1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công Phu Thiếu Lâm Tự !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lega, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi không nhầm thì đây là công phu Nhất dương chỉ, nhưng trồng cây chuối hoàn toàn chứ không hề gác chân vào đâu.
    Người duy nhất có thể chống 1 ngón tay là phương trượng đời trước của TLT, hiện đã qua đời. Còn nếu chống 2 ngón trở lên thì cũng còn một số.
  2. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn; Các bạn còn sinh hoạt Offline ở chùa Kim Liên Không đấy?? Tui rất muốn tham gia tập luyện cùng mọi người. Giúp tui nhé.
    Thiết tah mong muốn đấy!!!!
  3. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn; Các bạn còn sinh hoạt Offline ở chùa Kim Liên Không đấy?? Tui rất muốn tham gia tập luyện cùng mọi người. Giúp tui nhé.
    Thiết tah mong muốn đấy!!!!
  4. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn; Các bạn còn sinh hoạt Offline ở chùa Kim Liên Không đấy?? Tui rất muốn tham gia tập luyện cùng mọi người. Giúp tui nhé.
    Thiết tha mong muốn đấy!!!!
  5. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn; Các bạn còn sinh hoạt Offline ở chùa Kim Liên Không đấy?? Tui rất muốn tham gia tập luyện cùng mọi người. Giúp tui nhé.
    Thiết tha mong muốn đấy!!!!
  6. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định đó có phải là Nhất Dương Chỉ hay không vì còn một chiêu nữa là cũng dùng ngón trỏ xỉa vào đâu thủng đấy (nhất là thép lá mỏng).
    còn chuyện chỉ dùng một ngón tay mà trồng cây chuối hàng giờ thì chắc chỉ là tin đồn, sư cụ trong phim tôi xem có gác nhẹ một chân lên tường để giữ thăng bằng là chính, chứ trọng lực dồn toàn bộ vào ngón trỏ.
    hình như cũng có người làm được nhưng mà đó là dùng bàn tay xoè ra chứ không phải chỉ một ngón.
  7. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định đó có phải là Nhất Dương Chỉ hay không vì còn một chiêu nữa là cũng dùng ngón trỏ xỉa vào đâu thủng đấy (nhất là thép lá mỏng).
    còn chuyện chỉ dùng một ngón tay mà trồng cây chuối hàng giờ thì chắc chỉ là tin đồn, sư cụ trong phim tôi xem có gác nhẹ một chân lên tường để giữ thăng bằng là chính, chứ trọng lực dồn toàn bộ vào ngón trỏ.
    hình như cũng có người làm được nhưng mà đó là dùng bàn tay xoè ra chứ không phải chỉ một ngón.
  8. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem lại bộ phim xong, cao tăng đó tên là Hai-tank, đã mất, là người duy nhất ở TQ và trên TG thể hiện được chiêu "Finger Skil" này, ông này từ năm lên 7 không bao giờ ngủ giường mà chỉ ngồi thiền ban đêm, phòng của ông ở chùa TL cũng không có giường, có lần ông thiền 7 ngày 7 đêm liền không ăn uống gì.
    Hiện nay có một người nữa khá trẻ cũng luyện được chiêu này, nhưng vẫn phải dùng hai ngón tay và một người giúp gác chân lên tường, cách vận công cũng kém mềm dẻo hơn Đại sư Hai-tank, có vẻ dùng ngoại lực nhiều hơn nội lực (động tác của Đại sư Hai-tank gần giống với Tai-chi).
    Ở tuổi 90 nhà sư này còn có thể biểu diễn được chiêu "Finger Skill" có một không hai này, và ông cũng không cần đến giường. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của TLT TQ cận đại.
  9. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem lại bộ phim xong, cao tăng đó tên là Hai-tank, đã mất, là người duy nhất ở TQ và trên TG thể hiện được chiêu "Finger Skil" này, ông này từ năm lên 7 không bao giờ ngủ giường mà chỉ ngồi thiền ban đêm, phòng của ông ở chùa TL cũng không có giường, có lần ông thiền 7 ngày 7 đêm liền không ăn uống gì.
    Hiện nay có một người nữa khá trẻ cũng luyện được chiêu này, nhưng vẫn phải dùng hai ngón tay và một người giúp gác chân lên tường, cách vận công cũng kém mềm dẻo hơn Đại sư Hai-tank, có vẻ dùng ngoại lực nhiều hơn nội lực (động tác của Đại sư Hai-tank gần giống với Tai-chi).
    Ở tuổi 90 nhà sư này còn có thể biểu diễn được chiêu "Finger Skill" có một không hai này, và ông cũng không cần đến giường. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của TLT TQ cận đại.
  10. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi biết đó là công phu "nhất chỉ thiền". Cao tăng vừa dùng để thiền, vừa dùng để luyện công, đây là 1 trong những tư thế đặc biết của thiền, gọi là "tham thiền đảo ngược"

Chia sẻ trang này