thì uy tín ở đâu. Tháng 3, đúng đợt Iran gõ chiêng trống rầm trời mà kết quả lớn nhất về hạt nhân là các hiệp định cung cấp cho Nhật+Mỹ, thì Pháp đã hô hào lập ngân hàng cho các nước nghèo vay mua lò. Nhưng châ Âu đang khủng hoảng, ai tin Areva ?
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 31/05/2010
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Vùng sáng trắng
    Như vậy, không chỉ Siemen có đóng dấu quốc tế, đã có nhiều sản phẩm tương tự được chế tạo ở nhiều nước. Một số sản phẩm chưa hoàn thành khâu luật lá, như Mỹ Nhật, nhưng phần kỹ thuật đã đảm bảo. Rất nhiều lò ở Mỹ, phần lớn ở Nga - trong đó dân sự là toàn bộ. Đông Âu phần Nga xây cũng là toàn bộ. EPR bên Âu đương nhiên có. Những vùng có là vùng trắng, ở đây, người ta đủ số liệu tin cậy để bới móc kiện cáo nhau.
    Các lò dùng đèn kiểu Siemens AG được đóng dấu tiêu chuẩn quốc tế và châu Âu, có tên +, Gen II+ và Gen III+. Đương nhiên các lò xuất khẩu của Rosatom nằm trong nhóm này, nên ở Ninh Thuận là vùng sáng như ban ngày. Theo tin mình biết, Ninh Thuận 1 là kiểu VVER AES-92 giống Ấn Độ, không dùng cấu hình nhiên liệu nén, công suất hơi thấp (950 MW, khi nén tuỳ cấu hình, có thể đạt 1100-1200). Cấu hình này dùng nhiên liệu có mật độ làm giầu thấp hơn cấu hình nén, khoảng dự trữ an toàn cao, khả năng tái sinh kha khá, không ăn pluton đầu vào (nhưng vẫn cháy pluton mới sinh trong lò), và do đó bù trừ được giá điện một tí chút bằng tiền Gấu trả cho pluton, buôn sang Mèo, do đó Mèo ủng hộ Ninh Thuận cả 6 chi (mõm và đuôi là 2), đấy là nói Mèo có não, loại Mèo biến dị mõm vẫn nhớ tiếng mẹ đẻ thì hầu như liệt não. Tất nhiên là Vịt đừng có mơ động vào nhiên liệu, vịt chưa đến tuổi, dân Vịt , dù có dùng uran Vịt, cũng chỉ được động vào nhiên liệu trên TV thôi, không phải do Gấu nó ky bo j`, chỉ có Vịt ngu thôi. Năm ngoái trên đình có đám tiên chỉ đốt đít hô Vịt có mỏ Uran, tự chủ nhiên liệu, chế biến uran như chế biến than tổ ong. Kiểu lò Ninh Thuận nếu chỉ tính đầu vào nhiên liệu thì EPR có tổng khối lượng pluton và u235 thấp hơn độ 10%, nhưng giá nhiên liệu Ninh Thuận lại rẻ hơn (đây là cái mất dậy của dòng Areva-Framaton, dùng nhiệt độ lõi cao, giảm giới hạn an toàn và đặt nhiệt độ làm việc vào vùng không an toàn). Nhưng nếu tính cả khâu tái chế thì Ninh Thuận vượt xa hơn, chi tiết là nhiên liệu đầu vào của Ninh Thuận rẻ hơn nhiều, không tính tái chế thì tiền trả nhiên liệu - tính bình quân, Ninh Thuận đã ngon hơn các loại lò nén nhiều.
    Các lò nội địa Nga thường dùng đèn Nga, lại nhiều chú online trên wep (ưu tiên trước là các chú tiền án tiền sự, hay chú quá nhỏ-không thuê yếu nhân làm xếp lò được mà chỉ đủ xiền lương anh mugic bợm vodka, hay các chú bán điện cho nước ngoài....), chỉ trừ lò quân sự, nên dù không có dấu quốc tế vẫn đáng tin cậy, ít nhất làm bà con yên tâm vì thấy nhân viên vận hành vẫn đi lại chưa chạy. Thật ra, Rosatom cũng bán nhiều license cho Siemens AG, để nhập các kiểu đèn của họ vào nhóm này. Ví dụ như các máy đo neutron mà trong đồ xuất khẩu Rosatom vẫn liên doanh với Skoda JS, tiêu chuẩn an toàn neutron của Siemens yếu hơn (trước đấy làm cho Areva mà).
    Các thị trường của dòng Canada thì chỉ là vấn đề đầu tư và thời gian, các lò mới thì có, cũ thì tuỳ khách có mua, ai mua bán liền. Người Ca cũng cải tiến Candu của họ theo tiêu chuẩn buộc phải lắp đèn, cũng xưng Gen III+. Về thiết kế, kiểu lò Candu của Canada là an toàn nhất trong các lò kênh, khả năng tái sinh nhiên liệu cũng tốt nhất, đặc biệt khi kết hợp với phát điện.
    Vùng nửa đen sắp trắng. Dễ hiểu, người Mèo đã cạn năng lực hạt nhân, hết nhiên liệu, không có thiết kế lò, dịch vụ khoa học bị cạnh tranh đã teo gần hết, lò cũ sắp hết tuổi hàng loạt..... Và người Mèo đang chuẩn bị đón VVER vào đó, người Mèo đang đợi VVER Mỹ Chinh tiêu diệt cái đám mafia đã đốt sạch quặng khoáng đứng thứ 3 thế giới của họ. Đây là con đường duy nhất để điện hạt nhân Mèo vươn dậy sau thung lũng chết đã bắt đầu đến dốc, ngoài VVER không có ai cạnh tranh cả, nên là tất yếu.
    Chúng ta đã bàn đến việc rất nhiều lò Mèo xin gia hạn giấy phép đến lần 2, chúng hết nhiên liệu, thì chúng lừa liệt não qua hài kịch Iran để mua dịch vụ tái chế Gấu cái số nhiên liệu dùng rồi tích đã 40 năm. Số đó tất nhiên chỉ là phần nhỏ nhu cầu (đủ cho toàn nước Mỹ cỡ 8 năm), thế thì chúng đánh nhau cho ít đi. Ông Obama lựa gió bẻ măng, không những không cấp thêm giấy phép, ông còn đưa ra luật rút tuột các giấy phép dài hạn đã cấp, tất cả chỉ còn 23 tháng, định kỳ lên lạy lục xin xỏ lần tiếp, chắc là quân ông kiếm bộn ba số rượu tây bị bỏ quên qua vụ này, còn ông thì dễ dàng hơn khi đóng của hàng chục GW như các bạn đã biết.
    Một trong những cái bị tranh cãi nhất ở đây là hạn ngạch 25 gallon (110 lít) nước lõi rò mỗi phút (25 gallons per minute leeak limit) ..., !!!! tởm chưa, hoá ra, rất nhiều lò Mèo đang chạy như thế và chống lại điều này. Dĩ nhiên, điểm này làm xuất hiện một số thứ. Một là, dù có thông qua luật hay không-đây là nói thông qua trên toàn quốc, còn các vùng đông dân thông lâu rồi-thì máy đo vẫn cứ được lắp để theo dõi, sáng dần vùng đen. Hai là, có cái lò vì thế mà bị tước giấy phép, nhưng vẫn chạy đều, vì luật chồng chéo.
    Dĩ nhiên các bạn đừng so sánh với VVER, nó mà rò mức thế thì đi tù trên đài nguyên ngay lúc chạy thử, không cần nghĩ đến sửa siếc gì. Natri đắt đỏ vì thế, chỉ cần một lít natri là cháy thành cái mỏ hàn đốt thủng thành lò dầy 20 phân, đừng nói là 110 lít mỗi phút, với múc đó, natri biến thành cái lò nấu thép ngay, nấu chảy cả cái lò hạt nhân hạt nhẹo, vì thế mà Enrico Fermi (Fermi lò chứ không phải Fermi Ngài, Fermi buôn bán điện chứ không phải Fermi bác học, tức nhà máy điện hạt nhân mang tên Enrico Fermi), SuperPhenix, Monju mới tử thương.
    Và cũng nhờ cái robot kiểu Nhật, mà cái lỗ to bằng quả bóng golf được phát hiện cuối 2009 ở chính cái cty sở hữu TMI trước đây. Nó chịu phạt, nhưng cũng như trên, chưa thông qua diện toàn quốc. Mình hay lấy 2 ví dụ này vì vậy, đây là 2 ví dụ điển hình, chứng minh Obama đang mua đèn thắp sáng vùng đen. Ở một số khu vực có nhiều "tiền án tiền sự", hay đông dân, hay may mắn có chính quyền địa phương tiến bộ hơn.... thì đèn được lắp nhiều hơn sớm hơn. Ví dụ, TMI còn lại và ngay sau khi có đèn, cuối năm ngoái, lại có báo cáo rò, báo động khẩn.
    Không quan tâm đen trắng.
    Dòng AGR Anh Quốc cũng đen. Thật ra, đây là cái tất nhiên do cấu tạo lò rất cô đơn, một mình một kiểu, chả giống ai, trong một đàn chó dại, thì nhà quý tộc tất nhiên là chả giống ai. Nguồn gốc cái lò này chúng ta biết rồi, nó là bước kênh hoá để phát điện từ các lò chế bom có đẳng cấp đống trộn đều, được phát triển ở Mỹ trong WW2. Các kết quả nghiên cứu hồi đó phần lớn do các nhà khoa học di cư từ Âu, sau 1944, họ đã tìm mọi cách chuyển cho Anh, Pháp và Liên Xô. Để phát điện hiệu quả thì phải tiến đẳng kỹ thuật đống trộn đều sang kênh, AGR đầu tiên khởi công 1966 phát điện 1976, còn Mèo không bao giờ thành công bất cứ kiểu lò kênh nào.
    Mèo rò 25 gallon thì tương đương khí CO2 là bao nhiêu. Mèo cũng bảo nước lõi nén của nó sạch, CO2 cũng bảo tao có lọc, còn mày có T3, sạch sẽ gì. Đứa thì bảo 25 gallon nước nén lõi tương đương 1 lít CO2, đứa bảo 1 ngàn tấn, đứa bảo một ngàn tấn thì có mỗi thằng Ăng Lê trên cõi đời này, cãi thế nèo được cả đàn chó dại. Thêm nữa, khí lõi Anh Quốc nén mạnh, đương nhiên là rò khá nhiều, đặc biệt khi thay đảo mở lò thì coi như nhả ra một đống, tất nhiên, khí này không pha, dễ lọc bụi.... nhưng vẫn là rò.
    Tất nhiên người Anh không phải không biết làm luật và không có dân biểu. Họ có loại đèn họ tự chế cho kiểu lò chả giống ai của họ. Chuyện công khai số liệu thì còn có lý do nữa đề người Anh phớt Ăng Lê, đó là họ cũng không sạch sẽ cho lắm. Cả Anh và Nhật rất khoái xây lò trên bờ biển để.... cuốn theo chiều gió, bắt đầu từ cái Windscale Pile trên bờ biển Ái Nhĩ Lan, xả thằng khí lõi ra ngoài. Cái này chúng ta cũng biết rồi, sau này khá hài hước, đúng hôm gió thổi vào bờ thì nó cháy tưng bừng, dòng phóng xạ xiên qua Anh Quốc đến tận Thuỵ Điển. Cũng như Nhật Bản, người Anh lưu giữ số liệu, chỉ không công khai thôi.
    Vùng đen hoàn toàn
    Đáng tiếc, đó lại là thị trường lớn nhất thế giới, một phần Mỹ, phần cũ Pháp (tuyệt đại đa số Pháp), Nhật. Nhật có con robot để các hãng tránh thiệt hại lớn khi xì hơi, nhưng không công khai máy đo như Siemens để thiên hạ biết hơi xì. Kể cả Gen III mới đăng ký ABWR cũng chỉ là Gen III, không Gen III+.
    Trong khi lải nhải về an toàn, thì Areva bị chính khách hàng lớn nhất của mình, anh em một nhà, là EDF kiện. Toàn bộ các lò cũ của Pháp không cộng trừ gì cả (lắp đèn là Gen II+). CHúng ta biết rằng, có những vụ phóng xạ châu Âu tăng lên 10 lần, bãi biển Normandie gần trung tâm xử lý La Haye tăng 3 ngàn lần, tất cả được dân chúng phát hiện và sau đó trả lời nhiều đoạn rất láo, ví dụ, việc dân chúng phát hiện T3=nước lõi lò nước nhẹ nén, hiện vẫn im lặng sau hơn chục năm.
    Với lịch sử đen tối lâu đời như thế, sự nguy hiểm tăng bội phần. Thậm chí, Westinghowse và Areva, Framaton đã làm những việc theo luật trước đây là cấm, như chở nồi hơi và lõi sống đi. Lò nước sôi có nước rò đều, bình thường cũng ít độc hơn lò nước lõi pha phách, nhưng điều đó là hoàn toàn khác khi chỉ một vết nứt xuất hiện trong số hàng ngàn thanh nhiên liệu trong lò, bã phóng xạ là vật liệu phóng xạ mạnh nhất con người có, được nhốt kín trong thanh nhiên liệu có áp cao. Các bạn đã thấy ví dụ SSX dẫn, hầu như không lần nào không có ít nhất 1 vết nứt và có khi hỏng gần hết nhiên liệu, hàng Westinghowse được dùng thử trên các lò có đền Đông Âu Điều này cho thấy, các lò nước sôi Mỹ Pháp Nhật dùng kỹ thuật này không sạch sẽ như nước sôi đúng nghĩa, mà lần nào cũng nhiễm xạ nặng và rò đều qua môi trường, làm nhiễm xạ máy móc đến turbine, và cả những người vận hành.
    Rất khó để yêu cầu hệ thống các lò đen lắp đèn. Ví uụ, lò nước sôi được cho là dùng nước lõi sạch, không pha các chất phóng xạ như Bo, Li cho ra T3, nên chấp nhận rò kha khá. Nhưng với tần suất không lần thay đảo nào không phát hiện vết nứt nhiên liệu, thậm chí hỏng gần hết các bó, thì lò nước sôi trở thành lò cực bẩn với phóng xạ xì thường xuyên. Lò nước sôi là loại lò ăn cắp nhất mà người ta có thể nghĩ ra, cũng chính là cái lò phát điện đầu tiên nổ tung SL-1, làm hoang phế cả vùng Idaho. Suốt cả chục năm 195x, người ta không dám đem nó về khu đông dân, mặc dù liên tục thử nghiệm và cải tiến phát điện. Thêm nữa, các chế độ phát nhiệt giảm dần và thay đảo, cũng như ủ ngay trong vùng lõi kĩn chỉ được 3 dòng Nga, Anh, Ca tuân thủ, thật phi lý khi tiết kiệm tiền làm lõi có khoang ủ, để chi tiền cho loại bơm làm mát tin cậy như bơm lõi-mà lại đặt được trên tầu hoả ô tô, đây chỉ là mục đích bớt xén và chiện La Haye sôi bể ngâm liền 3 h chỉ là cái chiện không thể giấu nổi.
    Vùng đen theo dịch chó dại lan sang tầu. Sau khi tiếp tục nén và bán cho tầu thiết kế lò lởm, Areva tiếp tục chuyển giao các công đoạn chế tạo nhiên liệu và tái chế ở Thanh Hải, bất chấp Nga đang chào bán dịch vụ, và Mèo đã lên tiếng chửi bới, ngăn tiên trình nhập khẩu kiểu đó vào Mèo. (nhà máy tái chế Areva bán cho Mèo xây mãi không xong, cuối cùng Mèo mua dịch vụ kiểu Nga ở Nga và Ấn).
    Pháp và Tầu là đen gần hoàn toàn, chỉ có vài lò mới của Pháp lắp + và EPR Gen III+ chưa xong. Bên Nhật, dân chúng không được tiếp xúc số liệu, nhưng số liệu vẫn tồn tại và nếu toà quyết, thì phải mở cho yếu nhân hay dân chúng xem. Còn Pháp và Tầu là không có số liệu. Cho đến giờ, nguyên nhân cái lĩnh áo dừng khẩn cấp 13 lần trong năm đầu, tầu đòi thay lõi, pháp không, nay vẫn chạy đều.... không ai biết. Lúc đó, khoa học mafia chưa được chuyển giao đầy đủ nên mới ồn ào.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Phương tây là ai ?
    Các liệt não tưởng điện hột nhơn Mỹ háp Nhật hay ho lắm ? Trình độ: con số âm, không phải số 0 đâu SSX à. Họ chỉ có thiết kế lò nước nhẹ , loại lò ăn vã quặng, công cụ rửa tiền, và 1500 năm nhà Mèo đã bị lò nước nhẹ xơi sạch sau 40 năm rồi. Mỹ Pháp Nhật tự nhận là lò phương Tây. Trong khi đó, phương Tây lành mạnh có nhiều, Anh, Canada, những nơi ấy người ta đối xử với lò Mỹ Pháp Nhật thế nào: cấm cửa. Ít nhất, với lệnh mới, EPR phải 8 năm nữa mới được trình duyệt lần nữa ở Anh, đó là nể tình đồng hương Tây Âu, còn AP-1000 thì phắn khẩn cấp, không nhiều lời.
    Vinh quang thật nhể. Những nước không tái chế, hay tái chế sống đến mức nước ngâm nhiên liệu dùng rồi sôi liền 3 h, ăn cắp cả thiết bị dừng khẩn cấp tách rời, không chấp nhận lắp máy đo Siemens +..... Ôi xời, các liệt não ơi, sang tẩy não cho Anh vơi Ca đi.
    Chúng ta đã xem qua một chút bên ngoài lịch sử khó hiểu của ngành điện hạt nhân thế giới. Hoá ra, cũng không khó hiểu, mà trong đó quá nhiều lừa đảo, cần đãi cát tìm vàng.
    Đặc trưng: điên rồ và thảm bại ?
    Hoá ra, Mỹ Pháp Nhật rồi Nam Tầu là những nước có chính trị rối loạn, tham vọng khủng khiếp, nỗ lực kinh hồn, đầu tư khổng lồ, nhưng suốt 60-70 năm, chúng đều thất bại, trở về con số âm , mức độ kỹ thuật ăn cắp tương lai.
    Siêu cường điện hạt nhân thế giới là Mỹ, hoá ra, đã chết kỹ 30 năm rồi, điều này cũng giống như siêu cường quân sự đánh đâu chạy tụt dép đấy. Sau TMI, một mặt, các mặt kỹ thuật chưa hoàn thiện như tái chế dân sự đông lại, người ta tránh động vào vấn đề nhậy cảm ấy để cố cho các lò đã chót đầu tư được chạy đến khi thu vốn, bất chấp điều đó vặt sạch tương lai 1500 năm trong 40 năm. Nước Mỹ đã cạn sạch các mỏ uran, dư ra nửa triệu tấn DU, mà đáng ra, người ta đã phải nghĩ cách đốt nó trước khi nó thành vô dụng. Một số nhà máy không kịp xây dựng tiếp các bước sau, thì đủ kho chứa nhiên liệu dùng rồi 40 năm nay, còn phần lớn buộc phải đem chôn.
    Bước 2: Nỗ lực đốt DU ? an toàn đây
    Người Mỹ Pháo Nhật có biết đốt DU không ? các nhà khoa học Âu đã nhiệt tình cộng tác, lò đầu tiên chạy điện là EBR-I tái sinh ? Mỹ Nhật Pháp cũng đã từng xây dựng to, vận hành lâu các EBR-II, Monju, Phenix, Super Phenix, Enrico Fermi..... Thế sao họ không đốt DU đi để có 1500 năm. Ối trời, chả lẽ bỏ phí ? ngu nhể ? Hoá ra, có mỗi các liệt não là thối não, Super Phenix đắt hơn tổng giá trị Areva ngày nay, việc nó dừng là nguyên nhân Framaton phá sản phải tái cơ cấu thành Areva, thế Framaton dừng Super Phenix bởi cái gì, nước Mèo dùng Enrico Fermi bởi seo ? bởi chúng chạy an toàn, không cháy nổ, Thế mới là đàn lợn. An toàn nhất trong đám đó có lẽ là Monju, chỉ rò natri vòng 2 gây hoả hoạn, nhưng bù lại, khi chuẩn bị nhiên liệu cho nó, đã gặp loại tai nạn đáng sợ nhất là phản ứng hạt nhân không điều khiển được, đặc sắc nhất quả đất là nó diễn ra trong ..... chậu phản ứng hoá học. Còn lại, Enrico Fermi rò cả 3 vòng không phải 1 lần, chảy lõi không phải 1 lần, và nhà máy dừng sau vài năm hoạt động cầm chừng (sau khi cháy lớn do rò natri, nó chỉ còn dưới 90MW). Super Phenix chỉ chạy chưa đến 1/10 thời gian trong năm, coi như cứ bật lên là cháy.
    An toàn, không lỗi, mà các nước này chấp nhận phá sản bước 2, ném đi số tiền khổng lồ ? Sao các liệt não không sang dạy khôn cho họ đi ? Các liệt não thông thái ơi, người ta ngu lâu nể, người ta ngu quá cơ, không nghe lời các liệt não.
    Bước 1: không bao h thành công
    Chúng ta đã biết, các nhà khoa học hạt nhân đã khuyên người Mỹ chạy 2 bước, trong khi chờ bước 2 neutron nhanh, họ phải phát điện bằng lò bước 1 neutron chậm kiểu kênh, có tỷ số tái sinh không tệ lắm, nếu không, thì rất có thể chưa nghiên cứu ra bước 2 đã ngỏm.
    Chúng ta đã biết, lò phản ứng hạt nhân neutron chậm không dễ chuyển sang phát điện quy mô lớn. Nó phải vượt qua 3 điểm then chốt. Về cấu tạo lò, phải vượt qua mức đống trộn đều mà có hiệu ứng kênh rõ rệt, điều này tách biệt nhiệt độ hơi sinh công và chất điều hoà moderator, do đó, chất điều hoà làm việc ở nhiệt độ ưu việt, thấp, tỷ số tái sinh cao, lò ổn định, trong khi đó hơi sinh công có nhiệt độ cao, hiệu quả cao, kinh tế. Về cấu tạo nhiên liệu, mấu chốt là thanh nhiên liệu gốm bó thành từng bó trong kênh.Và điểm nữa là tái chế, không có tái chế thì tái sinh làm gì.
    Sau nhiều nỗ lực, như X-10 1943, CP-5 195x, EL 194x, UNGG 195x.... Mỹ Pháp không thể vượt qua đẳng kỹ thuật đống trộn đều, và thất bại trong lò kênh. Nga Ca Anh vượt lên và bắt đầu khởi công phát điện kinh tế quy mô lớn nửa sau 196x, chạy nửa sau 197x.
    Thất bại thê thảm cả hai mức kỹ thuật, Mèo dùng nước nhẹ, loại lò ăn cắp tương lai thậm tệ, đơn giản nhất trong các loại lò, tất nhiên đẳng kỹ thuật là hơn cả trộn đều, siêu đều, vì nước nhẹ là 3 trong 1. Nó có cấu tạo đơn giản và rẻ hơn rất nhiều các kiểu lò lành mạnh của Nga, Anh, Ca, và chỉ sống bằng sức sống mafia. Tiếp theo, dòng kỹ thuật này xuất sang Pháp, Nhật, Nam Tầu. Chúng tiêu diệt ngành điện hạt nhân thế giới sau TMI-1979 và sắp tới lại làm điêu đứng xã hội lần nữa.
    Ban đầu là thời kỳ quân sự, người ta buộc phải dùng các lò bất chấp mọi giá cho tầu ngầm và chế bom. Lò nước nhẹ ăn cắp tương lai, nhưng tương lai cũng không có nếu thua trận. Và thật ra, nhu cầu quân sự không lớn, tổng số lò quân sự thì nhiều nhưng tổng số điện và tổng công suất thường trực của chúng thì ít, các lò quân sự nhỏ, có tổi thọ ngắn, thường là chúng được bỏ phế trước tuổi thọ vì cái tầu chúng đẩy đã lạc hậu. Thất bại trong mọi nỗ lực dân sự, mafia quân sự Mèo đã bán cái này, ban đầu, GE và Westinghowse .... cũng như Pháp sau này, làm cơ khí. Khoa học nhái này lan sang Pháp rồi Tầu. Nhật và Đức Ý thì thua trận, không có cách nào khác.
    Di cư
    Điện hạt nhân Pháp Mỹ chỉ bùng phát chưa đầy chục năm đã chết nghẻo sau TMI 1979. Kể từ đó cho đến đầu năm 2010, người Mỹ mới ký mua thêm 4 AP-1000, không thấm vào đâu so với số công suất mà Obama bắt đóng cửa vì tởm.Bằng việc khởi động tiến trình thắp đèn và rút giấp phép xuống 23 tháng, Obama đã dựa vào thời đói, để các thế lực tranh nhau đánh nhau tranh ăn, từ đó mượn gió bẻ măng làm cuộc cách mạng bất đắc dĩ, thực chất là tiêu diệt cái gọi là "công nghiệp điện hạt nhân Mỹ hiện tại". Các cứng cử viên thế chân đương nhiên là Anh Ca Nga, nhưng để làm một cuộc bùng phát 110GW thì ngoài Nga không ai đủ lực, Nga cũng không đủ lực độc chiến, nên mới tuyển binh hùng tướng giỏi.
    Ở Mỹ, đến 1979, chưa hoàn thiện tái chế dân sự, người ta mới làm các kho ngâm ủ giảm xạ. Sau đó, các nhiên liệu dùng rồi này tránh được động đến, do tai hoạ từ TMI 1979, người ta cố gắng để các lò đã chót mua chạy được trước áp lực dân chúng biểu tình.
    Westinghowse di cư về Âu, Nhật, đem theo kỹ nghệ nước nhẹ ăn cắp. Rồi Framaton phá sản sau Super Phenix, lại chuyển giao công nghệ sang Nam Tầu.
    Giải pháp kỹ thuật lớn nhất, thiết bị ưu việt nhất ? TMI được tuyên không chảy lõi cho đến khi 5 năm sau, người biểu tình bắt chụp ảnh. Lĩnh Áo cãi nhau thay lõi, rồi chẳng thay. Thiết bị đó là gì , là cái lò rò 20 gallon nước mỗi phút, không giấy phép vẫn chạy. Giải pháp, thiết bị đó có tên là mafia.
    Đội mả sống lại
    Sau 2000, Westinghowse đăng ký AP-1000 (2005), vụ này khá tốn, nên Westinghowse bị Toshiba mua, nối tiếp Framaton, nó đã phá sản thật sự. Framaton tái cơ cấu thành Areva, đăng ký EPR. Vẫn chỉ là lò nước nhẹ nén PWR, nhưng chúng đổi tên đi cho thiên hạ đỡ tởm cái danh dự của chúng, đội mồ sống lại. Chưa đủ, Nam Cao Ly đăng ký OPR và APR, dùng chung các thiết bị, chỉ thêm tên gọi, lừa người ta về một dòng mới lạ, cũng để đỡ tởm.
    Thế hệ này được gọi là Gen III lừa đảo.
    Cuối cùng thì vẫn chưa có lò nào Gen III chạy cả. Sang năm, có thể Phần Lan và Normandie chạy. OPR đã ký được vài công trường đang thi công, AP-1000 đã vinh quy bái tổ về quê Mỹ. Nhưng chưa lò nào chạy. Đơn giản là, chúng vẫn thế, vẫn ăn vã. Và vì vậy, kết quả lớn nhất của lừa đảo là không bù được số công suất bị đóng cửa vì nhiều nguyên nhân.
    Bẫy cò ke
    Đặc trưng của hệ lò Mỹ Pháp Nhật là sống bằng mafia. Thời ngu muội, sức sống là bán giá cao rồi lấy tiền chênh đút lót. Đến thời hiện đại, thông tin nhiều, không đút lotx dễ dàng được, thì bẫy cò ke.
    Ngay sau khi khởi công 2 năm cái đội mồ sống lại đầu tiên. EPR Phần Lan bị châu Âu tố lừa đảo. ANh Quốc cấm cửa, khách hàng Phần Lan kiện. Đau nhất là chính khách ruột, điện lực Pháp, cùng chung ông chủ nhà nước Pháp với Areva, cũng tố lừa đảo. Sự kiện này là 2007. Bằng các thủ đoạn khác nhau, cả Tây và Đông Âu cấm cửa Cao Ly, nhục nhất là công trường Romania Cao Ly trúng thầu, bị châu Âu bắt đổi thành Candu của Canada: điện hạt nhân và đút lót là hai mặt khác nhau, anh đút lót mặc anh, nhưng lò hạt nhân là lò hạt nhân, cái không phải là lò, anh gọi ở nước Cao Ly là lò không sao, nhưng ở biên giới châu Âu thôi, đừng nói là trong châu Âu, thì lò là lò. Tiếp theo là Anh Quốc và một loạt nước cấm cửa nốt AP-1000. Hết sạch bách Gen III lừa đảo.
    Người Pháp vừa mới phá sản lại đứng trước tái phá sản. ? Thế là nó bán ruột cho Rosatom, cùi cho Skoda JS, các công ty cũ của dòng hạt nhân Nga, từ đây Pháp còn mỗi việc từ vỏ lò hất ra, và quan trọng nhất là đi vay tiền tự mua lò phát điện, mua lò của Nga và Sezch. Westinghowse cũng vậy, Skoda JS và Rosatom lụt việc, từ cung cấp dịch vụ khoa học lõi cho đến cày quốc xây dựng, chế tạo máy.... Thế là Areva được Nga, Đông Âu ủng hộ, thế là khổ thân chú bé Phần Lan, lĩnh trọn thế trận bẫy cò ke.
    Thật ra, cái thiệt của dân Phần Lan là chỉ giảm tuổi thọ, chóng cao huyết áp khi sống cạnh EPR. Lò được Tâu Âu đầu tư để bán điện cho Thuỵ Điển chưa có luật cấp giấy phép xây mới. Chính phủ Pháp vay thêm tiền cho Areva-rửa tiền chống phá sản. Tiền đó được cho Phần Lan vay để trả giá mà họ kiện cáo. Cả châu Âu dồn vào chú bé Phần Lan: thôi, chấp nhận đi.
    Siemens AG bực mình, đá đít Areva, cùng Phần Lan sang đầu quân cho Rosatom. Trước đó, Rosatom tuyển binh hùng tướng giỏi chuẩn bị Mỹ chinh, nhưng Toshiba mới cưu mang Westinghowse , không nỡ nhìn Westinghowse chết thảm lần nữa, từ chối.
    Areva thoi thóp với các dự án Đài Sơn (EPR) và Đài Loan (nước sôi), dĩ nhiên đều thế, cùi Skoda JS, ruột Rosatom, Areva có cái vỏ thùng, tầu đổ bê tông. Khốn nạn, chúng nó lại còn bắt Areva phải tự mua lò bán điện để ..... bảo hiểm vốn.
    Khổ nhục nhất là Vịt cơ. Trên đình nhà Vịt, toàn bộ các nghị gật đồng loạt bán nước rẻ tiền. "Phần Lan trước mua Gen II sau vì an toàn mà mua Gen III", lại còn có bài phát biểu của nghị viên ngu hơn lợn "thiết bị an toàn hạt nhân thụ động" , "An toàn thụ động bằng điện tử hiện đại"... Dĩ nhiên là các nghị lớn này cho đến nay cũng không hiểu nổi tại sao như thế là ngu hơn lợn, là bán nước giá bèo.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 03/06/2010

Chia sẻ trang này