1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.016
    Đã được thích:
    29.113
    Nó mà cài rệp vào rồi lái TL ta xoay mòng mòng trên trời thì vui lắm nghe :-D. Tớ đang nghi mấy đài VRU-182 bổng một ngày bật lên nghe toàn tiếng khựa ấy chứ...
    Với lại nhỡ nó cấm vận ta thì ta lấy đâu ra tụ điện với điện trở mà chế KCT chứ lị.
  2. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.498
    Đã được thích:
    3.986
    phút 27 nhé lão kùi, made in VN, chất lượng troll... :cool:

  3. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Cụ làm em sợ, em đâm nghi cái nồi khí hóa lỏng tròn tròn có núm rớt xuống gần ao làng hôm trước là do tác hại của linh kiện Chai Nồ.
    Tụ điện với điện trở thì cụ quên đi. Con ốc còn không chế nổi nữa là tụ điện :-D
  4. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.498
    Đã được thích:
    3.986
    ấy thế mà mạch bán dẫn, chip cùng một số linh kiện lại đc VN sx ra mới ghê chứ, ếu thèm sx ốc vít... :-p
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.016
    Đã được thích:
    29.113
    Mấy cái khối đồng để dát mỏng đỏ úa kia là đồ nhập tầu khựa. Đồ xịn Nga + Nato + Xẻng nó nhạt màu hơn. Bọn tớ có cách phân biệt đạn thử nghiệm không đánh số bằng cách nhìn màu vỏ...cứ đỏ là đồ ta+tầu, vàng nhạt là Nga, bóng và hơi sậm hơn xíu là tây.

    Chỉ là phò phạch hết. Nhà máy khép kín cả sản xuất, thử nghiệm, đóng gói...chỉ có 7người trực tiếp sản xuất + mấy nhân viên bảo vệ...

    Công nghệ Thổ tả có khác...

    nguyentnuthk111333 thích bài này.
  6. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.498
    Đã được thích:
    3.986
    tớ đang chém kính nhìn đêm tầm xa mà... còn cái đạn thổ tả thì... mà nhìn cái nhà máy của ta cũng nản lòng thật... :confused:
    --- Gộp bài viết: 09/01/2016, Bài cũ từ: 09/01/2016 ---
    nay còn không mấy cụ?...

    http://www.tinmoi.vn/viet-nam-xay-nha-may-san-xuat-dong-co-oto-dau-tien-01940499.html

    http://www.tinmoi.vn/sap-xay-nha-may-lop-bridgestone-tai-viet-nam-01646516.html
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.016
    Đã được thích:
    29.113
    Đậu cựa, phút 27 là đạn 7.62x51 nato. Có kính đêm mẹ đâu.
    Ai rảnh ngồi coi hết cái video đó.
    Còn chứ...
    Tớ nhấn mạnh lại một lần nữa, cái cực kỳ quan trọng là năng lực thiết kế. Nhu cầu trong nước là nền tảng thị trường lớn nhưng nhà nước ta ngu quá. Cầm cân nảy mực như phân.
    OnlySilverMoonhk111333 thích bài này.
  8. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.498
    Đã được thích:
    3.986
    à, cái tớ nói là gần chót ấy, tự thiết kế và sx... phút 27'30 nhá.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.016
    Đã được thích:
    29.113
    Có cái công ty TNHH nhà nước gì đấy có văn phòng phía nam ở trước Tecapro nho nhỏ. Nó làm mấy cái ống ngắm đêm. Công nghệ từ evpú, slovak. Tự nghiên cứu giống Thái làm xe bọc thép tự nghiên cứu từ thiết kế và công nghệ của Hyundai Rotem ấy mà...
  10. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Cái nhà máy đã xây, nhưng không sx được, vì ko có công nghệ và máy móc để làm. Do trục trặc gì đó nên Hyundai nó tạm đình chỉ hợp đồng này rồi. Nghe nói TH đang xúc tiến lại mà ko biết tới đâu rồi nữa?

Chia sẻ trang này