1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    ABWR là lò nước sôi. Cái loại lò này xì thường xuyên hơi lõi ra môi trường và nhiễm xạ nặng nề đến turbine cùng nhân viên vận hành. Nhưng vấn đề ở đây còn lớn hơn nhiều, đó là cuộc đấu tranh giằng dai của nước Nhật trước khi hạt nhân của nó vươn dậy. Vốn bản chất Á Đông, thâm hậu nghĩa đạo, Nhật Bản vô cùng day dứt bức xúc khi theo môn phái khác , mà liền theo đó là tiêu diệt cựu sư phụ lâu đời. Quá Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đặt tên câu chuyện truyền kỳ mà chúng ta sẽ theo dõi nhiều chục năm này là gì đây ? Ô Qua Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ xứ Ô Qua, hay là Thế Ngạo Tân Thời, Hạch Tâm Tiếu Ngạo...







    Ô Qua thắng thầu 1/2 sau Ninh Thuận chưa được công bố, nhưng được quảng cáo rùm beng. Chúng ta xem lại các sự kiện.

    Trước khi Rosatom thắng thầu Ninh Thuận 1. Hàng đàn chó các hiệu sủa ông ổng khắp hoàn cầu, rất chi nhiều liệt não, mà đại diện là trong topic này, đưa ra một ti tỉ lý lẽ. Trong các lý lẽ đó, có một đàn chó sủa dữ nhất là bên kia cái ao Thái Bình. Chúng nói rằng nước Mèo cực kỳ an toàn hột nhơn vì chửa bao h nổ lò. Hay cái chiện TMI-II chỉ là bé bé không đáng kể. Hay là luận điệu chung ỉm phéng các báo cáo của người Mèo dành cho giống Mèo, che dấu giống lạc loài, kể từ tổng kết, thường niên tầm thường, đến sự kiện nổi bật như Idaho, cũng như Windscale. Và tất nhiên, các giống chó sủa này làm hàng đoàn liệt não tung hô việc nước Mèo chẳng có gì bán trong lĩnh vực hạt nhân, trừ chào mua dịch vụ dỡ lò hết tuổi và xử lý nhiên liệu dùng rồi. Nước Mèo chưa hề xử lý nhiên liệu dân sự dùng rồi, thứ nhiên liệu đó được ủ quá kỹ mấy chục năm qua, là món hàng pluton vô cùng béo bở, lại về tay Gấu và ... Ấn Độ=kỹ thuật Gấu .... đi vòng cho ai đó đỡ nhục. Đến những khâu đơn giản nhất như thế mà Mèo không có. TMI-II đã giết chết ngành điện hạt nhân Mèo 30 năm qua. Ngày nay, Westinghowse AP chỉ là một bản nhái giật gấu vá vai, nhưng cũng do Nhật Bản sản xuất (Japan Steel Work). !!!. Tiếp theo, quá chuối với giống chó điên đó, lại có giống chó lịch sự Areva, khổ nỗi, kẻ lịch sự này khí thư sinh, không có... xiền. Người ta mua lò này chỉ bởi nguyên tắc nó tự đầu tư bán điện !!!, cạnh tranh phải biết.

    Nhìn xa hơn. Ôi chao. Hàng loạt các kường cuốc sau WW2 đã làm lò hạt nhân, nhưng chỉ Nga, Canada, và Anh Quốc thành công với việc biến các lò than chì-nước nặng thành lò điện, với RBMK Nga, CANDU Canada, và AGR Anh. Không làm nổi điều đó, người Mỹ lấy nước nhẹ ra làm điện, lò nước nhẹ là loại lò ăn cắp tương lai, nhưng yêu cầu kỹ thuật quá đơn giản, là loại lò thế hệ không, bất chấp người ta quảng cáo tấn phong nó là thế hệ Gen I, II, III, IV... Pháp thất bại nghiên cứu lò giống CANDU, chuyển sang nhái AGR Anh từ hồi AGR còn có tên Magnox, Pháp nhái bởi tên Pháp là UNGG và lại thất bại, và thế là phải theo bước Mỹ, Pháp nhái lò nước nhẹ nén Mỹ thành PWR kiểu Pháp bất chấp TMI-II. Tiếp theo nữa, một mặt, vì cạnh tranh với chó, người Nga phải tung ra VVER nước nhẹ, nhưng đi kèm hệ lò mà ngày nay Tây gọi là thế hệ 4 = Gen IV, như BN, chì-Bismuth, chì làm giầu PB 208 BREST. Nga vượt lên các nước Anh và Canada, dĩ nhiên kéo họ đi cùng luồng trong hợp tác khai mỏ cho đến bán kỹ thuật. Cùng thời gian đó, Tầu thành công với việc làm lò than chì kiểu Anh Quốc trong chế bom (với các giải pháp kỹ thuật tương đương việc huy động nhân viên nữ đi thu thập mẫu bom nổ, nữ có lớp mỡ, lâu chết hơn nam), nhưng không thể chuyển sang phát điện, mua đủ thứ lò để nhái, rồi cuối cùng nhái theo nhái Pháp, PWR Pháp thành CPR Tầu, cả hai nối tiếp nén tiếp nhân bội cái ghê tởm TMI-II. Bất chấp Pháp và Tầu nhái lại và nén nhân bội mức nguy hiểm, TMI-II vẫn cứ giết chết ngành xây lò Mỹ từ 1979.

    Và vì thế, hàng loạt lò điện hạt nhân Mỹ đã và đang hết tuổi ồ ạt, mà nước Mỹ không hề có khoa học hạt nhân trong mọi lĩnh vực, từ khai mỏ cho đến tái chế. Tình thế này đẻ ra đại chiến mang tên Mỹ Chinh.





    Sau khi Rosatom thắng thầu Ninh Thuận 1, thì chính phủ Nhật tham chiến, mặc dù trước đó khá im lìm, chỉ đi quảng cáo theo đúng thời trang. Chính phủ Nhật ra tuyên ngôn chấn an dư luận rằng thì là mà người Nga bán vũ khí, nên ưu tiên !!. Và cũng tuyên rằng, Nhật mong muốn có 1/2 trong 4 lò Ninh Thuận.

    Vế 1, người Nga được ưu tiên. Trong topic này đã chỉ rõ, VVER AES-91/92/9x/0x... ban đầu được đặt hàng phát triển để phục vụ cho 2 địa chỉ, đó là, Ấn Độ và Việt Nam, theo văn bản đã dẫn từ 197x, cái thời mà hàng quân sự Ấn Độ vấn gần như 100% Tây. Riêng Ninh Thuận được khảo sát địa điểm trước 1991. Do đó, những tuyên bố của chính phủ Nhật chỉ là đãi bôi cử tri của họ.

    Vế 2. Trước khi SSX công bố thông tin Nga-NHật đi đêm từ 2007, tớ đã chỉ rằng, một nhu cầu bức xúc là lập cánh Đông của công cuộc Mỹ Chinh, quyết định việc hạt nhân Nga tiêu diệt đối thủ ngoan cố và đểu cáng nhất từ trong tận sào huyệt, tức thị trường điện hạt nhân lớn nhất thế giới mang tên Mèo Hoang. Cánh Tây là Nga-Đức, thì Siemens đã làm cú ngoạn mục 2009, bỏ vợ già làm rể bạn tốt. Thế là phát xít + sản chúng nó a dua a tòng kéo nhau đến tẩn cái chú.... chống + to mồm. (à, mà các bạn nên biết thêm là trong cái sự này, VVER đi cùng AK với Sukhoi, AK ở đây có chữ K là Klashnikov). Như vậy, 4 lò Ninh Thuận chia đôi sau khi chúng ký ngầm với nhau.






    Tổng kết cả hai vế. Bi h biết thêm thông tin chúng bí mật thoả thuận ký kết với nhau ?
    Thì, một địa điểm như Ninh Thuận sẽ là một sới lý tưởng cho Nga-Nhật cũng nó cào cấu cắn xé nhau khi mặc cả với nhau mối tình mới. Giống Vịt, với bản chất phản trắc, ngu muội của thói quen làm nô tì, sẽ bán cái tài nguyên Ninh Thuận với giá của thứ thị trường tiêu thụ điện để chúng đầu tư khai thác, cũng nhu hy vọng được vác đất tham gia xây toa lét của nhân viên nhà lò, để được đóng dấu vào trán là "đã từng thiết kế, xây dựng, vận hành... lò phản ứng hạt nhân". Giống vịt không có não ngu, bắp yếu, biết dùng phóng xạ từ đầu tk20 (có khi trước cả Mèo Hoang), nhưng các CNCS và CNXH của Nga và Đức không phải là thứ chủ nghĩa cường hào ác bá giết bác học của Tầu và Vịt.

    Đội mâm làm sới cho chúng cào cấu cắn xé và... yêu nhau, sinh đẻ con cái, thu lợi và chia lợi... ngay trên đầu, đó là phận của loài Mọi. Dĩ nhiên, con Mọi Vịt còn sang hơn con Mèo Hoang, vì theo tiến trình này, thì Vịt Mọi oách hơn Indonêxia, xếp sát nách Ấn Độ, trong chuỗi "cửu vạn" đi phu vác đất bên xứ Mèo Hoang, và oai hơn Khựa nhiều. Ơn trời, ơn đ ảng, ơn chính phủ, Mọi cũng phân ra bậc thánh bậc hiền. Các bạn có thể hiểu, làm cung nữ hầu hạ vua và hậu ấy nhau , thì còn vinh quang hơn chán vạn thứ nông dân cày cuốc cung phụng cho bọn làm gấm vóc, bọn làm gấm vóc lại còng lưng canh cửu cung phụng mấy tầng mới đến vua hậu và nàng hầu. Tuy nhiên, sự thèm khát khi nhìn vua hậu ấy nhau sẽ sinh ra sự phản trắc vô cùng. Mình không nói chúng ta 100% là cung nữ, nhưng lại cùng "văn hoá" , "lý tưởng", "chủ nghĩa" với một thứ như thế.





    Cùng là đi lên từ vị trí Mọi, chúng ta xem lại Ấn Độ. Trước khi mua lò phát điện dân sự quy mô thật sự đầu tiên trên 500MW, thi họ đã xây 15 lò nghiên cứu các cỡ. Vì điều kiện tự nhiên khác biệt, người Ấn Độ quyết tâm và thực hiện được chu trình thori. Đương nhiên, chu trình thori là chu trình tái sinh, tức không phải là hạng ăn dưới 1% nhiên liệu uran tự nhiên như Pháp, hay không tái chế ăn dưới 0,5% như Mỹ. Thế hệ kỹ thuật ban đầu này của Ấn Độ dựa theo CANDU, nhưng đi theo hướng riêng, tức ưu tiên tái sinh, trong khi người Canada dựa vào nguồn tài nguyên quá ưu đãi , và mặc dù vậy, người Canada vẫn hết sức kiên quyết bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên bên cạnh ông bạn Mèo Hoang đã đốt sạch bách quặng của mình-bất chấp nguồn quặng đó cũng thuộc hàng đầu thế giới=đốt 1500 năm trong 30 năm. Cho đến khi hoàn toàn có đủ khả năng làm lò điện, làm bom, tích được lượng thuốc bom không nhỏ và có số bác học không ít, Ấn Độ mới quyết định dựa hẳn vào Nga, và nói với Mỹ : "mày chả có mẹ gì bán".

    Vậy là, trước hàng chục năm, trước khi con Mọi mang tên Vịt được vác cuốc, một cổ cõng 2 chủ, đến Mèo Hoang cuốc toa lét, thì Ấn Độ, trước đây cũng là Mọi, đã nhận được hợp đồng tái chế nhiên liệu cho Mèo Hoang, cùng lúc Nga xuất khẩu Pluton sang Mèo. Làm rác thì chả có gì là vinh quang cả, lợn vẫn nghĩ vậy, bãi rác Thành Công thì khác hạt nhân, hạt nhân là nơi kỹ nghệ tái chế "rác" chịu trách nhiệm chính trong việc đốt 99,3% uran tự nhiên, 1500 năm thay cho 30 năm. 99,3 hay 0,7 tốt hơn ? cái nước nhẹ là hệ lò thế hệ 0 bởi vậy, tái chế rác hạt nhân quan trọng vì thế. Mèo Hoang đã chết đắp chiều 30 năm vì đó, Ấn Độ đã không còn là Mọi và đang bán kỹ thuật cao cho Mèo bởi ấy.

    Ấn Độ biết dùng phóng xạ trước hay sau Vịt ? xin lỗi đi, từ ngày cái Viện Quy Ri ở Tràng Thi dùng phóng xạ chữa ung thư, thì nhiều xứ còn mọi rợ lắm cơ ạ, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, và cả Mèo Hoang.








    Như vậy. Mình tiên đoán đã đúng, đúng từ trước khi mình tiên đoán, vì mình không biết Nga Nhật chúng thoả thuận với nhau từ ấy. Chúng ta thật là vinh quang, lịch sử đã chọn chúng ta đội mâm làm sới cho chúng cấu chí nhau và yêu nhau, rồi, nếu như chúng thành công, chúng ta sẽ một cổ cõng 2 chủ đi cửu vạn xứ Mèo. Cũng là chinh phạt, cũng là đoạn nối cuộc trường kỳ, từ kháng chiến chuyển sang viễn chinh. Nhục, cũng là viễn chinh, Đông Nam Á vẫn nối tiếp vai trò của Mã Tà, Ma Ní. Tại sao lại thế ? chúng ta quá rõ. Nga Đức chúng có CNXH, CNCS. Còn, chúng ta có chủ nghĩa nô tì, hay chủ nghĩa cai nô còn có tên là cường hào ác bá, nhưng chúng ta giả danh chủ nghĩa cường hào ác bá của chúng ta là thiên đường XHCN như chúng. Cường hào ác bá là gì ? là chiến đoạt tài nguyên, cai nô là gì, là chiếm đoạt thể loại tài nguyên có tên là nô tì, đem bán cho ngoại bang các tài nguyên đó, vì các cai nô cạnh tranh với nhau, nên chúng bán nô tì càng rẻ càng tốt. Thế CNXH thật sự mà cường hào mạo danh khác gì? à, cái chủ nghĩa cường hào ác bá vừa nắm quyền là đại cách mạng văn hoá vô sản, tận diệt tri thức, còn Lệ Ninh vừa lên nắm quyền là quất roi vào đít thanh niên "học học học", hoàn toàn ngược nhau. Ngược nhau cũng như khoa học hạt nhân, đỉnh cao của tri thức, ngược với mỏ khoáng và sức nô tì giá rẻ. Chúng ta giả ngôn gọi xã hội nô tì-cai nô của chúng ta là thiên đường CNCS, thì chúng ta vác cuốc cõng bọn CS-phát xít thật sự có chi là không đúng ?




    Có điều ở đây. Là, tuy chúng ta nhược tiểu, nhưng chúng ta phải có con mắt của siêu cường. "Bác học hột nhơn" của giống Vịt qụit tiền ăn học của non sông, đi làm thuê ở Thuỵ Điển, hay la liếm lò tầu, làm Vịt Quốc tiểu nhược... Vịt Quốc tiểu nhược, nhưng TTVN là siêu cường. Đứng trên góc độ siêu cường, đại ca, đại hiệp, đại nghĩa... thì chúng ta phải "thông cảm" bọn chúng đánh nhau. Ấy thế, tuy cúi đầu đội mâm làm sới cho chúng ấy nhau, cũng lên giỏng tai, tỉnh óc, mà nghe chúng chí choé thủ thỉ. Ấy là, phải đọc Kim Dung. Lệnh Hồ Xung chuyển môn phái đâu có dễ. Lý rõ, nhưng nghĩa nặng. Nghĩa thông, ng uỵ quân tử hiện hình, thế vẫn còn tình nàng Nhạc Linh San. Cứ tưởng chuyển môn phái, làm rể nhà giầu mà dễ à, đủ cả 9 luồng chân khí điên đảo cỗ lòng.





    Cụ thể hơn.
    Chúng ta có thể nhìn thấy hai khả năng, ở đây, mình chỉ muốn nói ý nhìn thấy khi đứng trên góc nhìn chuyên đề kỹ thuật hạt nhân.

    Một là. Sự hợp tác của Nga-Nhật bị thất bại, sự nghiệp nghiên cứu chung chuyển thành hình thức ng uỵ biện chính trị cho qua chuyện mà không có thực chất gì. Khi đó, Nga có lò Nga, Nhật giữ lò Nhật, Nga giữ thị trường Nga, Nhật có mối hàng Nhật. Điều này rất khó xảy ra vì cả hai nước đều ngồi trên vị trí chóp bu, tức là vì trí xuất khẩu kỹ thuật, vị trí đặc biệt mà kinh tế thế giới chỉ có rất ít nước như Đức, Nhật, Canada, Nga và một vài nước có thị trường hẹp trong các ngành chuyên sâu hẹp hơn, không yêu nhau khăng khít thì phải đánh nhau sống còn, không có chiện lửng lơ. Như thế, sự tồn tại này là không bền, người Nga buộc phải tìm đối tác khác để tạo cánh Tây của Mỹ Chinh, mà đối thủ-trong vai trò đồng đội Nga- là Ấn Độ đã xuất hiện một cách vững chãi. Sự tồn tại không bền tất nhiên sẽ tồn tại trong cấu chí, thậm chí là đấm đá quyết liệt, chứ không phải trong âu yếm, hay cấu chí dạo đầu của âu yếm. Khi đó, hai nửa Ninh Thuận sẽ hết sức khác nhau, cãi nhau ỏn tỏi, và dĩ nhiên, CPR Tầu Khựa sẽ theo bồi lưỡi bồi mõm như Vương Hữu Tấn mà lấn sân. Nối sau giáo sư thiết sót họ Vương, cái lũ lợn toán cấp 1 không biết nhưng rất thạo ngồi chờ bác học cãi nhau, sẽ lại tung hô vạn tuế và cõng CPR vào để xì khói Hà Nội, Sài Gòn. Gì chứ, việc giống Vịt cương ngạnh ngàn năm bị nhiễm xạ tuyệt chủng là ước mơ lớn nhất, ước mơ ngàn năm nhà khựa. Cái lũ lợn cong CPR Tầu vào sẽ lại tung hô những câu "cùng đường mạt lộ" như thời chúng "đại cách mạng văn hoá vô sản", biến trường học thành trại lính, đấm chết thầy cô. Vậy là, về số phận riêng, Vịt bị bỏ rơi cho Hồng vệ binh đấu tố.

    Trước khi xem đến mặt khác của vấn đề, chúng ta dừng lại và điểm . Ai cần cái gì ở đây ?. Rõ ràng, tầu khựa và phái thân Tầu, tức bọn cường hào ác bá giả danh CNXH, giả danh ĐCS... sẽ chống phá mối tình của hai nửa Ninh Thuận quyết liệt nhất. Đây không phải là cuộc đấu tranh của 4 tỷ đô Ninh Thuận, mà là phần nổi của tảng băng Mỹ Chinh có quy mô toàn cầu. Như vậy, cụ thể hơn, các "đại diện" tai to mặt lớn nhà Vịt chính là bọn trực tiếp xiên xỏ đâm chọc mối tình này. Kẻ đội sới cho người làm điểu bậy bạ sung sướng chống phá sự sung sướng của người ta, đó là điều đê tiện có từ trước khi chúng ta rụng đuôi, sự đê tiện của ngu si, ngu do si mà ra và si lại do đần ngu mà có. Các bạn có thể hiểu, lịch sử nước Tầu là lịch sử của chủ nghĩa nô tì và các băng đ ảng mafia đen của nô tì, bạn có thể hiểu, hoạn quan có thể phục vụ vua và hậu trong đêm, nhưng các nô tì thèm thuồng thế nào khi làm việc đó, và, chúng luôn muốn biến nô tì thành vua-hậu. Lịch sử của chính trị Tầu như thế, sự phản trắc bị dồn nén, bùng phát, tiêu diệt, tích luỹ và phản trắc nối tiếp phản trắc. Sự phản trắc truyền kiếp xuất phát từ việc nước Tầu không có khả năng phòng ngự trước các man di mọi rợ, một nửa lịch sử Tầu là triều đại các man di mọi rợ đô hộ thiên triều, bắt thiên triều làm nô tì, và tích lũy phản trắc. Yếu ngu sinh ra hèn hạ, hèn hạ sinh ra phản trắc nó như vậy. Phản trắc bùng phát sinh ra đại cách mạng văn hoá vô sản giết chết trí thức, lại lũ lụt ngu si tràn ngập xã hội. Hạt nhân là một trong những đỉnh cao của trí tuệ, và người Tầu căm ghét gì nhất, phản trắc với gì nhất, đê tiện với gì nhất ?


    Như vậy, trong Nga-Nhật là trâu bò, thì Vịt là ruồi muỗi, sống không khéo thì trâu bò nó đi tìm ruồi muỗi khác làm phận ruồi muỗi, còn Vịt thì thất nghiệp với trâu bò, phải đi làm thuê cho chó má. Đó là ta nói về ta trong trường hợp tình duyên này không thành. Còn nói về chúng, dĩ nhiên, thế không bền sẽ tự lắc lư đến thế bền, chúng lắc lư thế nào, ta sao mà biết được.






    Mặt thứ 2, là mối tình Ninh Thuận thành công ở các mức độ khác nhau. Cái này thì mình nói rồi. Nga Nhật tuy cùng bán những thứ như nhau, nhưng bản chất, là chúng khác nhau và đang tìm cách tiến đến ôm nhau rõ chặt, tay xen tay, chân xen chân, kẽ ngón tay cũng xen nhau , còn cái gì nữa xen nhau thì đến mà soi.

    Nhật cung cấp mọi mặt về hạt nhân. Chế lò, khai quặng, tinh chế uran tự nhiên, làm giầu U235, chế nhiên liệu thành phẩm, tháo lắp nhiên liệu, vận hành lò, viết đơn từ thuê lên IAEA, chứa chấp và tái chế rác... thậm chí là bi ểu t ình thuê. Mọi mặt Nhật Bản có đủ trừ một số license và dịch vụ, thiết bị vẫn mua ở Mỹ và Pháp, nhưng những thứ đó có hay không chẳng có làm sao gì lắm. Từ A đến Z như Nga. Vậy, 2 đứa cạnh tranh nhau chứ đâu có tìm nhau ? Và , như thế, nhu cầu quan hệ duy nhất của chúng là với các mọi, và chúng đánh nhau tranh mọi.

    À, cái khác là khác. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng, bản thân Nhật Bản gồm hai nước Đức và Pháp, văn minh và lạc hậu, chính thống và đĩ điếm hợp làm một. Nhật bản có lò nước sôi, cũng có lò nước nhẹ nén. Nhật Bản cũng nỗ lực chế tạo các lò tái sinh... tuy rằng chưa thành công. Khi đó, thì Nhật Bản phải đánh nhau với Nhật Bản ngã ngũ đã, mới có thể đánh nhau với người ngoài. Nước Đức có Siemens, Siemens trước đây liên doanh với Areva đối đầu với Rosatom, rồi Siemens đá Areva Pháp, chuyển sang làm rể Rosatom Nga, Nhật cũng vậy. Areva sau đó hưởng lợi vì nguồn việc từ liên doanh Rosatom-Siemens tăng vọt, tuy về đẳng cấp tụt hậu, nhưng việc làm lại xông xênh, nên đầm khô CEO Areva hớn hở tươi rói công bố tin chồng cũ đá bà đi cưới vợ trẻ, mẹt già trẻ lại mấy chục năm. Nhât cũng thế, Rosatom đã chiêu h àng Toshiba từ lâu làm vai trò như Siemens, với Hitachi như Areva, nhưng vì mới cưu mang Westinghowse, nên Toshiba không nỡ làm người hùng một thời chết 2 lần quá liền nhau. Thế nhưng, chậm mà chắc, điều này lại làm Toshiba vững chân hơn bên thị trường cũ của Westinghowse là Mèo Hoang, cao giá hơn khi về nhà chồng mới.

    Cụ thể hơn, cũng như Đức, sau WW2, cả Đức Ý Nhật bị kiềm chế về nghiên cứu hạt nhân, sau đó lại là chiến tranh lạnh không thể mua đồ Nga, và chỉ còn chố dựa là Mỹ Anh Pháp Ca. Trong đó, Anh Ca đi con đường chính thống, nhưng lại chung các giải pháp kỹ thuật với Mỹ Pháp, từ giá thép, xi măng cho đến động cơ điện hay cái bóng đèn-cái ghế nhân viên ngồi, và dĩ nhiên, là lò xịn, giá cao ngất. Thực chất, chúng ta biết rằng Anh và Ca có quy mô nhỏ, thuê các cty Mỹ Pháp làm rất nhiều, như AGR Anh thuê Westinghowse làm toàn bộ nhiên liệu, điều này cho thấy, họ không thể cạnh tranh trong môi trường chó má dùng lò nước nhẹ ăn cắp tương lai, và thực chất, là họ đóng cửa thị trường để bảo đảm tương lai trước cạnh tranh chó má. Như vậy, việc Nhật tách ra làm A-Z riêng, không mua của Pháp như trước đây, là bước đệm để chuyển sang Nga, chứ không phải đối địch với Nga hay Pháp.

    Như vậy, chúng ta phải làm sới cho 2 nửa nước Nhật đánh nhau trước đã. Rất có thể, người ta sẽ cố ý xì hơi cái Hitachi hay Toshiba, vì giá đầu Vịt rẻ hơn nhiều giá đầu loài Ô Qua, coi như là chuột thí nghiệm. Tất nhiên, một nửa tiên tiến của nước Nhật sẽ đến đích, nhưng chúng ta sẽ làm nạn nhân cho sự đến đích đó, chúng ta là Mọi, Mọi thật sự.

    Điểu này diễn ra trên nhiều khu vực bằng nhiều hình thức, như cái nước Thuỵ Điển mua cái ông chuyên gia an toàn của VVER Nga về làm cái mẹt của chính phủ về mặt an toàn hạt nhân. Điều này khằng định hướng đi của Thuỵ Điển sau các bê bối ở EPR Phần Lan, nơi mà dự định bán điện vào Thuỵ Điển vẫn bị cấm xây lò. Đây là hướng đã diến ra từ lâu, trong topic này chúng ta đã thấy, ngay cả trong lệnh cấm xây lò, giải pháp rút ruột lò cũ, tân trang và tăng công suất, Thuỵ Điển vẫn mua ruột lò ở nhà máy Skoda, nhà máy cũ của VVER Tiệp Khắc. Điều dở người của Thuỵ ĐIển là nó chó cắn áo rách, cái ông ấy là người Vịt, được đào tạo cho Ninh Thuận.

    Cùng hoàn cảnh với Đức Nhật, Ý từ lâu cũng đã ký lệnh cấm xây lò mới, nhưng cũng hợp tác vơí nhiều công ty hạt nhân Đông Âu đã vào EU, ở Đức, Hung, Séc, Slovaki... để tiếp cận kỹ thuật hạt nhân Nga. Gần đây, nước Ý trở lại với hạt nhân bởi việc ký 4 EPR với Areva, nhưng đi kèm là ký toàn bộ khâu nhiên liệu, tức ruột lò, là của Rosatom, cũng như nhiều EPR khác, kể cả EPR đầu tiên Phần Lan.

    Nhiều tồng trí liệt não đến mức sẽ hỏi, Gấu mạnh thế, sao không độc chiếm hoàn cầu, giết sạch đối thủ. Ngớ ngẩn, vua không dân thì bòn rút cái gì, ăn trên ngồi chốc ai. Cụ thể hơn, không nước nào đủ năng lực chế tạo máy, nhân lực, tài nguyên, thế lực chính trị... quản lý các mỏ khoáng, các thị trường tiêu thụ điện... để bán lò toàn cầu. Chính vì thế, mới sinh ra cái Opel, bán sản phẩm của não cho xe hơi GM, chứ không bán xe hơi như GM. Và về kinh doanh, không ai bỏ tiền vào một ống là công nghiệp hạt nhân. Nhưng điều này thì chỉ cần trên liệt não một chút là hiểu, không cần nói nhiều.






    Như vậy, xấu nhất, cái Ninh Thuận 2 sẽ là lò nước sôi, thứ lò kinh tởm nhất mà con người còn dùng, trong trường hợp này, Nga-Nhật thất bại trong việc tán tỉnh nhau, bởi chọc ngoáy của tay chân Tầu khựa, lũ này vốn chiếm số đông trong cái Đ cường hào ác bá, ngu dân phong kiến nhưng mạo danh CS, đồng chất đồng mầu, đồng dạng 2 nước, nổi tiếng với đại cách mạng văn hoá vô sản, tuyên chiến tiêu diệt trí thức, và cũng cần nhắc lại, ngành hạt nhân là đỉnh cao của các sản phẩm trí thức. Cần nhắc lại là, cái lò nước sôi là loại lò lấy nước lõi đẩy turbine, thường xuyên xì hơi lõi ra ngoài, nhiễm xạ nặng thiết bị và nhân viên, xả rác rắn quy mô lớn mà cụ thể là cái turbine. Lò nước sôi là loại lò đơn giản nhất, loại lò ăn cắp cạn kiệt nhất mà người ta có thể nghĩ ra, nó ăn cắp cả tương lai và đầu độc hiện tại, không từ bất cứ tội ác nào trong lĩnh vực điện hạt nhân. Thêm nữa, để phục vụ cuộc nội chiến xứ Ô Qua quý phái, người ta rất có thể chủ động xì hơi phun nước nứt vỏ cái lò này, để dùng Vịt làm chuột, biểu diễn cho dân Ô Qua.

    tốt hơn xấu nhất ít nhiều. Sau khi đấm đá cấu chí, chúng nó yêu nhau ở Ninh Thuận và đẻ ra cái gì đó. Thế thì, các lò Nhật sẽ dần lai và trở thành AES madein Japan Steel Work. Chúng trở thành các cỗ xe tăng, thành kỳ binh trong Mỹ Chinh, cùng với chính binh là châu Âu.

    Cũng gần ngang xấu nhất. Mối tình này hình thành, nhưng hình thành ở đâu đó chứ thất bại ở sới Ninh Thuận. Khi đó, cũng vẫn là đẳng mọi, nhưng Vịt là mọi thứ cấp, mọi hạ đẳng.



    Toàn bộ các cuộc đấu đá Nhật-Nhật, Nga-Nhật đó có đích đến được đoán trước, nhưng đường đi hết sức vòng vèo không ai biết trước. Việc này phụ thuộc lớn vào chính trường Nhật. Hiện nay, chính phủ Nhật đang cố ký các quyết định quan trọng nhất trước khi trào lưu chính trị thế giới thay đổi, làm thay đổi thái độ chính trị trong nội bộ Nhật. Giá cả và loại lò, cũng như việc chúng biến ta thành chuột loại gì... chúng ta không được phép can dự, vì chúng ta là chuột.

    Chúng ta có 40 năm làm lò, 90 năm xài phóng xạ. Thời gian đó đủ để xây đến 10 siêu cường hạt nhân. Chúng ta đã không xây được cái gì, thì chúng ta là mọi. Đã là mọi, thì phải làm chuột thí nghiệm. Chúng ta cầu mong rằng, phái tiến bộ bên Nhật thắng ở Ninh Thuận, khi đó, người Nhật hết sức bảo vệ lò này cùng với các con chuột của họ. Còn khi họ đặt lò lởm ở đó, thì cố mà uống nước thở hơi phóng xạ, thỉnh thoảng được sang Nhựt Bổn mà trình diễn, vén áo tụt quần, đây, bằng chứng của lò lởm đây, dân Ô Qua có muốn như chuột này không, hay muốn yên lành như chuột nào đó... Thằng lắm tiền thì lắm loại chuột lắm.
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Lão viết thế nào một hồi giờ tòi ra là Nhật có loại lò xì và loại lò không xì, cho nên thắp hương khấn vái ơn trời nó sẽ đầu tư cho ta loại không xì?

    Đúng không huyphuc, vô sửa cái pót lại coi, dân lâu năm mà pót 1 bài viết gớm quá.
  3. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Hồi trước chém ( ở trang 8,9 thớt này) là xây AP một ngoàm, giáo sư phán ngay lò áp lực của bọn nó nguy hiểm lắm, nổ bum bum như chơi.
    Giờ mình cũng chém là xây ABWR (Thực tế biết quái Tổ shư bà nó xây cái gì đâu, thấy nó mời bọn mềnh đi xem Kashiwazaki - Kariwa với Hamaoka toàn BWR nên đoán thế :)) ), giáo sư lại kêu váng lên là lò làm nguội 1 vòng nó xì nước lõi :))

    Hài thay cho 1 người chưa sờ vào cái NPP bao giờ , gu gồ chém gió mà cứ phán như thật :))
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thực tế ra mà nếu có bảng xếp hạng nào dành cho tham nhũng về cấp độ tinh cbn vi thì Nhật phải là số 1 thế giới.

    Cho nên, nó có trúng được thầu cũng chẳng có gì là lạ. Nó quá hiểu dân ta, tính ra nó ngưỡng mộ ta nhiều hơn là ta ngưỡng mộ nó.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Thế giáo sư bảo lò nổ chỗ nào, dẫn ra coi ? VVER là lò nước nhẹ nén, tức là lò áp lực đấy chứ ? Cái chiêu nhai lại bã mía này cũ rồi. Trước khi nói ai chém gió, thì nên xem lại cái lưỡi của bạn , có phải loại thơn thớt thảo mai không. Cái giới hạn 25 gallon / phút bên Mèo và 51 tấn nước bên Nhật đã nói chán rồi, việc nhiên liệu gần như lần thay đảo nào cũng thấy nứt vỡ xả bẩn hạng nặng vào hơi lõi xì ra ấy cũng đã nói rồi.


    AP-1000 là phiên bản nhái theo hướng VVER-1000 nhưng đi sau 20 năm và vẫn chưa thể thực hiện được nguyên tắc tải nhiệt tự nhiên không cần bơm. Nói về nó, mình chỉ có đánh giá duy nhất là nó dùng dải nhiệt độ như VVER, điều này dẫn đến việc phản ứng cân bằng nhậy cảm hơn, an toàn hơn. Nhưng nền tảng AP-1000 vẫn là lò tây, với lõi tổ ong lỗ vuông, và toàn bộ các giải pháp thiết bị, từ các thanh điều khiển, đến kết cấu nhiên liệu, cho đến phần ống, bơm, lò trao đổi nhiệt (nồi hơi), kỹ thuật hàn nối, máy điều khiển... chung nhau ở các lò nước nhẹ nén khối Pháp Mỹ Nhật. Nó cũng chỉ có một lớp vỏ, điều này sẽ dẫn đến các lỗi rò mối hàn như EPR trong thử nghiệm 2005, 2006, dẫn đến việc dừng công trường Phần Lan và đẩy giá lên, cũng như phong trào anti-EPR khắp châu Âu với biểu trưng là cái vỏ thùng Normảndie gỉ đỏ.

    Cho dù cố gắng hết cỡ thì trong thời gian Gấu ngủ đông, Đông-Tây được đọ nhau về kỹ thuật nhiên liệu cho nmước nhẹ, dẫn đến việc Nga hiện nay gia công thị phần quan trọng nhiên liệu tronmg các lò Tây bán, kể cả than chì Anh Quốc, nước nhẹ Âu Mỹ Nhật... Nhiên liệu Westinghowse gần như lần thay đảo nào cũng xuất hiện hỏng hóc, rò bã phóng xạ rắn lỏng ra nước lõi, cộng thêm việc xì đều đặn nước lõi của lò nước sôi và tần suất cao của lò nước nhẹ nén Tây, điều này nhân các nguy hiểm với nhau và lò nước nhẹ Tây các loại xì đều phóng xạ.

    Điều này là đặc tính chung của lò nước nhẹ nén Tây, kể cả EPR. Cái gọi là thế hệ Gen III, rồi Gen III+ chỉ đơn giản là cái nhồi sọ của bọn thây ma đội mồ sống dậy. Ban đầu, các lò nước nhẹ nén AP-1000, EPR, OPR (Nam Cao Ly) xưng lên là Gen III, Gen III+, với lý do xanh rờn "lò nước nhẹ nén kiểu mới mới là Gen III và Gen III+", cái trang 7-8 vẫn còn ảnh một thằng tây lợn được mời về chích choè trước các quan chức còn lợn hơn thế nhà Vịt. Cái ảnh ấy mới xứng cụm từ của bạn, tức "chém gió", dùng não đi nhé. Sau này, hoá ra Gien III và Gen III+ chỉ là danh hiệu trong làng "văn hoá an toàn hạt nhân" như lời các bồi lưỡi bồi mõm cao cấp nhà Vịt. Làm gì có cái nào là văn hoá ở an toàn hạt nhân, đó là khoa học, tiền bạc, bí mật kỹ thuật và đấu đá chính trị. Cái được gọi là "văn hoá an toàn hạt nhân" thực chất là các chiến dịch gào thét la liếm bi ểu t ình thuê của giới bồi lưỡi bồi mõm toàn cầu , loại sủa chuyên nghiệp có văn bằng tiến sỹ giáo sư. Các tiêu chuẩn Âu, IAEA được update và được đóng dấu cho các lò Nga, như vậy, các lò Nga mặc định có tiêu chuẩn mới hơn. Danh hiệu Gen III+ sau này cũng được tấn phong một cách hài hước cho các lò nước sôi và nước nặng, lò than chì AGR, vả bốp vào mõm giới bồi mõm toàn cầu trước đây tuyên rằng chỉ đám nước nhẹ nén đội mồ sống dậy mới là Gen III. Hài hước nữa, là các BN, đám thây ma đội mồ sống lại dù ch ó dạ i đến mấy cũng không dám ngẩn mặt đi qua nó, thành ra, tuy ra đời từ 196x, nó đang là Gen III, được tấn phong bất đắc dĩ lên Gen IV. Dấu + trong đó thực chất là hệ thống báo cáo trên mạng, cái còi điện tử để bà con chạy vui vẻ.

    Môt "thiết bị" nữa trong hệ thống Gen III+ là " core catcher"=cái hố dành sẵn dùng để chôn lõi lò nóng chảy, sự nhồi sọ ngu si nhất chỉ có thể nhét vào lõi các liệt não ngu si nhất. Trong 5 năm trời, người ta tuyên rằng TMI-II không chảy lõi, cho đến khi xã hội đùn được một con robot vào chụp ảnh. Nhưng sau đó, người ta vẫn chỉ nói nó chảy một phần chứ không chảy chìm !!!. Cho đến tận ngày nay, loại chó dại bên kia ao Thái Bình vẫn sủa bằng tiếng Vịt Cạc rằng là như thế !!! Bất chấp các mô tả toán học đã chỉ ra cái lõi này chảy chìm (meltdown =cụm từ chuyên môn chỉ cái lõi lò hạt nhân toả nhiện liên tục, nóng chảy, làm nóng chảy đá xung quanh và chìm dánau xuống lòng đất). core catcher là cái hố có hệ thống bơm nước làm mát, giảm khả năng chảy chìm. Thế lõi không chảy thì làm sao mà không cứu được TMI-II, à, đó là bọt hydro, + có thêm một thiết bị nữa là tái hợp hydro = hydro recombider. Thực chất, tất cả các lò phản ứng hạt nhân trước đây đều có chức năng này, RBMK thậm chí còn có hệ kênh khí riêng, nhưng ngày nay, + của Gen III+ sơn son thếp bàng lấp lánh cái đó. Một đống hỗn tạp sản phẩm của lừa đảo và ngu dân, cái + này như thế. Một đống hỗn tạp đó đi kèm việc không cải thiện làm mát thụ động, nén mật độ công suất, gia tăng nguy cơ phát nổ, chảy lõi, xì hơi, gia tăng khả năng hỏng nhiên liệu nhiễm xạ nặng nước lõi kết hợp với xì hơi... Đạt đến mức luôn luôn xì hơi, thậm chí nước lõi chảy ồ ồ như tháo cống, và lần thay đảo nào cũng có hỏng nhiên liệu !!! Cái giới hạn xì 25 galọn / phút rất nhiều lò không thể vượt qua và nước rò đó là nước rò của lò lần nào cũng sống chung với nhiên liệu hỏng !!!

    Sự ghê tởm ở mức ấy ? lò CPR Tầu không rẻ như cho mới là lạ. Anti-EPR không bùng phát mới là voi chui qua lỗ kim. Cải thiện duy nhất đáng kể là hệ thống điện tử, trong 30 năm lò Tây chết trước khi làm thây ma đội mồ sống dậy, là cuộc cách mạng điện tử, nên điều này là số 0. Số không này được nghị, viện, sư, thiến... nhà Vịt la liếm là an toàn hạt nhân thụ động. Điều khiển điện tử là thụ động !!!, nước Vịt làm được một cái lò hạt nhân thì chắc chắn trời sập đánh rầm.



    AP-1000 được đăng ký phát minh năm 2005, liền sau đó, chủ sở hữu là Westinghowse bị Toshiba thôn tính. Trước đó, các lò nước nhẹ nén Tây là kiểu lò TMI. TMI-II có cấu tạo y đúc như TMI-I nhưng bắt đầu nén công suất từ 800mw -> 900. Pháp sau khi thất bại với các kiểu lò than chì đã chuyển sang nhái hàng Mỹ nước nhẹ, mặt nước nhẹ nén cũng nhái lại TMI và nén tiếp thành 940, cũng ký hiệu là PWR. Sau đó, Tầu nhái lại của Pháp và nén lên 1000, 1100. Trong khi không hề cải thiện các mặt tải nhiệt thụ động khi bơm hỏng, không có cơ sở khoa học cải thiện chất lượng cơ-hoá nhiên liệu. Việc nén lò lại sẽ khếch đại tình huống sự cố TMI-II, tức sự cố mát làm mát, lost of conlant acident. TMI-II là sự cố giết chết tươi ngành kỹ thuật xây lò Mỹ, sau đó, không có bất cứ giấy phép xây dựng mới nào được cấp trong 30 năm trước khi Obama ký mua 2 lò đầu trong lô 4 lò AP-1000 năm 2010. Sự phát triển duy nhất của Mèo Hoang trong 30 năm đó là một số các công trường dở dang được khánh thành và phát điện trong bi ểu t ình phản đối ầm ỹ, sau đó là việc gia hạn giấy phép hoạt động với các biểu hiện ghê sợ nhất như nhiễm xạ nước ngầm, nước lõi chảy tràn ồ ồ như tháo cống, hay ghê tởm nhất là giới hạn cho phép rò nước lõi 25 gallon / phút (~ 110 lít)-giới hạn mà rất nhiều chủ lò phản đối vì không qua nổi.

    Chúng ta cần hiểu, Pháp và Tầu là những nước thất bại hoàn toàn trong hàng loạt các nỗ lực chuyển sang hạt nhân dân sự. 2 nước này "thành công" với các lò quân sự bằng các giải pháp kỹ thuật gống nhau. Ví dụ, Tầu huy động các cô gái làm robot thu thập mẫu bom nổ, vì các cô có lớp mỡ dưới da, lâu chết hơn các chàng lộ cơ bắp mạch máu ra ngoài. Pháp thì đem các chàng chiến binh ưu tú vào nơi bom nổ để xem các chàng chết đau đớn thế nào. Bản thân ngành dân sự Mỹ cũng đã không thể chuyển các lò nước nặng và than chì chế bom của họ sang dân sự-như Anh Ca Nga làm, mới phải dùng nước nhẹ các loại. Nước nhẹ là thứ ăn vã tương lai, với tỷ lệ sử dụng uran dưới 0,5%, Mèo Hoang đã đốt sạch trữ lượng uran lớn bậc nhất thế giới của họ trong thời gian qua, thay cho 1500 năm. Ngày nay, Mèo hết uran trong nước, sau Iraq, Afghan, thì không ai tin Mèo Hoang đủ số má giang hồ đi cướp quặng nữa, nên việc Mèo Hoang không có gì bán trong đợt bùng phát kỹ nghệ hạt nhân này là chuyện tất yếu. Và như thế, hệ lò nước nhẹ Tây là các sản phẩm nhái đi nhái lại nhiều lần của những kẻ thất bại nhiều lần, cực kỳ ghê sợ, và thực tế, sau Idaho đã có TMI-II, nối tiếp nữa là hàng loạt các ghê sợ diễn ra triền miên. Một lịch sử ghê tởm như thế, nên dù có dấu diếm, thì Normandie vẫn nhiễm xạ nặng nước ngầm, Anti-EPR vẫn bùng phát.

    Việc cố kiết 20 năm đẻ ra AP-1000 đẻ rồi gục ngã chui vào rọ của Westinghowse cũng không nằm ngoài quy luật. Areva cũng chả hơn gì, Framaton gục chết sau Siêu đại bàng SuperPhenix, tái cơ cấu thành Areva, Areva đội mồ sống dậy với vũ khí tân trang EPR, mới khởi công cái đầu tiên đã sự cố và chưa được 1/2 tiến độ đã bị vạch mặt lừa đảo 2007. Sau đó, với vai trò là lò châu Âu đầu tư bán điện cho Thuỵ Điển đang chưa xin được giấy phép xây lò mới, Phần Lan tái khởi công bởi việc các thành viên EU mà nòng cốt là Pháp đầu tư thêm, coi như trá hình bơm vốn cho Areva. Sự kiện này được Nghị Viên nước Đại Vịt tuyên bố là lò đang từ Gen II thành Gen III, Nghị Vịt là loài lợn, hay là loài chó coi quốc dân là lợn nhồi gì cũng được ? Bất chấp thuê bồi lưỡi bồi mõm khắp hoàn cầu sủa sụn trời đất, Areva cũng gục ngãn lần nữa khi Siemens đá đít bỏ sang Nga 2009. Một lịch sử nhiễm xạ nổ lò ghê tởm đi kèm phá sản tái hồi, các lò nước nhẹ Tây đã biến hình thành các cỗ máy rửa tiền, tham nhũng, dấu diếm nguy hiểm chết người ghê sợ nhất. Một bộ kỹ thuật đồng bộ tham nhũng-dối trá đó đã đươc nhập khẩu trọn gói vào Tầu, với việc dấu diếm hàng loạt các sự cố Lĩnh Áo, sự cố truyền thống là rò vỏ lò.


    Sau khi đội mồ sống dậy, các lò nước nhẹ nén Mỹ Nhật Pháp được trang bị một số thiết bị mới, nhưng không hề theo hướng 2 vỏ, cải thiện thoát nhiệt thụ động, trong khi đó chúng đều gia tăng việc nén mật độ công suất, rồi xưng Gen III+. Thực chất, Gen III chỉ là cải tiến thanh nhiên liệu theo hướng nén mật độ công suất bằng cách trộn thêm chất hấp thụ neutron, nhờ đó, nén mật độ phản ứng phân rã sinh nhiệt trong môi trường neutron như cũ, bóp nén bài toán cổ học mót được bằng nghe hơi nồi chõ. Và, nhưng lá cờ đầu của phong trào Gen III đội mồ sống dậy đã gục chết thê thảm ngay từ phát đầu tiên như thế.

    ======================











    Hôm qua, mình về muộn (23h), nhà đang có người xem TV, mình vừa nhá cơm vừa xem. Ối chao ôi là chao, hôm qua là ngày ngoại giao trọng đại của Đại Cồ Vịt, với trọng điểm là Ninh Thuận.

    Màn một, là kễ trao kỷ niệm chương cho ảnh-phim tài liệu Asean. Hỉnh ảnh đập vào mắt mọi người là 5 điểm. Một là, khán giả lèo tèo thưa thớt. Hai là, đến mục trao kỷ niệm chương, quan chức làm nhiệm vụ trao của Đại Cồ Vịt ngàn năm văn hiến thò tay xuống cơ quan sinh dục của ông ta vẫy vẫy cả hàng nghệ sĩ quốc tế. Ba, ngỡ ngàng, các nghệ sỹ ngạc nhiên có người tí nữa nổ mất mắt. Thứ bốn, để đáp lễ, một vài nghệ sỹ có biểu hiện khác nhau, trong đó, một ông cao kều giơ cao kỷ niệm chương lên xoay soi="cái gì nhỉ ?", một biểu hiện sỉ nhục rất lịch sự, cao quý, ít ra độ cao tính bằng cm là hơn cơ quan sinh dục của đối tác. Năm, vỗ tay nào, chỉ có 3 người trong hàng nghệ sỹ vỗ, cả 3 đều có khuôn mặt lờn lợn của loài Vịt Ống.

    Màn hai, lễ đón tiếp TT Nga, bước Ninh Thuận 1, công bố ký bước nữa Ninh Thuận 1. Đồng thời, như mình đã mô tả về chính sách trao đổi vốn đầu tư của Nga để mua chịu Ninh Thuận 1, Vịt phải chi vốn khai hoang Siberia, có vẻ mặt này Vịt được lợi sớm, TT Nga thông báo là cái khai hoang Siberia ấy đã phòi lên dầu, trong khi Ninh Thuận 1 còn lâu. Mở ngoặc về cái lắc đầu và "giả ngáp"=một chiêu ngoại giao thông dụng, khi TT Nga ngồi nghe đồng nhiệm Mọi Vịt lải nhải.




    Màn ba, trọng điểm là Ninh Thuận 2. Cách các bạn đã hiểu, thông tin về lễ đón tiếp TTg Nhật Bản. Tể Tướng xứ Ô Qua thông báo tin động trời là Đức Vua của Ngài hạ cố vi hành đến Vịt Mọi. Dĩ nhiên, có đồng nhiệm Vịt tuyên "đã công nhận Nhật Bản là đối tác Ninh THuận 2" ?. Và động trời nữa, Tể Tướng Ô Qua tuyên chiến với Nghị Viện Đại Cồ Vịt, tuyên bố cùng với đồng nhiệm Vịt, quyết tâm tròng vào cổ dân Mọi Vịt bằng được cái đường sắt đắt gấp chục lần máy bay, đảo bảo hàng trăm năm sau con cháu Mọi Vịt vẫn khom lưng cày cuốc trả nợ, nhất quyết không thèm ngóc đầu ngẩng mặt. Sự cưỡ ng bứ c cả về tài chính và tinh thần !!! Vốn ODA là đó, nó giơ tiền ra để sập cầu chết người, nhồi kỹ thuật lạc hậu ế ẩm, và làm nhục bàn dân thiên hạ nhà Vịt công khai trên TV như thế, công khai tuyên chiến với Nghị Viện Đại Cồ Vịt ng ang ngược như vậy.


    Về tuyên bố "đã công nhận Nhật Bản là đối tác Ninh Thuận 2". Đây là điều vi phạm pháp luật, phạm pháp, vi phạm luật đấu thầu Việt Nam và Quốc Tế ? Sự thật là như thế, gần đây, người ta đang tập cho dân chúng làm quen với việc chà đạp pháp luật. Chúng ta theo dõi vụ chống games online, trong vụ này, có lệ cấm quán chát mở sau xx giờ, điều này là phạm pháp, đại diện công an trả lời rằng, "tuy phạm pháp nhưng vẫn làm", cố nhiên, vụ này quảng nổ tham gia rầm rĩ cùng với đại ca của hắn. Chúng ta nhớ lại, trước khi cái đám này lên ghế, có đám bồi mõm lê la khắp các xó xỉnh bàn nhậu HN-SG, lu loa pháp trị đức trị, dĩ nhiên là sau đó chúng lại lu loa "pháp trị rồi" cùng lúc cấm nông dân bán lúa giá cao. Và cũng là đúng lúc con Vịt kiêu hãnh giang rộng vòng tay giúp đỡ con Mèo đang khuỵ gối, giúp bằng cách mua vào 20B, để liền sau đó mất giá còn nửa.

    Việc ăn bớt các bước tiến trình ký kết, cũng như tuyến bố sớm làm sự đã rồi... không có mục tiêu gì khác là lươn lẹo luồn lách qua những cái đàng hoàng đúng đắn.

    Như vậy, việc Tể Tướng Ô Qua ngang ngược chắc chắn là sức ép từ bên trong Nhật Bản, sức ép bán tháo kỹ thuật ế, sức ép của kẻ cho vay nặng lãi. Tất cả các biểu hiện là như vậy, hết sức Á Đông, Khổng Mạnh, Nho Hán... dễ hiểu như văn mình chứ vuồng ngàn năm chúng nhau của chúng ta. Hén. Đồng văn đồng chủng có khác. Chúng ngang ngược đến mức nào ? các bạn bình phẩm xem.

    Sự ngang ngược đó do những ai cõng về và làm gì ? Ai làm cò kỹ thuật ế, ai làm cò nặng lãi ? rồi cò phóng xạ chết người ? Ai trả công cho cò ?

    Ai làm cò chuột xuất khẩu ?

    Ai làm chuột ?.
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Nhắc lại rằng:
    Вьетнам, китайский дебют

    Vietnam - the Chinese debut
    Việt nam - vai diễn đầu kiểu Chinax


    Đó là một câu rất đau đấy bác Kiên à!

    Đau ở chỗ chúng nó bảo VN giống hệt khựa, tức là cũng bẩn cũng cơ hội, cũng cạn tàu ráo máng và không thật lòng. Cũng mâm xôi xà xẻo, cũng trăm hoa đua nở, cũng CM văn hoá giống khựa.

    Đau nữa là chúng bảo VN là vai diễn non, chưa đạt.

    Câu này dịch thoáng thì là VN-gánh hề tập toẹ kiểu Trung Quốc.

    Bác Kiên có thể đọc thấy hàng trăm chỗ trên báo Việt, cả báo Nga rằng VN-Nga hữu nghị đời đời bền vững, bạn bè chung thuỷ, gắn bó keo sơn....

    Nhưng đó là cái mặt tiền, ngôn ngữ ngoại giao nó thế.

    Còn câu nói kia là từ giới học thuật, giới chính khách. SSX không thể nói đó chỉ là cái định kiến của một số. Chúng nó có nghiên cứu và phân tích rất bài bản trước khi chốt lại một câu quá gọn và đúng như thế. Có nghĩa là chúng nó nhìn vào tư cách, vào cái trình của chúng ta để đánh giá, chứ không căn cứ vào cái mặt tiền. Tôi không thể chửi chúng nó bởi chúng nó nói đúng. Cái miếu đình nhà ta nó thế. Ông Kiên đi vác đất xây lò, ông SSX đi xây cái toa-lét, chúng ta cố mà giữ lấy cái thẻ vào cổng, đặng sau này còn bốc phét đã từng xây lò hạt nhân.



    Việc lập kế hoạch xây 14 lò trong 10 năm đồng nghĩa với việc mở toang thị trường hạt nhân. Đó là tốc độ nhanh nhất thế giới, không có 1 quốc gia nào nhanh đến vậy và đủ lực xây nhanh đến vậy.


    Nga, Nhật đã biết trước tình trạng mâm xôi nên chủ động bắt tay sau lưng nhà ta. Có lẽ không thể biết 2 thằng đã thỏa thuận những gì, hợp tác sau này có thành công hay không. Nhưng thấy rõ bằng hiệp định hạt nhân Nga-Nhật, Nhật bản đã khôn ngoan né tránh đối đầu trực diện với Nga. Nhật sẽ có phần, được chia bánh, cả Tầu cũng có thể có phần... Trăm hoa đua nở, Mâm xôi mà, mỗi anh một ít.

  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    AP-1000 tuy chưa phải là lò tốt, nhưng cũng đã hoàn thiện hơn lò nước sôi. AP vẫn dựa trên nền tàng kỹ thuật chi tiết phương Tây mặc dầu cải thiện điều kiện phản ứng và điều khiển điện tử. Nhưng nhược điểm lớn nhất của nền tảng kỹ thuật nước nhẹ nén Tây, đó là cấu trúc lõi lò và nhiên liệu, cấu tạo nồi hơi, không đủ khả năng thoát nhiệt thụ động vỏ lò. Về gia công, nhược điểm lớn nhất của lò Tây khả khả năng hàn rất kém, bất chấp các mối hàn nhỏ bên Tây cải thiện sau khi viện Paton tan rã thành các mảnh trôi nổi kiếm ăn khắp quả đất, làm ông Phan Văn Lân tí nữa phát điên, thì các mối hàn đặc chủng vẫn còn nhiều bí mật, đặc biệt là các mối hàn chịu lực lớn trên phôi to, dầy, thêm nữa, nước lõi nhà Tây có tính axit lớn, đã có nhiều lần nứt rò hay lỗ to như bóng chầy nói trong topic này. Cái lõi lò với các lỗ vuông to cho rẻ, dẫn đến phản ứng không đồng đều, cấu tạo cơ học yếu gây rung, những điểm này khếch đại khả năng hỏng nhiên liệu. Nhiên liệu có cấu tạo cơ hoá không tốt đã được chứng minh gần như lần thay đảo nào cũng hỏng đã nói trong này. Cái nồi hơi truyền thống từ hồi TMI-II không dùng cánh tản nhiệt đúc, mà dùng ống cán mỏng kiểu két nước ô tô, rồi hàn, Nhật Bản rò 51 tấn nước mà không biết qua đây, còn Mèo Hoang lừng danh với hạn ngạch 110 lít / phút. Không đủ khả năng thoát nhiệt thụ động thì chảy lõi khi hỏng điện bơm, lost of coolant accident, như TMI-II, điều này được khếch đại lên khi nén mật độ công suất đã đến gấp rưỡi từ thời TMI-I.


    AP là lò tốt nhất của Nhật Bản. Nói thêm, chỉ còn vài phần license, gia công và dịch vụ nhỏ là bên Mèo Hoang, không thể nói AP hay Westinghowse là của Mèo Hoang được nữa, nó là lò hạt nhân Nhật Bản sản xuất phần thép ở JSW và mang hiệu Toshiba. Bản thân các lò nước nhẹ các loại là ăn vã tương lai, đặc biệt ăn sống nuốt tươi tương lai khi Nhật nối theo Mèo Hoang không thành công lò tái sinh đỡ đòn nước nhẹ. Gần đây, Monju tái khởi động sau khi chào mua các kỹ thuật BN từ sau 2000. Nga cũng phải tung nước nhẹ ra trong môi trường cạnh tranh chó má, nhưng họ có RBMK và BN với công suất lớn, thừa thãi pluton xuất khẩu. Không có lò cho tỷ lệ tái sinh cao như BN, nhưng Anh có AGR, Ca có CANDU có tỷ lệ tái sinh khá và đang nỗ lực hợp tác với Nga đóng kín chu trình nhiên liệu, từ khai mỏ, giá công thanh nhiên liệu, dịch vụ thay đảo vận chuyển, và tái chế. Hiện Nga đã cung nhiên liệu cho một số lò Anh, Ca, và đang đào mỏ Ca, cũng như các mỏ trên thuộc địa cũ của Pháp, Anh. Việc hợp tác là tất yếu hiện nay, như Pháp có nhiều kinh nghiệm trong việc khai các mỏ hàm lượng thấp, đã thắng thầu trong vài món khai hoang Siberia, cũng là trao đổi vốn đầu tư cái vốn gối đầu khi Nga gia công nhiên liệu cho lò Pháp bán và đang vận hành.

    Phần lớn các MOX Pháp tiêu thụ, trong đó một lượng là cung cho Nhật theo truyền thống, là do Nga chế tạo. Nga cũng đã hoàn thiện các mẫu thiết kế nhiên liệu dành riêng cho các lò Tây. Như vậy, việc AP dùng nhiên liệu Nga như EPR chậu Âu là điều nhãn tiền, khắc phục phần nào nhược điểm. Chúng ta biết, kỹ thuật Nhật dù 51 tấn là kinh hồn, hơn chán vạn cái thể loại hạn ngạch 110 lít=51 tấn chỉ là bữa cơm, nhưng cũng còn nhiều nguy hiểm khi 51 tấn ấy mang theo bã hạng nặng của nhiên liệu nứt vỡ. Mà trong topic này đã nói, gần như lần thay đảo nào nhiên liệu Westingthowse=kỹ thuật lõi Tây, đều nứt vỡ, có lần phần lớn các bó nứt vỡ.




    Trong kế hoạch phát triển điện hạt nhân tương lai, người Nhật vẫn duy trì tỷ lệ vượt trội của lò nước sôi, kể cả lò nước sôi cải tiến đóng nhãn Gen III+. Mình nói nhiều rồi, so với lò nước nhẹ nén, lò nước nhẹ sôi ăn bớt cái nồi hơi. Nhẹ nén và nhẹ sôi tồn tại song song ở Nhật Bản thì bạn nói đúng, trăm hoa đua nở là đây, tuồng Tầu là đây. Mình nói bên trong nước Nhật có 2 nước Pháp Đức, Areva và Siemens cũng là ở đây. Ngoài ăn bớt nồi hơi, thì chú sôi này có nhiều hiểm hoạ về tần suất tai nạn lớn. Một to là, bọt khí gây bất ổn phản ứng. Hai to là, cơ cấu tự ổn định công suất bằng nhiệt độ chỉ còn phần nhỏ so với nước nén. Ngoài tần suất tai nạn lớn, thì cái to nữa là nước lõi trực tiếp đẩy turbine, thứ thiết bị khổng lồ không thể làm kín hoàn toàn, điều này trở thành đại hoạ nhiễm xạ nặng nề, cả rác thiết bị, không khí, nhân viên, nước thải... và được khếch đại lên với nhiên liệu nứt vỡ thường xuyên, bã hạng nặng bám vào nạn nhân nhiễm xạ, đủ các thứ bồi lưỡi bồi mõm hay sủa, như ngàn năm, triệu năm hay vài giây.

    Tần suất đại hoạ cao, thường xuyên rò phóng xạ..... tất cả chỉ có thể tồn tại bằng việc biến cái nồi hơi bị ăn cắp thành tiền ăn cắp các thể loại. Các thể loại tiền ấy như thế nào và đi đâu thì khó hiểu, nhưng việc nó là ăn cắp thì chả có gì bí mật cả.
  8. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc báo thấy Nhật vẫn được yêu cầu hỗ trợ ODA làm ĐS cao tốc. Nhưng là làm từng đoạn. Đây lại là hình thức chia nhỏ dự án để dễ thông qua. Dự án ĐS cao tốc Bắc - Nam bị QH bác bỏ, nhưng chúng nó vẫn cứ làm theo từng đoạn. Toàn lũ Vịt gốc Heo, sắp hết nhiệm kỳ tranh thủ kiếm tý, không biết nhận bao nhiêu tiền của tụi Nhật rồi. Đời cháu, chắt ta tiếp tục làm thuê trả nợ rồi, bây giờ nợ là 57% GDP, vài năm nữa là 100% GDP. Dân ta sắp vỡ nợ rồi.

    Bây giờ tranh thủ đi làm, tiết kiệm dành tiền mua USD, vàng để phòng thân.
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Mệt quá tèo ơi, ngon thì vào mà điều hành. Đừng có thông thái một cách nguy hiểm vậy.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    ??????????????/
    http://dantri.com.vn/c36/s36-433558/tong-thong-nga-tham-dao-tranh-chap-voi-nhat.htm
    Hãng thông tấn Interfax đưa tin, ông Medvedev đã tới Yuzhno-Sakhalinsk, thủ phủ tỉnh Sakhalin ở vùng Viễn Đông của Nga trên đường trở về từ chuyến thăm Việt Nam, nơi ông tham dự hội nghị Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, và từ đó bay tới Kunashir.

    Trước đó, Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga có thể tổn hại tới quan hệ song phương. Nhưng ông Medvedev đã bác bỏ các nỗ lực của Tokyo nhằm thay đổi kế hoạch, và tuyên bố rằng “ông sẽ tự quyết định lịch trình các chuyến đi trên khắp cả nước”.

    Hồi tháng 9, ông Medvedev đã nói rằng 4 hòn đảo tranh tranh chấp ở Thái Bình Dương là “một vùng quan trọng của nước Nga” và ông sẽ “đến thăm các hòn đảo này trong tương lai gần’.



    Thằng này giỏi. Tớ nghe thấy TTg Nhật Bản thì thào thế các cậu à.=))=)):((:((:)):))=D>=D>[r2)][r2)]:-bd:-bd[r32)][r32)]



    Chúng ta vui hay buồn ? Xem lại ý của bạn Tôm tèo.
    Thưa bạn. CHúng ta không phải "Dân ta sắp vỡ nợ rồi". Bạn nói sai rồi. Cái đúng là thế này:"chúng ta đã bắt đầu vỡ nợ rồi". Trước khi copy nguyên văn bài báo này vào đây, mình cần nhắc các bạn rằng, daauf khí, điện lực cũng đang đến tình cảnh này nhưng bom chưa nổ tung vì chúng còn chưa thật sự cạn tiềm lực, chưa cạn nhưng đang đến nước này. Còn về chính quyền ? Hà Giang đã vỡ nợ rồi, PT chưa vỡ nợ được vì còn khoản dự trữ do cướp trắng đất của dân phố. Tất cả đều do nạn bán rẻ tài nguyên, không chỉ khoáng sản, không chỉ nô tì, mà chúng bán cái ghế của chúng, tức bán quyền cai trị, tức bán rẻ chính quyền. Bạn nói đúng, đỉnh cao của đại hạ giá bán dân, bán chính quyền, bán nướ c non, là khi sắp hết nhiệm kỳ hay lũ tốt sang sông, được ngồi tạm một nhiệm kỳ ngắn giữa các phe phái đá đấu.

    Thật đen đủi là thời điểm này được kết hợp cả hai cái đó, cả thế giới đổ xô đến mua nước, mua dân, mua tương lai, mua nô tì Vịt giá rẻ.

    Tất cả các vụ vỡ nợ này không được giải quyết đúng vấn đề vỡ nợ, tức phát mãi tài sản, bỏ tù kẻ làm trái. Vì vậy, tiếp tục vỡ nợ. Tình hình kinh tế thế giới đang bấp bênh giữa 2 cuộc khủng hoảng, giá dầu chưa bao h hạ nhiệt về mức 60, tức luôn ở mức bòn rút kt Mỹ đến khủng hoảng kép. Nhà đất và lao động Mỹ, tức dấu hiệu của chấm dứt khủng hoảng, chưa bao h cải thiện khỏi ngưỡng nguy hiểm.

    Thế giới bấp bênh, chúng ta trên bờ vực ? Khi thế giới này khẽ chao đảo thì ai là nạn nhân đầu tiên ? Trước khi suy ngẫm về cái vẫn đề này, bạn xem lại bài báo này, để nhìn lại bạn xem, bạn đã phát biểu sai lè.


    http://sgtt.vn/Goc-nhin/125532/“No-cua-Vinashin-gap-bon-lan-goi-kich-cau”.html
    http://bee.net.vn/channel/4542/201011/Vinashin-Truoc-khi-co-cau-can-minh-bach-no-1776101/
    http://dantri.com.vn/c20/s20-430694/cu-tri-kien-nghi-xu-ly-nghiem-vu-vinashin.htm
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/11/3BA22571/



    Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết thậm chí còn đưa ra con số nợ cao hơn, tới 120.000 tỷ đồng mà theo ông nó khiến một tỉnh có thu nhập 1.000 tỷ đồng một năm phải phải làm quần quật, nhịn ăn nhịn mặc trong hơn thế kỷ mới trả hết
    Nước ta có mấy tỉnh. Độ 10 cái tập đoàn như thế này thì cả nước ta mấy thế kỷ mới trả hết nợ. VNS có to bằng EVN, PVN, đường sắt cao tốc, hàng không VN... ? Đó là chưa kể. nhưng "tập đoàn" khác phá sản từ lâu, thường xuyên phá sản, như đường sắt Vịtt Nam, kẻ sắp có tầu hoả đăt hơn máy bay, hiện nãy vẫn là khổ đường tk19. Bằng thành tích hơn nửa tk đi lùi xuống tk19, nhưng cái "tập đoàn" này tiến thẳng lên cao tốc, vậy nên tầu hoả mới đắt hơn máy bay. A, đắt à, thế thì chúng mày mua từng toa một, Tể Tướng Ô Qua nói thế, cứ mua về để đấy cho oách, bao h mua đủ đoàn tầu thì chạy chưa muộn.



    Một tập đoàn kinh tế nhà nước trên bờ vực phá sản với số nợ khổng lồ trên 4 tỉ USD, Vinashin không khỏi trở thành mối quan tâm hàng đầu của công luận và ******** kỳ họp này.
    TIN LIÊN QUAN

    Thế nhưng ngay cả khi sự đổ vỡ dẫn đến việc hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp ngồi tù và nhiều lần thay đổi ban quản trị chỉ trong vòng ba tháng qua, thông tin về tình hình doanh nghiệp này vẫn không được công khai. Các đại biểu ******** vẫn đang thắc mắc về tổng số nợ của Vinashin. Kế hoạch tái cơ cấu của tập đoàn này như thế nào vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
    Tuần rồi, báo chí lại rộ lên hàng loạt thông tin về khoản nợ thực chất của Vinashin, sau khi ông Lê Quang Bình, chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng – An ninh của ******** đặt vấn đề rằng ông nhận được một nguồn tin đáng tin cậy cho biết tổng số nợ của tập đoàn này lên tới 120 ngàn tỉ đồng, cao hơn nhiều với con số ban đầu 86 ngàn tỉ đồng do ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra. Một thông tin khác, dẫn kết quả báo cáo tài chính được KPMG kiểm toán của Vinashin, lại đưa ra rằng đến cuối năm 2009, tổng số nợ của tập đoàn này là 96 ngàn tỉ đồng.
    [​IMG] Vinashin nợ bao nhiêu? Trong ba con số trên, đâu là số liệu chính xác nhất? ********, công chúng, và có lẽ cả các chủ nợ của Vinashin đều như bị tung hỏa mù vì có quá nhiều thông tin khác nhau. Có một sự khác biệt quá lớn giữa 86 ngàn tỉ đồng và 120 ngàn tỉ đồng (khoảng 6 tỉ USD), khiến cho bất kỳ ai khi đọc thông tin này cũng giật mình. 86.000 tỉ đồng, tức là hơn 4 tỉ USD đã là rất nhiều, nhưng lên đến 6 tỉ USD thì bất kỳ người dân nào cũng cảm nhận được gánh nặng nợ nần còn nặng nề hơn nhiều nữa. Trên thực chất, chúng ta chưa biết được thực chất gánh nặng ấy lớn đến mức nào chừng nào chính phủ chưa giải trình rõ ràng những thông tin trên.
    Tái cơ cấu Vinashin để tiếp tục xây dựng ngành công nghiệp đóng tàu, một phần quan trọng trong chiến lược kinh tế biển của đất nước, là quyết tâm chính trị của cả đất nước. Công việc tái cơ cấu một tập đoàn với số nợ lớn như vậy không hề đơn giản. Cho đến này, phó ********* Nguyễn Sinh Hùng, cũng là trưởng ba chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, đã công bố với báo chí ba việc cơ bản đang được làm là ổn định sản xuất; thanh tra kiểm tra, xử lý; và đàm phán với chủ nợ. Trên thực tế kế hoạch này đang được thực hiện như thế nào? Sài Gòn Tiếp Thị đã liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Sự, chủ tịch hội đồng thành viên của Vinashin, người vừa được điều qua từ Petro Vietnam và ngồi tại văn phòng Vinashin chưa đầy hai tuần, để hỏi về kế hoạch tái cấu trúc này. Ông Sự chỉ cho biết kế hoạch tái cơ cấu đã được trình lên các bộ thẩm định và đang chờ ********* Chính phủ phê duyệt, nhưng không thể cung cấp thêm chi tiết nào. “Tôi mới nhận công việc này trong một thời gian ngắn,” ông Sự trả lời. “Tôi chỉ có thể nói về kế hoạch tái cơ cấu một khi chính phủ đã thông qua.”
    Trước đó, trong buổi họp báo của văn phòng Chính phủ hồi tháng 8, ông Nguyễn Sinh Hùng đã cho biết quyết tâm tái cấu trúc Vinashin có thể bao gồm cả việc bơm thêm vốn cho công ty này nếu cần thiết. Ở thời điểm này, trong con mắt của dư luận, việc bơm thêm vốn vào một công ty đang trên bờ vực phá sản dễ được coi là hành động vô ích, và rất dễ dẫn đến sự phản đối trong công luận. Nhưng theo các chuyên gia có kinh nghiệm về tái cơ cấu doanh nghiệp, thì bán, chuyển giao tài sản để cắt giảm nợ nần, tạo vốn mới, hoặc bơm thêm vốn, là rất cần thiết. Ngay tại ********, không phát biểu công khai nhưng có đã có những ý kiến hồ nghi tính khả thi của việc tái cơ cấu Vinashin, khi một loạt lãnh đạo mới được bổ nhiệm từ Petro Vietnam là những người không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực đóng tàu.
    Sau hàng loạt thất bại của tập đoàn này trong thời gian qua, kế hoạch tái cơ cấu Vinashin rất cần được công khai, minh bạch. Một trong những cách tốt nhất để đảm bảo tính minh bạch này là việc điều trần ở ủy ban Thường vụ ********. Vinashin sẽ phải công bố thông tin chính xác, chịu trách nhiệm trước những thông tin đưa ra, cũng như thuyết phục ******** về kế hoạch tái cơ cấu của mình. Khi được hỏi về thủ tục điều trần trước ********, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, phó chủ nhiệm văn phòng ******** cho biết, giống như vấn đề về giá thuốc, những vấn đề cụ thể như kế hoạch tái cơ cấu tập đoàn Vinashin, nếu liên quan đến việc sử dụng ngân sách nhà nước, thì nên được điều trần trước ủy ban Thường vụ ********, trước những đại biểu chuyên trách của ********, đại diện của Chính phủ, mời thêm sự tham gia của các chuyên gia am hiểu trong ngành. Ông cho rằng với những vấn đề như tái cơ cấu, xử lý nợ của Vinashin, việc điều trần trước những đại biểu chuyên trách và am hiểu về tài chính, kinh tế, sẽ có tác dụng tốt hơn là đưa ra giải trình trước những phiên họp toàn thể.
    Ngay từ ban đầu, sự thiếu minh bạch, từ chính sách, cơ chế đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, đến việc quản trị doanh nghiệp, đã là những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại ngày hôm nay của Vinashin. Trong văn bản kết luận của Bộ Chính trị về Vinashin đưa ra hồi tháng 8.2010 cũng nói rõ rằng mặc dù những yếu kém của Vinashin có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Kết luận này đã đưa ra ví dụ: tập đoàn Vinashin kể từ khi chuyển sang cơ chế tập đoàn năm 2006 đến thời điểm chuyển đổi sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo luật Doanh nghiệp, đã hoạt động mà không có một điều lệ được Chính phủ thông qua. Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng chậm trễ trong việc xây dựng các quy chế quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng.
    Chính phủ đang quyết tâm giữ cho Vinashin, hay nói đúng hơn, giữ cho công nghiệp đóng tàu, tồn tại. Có lẽ một trong những công việc quan trọng nhất phải làm hiện nay là chấm dứt tình trạng bưng bít thông tin của các tập đoàn kinh tế nhà nước, mà Vinashin là một điển hình. Thông tin minh bạch sẽ tránh được rất nhiều sai lầm trong điều hành, như những sai lầm đã đẩy tập đoàn đến bờ vực phá sản như ngày hôm nay


    ========================


    Đại biểu ******** đặt nghi vấn bao che trong vụ Vinashin

    Buổi thảo luận về kinh tế xã hội sáng nay có sự tham gia của ********* và nhiều bộ trưởng, nhưng các đại biểu không ngại ngần đề nghị ******** truy rõ hơn trách nhiệm các thành viên Chính phủ về Vinashin.

    Câu chuyện Vinashin tiếp tục nóng bỏng khi ******** thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng nay trong đó nợ thực của tập đoàn này là một dấu hỏi lớn được các đại biểu xoáy sâu trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng nay. Đại biểu Bùi Văn Tỉnh (Hòa Bình) thắc mắc về chênh lệch số liệu nợ của Vinashin do Chính phủ công bố với kết quả được kiểm toán độc lập đưa ra.
    Theo đó, Chính phủ khẳng định nợ của Vinashin hiện khoảng 86.000 tỷ đồng (tương đương hơn 4 tỷ USD) nhưng kết quả kiểm toán độc lập lại cao hơn con số trên khoảng 10.000 tỷ đồng. Đại biểu Tỉnh cho rằng, đây là một con số đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng nợ quốc gia mà theo ông, “đã tiệm cận mức không an toàn”.
    [​IMG] Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết phát biểu tại hội trường ********. Ảnh: ******** Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết thậm chí còn đưa ra con số nợ cao hơn, tới 120.000 tỷ đồng mà theo ông nó khiến một tỉnh có thu nhập 1.000 tỷ đồng một năm phải phải làm quần quật, nhịn ăn nhịn mặc trong hơn thế kỷ mới trả hết. Là đại biểu kinh qua nhiều kỳ ********, ông Thuyết ví von vụ Vinashin còn nghiêm trọng hơn vụ tham ô Lã Thị Kim Oanh - giám đốc một doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều năm trước.
    "Để xảy ra chuyện tham ô của Lã Thị Kim Oanh, một vị bộ trưởng được lòng dân đã xin từ chức, hai thứ trưởng đứng trước vành móng ngựa. Vinashin là một kiểu Lã Thị Kim Oanh phóng đại tới 1.000 lần. Đề nghị ******** thành lập ủy ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, bỏ phiếu tín nhiệm với ********* vào cuối kỳ họp và tạm đình chỉ những đồng chí thuộc diện điều tra. Nói những điều trên tôi cực kỳ đau lòng. Nhưng đề nghị khẩn trương xem xét", ông Thuyết thẳng thắn nêu điều này, cho dù buổi thảo luận sáng nay có sự tham gia của ********* *************** và nhiều bộ trưởng.
    Đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) cũng tán thành quan điểm của ông Thuyết khi đề nghị ******** lập ủy ban điều tra trách nhiệm các thành viên Chính phủ trong vụ Vinashin. Bởi theo ông, trong giai đoạn 2006 - 2009, có 11 đoàn thanh tra đến làm việc tại Vinashin nhưng không phát hiện được sai phạm, để đến khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc thì mới “ra vấn đề”. Đại biểu Cuông cho rằng, dẫn đến tình trạng này, nhất định có dấu hiệu “bao che, nuông chiều” của các cơ quan chức năng.
    Phân tích dưới góc độ pháp lý, đại biểu Phạm Thị Loan (Hà Nội) cho rằng một mình Vinashin không thể làm trái pháp luật: “Ai là người cho phép Vinashin phát hành trái phiếu với khối lượng lớn? Ai cho phép họ phá luật, vay quá 15% vốn điều lệ ngân hàng?”, đại biểu Loan đặt câu hỏi.
    Đánh giá cao việc Chính phủ đã đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ Vinashin, nhưng theo đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, việc nhận trách nhiệm này còn tương đối chung chung, chưa truy được đến cùng.
    Đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) thì cho rằng, Chình phủ cần có một lời đáp thỏa đáng hơn nữa về vấn đề Vinashin trước ******** và nhân dân: “Câu hỏi này tuy khó, nhưng nhất định phải trả lời”, đại biểu Đáng khẳng định.

Chia sẻ trang này