1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ thơ mới Bi Kịch tình yêu !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi quitaro, 23/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ thơ mới Bi Kịch tình yêu !

    Công nghệ thơ mới Bi Kịch tình yêu :

    Lá xanh lá đỏ

    Cây bàng kia lá xanh lá đỏ
    Cây bàng này lá đỏ lá xanh
    Em ngồi buồn em thấy nhớ anh
    Cây bàng kia la xanh thành lá đỏ

    Ăn chả ăn nem

    Hàng bên kia hết nem còn chả
    Hàng bên này hết chả còn nem
    Anh ngồi buồn anh thấy nhớ em
    Ăn hết nem lại thèm ăn chả .

    Lời bình : Vậy ai đau khổ hơn ai ?

    FPT - Aptech .
  2. Kiniku

    Kiniku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    He he thơ con cóc hay phết nhưng chả biết bình thế nào cả !
  3. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá ! Cô nàng buồn thì nhìn những tán lá bàng còn anh chàng buồn thì ngồi quán ăn chả , ăn nem. Điều này có lẽ nên ngược lại mới đúng chứ ? Có lẽ thời đại con gái đói bình đẳng nên mới có cảnh tượng như thế này ?
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  4. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ thơ mới Bi Kịch tình yêu :
    Lá xanh lá đỏ
    Cây bàng kia lá xanh lá đỏ
    Cây bàng này lá đỏ lá xanh
    Em ngồi buồn em thấy nhớ anh
    Cây bàng kia la xanh thành lá đỏ
    Ăn chả ăn nem
    Hàng bên kia hết nem còn chả
    Hàng bên này hết chả còn nem
    Anh ngồi buồn anh thấy nhớ em
    Ăn hết nem lại thèm ăn chả .
    Lời binh : ai đau khổ hơn ai ?
    1. Chàng trai đợi chờ mòn mỏi ở quan cơm bình dân ăn mãi một món dẫn đến thiếu vitamin suy dinh dưỡng .
    2.Cô gái chờ đợi mỏi mòn ở công viên lười vận động dẫn đến teo cơ .
    Kết luận : đau khổ như nhau .

Chia sẻ trang này