1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - chuyện buồn vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xe hỏng, loay hoay gọi bảo hành của vespa đến, rồi vào nhà gọi cho sếp xin đi làm muộn. Chỉ có trong vòng 2 tiếng thôi mà sếp hỏi đến 3 lần là xe hỏng nặng không,có phải dắt bộ không, có cần nhờ anh đồng nghiệp nào đến không...mình phải giải thích rõ ràng là cháu đang ở nhà thôi, thợ sửa sẽ đến tận nơi sửa, mà chỉ hỏng nhẹ thôi...Sếp mình người nước ngoài nhưng quan tâm đến nhân viên thật.
    May quá xe chỉ hỏng công tắc đề, nhưng phải đợi đồ nhập về mới thay được. Anh thợ sửa cho đi tạm, mà lấy có 20k, may thế.
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi, chị đi hẳn Vespa cơ ạ? Ngưỡng mộ quá,
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ôi em ơi, vespa của chị đi gần 4 năm rồi ( nhưng chị thích nó lắm, không muốn đổi xe khác)
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này viết chuyện có duyên ghê,kể tiếp đi
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    chị ơi văn hay quá :D viết nhiều vào nhé
    em chả đọc đâu nhưng đoán là hay roài :))
  6. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Daisy1981 kể chuyện dễ thương quá, phải đánh dấu cho dễ kiếm muh đọc, tiếp tục phát huy nhé Daisy1981.
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm đáng nhẽ nghỉ nốt hôm nay nhưng ko hiểu sao tuần này ct mình thi nhau nghỉ , ng thì đi tq, ng thì đi chơi , ng thì về quê , mình thì nghỉ ốm ........tự dưng nhớ đến topic này .....cũng chẳng biết có ý nghĩ , vui hay buồn jì ko với mình nữa ....âu cũng là số phận , cứ sống, cứ làm đi , đến đâu thì đến ......ít nhất cũng nghe theo lời khuyên của anh , cứ cố vậy nếu ko cố được thì...........sao nhỉ hihi?
    Cv cũng ngày nào cũng thế , lúc nhàn quá , lúc bận quá nhưng chẳng lúc nào mình về sớm được ......muốn nghỉ hay về sớm cũng hơi khó ....may ốm quá nghỉ luôn mấy ngày....
    Hai đứa nói chuyện cv của anh .......lúc nào cũng mong cv của anh ở hn vì như thế hai đứa sẽ luôn hp , luôn bên nhau nhưng nếu ko được cũng cố gắng vì tất cả vì tương lai sau này , tất cả vì con em chúng ta mừ hehe dù sao thì lúc nào hai đứa cũng bên nhau , cũng luôn hp rồi .....yêu chồng nhất
    Được 2109 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 21/07/2007
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Daisy là hot girl của box Tâm Sự bởi những chủ đề nóng về công sở, tìm việc
    Bật mí là bạn ý ngoài đời hơi bị dễ thương, dễ gần và đang alone nhé
  9. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hi ... em cũng bắt chước chị ^_^ Em cũng có chuyện kể .. nhưng chắc ít hơn chị < vì em kém chị mấy tuổi cơ mà>
    Có cái giống là em cũng bắt đầu đi làm tử năm 2004
    Chuyện bắt đầu từ cái thời con bé vừa chân ướt chân ráo , láo nháo đi một vài nẻo đường của Hà Nội để xin ... "thực tập" mà chẳng có chỗ nào chịu nhận < nhà trường cũng chẳng chịu sắp xếp cho vì ... Trung cấp mà > Cuối cùng thì sau bao nhiêu trưa hè nắng oi ả, vã mồ hôi ... vẫn phải về núp dưới bóng cha mẹ ..Xin thực tập chỗ ông chú cho nó lành
    Ngày không công đầu tiên ...
    Em chào chị , Em là M cháu chú T .. em đến để thực tập.... Em .... " Rụt rè, con bé tự giới thiệu và bị cắt ngang
    À ... được rồi, em vào đi, đấy máy tính đấy, cứ ngồi nghiên cứu hay làm gì thì tuỳ ... cần dữ liệu gì thì bảo chị, chị giúp cho. ..- chị trưởng phòng cười thân thiện và túm gáy con bé vào giữa cái ghế và cái máy tính.
    ......Em cám ơn chị ...
    Có một vài tiếng xì xào ...
    Một ngày nhàm chán trôi qua, Word , Excel, Game, Music ... chả làm được cái gì cả, Nản.
    Hết giờ .. chị trưởng phòng lại gần thân thiện hỏi .. " Nếu không cần thiết thì em khong phải làm hết giờ nhu mọi người đâu, SV thực tập, bọn chị hiểu cả mà., sáng mai em cứ qua chỗ chị T lấy dữ liệu rồi làm báo cáo là xong .. đi lại thế này vất vả lắm ..."
    Ko nói gì ... con bé quê mùa chỉ mỉm cười rồi làm thủ tục ra về ^_^
    Ngày không công thứ hai ...
    Vẫn như thế ,... đến trưa thì nản quá, nó xin phép nghỉ buổi chiều và ... lang thang đi kiếm việc ... < ba má nó đâu có biết vụ này đâu ^_^ >
    Ngày thứ ba ..
    Nó đi phát tờ rơi ở siêu thị ... Má ơi ..thề rằng nó sẽ không lặp lại chuyện này lần nữa. Cái tâm lý mới ra trường với bao mộng đẹp và cái gì cũng hồng hồng đến dễ thương ...
    Cố gắng tự an ủi nó cũng làm hết được1 tuần ...với thu nhập 500K < cũng được đấy chứ ^_^>
    ....
    Vấn để là ở chỗ .... báo cáo chưa viết được mà chán chẳng muốn đến đó xin cái gì nữa ... vì hình như chẳng ai muốn nó ở đó < họ sợ nếu cho nó làm cái gì đó thì họ sẽ bị mất chỗ hay sao ấy ... nản không chịu được ) ---- Nỗi buồn đầu tiên trong đời
    Mấy ngày sau đó ... mẹ nó thông tin rằng Một chị sắp về làm dâu hàng xóm nhà nó, có thể sẽ xin cho nó thực tập tại VP chị ấy đang làm ... Vừa mừng ... vừa lo .. vì đó là một công ty nước ngoài. chị ấy còn bảo nếu làm tốt thì sẽ được nhận làm luôn ở đó ....
    5 ngày sau ...
    Ba đèo nó lên chỗ chị ấy làm ... VP nước ngoài .. nó cứ tưởng là giống trong ti vi ấy, phải có điều hoà mát lạnh, những chị chân dài với zip ngắn ^_^ và không khí thì lúc nào cũng vội vàng ... Sự thật thì lại hoàn toàn ngượclại. Nó vẫn run. Nó biết trông nó quê không chịu được ...
    "Chị ơi cho em gặp chị L" - Nó hỏi chị lễ tân xinh đẹp ( vì nó đâu có bít mặt chị L đâu )
    "A , M à? Chị L đây, vào đi em ( chị ấy không bít nó lun , nhưng mừ .... chắc là phán đoán ghê thật ) "
    Chị lấy ghế mời nó ngồi, chị hỏi han nó, chị hỏi nó có bít nói tiếng Anh không, chị hỏi nó có giỏi máy tinh không ? Chị hỏi nó ...nhiều thứ lắm .. Như phỏng vấn vậy .. Rồi chị cũng khuyên nó nhiều thứ lắm ..
    "Em chờ một lúc, chờ gặp "Bác" phỏng vấn" - chị chốt một câu sau liên thanh những câu hỏi đó ..
    " Bác???? Phỏng vấn ????" Là sao ??? Nó cứ ngồi im nhìn chị làm việc rồi tự hỏi : Ai là Bác? Nó chỉ thực tập thôi, sao phải phỏng vấn???? ?
    Rầm ... Một người đàn ông trung niên bước vào. Bước đi rất nhanh. Nó không kịp nhìn Chỉ nghe chị L nói " Good morning Sir" . Ấn tượng đầu tiên là mùi nước hoa rất dễ chịu. Nó ko dám hỏi chị .. Nó bắt đầu thấy bất an ... Nó run hơn ....
  10. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tiếp đi bạn ơi

Chia sẻ trang này