1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công tác Xã hội 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leyen, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì???!!!
    Các em bên 84 định tham gia cùng 7X nếu 7X định tổ chức vào ngày 30/05. Nếu không sẽ chỉ có mình 7X. Mà một mình 7X hình như khó có thể làm được ( tôi nói điều này theo cảm tính!)
    Về kế hoạch ngày 25/05 của 7X là đến thăm các em vẫn thực hiện, nhưng có lẽ chúng ta không thể tổ chức được gì cả, vì sự thực là thiếu người.
    Vậy nên nếu ai rảnh ngày CHỦ NHẬT 25/05 này thì hãy đến đền VOI PHỤC LÚC 17.00 để đi thăm các em như thường lệ. Không phải mang quà cáp gì cả. Các bạn hãy coi như mọi lần đi làng Canh khác.
    Với riêng cá nhân tôi, tôi đến làng Canh vì bản thân tôi. Tôi tìm thấy niềm vui thực sự chứ không vì mục đích nào cả. Nếu không có 7X hay tháng Năm, tôi vẫn đi thăm bọn trẻ đến khi tôi không còn muốn làm điều ấy nữa.
    Cái trách nhiệm " trưởng ban công tác xã hội" có thể làm tổn thương cái tình yêu thương tự nhiên của tôi, tôi cảm thấy rõ điều đó. Tôi không có ý định tranh luận gì cả!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì???!!!
    Các em bên 84 định tham gia cùng 7X nếu 7X định tổ chức vào ngày 30/05. Nếu không sẽ chỉ có mình 7X. Mà một mình 7X hình như khó có thể làm được ( tôi nói điều này theo cảm tính!)
    Về kế hoạch ngày 25/05 của 7X là đến thăm các em vẫn thực hiện, nhưng có lẽ chúng ta không thể tổ chức được gì cả, vì sự thực là thiếu người.
    Vậy nên nếu ai rảnh ngày CHỦ NHẬT 25/05 này thì hãy đến đền VOI PHỤC LÚC 17.00 để đi thăm các em như thường lệ. Không phải mang quà cáp gì cả. Các bạn hãy coi như mọi lần đi làng Canh khác.
    Với riêng cá nhân tôi, tôi đến làng Canh vì bản thân tôi. Tôi tìm thấy niềm vui thực sự chứ không vì mục đích nào cả. Nếu không có 7X hay tháng Năm, tôi vẫn đi thăm bọn trẻ đến khi tôi không còn muốn làm điều ấy nữa.
    Cái trách nhiệm " trưởng ban công tác xã hội" có thể làm tổn thương cái tình yêu thương tự nhiên của tôi, tôi cảm thấy rõ điều đó. Tôi không có ý định tranh luận gì cả!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ! Tôi cứ mang quà đấy!
    Lần nào xuống làng Canh, tôi cũng sẽ mang quà cho các em. Sẽ cùng em gái tôi hát cho các em nghe.
    Hôm nào trời mát, lại bày trò nghịch ngợm với bọn trẻ. Chả cứ gì ngày nọ với ngày kia!
    Thoang thoáng một tí đi, các bạn. Đâu phải câu nệ như vậy. Vấn đề chỉ là thời gian thôi mà!
    OK?
    Rất thân!
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ! Tôi cứ mang quà đấy!
    Lần nào xuống làng Canh, tôi cũng sẽ mang quà cho các em. Sẽ cùng em gái tôi hát cho các em nghe.
    Hôm nào trời mát, lại bày trò nghịch ngợm với bọn trẻ. Chả cứ gì ngày nọ với ngày kia!
    Thoang thoáng một tí đi, các bạn. Đâu phải câu nệ như vậy. Vấn đề chỉ là thời gian thôi mà!
    OK?
    Rất thân!
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nh­ư ơi, tớ hiểu ấy và quý trọng tấm lòng của ấy. Chẳng có gì để phải bận lòng cả, cố gắng lên Như nhé, các em cần những người như Hantungphongthao! Vẫn hy vọng cái "chân" đau của tớ nhanh nhanh lành để tớ có thể cùng với Như làm được một điều gì đấy, dẫu rất nhỏ nhoi.
    Thân mến!
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nh­ư ơi, tớ hiểu ấy và quý trọng tấm lòng của ấy. Chẳng có gì để phải bận lòng cả, cố gắng lên Như nhé, các em cần những người như Hantungphongthao! Vẫn hy vọng cái "chân" đau của tớ nhanh nhanh lành để tớ có thể cùng với Như làm được một điều gì đấy, dẫu rất nhỏ nhoi.
    Thân mến!
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hì .. chả mang quà cũng được .. em vẫn cứ xuống đấy như thường .. xuống nói chuyện và chơi với các em .. mang một ít chuyện cũ ... mua một ít bóng xuống đấy thổi cho tụi nhỏ chơi .. thế là trong lòng cũng cảm thấy vui lắm rồi .. chỉ cần các em cười là được . Chứ em nghĩ là 25.5 hay 1.6 thì cũng như nhau thôi mà ... quan trọng là ở tấm lòng của mình chứ còn cơ hội thể hiện thì nhiều lắm ... lúc nào chả được ạ...
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hì .. chả mang quà cũng được .. em vẫn cứ xuống đấy như thường .. xuống nói chuyện và chơi với các em .. mang một ít chuyện cũ ... mua một ít bóng xuống đấy thổi cho tụi nhỏ chơi .. thế là trong lòng cũng cảm thấy vui lắm rồi .. chỉ cần các em cười là được . Chứ em nghĩ là 25.5 hay 1.6 thì cũng như nhau thôi mà ... quan trọng là ở tấm lòng của mình chứ còn cơ hội thể hiện thì nhiều lắm ... lúc nào chả được ạ...
  9. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có một chương trình tổ chức cho các em ở Làng Canh vào 5h chiều ngày 30/05. Cần cả người và kinh phí. Rất mong những người có thời gian rảnh từ 5h chiều - 7h tối hãy đến làng Canh mang theo tấm lòng và cả một chút " của ít lòng nhiều" để chung vui cùng bọn trẻ.
    Về lịch đi làng Canh của 7X không thay đổi. Các bạn hãy thu xếp 2 lần/ tháng, vào chủ nhật của tuần thứ 2 và tuần thứ tư hàng tháng. Và mai, chủ nhật thứ tư (25/05)của tháng, chúng ta vẫn đi làng Canh theo lịch. Nếu làm được cái gì đó hơn ngày thường thì tốt, nếu không bạn chỉ cần nắm tay bọn trẻ, thế là đủ.
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
    Được hantungphongthao sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 24/05/2003
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có một chương trình tổ chức cho các em ở Làng Canh vào 5h chiều ngày 30/05. Cần cả người và kinh phí. Rất mong những người có thời gian rảnh từ 5h chiều - 7h tối hãy đến làng Canh mang theo tấm lòng và cả một chút " của ít lòng nhiều" để chung vui cùng bọn trẻ.
    Về lịch đi làng Canh của 7X không thay đổi. Các bạn hãy thu xếp 2 lần/ tháng, vào chủ nhật của tuần thứ 2 và tuần thứ tư hàng tháng. Và mai, chủ nhật thứ tư (25/05)của tháng, chúng ta vẫn đi làng Canh theo lịch. Nếu làm được cái gì đó hơn ngày thường thì tốt, nếu không bạn chỉ cần nắm tay bọn trẻ, thế là đủ.
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
    Được hantungphongthao sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 24/05/2003

Chia sẻ trang này