1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - chuyện buồn vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê, c ra HN 2 năm roài, hôm nào em mời chị cafe nhở?
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    @minhmetal: cảm ơn em nhé, sớm đi làm để có chuyện vui buồn mang đến đây kể nhé
    @ nokia: Q kể luôn đi, xen kẽ vào cho hay
    @susuhuong: hôm nào cafe nhé
    thank các bạn đã đọc chuyện vu vơ của tớ, tớ lại kể tiếp nhé
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    5. Cô ấy nhắn tin cho anh.
    Vào cuối tuần rảnh rỗi em thường được đi cùng với các anh kĩ sư Đài Loan đến Dimond Plaza hoặc Thương xá Tax. Đi cùng nhau nhưng mục đích khác nhau lắm. Các anh trai sành điệu thì vào mua đồ, còn em thì vào ngắm đồ và mơ ước. Ở thương xá Tax có một em bán hàng tuyệt đẹp, như em gái sinh đôi của người mẫu N .T . Em này rất mê anh K sếp em, thế nên là sau đó:
    - em T à, em làm gì vậy ? à, em đang dịch hợp đồng à ? tốt, tốt, hì hì, em O nhắn tin cho tôi đấy, này...
    - thế ạ. Nhắn hay nhỉ anh nhỉ.
    - Ừ híc híc híc
    Hồi đó đang mở các gói thầu phụ,toàn tiếng Việt với tiếng Anh nên em phải làm hết, mà em thì ngu lắm, mới đi làm mà, cái gì cũng không biết, nên làm vất vả vô cùng, anh K cho em xem tin nhắn em cũng chỉ đọc lướt qua, chả nhớ gì. Sau sợ anh ý giận thì cái thân còm của em toi mất, em đành thỏ thẻ:
    - Sếp ơi, hay anh tuyển em O về làm lễ tân nhỉ, cho đẹp công ty. Để em nói với bác H nhé ( bác H là TGĐ, quý em vô biên luôn, nên em mới dám hứa liều như vậy)
    - Úi, làm làm sao được, đầu to óc quả nho thôi, không làm được, không làm được, không làm được đâu...
    Thế mà cứ khoe tin nhắn loạn lên, mặt mũi thì hí ha hí hửng làm em cứ tưởng sếp mê em O, định nịnh nọt sếp tí cho sếp vui lòng, cuối tháng tăng thưởng cho em.
    Còn chuyện chị X nữa nhé, cũng thế luôn. Chị X là giám đốc công ty kiến trúc A, đến gặp anh K để chào thầu phần nội thất.
    Chị X: - anh K ơi, anh đẹp trai thế này có lấy vợ Việt nam không?
    Cười như địa chủ được mùa: -hư hư hư, vợ VN thì hay quá, anh chả biết có xứng đáng không? ( Khiếp, khéo mồm kinh, lươn bò lổm ngổm)
    - Có chứ, đàn ông việt nam mấy người được như anh đâu.
    Suốt tuần sau, cứ đi ra đi vào, lẩm nhẩm hát bài ?oÁnh trăng biểu lộ tình anh ?o, rồi hỏi em:
    - Em T này, em thấy chị X thế nào? Có được không? ?" (Cười rất bẽn lẽn).
    Em thật thà khen ( nhưng hơi quá nhời):
    - được chứ ạ, ok good good. Anh may mắn thật đấy. Em chúc mừng anh .
    Chị X mời anh K đi ăn đồ Huế. Lấy lí do là không biết đường anh K bắt em đi bằng được ( em cũng chả biết đường đâu, thời gian em ở Sài Gòn còn ít hơn anh ý mà), anh K bảo em đi thì tính lương ngoài giờ cho em. Em cũng định bụng chỉ đi lần đầu thôi, nhỡ hai anh chị ngượng nghịu gì còn có em lanh chanh đỡ lời, lần sau em sẽ không bám đuôi nữa.
    Nhưng chả bao giờ có lần sau. Chả hiểu trong lúc em mải mê ăn uống anh K có làm gì mà khi về chị X nhắn tin cho em là ?o anh K không thích chị đâu, chị xin lỗi em nhé, chị vô tình quá, thôi không làm phiền em nữa, em nhớ lobby cho chị phần nội thất nhé, chị sẽ chia % cho em?. Hu hu, tin nhắn này em chả dám mang ra thảo luận với anh K để tìm hiểu nguyên nhân vì sao chị X nói anh không thích chị X chỉ vì cái câu ?o chia phần % cho em? đó. Thế là tan vỡ một chuyện tình vừa nhen nhúm của anh K sếp em. Được cái anh K vô tư, cười nói như không, chả buồn một tẹo nào. Nhìn lại có vẻ nhí nhảnh cá cảnh lắm, có nhiều em mê mà.
  4. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    sao viết giống vubao1954 thế nhỉ? hình như là cùng 1 người???
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    đã bảo phần này liên quan đến sếp mà, sếp nào cũng dễ thương như nhau thôi.
    Tớ là fan của em vubao thôi. Chắc bị ảnh hưởng...nặng nề
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Phù! hú hồn.
    Ta làm "Xếp" chưa đầy năm cảm thấy gò bó, mất tự do nên "treo ấn từ quan" sớm. Nếu k, chắc giờ thành đề tài 8 chuyện mấy ả thế này rồi.
    May ơi là may!!! mai có lí do chính đáng tự khao mình 1 bữa thịnh soạn rồi .
    Giọng văn này giống VB thôi chứ k phải 1 người đâu .
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    chị daisy1981 ơi chị học ** mở à ?? . Chị đang học thì hỏi hộ em tuyển sinh năm nay thế nào nha
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    chị ra trường 3 năm rồi
    nhưng nếu biết gì thì chị sẽ PM cho em nhé
  9. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng học trường Mở. Ra trường cũng có thời gian loe ngoe vào công trường làm thư ký. Thấy mấy ông công trường chẳng ông nào được như sếp K của bạn, cả Tây (châu Âu đàng hoàng) lẫn Vietnamese. Ai đời việc gì là của mình thì mình phải tự làm, ngay cả mấy việc dán lại đường dây diện đi loàng ngoằng trong văn phòng (Công trường mà, dây điện nằm đầy dưới sàn nhà, mình ko dán nó xuống đất thì chẳng có ai làm. Lúc mình đến đã thế rồi). Mình cứ hì hụi làm, mấy ông ý cứ ngồi online như thường. Mà tự nhận thấy mình cũng ko bị các ông ý ghét đâu, còn quý mến là đằng khác. Lúc xin đi còn phải nói dối là đi làm xa, ko làm ở HN nữa để ko bị thắc mắc.
    Nhưng thời gian mình làm ở đấy ngắn lắm, chưa thấy gì là gian khổ. Cũng thấy thích môi trường làm việc tự do như thế.
  10. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sếp mình cũng thế này. Thỉnh thoảng có tin nhắn của gái, cũng khoe lấy khoe để. Kiểu tao đây nhiều bạn gái lắm. Chuối thế!

Chia sẻ trang này