1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    IT nước mình từng được kỳ vọng nhiều nhưng tính đến giờ thì vẫn chịu chung cảnh ngộ như các ngành công nghiệp khác: chủ yếu là gia công, tức là thực hiện những khâu tốn nhiều thời gian, "trí tuệ cơ bắp", ít chất xám, công xá rẻ trong chuỗi giá trị sản phẩm.

    Nguyên nhân là IT hay ngành nào cũng vậy, vẫn phải chịu những phiền hà của bộ máy đó, nhân lực vẫn được tạo ra bởi nền giáo dục đó v.v..
  2. khucthuydu208

    khucthuydu208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    9
    Nói túm lại trong thế giới phẳng này,con người Việt Nam thừa sức sáng tạo ra các loại vũ khí của riêng mình để trị bọn Tàu.Nhưng vấn đề những con người như vậy có được cống hiến cho nước nhà được ko thôi?????????
    Chỉ sợ cái cơ chế của mấy anh bộ quốc phòng và tầm quản lý vĩ mô thôi
  3. vinhnxvt

    vinhnxvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    30
    IT các nước phát triển đầy đặn gồm cả Software + Hardware + Firmware trên nền Electronics, cơ khí, vi cơ khí,... nên cơ thể đặng "bình thường". Nhưng IT của ta chỉ có phần phi vật chất là Software nên chỉ có được phần hồn phiêu diêu vất vưởng, chỉ còn nước gia công outsource cho người ta, rồi mua mọi thứ có thật của người ta để dùng. Đứng dưới cái mỹ từ "công nghệ phần mềm" nhưng thực chất đây chỉ như kiểu "thợ may dòng lênh" để sống lây lất đắp đổi qua ngày. Không đủ thực lực và thị trường thật để phát triển trọn gói phần mềm. Rốt cuộc không có phần mềm nào ra hồn và càng không có tí thiết bị IT cỏn con nào. Đến con chuột cũng không có vì định hướng và cách hiểu sai lầm ấu trĩ này. Đừng nói các nước khác như Mỹ, Nhật, Đài, TQ, HQ, Sing ... vì nghèo và ngu mà chịu đi làm mấy con chuột hay các thiết bị IT lắt nhắt cho VN "quá khôn" dùng, dĩ nhiên họ cũng có phần mềm và đủ thứ liên quan. Đau quá, vì chính tôi đã làm 1 con én già, người thật việc thật làm IT từ thời VN còn chưa xài DOS mà không tác động để thay đổi được căn bệnh "hớt ngọn" này nổi. Tôi đã từng phun cả cơm ra bàn khi cách đây hơn 10 năm, nghe các vị GS đứng tuổi "khả kính" (tôi nghĩ chẳng ai thực sự biết lâp trình) trong một hội thảo IT trên TV, đã đánh đồng công nghệ thông tin với phần mềm . Và thế là nước ta đã định hướng để trở thành một quái thai trong sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT trên thế giới: Giờ chỉ còn phần hồn phiêu bạt và đã hơn 10 năm, 15 năm lảng phí rồi....
  4. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Quá đúng. Tôi chỉ có kinh nghiệm cá nhân tí tẹo là hay làm với thợ code, chả hy vọng gì phần soft nó làm nên cơm cháo gì, phần thị trường của nó cũng chỉ hớt váng.
    Đội ĐT và nhúng thì làm được ở khâu xưởng, chắc cũng có được số ít. Tầm mắt cá nhân hạn hẹp quá, giá đc đi xem chỗ nào hoành văn tráng tí ở VN này cho mở rộng tầm mắt nhỉ?
  5. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    cũng nhiều mà tại mình không biết với không dc vào thôi [:P]
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Vấn đề là chỗ ta kỹ thuật, cả mềm cứng lẫn nhúng chưa có được cái loa phường nào nó hô cho, đi tìm lúc nào cũng thấy cứ như không sẵn có.
    Chẹp, cũng là vấn đề snowball, từ cái nhỏ nhưng càng lăn nhiều càng lúc càng to lên.
    Cái nhỏ bán được nhiều thì thu nhiều, ngân sách RD cao lên, cải tiến lên, chiếm đc thị trường, rồi nghiên cứu ứng dụng hàng loạt. Cái phần thị trường nó chưa nổi lên, quả cầu tuyết cũng chưa to ra để thấy được, thì tôi võ đoán chắc là đội quân tinh nhuệ của ta vẫn chỉ chiến tranh du kích.
  7. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    bạn đang hỏi là chỗ nào hoành tráng ở VN rồi nhảy qua tùm lum thế [-X

    chỗ hoành tráng ở VN không phải là không có, chỉ mỗi tội nó không phải của ta mà đa phần là FDI =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s cái kém ở ta là ko có 1 cái nào như alibaba của Tàu nên không tận dụng hết dc năng lực trong nước, ngay cả cái meslab mở ra bao năm cũng chỉ là chỗ giao lưu thôi chứ chưa phải cái cổng thông tin cho ngành cơ khí
  8. BloggerNhanDan

    BloggerNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Mua ‘ghế công chức’ ở Hà Nội giá 5,000 USD [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Friday, December 07, 2012 5:11:40 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ Share on facebookShare on twitterShare on email1




    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]

    HÀ NỘI (NV) - Tiết lộ mới nhất của người đứng đầu Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hà Nội khiến dư luận ngỡ ngàng: một chiếc “ghế” công chức Hà Nội đã được “bán” với giá không dưới 100 triệu đồng, tương đương 5,000 USD.

    [​IMG]Công chức làm việc tại trụ sở công quyền ở Hà Nội: có bao nhiêu người đã phải bỏ tiền ra mua “ghế”? (Hình: VNExpress)

    Theo báo Tuổi Trẻ, ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hà Nội đã khẳng định điều “trông thấy mà đau đớn lòng” nói trên tại cuộc họp của các ông, bà nghị thành phố Hà Nội sáng ngày 7 tháng 12.
    Tuyên bố của ông Trần Trọng Dực tại cuộc họp chính thức trên nói rằng “các cuộc thi tuyển công chức tại Hà Nội hiện nay không ổn chút nào.”
    Theo ông, tại một số quận huyện ở Hà Nội, cuộc thi tuyển biến thành cuộc mua-bán chiếc ghế công chức. Ông này còn xác định rằng giá “bán” một chiếc “ghế” công chức Hà Nội không dưới 100 triệu đồng.
    Ðiều này còn có nghĩa là, theo ông Trần Trọng Dực, “không có đủ 100 triệu đồng thì không có chuyện đỗ kỳ thi công chức.” Còn để xác định nơi “bán” ghế, ông Trần Trọng Dực chỉ đích danh các ông, bà trưởng phòng nội vụ các quận huyện, những “đầu mối” trực tiếp thu nhận hồ sơ và nhận luôn tiền “chạy ghế” của các thí sinh muốn đậu kỳ thi tuyển công chức.
    Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hà Nội còn yêu cầu các ông, bà nghị Hà Nội “bàn sâu, bàn kỹ” thực trạng mua, bán ghế công chức nêu trên.
    Ông này còn kịch liệt phê phán tính chất cồng kềnh, nặng nề của bộ máy công chức, hành chính. Theo ông, người ta cứ hô hào “tinh gọn biên chế,” nhưng càng hô hào thì bộ máy càng nặng nề, cứ “năm sau cao hơn năm trước.”
    Cũng theo ông Dực, có ít nhất 40% cán bộ Hà Nội ăn lương nhà nước mà không làm được việc. Ðiều đáng nói là con số gần quá nửa nhân sự công chức “ăn hại” này cứ tại vị mãi trên ghế của mình vì không ai dám đẩy họ ra khỏi đội ngũ công chức.
    Trong khi đó theo VNExpress, trong năm 2012, có 86% công chức Hà Nội được tuyển dụng qua một kỳ thi. Trong năm tới, 2013, Hà Nội còn cần tuyển mộ khoảng 11,000 cán bộ công chức để điều hành một thành phố khoảng 6 triệu dân.
    Sau khi tin này được đăng tải, trên các trang mạng xã hội đã bàn tán xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng, việc mua bán “ghế” công chức không chỉ xảy ra ở Hà Nội mà có ở hầu hết các địa phương trên cả nước.
    Một người viết trên trang Facebook rằng: “Một trăm triệu nhằm nhò gì. Tôi có người chị tốt nghiệp đại học, về Nghệ An đút lót 200 triệu xin việc, lương mỗi tháng 2.5 triệu. Tính ra đi làm 10 năm không lương. Thế cho nên nhiều chị em có trình độ văn hóa cao thường xuyên được bổ sung vào các nhà thổ.”
    Một ý kiến khác cho rằng đó là “chuyện rất bình thường. Một bác sĩ có bằng cấp thiệt đàng hoàng muốn vào làm trong bệnh viện có tiếng một chút (với tiền lương 5 triệu một tháng) vẫn phải chung gần 200 triệu.” (PL)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=158812&zoneid=2


    hàng triệu người ngây thơ hiến thân cho lãnh đạo cộng sản đưa cả nước tiến xuống xã hội phong kiến lạc hậu như xưa =))
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng là người việt chấm com, nguồn trên facebook tào lao ctéo i. nổi mà cũng dẫn!

    Đệch! Cái thể loại tốt nghiệp ĐH mà phải mất 200 triệu để chạy cái chỗ ăn lương 2 triệu thì tất nhiên là thể loại đầu đất ngu lâu + nhà lắm tiền ==> phải bỏ tiền ra để mua chỗ là đúng rồi!

    Bạn tui tốt nghiệp ĐH xong thi đỗ vào cơ quan nhà nước ầm ầm (Bộ tài chính + Ngân hàng nhà nước nhá, ctéo phải mấy cái ủy ban nhăn răng vớ vỉn) <== làm được 1 - 2 năm (thậm chí có thằng làm vài tháng) té ra ngoài gần hết <== nhà không có điều kiện + đếch phải con em thì thiết cho' gì cơ quan nhà nước?

    Tui thì kể cả lúc điên nhất cũng ctéo bao giờ nghĩ đến mấy cái ban bệ nhà nước! Cứ khối kinh doanh (tư nhân hoặc nhà nước đều được) chỗ nào lương cao mà chiến! Giờ tui mà cầm hồi sơ đi xin mấy chỗ lương tầm $1.500/tháng thì tụi nó còn phải nài tui vào :))

    Lại cái lol gì mà "chị em có trình độ văn hóa vào nhà thổ"? =)) <== đúng là mấy thằng làm nail + ăn welfare thì cả đời chỉ có quay tay + xem film X chứ làm *** gì có tiền chơi ga'i mà đòi chém chuyện gái gú! =)) Nói ngu ctéo thể tả được!
  10. LouseKiller

    LouseKiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp hàng triệu dân Mỹ tiến bộ đang ngu muội chịu đóng thuế cho những lãnh đạo tham lam tham nhũng và ăn hối lộ:
    http://www.baomoi.com/Cuu-quan-chuc-My-vao-tu-vi-an-hoi-lo-o-Afghanistan/119/8167994.epi

    Còn những tên tổng thống của họ thì lừa dối, tham lam, và đồi trụy, nhân dân khổ cực đóng thuế để chúng đi bao gái:

    http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2012/02/nhung-cuoc-ngoai-tinh-cua-cac-tong-thong-my-190612/

    Đến cả Tên giám đốc quỹ tiền tệ thế giới cũng lộ mặt chỉ là thằng dê già mất nết.
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/05/giam-doc-imf-bi-bat-vi-quay-roi-tinh-duc-1-2/

    Tội nghiệp thay nhân dân thế giới tự do được lãnh đạo bởi bởi sự lừa dối và lừa lọc... =))

Chia sẻ trang này