1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công Phu Thiếu Lâm Tự !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lega, 12/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Có lần cả nhà sang Trung Quốc chơi nhà em có đến chỗ 1 thầy thuốc người Tàu,ở đấy em xem biểu diễn công phu chữa bệnh hay khí công gì gì đấy,thấy thầy thuốc ngồi thiền tầm 10 phút rồi cho hai tay vào 1 chậu nước nhỏ có ngâm thuốc gì đấy,tầm 3 phút sau thì nước bắt đầu bốc hơi nóng và thêm 1 lúc nữa thì bốc khói nghi ngút,lúc người đấy rút tay ra thì là lúc nước sôi sùng sục.Sau đấy ông ấy lấy tay bôi nước đấy lên lưng bệnh nhân,làm xong thì bệnh người kia đỡ hẳn .Em phục sát đất luôn . Bác nào biết môn ấy gọi là võ công gì hay là có bí quyết nào mà ko bị bỏng cũng như là tay nóng lên đến mức làm sôi nước vậy ? Và học nó ở đâu vậy.
  2. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Công phu đấy là công phu ...... BỊP [:-)] chơi phản ứng hoá học thôi, trò ảo thuật vậy mà cũng tin hị hị
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Công phu đấy là công phu ...... BỊP [:-)] chơi phản ứng hoá học thôi, trò ảo thuật vậy mà cũng tin hị hị
  4. Amused2death

    Amused2death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đòn đá lăng không của VX thì thật sự chưa thấy!
    [​IMG]
  5. Amused2death

    Amused2death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đòn đá lăng không của VX thì thật sự chưa thấy!
    [​IMG]
  6. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em đâu có biết thật hay giả.Nhưng đúng là thấy những người đến chữa bệnh đều gọi ông ấy là Thần y.Hình như bảo tập khí công từ nhỏ,có khả năng cái khỉ gì gọi là đặc dị công năng ấy.Chắc là bác nói đúng,em ko nghĩ công phu nào có thể làm nóng nước lên đến vậy !
    Mình ngốc thật .
  7. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em đâu có biết thật hay giả.Nhưng đúng là thấy những người đến chữa bệnh đều gọi ông ấy là Thần y.Hình như bảo tập khí công từ nhỏ,có khả năng cái khỉ gì gọi là đặc dị công năng ấy.Chắc là bác nói đúng,em ko nghĩ công phu nào có thể làm nóng nước lên đến vậy !
    Mình ngốc thật .
  8. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đã xem một cuốn băng video biểu diễn võ thuật của TQ, trong đó có người liếm 1 thỏi sắt nung đỏ, vừa rút trong lò ra. Chẳng biết thực hư thế nào!?
    lai doc sach thay Nghiem Tan tay ko chua benh nan y, thay doi thuoc tinh hoa hoc cuar ruou, nuoc...
    ????
    Được quan65 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 26/05/2004
  9. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đã xem một cuốn băng video biểu diễn võ thuật của TQ, trong đó có người liếm 1 thỏi sắt nung đỏ, vừa rút trong lò ra. Chẳng biết thực hư thế nào!?
    lai doc sach thay Nghiem Tan tay ko chua benh nan y, thay doi thuoc tinh hoa hoc cuar ruou, nuoc...
    ????
    Được quan65 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 26/05/2004
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Cũng có 1 vài tài liệu công phu , nhưng dạo này lười quá chả muốn gõ cái gì nhiều Hôm nay trời mưa mát mẻ nổi hứng luyện "công phu ngón" nên gõ bài này lên Không có thời gian nên post tạm một bài trước , khi khác rảnh tôi sẽ post Bích Hổ Du Tường .
    ----------------------------------------
    Khinh thân công
    "Khinh thân công" là một công phu tập luyện cho thân thể được nhẹ nhàng , như **** lướt cành , như ém qua rèm .
    Cách luyện :
    Giai đoạn 1 :
    Ta dùng một cái ang loại chậu kiểng lớn đổ đầy nước vào , ta nhớ bịt lỗ thoát nước dưới đáy , chân buộc những túi vải có đựng chì nặng vài trăm gram , rồi ta bắt đầu đi vòng quanh trên miệng ang đó . Mới bắt đầu rất khó giữ thăng bằng nên phải bước chậm , sau quen dần có thể bước nhanh và chạy được . Lúc ấy ta múc một ít nước ra và chân mang thêm độ 200 gram chì nữa cứ thế mà tập . Khi ta di chuyển trên ang một cách nhẹ nhàng không trở ngại ta bớt nước thêm chì mà vẫn chạy quanh được trên ấy thì ta đã thành công .
    Giai đoạn 2 :
    Thay cái ang bằng một cái chảo lớn loại chảo nấu đường có đít tròn , đồ đầy sắt vụn hoặc đá hòn nhỏ , rồi người mang thêm chì , ta bắt đầu tập y như trên chạy quanh miệng chảo . Lần lần tuần tự ta lấy bớt sắt , đá ra , người mang thêm chì , đến ngày nào ta chạy quanh miệng chảo trống không một cách nhẹ nhàng thì qua giai đoạn 3 .
    Giai đoạn 3 :
    Lấy cát đổ thành một con đường nhỏ dầy độ 2 , 3 tấc tây , trên mặt cát lót mấy lớp giấy , rồi ta bắt đầu tập chạy trên đường cát đó . Ban đầu bàn chân ta đạp thủng và có vết trên cát , nhưng cứ nhẫn nại tập luyện , lâu dần giấy không bị thủng nữa , ta lấy bớt một lớp giấy ra đến khi không còn một lớp giấy nào và trên cát cũng không có dấu chân là công phu đã hoàn thành .
    Được công phu đó ít ra ta cũng mất mười , hay hai mươi năm chuyên luyện . Ta thường đọc chuyện nói về các hiệp khách ngày xưa băng đồng , lướt cỏ , phớt đi trên tuyết trên mặt nước mà cứ cho là chuyện hoang đường chứ chẳng bao giờ có được những công phu tuyệt kỹ đấy . Nhưng ta đâu có biết đâu chuyện ấy vẫn có và khi luyện thành là một công trình lao khổ , biết bao mồ hôi và nước mắt .
    Phụ lục :
    Đất Thường Châu có Từ Mỗ làm đầu lương , võ nghệ tinh thông . Từ có người vợ cũng là tay võ nghệ cự phách , giúp Từ rất đắc lực , người đời khiếp oai gọi là Tam Nương .
    Từ chết , Tam Nương lên thay , coi việc chuyên chở vận lương , kẻ dưới đều phục tùng như khi còn Từ ngày trước .
    Một hôm , trong xóm có chuyện lấn đất đai liên hệ đến gia phần của Tam Nương . Nội vụ được quan trên xét xử , quan ra lệnh tạm ngưng xây cất nhà cửa trên phần đất tranh tụng chờ phán quyết . Bên kia vì ỷ thế lực , đang đêm sai thợ thuyền cứ tiến hành công việc . Người nhà chạy về cho hay , Tam Nương giận lắm , đến tận nơi vỗ đùi một cái "bép" , nhảy lên nóc nhà hai tay nắm các sườn cột đòn ngang liệng xuống . Tam Nương chuyền cột này qua cột khác , chạy nhảy trên không nhẹ nhàng như én liệng , phút chốc đồ vật bị Tam Nương liệng xuống chất thành một đống ngổn ngang .
    Thấy nàng là phụ nữ nhẹ nhàng như chim mà sức mạnh lại như băng cơn phá thạch ai nấy đều khiếp đảm . Bên kia định cất nhà làm ẩu cho xong , nhưng thấy thế đành êm luôn .
    (Nguồn : Ngũ đài trân tàng bí bản)

Chia sẻ trang này