1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Lưu ý 1 điều ....
    ==============
    Chuyện nhỏ !
    Muốn làm ra 1 loại dép nhựa > cần có 1 bộ khuôn mẫu vài chục tới trăm triệu đồng > nếu không sản xuất và tiêu thụ được ít nhất vài chục ngàn đôi dép > coi như " thua " . Thà để số tiền đó mua luôn loại dép này còn hơn nhiều lần...
    Chuyện lớn hơn !
    Mỹ sx Boing > nhưng có hàng ngàn chi tiết phải mua ... tại sao không làm luôn ?
    Bởi vì nếu bỏ chi phí ra làm 1 loại chi tiết nào đó chỉ để đáp ứng cho Boing thì " thua "....
    Chuyện lớn hơn nữa.
    Nếu muốn thiết lập 1 dây chuyền sx 1 loại máy bay - tàu chiến nào đó ..... thì đầu tư ban đầu là cực lớn ...
    Ví dụ như LX trước đây cứ phải chi hàng tỷ tỷ Rúp cho các SP mới .... mà hầu như không có thể mua các chi tiết ở nơi khác ... nên chi phí cực lớn > LX sụp đổ .
    Ngày nay MIG dù là Tập đoàn lớn nhiều kinh nghiệm và cũng đã sản xuất - tiêu thụ được nhiều SP . Vậy mà còn trầy trật với sự tồn tại .
    Muốn thành lập 1 dây chuyền sx này nọ thì hãy thực tế 1 chút ! ~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X
    yetkieu thích bài này.
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Khi Nga đặt mua 2 tàu chiến Pháp > 1 sx tại Pháp và 1 chuyển giao công nghệ sx tại Nga > Nga sau đó không chịu và đòi hỏi sx tại Pháp luôn .
    Ai đó vội vã chê công nghiệp đóng tàu Nga này nọ !
    Thực tế thì người Nga đã thực dụng hơn.
    Nếu thiết lập 1 dây chuyển sx theo công nghệ Pháp tại Nga thì khoản chí phí có lẽ đủ mua thêm vài con tàu nữa. Ngoài ra Nga đâu cần công nghệ Pháp ? :)):))
    [:P][:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tại sao không thiết lập hệ thống phóng vệ tinh ??
    =======================================
    Tại sao nhiều nước phương Tây đủ khả năng và tiềm lực để thiết lập hệ thống phóng vệ tinh cho "oai " như tàu khựa ?
    Ví dụ như Úc chẳng hạn , nếu thiết lập hệ thống phóng vệ tính - dây chuyền sx tên lửa đẩy thì tốn kém vài tỷ Đô, cộng thêm chi phí bảo quản vận hành hàng năm vài chục triệu Đô .... mà mỗi năm Úc phóng 1 lần hay vài năm mới phóng 1 lần ???
    Vậy thì muốn phóng thuê vài triệu Đô hiệu quả hơn nhiều ... [:P][:P][:P][:P][:P][:P]
  3. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    'Đại tham nhũng' đội giá lên 1,300 lần để chia nhau
    Thursday, October 24, 2013 4:18:04 PM




    Share on print Print Share on email Email &hldate=&hl=',0,0,520,620);"] [​IMG] [/URL]-->




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]SÀI GÒN (NV) .-“Mua lại thiết bị lặn với giá 100 triệu đồng song Tổng giám đốc Công ty Cho thuê Tài chính II Vũ Quốc Hảo cùng các tòng phạm đã “thổi” lên thành 130 tỉ đồng, gấp 1,300 lần, để chia chác”. Đây được coi là một vụ án 'đại tham nhũng' làm xôn xao dư luận tại Việt Nam.

    [​IMG]
    Công ty cho thuê Tài chính, công ty con của Ngân Hàng Phát Triển Nông Thôn, nơi có ông tổng giám đốc Vũ Quốc Hảo ma mãnh “thổi” giá mua thiết bị “trôi nổi” lên 1,300 lần để chia chác tiền. (Hình: Người Lao Động)
    Báo Người Lao Động hôm Thứ Năm 24/10/2013 thuật lại như vậy về bản kết luận điều tra vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bên cạnh các tội khác như “lừa đảo”, “tham ô tài sản” của các quan chức Công Ty Cho Thuê Tài Chính II (ACL II), công ty con của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) CSVN đầy tai tiếng.

    Cái tội nêu ra ở trên chỉ là một trong nhiều “phi vụ” mà ông Vũ Quốc Hảo thông đồng với các thuộc cấp và các công ty “sân sau” do nhóm người ông này bày ra để moi tiền nhà nước, bất kể hậu quả.

    Ông Hảo bị bắt cùng với một số tòng phạm hồi Tháng Tư năm 2011. Vụ án được kéo dài qua nhiều cuộc điều tra về sự thất thoát các số tiền rất lớn trong các năm từ 2006 đến 2009 khi ông này được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc ALC II. Đến nay đã có 11 người bị tống giam chờ ngày ra tòa chưa kể một số người liên quan còn đang bị điều tra.

    Vụ án ALC II, sẽ được đem ra xử ở Sài Gòn, được nhà cầm quyền Việt Nam coi là một trong 10 vụ án tham nhũng nổi cộm nhất cần phải được xét xử để răn đe các cán bộ có chức có quyền.

    Công ty ALC II tuy có tên là “Cho Thuê Tài Chính” nhưng thật sự, chỉ đứng ra chi tiền mua sắm trang thiết bị cho các công ty trong nước thuê lại, trả góp hàng tháng, kéo dài từ một năm đến 10 năm. Nói khác, ALC II không đưa tiền trực tiếp cho các công ty khác, tức là không cho vay tiền trực tiếp.

    Theo tường thuật trên báo Người Lao Động, chỉ riêng một “phi vụ” “thiết bị lặn Tinro 2”, ông tổng giám đốc Vũ quốc Hảo đã bỏ túi mình được 88 tỉ đồng (khoảng $4.4 triệu).

    Công ty cổ phần Cát Long Hải (công ty sân sau của ông Vũ Quốc Hảo) có một thiết bị lặn Tinro2 do Liên Xô sản xuất dùng để khảo sát, thăm dò đáy biển nhằm phát hiện, khai thác cổ vật và san hô đỏ. Thiết bị này do một người Nhật Bản mang sang làm ăn tại Việt Nam chuyển cho Phạm Minh Tuấn và được đưa vào Công ty Cát Long Hải dưới hình thức vốn góp.

    Báo Người Lao Động kể: “Với mục đích để làm chủ sở hữu gần 89.5 ngàn m2 đất Trạm dừng chân Miền Tây tại Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) và có tiền thanh toán nợ xấu cho các công ty sân sau của mình, Vũ Quốc Hảo đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Minh Tuấn thực hiện việc hợp pháp hoá nguồn gốc thiết bị lặn Tinro 2 là tài sản do một doanh nhân người Nhật giao cho công ty Cát Long Hải sử dụng.

    “Các bị can đã vận chuyển thiết bị lặn này ra Hải Phòng và cố tình để Hải quan bắt giữ, tịch thu, bán đấu giá và mua lại với giá khoảng 100 triệu đồng (hay khoảng $5,000 USD).

    “Sau khi hợp pháp hoá được nguồn gốc, Hảo chỉ đạo nhân viên công ty Cát Long Hải thông qua Hoàng Lộc, Tổng giám đốc công ty Vivaco, để thẩm định, nâng giá thiết bị tàu lặn lên 130 tỉ đồng (hay khoảng $6.5 triệu).

    “Đồng thời, Vũ Quốc Hảo đưa ra chủ trương, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, cán bộ dưới quyền bỏ qua việc thực hiện các quy định của ngành ngân hàng trong hoạt động cho thuê tài chính để lập thủ tục và trực tiếp kỹ, thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính nhằm giải ngân 130 tỉ đồng đảo nợ, mua đất đứng tên công ty Cát Long Hải. Như vậy giá trị của thiết bị lặn Tinro2 đã bị nâng giá lên đến 1,300 lần.”

    Thất thoát số tiền nhiều như vậy nhưng cơ quan điều tra mới chỉ “thu giữ, kê biên tài sản” được có 39 triệu đồng (hay khoảng $1,950) từ công ty Vivaco “nộp khắc phục hậu quả”, còn “thiết bị lặn Tinro2” tịch thu, ước tính trị giá “hơn 2.5 tỉ đồng”, và 2 lô đất tại tỉnh Tiền Giang Ước tính “trị giá trên 107 tỉ đồng”.

    Theo một bản tin trên tờ Tuổi Trẻ ngày 21/4/2011 chỉ ít ngày sau khi ông Hảo bị bắt, các hành động cho vay tiền bừa bãi dưới hình thức “đầu tư tài sản cho thuê” của ông này và các tay em đả gây thiệt hại hơn 1,800 tỉ đồng (hay hơn $90 triệu).

    Tính đến cuối Tháng ba 2011, ALC II đã lỗ khoảng 3,000 tỉ đồng (khoảng $150 triệu). Theo tin tức, ALC II đã cho hàng trăm doanh nghiệp thuê thiết bị máy móc, công nghệ... với dư nợ cho thuê tài chính 7,184 tỉ đồng. Trong khi đó, ALC II nợ các tổ chức tín dụng gần 7.950 tỉ đồng, trong đó nợ Agribank (công ty mẹ) 3,953 tỉ đồng, nợ các tổ chức khác 3,996 tỉ đồng.

    Điều đáng nói là vốn sở hữu của ALC II chỉ có 450 tỉ đồng nhưng đã đi vay ngang dọc khắp nơi từ 30 tổ chức tín dụng lên hàng ngàn tỉ đồng nhờ nằm dưới cái dù của Agribank. Vay được tiền, ALC II không chỉ “cho thuê tài chính” như nhiệm vụ quy định, ông Hảo còn đi đầu tư bất động sản, mua tàu biển.

    Người ta ước lượng khả năng thu hồi được các khoản vốn cho vay của ALC II rất thấp mà đến 60% là nợ xấu có nguy cơ mất luôn. Ngày 18/9/2013, Thanh Tra Chính Phủ CSVN báo cáo ở Quốc hội là quan chức chế độ “tham nhũng hàng ngàn tỉ đồng, mới thu hồi được 6 tỉ đồng”. (TN)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=175881&zoneid=1#.Um0sA1rn_cs

    cái chết của bác giáp cũng chẳng đáng để cho những nhóm lợi ích này quan tâm ;))
  4. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Mày đúng là đ.éo còn một tí chất người nào nữa mà chỉ toàn là chất thú. Thôi thì anh tặng chú mày 2 chữ "súc sinh" vậy
  5. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ trả lời nhóm chính trị làm phim rẻ tiền thôi nhá, không phải người đăng video này.
    thật là quê mùa và hài hước, ở những nước tiến bộ khác như nam hàn hay nhật, những người xửa chữa máy bay thường là những người trẻ của thế hệ nay chứ đâu phải những lão thành cách mạng như trong phim. đội ngũ nhân viên sửa chữa mà phải để ông giám đốc xuống vặn ốc thì đội ngũ nhân viên ấy chưa đạt được trình độ căn bản để sửa chữa máy bay.

    nghệ thuật so sánh kiểu kém văn hóa của mấy chú làm phim gốc cộng sản. lúc nào cũng khoác lác máy bay su30 hơn hẳn các máy bay mỹ. nhưng mấy chú hay quên hay kém văn hóa nên không rành về kỹ thuật không quân nên cứ phát hài lung tung. nếu đưa xe mẹt-xơ-đì cho một chú nông dân chăn heo lái thì mẹt-xơ-đì cũng lao xuống ruộng, dĩ nhiên xe mới tốt hơn xe cũ, nhưng kinh nghiệm và kiến thức xử dụng của người lái mới quan trọng.

    nghệ thuật tuyên truyền thì vẫn như con vẹt thời kháng chiến chống pháp. tự nhiên ghép cảnh đồng chí giám đốc thời niên thiếu là một đứa ăn cắp? thế thì những người cộng sản gốc gác toàn là ăn trộm, ăn cắp và nói láo? đầu phim, chú giám đốc nói gia đình tập kết ra bắc năm 54, thế thì làm sao mà chú giám đốc lúc nhỏ lại tiếp xúc được với lính mỹ để ăn cắp súng M-16 ? tội nghiệp mấy chú chính trị viên cộng sản cứ tưởng nhân dân mình đang sống trong thời đại hồ chí minh.

    còn thành tích bắn B-52 thì do binh chủng tên lửa phòng không bắn chứ có phải do mấy chú phi công đâu mà cứ bốc phét. còn mấy cóc nhái ngồi đáy giếng thì cứ đưa tay lên đầu vỗ tay nhiệt liệt. thật là hài =))
  6. Mash1990

    Mash1990 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    77
    ê ê , mấy thằng ngụy kia , sửa đc cái máy bay như người ta chưa mà to mồm =))
    tội nghiệp cái thằng ngụy nô vô loài , nước ko có , nhà đi thuê :))
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    chê cho đỡ nhục hả cưng, mà thời của mấy cưng có biết sửa máy bay là cái dek gì đâu, nhưng đu càng máy bay thì thằng nào cũng rành lắm ha=))=))=))
  8. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    đoạn này ở chỗ nào vậy?!?!?
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Tội nghiệp mấy chú !
    Các chú nhân danh tự do gì gì đó > bây giờ lớp trẻ trong nước + kể cả ngoài nước có biết các chú là cái mả mịa gì đâu ? :-??
    Ngay cả bố đẻ ra các chú là chú SAM cũng quên mịa mất là có các chú trên đời .~X
    Do vậy các chú vào đây để nhí nha - nhí nhố > hồi tưởng lại cái quá khứ nghèo nàn .... vào đây để có nơi tâm sự, còn có người nhắc đến các chú, dù có bị chửi rủa các chú cũng thấy hài lòng.:-w
    Tội nghiệp các chú > bây giờ người ta đã quên > mai này sử sách có ghi lại thì chính thức định danh gọi các chú là " Một bè lũ bán nước - hại dân " . Cũng như người ta gọi Nguyễn Ánh - cõng rắn cắn gà nhà ". Dù các chú có muốn hay không thì nó cứ là như vậy !
    Tội nghiệp - tội nghiệp........=((=((=((=((=((=((
    HaNoiOld, nobita1102dangkhoaquan thích bài này.
  10. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    QDNDTuDo 00:10|28/10/2013 thế thì làm sao mà chú giám đốc lúc nhỏ lại tiếp xúc được với lính mỹ để ăn cắp súng M-16
    Đúng là thằng ngu xem Video mà không hiểu. Đấy là lúc nhỏ ong ta có đóng phim.
    Cái bọn sống lưu vong này chết không có chỗ chôn.

Chia sẻ trang này