1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - chuyện buồn vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Công sở - chuyện buồn vui

    Em đi làm chính thức từ năm 2004, còn không chính thức thì vô kể ( hồi học sinh nhí nhố cũng đi làm linh tinh mà), ngoảnh đi ngoảnh lại cũng vài năm rồi, gặp bao nhiêu chuyện vui buồn, nên mở topic này để cả nhà vào cùng tâm sự chia sẻ cho vui. Đầu tiên em định post sang " sếp tớ người Nhật" cùng với em vubao1954 vì cũng có vài phần nói về sếp cũng giống em vubao, nhưng em nghĩ em ý sắp chuyển cty mới, lại đầy chuyện kể, nên em post riêng ở đây, để nhà mình vào buôn chuyện công sở thoải mái.

    Chuyện 1:
    Làm với Đài Loan
    2004 em ra trường, đang lơ ngơ thực tập bán vé ở VN Airlines thì bị dụ dỗ vào làm thư ký cho một dự án XD lớn ở tp HCM. Với lời hứa chỉ đi hết dự án sẽ về, em khăn gói quả mướp lên máy bay, bay vào SG.
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu gặp gỡ
    Em vừa đặt một chân đến SG thì điện thoại rung bần bật, tin báo ?o T. cho xe ra đón, chị T đang ở đâu?? Em không nỡ phụ công đón rước của mấy tên bạn chí cốt- Thọ ?o cáo?, Văn ?ođạt?, Tú ?o béo? nên cương quyết từ chối đi đến trình diện sếp mới ngay. Quả báo là hôm sau, khi em lọ mọ đến T. vào lúc 11h trưa, em bị một em ở phòng nhân sự chặn ởcầu thang xạc cho một trận.
    Em lo lắng khôn nguôi, mặt mày buồn bã tiến vào phòng giám đốc. Em nhân sự kia sau khi chửi mắng em, mệt quá chạy vào nhà vệ sinh xả nước ầm ầm, em chả nhẽ cứ đứng đờ ra thì chả ra làm sao nên lấy hết can đảm đẩy cửa phòng bước vào. Xoạch, 6 đôi mắt Taiwan cận thị trố ra nhìn em. Em lúng túng quá, mấy câu tiếng Trung bồi tối hôm trước vặt đầu vặt tai học thuộc giờ em quên hết, em cứ đứng như trời trồng, lúc đó một câu duy nhất em nghĩ được ở trong đầu là ?o trời sinh ra ta thì cũng phải có một cái lỗ cho ta chui xuống chứ?.
    May quá có một anh đẹp trai trắng trẻo bước ra hỏi em bằng tiếng Anh:
    -Em tìm ai
    -Em tìm giám đốc K ạ.
    - À ờ ờ, em là T - trợ lý mới à.
    - vâng ạ.
    -Em mới ở Hà nội vào hả?
    - vâng ạ.
    - ừ - a, em ngồi đi, ngồi đây này.
    - - -vâng ạ.
    Hị hị yêu thế, em phi ngay vào chỗ anh ý chỉ, ngồi cắm mặt xuống bàn, thỉnh thoảng không quên liếc khẽ cả 6 anh Đài Loan. Sau này em rút ra nhận xét là, kỹ sư xây dựng, nhược bằng nếu phải đi thi công thì hơi đen đen một tí, còn mà đã làm dự án ngồi văn phòng, thì dù Đài Loan hay Việt Nam ta, đều đẹp trai khiếp lên được, và số em thế là đã định, tèn ten, em sẽ làm việc với toàn anh đẹp trai thôi.
    2. Thành công đầu tiên
    Rồi em cũng biết cái anh đẹp trai dễ thương đó là anh K ?" giám đốc dự án, là sếp trực tiếp của em, còn 5 anh kia là 5 kỹ sư, mỗi người phụ trách một mảng. Cả buổi chiều đầu tiên đó, em làm mỗi việc là ngồi lật lật mấy cuốn hợp đồng đặc kín chữ tầu. Má ơi, em thề em mà hiểu được một tí nào em chết liền. Thỉnh thoảng em có khẽ liếc mấy anh, thì lại phát hiện ra mấy anh cũng đang nhìn em, ngượng chít người. Em ngồi vò khăn giấy được 2 tiếng thì các ảnh quyết định không làm nữa, để 2 tiếng còn lại giao lưu với nhân viên mới. Một cuộc nói chuyện dùng đến cả chân tay đã diễn ra. Đọc đến đây đừng bác nào nghĩ bậy bạ nhé, em tiếng Trung trình độ hồi đó bằng trình độ tiếng Pháp bây giờ, mà mấy anh kĩ sư đó, có mỗi bác giám đốc K là biết tiếng Anh, nên nói chuyện vui lắm, anh nào muốn hỏi em câu gì phải nhờ anh K dịch, mà anh ý toàn dịch sai thôi. Chủ yếu là:
    - E - Em T này, em đọc hợp đồng có gì không?
    Em thỏ thẻ, hợp đồng thì có gì được nhỉ: - không ạ
    - - - Không có gì sai hả em?
    ?o hợp đồng mà sai hả bố " - không ạ, không có gì sai ạ.
    Một anh khác chen vào:
    - - -Sao em bảo em biết tiếng Trung?
    Em mặt đỏ dừ:
    - E - dà, em biết ít thôi ạ, em hứa sẽ học thêm ạ
    A Anh K hỏi em:
    - - -em đi đường mệt lắm nhỉ? em nhớ nhà lắm nhỉ?
    Em rưng rưng:
    - vâng ạ.
    Anh K nói:
    - E - Em T này, em xinh hơn trong ảnh hồ sơ em fax cho tôi nhiều lắm, tôi không nghĩ là em xinh thế đâu.
    Em , con tim hát ca:
    - - vâng ạ, em cảm ơn anh ạ.
    Nhưng em thông minh nên nhớ ra ngay, mấy cái ảnh KTS sửa 100% của em ấy em đâu có gửi trong hồ sơ đâu, vậy anh ý nói ảnh nào vậy nhỉ. Em thu hết can đảm hỏi:
    - Sir, which photo?
    - Ảnh em dán ở bằng tốt nghiệp ý, em fax cho tôi ý mà.
    Ôi, ảnh đó là ảnh 3*4, trông em giống lệnh truy nã lắm, lại fax vào, nó chắc chắn là đen đen bẩn bẩn, thảo nào, em lại chả xinh hơn nhiều lắm. Em trải qua cú shock dưa bở đầu tiên.
    Nhưng hôm đó, đến khoảng 5h chiều, may mắn làm sao em phát hiện ra một chỗ sai ở trong bản hợp đồng đó, số nhé, không phải chữ, chữ thì em bó tay rồi. Em chỉ cho anh K, trùi ui, cả 6 anh xúm lại khen em giỏi, cảm ơn em thống thiết, đại loại là không có em thì thiệt mấy nghìn đô la đấy, em giỏi thật, cẩn thận thế là tốt lắm, ?.em chỉ biết ?o vầng ạ ?o luôn mồm thôi, ứ nói được gì.
  3. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Ôi, chị kể chuyện những tâm sự vui buồn của những ngày đầu tiên đi làm hay thế. Em cũng vừa chân ướt chân ráo mới tốt nghiệp sau 5 năm dùi mài kinh sử ở trường đại học. Thứ 2 tới sẽ là buổi đi làm đầu tiên.
    Chị viết tiếp đi nhé, chờ bài của của chị đó
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    chị daisy có còn làm ở Tp.HCM nữa ko chị, chị kể chuyện bùn cười ghê
  5. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Chà chà Daisy1981 viết hay quá. Khi anh mới ra trường cũng ti toe định đi làm xa nhà ..hic..mỗi lần nhụt chí lại động viên ... "dân xây dựng mà, đi xa là nghe của chàng...đàn ông con trai sợ jì" ...nhưng cái nghề của bọn anh nó không được ngồi trong VP như em được. Trước khi đi lên công trường cũng tụ họp anh em lại chia tay chia chân hoành tráng lắm...Hẹn ngày vinh quy trở về...Ngày hôm sau lên Công Trình Thuỷ Điện Tuyên Quang ... Vừa chân ướt chân ráo lơ ngơ ở thị trấn Na Hang ... gặp ngay anh bạn cùng khoá ... hắn dẫn một mạch đến phòng của sếp ta ... Chưa kịp chào hỏi sếp bảo anh bạn "Mày đèo nó một vòng thăm thị trấn rồi cho nó ra công trường ..."
    Em khép nép chào sếp rồi lên phòng của mình...sặc...phòng như cái ký túc xá ... hix...tưởng thoát khỏi đời SV rồi nhưng không ngờ lại vẫn ở KTX ...
    ==> Post thế thôi, typing mỏi tay lắm...
    [​IMG]
    Được KID1414 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 14/06/2007
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    @ngaykhongmua: đi làm có chuyện gì vui buồn thì tâm sự em nhé
    @Được Yêu: chị ra Hà nội được đúng 2 năm rồi kưng
    @KID1414: anh em mình là đồng nghiệp đấy nhỉ, cùng làm XD mà
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    3. Đại học Mở Hà nội
    Em học khoa tiếng Anh trường Mở. Càng học em càng yêu trường em lắm. Thầy cô giỏi giang trẻ trung, chả bao giờ vòi tiền sinh viên cả. Nhưng em ra đời chả dám nói là học trường Mở đâu, vì bị coi thường ngay nhé.
    May ơi là may, tên trường em nói bằng tiêng Trung nghe oai lắm, KAI FANG DA XUE, đại loại là ai nghe thấy cũng phải nghĩ là đây là trường to nhất Hà nội, là trường nền móng, cứ như quốc tử giám ý. Nên mới có chuyện sau:
    Anh K, lúc đi qua bàn em ra chỗ uống café:
    -em T, hi hi hi, em học KAI FANG DA XUE à?
    - vâng ạ.
    Rót nước vào ấm chè, hỏi tiếp:
    - T - Trường em đông sinh viên không?
    - - -Dạ đông lắm ạ. ( Mở mà, vào dễ ợt, đông dã man luôn)
    Cầm ấm chè rót vào chén, hỏi tiếp:
    - -h ư hư, học phí đắt không em T?
    - - -Đắt anh ạ. ( với em bao nhiêu cũng là đắt hết, sinh viên nghèo vượt khó mà)
    - - Vậy là trường em lớn lắm đấy nhé.
    - ứ - ồ, à, vâng ạ, lớn lắm ạ.
    Thế là kể từ đó, đi gặp ai, nhất là các đối tác làm ăn, anh K đều giới thiệu em như thế này:
    - - - Đây là em T, em ý mới ở Hà nội vào, Hà nội là thủ đô đấy. Em T là trợ lý của tôi, em ý học tiếng Anh và biết cả tiếng Trung nữa. Em ý tốt nghiệp trường KAI FANG DA XUE, trường đại học lớn nhất ở Hà nôi đấy.
    Mà mấy bác đối tác, dù là người Việt nhé, nhưng phải lấy lòng sếp em, nên xúm vào a dua, tâng bốc cái KAI FANG DA XUE lên tận trời xanh. Hị hị, thế là em cũng góp phần vào tên tuổi của trường em rồi.
    4. Tên tiếng Anh của em
    Công ty em là một cop liên doanh giữa Đài Loan, Mỹ và Thái Lan. Quản lý chủ yếu là Đài Loan và Thái ( anh K sếp em sinh năm 72, học Construction Management ở Mỹ về), vì hợp chủng quốc như vậy nên ai cũng có tên tiếng Anh cho dễ gọi. Anh K cả ngày hôm đó cứ đi ra đi vào, tìm tên cho em.
    - - -hự hự hự, em T này, gọi em là Rose nhé.
    - d - dạ, vâng ạ, nhưng thôi, em không thích hoa hồng đâu ạ.
    Cười tủm tỉm, đi ra đi vào loạt xoạt.
    - - -Ừ, em nói đúng, Rose cũng chả hay ho gì, bài ?o 999 đoá hồng ?ođấy, nghe buồn nhỉ.
    Em lúc đó đang cắm mặt vào đọc báo giá của thầu phụ, bận bù đầu, chỉ trả lời ?o hừ hừ, vâng ạ?.
    Xoạch, đặt cốc chè chân châu trước mặt em:
    - - - Em T này, hay gọi là Violet?
    - - -Thôi ạ, em chả thấy tên người là Violet bao giờ. ( nghe giống Toa lét bỏ xừ ý)
    Một lúc sau, đi qua mặt em để đi vệ sinh:
    - - -Em T này, hay gọi em là Cindy.
    - - -vâng, vâng, nhưng thôi ạ, Cindy là tên chị Kế Toán Trưởng rồi,chị ý ở Thái sắp sang rồi ạ.
    - ừ - ừ nhỉ, he he he.
    Bẵng đi mấy tiếng, khi em đánh vật với chồng báo giá về nhà thép xong thì thấy anh K hớn hở đi vào, ôm một bó hoa đẹp lắm ( lúc bấy giờ em không biết là hoa gì, chứ bây giờ em biết là hoa *** lợn rồi).
    - - -hư hư hư, hí hí hí, em T này, tôi nghĩ ra rồi, em bảo em thích hoa cúc, tôi nghĩ tên em là Daisy là hợp nhất đấy.
    Rồi anh ý trang trọng đưa cho em bó hoa ấy bằng cả 2 tay, cười rạng rỡ.
  8. minhmetal

    minhmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em chả muốn làm ngắt quãng các bài viết của chị đâu rưng mờ em hâm mộ chị quá
    Em vừa đọc 1 loạt bài của chị ở 1 topic khác, thấy chị thật là giỏi ^^
    Em cũng mới tốt nghiệp và hi vọng là cũng sắp đi làm
    Hi vọng là sau này sẽ còn học hỏi được nhiều từ chị.
    Em làm 1 việc hơi phù phiếm là vote cho chị nhé ^^
  9. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nhân tài nhỉ! Ngày trước có chị Nokia viết bài hay gần chít.
  10. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi nào Thủy ơi, rồi đến tớ kể

Chia sẻ trang này