1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - Những chuyện vui buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunmoon1305, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    me too
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    ko có dã tâm ko làm dc việc lớn. bạn nì ra xã hội tâm lớn thía này dễ vào tù lắm. Huỷ bài là hơi nhẹ đấy, vào tớ hôm sau lên mà nhận quyết định cảnh cáo, tiếp tục vớ vỉn thì hạ lương hoặc thôi việc nhá.
  3. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Công sở nào cũng có những điểm mà mình hài lòng lẫn không hài lòng. Đồng nghiệp ở đâu cũng có những người tốt, người thật lòng, mà cũng có những người chơi các môn thể thao phối hợp rất tốt. Nếu mỗi chúng ta khẳng định được vị trí của mình bằng chính tài năng và đạo đức thì chẳng lo gì không tồn tại. Còn bực mình quá thì phang lại. Hay ở dở đi. Tôi đã có kinh nghiệm thương đau khi cãi nhau với sếp trực tiếp. Tất nhiên, vì mình chứng tỏ được bản thân nên sếp có ghét mấy cũng ko thể nhận xét negative về mình được. Có điều thăng tiến chậm, lương bổng kém, thế là tự động ra đi thôi. Nhưng sau vài lần như vậy, bây giờ tôi chẳng ngán sếp Việt nữa. Sếp Tây chỉ đánh giá mình qua hiệu quả công việc nên cũng ko đáng ngại. Chỉ ngại mấy môn thể thao phối hợp thôi. Nhưng giống như đá bóng, nếu bị đá sau nhiều lần quá thì thể nào cái thằng đá sau đấy cũng bị ăn một cùi chỏ. Các cụ nói chẳng sai: "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy".
    Ai đó buồn vui ở công sở vì mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp hay quan hệ với sếp không tốt. Còn tôi thì vui/buồn vì quan hệ tình cảm ở công sở. Người ta gọi đó là ngoại tình. Cái đó đáng sợ hơn, hao tổn nhiều tâm lực hơn so với các mối quan hệ khác.

Chia sẻ trang này