1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - chuyện buồn vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, mình cũng muốn hỏi đoạn đấy. Hơn nữa vào nhà hàng chọn món ăn, bao giờ những người theo đạo họ cũng phải hỏi đầu bếp nguyên liệu để chế biến món ăn đấy là gì trước rồi họ mới quyết định chọn món không?? Câu chuyện của em Cúc nếu như không có đoạn anh chàng người Ấn đó gặp được đồng hương là quản lý nhà hàng thì có thể cho qua được. Thêm chi tiết đấy vào làm vỡ nát toàn bộ câu chuyện.
    PS: Anh không có ý gì đâu chỉ là thắc mắc của bản thân khi thấy sự việc xảy ra không có tính logic thôi!
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hic, em là người chọn món mà anh, mà tiếng Anh của em cũng đủ để đọc được là nó viết là " thịt cừu nấu cari" thế mà thế nào lại thành thịt bò, bạn em theo đạo Hindu, kiêng bò, lúc nào ăn cũng hỏi " có phải bò không T." em xác nhận hắn mới dám ăn.
    Cũng nhiều lần bị bọn em lừa, bảo ăn đi, không có bò đâu, bị mấy lần " sorry my god" rồi, giờ tỉnh táo lắm.
    À anh wa nói cũng đúng, em kể chuyện, cốt thì là thật, còn em hay thêm mắm muối lắm, dân chuyên Văn..vẻ mà
    @ micrale: anh cũng làm việc sướng thật, online cả ngày còn gì
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 19/06/2007
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chị daisy tối k đi chơi mà ở nhà lo sửa bài à
    Công sở em cũng nhiều chuyện buồn vui lắm.
    Nhưng em k chọn lọc ra được mà post lên đây.
    Nhạy cảm ghê cơ
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hâm mộ chị vubao và bạn daisy ghê lắm, thi thoảng trưa vào đọc để thấy vui vẻ mỗi khi bắt đầu một buổi chiều làm việc
    Tớ làm ở một Phòng lớn trong cơ quan nghiên cứu về IT nhé, nhưng mà không thể chờ vào bầu sữa của NN mãi được, nên Phòng tớ cũng phải lăn lộn tìm cách kiếm xiền về nuôi ace. Cũng ít chuyện gì hay, chuyện hay toàn dính đến cái vấn đề nhạy cảm nêu trên, nên khó kể ra được. Dù sao góp được tí nào hay tí đấy bạn daisy nhỉ
    Phòng tớ á, dạo này có nhiều chuyện cười, chảy ra nước mắt, tức là vui thì vui thật nhưng mà buồn thì nhiều hơn. Đành chọn ra những chuyện vui vui vậy.
    Ace trong Phòng hầu hết là nhà xa (ngoại trừ tớ), nên phần lớn anh chị em đều ăn cơm cùng nhau buổi trưa, tớ cũng vậy vì ham vui và để tiết kiệm time. Gọi là ăn cơm, chứ 5 buổi trong tuần thì đi nhậu cũng phải đến 2-3 buổi. Mọi người đều tìm cớ xem hôm nay ai có gì vui, có gì mới, là phải khao, là phải làm đối tượng để cả Phòng "thịt".
    Hôm nay một số bác trong Phòng nhận được cái gọi là tiền điều dưỡng hai gì đấy, tức là một món tiền nhỏ từ trên trời rơi xuống () đền bù cho những ai năm rồi ốm đau, mang bầu, v..v... ACE thèm nhậu quá rồi, thế là vận động (và bắt ép) các bác được tiền phải trích ra 50% để cuối tuần nhậu và kara. Kết quả là ai cũng phải trích, từ mấy bác admin Phòng đến mấy bác trưởng nhóm và dân đen.
    Chỉ tội mỗi chị M. "mèo" vừa lẩm bẩm "Hôm qua em vừa mất điện thoại, hôm nay vẫn phải trích tiền" thì cả Phòng như vớ được vàng, nhao nhao hò reo "Mất điện thoại tức là sắp mua điện thoại mới, thế là tuần sau ace lại được thịt M. mèo rồi"
    Dã man đến thế là cùng . Chị M. "mèo" vốn hai tháng vừa rồi hay bị "thịt", vừa mua con xe, lại vào công chức, và tốt nghiệp MSc, đến khổ
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Giơ cả hai tay cổ vũ daisy, tiếp tục nhé. Chỗ làm của Daisy thích thật.
    [​IMG]
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cơ quan học NQ cả buổi sáng ... lại được cảm thấy không khí học hành của thời sinh viên, có điều hào hứng nghe giảng được khoảng 30phút đầu, còn toàn bộ thời gian cuối chỉ muốn gục đầu xuống bàn mà ngủ ... mong cho hết giờ mà cái ông thầy nói dai quá
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 21/06/2007
  8. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Chuyện TY của em đây .......
    [​IMG]
    Được KID1414 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 20/06/2007
  9. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,việc gì cũng phải rõ ràng.Mọi người bình đẳng thì bình đẳng,nhưng công ty còn có nội quy,luật định,ở nhà cũng phải có quy định.Không thể muốn làm gì thì làm được
  10. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mạnh vì gạo,bạo vì tiền bác ạ
    Bác đi làm có dám bật sếp kô?Ai có tiền người ấy là chủ.

Chia sẻ trang này