1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - chuyện buồn vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    chết cười, xưởng hoạ vui nhi
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 18/06/2007
  2. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép e*** lại bài thơ nghe cho nó vui vui lên chút:
    Trong một khu rừng Nhỏ
    có một ngôi nhà To
    Ở trong ngôi nhà To
    Một chiếc dường rất Nhỏ
    Trên chiếc dường rất Nhỏ
    người đàn ông rất To
    ngươì đàn ông rất To
    mặc chiếc quần rất Nhỏ
    trong cái quần rất Nhỏ
    Cộm cái gì rất To
    Có tiếng kêu... rất to
    Vào những đêm mưa nhỏ
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bữa ăn nhớ đời
    Em có một vài anh bạn người Ấn người Phi ( philipin ý ạ, không phải châu Phi đâu) làm cùng ngành với em, gọi nôm na là đối thủ cạnh tranh đó. Nhưng cạnh tranh là việc của mấy sếp lớn, còn chúng em vẫn tình thân mến thân với nhau, vui lắm.
    Khâm phục tài năng và đức độ, vả lại cũng là múôn để phúc cho muôn đời sau, em rắp tâm ghép đôi cho một anh India cao ráo đẹp trai với cô bạn thân của em.
    Sau vài lần cà fê cà fáo rôm rả vui tươi, em ý đồ là cả 2 bên đã say nhau như điếu đổ rồi, em định rút lui, nhường trận địa cho một mình chàng oanh tạc, nhưng khổ nỗi, tuy đầu ba rùi, nhưng chàng Ấn vẫn nhút nhát lắm, thấy em hai tay chống nạnh tuyên bố ?o từ nay không đi cà fê tối với anh và cái X nữa đâu nhé, em chán rồi? chàng cuống cà kê lên, năn nỉ em đi ăn tối cùng, chắc để xin vài lời chỉ bảo quý giá đây. Được sự xi nhan của cái X, tối hôm đó em và chàng Ấn hùng hổ vào một quán cà fê khá đẹp để ăn tối.
    Chuyện trò rôm rả thôi rồi, em khua môi múa mép, làm như ta đây tràn đầy kinh nghiệm, chủ yếu là khéo léo giáo dục chàng phải yêu thương bạn em, phải thấy là ?o nếu sau này cái X mà có tình yêu với anh, nó sẽ chịu điều tiếng xã hội lắm, nên anh phải iu thương nó nhiều hơn, nó chịu thiệt thòi mà, chứ con gái mà xinh và giỏi như nó ý, thiếu gì anh yêu, nó mà yêu anh, là nó thật tình lắm đấy..? bla..bla..bla?
    Ui trời ui, chàng cứ gọi là mắt chữ 0 nhé, mồm thì chả há ra nổi nữa vì mải nghe em ba hoa chích choè, cổ thì gật gần gãy. Em tạm kết thúc bằng một câu xanh như áo mấy chú bộ đội thời bình ý: ?o nói chung tiếng Anh của em chưa đủ trình để nói cho anh hiểu về khía cạnh tình cảm, nhưng nói ít anh phải hiểu nhiều nhé, con gái Việt nam bọn em, sống tình cảm lắm??
    Uống hết cốc sữa chua, em thấy đói cồn cào, vả lại cũng muốn dừng lại cho chàng còn có thời gian còn ngấm những lời vàng ý ngọc của em, em vớ lấy cuốn menu, gọi món ?o cánh đồng xanh ?ođể ăn, gọi thêm cả cốc sinh tố ?o riêng một góc trời? để uống nữa.
    ?o Cánh đồng xanh? được mang ra. Phải nói là ngon tuyệt, mùi thơm phức, thịt nhừ, lại còn có vị cari nữa chứ, chép chép. Anh Ấn vừa xúc lấy xúc để, vừa khen em:
    - ngon nhỉ, ngon nhỉ. Em nói đúng đấy, anh sẽ rất tốt với X, cô ý thiệt thòi vì yêu anh , ùa cái món này ngon nhỉ, em ăn rồi à.
    - Đâu, em ăn bao giờ đâu, thấy tên món lạ, giống tên bài hát thì em gọi thôi.
    Gật gù một lúc thì cái đĩa sạch banh, em cũng thấy mệt vì vừa nói nhiều, vừa no, nên gọi tính tiền. Đồng chí quản lý nhà hàng lúc đó bước ra, tay bắt mặt mừng vì đồng chí cũng là người Phi, trước sau gì cũng quen nhau cả. Chàng Ấn vừa đếm tiền, vừa hỏi:
    - Món này nấu bằng thịt cừu hả anh?
    - Không ạ, nguyên gốc là thịt cừu, nhưng sang đây bọn em thay bằng thịt bò và dạ dày bò anh ạ.
    Ôi, khổ thân anh bạn em, tí thì nôn ra đấy luôn, vội ba chân bốn cẳng chạy ù vào toilet. Còn em, sau phút giây sững sờ ( em cứ nghĩ thịt cừu mà) thì lăn ra ghế cười. Cơ khổ, anh bạn em theo đạo Hindu, thờ thần bò, nên có được ăn thịt bò đâu.
    Trên đường về, chàng cứ lẩm bẩm ?o sorry my God?, còn em thì nhìn bản mặt xanh xám của chàng, lòng tự nhủ ?o giá của tình yêu, đắt phết cơ, cầu chúa phù hộ, a di phò phò?
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 18/06/2007
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 19/06/2007
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Van tang em ...Daisy
  5. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cúc làm việc thích nhỉ. Online cả ngày !
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sao lại quảng cáo gì vậy anh
  8. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Anh làm cho bon này mà ... công ty em cần QC trên internet không ???
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện "Bữa ăn nhớ đời" của em Cúc, anh thấy có cái gì đó hơi gượng. Không biết em có thêm thắt gì không??
  10. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không thêm thắt gia vị mà ăn được hả bác?
    Bác chỉ được cái hỏi khéo....
    Riêng bọn đạo Hồi ăn uống cực kỳ kỹ, ngày xưa công ty tôi có một ông thầy người Malayisia lên Bãi bằng dậy bọn tôi mà thức ăn của ông ấy phải do bạn ông ấy cũng theo đạo Hồi làm ở HN rồi gửi ô tô lên hàng ngày . Khiếp thật, mà thịt lợn thì xa cả km nó cũng phát hiện ra chứ đừng nói nó ăn mà kô biết.

Chia sẻ trang này