1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - chuyện buồn vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Linh cãi nhau ầm ầm với ông tổng giám đốc người Mỹ. Tức quá bỏ ra ngoài. Mai xếp gặp: xin lỗi nhé.
    Hết. Nhưng cuối cùng 1 năm sau cũng bye. Lúc sau làm nghề phục vụ, mệt méo mặt vẫn phải cười...chán lại nghỉ. Giờ đang đánh vật với vụ tiếng Hán tận Beijing. Rõ khổ, công sở là nơi đầy đọa nhau.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 20/06/2007
  2. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    công sở là nơi chán ngắt.
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Giờ sắm cái cuốc, lên bản làng, xin miếng đất. Sáng sáng, ngày ngày đi cuốc đất (cuốc chán thì đi rong chơi, chẳng phải lo nghĩ chuyện đời). Vừa khoẻ người, tinh thần lại sảng khoái
  4. hoaitramdn

    hoaitramdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    công sở là nơi chán ngắt.
    ---
    Các bạn nói thế nào ấy chứ , mình thì nghĩ khác
    Công sở là nơi mình phải làm ít nhất 8 tiếng mỗi ngày,thời gian mình gặp đồng nghiệp đôi khi nhiều hơn gặp người thân (vì tối mình còn phải đi chơi, đi học ), lúc nào cũng gặp mặt, nếu mình nghĩ là chán chết thì quả thật là khó làm việc lắm.
    Với mình , môi trường làm việc là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng , nếu môi trường làm việc mệt mỏi, khó chịu , chán chường kéo dài, thì phải "tạm biệt chim én xa thôi ". Có những lúc mình cũng rơi vào tình trạng mệt mỏi, nản(không tránh khỏi), mình lại tự nhủ "đời sống có bao nhiêu lắm đâu, cứ tận hưởng những phút giây hiện tại , chuyện gì rồi cũng qua mà "..rồi lại thôi, chính vì vậy nên đầu 3 rồi nhưng mình cũng còn hơi tre trẻ (), ấy là mọi người nhận xét thế)
    Còn những lúc gặp những đối thủ, những xếp lớn oai nghiêm, khó gần, mặt lạnh lùng.. , mình lại nghĩ "ông kia cũng như mình thôi mà, ổng cũng ăn , cũng ngủ, cũng đi tolet, cũng có những lúc bị vợ mắng(, hehe), vậy thì có gì mà ngại nào ..., đời vẫn đẹp em ơi đời vẫn đẹp ...
    được vubao1954 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 21/06/2007
  5. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    cuốc đất thì chết đói mất. nhưng mà sắm sẵn cái balô. hễ có dịp là lên đường lang ********* thoả chí. sống mãi giữa những bức tường như thế này không chịu nổi nữa rồi.
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi thả trứng
    Thỉnh thoảng bên em tổ chức mấy cuộc thi vui vui, như thi giải ô chữ, thi SODOKU...để tăng tinh thần đoàn kết giữa nhân viên với nhau. Cuộc thi gây ra nhiều tràng cười nhất là " làm thế nào để thả một quả trứng sống từ trần nhà xuống đất mà không vỡ". Chúng em chia làm 3 đội, mỗi đội sẽ thả 3 quả trứng, tuỳ muốn bọc, gói, chằng dây...thế nào cũng được, miễn là đừng có vỡ là ok. Thật sự cuộc thi rất vui, em post ở đây bài tường thuật ngắn gọn tại hiện trường ( tiếng Anh thì củ chuối thôi rồi, đúng giọng điệu báo lá cải nhé, do em vừa tham gia thi thả trứng, vừa lanh chanh rì pót trực tiếp tại hiện trường), đọc lại bài tiếng Anh em viết em cũng chả hiểu, nên kể lại ở đây bằng tiếng Việt vậy. Ai thích đọc bản gốc tiếng Anh vào blog của em.
    Đội 1 : Cánh đồng xanh( Green Field)
    ý tưởng của đội này là cho trứng vào lọ nhựa rồi đổ đầy nước rửa bát vào, ôi bẩn thôi rồi. Sở dĩ vụng về như vậy là do gắp thăm thế nào mà đội này toàn đàn ông thôi. Một anh hot boy, một anh most wanted boy, một anh hot husband ( anh này nhé, trước mặt vợ thì toàn khen vợ là nhất, nhưng sau lưng đi trêu gái thôi rồi, vui lắm), một anh Ấn độ đẹp trai, một anh mà mấy nàng bên em ( hình như có cả em) thầm thương trộm nhớ, hihi.
    Biết trước là thể nào cũng vỡ nát ra nên sếp em bắt đội này chui vào nhà vệ sinh trình diễn. Ui trời ơi, vừa thả xuống, hộp vỡ đằng hộp, trứng nát đằng trứng, nhìn hỗn hợp đó thì sợ ăn trứng đến mấy ngày. Anh đội trưởng bị bắt phải lau nhà vệ sinh, vừa làm vừa lẩm bẩm : " sư bố, chúng nó đưa ra ý tưởng giờ trốn đâu cả, để mình ngồi lau nhà VS như thế này đây"
    Chân lý mà chúng em gán cho đội CÁNH ĐÒNG XANH này là " man, without woman, is nothing".
    Đội 2: " 1 Người Đẹp và 5 Ác Thú"( Beauty and The Beast)
    Hic, nhắc đến đội 2 lại thấy sướng âm ỉ, vì đây là đội chiến thắng giòn dã, mà " the Beauty" thì là...em đấy ạ( đúng kiểu thằng chột làm vua xứ mù). Chả hiểu bắt thăm thế nào, mà mấy Head of Dept chui hết vào đội này, 5 chàng cao to đẹp trai với mỗi em là nữ. Đội em kéo nhau ra công viên Le nin cả buổi sáng, trình diễn thử mãi, làm cho mấy cô mấy chị bán hàng rong cứ tròn mắt ra xem, ôm bụng cười mà rằng : " mấy cô chú này hồi bé không được nghịch nên bây giờ nghịch bù đây".
    Đội em dùng băng dính dính quanh quả trứng, rồi ước lượng chiều cao của trần nhà, tính cả sức gió nữa, rồi dùng móc treo băng dính ở quả trứng vào một chùm bóng bay, để bay từ từ hạ xuống đất. Vừa trình diễn chúng em còn mở nhạc nhảy múa tưng bừng, nói chung là show của chúng em, vừa có nhạc, vừa có màu sắc, lại không vỡ quả trứng nào, thành công mĩ mãn luôn.
    Từ đó đội này đi đâu cũng vênh mặt khoe " nothing is impossible because impossible itself is I''''''''m possible"
    Đội 3: Gà Mái ( The Hen)
    Đội này có những 5 cô gái xinh đẹp và 2 anh cũng đẹp xinh luôn. Chính vì tỉ lệ nữ cao như vậy nên cái hộp đựng trứng kín mít mìn min ( con gái vốn cẩn thận mà), lại còn dán sticker hình con vật, em bé, bông hoa... trông đáng yêu hết sức. Đội này làm cái hộp đựng trứng chắc chắn đến nỗi mà trong lúc đội trình diễn chả ai thèm xem, vì lúc đó chúng em còn đang mải cá cược nhau:
    - Anh đố em cái gì trong cái hộp kia
    - Tất nhiên là trứng rồi.
    - Anh đố em làm cho quả trứng của đội nó vỡ đấy, anh mất em 1 chầu pizza ngay.
    - Ui em chịu.
    - Sao không thích pizza hả, sợ béo à, ừ mà cô béo lắm rồi đấy, cho mượn cái chân tí.
    - Này này làm cái gì đấy hử?
    - làm gì đâu, mượn chân cô xỉa răng tí thôi.
    - hihi, em thích pizza lắm, nhưng vụ này nuốt hổng được, bọc kín thế kia mà đố em, thì có cho em 100 khìn đô em cũng chả làm vỡ được.
    - ừ, cô này thỉnh thoảng có thông minh.
    - này nhé, nói gì đấy,chạy đâu, đạp chết giờ...
    Cuộc thi đã thành công tốt đẹp khi mà đội 3 chứng tỏ " the power of women" khi ép chúng em công nhận điều hiển nhiên là trứng của họ không vỡ, trong khi để làm vỡ được mấy quả trứng đó mới là bất khả thi chứ.
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 22/06/2007
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 22/06/2007
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi công sở của chị daisy vui thật đấy mà Em khoái nhất là mấy chuyện về ông sếp Đài Loan của chị hiehie. Em cũng có 1 ông sếp lớn hơn em có 2 tuổi vui tính và lại trẻ con lắm. nhưng ế ị nên ko biết kể thế nào hie hie
  8. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    up bài júp em tôi nào . Vừa đi làm về được 1h ... mệt quá nhưng muốn đọc bài viết của Daisy vào NEt tìm mãi mà không thấy ...hoá ra nó tụt xuống sâu quá ... hôm nay em ko post bài ah, chắc là vẫ buồn vì chuyện em kể cho anh nghe phải không ...đầu tiên là kéo cái topic của em lên trang nhất đã và ... em có thích câu này không "Life is a great adventure!!!==>>> Nothing to lose....Go ahead..." anh thik câu này ...
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em thấy vui mà, có khi tuỳ từng tâm trạng tuỳ từng ngày mà vui hay buồn. Ở trường đôi khi có những học sinh làm Em tức phát khóc ngồi trên bàn giáo viên mà khóc...nhưng cũng có học sinh đáng iu với những câu nói kiểu như :"Cô ơi sau này con chỉ muốn được như cô thui", "Sao lại muốn được như cô?" , "Vì cô lúc nào cũng nhí nhảnh như trẻ con ý" , Rồi ở chỗ làm thêm của Em cũng có khá nhiều chuyện vui có buồn có nhưng vui nhiều hơn buồn.
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    công sở nhiều lúc cũng chán ngắt thật, nhiều lúc tức, mệt, điên hết cả đầu, nhưng thời gian cho công sở chiếm gần hết cả ngày rồi, nên cứ tìm những điểm đáng yêu để tự động viên mình là chính mà.
    Con gái bọn tớ dễ hài lòng với môi trường công sở hơn

Chia sẻ trang này