Công nghệ phun kim loại! Tui thấy mấy bác phun kim loại cứ len lỏi sang cái topic " Sơn" .... thấy câu chuyện rầm rộ như sắp có chiến tranh nên nhanh chân chiếm đất đoạt cái topic nè ! Thấy mấy bác cãi nhau, chóe nhau như chợ đang vỡ, chắc là các Pác đang bức xức muốn xả hết các ngón nghề cho anh em xài chơi! Thôi đề nghị các Pác vào đây cho đúng nghề! Cái phun cát ướt....thì tui có nghe qua, hình như có một nhà máy đóng tàu ở HP đã ứng dụng rùi. Chỉ áp dụng cho sơn phủ là tốt.Nhưng công nghệ này, tui e rằng không áp dụng đc phun kim loại đc ngay, ít nhất là phun lân đầu để tẩy gỉ và vết bẩn nặng. Sau đó vẫn phải phun cát hay phun kim loại khô!.... Phải không anh Quý! mà nói riêng với anh Quý : Đúng là tui có biết bác Hàn Đức Kim, ngày xưa tui còn bé ở dưới Quảng Ninh, ông ấy hay bế tui lắm. Ngày ấy Ông già tui và Ông ấy hay chơi với nhau ( cùng dân Luyện Kim, cùng phòng Kỹ Thuật ), Đến giờ tui vẫn còn giữ tài liệu gốc về phun Kim loại của ông ấy viết ra.Va chạm về Phun Kim loại, tui không giỏi bằng anh Quý đâu,tui cũng chưa cầm súng phun bao giờ cả, tui toàn dọa và trêu các Pác thôi. Nhưng cũng đủ hiểu công nghệ để bốc phét. Thảo nào thấy các Pác....cũng gật gà gật gù! Mà tui cũng khoái súng ống... phun kẽm, phun kim loại, phun sơn, phun cát, phun bi...đại loại là phun...! hén! Mà các Pác đừng tức nhau vì tiếng gáy nữa nhá...nếu thấy hợp tác đc với nhau thì hợp tác đi...mà Tui cho rằng cái giá anh Quý đưa ra cũng đúng thôi, nếu bạn là dân trong nghề thì bạn cũng sẽ hiểu nó cũng có cái khó và phức tạp như thế nào, tui chưa phun bao giờ cả, nhưng biết cái độ khó của nó lắm chứ. Chẳng ai người ta mang cả 2 otô tải 5 tấn đi chở thiết bị để phun 400m2 để phun với cái giá 20.000 đ cả,( thu có 8 triệu bạc làm ăn gì) chưa kể chở cát để phun nhé, rồi sấy cát cho khô, rồi cát chỉ dùng 1 lần rùi bỏ đi!?! Lấy đắt, mà đắt thật so với mạ kẽm ( cả điện phân , cả nhúng nóng)....cũng đúng thôi, kèm theo cái câu độ bền 10 năm...là có lý! Bữa nào gặp anh Quý giao lưu tí nhẩy!
Moc tui này hay bốc phét lắm nói giờ đek ai tin nữa, chỉ thấy có bữa xin sách thì giọng điệu nhẹ nhàng đi một tý. Giá của anh Quý hiện nay thì cũng đúng, nhưng chết cái chỗ nhiều ông nhà nước cần đúng hơn nữa. Với lại chưa có trong đơn giá nên cũng khó duyệt. Kể ra phun kim loại thì nó nhiều kiểu nhiều món, nhưng mà làm gì thì làm vẫn phải xử lý bề mặt chuẩn chứ nếu không thì cũng vứt. Có lẽ Moc tui mở thêm topic về xử lý bề mặt đi tôi tham gia.
Bốc phét mà có người gật thì ...nói như thế nào?! Trong cái bốc phét tui cũng nói thật đấy. Cái gì tui bảo làm đc tui nói là làm đc( làm thưc tế luôn) cái gì mà tui chi nói thôi...mà cứ gật gà là sao?! ừ! mở thêm topic xử lý bề mặt nhé! hén!
Đang nói chuyện với bác Móc túi tự dưng có thằng trọc phú ở đâu nhảy vào chen ngang. Nếu bác với thằng là một thì ới lên một tiếng để tiện xưng hô nào.
Xin lỗi bạn nhé ! thằng đệ của tui nó chọc ngoáy tui đấy mà ! Nó còn phá phách một topic nữa.... đang tìm nó để dần một trận đây. Thì nó theo tui mấy năm trời, nhưng thằng này có cái tật nhột không chịu đc : hay chọc ngoáy người khác! nhưng cũng đc cái là đc việc. Nên không nỡ. Pác thông cảm nha!
Thằng đệ của chú tài quá, mới tham gia diễn đàn 2 hôm, post đc 3 bài mà đã kịp chọc ngóay rồi. Anh cũng có mấy thằng đệ chân gỗ tốt lắm, để anh bố trí nó vào đây giao lưu cho hợp chuyện.
tôi cũng đã từng gặp phải vấn đề "đơn giá đâu" khi làm với mấy ông nhà nước, cứ phải ra hết hội đồng này đến hội đồng kia để thẩm duyệt, về mặt kinh tế thì rõ rồi nhưng ông nào cũng sợ, chẳng dám quyết. Nói chung cứ làm với mấy hội liên doanh thì khỏe, OK thì ăn tiền, làm không cẩn thận thì è cổ ra mà bảo hành. Thực ra đối với các doanh nghiệp nhà nước thì vẫn có cách lách được, vấn đề là các xếp có nhiệt tình và cầu thị hay không thôi.