1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - chuyện buồn vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Nón Kì Quặc
    Hè năm ngoái, trong lúc nông nhàn, văn phòng em quyết định đi Sầm Sơn một chuyến. Hồi đó bên em chỉ có khoảng mười mấy người thôi, mà đúng là đặc trưng dân kỹ thuật, nữ ít cực. Cả đoàn đi tắm biển mà chỉ có 2 cá sấu là em và một em bé nữa, may quá có thêm một cá sấu nữa là em hướng dẫn viên nên cũng đỡ tẻ nhạt.
    Trời không chiều lòng người, ba ngày ở Sầm Sơn là 3 ngày mưa ầm ĩ tả tơi. Cố gắng lắm cũng chỉ bơi lội được một lúc là rét run người. Ăn uống mãi thì nặng bụng, tá lả mãi thì hết xiền, nên em với 2 anh nữa quyết định tổ chức một game show mang tên " Chiếc nón kì quặc". Phân công như sau:
    1. Dẫn chương trình: anh Long Đao, đây là bản sao trái ngược hoàn toàn với anh Long Vũ của VTV.
    2. Chỉ đạo chương trình ( thực ra là đứng ngoài hò hét, kêu gọi " khán giả" trả lời) là Mr. Marketing Manager.
    3. Phụ trách ô chữ : chị Hương Thơm ?" là em đó. Lý do em được chọn cho vị trí tuyệt vời này mà không phải 2 cô gái còn lại trong đoàn là vì em lanh chanh hay nói, mà chị Hương Thơm thì yêu cầu là chỉ cười mỉm duyên dáng thôi, cấm được nói câu nào tranh phần của anh Long Đao.
    Sau màn múa may hoành tráng khởi động của Mr. Marketing, em và anh Long Đao duyên dáng tiến lên từ cuối phòng, bắt đầu game show. Mà show của bọn em không hạn chế số người, tất cả nhân viên văn phòng em cộng với vài phòng bên cạnh, chả hiểu của đoàn du lich nào, thấy huyên náo cũng sang góp vui. Trừ bác Canada với bác Ấn độ do không hiểu tiếng nên đành ngồi vào một góc, số còn lại hăm hăm hở hở chỉ trực ăn tươi nuốt sống đống giải thưởng mà em chuẩn bị sẵn ở trên bàn.
    Câu hỏi là : " một từ có 3 chữ, chỉ một bộ phận trên cơ thể người"
    Bắt đầu:
    - "Chữ T, có chữ T không ? " chắc bác này nghĩ đến " tai " hay " tay " đây.
    MC Long Đao vênh mặt : " không có chữ T nào cả "
    - " chữ M, chắc chắn có chữ M " người chơi cứ gào lên, chắc nghĩ đến " mắt " hay " mũi " đây
    - Long Đao : " làm gì có chữ M, ngủ mơ giữa ban ngày à "
    Người chơi lại gào lên : " chữ O, có chữ O không " chắc lại nghĩ đến " tóc "
    Long Đao nhảy loi choi : " làm gì có chữ O, o cái mo ý mà o "
    bầu không khí bắt đầu sôi lên sùng sục. Cá sấu hướng dẫn viên gào lên :
    - " em em biết rồi, chữ Ô, đúng không ? "
    MC Long Đao liếc nhìn em đầy sung sướng, cá đã cắn câu rồi, he he.
    Chàng lại gào lên : " vâng, chữ Ô, có một chữ Ô, chị Hương Thơm, hãy cho chúng tôi xem chữ Ô của chị "
    Hương Thơm em vừa lườm Long Đao, vừa nắn nót viết chữ Ô lên bảng.
    Khán giả ở dưới bắt đầu ầm ĩ lên, tranh nhau giơ tay đòi đoán.
    - " chữ G, có chữ G, chắc chắn là chữ G rồi, đúng không thằng Long Đao kia "
    Long Đao hùng hồn : " làm gì có chữ G, ông điên à "
    Ha ha, vậy là không có " G " thì làm sao chữ " gối " có cơ hội xuất hiện cơ chứ. Khán giả ỉu xìu đi.
    Rồi một chim cú, chắc có sự bật mí của Mr. Marketing, nhảy loi choi lên : " chữ N, chắc chắn có chữ N "
    Long Đao cười như nghé : " vâng, tuyệt vời, chúng ta có một chữ N "
    Ban tổ chức chúng em không thể ngờ là chương trình đến giờ phút này lại hoàn hảo đến vậy, người chơi bây giờ chỉ còn biết cười lích rích, chưa có ai dám đoán chữ thứ 3 còn lại là gì. Một vài cô gái của đoàn bên cạnh, mặt đỏ tía tai, cấu nhau chạy ra khỏi phòng.
    Anh Long Đao và chị Hương Thơm còn đang bận ôm bụng cười vì chắc chắn là không ai nghĩ đến từ key thì đột nhiên có một tiếng thét từ cuối góc phòng : " a, tao đoán ra rồi, chữ R, chắc chắn là chữ R, đúng không mấy tên kia ".
    Khán giả thốt nhiên im phăng phắc, ừ nhỉ, chữ R rõ rành rành, R với Ô với N chả là RỐN, một bộ phận trên cơ thể người mà, thế mà lại cứ đoán...linh tinh.
    Em vui quá, quên mất mình là chị Hương Thơm, chỉ được cười duyên chứ không được nói, nhảy loi choi : "đúng rồi, đúng rồi "
    " đúng rồi cái gì, im nào" Long Đao đánh em đau điếng, rồi trịnh trọng quay lại khán giả đang hau háu đợi kết quả " xin thưa , không có chữ R "

    Nói xong, chàng MC ba chân bốn cẳng chạy mất dép để tránh cơn mưa bim bim, kẹo bánh, gối, khăn... ào ào ném về phía chàng.
    Chương trình kết thúc khi chị Hương Thơm cố nín cười trao giải nhất cho người đã tìm ra chữ R tuyệt vời này.
  2. qeenbee

    qeenbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bài hay quá, e buồn cười quá, heê
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,chết cười .Thư giãn cuối tuần quá .
    Daisy : nhé,hnào tớ rảnh tớ cũng bán than chuyện Cty tớ
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khi nào chị Ruangoc kể nhé, chỉ nghe chị nói chuyện qua điện thoại thôi nhưng em tin là chị có rất nhiều chuyện công sở hay để chia sẻ với mọi người
    Daisy81: Bạn kể chuyện hay ghê, rất thoải mái, nhẹ nhàng, kể nhiều nhiều vào nhé, để các em mới ra trường các em ý có một hình dung rất tích cực về môi trường làm việc công sở. Khi nào topic này hết chuyện thì sẽ đến lượt ... tớ, đảm bảo bi hài cười ra nước mắt luôn
  5. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    DAISY1981
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  7. garung767

    garung767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Potay lun......Ặc ặc.
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã vào đọc và comment topic của tớ, tặng hoa này và mời nữa.
    Chuyện còn dài lắm, nhưng mình tớ viết nhàm mất, bạn nào có chuyện hay kể cùng đi, để như UNA nói ý, góp phần nhỏ vào quyết tâm đi làm của các bạn mới ra trường, vì mình chỉ đi học vài năm thôi, đi làm gần cả đời mà, nên cố tìm ra những điểm đáng yêu trong công việc thì mới có passion để cố gắng.
  9. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 18/06/2007
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 18/06/2007

Chia sẻ trang này