1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công Phượng: Em vừa đá vừa sợ!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Quả này mà trúng thì cũng gãy như thường, sao trên đời này là có kiểu vào bóng ngu rốt thế này
    nhnglhn thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cú đó mà thằng Lee dính đòn thì giờ chắc ô tuấn mẽo hết đc xem Lee nó biểu diễn ở giải Mỹ rồi
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    có nhất thiết phải mỉa mai một bài phỏng vấn của thằng Phượng thế không???? Ai cũng biết V-League là võ lích. Với một cầu thủ trẻ lần đầu tiên tham gia thì điều đó càng khó khăn hơn. Những cái thằng Phượng nói không có gì sai cả. Dằn mặt kiểu xã hội đen là điều thường xuyên xảy ra trong các trận đấu ở Võ League.

    Các giải bóng đá ở Nam Mĩ cũng chả ra gì, nên cầu thủ giỏi chúng nó mới phải sang châu Âu. Thế cho nên không nên so sánh với c ứt để tự hào cũng có đứa bẩn như mình!
    neverlandMP, nhnglhn, romeas1 người khác thích bài này.
  4. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    [​IMG]
    Bị đánh thì cũng ko lên khóc. Mesi có bao giờ khóc đâu. Anh hùng đổ máu không rơi lệ.
  5. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Đời là vậy. Thằng thủ khoa đại học chửi nền giáo dục thì người ta còn gật gù nghe theo chứ thằng thi trượt đại học mà chửi người ta chỉ cười vào mặt. Trong giai đoạn phong độ không tốt thì tốt nhất là đừng chê bai. Đúng hay sai thì cũng sẽ bị chụp mũ là đang đổ thừa và lời nói cũng sẽ chẳng có giá trị gì.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đời là dùng kinh nghiệm của mình đã trải qua, để biết phân biệt đúng sai. Thằng thủ khoa đại học 18 tuổi chửi nền giáo dục thì cũng đừng dại mà tin nó.

    Mà đã có kinh nghiệm thì nên phân biệt được thế nào là chửi, thế nào là cảm nhận. Thằng con đi học lớp 5 về, kể "bố ơi, ở lớp các bạn đánh con". Vậy ông bố có nên trả lời nó "bao giờ mày làm lớp trưởng thì tao tin" không???
    TuanAnh102romeas thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Miẹ! Mẹt xì mà nó bị đánh dư lày á, có mà nó đạp lại cho vỡ mồm. Còn thằng Phượng ở xứ Vịt xã hội đen đâu dám đánh lại đâu, ấm ức khóc là phải rồi :-p
    nhnglhn thích bài này.
  8. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Nếu ai cũng phân biệt được đúng sai thì còn nói làm gì? Xã hội có như ngày nay không? Bóng đá VN có kém như hiện tại? thằng ku P có phải mất công lên báo để "nói đúng"?
    nhnglhn thích bài này.
  9. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Cứ vào bóng hẳn hoi thì ai lên tiếng đc cái j.

    Nhưng mà ở V lít có cái khái niệm "máu lửa" nên các em nó gà nòi bị ngợp chứ làm sao. Các bô lão chỉ giỏi xăm soi vớ vỉn.
  10. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Kêu khóc quả này chỉ là tát nước theo mưa theo vụ thằng Hải chứ có mịa gì
    HAGL đá thì trực tiếp gần hết, đội bạn đá thế nào thì biết hết rồi khóc lóc làm gì. Tôi đi đá giải lảng, giải trường còn bầm dập, thâm tím là chuyện bình thường nói éo gì giải chuyên nghiệp đá để kiếm cơm.
    Nói thẳng ra bóng đá Việt Nam bạo lực cũng chưa là éo gì cả (nếu lấy chấn thương ra mà so sánh với các giải khác, như giải Anh các đội toàn như bệnh viện lúc nào cũng thường trực 4,5 cháu), vấn đề là các đội của VN đá lởm quá nên xem xong đọng lại cũng chỉ là bạo lực chứ éo có gì khác mà thưởng thức, người xem thì càng ngày càng ác cảm nên cũng chỉ soi vào bạo lực.
    Với cái giải này thì BTC, trọng tài, cầu thủ và cả khán giả khó làm việc được. Xem bóng đá vì "yêu nước" thôi chứ không thì cứ đỉnh cao ở Châu Âu mà táng thôi

Chia sẻ trang này