1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đã bẩu nên nói chuyện kỹ thuật thôi, ngang kiến thức mình là vừa, chẳng ai trách cả. Cứ thích bẻ giò lái cho đi bằng được. Vinashin phá sản, cái phá sản ở đây, đau nhất là phá sản một chính sách phát triển kinh tế, chứ nó chưa đến nỗi tống khứ các vẹo ngẹo mồm ra đường ăn lương thất nghiệp, đứng đường chửi đổng, các tài khoản chưa đến mức bị phong tỏa hoàn toàn để bán tống bán tháo tài sản mà trả bớt nợ. Phá sản về tầm tư duy và quy mô. Khi so sánh số nợ đã vay và khả năng trả nợ của Vinashin người ta mới té ngửa ra là nếu để nữa thì xem như là không còn gì để mất. Người ta khoanh vùng và cắt bỏ những khoản, những nhân tố có thể gây tình hình nghiêm trọng hơn cả phá sản. Làm hủy hoại một ngành công nghiệp đáng nằm vào vị trí chiến lược. Và để đảm bảo nhân tố đó, người ta cắt năm, chia bảy, đó là kết quả tất yếu. Khôn nhờ, dại thì chịu, miếng nào còn sinh lợi, vẫn cứ để sinh lợi.

    Người ta dùng cụm từ là phá sản kỹ thuật, vì mục đích hướng đến cho Vinashin là Tập đoàn, tập đoàn nằm trong thành phần kinh tế xương sống của nhà nước. Nếu vào tay kẻ khác thì quyền năng sẽ bị chi phối. Và tất yếu phải tách ra, trước mắt là bảo toàn khả năng sinh lợi có thể để duy trì, sau đó mới tiến hành phục hồi lại theo hướng khác.

    Bạn SSSX có lẽ éo phải người Vịt, gọi là Vịt mọi theo ngôn từ của HP, bạn muốn phá sản của bạn phải được hiểu theo cụm ý nghĩa là tan hoang, là thất nghiệp, là bán đổ bán tháo. Vậy bạn cứ chờ đi. Đợi các chủ nợ của Vinashin đến đòi là bạn toại nguyện. Nhé.

    Còn con mọt HP thì được cái gì, nói người khác AQ còn mình thì tinh tướng theo kiểu chất thải hạt nhân quy tụ vào não. Bạn ca tụng Nga, có biết đâu cả thế giới khinh Nga như giẻ rách. Bạn nô lệ vào cái gì, vào sự mờ mắt tự sướng các kiến thức của Nga nhét vào đầu. Nói với bạn rằng Nga nó cũng như Vinashin, bạn lại ***g lên như chó dại căn bừa, nó không nợ, nó không nợ, nó không nợ nhưng nó đi làm đầy tớ. Làm kẻ tôi đòi cho Mỹ, cho Tây Âu. Gái Nga cũng như gái Việt, làm đĩ khắp bốn phương, chẳng có cái nhà thổ nào trên thế giới này kể cả vùng sâu vùng xa mà không có gái Nga tá túc làm điếm. Dân Nga cũng như dân Việt, rộ lên phong trào cực hữu bảo vệ giá trị Nga bằng cách chèn ép người nhập cư, đó là biểu hiện của những kẻ bất lực. Cháy rừng tan hoang không cách nào dập nổi, để lan tràn ra đến tận thủ đô. Lại còn huênh hoang mà bẩu đó là tiến bộ của KHKT, chúng nó cười thúi inh vào mũi. Khắp cả nước đánh bom tự sát tràn trề, thi thoảng giết được vài con mẹ góa mà lại tưởng đó là chiến tích lấy lững. Sa lầy chiến tranh với Afgah để rồi thành ra một nơi khốn cùng của trái đất. Hữu hảo với Cuba giờ hút mất con mẹ hàng lươn mặc thằng em khổ công xoay sở với lệnh cấm vận của Mẽo mà chẳng thấy có động thái kiến tạo phục hồi. Đem quân vào Triều Tiên chiến chinh được vài trận rồi thì xoay lưng bỏ gót để mặc thằng em một mình chia đôi. Vịt mọi tuy ngu nhưng không đến nỗi lú đến mức lấy hai miền làm đôi thương nhớ mãi.

    Cái khổ nhất của Vịt mọi là đẻ ra một tầng lớp tôn thờ Nga lên bàn hương khói cụ tổ mà quên mất là chúng nó đang đứng trên tè xuống đầu mình. Kỹ thuật hột nhưn của Nga thì rất hoành tráng cho nên nổ phát nào là ăn đủ phát ấy. Thương mại hạt nhân thì trầm trầy trầm trật, chiết xuất thành phẩm làm vũ khí để đe nhau là chính chứ phát triển chẳng ra mần vẹo được gì. Cũng đi hút máu đồng minh anh em như ai. Đói đến nỗi nợ viện trợ không xóa đòi thu đứt. Giả nhân giả nghĩa chứ hay ho gì mà ca tụng?

    Vừa ca Nga, vừa ôm bố Nga, lại vừa chửi Putin đi đút lót, đời đâu ra kẻ tráo trở hai lòng đến thế, hả huyphuc? Không nhận ra đâu là ranh giới của chính trị hay là ứng xử xã giao thông lệ bình thường à. Putin nó trơ tráo như vậy sao hả HP? Vậy định tôn thờ cái gì của nó mà ra sức bảo vệ nó đến mãn hạn phóng xạ như vậy?

    Nga khác đếu gì Vinashin, may ra chủ của Vinashin còn tỉnh táo để bẻ lái tránh sụp đổ hoàn toàn, Nga cũng vậy, nhưng còn khuya lắm, vì nó đã trở thành nô lệ từ lâu, nước Nga may ra chỉ còn đúng 2 đứa vật vã níu kéo, chứ Nga còn gì mà khoe, cái ấm Xamova kiêu hãnh một thời được làm từ quặng phế thải đâu đó trên đất nước đại Hán trung hoa anh hùng, chứ còn gì mà tinh tướng.
  2. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    [​IMG]
    Thông số kỹ thuật:

    - Sensor dò tia phóng xạ : Detector Geiger-Müller, phủ bên ngoài bằng mica có tỉ trọng 1,5 ~ 2 mg/cm2

    Khoảng đo liều lượng tia phóng xạ: đối với tia Gamma, Beta, Anpha và Tia X.



    0.01 μSv/h - 1000.00 μSv/h, 0-50,000 cpm (kiểu tín hiệu kỹ thuật số)

    (0.001 mrem/h - 100.00 mrem/h)



    0.01 μSv/h - 80.00 μSv/h (kiểu tín hiệu tương tự)

    (0.001 mrem/h - 8.00 mrem/h)



    Độ nhậy với tia phóng xạ (theo mức năng lượng) :

    + Tia Alpha từ 4 MeV.

    +Tia Beta từ 0.2 MeV.

    +Tia Gamma từ 0.02 MeV.

    -Khẩu độ che chắn :

    +Tia Alpha: không che chắn
    + Tia Beta: lá Nhôm dầy khoảng 0.1mm.

    +Tia Gamma: lá Nhôm dầy khoảng 3 mm.
    Lá này che chắn hoàn toàn tia Alpha và Beta với năng lượng
    đển 2 MeV, và làm suy yếu Tia Gamma ít hơn 7%.

    - Độ nhạy : 95,0 xung / phút

    Zero rate <10 pulses/min.

    - Khoảng đo: từ 0.01 μSv/h đến 1000 μSv/h.

    -Độ bền pin: 10 năm.

    - Nguồn điện: < 10 mA.

    - Dải đo xung: 1 đến 99s, 1 đến 99 phút, 1 đến 99 h,

    - Lưu xung: 1 phút, 10 phút, 1h, 24h, 7 ngày.

    - Bộ nhớ 2 KB.

    - Giao tiếp máy tính: RS-232.

    - Màn hình LCD hiển thị 4 digit.

    -Điều kiện hoạt động: -20 to +60 °C.

    - Kết cấu máy bằng nhựa chịu tác động.

    - Kích thước:161 x 72 x 30 mm.

    - Trọng lượng: 153 g.

    - Chứng nhận chuẩn cho mỗi đơn vị do.

    - Đạt tiêu chuẩn :

    +CE standard.

    +USA standard FFC15.

    Đâu có vấn đề gì về tia Alpha, nó cũng phủ cả meca nữa mà vẫn đo Alpha (tôi chưa kiểm chứng thông tin alpha bị mica chặn sạch, nhưng máy đo họ phủ thế rồi,chả lẽ đi cãi nhau với cái đã thành phẩm).

    http://www.ortec-online.com/Solutions/neutron-detection-instruments-systems.aspx
    Ở đây có bán máy dò neutron,.
    [​IMG]
    Cái này là "For positive Gamma Ray and Neutron Identification of Radioactive Materials in a Portable Hand Held Instrument".
    http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-18938.pdf
    Cái này là 1 trạm đo neutron.
    Mấy cái máy này giá chắc cỡ vài chục ngàn đồng. So với mấy cái cây cảnh mừng đại lễ thì vẫn rẻ chán.
  3. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    hi hi hi một trạm đo neutron giá vài chục ngàn đồng, hay vài chục ngàn đô la đi !!! Cái kỹ thuật Mỹ như thế nên nó chết ngỏm 30 năm nay là đúng rồi. Mình không phản đối là có loại sensor neutron mấy chục ngàn $, ở đây bạn đừng nhầm. Neutron và gama là những thứ dễ đo, vì chúng có khả năng đâm xuyên tốt, sensor dễ dàng được bọc áo giáp áo bông. Nhưng với giá đó, thì đó là loại sensor chỉ có tác dụng đo sự có mặt của neutron hay gama.

    Sensor neutron được thực hiện bằng phản ứng của các chất làm bia Cd113, Sm149, Eu151, Gd157. Chúng rất đắt vì chúng phải làm giầu, và làm giầu phức tạp hơn nhiều việc tách U235 khỏi U tự nhiên. Ví dụ, Cd có Cd106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, trong đó Cd113 chiếm 12%. Gd157 và vật liệu tốt nhất để làm mục đích này. Người ta phải làm giầu đến mức khá tinh khiết các vật liệu này để đảm bảo độ chính xác của phép đo. Trong mỗi sensor có nhiều sensor con, neutron đâm xuyên qua các vật liệu dầy mỏng khác nhau, tác dụng với các chất bia khác nhau. Khi mỗi neutron va phải bia, nó phát ra một gama có sác suất bước sóng khác nhau. Nhờ việc đo các gama này, người ta đo được các điểm của trị neutron flux, bao gồm phổ mật độ-năng lượng-hướng. Đơn giản nhất của cái đo neutron là cái thanh đo flux trong lò phản ứng hạt nhân, nó không cần đo hướng và chỉ cần quan sát một phổ năng lượng hẹp hơn. Nhờ cái thanh đo này, mà người ta tính toán điều khiển lò, để đảm bảo độ tin cậy, thanh đo này có hình dài, vỏ dầy và nhiều senor con, mỗi khi có một hạt gama bị tóm, thì một cặp sợi dây điện nào đó sẽ phản ứng.

    Với vài chục ngàn, bạn sẽ có một cái báo hiệu sự có mặt của neutron trong một phổ năng lượng nào đó và đếm được không chính xác lắm mật độ của nó, nói chung, điều này là vô nghĩa với thực tế, hoặc có nghĩa nhưng nghĩa quá bé. Các sensor neutron rẻ tiền này dùng Bo làm bia, chỉ có một bia, thường được dùng trong y tế như là một thành phần của máy, lúc đó, dùng nó hữu hiệu vì người ta biết cái máy đó dùng nguồn neutron nào, tỷ lệ đếm được là bao nhiêu rồi, chỉ cần nhân trị đo theo hệ số đó là ra kết quả khá chính xác. Trong y tế, nguồn neutron hay dùng để xạ trị ung thư, người ta tiêm thuốc hay cắm kim Bo, nguồn neutron phát các N đi xuyên qua cơ thể mà ít gây hại, trong khi đó, khi va phải Bo, N tạo ra tia phóng xạ mạnh nhưng đi ngắn, tiêu diệt ung thư. Cái tia anpha này không thể đi xa nên nó không tiêu diện rộng.

    Bo10+N=Bo11. Bo11 tồn tại trong khoảng 10E-12 s, phân rã thành Li7 (bền) và He4 (tia anpha) có năng lượng 1,4MeV. Bo có diện tích bắt giữ bằng cỡ 1/70 Gd157.

    Ngoài ra, các sensor rẻ tiền còn dùng các hạt nhân khác làm bia như Nb, chúng có diện tích bắt giữ (neutron cross section) rất nhỏ, độ chính xác thấp.... nhưng các máy đo này không cần chính xác. Nb có diên tích bắt giữ bằng 1/200000 Gd157, do đó, N va đập lung tung trước khi chạm bia và làm sai lệch rất nhiều, nhưng nó có cái hay là nhân đôi N, Nb93+N=2N + Nb92, khếch đại luồng neutron trong nguồn hoặc trong máy đo tăng độ nhậy phát hiện.






    Nhân nói đến tia anpha mình cũng nói luôn đến Bo, tia anpha sinh ra khi nó phản ứng với Neutron có năng lượng 1,47MeV, chỉ đi được cỡ 1-2 micron trong thịt người (nhạt hơn mi ca rất nhiều), nên chỉ có tác dụng giết chính cái tế bào có phản ứng đó, rất ít ra ngoài. Đây là một đặc tính hay ho để chữa ung thư và cũng là nguyên nhân gây ung thư bởi nhiễm độc boron và phơi xạ tự nhiên. Nó đếm không chính xác, nhưng dễ dàng phát hiện sư suất hiện của N phổ năng lượng nhiệt khi tràn theo nước lõi lò nước nhẹ, nên làm các sensor rẻ tiền cảnh báo an toàn bên ngoài lõi lò.
    Người ta dùng kim cắm hoặc một số mô ung thư ăn boron rất khoẻ, thì khi đó tiêm thuốc, rồi chiếu xạ neutron, và chỉ có tế bào ung thư mới chết, bắn rất chính xác hàng micron.


    Cũng như thế, để đo đếm chính xác anpha có 1,47MeV, bạn phải dùng cái màng che sensor mỏng hơn một tế bào, đó là điều không rẻ, không thể có ở cái giá chục ngàn đô ngoài trời, hay nói cách khác, cái máy giá đó mà thoả mãn điều kiện ngoài trời có trị đo rất tầm bậy.





    Như trên đã chỉ, người ta đo neutron flux bằng nhiều sensor neutron khác nhau đặt nông sâu khác nhau trong áo giáp, N khoẻ đi sâu, vì vậy, người ta đếm được bao nhiêu N và mỗi tỷ lệ N đó có vận tốc bao nhiêu. Nhưng dù có cấu tạo phức tạp, thì mỗi sensor thành phần trong máy đo N đều chuyển N thành gama và cái được đo thực tế là gama. Mỗi hạt gama có xác suất ăn một điện tử, điện tử này làm bật ra nhiều điện tử khác vào tạo thành một xung điện đủ lớn có thể đo được. Vì N và gama đều xuyên rất sâu, nên cái máy đếm điện buộc phải đặt trong chân không này vẫn đếm được gama, neutron.

    Nhưng anpha, beta không xuyên được sâu. Trước đây, người ta chỉ có thể đếm anpha từ các mẫu nhỏ và đặt trong buồng áp thấp có sensor. Sensor anpha trước đây là cái tụ điện khí, mỗi hạt anpha ion hoá một số khí nhất định và gây ra một tia lửa điện, tạo thành một xung điện đo được. Sau này, điều này được thực hiện trong chất bán dấn nhậy cảm hơn, nhỏ hơn. Người ta không cần đo đạc nhiều anpha, vì thực chất, nó dễ bị cản như thế nên cũng ít gây hại cho sức khoẻ. Nhu cầu lớn nhất đo anpha là phân tích thành phần, thì dễ dàng lấy mẫu nhỏ cho vào máy. NHư thế, không phải là không có máy đo anpha nhỏ cơ động, nhưng chúng phải lộ thiên, đắt và chóng hỏng, còn máy có lớp che 1mm thì chỉ đo được loại hạt anpha bắn từ siêu pháo thôi, không cần thiết lắm. Ví dụ, cái cỡ 1,46MeV trên giết tế bào hàng loạt thì cái máy đó im như thóc luộc.


    Gia trị các máy đo như thế bạn à, đem nó ra để đánh lò hạt nhân thì chúng nó tát giả cho vỡ mõm.



    À, quên không đọc kỹ
    Tia Alpha từ 4 MeV.
    hì, có lẽ bạn không biết 4MeV là thế nào, nó thế đấy. Tia anpha từ phản ứng hạt nhân N+Bo cần nhân 3 lần năng lượng để cái máy này đo được. Nó chỉ là đồ nghịch trẻ con như HP nói trên.Như vậy, đẻ phát hiện gián tiếp N qua bia Bo thì cái máy này im hơn thóc. Bạn nói đúng, đâu có vấn đề gì với tia anpha như thế đâu.
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Làm gì mà uất thế. Do mỗi nguồn cơn vinasink mà phát dại thế sao?[:P][:P][:P] tức là con bệnh không được chữa, chỉ nằm xuống cắm ống thở, chờ bơm dịch rồi lại đứng lên phục hồi lại theo hướng khác. Của ở đâu để phục hồi nhể?

    Nga? tức cả nước Nga cũng như Vinasink? Còn cả VN thì không như Vinasink? Cơn dại này lên đến cao độ rồi. Rồi cả thế giới khinh Nga như giẻ rách! Không rõ có ai coi Hom là đại diện của cái cả thế giới kia không hay trong cơn hoang tưởng nó vậy. Nếu lúc tỉnh táo, Hom bảo chỗ này nguồn kia nói thế nhẩy. Chỗ này nguồn kia thế có phải là cả thế giới không? Ngoài đám một số đông Âu như Ba Lan, 3 nước Bantic, Gruzia... được Nga cho bú mớm từ thời CCCP, bây giờ đói ăn khát sữa cũng đang gào thét đòi một số thứ. Nhưng cũng có phải chúng nó khinh đâu. Sợ vãi tè ra kia kìa!

    Rồi tiếp: Nga đang là nô lệ? Nô lệ của ai thế? lại từ lâu nữa chứ? Nói túm lại cả bài là chửi Nga nô lệ, bị cả thế giới khinh! Trong khi đây chửa dám nói khinh thằng nào. Đồ nó dỏm thì bảo là dỏm thôi. AP chưa chạy ở đâu thì bảo nó thiếu kinh nghiệm, TMI thoát phóng xạ thì phải bảo thoát chứ khen thoát xạ sao? Lò đểu thì phải bảo là đểu chứ. Đó là suy nghĩ của người ... chưa bị lên cơn dại.


    Thôi nhỉ? lượn đi cho nước nó trong nhé!
  5. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    ====



    Home1234 à, Vinashin phá sản là phá sản, loại nào nhồi sọ ai là Vinashin không phá sản, lợi lộc gì ? Tại sao Vinashin phá sản, đó, hàng đống hàng hoá nó mua là loại tã giẻ rách đến mức thế giới cấm vận chuyển về Việt Nam. Những cái xác tầu thế giới lên tiếng được đó còn ở nước ngoài, vậy, bao nhiêu xác tầu tởm kinh khủng mà Vinashin mang được, đã phá huỷ ở Việt Nam ?

    bạn nhìn nhà máy điện Cái Lân đi. Nhà nước tổ chức đấu thầu máy mới châu Âu. Thế mà, tại sao Vinashin mua được máy cũ sản xuất từ 196x đã bị cấm vận chuyển, hoạt động bên Hàn Quốc về lắp.

    Tại sao Vinashin có thể làm được những việc tầm bậy đến thế ? Vì có một lũ lợn như bạn liếm nó. Lũ lợn như bạn mọc ở đâu ra, mọc ở chủ nghĩa ngu dân, nhồi sọ. Tại sao khi lắp máy nhà máy điện Cái Lân người ta không đưa VinaShin ra toà, vì lợn đông quá. Tại sao đến nay VinaShin ra toà, thì đến nay các lợn thấy thiệt không chịu nổi. Thế sao lúc bị móc túi không đánh vinashin đi để thiệt thế này, thì lợn mà, nếu không ngu như thế thì làm sao gọi là lợn.


    Trong ngành hạt nhân cũng thế, những giống lợn như bạn là quân đội của Vương Hữu Tấn bê CPR Tầu về Việt Nam. Vinashin còn hàng núi máy móc vật liệu quá bẩn bị cấm vận chuyển đang nằm cả ở cảng Việt Nam và quốc tế kia, thì cái lò hạt nhân lởm có là cái đinh gỉ.


    Nga cũng thế, các giống lợn bao giờ cũng thấy người khác là lợn, càng khác nó càng lợn.

    Trong ngành gì không nói, ngành hạt nhân thì Gấu là số 1, chiếm toàn bộ lượng MOX Pháp tiêu thụ, 40% làm giầu của thế giới. Gấu là nhà xuất khẩu hạt nhân lớn nhất sang các thị trường đang tiêu thụ mạnh nhất là Ấn, Tầu, Trung Á và châu Âu. Vừa rồi, Tầu ký dài hạn nhập 3,5 tỷ nhiên liệu Pháp, trong khi đó, toàn bộ các MOX Pháp mua của Nga. MOX là gì, là hỗn hợp oxid uran-pluton, là nhiên liệu tiên tiến dùng cho các lò EPR và các lò đời cũ đã cải tiến lõi, như TMI-I còn lại, cái TMI-I sống sót này ăn theo một hợp đồng cũng cỡ 3 tỷ Nga-Mỹ. Người Pháp mua nhiên liệu tiên tiến của Nga và thải cho Tầu đồ lởm như thế.

    CHỉ riêng Gấu sở hữu kỹ thuật tiên tiến đủ sức đốt U238, đó là các lò tái sinh. Vì cái điểm mấu chốt này, mà chẳng đứa nào dám ho he với nó cả. Nhưng giống lkợn như bạn là nạn nhân của Mỹ Pháp, chúng nhồi sọ bạn để không tranh ăn với chúng.


    Người ta chế ra lợn để làm gì hả bạn, để bạn lải nhải trình bầy Vinashin không phá sản đấy.
  6. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Thôi các anh các chị ở các giường ơi! Cãi nhau sao khoẻ thế[-X Đến giờ uống thuốc và đi ngủ như bác sĩ nhắc rồi[-(

    Trước khi đi ngủ, huyphong nhắc các anh chị là VN sẽ có đủ bột để mời các loại đối tác chiến lược vào làm lò hạt nhân và sẽ có đủ loại lò Nga, lò Mĩ, lò Ấn, lò Nhật, etc. Viva nền ngoại giao hạt nhân dân sự:-*
  7. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    SSX là, các thể loại lợn đó cụ cố


    Hì hì, HP post dở cái điện hạt nhân Tầu thì cười sằng sặc cái hài kịch gái điếm ma cô bẫy cò ke, bị treo. Tớ post tiếp vậy.

    Sau 1991, thì Nga cùng một nhóm các nước khác khẳng định trình độ tổ chức xạ hội tiên tiến. Nước nào cũng có tiến bộ nhưng có một nhóm nhiều công ty tiến bộ hơn cả. Nhóm các nước này bao gồm một nửa nước Nhật, Canada, Đức, Thuỵ Điển, Phần Lan, Đan Mạch, một phần châu Âu cũng như một phần Mỹ, nhưng ở Mỹ, đa phần tụt lại....

    Trình độ quản lý xã hội không phải chỉ ở quốc hội, mà bao gồm trình độ tổ chức các công ty, các địa phương nhỏ. Ở Đức, các cty của họ tiên tiến hơn Nga về mặt buôn bán, nhưng ở Nga, nhiều cty hay chủ thể kinh tế được coi như một nhà nước, có lãnh thổ riêng, như các thành phố khoa học trước đây, kiểu Tomsk-4, hay như Kovrov, ở các nhà nước nhỏ này, toàn dân chúng chung nhau một công ty làm ăn, bầu chung một chính quyền, có lãnh thổ riêng, và như một nhà nước XHCN nhỏ. Tính CS, XHCN bất chấp các cty không có đất đai lãnh thổ bên Đức thể hiện rất đậm, như vụ tái cơ cấu Opel 2009, cũng chính vì trình độ quản lý xã hội cao như thế mà Opel là đế quốc của GM, GM là thuộc địa, cai nô, "tư sản mại bản"=cai nô bán nước, lệ thuộc Opel, bất chấp GM nắm cổ phiếu Opel... Nhóm các nước này đều có nghề chung là xuất khẩu kỹ thuật, cai trị thiên hạ, ví dụ, MAG của Canada trong đường dây buôn lậu chủ quyền của Mỹ qua GM chuyên làm máy móc, phgần có giá trị gia tăng lớn nhất trong ô tô GM nếu không tính Opel chuyên xuất bản vẽ và quy trình sản xuất. Việc các nước không có trình độ quản lý xã hội cao bị xâm lược não và nhè cặn bã cho có thể thấy, Sukhoi đảm nhiệm toàn bộ gia công từ A-Z titan cho toàn bộ công nghiệp hàng không khổng lồ của Mỹ, từ vũ trụ cho đến vận tải. Quặng titan của Mỹ, Úc, Nam Phi... và Vịt đứng thứ 9 toàn cầu được chế thành titan oxid ở Nhật, Mỹ, Nam Hàn... và chở đến Ural, titan kim loại được nấu thành hợp kim và cắt gọt ở Sukhoi, toàn bộ đường dây do Boeing đầu tư vốn. Như thế, Vịt là thuộc địa cấp thấp nhất, Mọi cấp 4 cấp 5, chỉ có mỗi giá trị là lóc xương thịt cho các đễ quốc xơi.

    Cũng như thế, những chủ nghĩa cường hào ác bá nhưng giả danh CNCS, CNXH kiểu Tầu Khựa và anh em nó phát triển ngược lại. HP đã nói tại sao 29-33. Ban đầu, người ta chế ra cái xe đạp, từ 1/100 dân có xe đạp đến mỗi dân có 1 cái xe đạp là thời xe đạp, số lượng xe đạp của xã hội tăng, các công ty tranh nhau khếch đại tốc độ sản xuất xe đạp và khi đạt 100% dân có xe đạp thì khủng hoảng. Để tránh khủng hoảng này, cần phát triển nghiên cứu sản xuất xe máy ở cuối thời xe đạp, sau đó, bán kỹ thuật sản xuất xe máy cho các công ty xe đạp. Việc tổ chức nghiên cứu là các công ty như Opel. Như vậy, việc tầu bành chướng sản xuất xe đạp mà hoàn toàn không biết làm xe máy, hoàn toàn chỉ nhái, chỉ đẩy nhanh đến 29-33. Sự phát triển của Tầu và sự đi lùi của Mỹ đẩy hai thằng này vào thế tiến đến gần nhau vầ đẳng cấp và tranh nhau phân khúc thị trường đó.

    Trong điều kiện lặp lại bước phát triển của các đễ quốc trước đây như thế, nước Tầu lại hèn hạ khôn đủ sức chiếm 10 lầmn hành tinh này làm thuộc địa để được như châu Âu hồi 193x.
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Toàn đám ngồi trong bị, ấm Xamova - Sa,mova, Saxmova .. hí hí
    Đụng đến mẹ Nga i như là xồ lên cả đám, thấy thương đến tội nghiệp.

    Có biết vì sao Puitn suýt rơi lệ khi viếng anh giai gì vừa mất xong không? Tự trả lời và tự off topic này luôn nhá. Nói nữa lòi ngu ra ráng chịu.

    Vịt muôn đời vẫn vịt, dù có quay chiên rán nướng chảo vàng.
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    Úi dùi ui! anh giai lại bày trò. Người trần mắt thịt, IQ cũng thường thường cỡ trung bình, làm sao nhìn mà biết anh Pu xít khóc vì cái gì. Còn bác Chernomyrdin thì cứ tìm thân thế sự nghiệp là biết liền. Ở đây chẳng hạn!

    Cứ phải cỡ xem phim Rambo, phim chưởng quá nhiều thì mới nhìn phát biết ngay Anh nằm xuống - Không việc gì - Lại đứng lên;
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Putin đau khổ vì không được khóc, ông không được khóc vì ông đang cầm lái, người Nga không như Mọi, không tin tay người cầm lái nào đó để rớt mất lệ. Chernomyrdin được khóc, nhưng ông chết rồi. Chernomyrdin là một trong những người anh hùng thầm lặng đã lái nước Nga đi qua cuộc cách mạngh vĩ đại 1991. Cuộc cách mạng 1991 không diễn ra năm 1991, khi Gorbachov đập vỡ Liên Xô, mà diễn ra trước và sau đó, khi nguười ta buộc Gorbachov đập vỡ những cái quá thối nát trước 1991 và chọn lọc gìn giữ những giá trị tinh hoa , đào thải cặn bã từ trong đống vụn đó sau 1991.

    Chúng ta đã phân biệt CNXH đẻ ra ở Nga và Đức với cái thứ chủ nghĩa chó dại ngu ỵ danh CS, chúng có tính chất hoàn toàn ngược nhau. Mình nghỉ một hôm vì lên cột điện, và SSX à, bạn chán lắm, mình vô cùng cảm ơn bạn Home1234, nếu không có bạn ấy, thì làm sao mà chúng ta hiểu được tại sao người ta giữ bí mật nổi các số liệu kiểm toán của Vinashin, một hình thức che dấu tội phạm quy mô lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Tội phạm Vinashin và những kẻ che dấu nó không dựa cột vì có các sản phẩm của cụ cố họ Triệu. Tính AQ, và những gì ngu si liệt não là điểm ngược với tri thức, tính chất đó làm cho tri thức rất khó hiểu, khó quan sát liệt não, và những ví dụ như Home1234 là vô cùng quý , nguồn gen cần bảo tồn, và mình phản đối bạn SSX tàn phá nguồn gen đó. Nguồn gen này quý nhưng lại không hiếm chút nàop, nếu nó không tràn ngập áp đảo tri thức thì lấy đâu ra Vinashin, bạn Home1234 vừa quý lại vừa hiếm vì rất ít con liệt não AQ nào nổi lên mặt nước tưng bừng như vậy. Hầu hết các AQ đều đậm tính chất liệt não, không biết sử dụng máy tính, và không sủi tăm lên cho SSX chiêm nngưỡng như Home1234.

    Chúng ta cần phân biệt hai thứ xưng là CNXH, kiểu CNXH thật sự và CNXH lừa đảo ấy trong topic này, bởi vì hạt nhân là một trong những tinh hoa của tri thức, sẽ được hai thứ ngược nhau ấy hành xử ngược nhau. Chúng ta đã biết các ví dụ về sự phát triển CNXH, CNCS ở quê hương của chúng là Nga và Đức, khi mà chính quyền Đức tịch thu tư bản phá sản và chia cho công nhân ở Opel, hoàn toàn ngược với sự cướp trắng tài sản của những người đã xây dựng lên cty từ bàn tay trắng khi cổ phần hoá ở xứ Vịt Mọi, chính vì tính chất CNXH, được định nghĩa là đỉnh cao của khoa học quản lý các xưởng thợ đó, mà Opel có sức mạnh chiếm GM làm thuộc địa. Chúng ta cũng đã tham quan những nhà nước XHCN thật sự Tomsk-4 và Krasnoyarsk-7, cũng như Kovrov, Norilsk, Komsomolsk-na-Amure ... những thành trì của khoa học có lãnh thổ riêng, chính quyền riêng, và được xây dựng để thống trị thế giới này. Những thành trì kiên cố được xây dựng để bảo vệ khoa học kể cả trong những điều kiện xấu nhất ấy hoàn toàn ngược với bọn chó dại vừa có chính quyền là tận diệt từng mẩu trí thức nhỏ nhất trong xã hội, biến thanh niên thành chó dại. Chúng ta đã đọc sử để thấy 2 kết quả khác nhau của chủ nghĩa chó dại và CNXH đó, kẻ quất roi bắt thanh niên "học học học" kể cả lúc đang chết đói thì dù bị cô lập cực kỳ bất lợi cũng trở thành siêu cường trong 20 năm, còn bọn chó dại hoá thanh niên của chính mình thì chết đói 30 năm và còn hơn cả chết bất đắc kỳ tử thời "bao cấp".

    Chúng ta cũng chứng kiến mức độ kiên cố của thành trì chó dại, khi mà có kẻ dám bảo VinaShin không phá sản. Chúng là loại gì, do ai làm ra và phục vụ ai.... tất cả chúng đã tự nhận, tự xưng, tự kể... không cần bạn SSX góp nhời thêm nữa, vì cách đây hàng trăm năm ông Lỗ Tấn cũng đã phí nhời vì tấn công những thành trì trong những cái nồi hông đặt trên cổ chó dại đó. Chúng ta cũng đã thấy nhiều dân tộc, rất nhiều dân tộc và quốc gia cao quý trung thành tuyệt đối với tri thức, cương quyết bảo vệ sự thống trị của khoa học, thậm chí, có nhiều nước như Phần Lan, bị anh cả tẩn cho thê thảm vẫn một lòng trung thành, người Phần Lan là nước một lòng nhái súng Nga, bất chấp họ không dám vào gần vì bị tẩn tới số trong 1 tk qua, thậm chí kể cả khi phải thuê tây làm súng để dựa dẫm, vẫn là tiêu chuẩn nhái Nga.

    Và, đối lập với những thứ đó là bài Nga. Chẳng cần phải ví dụ nhiều để chứng tỏ tư tưởng bài Nga là tư tưởng chó dại, nhồi sọ, ngu dân đâu bạn SSX à, bạn làm điều đó vụng về hơn bạn Home1234 rất nhiều. Mình chỉ tóm lại là, lợn thì luôn căm thù não, điều đó thì ai cũng thấy, nhưng có một điều người ta ít thấy, đó là lợn luôn cho rằng kẻ khác ngu hèn, càng khác nó càng ngu hèn.





    Chúng ta đã biết rằng, 600 năm qua, Đông Âu đã làm cách mạng, lần lượt từ cách mạng công nghiệp, bởi khẩu "Đại pháo thổ nhĩ kỳ vĩ đại"
    Great Turkish Bombard bắn sập Constantinople=thành trì muôn thủa, đến kiểu lò ủ sắt có tên "kiểu xi măng", kiểu lò nấu sắt Martin (có tên Pháp từ khi Marin cải tiến kiểu lò Siemens)... cho đến cách mạng CS, XHCN... và tiếp tục làm cách mạng. Từ Đông Âu, các khoa học nấu sắt, hạt nhân và khoa học quản lý xã hội, quản lý xưởng thợ, quản lý viện nghiên cứu, quản lý bạo lực chiến tranh và quản lý phát triển hoà bình.... sẽ lây lan ra thế giới này. Tiếp theo khoa học kinh tế, chính trị Đông Âu do Piort Đại Đế lập ra, ông cũng là người khai mào các cuộc chiến tranh trường kỳ 300 năm qua của Đông Âu chống lại cái ch ó chết của Tây Âu, đuổi Tây Âu ra thuộc địa mọi rợ. Cái Tây Âu đầu tiên là cái đế quốc Ba Lan, đã mang đậm tính chất Tây Âu như hôm nay bởi đàng điếm, chơi gái, chết đói, suy nhược, hèn hạ và phản bội, bị Piotr đập vỡ và chọn trong đống vỡ nát ấy vài mảnh xây lên nước Phổ. Trong tk20 có sự ngược dòng, là nước Mỹ. Có cái ngược ấy vì Đông Âu đánh nhau, Nga Đức đánh nhau suốt tk20 bởi vì nước Pháp bị biến thành mọi, dùng các chiêu thức mọi rợ mà Đông Âu không lường được, nhiễm các vi trùng đủ loại mà nước Pháp có thể mang về ở thuộc địa Đen Vàng Đỏ. Nước Pháp hồi trẻ khá xinh, có cả "thế kỷ ánh sáng", nên bị cưỡng hiế p liên miên, mà không bị xẻ thịt ăn sống như Ba Lan, nên Pháp biến thành con đĩ, quý tộc Nga bị bị đĩ làm liệt não trong các nhà thổ Paris qua con đường "du học", các hợp đồng quân sự chuyển từ Đức sang Pháp, Nga liệt não phản bội tình đồng minh 200 năm, tấn công Phổ cứu Pháp, liệt não Đức kích động hận thù chống Nga... và Đông Âu bị tàn phá nặng nề trong tk20. Tổng kết lại, Tây Âu bị đuổi đi khai hoang, chúng phát điên lên bắt được một đống Mọi làm nô lệ về phục thù, đánh Đông Âu. Thế nhưng nước Pháp giương súng chĩa vào Đức được vài ngày, Đức chỉ xịt cho phát trung tiện là hết, và mượn điều đó để Đông Âu phang nhau, mải tẩn nhau lại sao nhãng việc truyền bá văn minh sang mọi rợ Tây Âu, làm thế gian này hoá dại.

    Đức bại trận, Nga cô lập, điều đó làm Mèo Hoang tung hoành. Các con chó dại khác khi nghĩ đến Nga-Đức đều run cầm cập, không có đứa nào liệt não đến mức như Mèo Hoang, thấy Gấu đóng cửa trong nhà là xông ra gọi Gấu bằng anh. Nga kế thừa hậu quả của thời đại liệt não giữa hai thế chiến, bị cô lập cực kỳ bất lợi, nhưng vẫn dụi mắt tập tễnh làm siêu cường bất đắc dĩ, chế tạo ra nước Tầu chó dại, làm sụp đổ cán cân quốc tế, tan vỡ thế cô lập. Khi Nga hết cô lập, cần buôn bán để chứng tỏ các khoa học, các siêu cường của mình... thì nó phải làm cái 1991. Bản chất 1991 là sự phá huỷ chế độ độc tài, độc tài là điều cần thiết để nước Nga vững vàng đi qua các cuộc chiến tranh và sự cô lập dữ dội nhất trong lịch sử loài người, 1991 biến nước Nga từ cỗ máy chiến tranh hợp lý trước đây thành con Gấu cày cuốc hoà bình hợp lý ngày nay.


    Khi nước Nga mới vừa ra đời thì cái Tây Âu và những chi nhánh của nó không cưỡng nổi đủ các kiểu sức mạnh và sự mê lú do Đông Âu tạo ra, cuốn vào một vở kịch sụp đổ trong sung sướng, tự tử kiểu hoành tráng, khi mà khoa học Đông Âu tiến hành rà soát chọn lọc, và đào thải cặn bã cho toàn thế giới. Sau một thời gian dài đóng cửa, vũ khí của Đông Âu rất nhiều chủng loại làm Tây Âu và các chó dại khác khônhg thể lường nổi, đỡ đòn, hay đơn giản chỉ là tồn tại, Đông Âu sử dụng từ súng đạn, đến cơ bắp, cả cơ quan sinh dục cũng không từ. Các công ty Đức tung ra sức cạnh tranh của văn minh, khéo léo không cần thôn tính GM, mà trói GM làm thuộc địa nô lệ. Các công ty Nga bền bỉ có các thành trì căn cứ riêng vô cùng kiên cố, lúc bất lợi thì ngủ khì, khi có lợi thì đi nhặt... của rơi. Một số khu vực văn minh như Thuỵ Điển, Đan Mạch, Phần Lan thì tìm mọi cách cương quyết, kiên trì, khéo léo để bảo tồn lòng trung thành với Nga bất chấp sóng gió bão tố 10 năm, thậm chí bị đại ca tẩn cho chí tử nhưng vẫn một mực trung thành suốt một tk nhưng bọn Bạch Vệ Phần Lan hẩm hiu. Một số khu vực tiến bộ khác thì nhanh chóng hấp thụ văn minh Đông Âu, đặc sản là Canada có điều kiện tự nhiên rất giống Nga, có thể do đó mà biến đổi xã hội theo kiểu Nga. Một số Tây Âu khác lại có điều kiện đào thải cặn bã, tuy cạnh tranh, nhưng lại phát triển giống Đông Âu, ví như Anh Quốc và Newzealand dễ dàng xây toa lét bên Mỹ Úc đồng văn đồng chủng. Rất nhiều Tây Âu hùng mạnh như bà chủ nhà thổ Đại Phú Lãng Sa mẹ ghẻ ta, thì khom lưng cúi đầu làm cái việc đã quen là hầu hạ phát xít + sản khoẻ mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, Đức thống nhất châu Âu, hoàn thành sự nghiệp 300 năm mà Otto Eduard Leopold von Bismarck, Công tước xứ
    Bismarck tên Otto Eduard Leopold, đã bỏ dở ở Phổ và những người kế tục ông thất bại trong hai thế chiến dữ dội nhất của loài người. EU nhanh chóng vượt lên là thế lực kinh tế số 1 thế giới về số lượng, về chất lượng, thì nó vượt xa mức số một, với đẳng cấp kiểu Opel bán thiết kế cho GM, khai thác thị trường, vốn, nhân công mọi rợ bên thuộc địa Mèo Hoang. Nga vừa mở của đã vọt lên nối tiếp về số lượng chỉ sau Đức ở châu Âu, dĩ nhiên, điều này làm rất nhiều đứa phải dạt rẽ đất, về đẳng cấp, Nga xuất khẩu hạt nhân cho EU, Gấu không bán máy bay, nhưng gia công titan cho máy bay Mỹ. Những ai giạt rẽ đất trước việc Đức-Nga và các đồng đẳng tranh thị phần xuất khẩu não, và giạt đi đâu ? Đó, trước đây có ai nghĩ Mèo Hoang đi tranh cướp chỗ bán lốp xe với Tầu Khựa, khi Mèo Hoang tranh chỗ bán lốp xe với Tầu Khựa thì cũng có ai nghĩ đến việc nó phùng mang trợn má đánh nhau với Vịt mà tranh chỗ bán tôm, bán cá. Có ạ, đầy liệt não không biết rằng nước Mèo Hoang nhường thị phần máy bay, vũ trụ, hạt nhân.... cho Nga, đầy ăm ắp liệt não như thế ở trong này. Nước Mèo Hoang bán được cái máy bay rẻ tiền nhất trong số các máy bay là vận tải, trong đó, tinh hoa của máy bay vận tải là động cơ được sản xuất ở Anh Quốc và Newzealand, còn tinh hoa của động cơ thì thuê Sukhoi làm, Sukhoi gia công từ quặng titan Mỹ, Úc, Nam Phi và cả Vịt. Còn loại máy bay Sukhoi phải nai lưng mặc xi líp làm ma nơ canh, sùi bọt mép quảng cáo bán thì không to như vận tải, nhưng có giá ngang vàng theo ki lô, 3 ngàn đô la một ki lô gờ ram nhôm Nga, bán vào các thị trường truyền thống của Mèo Hoang và Đại Phú Đĩ là Tầu, Ấn, cả Iran và Venezuela. Nghịch lý là nhôm Nga rẻ hơn sắt Nga, có thể do Sukhoi không thạo lắm việc mặc xi líp xu chiêng, hàng chục triệu đô la một tấn VVER mà thế giới này tranh nhau mua, sắt giá ăn cướp đó được các siêu cường Pháp Nhật nhồi sọ mọi liệt não để lừa đảo, vung tiền để tranh cướp. Tại sao mà không phải tranh cướp, khi mà đệ tử học trò của VVER là Skoda JS đã là nhà sản xuất của Areva.


    Đỉnh cao của cái vở kịch vừa bi, vừa hài ấy là Iran-Iraq. Mèo Hoang ào ạt xông lên đánh chiếm dầu Iraq khi Gấu bật đèn xanh, tao yếu lắm, tao ốm quá, tao cho mày đánh em tao. Iraq cần một cái 1991, Gấu thì đang ốm không có tiền mua thuốc cho em, có bạn Mèo Hoang đây, đại tỷ phú luôn muốn chứng tỏ sự có mặt của mình trên toàn cầu bằng mọi cách và mọi giá. Đáng ra, Gấu không làm nổi việc nhờ cậy Mèo Hoang như thế nếu như nước Mèo không dại dột bầu lên một ông TT thiểu năng từ bé. Nước Mèo Hoang phát dại làm cái việc bốc cám lợn lên ăn ấy bởi vì thuốc mê men lú bốc lên từ Đông Âu, cũng có thể trong đó có cả mùi cơ quan sinh dục trai gái Đông Âu. Dân Mèo Hoang mê lú tuởng họ là người nhà trời, và tưởng thằng tâm thần la hét giữa chợ là thánh sống. Bush sướng quá cướp luôn được dầu Iraq mà không biết cái quy luật của muôn đời, đó là, tiền và quyền không phải là sự sung sướng, mà là cái công cụ để người ta hành hạ trói buộc nhau, cái quy luật đó có trong mọi nền văn minh từ thượng cổ đến nay, nhưng mê lú vì cái nằm giữa hai chân gái Đông Âu mà Mèo Hoang quên mất. Sự mê lú ấy không có gì lạ, cũng là quy luật hàng triệu năm nay, khi đàn ông hùng hục phục vụ bọn thiểu năng là giống cái, nhưng khi hùng hục làm nô tỳ như thế lại cảm thấy là chiếm đoạt, là sở hữu, là làm nhục chúng nó. Còn cái bọn làm mê làm lú giống đực từ hàng triệu năm nay ấy, chúng mỗi ngày mỗi béo quay, trong khi người ta vẫn mê lú tự nguyện làm nô tỳ hùng hục đến quắt queo chết khô cong.

    Có dầu trong tay, Bush bị các ông chủ quất roi vào đít bắt tâng giá bán, nếu như Bush không có dầu thì đâu đến nỗi thế, mà nếu như dầu Iraq được vào sổ Mỹ thì cũng đâu có thế, nhưng đây là Bush có loại dầu không nằm chút nào trong sổ Mỹ, và số dầu đó rất lớn. Mà, khổ thân cho Bush, ông ta lại thống lãnh lực lượng kinh tế, quân sự, chính trị được nhiều kẻ tôn vinh thần phục và coi là to nhất thế giới, nếu nước Mèo Hoang hèn ngu nhược tiểu thì cũng đâu có thế. Và tất nhiên, nếu Bush không là kẻ thiểu năng thì có thằng nào quất ông ta, bắt ông ta làm bò làm lợn như thế. Mọi quy luật đều hết sức đơn giản và tất yếu, Bush mang theo sự hùng mạnh lớn nhất thế giới về làm đồng minh bọn bán dầu hút máu thế giới này, là Nga, Iran, Venezuela, bọn đó là kẻ thù của kẻ bị hút máu lớn nhất là Mỹ, nước tiêu thụ dầu bằng cả Đức Nga Nhật Tầu cộng lại. Thử hỏi, có tên gián điệp là TT Mèo Hoang, có đồng minh là Đại Mèo, có con mã i quốc bán cái Tổ Quốc to nhất thế giới, thì làm sao mà Nga với Iran và Venezuela không nứt bụng ra vì giầu có, hùng mạnh, và vỡ bụng ra vì cười, vì xem kịch, vì phải diễn kịch.

    Cũng chính vì thời đại vàng của bọn bán n ước, buôn dân, lên ở một xứ mọi người ta làm đại cách mạng văn hoá vô sản, tổ chức tôn vinh tên bá n nước Nguyễn Ánh đã làm cái xứ mọi ấy mọi rợ 200 năm. Sau 200 năm đau khổ mọi rợ, bây giờ mới được nhìn thấy ánh sáng của cái gương mang tên Bush.
    :))=))[r23)]=D>[r2)]



    Dù đau khổ thì cái thế giới này cũng phải đến ngày đại đồng. Người ta phải đại đồng vì có internet, nhờ có cái của nợ ấy mà xây dựng được những cái hố toa lét to như TTVNOL đầy giòi bọ, trong đó, những con giòi bọ to tướng phổ biến văn minh của chúng, hã m hiế p đè nén văn minh của đứa khác, như thằng HP, bất chấp người ta ghê tởm nó. Dù có ghê tởm giòi bọ HP làm ngập lụt sự kinh tởm, hay là căm thù nguyên soái HP hiế p dâm bừa phứa, thì bạn Home1234 cũng chỉ có hành động mạnh mẽ nhất là sống chung hố toa lét với nó, nếu như không muốn có hành động mạnh mẽ hơn nữa là phắn, nói theo tiếng dân sống trong nét chết vùi trong nét là đen a cao.

    Việc xuất hiện cách mạng thông tin đã làm tan vỡ hàng loạt các hệ thống chính trị vốn được xây dựng và tồn tại bằng nhồi sọ, ngu dân, đó là chủ nghĩa chó dại giả danh CNXH và chủ nghĩa đế quốc cai nô hút máu thuộc địa. Bản chất chúng giống nhau, đều là công nghiệp chế tạo hàng loạt AQ của cụ cố họ triệu, dĩ nhiên, bản chất như vậy, và thực hành kỹ nghệ này cũng không khác gì, đó là theo dõi chặt chẽ AQ, nếu thấy AQ đã nhơn nhớn cơ quan sinh dục, sờ má con gái xong thấy nhờn nhờn đầu ngón tay khi ngủ, lễ độ tính chuyện một nửa trăm năm với Vú Ngò, là phải nện thẳng cánh vào đầu AQ, như thế, AQ bị liệt não và các thể loại Vú Ngò, Cô Tiểu.... là của cụ cố họ Triệu hết thảy. ( 1 nửa của trăm năm vì AQ đã ... khú rồi, còn Vú Ngò thì rổ rá cạp lại).

    Thậm chí, các thế lực tiến bộ còn lợi dụng ngay cái chủ nghĩa nhồi sọ ấy mà thôn tính các thị trường lạc hậu bằng chính cái ngu dân nhồi sọ. Chẳng phải chỉ có việc Nga mượn Mỹ bán dầu cho Mỹ, có thể ví dụ lại các ví dụ cũ rích, vì đó là quy luật chung, đặc điểm chung của các bi kịch mang tên tiến bộ, ví dụ, Opel cúi đầu bán thân làm nô lệ cho GM, nhờ thế, Opel có thị trường khổng lồ của tổ quốc GM, nhân công nô tỳ của cai nô GM, đường dây rửa tiền của chính trị GM, vốn của GM, những thứ mà Opel đáng ra không thể có, để GM khỉ đột đấm ngực tình thịch khoe khoang đã tóm được Opel, tóm Opel về làm nô lệ chuyên thiết kế, ăn trên ngồi trốc, bóc lột chủ nhân GM, cai trị thuộc địa GM. Opel làm được như thế vì nó liên minh được với tổng thống GM, trong khi tổng thống GM là kẻ thù của dân chúng GM, thì Opel là nhà nước XHCN, toàn dân một lòng, ăn chia sòng phẳng, vì thế, Opel đút lót một đồng bán dầu cho TT GM, để công dân GM thiệt hại 10 đồng mua dầu, Opel lãi 9 đồng vì chế độ của nó văn minh, chế độ chính trị văn minh tức là chính quyền Opel tuân theo lợi ích của công dân Opel. Chính trị GM lạc hậu nên làm GM thiệt hại, chính trị GM lạc hậu vì TT GM dùng nhồi sọ ngu dân lừa đảo công dân GM để tham nhũng. Vì nhồi sọ như thế, nên việc Opel xâm lược GM được nhồi sọ là GM thôn tính Opel. Nhìn rộng ra, bên Đức, siêu cường luyện thép một thời, đã có đa phần các vùng lãnh thổ cấm các hình thức luyện thép, đảo thải việc xúc than nấu thép cho GM, còn GM không phải thiết kế nữa, và việc đó chuyển sang Đức cho Opel làm, ngày nay, bản vẽ thiết kế chỉ nháy mắt là xuất khẩu được sang Mỹ. GM cũng không đến nỗi đáy cùng xã hội, chỉ giữ việc cắt gọt, còn nấu thép đá sang Tầu Khựa. Tầu Khựa thì sẵn sàng vùi thây hàng vạn nô lệ mỗi năm trong hầm mỏ để đào 3 tỷ tấn than, đảm bảo việc các thứ mạt hạng bị xâm lược như GM không còn phải nấu thép độc hại. Và như thế, dần dần, nước Tầu đương nhiên là chuyên làm cái việc trong nhà hộ sinh, sản xuất nô tỳ để chôn thây hầm mỏ, còn Đức thì chuyên làm bàn giấy rồi xuất khẩu tri thức, Mỹ đứng giữa dòng, ngu thì sa về bờ Tầu, khôn thì lội sang phía Đức.

    Mỗi lần thằng Đức nó hưởng sang giầu, như lúc nó nhét miếng giò chả to vào miệng, nó có rùng mình biết là nó đang ăn thây người Tầu Khựa không ? Không, không hề. Người Đức đã chế tạo ra kỹ nghệ luyện thép, CNXH, nhưng cũng chế ra lò thiêu Do Thái. Người Tầu làm hàng nhái, hàng giả đóng mác CNXH của người Đức, thì nướng lên không gây mà thơm hơn Do Thái nhiều chứ. Người Đức ăn thây người Tầu mà không bị phản đối, không thấy ghê tởm, vì người Tầu nhồi sọ nhau rằng, nướng thây Tầu cho người Đức xơi là phát triển, là CNXH.

    Cũng như Vinashin chưa phá sản ấy. Nếu người ta không bị nhồi sọ là Vinashin sắp hoá rồng, nguyên văn là "công ty đóng tầu số một thế giới", thì người ta không mê lú, không bị dấu diếm số liệu kiểm toán của Vinashin, người ta thấy điều đó là phạm luật, người ta thấy điều đương nhiên sờ sờ trước mắt. Hay nói cách khác, có một sự lạ không thể giải thích, và sự lạ ấy chính là sự lạ lùng của liệt não, điều mà tri thức quá thấy khác thường khó hiểu. Tại sao cả nước Việt Nam này liệt não trước số liệu kiểm toán của Vinashin từ 2005-2007 ? Đấy, cái này là cụ cố họ Triệu. Người nhồi sọ thế giới này là ông Lỗ Tấn, bằng cái loại văn chương lừa mị đểu cáng giả dối, ông Lỗ Tấn làm thiên hạ này tưởng liệt não rất đáng khinh, có bề ngoài trần như nhộng vì mất áo còn quần, có tâm hồn cằn cỗi vì bi kịch ái tình, có sinh lý bệnh hoạn vì bị cấm làm động vật, có đường cùng trộm cắp, và đểu nhất, ông Lỗ Tấn đã bảo AQ dựa cột rồi. Vì văn chương lừa mị ấy của ông Lỗ Tấn mà người ta không trông thấy AQ, khi AQ là nghị viên, là viện sỹ, con đàn cháu đống, bồ nhí xe hơi, quần áo sang trọng, kẻ đưa người rước, tiền hô hậu ủng.... khác hoàn toàn cảnh làng Mùi.


    Sự phá sản có bản chất là đào thải, đúng không bạn Home1234. Sự đào thải xuất hiện bởi sự xâm lăng, đúng không nào. Sự xâm lăng diễn ra bắt buộc khi mọi người mở cửa toàn cầu hoá, phải không. Là xâm lăng, là phá sản, khủng hoảng, đào thải hay phát triển.... đều là "tái cơ cấu" "hợp tác". Kỹ sư GM phá sản bởi kỹ sư Opel xâm lăng toàn cầu hoá, vì kỹ sư Opel xâm lăng mà Opel-GM hợp tác, vì GM không còn làm bài giấy nữa mà chỉ cai nô nên đó là "tái cơ cấu", Opel phát triển đồng nghĩa với nghề cai nô phá sản ở Opel.... Opel xâm lăng GM nhưng cai nô Opel bên Đức bị đánh chiếm... các nghĩa lý ngược hoàn toàn với nhau đó là một.

    Từ khi Nga mở cửa , à quên, hợp tác với thế giới này, tức nó phát triển, tức nó phá sản mà có đứa gọi là nó cùng đường mạt lộ, cũng tức là nó xâm lăng, cũng tức là nó tái cơ cấu=cụm từ mới dùng để chỉ nghĩa cũ của các cụm từ "phá sản, phát mãi, tịch thu"... thì có rất nhiều đứa khác hợp tác, à quên, phát triển và phá sản. Mọi người đều hợp tác, đều xâm lăng, đều phát triển và đều chẳng khác gì Gấu và Đức cả.

    Cái sự vụ to to đầu tiên là khủng hoảng tài chính Đông Nam Á 1997, người ta nhồi sọ là khủng hoảng tài chính Đông Nam Á do tỷ phú gốc Đông Âu Sô Róc gây ra, chúng mị lừa dân cư hành tinh rằng Sô Róc chẳng phải chỉ là cái chất xúc tác, cái đứa châm ngòi, cái thằng lợi dụng chứ không phải cái đứa đẻ ra tai hoạ. Bản chất là tình trạng bóc ngắn cắn dài, lấy vốn ngắn hạn đầu tư lâu dài mà sách kinh điển về kinh tế mấy thế kỷ qua gọi là sủi bong bóng. Sự thiếu vốn phải giật gấu vá vai đẻ ra khủng hoảng đó có nguồn gốc ở nơi cấp vốn cho mọi rợ Đông Nam Á, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và xa hơn nữa là nước Mèo Hoang. Sự cạn vốn này suất hiện do các cường quốc luyện thép Nhật Mỹ Cao Ly mất muà. Các địa chủ trên mất mùa do khí hậu bất lợi, một cơn bão khủng khiếp lan tràn và vĩnh viễn cướp trắng ruộng đất của họ, đó là thép của Brasil, Tầu, Ấn. Cái kín đáo, là các máy nấu thép này đa phần đóng hiệu Ý-Anh-Đức, nhưng sử dụng kỹ nghệ Nga và Đông Đức, ấy là công dân và kỹ thuật Gấu đói khát lang thang khắp thế giới kiếm ăn. Nếu các máy nấu thép ấy được Mỹ Nhật Cao Ly bán cho mọi thì đâu có đến nỗi vậy. Căn nguyên khủng hoảng là sự phát triển, à quên, sự phá sản này được nhồi sọ che đi, không giải quyết, nên nó lây luôn đến Mỹ trong khủng hoảng cổ phiếu kỹ thuật cao 2000. Khổ thân cái lão Gà Tè, hôm trước người ta tung hô lão có 200, rồi tụt xuống 40, người ta đồn lão đã tự tử, trong khi của cải của lão không hề suy suyển và lão vẫn đang chơi đế chế. Đầu tư nấu thép làm xe bất lợi trong khi vốn cạn, người đâm bổ đi buôn cổ phiếu, Bin Gà Tè bị biến thành cái vật bung xung để người ta lừa nhau, phá sản, tự tử. Bản chất căn nguyên là ngu khoa học, thiếu cạnh tranh, lại tiếp tục không chữa, mà khếch đại lên bởi vụ lừa đảo vĩ đại FCS-Future conbat system, cái nhồi sọ ngu dân lần này sơn vỏ kỹ thuật cao, cách mạng kỹ thuật... Thế là, trong khi các thị trường vũ khí kỹ thuật cao của Pháp Mỹ chạy ào ào sang Nga, thì nước Mỹ làm cách mạng khoa học lừa đảo rồi đánh Iraq, để đại khủng hoảng 2009. Và nay, căn nguyên khủng hoảng là ngu, là chính trị thối, lại không sửa mà phát triển.

    Thế là cách mạng lừa đảo FCS có mới không ? À, có một núi cách mạng giả, cách mạng lừa đảo xưng là CNXH đó kia kìa, mới gì.







    Chúng ta xem xét cái nước Tầu Khưạ. Ai cũng biết là nó chuyên làm hàng giả, hàng nhái, nó có chủ ngh ĩa x ã hội giả, thực chất là chủ nghĩa cụ cố họ Triệu, chủ nghĩa cường hào ác bá, chủ nghĩa ngu dân nhồi sọ, chủ nghĩa cai trị bạn Home1234 cấm không được đục đẽo, nhưng ngu ỵ xưng CNXH. Dã man hơn nữa, cụ cố họ Triệu không cấm bạn Home1234 sờ má cô tiểu, ngủ thấy ướt đầu ngón tay, nhưng vụt tới tấu vào đầu bạn Home1234 khi bạn tán tỉnh Vú Ngò, chũng dã man kích thích các luồng chân khí mà không cho luyện dịch cân kinh. Nước Tầu có lý sự nổi tiếng, mèo trắng mèo đen, CNXH giả và CNXH thật khác gì nhau, nếu như phát triển, à quên.... Sự thật hiển nhiên là, để có tình trạng châu ÂU 193x, thì nước Tầu phải chiếm được lượng thuộc địa gấp 10 lần hành tinh này !!! Và điều hiển nhiên là không có điều đó !!! Như vậy, mọi tiên đề của tiên đề là nước Tầu sẽ tẻo, nhưng nó tẻo thế nào !!!

    Thật ra, điều này không lạ, vì chủ nghĩa nhồi sọ che đi nên bạn Home1234 bị vụt nứt sọ không nhìn thấy mà thôi. Thỉnh thoả, cơn đau của vết làm liệt não này giảm đi, nhưng lúc đó bạn toàn thấy ngón tay ươn ướt và chân Vú Ngò to, nên lại u mê ngủ tiếp.

Chia sẻ trang này