1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công tác Xã hội 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leyen, 04/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Toàn đi vào 5 h chiều mà phải đến 6h mới có cái mẹt ở nhà được huhuhuu
    [​IMG]
    To live is to struggle
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 28/03/2003
  2. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Xin có lời nhắn các bác 7X, vòi vĩnh là tính trẻ con, được nuông chiều thì dễ bị hư hỏng, và ko đi xe máy trong khu vực Làng hữu nghị là nội quy, xin các bác lưu ý giùm!
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  3. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Xin có lời nhắn các bác 7X, vòi vĩnh là tính trẻ con, được nuông chiều thì dễ bị hư hỏng, và ko đi xe máy trong khu vực Làng hữu nghị là nội quy, xin các bác lưu ý giùm!
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  4. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quang không nên nói thế. Đi xe máy hay chứ. Xe có xăng thì phải đi cho nó hết bớt đi chứ. Chẳng mấy khi được đèo trẻ con, để cho 7x đèo các em đi chơi chứ lại .
    Bánh kẹo thì .... xời ơi .... các em thích ăn nên 7x mua thôi mà . Nhộn nhịp như thế mà lị .... Bác cứ làm thế thì .... lại gây hằn thù mất thôi .
    Các anh chị 7x lớn rồi, tự biết đánh giá hành động đúng sai. Sao phải nhắc nhở hở Quang2105
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  5. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quang không nên nói thế. Đi xe máy hay chứ. Xe có xăng thì phải đi cho nó hết bớt đi chứ. Chẳng mấy khi được đèo trẻ con, để cho 7x đèo các em đi chơi chứ lại .
    Bánh kẹo thì .... xời ơi .... các em thích ăn nên 7x mua thôi mà . Nhộn nhịp như thế mà lị .... Bác cứ làm thế thì .... lại gây hằn thù mất thôi .
    Các anh chị 7x lớn rồi, tự biết đánh giá hành động đúng sai. Sao phải nhắc nhở hở Quang2105
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nói thế là không được rồi?
    Thứ nhất, qui định trong làng trẻ Hữu Nghị là không đi xe máy.
    Thứ hai, trong đó còn có các bác cựu chiến binh, bạn có tự hỏi họ có thích tiếng ồn và những "trò rầm rộ" mà chúng ta làm không?
    Thứ ba, giả sử không có hai điều trên, bạn có chở được tất cả các em có mặt ở đó không? Các em ngồi trên xe lăn không?
    Cuối cùng, 2h/ tuần đối với chúng ta chỉ là một cái gì đó " thay đổi đời sống" hay " cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn" hay gì đó mà mỗi người tự cảm thấy........còn các mẹ, các mẹ sống cả tuần ở đó, thậm chí cả đời ở đó, họ nghĩ gì khi có một nhóm người vào xáo trộn một nề nếp đã được xây dựng mà thiếu nó sẽ chẳng tồn tại một tập thể?!
    Chỉ là những gì rất chân thành, rất mong bạn hiểu dù nó có hơi "mạnh"...
    Thân mến,
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nói thế là không được rồi?
    Thứ nhất, qui định trong làng trẻ Hữu Nghị là không đi xe máy.
    Thứ hai, trong đó còn có các bác cựu chiến binh, bạn có tự hỏi họ có thích tiếng ồn và những "trò rầm rộ" mà chúng ta làm không?
    Thứ ba, giả sử không có hai điều trên, bạn có chở được tất cả các em có mặt ở đó không? Các em ngồi trên xe lăn không?
    Cuối cùng, 2h/ tuần đối với chúng ta chỉ là một cái gì đó " thay đổi đời sống" hay " cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn" hay gì đó mà mỗi người tự cảm thấy........còn các mẹ, các mẹ sống cả tuần ở đó, thậm chí cả đời ở đó, họ nghĩ gì khi có một nhóm người vào xáo trộn một nề nếp đã được xây dựng mà thiếu nó sẽ chẳng tồn tại một tập thể?!
    Chỉ là những gì rất chân thành, rất mong bạn hiểu dù nó có hơi "mạnh"...
    Thân mến,
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  8. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là xin tiếp thu ý kiến của Quang!
    7X nhà mình lần sau đi xuống Làng Canh nhớ tránh không gây khó chịu cho các cô các bác dưới đó nha. Và tớ ủng hộ việc không đèo các em đi xe trong khuôn viên vườn (mặc dù tớ cũng từng làm việc này rồi ). Nếu có các loại đồ ăn như bánh kẹo... thì các bạn có thể gửi cho các Mẹ dưới đó để chia đều cho các em vào lúc thích hợp như sau khi ăn cơm .... như thế sẽ tốt hơn cho các em.
    Chúc lần sau xuống Làng Canh sẽ vui hơn nữa!
    ...send someone to love me
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là xin tiếp thu ý kiến của Quang!
    7X nhà mình lần sau đi xuống Làng Canh nhớ tránh không gây khó chịu cho các cô các bác dưới đó nha. Và tớ ủng hộ việc không đèo các em đi xe trong khuôn viên vườn (mặc dù tớ cũng từng làm việc này rồi ). Nếu có các loại đồ ăn như bánh kẹo... thì các bạn có thể gửi cho các Mẹ dưới đó để chia đều cho các em vào lúc thích hợp như sau khi ăn cơm .... như thế sẽ tốt hơn cho các em.
    Chúc lần sau xuống Làng Canh sẽ vui hơn nữa!
    ...send someone to love me
  10. su29182

    su29182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thế bao giờ 7X lại đi tiếp vậy các bác ơi

Chia sẻ trang này