1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - chuyện buồn vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cho em kể tiếp nhá ^_^<nhưng hum nay ngắn hơn hum trước ^_^>
    ....
    Nó cứ ngồi, chị cứ làm việc. Nó cứ nghĩ. Chị cứ lướt phím nhẹ nhàng. Ngưỡng mộ. Nó run, tim nó đập nhanh hơn, tay nó ghì chặt đầu gối. Cái đầu nó nghĩ lung tung. Nó có phải gặp ông tây vừa rồi không. Tuy ko kịp nhìn rõ, nhưng ông ấy có vẻ rất to lớn ( tây mà ^^ ). Liệu có phải gặp ông ấy không? Gớm, nó cứ nghĩ lung tung ấy nhỉ? Cái tướng nó, chỉ là thực tập, chứ có phải xin việc đâu ..??? Việc gì phải lo , chắc là Bác trưởng phòng phụ trách việc nó thực tập ... Chắc thế, .. nhưng mà nhỡ .. " Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang ..
    " Ôi chết, 20 phút rồi cơ à, em chờ nhé, để chị xem Bác đã rảnh chưa ..."
    Chị đứng dậy, cười với nó, rồi đi thẳng vào đâu đó. Lúc này nó mới có dịp ngắm nghía cái phòng mà nó sẽ thực tập. Phía trong có giọng con trai, nghe rất hay và thanh. Hình như đó là phòng marketing. Chắc là người đó rất đẹp trai ( giọng hay lắm mà ) .. nó nghĩ thế.....
    "Bác rảnh rồi, M theo chị "
    Lại một lần nữa, chị chen vào những dòng suy nghĩ của nó. Lúc này nó mạnh dạn hỏi " Bác là ai hả chị?"
    "Là sếp" - Chị cười " Không lo đâu, Bác nice lắm "
    Nó chẳng hiểu chị định nói gì, chắc "Bác" cũng đứng tuổi và được mọi người quí lắm , chứ VP của Tây mà lại xưng hô thân thiện thế ....
    Văn phòng .. trải dài .. nó đi qua 3 phòng .. có những ánh mắt tò mò đang nhìn nó... Con bé quê mùa, cúi mặt lẽo đẽo theo chị thư ký xinh đẹp.
    Một căn phòng nhỏ , tiếng chị L gõ cửa, Cạch. " Excuse me, Sir"
    Ớ ... nó giật mình.
    "Hello!"
    .....
    Ông Tây hồi nãy .... Tim nó đập thình thịch. Nó ghe rõ ... Chân nó run run .... Lần đầu tiên trong đời nó .. gặp Tây
  2. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Tớ chưa bao giờ nghe được nghị quyết quá 5 phút. Đi học về trả lời được câu hỏi người thuyết giảng là nam hay nữ là tốt lắm rồi. . Quá phí thời gian cho những buổi học như vậy. Nhưng tớ cx thích cơ quan tổ chức đi học CT vì tớ tranh thủ những buổi học đó, tới điểm danh sau đó chuồn đi chơi.
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    cuctim viết hay quá, viết tiếp đi em
    vote 5* cho em nha
    vote luôn 5* cho bạn Nokia của mình nữa
    mấy hôm nay Daisy bị ốm, ấp ủ viết mà cứ ngồi máy tính là chóng mặt, đang tích cực uống thuốc để mau khỏi
  4. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ớ .... hum nay em hì hục dậy từ sáng sớm để đọc chuyện kể của chị daisy .. phải nói là tuyệt cú mèo ^_^ . Em bị cái tật hay nói dài .. nên làm người ta ngại đọc ... Đúng là mỗi người mỗi cảnh , chả ai giống ai chị nhỉ ^_^
    Em hứa là em chỉ kể dài nốt đoạn phỏng vấn này thôi, vì cơ bản nó ấn tượng với em đến tận bây giờ.( thế thì em mới nhớ y nguyên chứ tính em chóng quên lắm .. .chả nhớ cái gì quá 3h đồng hồ ... )
    ^_^ tiếp tục nhé ... bây giờ là 7h20 sáng ngày 24/07/2007 em đang măm bánh mỳ trứng ngải cứu , đung đưa theo những giai điệu của Xonefm breakfast show ...và hồi tưởng về ... « Công sở và cuộc phỏng vấn thực tập »
    ......
    Vâng .. đấy là ông Tây hồi nãy. Ông Tây có mùi nước hoa dễ chịu không làm con bé nhà quê hắt xì hơi. Ông Tây ấy có nụ cười thật hiền từ, và một cái nhìn rất ấm .... Nó lúng búng trong miệng vài câu « có thể gọi là tiếng Anh cũng được »
    « Hello ! » để đáp lại lời chào hồi nãy của ông Tây dành cho nó.
    Chị L giới thiệu nó là người quen của chị, và nó đang cần thực tập để hoàn thành bản báo cáo tốt nghiệp. Có lẽ là ông Tây cũng chỉ hiểu lờ mờ về cái kiểu thực tập của nó. Nó ngồi im ru. Nhìn ông Tây, nhìn chị L, chị ấy giỏi thật, nói tiếng Anh như gió ấy, Họ xì xồ cái gì đó nó nghe không rõ nhưng bất chợt ....
    « Can you speak English? »
    Giật mình con bé quay ra nhìn ông Tây.
    ?oCan you speak English?? Ông Tây nhắc lại chậm rãi,
    Em có nói được tiếng Anh không? - Chị L phiên dịch lại,< Chắc chị nghĩ nó không hiểu >
    Ah .. yes .. but a little bit ?o Nó đỏ mặt, lí nhí trong miệng
    ?oem nói to lên một chút , sếp không để ý đâu, có gì chị phiên dịch lại cho?
    Chị ấy thật dễ thương, thật dễ chịu, thật tuyệt ( có phải nó đang thần tượng chị ấy không nhỉ? )
    ?o Kìa trả lời sếp đi em ..? - chị nháy nó
    ?oYes, I can ..? giọng nó vững tin hơn một chút rồi như nhớ ra cái gì đó .. nó vội vàng xuống giọng ..? ..but ? a litte bit ?o
    OK, so could you tell me about yourself and your plan in this tranning??
    Thầy giáo dạy nó nếu không nghe rõ có thể yêu cầu nhắc lại, hoặc nếu ko bít trả lời thế nào thì cũng cố kéo dài thời gian để tìm câu trả lời ngắn và đầy đủ nhất? Nhưng nó phải làm sao giờ. Nó có thể nghe, nó có thể viết nhưng tiếng Anh nói ? với nó là cả một vấn đề to uỵch. Cái kiểu nói tiếng Anh Việt Nam thì mọi người còn lạ gì. Lại run. Phát âm đúng là khó khăn , nhất là trong lúc này, cái lưỡi của nó không nghe lời. Hức. Phải làm sao đây. Đành nhắm mắt liều thôi ( Dù gì nó cũng tự tin nói với chị và ba má nó trước đó là nó khá tiếng Anh mà )
    My name is M. I?Tm 19 years old And I will leave from high school in October ?
    What?Ts your high school name?
    The College of Technology and Forgein Trade
    Vặn vẹo , khó khăn, mãi nó mới phát âm được mấy từ đó ?Có lẽ là ông Tây cũng hiểu ra nó đang gặp vấn đề gì đó hay sao ấy .. Ông Tây mỉm cười. Nụ cười làm nó thấy yên tâm hơn. Nó hít một hơi để lấy lại bình tĩnh và nó nói tiếp :
    ?o Sorry Sir, I can hear and I can see everything you say but .. speak English with me is big problem? So could I speak Vietnamese and Ms L will translate to you ?. ?o
    Ông Tây nhìn chị Lan .. cả hai cùng cười? Nó rợn tóc gáy. Nó nói gì sai??? Chắc là vậy. Ngại quá. Ông tây từ lúc đó chuyển sáng nói chuyện chị L, về mối quan hệ của nó và chị, về cả nó nữa. .. Vâng .. thời gian thì cứ trôi thật chậm, nó chỉ muốn thoát ra thật nhanh khỏi căn phòng đó. Nó không quen. Nó ngại ..
    How long will you tranning here?
    ?osorry??? Nó giật mình ..
    ?o Em sẽ thực tập ở đây trong bao lâu?? Chị L nhắc lại cho nó
    3 tháng chị ạ, em thực tập đến hết tháng 9 ?o theo quán tính nó quay sang trả lời chị ?
    Chưa cần chờ chị L dịch lại, ông Tây lấy cuốn sổ lịch và tính tính cái gì đó.
    Ông lẩm bẩm một mình ? September ..September ? Ok, so ?.when ??
    At the end of the month ..
    Ok ? three months??
    Yes.
    Without salary ?
    Ah, yes ? Nó ngập ngừng rồi cười trừ ??
    Kết thúc. Nó được phép ra ngoài. Chị L còn ở lại, nói chuyện gì đó khá lâu với ông Tây.
    Tiền ư? Lương ư? Lúc này nó đâu được phép lựa chọn. Nó 19 tuổi chưa va chạm xã hội , nó trắng tinh như tờ giấy vậy. Bây giờ nó chỉ quan tâm xem nó sẽ phải làm gì ở cái văn phòng nước ngoài này ? Máy tính ở đây nhiều thật. Nó thích lắm. Nó sẽ học gõ phím, học đánh 10 ngón chứ nhỉ? Học thêm tiếng Anh ..
    ?oOk. Ngày mai 8h sáng em bắt đầu nhé. Công việc cụ thể thế nào mai chị sẽ hướng dẫn? chị lại bất ngờ xuất hiện với nụ cười dễ xương ko chịu được. Chị nói tiếp ?o Dạo này mấy site đang đóng cửa, cứ tưởng Bác sẽ ko nhận em .. may thật ^_^. Bác có vẻ cũng hài lòng đấy?
    Sao lại gọi là Bác hả chị? Nó hỏi chị với ánh mắt đầy tò mò ..
    ?o Mọi người gọi thế, quen rồi, vì sếp gần gũi và thân thiện với mọi người. Em thấy đấy, nói chuyện với sếp thật dễ chịu, sếp ko cho người ta cái cảm giác đó là sếp nhưng ai cũng phải tôn trọng ^_^ ?o
    Uh đúng thật ? Buổi phỏng vấn kết thúc rồi. Buổi phóng vấn đầu tiên, người nước ngoài đầu tiên nó tiếp xúc ?. Điều hoà mát rượi, những tiếng điện thoại réo rắt, những con người bận rộn .. Văn phòng nước ngoài?. Một cách nhìn hoàn toàn khác trên phim ảnh ?
    Đến giờ cứ nhìn người mới đến phỏng vấn xin việc .. nó lại nhớ lại cảm giác lúc đó. Vẫn còn nguyên. Chắc chẳng bao giờ quên được ?o Công sở và buổi phỏng vấn thực tập đầu tiên?
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Entry này là của blog của công ty em, em chỉ e dít tồ lại và post lên đây để kéo topic lên không nó chìm nghỉm dưới 3 tầng địa ngục lâu quá rồi ( thank ciu G. còi nhé, hihi).
    TINH THẦN THỂ THAO

    [​IMG]
    Tinh thần thể thao trong nội bộ công ty em dạo này lên cứ như diều gặp gió, các bác zai công ty em là cứ đi ra đi vô, mồm lúc nào cũng lải nhải "thể thao, thể thao, thể thao....". Cụ Nguyễn Công Hoan có tái thế cũng phải chào thua.
    Anh C. mở đầu, có phần vuốt ve nhỏ nhẹ, gọi everybody là "MỌI người" (nghe nó cứ rờn rợn), rủ "dê" thuê sân đá bóng để tăng cường tình đoàn kết, rèn luyện sức khoẻ.
    Tiếp đó đại ca B., ca bài bình đẳng giới, kêu gọi chơi cầu lông để nam nữ có thể đánh cặp, còn nhấn mạnh rằng anh khoái cái "kiểu" này (Từ kiểu được để trong ngoặc kép từ trong nguyên văn nhé, em kô bịa đâu)
    anh T. phản ứng gần như ngay lập tức và gay gắt trước cái sáng kiến đèn dầu leo lét của đại ca B.:
    Hic Nguy hiểm quá
    Không chơi trò này vì:
    ?oChị em phụ nữ đánh cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu các anh?
    Thoáng đọc qua, ai nấy cũng có phần tím mặt vì bị xì-pam, cơ mà anh í đã giải thích là do lỗi fông fênh gì đó, cụ già Word 98 của anh í cứ thích tự xuống dòng kô đúng chỗ. Rồi thì mọi người cũng hiểu cho , và 100% tán thành nếu chơi cầu lông, anh T. sẽ làm đội trưởng đội phụ nữ!!
    Bàn ra tán vô, email, chat chít, xem chừng đã nẫu lắm, kết thúc bằng màn tung hứng của em và anh T.:
    Em ( thông báo qua email nội bộ):
    San Phuc Xa 8h-9h30.
    Em không đá nhưng thích có ý kiến :D

    anh T.: Me đá nhưng không thích có ý kiến ( anh ý viết ngược câu của em)
    Xa San Phuc 0h8-03h9.
    Thôi thì chị em cũng tự biết điều thấp cổ bé họng , để man quyết định, phận con sâu cái kiến chỉ đi cổ vũ và bắt muỗi, ngáp ruồi thôi
    Mọi chuyện tưởng cứ thế mà êm đềm trôi qua.
    Có ai ngờ....ý kiến nhiều vô kể luôn, hoá ra các bác giai công ty em cũng quang quác lắm nhé:
    anh V.: Rèn luyện sức khoẻ để làm cái giề?...
    anh D.: Muộn thế, tớ bận rùi, thông cảm, tiếc lắm....
    anh P: Thân anh một vợ một con.....
    anh X.: Mình béo thế này thì cũng nên rèn luyện thể thao, nhưng mà chúng nó cứ bắt mình giữ goal, chỉ tổ béo thêm thôi. Với lại là trùng giờ hẹn với em iu mất rồi. Tiếc lắm?.
    anh L: Tớ không thích san(1), quê tớ chả ai chơi, họ bảo chơi là san (2), nhưng cũng có thể làm san(3) được. Hiềm một nỗi, dạo này có san (4), tớ san (5) lắm?.
    Chú thích: san(1) Bóng đá
    san(2) Nhà quê
    san(3) Thủ môn
    san(4) san xịn ( một công trình thế kỉ mà bên em sắp thi công)
    san(5) Bận
    (Bác í mới bị quàng vô cổ cái trách nhiệm ?onớn nao?, gần như là ?oăn san ngủ san? nên nói hơi nhịu)
    Blah, blah, blah, blah?..
    Trước tình hình nguy kịch, vận dụng tinh thần công ty em là kô bỏ cuộc trước mọi problem, chàng hotboy gào lên với hy vọng mong manh cứu vớt chút tinh thần thể thao còm:
    " Chơi đấu vật. Nam nữ phối kết hợp. Để cái Y. nó còn chơi với."
    Em ỉu xìu vì tưởng có sáng kiến gì, phản đối yếu ớt ?ođấu vật á, có mấy ai chơi, em không biết vật đâu?
    Rồi thì một số đồng chí phòng kỹ thuật nhao nhao ?oĐi bơi đi. Bơi là tuyệt nhất. Nam nữ đều có thể chơi còn gì?
    Em phản đối: Không được, bẩn lắm, bơi nhiều bị ghẻ đấy. Đi Cát Bà còn ngắm chưa đã à.
    Gần như tức thì chàng hotboy đầy uất ức, gào lên, không, phải nói là thét lên the thé: ?oNào có ngắm nghía gì đâu, ra muộn, lại còn bị ốm, hu hu hu ??
    Các đồng chí khác ra chiều hết sức thông cảm??
    Sau đó một cuộc họp khẩn cấp được các bác zai tiến hành, không cho chị em tham gia . Họp xong mặt mày ai đấy hả hê, nhìn chị em trìu mến, anh D thì lập tức liên hệ thuê sân.
    CẦU LÔNG NÀO, BÀ CON ƠI
    Đã quyết!
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 16/08/2007
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Up lên nào. Daisy vào post tiếp đi, nhiều người đang chờ
  7. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tò mò ghê! GIá như em cũng post cái nì lên blog của em chắc là hay lắm đây!
  8. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Hay quá! Đọc 1 mạch đến đây, theo thói quen định sang trang nữa thì hết mất rồi. Bắt đền chị đấy! Khi nào rảnh, chị lại tiếp tục nhé!
  9. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    bà chị này có khiếu văn vẻ nhỉ.
    Mà các bác đừng tưởng ai viết văn hay cũng xinh nhé.
    Hôm trước em gặp chị Daisy rồi. Nhìn thấy 1 cái mà em thất vọng quá, tí ngất.
    Ko biết miêu tả như thế nào cho các bác hiểu nhỉ.......
    à à Chị ấy ko hề xinh mà phải gọi là.............cực kỳ xinh mới phản ánh hết được vấn đề. hihi
  10. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này