1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công tác Xã hội 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leyen, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tính đến ngày hôm nay, Yến đã nhận được khá nhiều giấy (2 thùng to), tạp chí (1 thùng + 1 túi) và quần áo (1 thùng) từ các bạn. Nhiều bạn đã chuyển tới VP Yến cả trong ngày thứ 7 và Chủ nhật. Vì các bạn không để lại tên nên Yến muốn gửi lời cảm ơn chung tới các bạn. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng vậy, vừa mới bước chân vào Làng là các em nhỏ đã ùa ra, tíu tít những câu hỏi thăm. "Sao các chị xuống ít thế", "Các anh có xuống không"... "Có chứ, lát nữa mọi người sẽ xuống". Trả lời như vậy mà trong lòng cũng thắc thổm không biết lần này mọi người đi có đông không. Một cô bé trêu mình là "thích khách", ừ, thích khách sẽ vào cung vua, bắt nàng công chúa bé nhỏ... mang đến một nơi xa..., em có sợ không? Những tiếng cười vang lên.
    Công việc chuẩn bị cũng không quá vất vả. Người kê bàn ghế, người tìm cây cảnh để chơi trò Hái hoa dân chủ, người bày bánh kẹo, trái cây... cùng với sự giúp đỡ của các em nhỏ. Cậu bé thường ngày vẫn hay trêu trọc, bắt nạt các em nhỏ, vẫn giận dỗi mỗi khi các anh các chị nhắc nhở, thì hôm đó đã rất gallant kê bàn giúp mọi người.
    Trước khi đi vẫn còn lo lo không hiểu có đủ quà cho các em vì thời gian chuẩn bị không nhiều rồi mới thấy rằng sự lo lắng đó là thừa. Đã lâu rồi mới thấy nhiều người đi đến vậy, và có nghĩa là số quà cũng tăng lên. Một cái bàn chất đầy những gói quà xinh xắn. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ và hân hoan...

    Các bác cựu chiến binh có hay đến chơi với các em không? Ngày trước các bác cũng đi bộ đội đúng không? Thế thì anh sẽ hát một bài về chú bộ đội. Em nào thuộc thì hát cùng anh nào?
    Trên cây thì có gì nào? Trên cây có lá này, có hoa này và có cả quả nữa. Thế thì chúng ta hát một bài về quả nha.
    Em nào biết đếm nào? Chúng ta đếm từ 1 đến 25 nào, từ trái qua phải, bạn nào là số 25 thì sẽ được lên Hái hoa dân chủ, và sẽ được quà nếu như trả lời đúng câu hỏi.
    Ai tóc ngắn hơn anh nào. Em à, thế thì em sẽ được lên trả lời câu hỏi "Con gì hay bắt chuột?", chỉ thấy người dẫn chương trình ghé vào tai em nhỏ, rồi thấy cô bé reo lên mừng rỡ "Con mèo". Giỏi quá nhỉ, một phần quà cho em nào...
    Với lối dẫn chuyện dí dỏm và vui nhộn, các anh chị đã dẫn các em hoà nhập vào trò chơi lúc nào không hay. Ấn tượng lắm đấy PhuChan ơi
    Nếu chơi hết các trò chơi chắc là muộn lắm, nhưng... 20h rồi... ngày mai các em còn phải đi học, phải để cho các em nghỉ ngơi chứ. Tạm biệt nhé! Lần sau... chắc chắn rồi... còn những lần sau...

    Landai
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng vậy, vừa mới bước chân vào Làng là các em nhỏ đã ùa ra, tíu tít những câu hỏi thăm. "Sao các chị xuống ít thế", "Các anh có xuống không"... "Có chứ, lát nữa mọi người sẽ xuống". Trả lời như vậy mà trong lòng cũng thắc thổm không biết lần này mọi người đi có đông không. Một cô bé trêu mình là "thích khách", ừ, thích khách sẽ vào cung vua, bắt nàng công chúa bé nhỏ... mang đến một nơi xa..., em có sợ không? Những tiếng cười vang lên.
    Công việc chuẩn bị cũng không quá vất vả. Người kê bàn ghế, người tìm cây cảnh để chơi trò Hái hoa dân chủ, người bày bánh kẹo, trái cây... cùng với sự giúp đỡ của các em nhỏ. Cậu bé thường ngày vẫn hay trêu trọc, bắt nạt các em nhỏ, vẫn giận dỗi mỗi khi các anh các chị nhắc nhở, thì hôm đó đã rất gallant kê bàn giúp mọi người.
    Trước khi đi vẫn còn lo lo không hiểu có đủ quà cho các em vì thời gian chuẩn bị không nhiều rồi mới thấy rằng sự lo lắng đó là thừa. Đã lâu rồi mới thấy nhiều người đi đến vậy, và có nghĩa là số quà cũng tăng lên. Một cái bàn chất đầy những gói quà xinh xắn. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ và hân hoan...

    Các bác cựu chiến binh có hay đến chơi với các em không? Ngày trước các bác cũng đi bộ đội đúng không? Thế thì anh sẽ hát một bài về chú bộ đội. Em nào thuộc thì hát cùng anh nào?
    Trên cây thì có gì nào? Trên cây có lá này, có hoa này và có cả quả nữa. Thế thì chúng ta hát một bài về quả nha.
    Em nào biết đếm nào? Chúng ta đếm từ 1 đến 25 nào, từ trái qua phải, bạn nào là số 25 thì sẽ được lên Hái hoa dân chủ, và sẽ được quà nếu như trả lời đúng câu hỏi.
    Ai tóc ngắn hơn anh nào. Em à, thế thì em sẽ được lên trả lời câu hỏi "Con gì hay bắt chuột?", chỉ thấy người dẫn chương trình ghé vào tai em nhỏ, rồi thấy cô bé reo lên mừng rỡ "Con mèo". Giỏi quá nhỉ, một phần quà cho em nào...
    Với lối dẫn chuyện dí dỏm và vui nhộn, các anh chị đã dẫn các em hoà nhập vào trò chơi lúc nào không hay. Ấn tượng lắm đấy PhuChan ơi
    Nếu chơi hết các trò chơi chắc là muộn lắm, nhưng... 20h rồi... ngày mai các em còn phải đi học, phải để cho các em nghỉ ngơi chứ. Tạm biệt nhé! Lần sau... chắc chắn rồi... còn những lần sau...

    Landai
  4. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cho những ai muốn và có thể đi làng Canh
    Các bạn hãy cho ý kiến về hoạt động đi làng Canh. Theo thông lệ, đi làng Canh được tổ chức vào 5 giờ chiều thứ 7 hàng tuần. Nhưng vì ngày hôm đó có CLB dancing nên số người ở 7X tham gia hạn chế. Một số bạn đã đề nghị chuyển sang chiều chủ nhật để tăng số người tham gia.
    Tôi đã trao đổi với các em tham gia tích cực nhất bên CLB tháng Năm. Các em không phản đối.
    Một câu hỏi muốn các bạn cho ý kiến là....mọi người muốn đi làng Canh ít đi, nghĩa là 1 lần/ tháng hoặc 2 lần/ tháng; để dành thời gian cho các hoạt động xã hội khác.
    Ý kiến cá nhân của riêng tôi thì khác. Tôi rất muốn việc đi làng Canh được tổ chức đều đặn hàng tuần. Thiết nghĩ bản thân trong một gia đình, cha mẹ đôi khi cũng quí đứa này hơn đứa kia. Khi chúng ta đã chơi và thân với các em ở làng Canh thì không có nghĩa chúng ta không tham gia các hoạt động đến Bảo Trợ I, Bảo Trợ 3 hay các hoạt động khác.
    2h/ tuần có lẽ cũng không nhiều nhưng đối với các em chúng thực sự quí giá. Bạn đã từng xúc động vơi cảm giác các em giống như những đứa trẻ trong truyện ngắn của Thạch Lam, đêm đêm chờ ánh đèn tàu sáng rực. Vậy tại sao chúng ta lại phải bắt các em mòn mỏi chờ trong khi chúng ta có thể đem lại một thứ ánh sáng nào đó, dẫu không phải là một ngọn lửa thì ít ra cũng là một đốm sáng trong một ngày cuối tuần phặng lặng và bình yên của các em, phải vậy không bạn?
    Rất mong các bạn, sau khi đã xem xét thời gian của mình, hãy đưa ra ý kiến thực sự để chúng ta cùng xây dựng được một hoạt động, không bột phát và nhất thời.
    Cám ơn ý kiến của các bạn.
    Thân mến,
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cho những ai muốn và có thể đi làng Canh
    Các bạn hãy cho ý kiến về hoạt động đi làng Canh. Theo thông lệ, đi làng Canh được tổ chức vào 5 giờ chiều thứ 7 hàng tuần. Nhưng vì ngày hôm đó có CLB dancing nên số người ở 7X tham gia hạn chế. Một số bạn đã đề nghị chuyển sang chiều chủ nhật để tăng số người tham gia.
    Tôi đã trao đổi với các em tham gia tích cực nhất bên CLB tháng Năm. Các em không phản đối.
    Một câu hỏi muốn các bạn cho ý kiến là....mọi người muốn đi làng Canh ít đi, nghĩa là 1 lần/ tháng hoặc 2 lần/ tháng; để dành thời gian cho các hoạt động xã hội khác.
    Ý kiến cá nhân của riêng tôi thì khác. Tôi rất muốn việc đi làng Canh được tổ chức đều đặn hàng tuần. Thiết nghĩ bản thân trong một gia đình, cha mẹ đôi khi cũng quí đứa này hơn đứa kia. Khi chúng ta đã chơi và thân với các em ở làng Canh thì không có nghĩa chúng ta không tham gia các hoạt động đến Bảo Trợ I, Bảo Trợ 3 hay các hoạt động khác.
    2h/ tuần có lẽ cũng không nhiều nhưng đối với các em chúng thực sự quí giá. Bạn đã từng xúc động vơi cảm giác các em giống như những đứa trẻ trong truyện ngắn của Thạch Lam, đêm đêm chờ ánh đèn tàu sáng rực. Vậy tại sao chúng ta lại phải bắt các em mòn mỏi chờ trong khi chúng ta có thể đem lại một thứ ánh sáng nào đó, dẫu không phải là một ngọn lửa thì ít ra cũng là một đốm sáng trong một ngày cuối tuần phặng lặng và bình yên của các em, phải vậy không bạn?
    Rất mong các bạn, sau khi đã xem xét thời gian của mình, hãy đưa ra ý kiến thực sự để chúng ta cùng xây dựng được một hoạt động, không bột phát và nhất thời.
    Cám ơn ý kiến của các bạn.
    Thân mến,
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  6. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Các bạn thân mến, vậy là đến sáng nay số sách giáo khoa chúng ta quyên góp được trong những lần trước đã đến được với các em nhỏ thuộc xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá cùng với tấm lòng của các bạn thành viên TTVN. Tuy hiện nay là lúc gần cuối năm học nhưng hầu hết các em đi học mà ko có sách giáo khoa, nên các em đón nhận với nhiều niềm vui, tuy số SGK trên chưa thể đủ cho số trẻ đến trường trong xã.
    Một lần nữa, CLB Tháng Năm xin được cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được SGK, truyện do các bạn quyên góp để tiếp tục chuyển cho các xã nghèo, khó khăn. Năm học sắp kết thúc việc quyên góp những cuốn sách giáo khoa cũ đã có thể bắt đầu, vậy chúng ta hãy bắt tay vào ngay từ bây giờ!
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  7. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Các bạn thân mến, vậy là đến sáng nay số sách giáo khoa chúng ta quyên góp được trong những lần trước đã đến được với các em nhỏ thuộc xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá cùng với tấm lòng của các bạn thành viên TTVN. Tuy hiện nay là lúc gần cuối năm học nhưng hầu hết các em đi học mà ko có sách giáo khoa, nên các em đón nhận với nhiều niềm vui, tuy số SGK trên chưa thể đủ cho số trẻ đến trường trong xã.
    Một lần nữa, CLB Tháng Năm xin được cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được SGK, truyện do các bạn quyên góp để tiếp tục chuyển cho các xã nghèo, khó khăn. Năm học sắp kết thúc việc quyên góp những cuốn sách giáo khoa cũ đã có thể bắt đầu, vậy chúng ta hãy bắt tay vào ngay từ bây giờ!
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  9. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Em nghĩ là mỗi tuần đi một lần thì sẽ hay hơn . Bản thân em rất mong gặp em ý , chắc các em cũng vậy . huhu đi 1 lần /tháng thì lâu quá , mà 2 lần còn hơi nhớ hi` .
    [​IMG]
    To live is to struggle

Chia sẻ trang này