1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công phu của ai là ( ổn ) nhất trong những tác phẩm của Kim Cổ???

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi namdo248, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    THấy thằng Đông Phương Bất Bại cũng được đấy Vô sinh thắng hữu sinh
  2. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thằng có sở trường riêng, các bác cũng chẳng cho chúng đả lôi đài được, khác gì cho Sôn Gô Ku đánh nhau với Đô Rê Mon
  3. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa thấy lock, thậm chí còn có cả nick vàng vào spam. Chán mẽ!
  4. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trước sau gì thì chú cũng chỉ biết chỉ trích người ta chứ chú có hiểu người ta cần hỏi vấn đề gì đâu ???? . Chú có hiểu topic này tôi nói về vấn đề gì ko mà chú cũng vào đây chõm đc 02 bài viết, mà đúng ra phải lock cái nick của chú lại chứ ko phải là cái topic này . Ở đây là diễn đàn chung để chúng ta cùng thảo luận và học hỏi thêm chứ ko phải để chú vào đây chỉ trích những người vào hay ko vào cái topic này . Chú cứ nhìn lại cái nick của chú và xem lại những cái nick của những người khác nhé . Xin lỗi vì tôi sẽ ko có nhiều thời gian để tranh luận với chú đâu . Lần sau vào đây đừng tuôn ra 1 tràng chửi bậy ở đây nhé . Hãy xây dựng cho topic càng phong phú thì chúng tôi hoan nghênh còn ngược lại thì ko hay gì cả có đúng ko đ/c kiemsat .
  5. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Là thế giới của cụ Kim, Cổ thì nên tuyệt đối tôn trọng ý kiến của hai cụ. Đó chắc chắn là một phuơng án đúng.
    Tuy nhiên, nếu nhìn bằng con mắt của người đọc thì câu hỏi trên quả là không có đáp số chính xác đuợc. Vấn đề là những nhân vật xuất hiện trong các tác phẩm này không thể đuợc đặt trong một môi truờng tuơng đuơng nhau, một không gian và thời gian tuơng đuơng nhau.
  6. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chú e mày ko biết Mỗ bao nhiêu tuổi nhỉ, gọi chú xưng tôi, hơi hỗn hào đấy. Cái việc chú em mày có bao nhiêu người bình chọn với bao nhiêu gold kệ chú e mày, Mỗ thích thì có thể làm được 1000 người bình chọn. Chú e mày nói "chúng tôi", hãy đọc lại xem còn ai phản đối topic này nữa ko?
    Ý của Mỗ là đã có rất nhiều topic dạng này, thế mà chú mày còn vứt thêm rác ra đây. Làm ra 1 chủ đề mới đã trùng lặp lại còn chẳng nói được cái gì, viết ra mấy chữ thì khác gì gọi Huệ. Hãy thử nhìn lại bài viết của mình xem có nực cười ko? Hãy chịu khó nhìn các bài viết, topic khác mà học hỏi. Thế nhé, mấy lời nói nếu khó nghe mong đừng giận, còn nếu vỡ vạc ra được cái gì thì cũng ko cần cảm ơn.
    Được kiemsat sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 11/11/2007
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Huynh đệ đọc lại 2 đoạn trích này nhé:
    ?oÐoàn Dự cười ha hả, nói:
    -Lý Diên Tông hỡi Lý Diên Tông! Chí ngươi kể cũng lớn đấy! Nhưng này ta bảo cho ngươi hay, ngươi thông hiểu tuyệt kỹ các môn phái để luyện thành một người có bản lãnh vào bậc nhất thiên hạ, thì việc đó kể ra cũng không khó lắm. Nhưng nếu ngươi muốn thống nhất cả thiên hạ, thì dù có bản lãnh về võ công ngươi bất cứ đến đâu cũng khó lòng làm nổi.
    Vương Ngọc Yến xen vào:
    -Ngay đến cái việc luyện thành một tay giỏi võ nhất thiên hạ, vị tất ngươi đã làm được?
    Lý Diên Tông hỏi:
    -Sao cô biết tôi không làm được? Xin cô chỉ giáo cho.
    Ngọc Yến đáp:
    -Hiện nay hãy lấy cái kiến thức thiển cận của ta mà nói thì ta đã thấy võ công ngươi còn kém hai người.
    Lý Diên Tông tiến gần lại một bước, ngẩng đầu lên hỏi:
    -Hai người đó là ai?
    Ngọc Yến đáp:
    -Người thứ nhất là vị Bang chúa trước đây của Cái bang tên gọi Kiều Phong.
    Lý Diên Tông "hứ" lên một tiếng rồi nói:
    -Y tuy có lớn tiếng tăm thật, nhưng sự thực chưa chắc chắn đã giỏi. Còn người thứ hai là ai?
    Ngọc Yến đáp:
    -Người thứ hai là biểu huynh ta, tức Mộ Dung công tử, tên gọi Mộ Dung Phục,người Giang Nam.
    Lý Diên Tông lắc đầu, nói:
    -Lời cô nương chưa chắc đã đúng. Tôi xin hỏi: cô kể tên Kiều Phong lên trên Mộ Dung Phục là theo công lý hay là tư tình?
    Vương Ngọc Yến hỏi lại:
    -Sao ngươi lại hỏi vì công lý hay tư tình?
    Lý Diên Tông nói:
    -Nếu theo công lý mà nói là cô nương quả thấy Kiều Phong bản lĩnh trội hơn Mộ Dung công tử. Còn về tư tình thì cô nương nhận là người thân thích với Mộ Dung Phục, nên có ý nhún nhường để người ngoài lên trên.
    Vương Ngọc Yến trầm ngâm một lát rồi nói:
    -Vì công lý hay vì tư tình cũng vậy, ta vẫn mong biểu huynh ta giỏi hơn Kiều Bang chúa. Nhưng hiện nay thì chưa được.
    Lý Diên Tông cười lạt, nói:
    -Hiện nay còn chưa được nhưng sau này tài nghệ ngày một tấn tới, chắc rồi sẽ thành được tay cao thủ đệ nhất thiên hạ?
    Ngọc Yến thở dài, nói:
    -Sau này cũng không được, tay võ công đệ nhất thiên hạ sau này chắc chắn là Ðoàn công tử đây.?
    ?
    ?oTiêu Phong thấy Ðoàn Dự phát huy vô hình kiếm mỗi lúc một linh hoạt thêm thì ông vừa được an ủi vừa khâm phục Ðoàn Dự.
    Bỗng ông sực nhớ tới A Châu liền lẩm bẩm:
    - Ngày trước, sở dĩ A Châu cam chịu chết thay cho phụ thân nàng vì nàng sợ mình giết ông ta thì họ Ðoàn nước Ðại Lý sẽ tìm đến mình để báo thù. Nàng rất sợ mình không địch nổi phép Lục mạch thần kiếm của nhà này. Nay xem kiếm pháp của nhị đệ thần diệu như vậy. Giả tỷ mình đứng vào địa vị Mộ Dung Phục thì cũng khó lòng địch nổi. A Châu hy sinh tính mạng để cứu sống mình. Mình... là một tên võ phu người Khất Ðan, thật không xứng đáng đón nhận thâm ân của nàng.?
  8. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    ha ha các bác có biết cái ông độc cô cầu bại không vậy hả đã là độc cô cầu bài thì làm qué j có đối thủ mà cái topic này trùng ròai lập ra để chứng thực mình biết nghịch topic à ghê đây ghê đây
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Đây này vị này theo tôi là có võ công ổn nhất và là nhân vật tài năng nhất. Ông ta vừa có cái tài học võ mà còn có cả con mắt nhìn nhận thấy nhân tài ( ý nói đến Tiểu Đông Tà )
    Khả năng là ku Dương Quá gặp may trong cái vụ đánh cuối cùng.
    Được caothu_hocnghe sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 15/11/2007
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với các bạn! Gã họ Vi (Vi Tiểu Bảo ) là "ổn" nhất trong các vị trí ổn định nhất của mọi mặt của một đời sống điển hình của con người nếu xét trên nhiều góc độ!
    So ra, với LHX, thì Vi Tiểu Bảo vẫn cao hơn một bậc, và điều đó cho thấy tầm mức của Kim Dung đại lão gia khi trong 15 bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của mình, Ngài đã sáng tác một kiệt tác có một không hai và gửi gắm trong đó nhiều triết lý sống thật vô cùng hữu ích và có ý nghĩa, nhất là đặc biệt trong các xã hội hiện đại đầy rối loạn và các giá trị phức tạp, mối quan hệ đan xen, đầy đảo điên và tranh đấu, của một con người nghĩa khí, anh hùng và lại... rất tuyệt ở chốn phòng the.
    Tuy nhiên, nếu xét chỉ ở góc độ võ công, thì VTB chỉ là một nhân vật tầm thường, và một phần Kim Dung muốn khẳng định mặt "phương thức" sống trong một bối cảnh lịch sử và xã hội, cuộc sống như thế, một phương thức..kiểu Vi Tiểu Bảo!

Chia sẻ trang này