1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    Singapore đang trong giai đoạn đầu tịnh vượng mà, lãnh tụ Lý Quang Diệu và đồng sự vẫn còn sống. Mà nói như bạn thì có vẻ bạn ở Sing nhưng không tìm hiểu đc nhưng cái hay của người ta thì phải!
  2. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Định ngừng tranh luận vì cảm thấy lạc đề, tuy nhiên thấy bài này comment thêm bài nữa.

    Hay co 1 người tự xung là có năng lực (có đóng góp nhỏ nhoi cho nghiên cứu khoa học).

    Hay cho 1 người có thu nhập cao (lương 1 ngày bằng 1 tuàn người khác làm).

    Hay cho câu nói vươn ra thế giới.

    Hay cho câu nói che bái người khác ăn bám, trong khi mình cũng thuộc dạng ăn bám (tôi có ăn bám XH thì cũng không ăn bám xã hội VN đâu).

    Là 1 người có năng lực nhưng suy nghĩ lại của 1 người không có học, chửi người khác ăn bám XH VN trong khi mình lại ăn bám XH khác, đó là "võ mồm" của kẻ tự kiêu, có chút tài có chút tiền nhìn người khác và cho rằng họ là ăn bám đó là nhận thức của lớp người thuộc nhóm "vấn nạn".

    Cái tên của bạn có google ra đi chăng nữa tên tôi google cũng ra đấy, bạn có tin không ? không những tên tôi hiện ra 1 lần mà ra cả 2 trang google đấy, tuy tôi không có đóng góp gì cho nghiên cứu khoa học (vì tôi là người buôn bán) nhưng tôi tự hào tôi ăn bám XH Việt Nam.

    Thương thay cho 1 người có tài mà nhận thức không bằng 1 SV cao đẳng như tôi, bạn ở nước quái nài tôi chả quan tâm, tôi ở VN tôi ăn bám vào XH VN đó là quy luật của tự nhiên, không biết bạn học tới gì rồi cho rằng là tiến sĩ đi vậy bạn biết thế nào là Xã Hội không, nhận thức của 1 người như bạn mà không hiểu XH là gì thì thật là khôi hài, hiểu được XH là gì ắc bạn sẽ hiểu mọi con người trên TG này đều ăn bám XH họ đang sống nói theo kiểu dân đen như tôi thì là ký sinh đấy (dùng từ này chắc bạn hiểu), bởi vì con người chỉ là 1 thực thể tồn tại trong XH, XH là nơi giao thoa của các thực thể với nhau, XH tạo ra của cải vật chất từ sự lao động (hay nói thẳng là sự phục vụ của con người cho XH) từ đó nuôi sống các cá thể con người trong XH đó, 1 con người ma không bám chặt vào 1 XH họ sống thì chỉ thuộc 2 nhóm Tội Phạm hoặc Tâm Thần, nói như vậy bạn hiểu chưa nhỉ.

    Ừ thì nước ngoài làm ăn khoa học thật chính vì sự khoa học đó mới có đợt suy thoái trong mấy năm vừa qua, vài nước phát triển làm ăn khoa học đến mức đi cướp bóc của các dân tộc khác trên TG đó là 1 sự tính toán KH rất chi là KH.

    Tiền thì ai cũng cần, cang nhiều càng tốt, có người kiếm được nhiều tiền, có người kiếm được ít hơn, tất cả họ đều ăn bám bào XH hội cả, họ làm được ít hưởng thụ ít đó là tất yếu. Tự cho mình có tài rồi khinh người khác theo bác Hồ đó là "có tài mà không có đức" là người vô dụng đấy bạn à.

    Sống làm người phải biết câu "nui cao có núi khác cao hơn" đấy, XH mà có 1 vài người tài "ăn bám" và phục vụ cho đất nước còn tốt tỷ người tài ở nới đâu đó "chỏ mỏ" về nói như thánh mà rốt cuộc chả có đóng góp gì cho đất nước =)).
  3. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
  4. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Màu đỏ : Câu nói thật là hợp với con người bạn.

    Bạn nói hay lắm, nói thật là logic nhưng có 1 điều tôi thấy bạn buồn cười quá tại vì bạn suy nghĩ quá đơn giãn.

    Thứ nhất bạn phải tìm hiểu thêm về quá trình (hay đúng hơn là quy luật) phát triển (cái này có thể tìm hiểu qua các sách về triết học) của XH và pháp luật (cái này mình có nói sơ ở 1 bài nào trang trước), khi bạn tìm hiểu thêm về triêt học bạn sẽ hiểu được tài sao các nước đang phát triển như việt nam họ thua kém các nước đã phát triển (hay bạn tìm hiểu lịch sử Sing thì bạn cũng sẽ thấy một thời kỳ đất nước Sing nó cũng trang lan các vấn nạn.)
    Cái này người ta gọi là sự phát triển của XH kéo theo sự phát triển của quản lý (nói cách khác là sự hoàn thiện của hiến pháp, pháp luật).

    Thêm 1 điều bạn cần quan tâm nữa là bạn nên tìm hiểu hình thái kinh tế của XHCN (con đường VN đang theo) nó khác với hình thái kinh tế của TBCN, vấn đề này bạn có thể tìm hiểu sơ qua được từ giáo trình "kinh tế chính trị Mac-Lenin" hoặc nâng cao hơn từ các sách của Chủ Nghĩa C.Mác và Ph.Ăng-ghen. Khi tìm hiểu xong bạn sẽ biết tại sao VN lại có nhiều Cty nhà nước (nắm các ngành kinh tế chủ đạo của đất nước) đến vậy, cho dù có thua lỗ (cái này chỉ ở 1 bộ phận thôi nhé) nhưng sẽ không mất đi, bạn sẽ hiểu tại sao có nhiều cty nhà nước sinh ra để chịu lỗ (cho dù biết chắc sẽ không thể có lời).

    Cả bài viết của bạn, bạn cho rằng tiền là số 1, nhưng bạn nói chỉ thấy rằng chính con người mới là số 1, bạn nói rằng họ thue họ quản lý (cái này là con người), lời ăn lỗ chịu (cái này cũng do con người), nói chung giữa suy nghĩ và lời nói của bạn (bạn khẳng định) nó lại chẳng "hợp tác" với nhau, thế thì bạn còn tỏ vẻ với ai chứ ? Bạn chỉ tỏ vẻ bạn như cái màu đỏ thôi.
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hê hê, xin lỗi chứ cả cái đoạn dài dằng dặc của cậu thì tớ đã cẩn thận tóm gọn ở post trên rồi, đơn giản đó là "minh bạch chi tiêu", và tất nhiên nó tuyệt đối không ăn nhập với cái khẩu hiệu "tiền là số 1". Chính vì có những nhà thầu tuân theo cái khẩu hiệu của cậu nên thế giới mới phải đẻ ra ngành thanh tra, kiểm toán đấy ;))

    Chả biết cậu ở bển bao lâu rồi, chứ ở VN này, câu "tiền là số 1" chỉ gợi ra một kẻ thực dụng bất chấp thủ đoạn, đạo lý và pháp luật để làm giàu thôi[:P] Tớ dám chắc phần lớn mọi người VN đồng ý với câu này[:D]
  6. minhtien9902

    minhtien9902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những thằng ăn nói như thế này thì chính nó lại như thế, cho nên đừng suy bụng ta ra bụng người nghen thanh niên @} Mình chưa hỏi thăm mẹ bạn nên bạn cũng ko cần phải lên tiếng cho xã hội nó biết đến nhỉ.
  7. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Không biết bạn này tuôi tác đến đâu chứ văn hóa còn thua mấy em 0x đời đầu[:D] Căn bản vì mình rất ghét những thể loại thích lôi tuổi tác vào thế giới ảo để ra vẻ kẻ cả, sự học ăn thua nhau là ở cao-thấp chứ làm quái gì có trước-sau[:P]
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    @start123456

    @saruman
    @TLJacqueline
    ôi bó tay với các bác[:D], từ một bài Spam chuyển thành 1 trận vật,mình nghĩ bác Start không có ý xấu đâu, bớt nóng nào các bác[r2)]
  9. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199

    Hờ, tôi chẳng dư hơi cãi nhau với bạn. Tiền là số 1, nếu bạn nói chuyện với bọn Singaporeans, bạn sẽ biết. Tụi nó thậm chí còn trốn sang nước ngoài du lịch vào dịp năm mới để khỏi phải lì xi kìa.
    Còn ở VN thì tiền dĩ nhiên lương ít bổng, tiền "đen" nhiều mới thế, nên cái câu tiền là số 1 mới bị hiểu theo cái nghĩa xấu xa như bạn.
    Ở chỗ tôi mọi người sống bằng chính sức lao động của mình, đồng tiền vì vậy rất.....sạch.
    Anw, lạc đề rồi.
    Quay lại chủ đề, muốn phát triển năng lực quốc phòng chỉ có một cách duy nhất đó là đấu thầu trong sạch, rõ ràng. Cho tư nhân làm. Chi tiêu công khai. Cổ phần hóa những tập đoàn lớn như điện lực, viễn thông, đóng tàu. Khi nào tiền trong túi họ, của họ, họ mới chịu làm tốt.
  10. minhtien9902

    minhtien9902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    à à bạn nói ko biết mà bạn quote bài mình xong phán cứ như đúng rồi ý, còn từ đầu đến giờ tớ chả có chửi đích ai, và càng ko đem cái tuổi tác sự học ra kể cả với những người viết bài qua cái màn hình làm gì, vì tớ hiểu rằng trong này ngoài anh em trẻ tuổi còn những người đáng tuổi cha chú mình. Càng ko nghĩ cái sự học cao thấp ra so vì kiến thức hiểu biết là biển cả, anh xe ôm bác nông dân có khi còn biết nhiều điều nhà khoa học ko biết hết. Có lẽ bạn dị ứng với từ "thanh niên" thế thì mình xin lỗi nhé, thói quen ý mà hihi Mình cũng rất ghét cái kiểu quote bài người khác như kiểu của bạn, quote bài là phải tranh luận ko thì thôi nhất là trong cái diễn đàn này, cho nên mới thí dụ về mẹ bạn thế thôi, chứ ko có ý gì đâu đừng giật mình như thế nhé, chứ quote bài kiểu ấy xem ra cũng ko dc văn hóa cho lắm đâu.

    Mình xin phép dừng ở đây vì cũng ko có nhiều thời gian vào TTVN hy vọng ko có ai nhã ý quote tiếp ^:)^

Chia sẻ trang này