1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - chuyện buồn vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chị viết hay quá chị ơi. Em đọc cười gần chít. Viết tiếp đi chị. Em vẫn đang follow up đây. Em nghĩ chị phải đi viết truyện cười mới đúng, giọng văn nhí nhảnh.
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là box Tâm sự lại có chuyện vui đây. Công nhận mấy topic về sếp này lúc nào cũng đắt khách, căn bản là daisy và vubao viết có duyên cực kỳ luôn ý.
    Tớ cũng đú:
    Tại một quán cơm trên đường Mai Hắc Đế
    Hôm nay cơm ngon. Có 4 người đi ăn
    Cuộc nói chuyện đến hồi rôm rả khi mọi người bàn đến chuyện đánh cờ với những chiêu như thí tốt và ?ochơi? tướng? Và sau đây là cuộc nói chuyện thú vị diễn ra chớp nhoáng được nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại bên? bát nước mắm:
    Sếp: L nè, đố em con gì đi thẳng ăn chéo?
    L: Đố anh con gì hay hỏi tại sao?
    Sếp: Uhm, theo anh nghĩ là con gái, vì các cô hay hỏi: tại sao anh không đưa đủ lương về nhà, tại sao anh?
    T(chen vào với vẻ đồng tình và hơi bực tức): tại sao anh không hoàn thành nghĩa vụ?
    L: Không phải
    Sếp(suy nghĩ hồi lâu, quên cả nhai miếng thịt lợn trong miệng):...
    L: Đấy là con lợn.
    Sếp: TẠI SAO lại là con lợn????
    Cả lũ : =))
    Nhiều khi sếp cũng trẻ con và dễ bị lừa như mọi người.
    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 15/06/2007
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 15/06/2007
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    500 nghìn hay 650 đô
    Ở T. nói chung là lương rất thấp, nên dù em có được trả cao vọt lên thì so với lương của các bác Đài, Thái cũng chả thấm tháp vào đâu. Em lại mang tiếng là đi làm xa nhà, bao nhiêu khoản phải chi trả, rồi những đồng chí bán hàng Sài Gòn ấy, mỗi khi thích thú nghe cái giọng Hà nội của em, thì trong tay các bác ý đã chuẩn bị sẵn cái máy chém để chém em túi bụi. Cảm thông cho hoàn cảnh của em, anh K quyết định là ngoài lương và một đống phụ cấp ra, mỗi tháng sẽ bonus cho em là 500 nghìn. Hồi 2004/05 ấy 500k là em thấy nhiều lắm nhé ( giờ cũng vậy)
    Hồi đó, gần đến sinh nhật em, đầu năm 2005. Trong lúc em hồi hộp đợi 500 nghìn để dẫn lũ bạn đi ?o nhảy múa hát ca? thì anh K cứ lớ lờ đi. Em trong lòng vô cùng ấm ức nhưng cứ âm thầm đợi, chả dám giục giã gì.
    Rồi chiều hôm sinh nhật em cũng đến. Em đang chuẩn bị đi lượn cùng với hội bạn thì nhận được quà của sếp em. Đó chính là sợi dây chuyền trị giá 650 $ mà lần trước khi đi shopping với sếp, em đã chót xuýt xoa khen đẹp. Em bối rối vô cùng, ngay tức khắc chạy lon ton đến, dúi trả vào tay sếp em ?o em cảm ơn lắm, nhưng món quà này em không nhận được đâu?.
    Hết ?o nhảy múa hát ca? rồi, em rơi vào cảnh viêm màng túi trầm trọng, mà khoản bonus 500 nghìn kia vẫn chưa thấy đâu. Em mới đánh liều hỏi anh K:
    - Sếp à, tiền thưởng tháng này của em chưa có ???
    Anh K ngớ người ra, rồi à lên một tiếng quý giá:
    -ừ ừ, tôi quên mất, tôi chuẩn bị rồi mà, để tôi gửi em, gửi em ngay đây.
    Chiều đến, trong lúc trà dư tửu hậu, anh K chợt nhận ra điều gì, nhìn em chằm chằm:
    - Em T à, sao sợi dây chuyền 650 $ em không nhận, mà có 500 nghìn em lại đòi nằng nặc thế? ( Anh K đi học ở Mỹ hơi lâu, nên có tính ...gì đó, quà tặng mà lại nói giá ra, em cũng không hiểu nữa).
    - Vì quà đắt tiền quá, chứ kia là bonus của em cơ mà. Em sợ anh quên thì không công bằng cho em.
    Anh K ngồi thừ, ra chiều nghĩ ngợi lắm, rồi đột ngột hỏi luôn, đây là lần đầu tiên anh K hỏi em vấn đề này:
    - Em T à, em có người yêu chưa ?
    - Em có rồi anh ạ.
    - Sao em không nói với tôi?
    Sao em lại phải nói nhỉ, em trong lòng rất bực bội nhưng cứ ngồi im.
    - Thế bạn trai của em đâu ?
    - Ở Hà Nội ạ. - hồi này em đang ở dưới văn phòng công trường, tận Đồng Nai.
    - Bạn trai em bao nhiêu tuổi, yêu nhau bao lâu rồi, có đẹp trai không ?
    - Dạ, bằng tuổi ạ, gần 5 năm rồi ạ, đẹp ạ ( nhưng không đẹp bằng sếp đâu)
    Em rất thật thà, có gì khai hết cả, vậy mà anh K vẫn nổi giận :
    - thế mà cũng phải giấu, thế mà cũng không nói,
    Em có giấu đâu, tại khi phỏng vấn không hỏi, chứ bây giờ còn giận cái nỗi gì.
    Nhưng hệ quả của nó là đây, hôm sau :
    - Tại sao em không đi mua mực, máy in sắp hết mực rồi em có biết không ? bây giờ phải in bản vẽ thì em làm thế nào ?
    ( mực là do bên hành chính mua chứ liên quan gì đến em, mà còn lâu mới hết, tinh tướng)
    - có mỗi cái hợp đồng thế mà dịch mãi không xong ? tôi không hiểu em đang làm cái gì nữa ? hừ
    ( cái hợp đồng « mỗi » đó là hàng chục trang A4, đặc kín chữ tàu, hàng chục điều khoản, mà tui đang dịch nó đây, thưa sếp)
    buổi trưa, do mải lo dịch cho xong, em không đi ăn cơm, thế nhưng vẫn không yên thân :
    - em không định đi ăn à ? phản đối bằng cách nhịn đói chỉ có trẻ con thôi. Mà em đi ăn đi, chứ không lại gầy gò ốm yếu ra.
    Nghe cái giọng quát nạt thế, ai mà ăn cho nổi. Mà em có tính xấu là, cứ buồn bã thất vọng gì là nhịn luôn, nên em cứ ngồi ì ra, mặc anh ý đi đi lại lại lườm lườm, em kệ.
    Nhưng đến chiều thì em không chịu nổi nữa. Em đi họp với thầu phụ về. Phận con sâu cái kiến của em, chỉ dám nói những gì sếp dặn thôi, em đâu dám vượt mặt sếp mà bàn đến giá rổ gì, nên khi em nói là bên X họ đề nghị mình cho giá sàn để họ cân nhắc, họ muốn được trúng gói thầu này, nhưng sợ đưa giá cao quá, em không dám nói, thế mà :
    - Cô hay nhỉ, tôi đã nói với cô giá cả rồi, sao cô không nói ra rồi bảo X ký vào Dự định thư đi, có thế mà cũng không dám quyết.
    ủa, em mà là Giám Đốc Dự Án thì em dám quyết rồi đấy. Con giun xéo mãi cũng quằn, « dòng máu anh hùng » của em nổi lên ầm ầm, em đứng bật dậy : - em làm sao có quyền quyết, sao anh không đi họp mà quyết đi, sao bắt em đi làm gì ?
    Em đùng đùng bỏ về, nằm khóc thút thít, em cảm thấy mình như kiệt sức rồi. Thôi, thế là toi công việc mơ ước (ước mơ nhỏ nhoi của em vẫn chỉ là làm ở công ty xây dựng thôi mà), rồi đây lại phải khăn gói quả mướp về với Hà nội yêu quí rồi. Càng nghĩ em càng thấy mình dại dột, tự dưng giận với cả dỗi, thật là...
    « that only love can say, try again or walk away. But I believe, for you and me, the sun will shine one day? em đang mơ màng chìm vào giấc ngủ sau cơn tức tưởi thì cái di động của em nó gào lên vậy, anh Mười- Tám - Tuổi - một kỹ sư trong nhóm đó, gọi :
    - Em T à, em chuẩn bị đi nhé, bọn anh đến đón em đi ăn tối. Tối nay mọi người ăn ở Đại Lầu nhé.
    Tức là anh K và các anh ý muốn làm lành với em đây.
    vậy là em chưa kịp hát bài ?o Nuối tiếc? thì bây giờ lại chuyển sang bài ?o Cuộc đời vẫn đẹp sao?. Em bật dậy,chả thấy ốm yếu gì, mặc một cái váy rõ là mốt, đeo ngay vào cổ chuỗi hạt thuỷ tinh anh Mười ?" Tám ?" Tuổi tặng em ( bình thường em không đeo đâu, trông giống thổ dân lắm). Tối hôm đó, cả 6 thày trò em có một buổi ăn chơi kinh khủng, từ bi ?" a đến bowling, rồi ăn đồ Hồng Kông... chỉ kết thúc bằng uống cafe trên nóc khách sạn Sheraton thôi.
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 16/06/2007
  5. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Viết tiếp đi em . ...Anh đọc cũng thấy tò mò, chuyên ja hóng hớt mà ... Ơ ma có lẽ anh phải thông báo với mọi người trên 4R chuyện của chúng mình em nhỉ ...Đã đến lúc chưa em, sao anh thấy nóng lòng quá ...
    To Daisy1981:
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    @daisy1981: Chờ mãi đến tối về để đọc bài của chị, vui ghê. Hôm nào iem mời chị nhá, há há,
  7. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tặng ấy này. Viết rất hay. Bạn rất cá tính (con gái học NN mà thích làm xây dựng , lại dám "thân gái dặm trường" bon chen làm việc tận TPHCM)
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hay quá chị ơi.
    Kết chị rùi nè
    Tặng hoa ạ
    Hóng tiếp...
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thank u daisy.
    Hôm nào tớ lại vào buôn tiếp cả daisy nhá, hì hì. Mọi người vào hóng mỗi người 1 chuyện đê.
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    côngviệc, cuộc sống ........mọi thứ bình thuong nhu nó vốn có , vốn cần .......

Chia sẻ trang này