1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - Những chuyện vui buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunmoon1305, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    ****...dạo này ta toàn đi làm muộn ...mặc dù biết rằng giờ giấc công việc ở ta...nhưng vân thấy cần phải rèn luyện bản thân để anh em trong công ty còn học tập...cứ như thế này mỗi lần nhắc nhở anh em đi làm muộn cũng thấy ngại ngại vì chính ta cũng đi làm muộn...
    Dạo này nhân viên cũng toàn đi làm muộn...hừm...chắc chắn phải chấn chỉnh lại giờ giấc cho đúng phép tắc mới được...bắt đầu từ ta trước...nào...tuần sau mà đi muộn 5''...(cấm kô được vào văn phòng ...
    Regards,

    vo danh doc khach
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ không cố cãi với bạn, vì có lẽ 2 đứa có 2 lập trường khác nhau.
    Nhưng tư duy của tớ là ntn (và có thể nhiều sếp tư duy như tớ). Việc chị nghỉ ở nhà trông con (tạm gọi là chị A) thiệt thòi là đúng. Nhưng bạn có dám chắc rằng trong những người dự thi kia, có ai đó không phải hy sinh việc gia đình nào đó để đến đi thi? Tại sao họ lại không có ưu tiên đó? Nếu họ cũng phải hy sinh, thì chẳng phải là sự bất công to lớn với họ hay sao?
    Xử lý tình huống này có tình có lý không phải là bằng cách gian lận bạn ạ. Họ có thể là cho chị ý được làm lại bài thi, v.v.. Chứ dung túng cho việc vi phạm nội quy như thế sẽ tạo ra những tiền lệ xấu trong công ty. Sau này, người khác cũng nói là tôi cũng có khó khăn ko thể làm bài thi được, nên tôi nhờ người khác thi hộ. Như thế là không đàng hoàng và chính trực.
    Xét từ phía công ty. Tôi cho anh/chị cơ hội thể hiện mình ngang bằng với người khác, vậy nếu anh/chị không thể tận dụng, rất tiếc. Nếu người khác sẵn sàng hy sinh việc nhà vì công ty, chúng tôi đương nhiên sẽ trọng dụng họ hơn.
    Bạn chỉ nghĩ đến cái tình của đồng nghiệp, vậy có bao giờ bạn nghĩ rằng làm như thế rất có thể là vô tình với công ty (một tập thể con người) hay không? Sao bạn ko đặt tình huống là chị ý ko có năng lực gì cả, và nhờ có người làm hộ bài mà đỗ? Giả sử nếu chị ý giỏi mà không được thi, thì bản thân công ty cũng phải chịu thiệt. Như thế có phải là công bằng với cả hai bên hay không?
    Người VN chúng ta quá coi trọng cái tình (mà theo tớ là vô lối), nên quá nhiều tệ nạn xảy ra và được bao bọc, bưng bít bởi những cái gọi là tình. Đâm ra, rút cuộc không biết tốt xấu thế nào. Trong TH này chẳng hạn, vì có người làm hộ bài nên chả biết chị A đó là người tài hay không? Uổng phí cho cả chị đó và công ty.
  3. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã đưa ra ý kiến thực tế tớ shock với cách cư xử của chị trưởng phòng thôi. Tớ cũng ko phải là người đưa chuyện về chuyện đó tớ hỏi vậy thôi còn tớ tự rút vào vỏ bọc của mình để biết người biết ta mà.
    Tớ đã nói với mọi người rồi vấn đề thi cử này chỉ là 1 hình thức điểm danh thôi chả giúp nhân viên tiến lên QUAN được. Tớ nghĩ đã làm với nhau cùng phòng thì nên để đến chữ TÌNH hiểu và quan tâm đến hoàn cảnh của nhân viên vẫn tốt hơn cái nguyên tắc cứng nhắc.
    Tớ thiên về ý kiến của em Totochan hơn.
    Rất tiếc người làm hộ bài lại ko phải là phái nữ mà là đồng nghiệp nam giúp chị đó.
    Giáo dục con người phải có chữ Tâm trước đã!!!
  4. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bùn lắm cả nhà ạ, tớ đã hết thời gian thử việc rồi mà Sếp ko chịu ký hợp đồng chính thức. Sếp bẩu để giữa tháng 1 ký lun cả thể , mà nguy cơ lương chính thức còn thấp hơn cả lương thử việc .
    Chả là công ty tớ đang gặp khó khăn mà, có nguy cơ giải thể nữa , anh em thì chạy hết rồi, cả công ty giờ còn lại mấy mống
  5. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ công việc của bác dạo này có phần nhàm chán và kém thách thức rồi.
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với chị. việc j cần nghiêm túc là phải nghiêm túc. nếu cảm thấy ko thể tham dự dc thì chị nên làm jấy xin phép đàng hoàng.
    e có một lần nộp hồ sơ cho một ngân hàng nước ngoài. khi qua vòng hồ sơ, họ gọi điện báo đi thi vòng 2, họ dăn phải mang thứ này, thứ kia. Với người VN minh như thế lầ cẩn thận lắm rùi. Nhưng họ còn bắt em nhắc lại đầy đủ các thứ cần mang đi, nhắc đến lúc nào đúng thì thôi.
    em rất ngạc nhiên và ngẫm rằng ng VN mình đến nay ko jàu dc vì coi thường những việc nhỏ, còn Tây, họ luôn nghiêm túc trong mọi việc
    "Việc này là việc nhỏ, việc nhỏ không làm dc thì làm sao làm dc việc lớn."
  7. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đi làm rồi nhưng mà chán lắm, lương thì ba cọc ba đồng chẳng khá hơn được. Bây giờ chỉ muốn quay lại thời sinh viên được nô đùa cùng bạn bè thoải mái thik biết bao. Nhưng mà chẳng ai nuôi được mãi nên phải kiếm xiền nuôi thân thui
  8. songtrendoii

    songtrendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    10 điểm cho cái vàng vàng :D
    Quan điểm của tớ thế này: Bản thân mình cố gắng ko làm sai nguyên tắc, nhưng với những sự sai nguyên tắc của người khác trong trường hợp nhảy cảm như trên thì mình nên có cái nhìn bao dung và tha thứ hơn.
    Đặt mình vào vị trí trưởng phòng nguyên tắc, tớ nghĩ nên xử sự như sau: Vẫn để mọi việc diễn ra bình thường. Sau đó góp ý riêng với chị nghỉ vì con. Rồi góp ý với cả phòng trong một cuộc họp kín, nếu không muốn tình trạng này tiếp diễn.
    Đấy là nói về nguyên tắc thì tớ sẽ xử sự thế thôi, chứ nói thật tớ thừa biết mấy cuộc thi như vậy chỉ mang tính hình thức. Chứ nếu là thi nghiêm túc thì chị kia cũng chẳng dám nhờ đâu. Nếu muốn nghiêm túc thì nghiêm túc từ khâu tổ chức đi..
    Kết: Xử sự như bà trưởng phòng kia (gọi thế cho lịch sự chứ tớ muốn gọi là mụ già cóc ghẻ cơ) đúng là ném đá giấu tay quá, chứ công bằng cái nỗi gì. Hại người sau lưng ắt sẽ có ngày gặp quả báo. Còn nếu mụ muốn làm đường hoàng chính chính thì mụ phải nói với giám thị coi thi để rút bài ra chứ. Làm như thế tớ sẽ không coi khinh, chỉ nghĩ là bonsevic thôi
  9. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Chị cùng phòng sao cứ có cái nhìn khắt khe, phải chăng con gái với nhau thì hay để ý?
    Nhưng các chị khác có thế đâu, có lẽ tại mỗi người mỗi tính.
    Mặc dù em vào đây làm không phải do tự em vận động thật, nhưng em có phải vào đây để ngồi chơi đâu, em ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình và chưa bao giờ (ít nhất là cho đến bây giờ) không hoàn thành tốt công việc.
    Sao chị cứ phải nhắm vào em như thế?
    Qua các chị ở đây em biết giữa con gái với nhau có nhiều những điều nho nhỏ vụn vặt, nhưng chị ơi, nếu lúc nào cũng vì những cái vụn vặt ấy không phải là mệt lắm hay sao?
    Chị cũng là một người rất xinh mà (đẹp thì em không dám nói vì quan niệm đẹp của em không phải thế).
    Nếu có vô tình đọc được em mong chị hãy nhận ra em và thông cảm cho em.
    Và đừng coi em như vật ngáng đường chị nữa, chị nhé.
  10. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ các chị ở chỗ làm.....lườm 1 cái sắc lạnh ,cứ như mình tranh ăn của con chị í k bằgn
    Soi soi soi .......điệp khúc muôn thủa của côgn sở VN huhuhuhuhuhu

Chia sẻ trang này